Skip to main content

Chương 140: “Đừng nhúc nhích, chúng ta đang bị bao vây.”

dathaiPiter

Chương 140: “Đừng nhúc nhích, chúng ta đang bị bao vây.” +

Tuyết trắng xóa một mảnh trống trải, Chu Tùy nhìn về phía đồng đội, không có xạ thủ cũng không có sát thủ pháp sư. +

Hai nghề nghiệp có kỹ năng trinh sát thường trực đều không có ở đây, cả đám người trầm mặc một lát, cuối cùng nhìn túi người bị lưới bắt kia. Ba lần bốn lượt đã giải quyết sạch sẽ đám người, dường như bận rộn nửa ngày trời quay về chỉ có một túi người. +

Khi look dẫn theo vài đồng đội còn sót lại chạy xuống thì nhìn thấy chính thảm trạng này, đồng đội của hắn đều bị đánh chết nhốt trong túi, những kẻ cầm đầu đang nhìn mảnh đất tuyết suy tư. Hắn muốn tiến lại gần, thế nhưng lúc này số người bên cạnh hắn đã gần bằng Thiên Hạ Vô Song, đánh nhau không những không có ưu thế, rất có khả năng cả đám người bọn họ cũng sẽ bị chôn vùi vào đó. +

Bọn họ giữ khoảng cách 20 mét với Thiên Hạ Vô Song, đôi bên cảnh giác lẫn nhau. +

Đúng lúc này, Chu Nhi Phục Thủy bỗng nhiên đi về phía bọn họ, dọa cho những người bên cạnh đều lùi lại hơn mười bước. Chu Nhi Phục Thủy thấy tình hình này, đành phải dừng bước, viết chữ trên nền tuyết —— +

【Hợp tác không?】 +

【Có thể trả lại đồng đội đã chết của các người cho các người, còn có thể hồi sinh.】 +

Người chơi còn lại của liên minh bang hội Thiên Lượng nhìn thấy chữ trên nền tuyết, từng người mặt đầy dấu chấm hỏi! +

Các người đánh đoàn của chúng tôi tàn phế mất một nửa rồi, giờ lại đến hỏi chúng tôi hợp tác á?! Có đối tác hợp tác nào như các người không?! +

Chu Tùy đang nhìn look, đối phương im lặng không nói gì. +

Cậu nhìn chằm chằm đối phương, đối phương cũng đang nhìn cậu. Thấy người kia không phản ứng, Chu Tùy lập tức xoay người quay về. +

Chu Nhi Phục Thủy vẫy tay về phía người chơi của Thiên Hạ Vô Song, nhóm người sau sắp sửa hành động. +

Điều này khiến người chơi của liên minh bang hội Thiên Lượng lập tức sốt ruột, look đành phải bước lên vài bước, tung một kỹ năng chặn Chu Nhi Phục Thủy lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cảm giác khó chịu vô cùng sâu sắc, nhưng hắn lại không còn cách nào, đành phải viết chữ trên nền tuyết ——【Cậu muốn hợp tác thế nào?】 +

look không còn cách nào, muốn cứu đồng đội chỉ có cách này, nếu không Thiên Hạ Vô Song mà săn mồi thẻ thân phận đồng đội của bọn họ, thì thật sự là không thể cứu vãn. +

Chu Tùy thấy vậy, ồ, xong rồi. +

Tất nhiên là hợp tác được, Thiên Hạ Vô Song đã ký kết hiệp ước trao đổi bất bình đẳng với liên minh bang hội Thiên Lượng. 1

Lấy việc đào được 4 người trong tuyết đổi lấy 1 cái đầu người của liên minh bang hội Thiên Lượng, hiệp ước đã đạt được thỏa thuận lao công. +

Nói ra hiệp ước này, chó đi ngang qua cũng phải nói là tàn nhẫn. 1

Chu Nhi Phục Thủy chỉ đành bổ sung thêm một câu, các người có thể tự dùng thẻ thân phận đào được dư ra. +

Sắc mặt look lúc xanh lúc trắng, vừa tủi thân vừa uất ức. 1

Cuối cùng thấy Chu Nhi Phục Thủy quay đầu lại muốn đi, không còn cách nào, đành phải không tình nguyện mà đồng ý. +

