Skip to main content

Chương 138

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Thực ra, không phải là không có lựa chọn. +

Cuối cùng, Vương Tần đã sòng phẳng hứa hẹn hai mươi triệu tiền mặt, cộng thêm một tác phẩm tiêu biểu của Trương Tiểu Bách, một trong những đại diện của trường phái tranh thủy mặc, bức «Ái Hận Giang Sơn Đồ». +

Trong phiên đấu giá mùa xuân không công khai vào năm 2010, bức tranh này đã được bán với giá cao ngất ngưởng gần một trăm triệu. Và người mua chính là Vương Viễn Quốc đang lúc đắc ý huy hoàng. +

Sau khi tra cứu tài liệu, đảm bảo giá trị của bức tranh, Thư Tĩnh Hề đã đồng ý dùng bức tranh dễ lấy hơn để trừ vào tám mươi triệu còn lại. +

Nhưng vì bức tranh này vẫn đang được trưng bày tại một bảo tàng ở tỉnh khác, Thư Tĩnh Hề bèn lái một chiếc xe bán tải đến lấy trước hai mươi triệu tiền mặt. +

Cô ta thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở nơi hẻo lánh nhưng an ninh tốt, và biến nó thành một kho bảo hiểm tạm thời để cất giữ số tiền này. Cô ta định đợi cho sự việc lắng xuống rồi mới tìm cách gửi vào tài khoản, hoặc chuyển đi nơi khác. +

Sau đó, cô ta lấy ra một trăm nghìn từ trong đó, mang số tiền này đi tìm Hàn Nhĩ Tố – chị gái đang học lớp 10 của bé gái bị xâm hại. +

Hàn Nhĩ Tố đã là chim sợ cành cong, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng đủ khiến cô phát điên. +

Mười mấy ngày trước, Quan Manh học cùng trường với cô đã chết. +

Cái chết của cô gái nhỏ này đã gây chấn động cả thành phố. +

Các cơ quan liên quan như công an, tư pháp, giáo dục của Giang Hỗ đã cùng nhau vào cuộc. +

Hiệu trưởng trường Trung học số 1 Tĩnh Hòa bị Sở Giáo dục nêu tên, yêu cầu xử lý nghiêm khắc những học sinh có liên quan. Bởi vì chính sự bắt nạt tập thể của những học sinh này đã dẫn đến bi kịch xảy ra, khiến một sinh mệnh trẻ trung rực rỡ cứ thế lụi tàn. +

Giáo viên chủ nhiệm bị hiệu trưởng mời lên làm việc đã ngay lập tức tìm đến lớp trưởng, bạn cùng bàn và bạn bàn trên bàn dưới của Quan Manh để tìm hiểu tình hình cụ thể. +

Rõ ràng những đứa trẻ này không hề nghĩ rằng, trò đùa mà chúng cho là vô thưởng vô phạt lại có thể liên quan đến tính mạng. +

“Chỉ là đùa thôi.” +

“Mọi người đều không có ác ý.” +

“Chúng em cũng rất buồn!” +

Đối mặt với sự điều tra của người lớn, tất cả đều thống nhất khẩu cung, dùng những lời lẽ tương tự. +

Giáo viên chủ nhiệm cũng đành bó tay. Sau khi báo cáo lên hiệu trưởng, nhà trường đã tổ chức một buổi tọa đàm chống bắt nạt. Và các khối lớp cũng đã nhấn mạnh sự nghiêm trọng của việc bắt nạt học đường trong giờ sinh hoạt, đồng thời yêu cầu học sinh viết một vài bài luận liên quan để nói về quan điểm của mình đối với vấn nạn này. +

So với những người lớn nghiêm túc xử lý vấn đề này vì áp lực dư luận bên ngoài, thái độ của học sinh đối với chuyện này thực ra không quá gay gắt. +

Trong các nhóm chat riêng của học sinh bắt đầu có người lén lút bàn tán, nói rằng cái chết của Quan Manh không thể đổ lỗi cho mọi người. Mọi người chỉ vì áp lực học tập, nên tìm một người để đùa vui một chút thôi, bản thân không hề có ác ý. Là do Quan Manh quá yếu đuối, không phân biệt được ranh giới giữa đùa giỡn và bắt nạt. +

Luận điệu này được phần lớn học sinh tán thành, mọi người đều cảm thấy nhà trường chuyện bé xé ra to, vì một trường hợp cá biệt cực đoan mà bắt những học sinh vô tội phải viết luận văn. +

Nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ học sinh cho rằng vụ “Vạn Nhân Trảm” của Quan Manh thực sự thuộc về hành vi bắt nạt. +

