Skip to main content

Chương 141: Đào Tươi Mơn Mởn

dathaiPiter

Chương 141: Đào Tươi Mơn Mởn +

“Liên minh bang hội đối diện là Công Đức Vô Hạn, đoàn đội ba mươi người, không nên ra tay trực tiếp.” +

Giọng Quý Tê Nguyên hạ rất thấp, “Họ quay lại rồi.” +

Chu Tùy không cử động, cánh tay Quý Tê Nguyên giam cầm cậu, giảm thiểu động tĩnh của cậu xuống mức thấp nhất. Lúc này, dường như người chơi bên ngoài phát hiện ra động tĩnh nên quay lại kiểm tra. Bụi rậm nơi bọn họ đang trốn không quá kín đáo, hành động của cả hai vô thức nhẹ nhàng hẳn đi. Ánh mắt Chu Tùy cảnh giác nhìn ra bên ngoài, đợi đến khi người chơi đi tuần quay lại rời đi, cậu mới thả lỏng. +

Lúc này Chu Tùy mới nhận ra tư thế của hai người hơi kỳ quái không nói nên lời, cả người cậu gần như đang ngồi trong lòng Quý Tê Nguyên, lưng gần như dán chặt vào lồng ngực anh. +

Cơ thể cậu vừa thả lỏng lại căng cứng lên, tay vô thức sờ sang bên cạnh tìm điểm tựa. +

Khi Chu Tùy đang sờ soạng lung tung, bàn tay đang che mặt cậu của Quý Tê Nguyên buông ra, ngăn cản bàn tay đang làm xằng làm bậy kia. +

Bàn tay Chu Tùy chạm vào đùi đối phương bị cưỡng chế ngăn lại, “Đừng sờ lung tung nữa.” +

“Khụ!” Một tiếng ho ngắn. +

Đôi tai nhạy bén của Chu Tùy khẽ động, khi liếc mắt nhìn sang, đột nhiên chạm phải vài cặp mắt. +

Sau cái cây cách bụi rậm hai mét, ánh mắt của Anh Lười Biếng, Ếch Xanh và Dâu Bên Đường đang đổ dồn về phía bọn họ. 2

Ánh mắt ba người quỷ dị quét qua quét lại giữa sự tiếp xúc thân mật của hai người bọn họ. +

Dâu Bên Đường: “Người đi rồi.” +

Anh Lười Biếng: “Cách hai mươi mét rồi.” +

Đôi mắt Ếch Xanh mang vẻ ngu ngơ trong sáng: “Đại ca, hai người còn định ôm đến bao giờ?” +

Chu Tùy: “……” +

Quý Tê Nguyên khẽ buông Chu Tùy ra, Chu Tùy phản ứng lại trong chốc lát, mới bò về phía trước vài bước từ trong lòng Quý Tê Nguyên, hạ thấp người di chuyển sang phía bên kia. Khi cậu quay đầu nhìn lại, Quý Tê Nguyên vẫn ngồi đó, chỉ là trong ánh mắt nhìn cậu mang chút ý cười, dùng ánh mắt ra hiệu về phía bên cạnh. +

Người sau gốc cây đâu chỉ có ba người Cùng Nhau Làm Giàu, còn có một người chơi khác có gương mặt vừa quen vừa lạ. +

Trong tay đối phương cầm một món vũ khí pháp trượng khác biệt, lúc này trên vũ khí đang khẽ tỏa ra ánh sáng tối, bao phủ một phạm vi nhỏ xung quanh gốc cây. Chu Tùy vô thức quan sát anh ta, Quý Tê Nguyên đã gửi lời mời lập đoàn, vừa vào đội đã thấy ID xuất hiện trong đoàn đội —— +

[Tương Giấm Trà] +

Trận pháp sư của đội Bát Nhã, Tương Giấm Trà. +

Dường như Tương Giấm Trà nhận ra Chu Tùy đang nhìn mình, lập tức gật đầu chào hỏi, pháp trượng đang thi triển trên tay không hề dừng lại. Phạm vi bao phủ của trận pháp vừa vặn là nơi năm người đang đứng, Chu Tùy thấy trên người anh ta xuất hiện một ký hiệu đặc biệt, dường như là kỹ năng tàng hình, cậu nhận ra trận pháp dưới chân này là trận pháp tàng hình đội. +