Người chơi Thiên Hạ Vô Song nhìn anh Chu của bọn họ cứ thế mà hóa địch thành bạn với đối thủ, anh Chu của bọn họ còn gõ chữ trong đoàn đội, bảo bọn họ đi theo đối phương đào, có thể tiếp tục nhặt nhạnh, quả thực bàn tính tính toán sạch sẽ, còn tư bản hơn cả Nhất Độ Âm Dương chuyên viết đơn hàng nguyên liệu kia! Ít nhất Nhất Độ Âm Dương là tiền trao cháo múc, còn anh Chu của bọn họ là đánh chết người đối diện, lại còn bắt người đối diện cam tâm tình nguyện đến làm cu li, vậy mà kiểu hợp tác này lại thành công! 1

Cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn, Chu Tùy từng thấy tốc độ bao vây của đám người này, cũng nhiều xạ thủ và sát thủ pháp sư. Cậu nhớ Dâu Bên Đường và Ếch Xanh từng nói, trong loại người chơi này sẽ có người chơi chuyên tổng hợp thông tin, vậy thì khả năng cao là có vật phẩm hoặc thủ đoạn trinh sát, đã đồng ý thì chắc chắn làm được. +

[Người chơi Nấm Coca mời các bạn lập đoàn?] +

[Có thực hiện thao tác hợp đoàn không?] +

look nhấn vào đoàn, tên đỏ biến thành tên xanh, trở thành đồng đội tạm thời. +

Xạ thủ và sát thủ pháp sư của liên minh bang hội Thiên Lượng trở thành cu li thay thế, trong số người chơi bị chôn vùi này còn có đồng đội của bọn họ, kỹ năng trinh sát của xạ thủ và sát thủ pháp sư có thể dò ra tọa độ của rất nhiều đối địch, cộng thêm việc bọn họ có người có vật phẩm, tốc độ vớt thi thể trong tuyết lớn tăng lên đáng kể. +

Mà xui xẻo là những người chơi đi ngang qua vốn định ngư ông đắc lợi, bị chôn thì không nói, đào ra còn bị hai liên minh bang hội bọn họ chia của! +

look vừa đào vừa nhìn Chu Nhi Phục Thủy đang bổ đao giết người ở phía xa, ánh mắt thay đổi liên tục. Mà Chu Nhi Phục Thủy hoàn toàn không thèm nhìn hắn, tự mình làm việc của mình, khiến look có cảm giác tủi thân vì hoàn toàn bị ngó lơ. 3

Cứ thế đào gần hai tiếng đồng hồ, các liên minh bang hội khác đi ngang qua cũng bị bọn họ liên thủ thu hoạch. Liên minh bang hội Thiên Lượng chuộc lại đồng đội của bọn họ, tiện thể thu hoạch được mười mấy hai mươi cái thẻ thân phận. Thiên Hạ Vô Song kiếm được đầy bồn đầy bát, lấy được cả một đống lớn thẻ thân phận. +

Trước tiên Chu Tùy bảo những người chơi khác trong đoàn đội thay đổi thẻ thân phận, cậu cảm thấy thẻ Báo Tuyết dùng khá tốt nên không đổi. Những người khác thay thẻ xong, bọn họ mới bắt đầu chia chiến lợi phẩm và nâng cấp. Chỉ là lượng kinh nghiệm thẻ bài vừa nhận được tăng lên, một hiện tượng quỷ dị đột ngột xuất hiện —— +

Giao diện thẻ bài của Báo Tuyết đã thay đổi: +

[Loài ban đầu: Báo Tuyết Nhỏ] +

[Loài đã săn mồi: Sói, Bò Tây Tạng, Cừu Non, Kền Kền……] +

[Hướng biến dị (tấn công): +

  1. Bay (đang tiến hóa)
  2. Tấn công/tốc độ (10%/12%)
  3. Ngôn ngữ (tiến hóa hoàn toàn)
  4. Khả năng leo trèo nhảy nhót (10%)
  5. Khả năng thích nghi môi trường (5%)
  6. Ưu thế săn mồi (10%)