Có người không nhìn được, đã chụp màn hình những luận điệu trong nhóm chat gửi cho giáo viên. +

“Trò đùa phải khiến người bị đùa cũng cười thì mới gọi là đùa!” +

Giáo viên chủ nhiệm nói rất nghiêm túc trên bục giảng. Bên dưới im phăng phắc. +

Hàn Nhĩ Tố ngồi bên dưới đầu óc mông lung. Kể từ khi biết Quan Manh chết, tâm trạng của cô không được tốt lắm. Cô luôn cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong cái chết của Quan Manh. +

Bởi vì, đối tượng bị bắt nạt trên quy mô lớn trước đó chính là cô. +

Khác với Quan Manh có ngoại hình bình thường song thành tích xuất sắc, Hàn Nhĩ Tố lại vô cùng xinh đẹp. Mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu nhạt, khuôn mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt đen tròn như quả nho pha lê, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, tất cả tạo nên một vẻ đẹp hài hòa. +

Vẻ đẹp của cô đã thu hút sự chú ý rộng rãi của các bạn nam cùng tuổi. Ai cũng vô tình hay cố ý tỏ ra ân cần với cô. Hàn Nhĩ Tố tuy xinh đẹp nhưng thành tích học tập lại rất kém. Cô cũng giống như nhiều cô gái nhỏ ở độ tuổi này, rất yêu cái đẹp, dành phần lớn thời gian để chăm chút cho vẻ bề ngoài. Cộng thêm bản thân vốn không thông minh lắm, lại không chịu bỏ công sức, nên thành tích học tập đương nhiên tệ đến thảm thương. +

Cha mẹ của Hàn Nhĩ Tố đều làm việc trong nhà máy, cha là một nhân viên văn phòng nhỏ, còn mẹ là một nữ công nhân bình thường nhất trên dây chuyền sản xuất. +

Hàn Nhĩ Tố sinh ra ở một huyện nhỏ ở phía bắc tỉnh Tô. +

Khi cô lên lớp 10, vì có sự điều động nhân sự lớn ở chi nhánh công ty địa phương nên cha mẹ cô phải chuyển chỗ ở. Để cho con gái được hưởng nền giáo dục tốt nhất, hai vợ chồng đã cắn răng đưa cả hai chị em Hàn Nhĩ Tố và Hàn Nhĩ Thái đến Giang Hỗ. +

Hàn Nhĩ Tố có một người họ hàng xa làm quản lý ở phòng bảo vệ của trường, coi như cũng có chút quan hệ. Cha mẹ cô bé đã đi khắp nơi nhờ vả, tiêu tốn số tiền tiết kiệm nhiều năm, mới nhét được con gái vào trường Trung học số 1 Tĩnh Hòa có chất lượng giáo dục khá tốt. +

Nhưng việc chuyển trường đột ngột đã khiến thành tích vốn đã không tốt của Hàn Nhĩ Tố càng thêm tệ hại. Ban đầu các giáo viên còn khá quan tâm đến cô bé xinh đẹp này, nhưng sau khi phát hiện cha mẹ đều bận rộn, không có thời gian quản giáo con cái, và cô bé lại không chịu sửa đổi, không chịu bỏ tâm sức vào việc học, lại thực sự không phải là người có năng khiếu học hành. Các giáo viên cũng đành bỏ cuộc. +

Giáo viên chủ nhiệm lo lắng con sâu làm rầu nồi canh này sẽ kéo lùi tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả lớp, đã không chỉ một lần công khai nói. +

“Các em đừng học theo một số bạn, cái gối thêu hoa bên trong toàn cỏ, có xinh đẹp đến đâu, dưới lớp da là một con heo thì cũng chẳng có tác dụng gì.” +

Mỗi khi giáo viên nói những lời này, cô bạn cùng bàn của Hàn Nhĩ Tố lại hả hê chỉ tay vào Hàn Nhĩ Tố, như thể sợ người khác không biết, người mà giáo viên chủ nhiệm đang nói bóng nói gió chính là Hàn Nhĩ Tố. +

Nhiều lần như vậy, Hàn Nhĩ Tố cũng có thêm biệt danh “heo dưới da”, “đồ bao cỏ”. +

Hàn Nhĩ Tố lòng tự trọng rất cao, vì chuyện biệt danh mà đã cãi nhau với mấy bạn nữ. Dần dần, cô bắt đầu bị các nhóm nhỏ tẩy chay. +

Còn những bạn nam tiếp xúc nhiều với cô đều bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên nói chuyện riêng, cảnh cáo không được yêu sớm với học sinh đội sổ. Các bạn nam cũng bắt đầu giữ khoảng cách với cô. +