“Tàng hình đội, di chuyển có thể bị kỹ năng trinh sát nhìn thấu, khi không di chuyển thì tàng hình tuyệt đối.” +

Quý Tê Nguyên nói ngắn gọn: “Nhưng cần duy trì thi triển, trong thời gian sử dụng không thể dùng kỹ năng khác.” +

Sở dĩ mấy người bọn họ có thể lẻn vào trung tâm vòng vây của đoàn đội Công Đức Vô Hạn này, tất cả đều nhờ vào trận pháp của Tương Giấm Trà. +

Tương Giấm Trà vẫn duy trì động tác cầm pháp trượng không dừng lại, bị Nhất Độ Âm Dương nói ra chi tiết kỹ năng, anh ta cũng không phản bác hay ngăn cản. Anh Lười Biếng nói nhiều bên cạnh thấy Chu Tùy vào đội, cuối cùng cũng có thể thoải mái dùng mic đoàn đội nói chuyện, “Người anh em trận pháp sư đi lẻ, được anh Thỏ Con kéo một cái thì lập đội với chúng tôi.” +

Tương Giấm Trà không ở cùng bản đồ với đồng đội, anh ta chỉ có một mình. +

Sau khi phát hiện ra Quý Tê Nguyên, anh ta đã chủ động lập đội với Quý Tê Nguyên. +

Chu Tùy không hiểu nhiều về đội Bát Nhã, trong ấn tượng của cậu, họ có mối quan hệ rất tốt với Phi Tiêu Lăng Vân, nhưng phần lớn thời gian họ giống như những người độc lập. +

Nhìn từ những dấu vết ở Trại Nhà Trần và Phủ Nam Vu, họ là người chơi cốt truyện. +

Chỉ vài câu ngắn gọn, Chu Tùy đã biết Quý Tê Nguyên và mấy người họ đã trải qua những gì ở đây. +

Bản đồ Lục Sâm phức tạp hơn bản đồ Tuyết, Quý Tê Nguyên đã đặt dấu hiệu dọc theo con sông để truyền tín hiệu cho đồng đội. Anh dùng thực vật trồng trong căn cứ Cùng Nhau Làm Giàu, men theo nguồn nước, lần lượt tìm thấy ba người còn lại. Cách anh tìm người không giống Chu Tùy, trước tiên anh dùng vật phẩm tạo ra động tĩnh, để lại dấu hiệu cho đồng đội từ trên tán cây cao và các điểm có khả năng tụ tập như nguồn nước, ngoại trừ Ếch Xanh hơi khó tìm, hai người còn lại rất nhanh đã lần theo dấu vết tìm đến. 1

Những thứ khác đều giống với bản đồ Tuyết, phát hiện thẻ thân phận và bắt đầu săn lùng những người chơi khác. +

“Việc này phải cảm ơn anh Thỏ Con, không biết anh ấy tìm thế nào mà lại khóa mục tiêu được vị trí của cậu.” Anh Lười Biếng nói: “Vốn dĩ chúng tôi đang ở vị trí vòng ngoài hơn, anh ấy nói có thể cậu đã đi về phía này, nên chúng tôi lập tức đi theo tới đây.” +

Quý Tê Nguyên không giải thích nhiều: “Chỉ là may mắn thôi.” +

Chu Tùy nghe vậy hơi khựng lại, lúc cậu tới đã cố ý giảm nhẹ động tĩnh. +

Làm sao Quý Tê Nguyên chú ý tới cậu? Cậu hơi để tâm nhìn Quý Tê Nguyên một cái. +

“Lúc cậu tới từ bản đồ khác, có thấy NPC không?” Tương Giấm Trà đột nhiên lên tiếng. +

Câu hỏi này kéo suy nghĩ của Chu Tùy trở lại: “?” +

NPC gì? Trong cơ chế này còn có NPC? +

Mấy người xung quanh đều nhìn thấy vẻ mờ mịt trên mặt anh Chu của bọn họ. +

Dâu Bên Đường: “Từ từ? Cậu đã vượt ải tới đây rồi mà không thấy NPC?” +

Chu Tùy tóm tắt ngắn gọn về bản đồ trước, khi nhắc đến chuyện tuyết lở và việc họ đào thẻ thân phận, sắc mặt đồng đội lập tức trở nên cổ quái. +