…… 1

Tích lũy yếu thế chủng tộc +

  1. Khả năng kháng bệnh -20%
  2. Khả năng thích nghi khí hậu -20%

…… +

] +

Mà trên con mắt trong túi đồ, ngoài những quy tắc dữ liệu này, còn xuất hiện hình ảnh động vật. +

Nơi vốn trống rỗng hiện lên một con Báo Tuyết lớn hơn một chút, mà Báo Tuyết có thể quan sát 360 độ. Cậu thấy lông của Báo Tuyết trở nên dày dặn hơn, lòng bàn chân và đuôi đều to ra, chuyện quỷ dị là trên lưng xuất hiện hai thứ giống như cái bướu, dường như sắp có thứ gì đó sắp nở ra. +

Nếu nói ban đầu còn có quy luật tiến hóa tuần tự, thì từ khi xuất hiện khả năng bay, Chu Tùy đã nhạy bén cảm thấy thẻ thân phận này bắt đầu thay đổi theo hướng quái dị. +

Báo Tuyết mà lại mọc cánh ư? Điều này hoàn toàn trái ngược với quy luật tiến hóa bình thường! +

Cậu nhìn sang các đồng đội khác, phát hiện sinh vật trên giao diện của bọn họ đều kỳ kỳ quái quái. +

Ví dụ như Bò Tây Tạng có cặp sừng trở nên khổng lồ, ví dụ như Sói có lông nhiều đến mức không nhìn rõ…… +

Cái quái gì vậy? +

Chu Tùy ngơ ngác, điều này có phù hợp với quy luật tự nhiên không? +

“Đệt, hình như có thể nói chuyện rồi.” +

“Các ông xem giao diện của mình có tiến hóa chức năng ngôn ngữ không.” +

“Được thật này! Tôi cũng có thể nói chuyện rồi.” +

Không ít đồng đội trong đoàn đội phát hiện đã khôi phục chức năng giọng nói, nhưng cũng có đồng đội bị hạn chế chức năng giọng nói, vẫn chưa giải trừ. +

Hiện tượng tiến hóa kỳ lạ này khiến các người chơi đều hơi mờ mịt, sau khi so sánh với nhau phát hiện có thể chia tính năng của thẻ thân phận đồng đội thành ba loại: thẻ tấn công, thẻ hỗ trợ và thẻ tính năng. +

Thẻ tấn công đa số đến từ các sinh vật có tính tấn công mạnh như báo, sói, vân vân. Thẻ hỗ trợ đến từ các sinh vật hiền lành hoặc ham muốn tấn công không mạnh như cừu, thỏ, bò Tây Tạng, vân vân. Hiện tại thẻ tính năng xuất hiện ít nhất, vì để hỗ trợ đồng đội tốt hơn, Nấm Coca đã đổi sang một thẻ kền kền. Đây là thẻ tính năng cân bằng, kiêm cả tấn công, hỗ trợ và tốc độ, hơn nữa còn sở hữu các thuộc tính đặc trưng của kền kền là ăn xác và thị giác nhạy bén, tương đương với việc có thêm một kỹ năng loại xạ thủ hoặc sát thủ pháp sư. +

“Muốn tiếp tục hợp tác không? Lần này có thể phân phối theo đoàn đội, chúng ta mỗi bên một nửa.” Chu Tùy nói. +

Khi nói chuyện look có một giọng nam trầm thấp, là kiểu giọng trầm ấm mà rất nhiều fan trên Mạng lưới Ngôi Sao yêu thích nhất. Nhưng lúc này hắn đã không còn vẻ ung dung khi livestream nữa, “Số lượng người của chúng tôi nhiều hơn các cậu, chẳng phải chia một một này chúng tôi sẽ chịu thiệt à?” 1

Họ 8 người chia, bọn họ 20 người chia, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. +

Chu Tùy: “Ồ, vậy các người có muốn hợp tác không?” 1

look: “……” +

Người chơi của liên minh bang hội Thiên Lượng: “?” +

Còn không thèm đổi ý luôn! +

Chu Tùy nhìn họ, “Không đồng ý cũng được, vậy gặp mặt là đánh thôi.” +

Người chơi liên minh bang hội Thiên Lượng không nhịn được nữa, đây là uy hiếp đúng không? Hợp tác xong là bắt đầu uy hiếp đúng không! +