Và sau một lần cãi nhau với hoa khôi kiêm lớp trưởng của lớp bên cạnh vì chuyện xếp hàng trong nhà vệ sinh. Tiếng tăm của cô càng tệ hơn. +

“Các cậu không biết đâu, Hàn Nhĩ Tố học dốt nên không ưa người khác vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, cứ luôn đi gây sự với người ta. Đúng là đồ xấu xa đố kỵ!” +

Những lời như vậy vừa được tung ra, lập tức nhận được sự đồng tình rộng rãi của các bạn nữ. +

Các cô gái vốn đã có lòng ghen tị tự nhiên với những người đồng giới xinh đẹp. +

Đối với những người đồng trang lứa chỉ có nhan sắc, ban đầu họ muốn tiếp cận, nhưng sau khi phát hiện đối phương không hoàn hảo như mình tưởng tượng, sẽ âm thầm chế giễu trong lòng. +

Sự chế giễu đó khi đặt trong một tập thể dần dần sẽ sinh ra những ác ý không thể phơi bày ra ánh sáng. +

Làn sóng ác ý như thủy triều nhanh chóng đè ép Hàn Nhĩ Tố, một cô gái có lòng tự trọng cao nhưng EQ và IQ đều không cao, làm cô không thở nổi. +

Sự lơ là của cha mẹ và sự thờ ơ lạnh nhạt của thầy cô, khiến mỗi ngày đến trường của cô đều như sống trong địa ngục. +

Cuối cùng có một ngày, cô khóc lớn ở nhà, nói rằng không muốn đi học nữa. +

Mẹ Hàn kinh ngạc đã đặc biệt xin nghỉ một ngày, đưa con đến trường hỏi thăm tình hình. +

Nhưng trên đời này, không có một giáo viên nào lại thích một học sinh học kém, lại còn hay gây gổ với bạn bè. +

Giáo viên chủ nhiệm đánh giá Hàn Nhĩ Tố rất tệ, không chỉ một lần nhấn mạnh mẹ Hàn phải quản lý con mình cho tốt. +

“Em ấy không có ý định thi đại học, nhưng các học sinh khác còn phải thi! Điểm trung bình của lớp bị một mình em ấy kéo xuống phải nhờ những học sinh giỏi kéo lên! Xin chị hãy với bảo em ấy đừng có lúc nào cũng làm ảnh hưởng đến việc học của người khác!” +

Lời nói của giáo viên chủ nhiệm như những chiếc đinh ghim vào tim mẹ Hàn. +

Nhưng người giáo viên đang bị áp lực thi cử nặng nề thực sự không thể giữ được vẻ mặt tốt. +

Mẹ Hàn kiên quyết ép Hàn Nhĩ Tố ở lại trường. Bị áp lực kép từ bài vở và mối quan hệ bạn bè hành hạ, Hàn Nhĩ Tố suy sụp khóc lớn. +

“Con không muốn ở lại đây! Bắt con tiếp tục học ở cái nơi quỷ quái này! Con thà chết còn hơn!” +

Mẹ Hàn rất yêu con gái, nhưng lại không có nhiều học thức, cũng không biết cách giao tiếp với con. +

Bà tát mạnh vào đứa con không hiểu chuyện một cái vang dội, đau lòng hét lên với cô bé: “Vậy thì mày đi chết đi! Một đứa đến học hành cho tử tế cũng không xong thì có khác gì người chết!” +

“Mẹ học giỏi lắm à? Học giỏi thế mà mẹ cũng chỉ có bằng cấp hai thôi đấy!? Mẹ lấy tư cách gì mà đòi hỏi con!” Trước mặt những người bạn học đang hả hê, cô gái với lòng tự trọng tan nát tuyệt vọng hét lên. +

Mẹ Hàn thất vọng quay người, đi thẳng không ngoảnh lại, để lại một câu: “Mày học hành tử tế cho tao! Nếu không đợi cha mày biết chuyện, xem ông ấy có lột da mày không!” +

Họ đã dành dụm cả nửa đời người, đi nhờ vả khắp nơi mới có thể cho đứa con không nên thân này vào học ở một ngôi trường danh tiếng như vậy! Nhưng sao con gái lại không có chí tiến thủ như vậy chứ? Nước mắt chảy dài trên gương mặt mẹ Hàn. +

Sau lưng bà, gương mặt xinh đẹp kia cũng đã nhòe đi vì khóc. +

Kể từ khi Hàn Nhĩ Tố bị mẹ tát trước mặt mọi người, số người chế giễu hoặc sỉ nhục cô càng nhiều hơn. Cô không bao giờ đi mách với giáo viên chủ nhiệm mà cô từng coi là cứu tinh nữa. +