Toàn bộ bản đồ đều đang chìm trong tuyết lở, người chơi đều bị chôn vùi sạch sẽ, cho dù có NPC tồn tại thì ước chừng bây giờ vẫn đang bị chôn ở nơi nào đó trong tuyết, làm sao mà anh Chu ở ngoài vòng pháp luật này biết được. +

Sắc mặt Tương Giấm Trà hiện lên vẻ cổ quái, dường như hoàn toàn không ngờ tới sự việc lại phát triển theo hướng cốt truyện này, “Vậy thì không có giá trị thông tin rồi.” +

Trong bản đồ có tồn tại NPC, đa số những NPC này đều là sinh vật, những sinh vật có ngoại hình kỳ quái. +

Người chơi cần lại gần mới chú ý tới chúng, chúng biết nói ngôn ngữ thông dụng của đại lục Thần Thụ, vừa mở miệng là nói đủ loại lời kỳ lạ. Lúc thì nói về thiên tai, lúc thì nói về việc trở nên mạnh mẽ, chắc chắn điểm mấu chốt của thông tin đều rơi vào cơ chế liên quan đến phó bản. +

“Trong lúc khám phá bí ẩn Thiên Hạc Sơn, tôi và đồng đội đã chú ý tới nhánh cốt truyện ẩn, có liên quan đến tuyến chính những kẻ phản bội chạy trốn khỏi Thần Thụ.” +

Tương Giấm Trà nói ngắn gọn: “Chúng tôi làm xong bí ẩn Thiên Hạc Sơn, đã tìm ra manh mối từ thú cưng của một thú sư phản bội chạy trốn. Manh mối cuối cùng nhận được chính là [Đấu Thú] trên thông báo, nó đã kích hoạt phó bản này.” +

Chu Tùy chỉ hỏi điểm mấu chốt: “Điểm mấu chốt là gì?” +

Quý Tê Nguyên nói: “Những thú sư phản bội chạy trốn cũng ở trong phó bản này, manh mối cốt truyện mà họ nắm giữ là thú sư đã tiến vào Kỳ Quan Sơn Dã trong truyền thuyết.” +

Kỳ Quan Sơn Dã, vùng đất truyền thuyết của đại lục Thần Thụ. +

Trong truyền thuyết, đây là nơi gần với thần linh nhất, sinh vật đều có thể để đạt được sức mạnh, tu luyện thành thần thông qua tiến hóa. +

Đây là thông tin có được trong cốt truyện tiền đề Thiên Hạc Sơn, các kỹ năng thú cưng mà thú sư Thiên Hạc Sơn triệu hồi và điều khiển, chính là sức mạnh sinh sôi từ Kỳ Quan Sơn Dã. +

“Xem ra cậu không nhận được manh mối NPC ở bản đồ Tuyết Lạnh, lúc tới đây chắc cậu đã cảm nhận được các loại trạng thái tiêu cực trên giao diện rồi.” Tương Giấm Trà nói: “Đây là một game tiến hóa, thiên tai nhân họa trong các bản đồ khác nhau sẽ lần lượt giáng xuống, bệnh tật, khí hậu, thiên tai tự nhiên đều sẽ trở thành cơ chế loại bỏ người chơi. Thanh máu của cậu đã xuất hiện biến hóa màu xám, chứng tỏ thiên tai nhân họa của cơ chế phó bản đang tiếp tục ảnh hưởng đến cậu. Một khi thanh máu chuyển xám hoàn toàn, nghĩa là thẻ thân phận cậu đang giữ đã tuyệt chủng.” +

Chu Tùy biết, vì vậy cậu biết hiện nay việc cấp bách chính là thông qua việc tiêu diệt người chơi khác để nhận được nhiều thuộc tính hơn. +

“Cạnh tranh sinh tồn, khôn sống mống chết, kẻ còn lại là vua.” +

Quý Tê Nguyên nói: “Quy tắc chỉ nói là sinh tồn, không nói cuối cùng trong phó bản này sẽ còn lại cái gì.” +

Nói đến đây, Tương Giấm Trà đột nhiên mở giao diện của mình ra, giao diện vừa mở ra, thế mà bên trong hiện lên mấy loại sinh vật, khi lướt xuống dưới. +