“…… Được.” look đáp. +

Người chơi Thiên Hạ Vô Song nhìn cách đàm phán làm người ta nghẹn chết của anh Chu của bọn họ, loại hiệp ước bất bình đẳng này mà cũng thành công được, look này không phải là kẻ bướng bỉnh trong truyền thuyết hả? Thế này thì bướng bỉnh chỗ nào chứ! Chu Nhi Phục Thủy vừa nói là đã đồng ý rồi? +

Liên minh bang hội Thiên Lượng đã học được cách co được giãn được, chẳng phải là đánh không lại thì gia nhập à! +

Có thứ để kiếm cũng là kiếm, chỉ cần không lỗ là có thể làm tiếp. +

Hai liên minh bang hội vừa hợp tác, những liên minh bang hội khác lập tức gặp họa. +

Cách đánh tuyết lở trăm phát trăm trúng, gặp ít người thì trực tiếp hội đồng, gặp đông người thì trực tiếp sao chép bắn phá thẳng tay. Liên minh bang hội Thiên Lượng vẫn còn sợ hãi, may mà bọn họ không đối địch với đám người này. Chưa nói đến tầm nhìn chuẩn xác của Chu Nhi Phục Thủy, đồng đội Nấm Coca của cậu còn là một cỗ máy phối hợp tác chiến, khả năng hành động hạng nhất, cộng thêm một DPS bạo lực Mãnh Hổ, ba người này có thể phá hủy một khu vực cố định rồi. +

Người chơi liên minh bang hội Thiên Lượng thấy hơi sướng rồi, ký kết xong hiệp ước bất bình đẳng này, miếng thịt bọn họ được chia cũng rất nhiều mà! +

Chỉ riêng look, hắn nhìn Chu Nhi Phục Thủy với ánh mắt vừa phức tạp vừa thâm trầm. +

Nấm Coca: “Có phải ánh mắt của streamer đó nhìn anh Chu hơi lạ không.” +

Mãnh Hổ hả một tiếng: “Hả? Vậy à? Cũng bình thường mà.” +

Người chơi liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song không hiểu, người chơi liên minh bang hội Thiên Lượng cũng không hiểu. +

Người chơi của hai liên minh bang hội vừa hợp tác, ngày càng thấy thoải mái, thậm chí có vài người chơi còn bắt đầu xưng anh gọi em, nói chờ sau khi ra ngoài sẽ kết bạn. +

Người chơi trong ải Tuyết Lạnh vẫn đang giảm bớt, từ 1500 người chơi lúc đầu, 4 tiếng trôi qua chỉ còn lại chưa đến 200 người chơi. +

Trong thời gian này phần lớn ngoài việc bị hai liên minh bang hội phá hủy giết chết, còn có các người chơi liên minh bang hội khác bắt chước theo. Hành động của đám người Chu Nhi Phục Thủy lớn như vậy, sao có thể không có người thử nghiệm cách thức hiệu quả như thế. Điều này dẫn đến các người chơi trong ải Tuyết Lạnh đều đang hố lẫn nhau, tốc độ giảm số người ngày càng nhanh, địa hình phía sau đều bị sụp đổ đến mức hoàn toàn thay đổi. 1

Mà đây không phải là vấn đề Chu Tùy cân nhắc, chủng loại thẻ thân phận trong phạm vi khu vực có hạn, tốc độ trưởng thành của thẻ thân phận của bọn họ ngày càng chậm lại. Có thể thấy càng về sau kinh nghiệm cần để thẻ thân phận tiến hóa càng nhiều, chỉ khi ăn được loại thẻ mới mới có sự tăng trưởng kinh nghiệm cao. Điều này khiến Chu Tùy hơi nghi ngờ cơ chế phó bản này, xem ra là lối chơi pvp khôn sống mống chết, nhưng trớ trêu là suốt quá trình đều không có manh mối về boss phó bản Thần Ác. +