Trong thực tế, những cảm xúc tiêu cực không thể giải tỏa được, thế là cô đã chọn lên mạng. +

Cô tìm thấy một diễn đàn trực tuyến tên là “Cá Voi Xanh Cô Độc”. Ở đó cô gặp được rất nhiều người bạn đồng hành, giống như cô, không nhận được tình yêu và sự tôn trọng trong cuộc sống thực và có ý định tự sát mãnh liệt. +

Họ cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ trong trò chơi, đầu tiên là thử không giao tiếp với bất kỳ ai trong 24 giờ, sau đó là học cách hoàn toàn một mình trong 72 giờ. Dần dần, nhiệm vụ bắt đầu nâng cấp, mọi người bắt đầu thử dùng dao khắc các loại hình vẽ lên cơ thể mình… +

Trong một hoạt động hỏi đáp, Hàn Nhĩ Tố đã kết bạn với tài khoản QQ của người sáng lập diễn đàn, Alice. +

Cuối cùng, cô và Alice đã trở thành những người bạn tốt không gì không nói. +

Khác với những con người tồi tệ trong cuộc sống thực, Alice dịu dàng và lương thiện, sẵn lòng quan tâm đến mọi thứ về cô. Cô chia sẻ với Alice những bí mật sâu kín trong lòng, giới thiệu với Alice về gia đình mình, thậm chí còn cho Alice xem ảnh của em gái mình. +

Khi Quan Manh thay thế cô trở thành đối tượng bắt nạt mới của cả trường, cô còn từng thổ lộ với Alice ý định muốn đứng ra giúp đỡ. +

Tuy nhiên Alice lo lắng cho sự an toàn của cô đã khuyên cô đừng xen vào. +

Vì vậy cô mới không lo chuyện bao đồng. +

Nhưng cái chết của Quan Manh đã gây chấn động lớn cho cô. Mặc dù cô cũng có ý định tự tử, nhưng một người bạn học sống sờ sờ bên cạnh cứ thế đột ngột chết đi, điều này đối với cô vẫn gây ra một sự xúc động ngoài sức tưởng tượng. +

Khi mẹ của Quan Manh đến trường thu dọn di vật của con gái, dáng vẻ khô héo xanh xao của bà đã khiến Hàn Nhĩ Tố – người vốn hiểu biết mơ hồ về cái chết, đột nhiên nhận ra rằng, cái chết thật tàn khốc và chân thực. +

Cô bỗng dưng không muốn chết nữa. +

Nhưng cô đã hứa với người bạn thân nhất của mình, Alice, rằng cô sẽ tự sát trước ngày Hạ chí hai mươi mốt tháng sáu. +

Cô muốn cho Alice một lời giải thích hợp lý. +

Sau khi nghe nói cô hối hận không muốn chết nữa, Alice không hề tức giận mà còn ôn hòa an ủi và hẹn cô ra ngoài cùng uống trà chiều. +

Trà chiều! Đối với một học sinh trung học gia cảnh bình thường, đó là một sự cám dỗ cực kỳ lớn! Cô sẽ được thưởng thức món ăn dành cho các quý bà có tước vị ở châu Âu thời xưa tại khách sạn Tinh La! Một khách sạn năm sao đắt đỏ! +

Hàn Nhĩ Tố bị cám dỗ vô cùng, nhưng vẫn còn do dự: “Nhưng mà, cha mẹ em đều phải tăng ca, không có ai chăm sóc Nhĩ Thái.” +

Em gái của Hàn Nhĩ Tố – Hàn Nhĩ Thái, tuy mới sáu tuổi nhưng cũng có vẻ đẹp kinh người như chị gái. +

Nếu cha mẹ nhà họ Hàn có một chút đầu óc kinh doanh, cặp chị em thừa hưởng tất cả những ưu điểm về ngoại hình của cha mẹ này chắc chắn sẽ trở thành những người mẫu nhí được nhiều thương hiệu thời trang trẻ em săn đón. +

“Không sao đâu, em có thể đưa em ấy đi cùng.” Alice nói một cách tử tế. +

“Thật sao? Nhưng nơi sang trọng như vậy có cho phép mang theo trẻ con không?” +

“Tất nhiên rồi, đừng lo lắng, cứ đưa em ấy đến đi. Chị nóng lòng muốn gặp em và em ấy lắm.” +

Nhận được câu trả lời khẳng định, Hàn Nhĩ Tố vô cùng phấn khích, cô lập tức thay cho mình và em gái những chiếc đầm đẹp nhất, nóng lòng muốn đến buổi trà chiều đắt đỏ trong mơ. 1

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.