Chu Tùy nhìn thấy chính mình —— [top3] +

[Chu Nhi Phục Thủy, loài ban đầu [Báo Tuyết Nhỏ], thuộc tính tiến hóa hiện tại 14 loại, thuộc tính loại bỏ 5 loại.] +

Chu Tùy ngơ ngác, đây là cái gì? +

“Anh trai, cảm giác này của cậu giống hệt lúc tôi mới quen cậu vậy.” Anh Lười Biếng nhìn Chu Tùy trông như vừa từ nông thôn lên thành phố. 1

Ếch Xanh: “Cậu cày cuốc hùng hục lên được hạng ba, kết quả là cậu còn không biết bảng xếp hạng tồn tại.” +

Quý Tê Nguyên: “Vì cậu ấy chưa gặp NPC.” +

Chỉ cần đối thoại với NPC là có thể nhận được bảng xếp hạng tiến hóa. +

Chu Tùy chưa từng gặp NPC, bảng xếp hạng tiến hóa chưa bao giờ mở ra, mọi thứ đều dựa vào đánh mù, một đợt ăn no đã đưa bản thân lên hạng ba. Nhìn xuống bảng xếp hạng, Chu Tùy còn phát hiện ra Nấm Coca hạng chín và look hạng mười một, nhóm người được vỗ béo ở bản đồ Tuyết Lạnh của bọn họ đều nằm trong top 50 bảng xếp hạng. +

Mà nhìn lên trên nữa, hạng nhất là [Thủy Hàn Sương, loài ban đầu [Hải Âu Nhỏ], thuộc tính tiến hóa hiện tại 17 loại, thuộc tính loại bỏ 4 loại.] +

Hạng hai là [Yurix, loài ban đầu [Voi Nhỏ], thuộc tính tiến hóa hiện tại 15 loại, thuộc tính loại bỏ 4 loại.] +

“Game này giống như một game bộ lạc nguyên thủy, hiện tại các liên minh bang hội chính là các bộ lạc, mục tiêu bây giờ là phải nuôi thẻ bài.” Quý Tê Nguyên làm rõ quy tắc cho Chu Tùy, “Không chỉ vì sinh tồn, mà còn phải nuôi ra thẻ bài mạnh nhất. Theo cốt truyện NPC, Kỳ Quan Sơn Dã chỉ có những loài tiến hóa mạnh mẽ mới có thể gặp mặt thần linh trong truyền thuyết, nghĩa là ai có thẻ bài mạnh nhất, người đó sẽ giành được quyền thử thách Thần Ác.” +

Các liên minh bang hội đã phát hiện ra quy tắc, đang cố gắng hết sức vỗ béo quân bài chủ lực của họ. Sinh tồn chỉ là cơ chế cơ bản đối với đa số người chơi, còn hiện tại lối chơi chính của phó bản này là suy diễn công thức tiến hóa, lấy thẻ thân phận tiến hóa làm cốt lõi, để thẻ bài của phe mình đứng đầu. +

Hiện tại không biết thời gian quy định là bao nhiêu, cũng không biết Thần Ác sẽ gặp những loài tiến hóa nào, nhưng xếp hạng càng cao thì càng có khả năng gặp được Thần Ác. +

Bản đồ Lục Sâm đã bị liên minh bang hội Công Đức Vô Hạn đông người nhất kiểm soát, họ không chỉ có người của liên minh bang hội mình mà còn liên kết với một số liên minh bang hội nhỏ để hợp tác. +

Yurix rất thông minh, ưu thế của rừng rậm đã bị họ tận dụng triệt để. +

“Người của Thiên Hạ Vô Song chúng ta đâu?” Chu Tùy hỏi câu này thì bỗng khựng lại. Khi vào đây, cậu đã thấy thông tin chi tiết của bản đồ Lục Sâm, cậu có 4 thành viên đội trong bản đồ này, nhưng không hiển thị rõ cậu có bao nhiêu bạn bè trong bản đồ này. +

Ếch Xanh: “Anh, e là bản đồ này chỉ có mấy người chúng ta thuộc liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song thôi.” +

Đây cũng là lý do tại sao bọn họ đang tàng hình trong vòng vây của Công Đức Vô Hạn. +