“Giao diện thay đổi rồi!” Mãnh Hổ hét lên một tiếng. +

Khi giao diện bản đồ Tuyết Lạnh giảm xuống đột ngột còn 150 người, đã hiện ra thay đổi mới. +

Chỉ thấy trên giao diện không có quy tắc thử thách giới hạn thời gian hay điều kiện, biến thành thông báo [Bạn đã vượt ải Tuyết Lạnh thành công, nhận được Rương Kho Báu Đặc Biệt Vượt Ải X1], hơn nữa xung quanh giao diện còn hiển thị tùy chọn [Tiếp tục vượt ải] or [Tạm rời phó bản]. +

“Đụ má, nhân văn vậy hả?” Có người chơi nói: “Trước đây toàn là cưỡng chế chúng ta đi.” +

look nghe vậy thì nói: “Mọi người quên rồi à, trong quy tắc có một điều nói rằng không giới hạn số lần thử thách mà?” +

Có người thử nhấn vào để xem sự khác biệt giữa hai tùy chọn. +

[Bạn chọn tạm rời phó bản, đã kiểm tra số lần thử thách còn lại của bạn là 5 lần! Rời đi có thể giữ lại thẻ thân phận, có tiếp tục chọn rời đi không?] +

Không giới hạn số lần thử thách, nghĩa là chỉ cần người chơi có vé thử thách là có thể liên tục vào thử thách. +

Lúc bắt đầu số vé người chơi cầm trong tay đều được tính là số lần thử thách, cơ chế này gần như là nhân văn nhất trong ba phó bản bảy sao hiện đang mở, nhưng càng nhân văn lại càng có cảm giác bị phó bản dắt mũi. +

Những người khác vẫn còn đang do dự, Chu Tùy không chút do dự nhấn vào tùy chọn tiếp tục vượt ải. +

Vừa nhấn mở, cậu đã thấy trước mắt hiện ra bản đồ thu nhỏ, trên bản đồ hiện ra những ải còn lại mà cậu có thể chọn. Không giống với tình huống ngẫu nhiên lúc trước, lần này phạm vi ải có thể cho bọn họ chọn đã nhiều hơn, hiển thị ngẫu nhiên 10 ải. +

Hơn nữa khi nhấn vào ải, còn hiện ra một số thông tin. +

[Số lượng bạn bè của bạn trong ải này là 10 người!] +

[Số lượng thành viên đội của bạn trong ải này là 2 người!] +

Vậy mà không phải dịch chuyển ngẫu nhiên, còn có hướng có thể lựa chọn? +

Sự lựa chọn quá nhân văn khiến người chơi đều hơi bất an, Chủ Não này quá là tử tế rồi! +

Chu Tùy xem qua 10 ải một lượt, cuối cùng chú ý đến biểu tượng hiển thị 4 thành viên đội ở ải [Lục Sâm]. +

Cậu nói với Nấm Coca xong thì nhấn xác nhận. +

Chỉ là vừa nhấn nút xác nhận, Chu Tùy lập tức phát hiện con mắt đó lại xuất hiện trên vai mình. +

Con mắt như ẩn như hiện, xoay chuyển phương hướng một cách giật lag, giây tiếp theo con mắt khóa mục tiêu thẳng vào Chu Tùy, phát ra tiếng kêu quái dị răng rắc răng rắc. +

Sau tiếng động, âm thanh hệ thống quỷ dị lại vang lên —— [Bạn đã chuẩn bị xong chưa? Chúc may mắn~] +

Giọng điệu kỳ quái khiến người ta cực kỳ dễ nổi da gà, Chu Tùy hơi nhíu mày, âm thanh và con mắt lại biến mất. +

Khung cảnh xung quanh cậu thay đổi, bối cảnh đầy tuyết lúc trước bắt đầu vặn vẹo, vùng đất tuyết gió từ từ biến đổi, thứ hiện ra trước mắt Chu Tùy lần nữa là khu rừng âm u. Khu rừng xanh thẫm trong thời tiết u ám mang cảm giác tối tăm, khí hậu xung quanh bắt đầu trở nên bất thường, Chu Tùy đột nhiên cảm thấy nóng. +

Cái nóng này là từ bên ngoài ép vào trong, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác nóng ẩm ngột ngạt trong game. +

Hơi thở ẩm ướt không ngừng tràn vào da thịt cậu, cảm giác nặng nề của cơ thể bắt đầu tăng lên. Cậu lập tức nhìn tình hình xung quanh, phát hiện quả nhiên nơi này cũng là một bản đồ mang cái bóng Trại Tập Kết, khác biệt là cỏ cây bụi rậm trong rừng nhiều hơn bản đồ Trại Tập Kết rất nhiều. +

Cảm giác khác lạ của cơ thể ngày càng rõ rệt, cậu mở giao diện game ra thì thấy quy tắc sinh tồn tương tự như ải Tuyết Lạnh. +

[Hiện tại nơi bạn đang ở là Kỳ Quan Sơn Dã · Lục Sâm] +

[Số lượng sinh vật hiện tại 980/1723] +

Số lượng sinh vật đã thay đổi, không phải 1500 như thông thường, cũng không phải ải mở lại. +

Cậu đã vào bản đồ sinh tồn đang diễn ra. +

[Cảnh báo! Khí hậu thay đổi rõ rệt, khả năng thích nghi thể chất giảm!] +

[Cảm giác nóng bất thường: Thời tiết nóng ẩm đang ảnh hưởng đến bạn!] +

[Kháng bệnh bất thường: Môi trường nóng ẩm mang theo mầm bệnh nguyên thủy, phải cẩn thận bị bệnh nhé!] +

[Ảnh hưởng khí hậu: Tốc độ di chuyển giảm!] +

Trong giao diện nhân vật Báo Tuyết của Chu Tùy, những thông tin lạ lẫm xuất hiện trong phần chi tiết, áp chế từ debuff khi chuyển bản đồ lập tức hiện rõ. +

Báo Tuyết là sinh vật vùng tuyết, quanh năm thích nghi với môi trường cao nguyên hoặc tuyết, trực tiếp chuyển đến môi trường rừng rậm khiến hàng loạt debuff bất thường xuất hiện. Chu Tùy cảm thấy vô cùng bất ổn, cậu cảm giác cơ thể mình như một con Báo Tuyết thực thụ đang chịu sự hạn chế của môi trường bất thường, trước kia những debuff không cảm nhận được ở vùng tuyết giờ đều ập đến. +

Chu Tùy chọn thay đổi thời trang, đổi sang bộ thời trang vải mỏng cũng không làm giảm bớt cảm giác nóng ẩm này. +

Hơn nữa thanh máu của cậu đang giảm xuống, ban đầu cậu có 5 vạn lượng máu, giờ chỉ còn lại 4 vạn rưỡi lượng máu. +

Thanh máu bị phủ một lớp dấu vết màu xám ở nửa trên, dù cậu có heal thế nào cũng không thể khôi phục về 5 vạn máu. +

[Chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi, bạn đang đối mặt với mối đe dọa sinh tồn!] +

Phiền phức rồi. +

Chu Tùy rũ mắt, não bộ nhanh chóng suy nghĩ đối sách và thông tin cơ chế. +

Debuff đang làm giảm giới hạn thanh máu của cậu, ước chừng ảnh hưởng này là liên tục, một khi giới hạn thanh máu ngày càng thấp, thì đến lúc đó dù có gặp healer cứu cậu, cậu cũng sẽ mỏng manh như tờ giấy, thực sự rơi vào khủng hoảng sinh tồn. +

Nấm Coca cùng những người chơi khác dịch chuyển đến Lục Sâm đều bị xáo trộn, cậu lại quay về giai đoạn tìm kiếm đồng đội. +

Giai đoạn này, điều cậu có thể làm là lập tức đi tìm người chơi khác, tiêu diệt họ để ăn thẻ kinh nghiệm, tranh thủ trước khi nhiều debuff hơn tấn công mình, nhanh chóng tiến hóa ra thuộc tính thích nghi với môi trường rừng rậm, nếu không debuff tiêu cực liên tục gia tăng sẽ làm giảm thanh máu của cậu. +