Yurix đã phát triển mạnh, khi ở phó bản Thần Dục người này đã có khả năng chỉ huy không hề yếu, từng giăng một cái bẫy lớn cho Thiên Hạ Vô Song ở Thị Trấn Lưu Ly. Lần này hắn phát triển xưng vương trong bản đồ rừng rậm, lại có lợi thế về quân số, Cùng Nhau Làm Giàu có lòng cũng bất lực. +

Sự tồn tại của thẻ thân phận tương đương với việc cung cấp cho tất cả người chơi một giao diện bổ sung. +

Bên phía Quý Tê Nguyên, người được nuôi cao nhất là Dâu Bên Đường, nằm ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng. Tính cơ động của đoàn đội rất mạnh, nhưng tấn công quần thể yếu, đối đầu với Công Đức Vô Hạn thì bị yếu thế về nghề nghiệp. +

“Cậu qua đây, họ sẽ phát hiện đấy.” +

Tương Giấm Trà nói: “Đội trưởng Chước Hoa Đào Tươi Mơn Mởn cũng ở đây.” +

Đào Tươi Mơn Mởn, hình như Chu Tùy đã từng thấy trên bảng xếp hạng. +

“Đào Tươi Mơn Mởn là một người chơi khá thú vị, cô ấy là người chơi lâu năm 15 năm của game thực tế ảo thuần túy, thuộc kiểu tinh thông mọi loại hình. Trước đây khi tôi chơi game khác, từng hợp tác với cô ấy một lần, chơi game luôn dùng ID là Đào Tươi Mơn Mởn.” +

Quý Tê Nguyên chỉ vài câu đã nói ra đặc điểm của đội trưởng Chước Hoa, anh nói: “Người này ánh mắt tinh tường, đối nhân xử thế khéo léo dễ nói chuyện, khả năng hỗ trợ cực kỳ mạnh. Yurix có năng lực chỉ huy xuất chúng, Đào Tươi Mơn Mởn có năng lực điều phối mạnh, hai người này hợp tác với nhau thì khả năng chiến đấu trong phạm vi nhỏ không hề thua kém Phi Tiêu Lăng Vân. Thời gian này thứ hạng liên minh bang hội Công Đức Vô Hạn tăng vọt, không chỉ là do Yurix gia nhập, mà còn là vì Đào Tươi Mơn Mởn đã có được một thanh đao tốt.” +

Hèn gì, Chu Tùy cảm nhận rõ ràng sự điều phối có trật tự của đối phương, ngay cả con đường dẫn dụ cậu vào bẫy cũng không để lại chút dấu vết nào. +

Cái bẫy này khác với cảm giác khi bị liên minh bang hội Thiên Lượng phục kích trên tuyết. Những thợ săn thực thụ ẩn nấp trong bóng tối, thông qua tính toán và sắp xếp động tĩnh, phục kích đoàn đội lớn, dụ địch thâm nhập, rồi tiến hành vây quét. +

“Người của họ chưa đi, tất cả đều bao vây ở bên ngoài rồi.” +

Tương Giấm Trà không ngừng tay thi triển kỹ năng, “Rất nhanh sẽ qua đây, làn chướng khí đó là kỹ năng của người chơi bên họ, có thể che chắn diện rộng.” +

Chu Tùy đột nhiên phát hiện khả năng quan sát của trận pháp sư Tương Giấm Trà này rất mạnh. +

Vị trí bọn họ đang đứng rất khéo léo, vị trí của Tương Giấm Trà cũng rất khéo léo, giống như một khung cảnh bản đồ đã được tính toán kỹ lưỡng. +

Lò Vạn Độc của Chu Tùy có hiệu ứng kỹ năng vô cùng rõ rệt, chắc chắn Công Đức Vô Hạn đã phát hiện ra cậu. +

Mà trong thời gian ngắn, cậu không thể thoát khỏi vòng vây của hơn ba mươi người thuộc Công Đức Vô Hạn, những kẻ đó không bị động tĩnh do cậu tạo ra dẫn dụ đi, mà bắt đầu tìm kiếm theo kiểu lục soát toàn diện. +

“Tôi là trận pháp sư phái hỗ trợ, khả năng tấn công kém xa Chiếu Thanh Dương.” Tương Giấm Trà nhìn về phía Chu Tùy và Quý Tê Nguyên, anh ta nói chuyện điềm đạm: “Sự hiểu biết của tôi về bản đồ này không sâu bằng tuyển thủ Trại Tập Kết các anh, tôi và Hành Gừng Tỏi chỉ nghiên cứu bản đồ khái niệm Trại Tập Kết rò rỉ trên Mạng lưới Ngôi Sao. Theo tình hình hiện tại, nhiều nhất 10 phút nữa, chướng khí của họ sẽ tìm ra vị trí của chúng ta.” +

“Với thẻ thân phận và ưu thế nghề nghiệp trường phái hiện tại của chúng ta, xác suất chạy trốn không đến 5%.” +

“Thời gian để các anh nghĩ cách, chỉ còn 10 phút.” +

Ếch Xanh ngẩn người: “Nếu mười phút chúng ta không nghĩ ra đối sách thì sao?” +

Tương Giấm Trà nhìn sâu vào họ một cái: “Vậy tôi sẽ chọn đi ăn máng khác.” +

Đi ăn máng khác???? +

Quý Tê Nguyên đang xem giao diện của Chu Tùy, xem các thuộc tính loại bỏ của cậu, nghe vậy thì nói: “Rất bình thường, Bát Nhã là đội tự do.” +

“Thẻ thân phận của tôi rất yếu, không có ưu thế, giết tôi cũng chẳng nhận được sự tiến hóa có lợi nào. Ngược lại tôi có ưu thế cốt truyện, tôi cần nghiên cứu tuyến chính kẻ phản bội trong Kỳ Quan Sơn Dã, các anh muốn đánh nhau, chúng ta có hai mục đích khác nhau.” Tương Giấm Trà hoàn toàn không bận tâm người khác nói mình là cỏ đầu tường, tùy thời thế mà nói ra suy nghĩ của mình: “Giá trị của tôi chính là thông tin cốt truyện, hợp tác với các anh hay hợp tác với họ đều như nhau, đôi bên cùng có lợi.” +

Thái độ của anh ta thản nhiên đến mức, nếu Cùng Nhau Làm Giàu bị phát hiện và bị trừng phạt, anh ta sẽ không chút do dự vứt bỏ pháp trượng để chuyển sang phe Công Đức Vô Hạn. +

Anh Lười Biếng nói: “Người anh em, ông là kẻ ba phải đầu tiên dám lý lẽ hùng hồn như vậy đấy.” +

Tương Giấm Trà chỉ vào Quý Tê Nguyên, thẳng thắn nói: “Có vấn đề gì à? Tôi đã nói với anh ta rồi.” +

Quý Tê Nguyên: “Ừm.” +

Chu Tùy: “Ồ.” +

“Chẳng phải ngay từ đầu ông tìm họ tốt hơn à?” Ếch Xanh nói. +

Tương Giấm Trà dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Ếch Xanh: “Trong kho dữ liệu tình báo mà chúng tôi biết, các anh là đội có tỷ lệ giết thần thành công cao nhất.” +

“Hơi vô lý, chúng tôi cũng không tính toán ra được các anh giết thần bằng cách nào, nhưng chúng tôi biết cách tìm đối tác hợp tác.” +

Tương Giấm Trà nói xong, còn tiếp tục đưa ra gợi ý cho Cùng Nhau Làm Giàu: “Nếu Chu Nhi Phục Thủy muốn tiến hóa, giết Yurix là tốt nhất.” +

Người anh em, ông vừa nói là đã muốn bắt giặc phải bắt vua trước rồi! +

Hiện tại Yurix vừa trâu, đánh người lại đau, có khi giết hắn còn phiền phức hơn cả giết một đội. +

Quý Tê Nguyên hoàn toàn không thấy hành vi đi ăn máng khác của Tương Giấm Trà có vấn đề gì, trong game đôi bên cùng có lợi là lối chơi bình thường nhất. Anh thuận theo lời đối phương nói tiếp: “Tôi và anh ta đã tính toán các loài trong khu vực rừng rậm. Yurix rất thông minh, loài ban đầu anh ta chọn là thẻ hỗ trợ Voi, lộ trình tiến hóa của anh ta toàn ăn các thẻ tấn công như Hổ, Báo, Sói. Hiện cậu đang ở trạng thái thanh máu xám, khí hậu trong rừng thay đổi thất thường, vi khuẩn sẽ dần nuốt chửng thanh máu của cậu. Yurix là thuộc tính đã qua sàng lọc, anh ta muốn ăn cậu để có được thuộc tính ưu tú của môi trường tuyết. Tương tự, cậu ăn anh ta, cũng có thể nhận được thuộc tính ưu thế của rừng rậm.” +