Người chơi ở bản đồ Lục Sâm không còn ngây thơ bốc đồng như lúc mới bắt đầu, Chu Tùy lượn lờ trong rừng mấy vòng vẫn không tìm thấy ai. +

Cuối cùng gần con sông trong rừng, cậu tìm thấy hai người chơi đi lẻ, cậu quyết đoán giết người trước, săn mồi được thẻ thân phận [Rết Nhỏ] [Nai Nhỏ] từ trên người hai kẻ đó. +

Sau khi săn mồi xong, cậu phát hiện trên giao diện【Thuộc tính thích nghi môi trường từ 5% tăng lên 7%】. +

Thuộc tính này tăng lên, thanh máu của cậu xuất hiện thay đổi ngắn ngủi, 4 vạn 5 máu tăng lên 4 vạn 6, sau đó không nhúc nhích nữa. +

Ăn hai thẻ thân phận mà tăng được 1k! +

Debuff vẫn chưa biến mất. +

Hai cái thi thể chưa ăn hết khiến cậu do dự một chút, nghĩ hơi lãng phí, đành thả thú Ảo ra, dùng Vuốt Co Duỗi trói vào người đối phương, để thú Ảo cõng đi. +

“Gào!” Thú Ảo. +

Chu Tùy phớt lờ tiếng kêu gào của nó, “Lát nữa mang cho người khác ăn.” +

Một người một thú đang nghĩ cách tiếp tục tìm lương thực, Chu Tùy cấp bách tiến hóa. Thẻ Báo Tuyết ở vùng tuyết đi lại thông suốt, giao diện chiến đấu của cậu ở vùng tuyết tiến hóa rất cao, thứ tàn tạ là thanh máu. Dưới ảnh hưởng liên tục cậu sẽ biến thành một thẻ bài tấn công cao máu giấy, trong môi trường không có healer sẽ khó bước nổi. +

Lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng chim chóc kinh hãi bay lên. +

Chu Tùy lập tức bảo thú Ảo trốn đi, vài bước leo lên cây, leo một mạch lên cao, cho đến khi nhô ra khỏi tán cây. +

Quan sát từ trên cao khiến cậu lập tức nhìn thấy khu rừng vô tận, vậy mà bản đồ ở đây còn rộng lớn hơn bản đồ Tuyết Lạnh. +

Độ khó tìm đồng đội tăng lên, cậu thu lại sự ngạc nhiên, nhìn về phía động tĩnh trong rừng không xa. Bên đó có động tĩnh, cách không xa, khoảng trăm mét. +

Là người chơi khác à? +

Chu Tùy đánh dấu ở vị trí cái cây, để thú Ảo Nguyên Bảo giữ khoảng cách 50 mét với mình. +

Cậu nhanh chóng lao theo hướng vừa nhìn thấy, vừa đi được vài bước, đột nhiên nhìn thấy một tầng chướng khí màu xám xanh. +

Trong rừng xuất hiện chướng khí là tình trạng tự nhiên, nhưng Chu Tùy không thể lại gần những chướng khí đó. +

Cậu hiện đang ở trạng thái thích nghi cực yếu, tình hình môi trường phức tạp sẽ làm suy yếu thêm thanh máu của cậu. +

Đang định rút lui về phía sau, trong rừng đột nhiên xuất hiện kỹ năng tấn công. +

Vừa xuất hiện kỹ năng, cậu đã biết mình rơi vào bẫy rồi, động tĩnh này có thể là chiến đấu, cũng có thể là do con người gây ra. +

Đòn tấn công ập tới từ trong rừng, những chướng ngại vật tự nhiên gần như chặn đứng phần lớn lộ trình tấn công. Chu Tùy vô thức lùi lại, cảm giác trì trệ của cơ thể bắt đầu xuất hiện, hơi ẩm nóng và tốc độ giảm sút khiến khả năng di chuyển và né tránh của cậu bị giảm đi. Cậu lập tức ném một Lò Vạn Độc về phía trong rừng, quái nhỏ chạy ra từ Lò Vạn Độc mang hiệu ứng tấn công, giao diện tấn công cao của cậu cao hơn nhiều so với những người chơi đang phục kích sau lưng kia. +