Thời gian đã không còn đến 10 phút, số người của Công Đức Vô Hạn đã biết là 30+, mà bên bọn họ chỉ có 6 người. +

30vs6, điều kiện rừng rậm hoàn toàn không thể chơi kiểu giết tất cả hoành tráng như tuyết lở, hơn nữa còn có đội trưởng Chước Hoa là Đào Tươi Mơn Mởn ở đó. Đối thủ bọn họ đối mặt không phải là liên minh bang hội nhỏ chưa trưởng thành như Thiên Lượng, mà là một đám thợ săn lão luyện. +

“Đến rồi.” Dâu Bên Đường đột nhiên nói. +

Chướng khí còn chưa tới phạm vi, những quả đạn pháo bất ngờ ập đến đã xuyên thủng bụi rậm trước. +

Sớm hơn dự kiến tận 4 phút! +

Pháp trượng trong tay Tương Giấm Trà bị đạn pháo ảnh hưởng mà run rẩy đôi chút, trận pháp tàng hình vốn ổn định bất động xuất hiện sai lệch, ngay lập tức trở thành trận pháp tàng hình có thể nhìn thấu. Bóng dáng một nữ xạ thủ rơi xuống từ trên trời, vũ khí dạng pháo nhỏ đeo bên hông cô ta liên tục khai hỏa, trước khi chướng khí ập đến đã phá vỡ trạng thái tàng hình của Tương Giấm Trà. Ống pháo liên thanh nện mạnh vào thanh kiếm của Anh Lười Biếng, tiên phong xé toạc điểm đột phá. +

“Đụ má, nặng quá!” Anh Lười Biếng thốt ra một câu chửi thề. +

Dâu Bên Đường vội vàng hét lớn: “Tránh xa cô ta ra, cô ta là xạ thủ cận chiến!” +

Cận chiến? Xạ thủ kiểu pháo!? +

Chu Tùy lùi lại, nhắm vào đối phương rồi lập tức tung ra một kỹ năng khống chế. +

Mà nữ xạ thủ đã chuẩn bị từ trước, trên người cô ta lập tức xuất hiện dấu hiệu siêu giáp. Ống pháo quét ngang một vòng, đòn tấn công bùng nổ quét sạch 360 độ, đạn pháo từ ống pháo có tốc độ cao liên thanh mang hiệu ứng đẩy lùi, ngay lập tức tách rời Cùng Nhau Làm Giàu đang ôm đoàn. Ếch Xanh và Anh Lười Biếng không dùng kỹ năng giải khống chế để chống đỡ lập tức bị văng ra xa vài mét, lộ diện trong rừng! +

Khi Chu Tùy đối đầu với cô ta, khói lửa pháo kích bay qua. +

Trường thương biến hóa từ hộp vũ khí chặn dưới ống pháo của cô ta, nhân lúc cưỡng ép nâng cao ống pháo. +

Nữ xạ thủ lại đột ngột đè xuống, trước khi bị Chu Tùy cưỡng ép đổi hướng, ngược lại cô ta bắn một phát lên trời! +

Ánh mắt Chu Tùy sắc lạnh, nữ xạ thủ dịch chuyển lùi lại, trong lúc giao đấu lượng máu không hề mất đi chút nào. +

“Cô ta là Đào Tươi Mơn Mởn!” Đồng đội hét lên một tiếng. +

Đội trưởng Chước Hoa Đào Tươi Mơn Mởn, chuyên tinh về tốc độ và độ cứng — +

Là xạ thủ trâu bò nhất trong nghề nghiệp xạ thủ của đại lục Thần Thụ hiện nay. +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Có chương bổ sung~ muộn một chút. +

Tôi tiếp tục đi cày đây~ +

Leo bảng-ing (ngoi đầu lên) +

Mọi người có dịch dinh dưỡng thừa thì có thể tưới cho tôi nhé~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Đông Miêu (_yukiineko1208_): Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng

Comments (19)