Một Lò Vạn Độc được tung ra, mục tiêu trúng đòn lộ diện, trên bản đồ nhỏ của cậu lập tức xuất hiện những chấm đỏ có thể tấn công. +

Vậy mà trước đó không nhìn thấy nhiều chấm đỏ như vậy, đám chướng khí này có tính năng che giấu mục tiêu đối địch à? +

Đối thủ trong bóng tối thấy tình hình này, có vài người bị đòn tấn công của Chu Tùy đánh mất 30% lượng máu, nhưng bọn họ không rút lui mà ngược lại tiếp tục tấn công. Sau khi phát hiện giao diện tấn công cao vượt trội của Chu Tùy từ đòn tấn công của cậu, bọn họ muốn tiêu diệt cậu để lấy thẻ thân phận. +

Chu Tùy ở trạng thái toàn thắng thì còn có thể đánh, nhưng debuff của thẻ thân phận quá cản trở. +

Trong tình huống không có đồng đội bên cạnh, cậu không thể mạo hiểm, rõ ràng đối phương là một đoàn lớn có tổ chức và có chỉ huy. +

Chu Tùy quyết đoán lấy Lò Ngũ Độc trong túi đồ ra chặn sát thương, tận dụng thời gian che chắn, lập tức tiến vào trạng thái tàng hình. +

Trong rừng rất dễ ẩn nấp, đối phương có thể trốn, cậu cũng có thể ẩn mình. +

“Cậu ta tàng hình chạy mất rồi!” +

“Tìm cậu ta, chắc chắn cậu ta đến từ bản đồ khác, là thẻ rất quan trọng!” +

Chu Tùy không lập tức rời khỏi phạm vi chướng khí mà vòng ra phía sau, tránh né đòn tấn công, nhìn đám người kia đuổi theo hướng khác từ phạm vi chướng khí. +

Cậu biết chắc chắn đối phương có xạ thủ nhìn thấu, nên ngay lập tức chọn trốn vào bụi cây có nhiều chướng ngại vật. Chỉ là cậu có cảm giác kinh ngạc không nói nên lời, tại sao số lượng người trên bản đồ này vẫn tiếp tục tăng, mà rõ ràng người chơi trên bản đồ này nhận được lượng thông tin nhiều hơn. +

Phải đi theo họ, để có được nhiều điểm thông tin hơn. +

Chu Tùy thầm nghĩ, đang định lặng lẽ đi theo thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh từ bên cạnh. +

Có người! Cậu nhìn về phía sau. +

Đột nhiên có một bàn tay vươn ra từ bụi rậm, trực tiếp túm lấy cậu. +

Cơ thể Chu Tùy phản ứng nhanh nhạy, vô thức muốn trở tay tấn công. +

Đối phương lại sớm đã biết chiêu thức phản kích của Chu Tùy, linh hoạt né tránh cú thúc cùi chỏ của cậu, ngón tay kẹp chặt lấy cổ tay Chu Tùy, mạnh mẽ kéo Chu Tùy về phía sau. +

Cành cây bụi rậm lướt qua da thịt, Chu Tùy bình tĩnh rút vũ khí ra, lưỡi đao sắc bén hướng về phía sau, nhanh nhạy tấn công vào cánh tay của người nào đó. +

Mà người đó không màng bị thương mất máu, lại cứng rắn kéo cậu về phía sau. Hai người va mạnh vào gốc cây, Chu Tùy lùi lại ngã ngồi vào trong lòng người đó, người kia che mặt cậu lại. +

Lúc này, Chu Tùy ngửi thấy một mùi thuốc quen thuộc. +

Con dao của cậu đột nhiên dừng lại, khi liếc mắt nhìn sang thì thấy được gò má của Nhất Độ Âm Dương. +

“Suỵt.” Giọng nói của Quý Tê Nguyên vang lên rõ ràng bên tai cậu. +

“Đừng nhúc nhích, chúng ta đang bị bao vây.” +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến rồi đến rồi~ +

Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ nha~ +

Chương này rơi ra 100 bao lì xì Nguyên Tiêu nhỏ~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Ngta có thương bạn hông: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
3 tháng
Phương Kiều: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
3 tháng

Comments (26)