Skip to main content

Chương 15: Sao anh ấy lại đột nhiên thay đổi rồi?

dathaiPiter

Khi Tạ Nhiên đọc bài đăng, nó đã bị cuộn sang trang tiếp theo. Ban đầu không nhiều người chú ý đến bài đăng, lúc sau đám người của Diệt Thần ùa đến, khiến bài đăng trở thành nơi tranh cãi gay gắt. Nhưng mà hầu hết những người trên diễn đàn đều biết dùng não để suy nghĩ, hai bài đăng có cách kể khác nhau, và việc buộc tội cậu là kẻ trộm và kẻ lừa đảo là vô căn cứ. +

Cậu quay lại trang chủ của mục Buôn Chuyện thì thấy bài đăng hôm qua đã được đẩy lên đầu trang, người tới hóng chuyện ngày càng nhiều. +

Cậu chuyển sang chat riêng với Tiên Nữ, +

Tiên Nữ: Bọn Diệt Thần lại gây rối trong bài đăng rồi. Cậu giải thích khá ổn, cơ mà lúc trước cậu không chụp ảnh màn hình cuộc nói chuyện về việc bồi thường hả? +

Nhiên: Không có, chỉ có những ảnh chụp màn hình này thôi. +

Tiên Nữ: Thế thì hơi bất lợi rồi á, bọn này toàn cắn lấy mấy chi tiết đã xảy ra trước đó, đang bắt đầu ba hoa chích chòe xuyên tạc sự thật rồi. +

Nhiên: Không sao, ai có đầu óc thì sẽ hiểu được bài đăng này thôi, mỗi người một quan điểm khác nhau, không cần phải giải thích nhiều. +

Tiên Nữ: Hahaha, cậu dễ tính thật đấy. Tui thì không chịu được cách làm của đám Diệt Thần này đâu, cứ hành động như kiểu game là do chúng nó tạo ra vậy á. +

Nhiên: ? +

Nhiên: Mà cũng đâu có đủ tiền để làm game ha? +

Vào lúc Tạ Nhiên đang nói chuyện với Tiên Nữ, Nhóc Thất của phòng làm việc cũng đã thấy bài đăng trên diễn đàn, hắn ta lập tức hỏi han tình hình. +

Nhóc Thất: Ông chủ, tôi thấy diễn đàn có bài đăng mới, là bạn sếp đăng lên hả? +

Nhiên: Nhờ một người bạn đăng hộ, sau đó Diệt Thần có liên lạc với anh về vụ trả thù nữa không? +

Nhóc Thất: Không có, câm như hến sau khi tôi đòi 20w rồi. +

Nhiên: OK, anh có thể đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trước đó không? +

Nhóc Thất: Có thể, cũng chẳng phải là chuyện đáng xấu hổ gì. +

Bài đăng là do Tiên Nữ đăng hộ, mặc dù đầu bài đăng đã ghi rõ là đăng giúp người khác nhưng một số người của Diệt Thần lại cố ý nói rằng Tiên Nữ là bạn của Tạ Nhiên. Thậm chí đám người này còn bắt đầu lăng mạ cô ấy nữa. Diễn đàn chỉ hạn chế acc mới đăng bài chứ không hạn chế việc trả lời. +

Cậu trực tiếp gõ chữ trả lời. +

Phong Dục Nhiên: +

Có một vài việc tốt nhất là không nên nói nhiều, rất vô nghĩa. Mục đích đăng bài cũng không phải là để làm hòa, chỉ là nói rõ ràng tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối để những người ngoài cuộc không bị lợi dụng mà thôi. Chủ post chỉ đang giúp đỡ bằng cách post hộ, mong mọi người hãy cẩn thận về lời nói và hành vi của bản thân. +

Ngoài ra, trước khi bắt đầu chỉ trích một ai đó thì vui lòng cung cấp bằng chứng, nếu không có bằng chứng, tất cả những lời lẽ xúc phạm nhục mạ sẽ được tôi ghi lại. Khi đi dã ngoại, thấy một người thì giết một người. +

[Screenshot] Nếu ghê gớm đến thế, sao chúng ta không gom đủ 20w trước khi đến để yêu cầu làm hòa với nhau? 🙂 +

Tạ Nhiên trả lời bài đăng xong thì không nói gì thêm nữa. Hiện giờ tình trạng sức khỏe của cậu không tốt, dành quá nhiều thời gian để ngồi trước máy tính rất vô nghĩa và có hại. Cậu nhàn rỗi không có gì làm nên quyết định đi dạo trong sân một chút, quản gia đang chăm sóc cây cối trong sân. +

Thấy cậu đi đến, quản gia lên tiếng, “Cậu hai.” +

Tạ Nhiên gật đầu, sau đó cậu đi sang một bên để nhìn những cây xanh khác. Trước biệt thự nhà họ Tạ có một sân vườn nhỏ, ở đây có nhiều loại cây hoa mà Tạ Nhiên không biết tên. May mắn là quản gia vẫn luôn chú ý đến cậu, thấy ánh mắt của cậu dừng ở đâu thì đều cẩn thận giới thiệu cho cậu biết. +

Người quản gia nghiêm nghị, đeo một chiếc tạp dề bên ngoài bộ vest, rất nghiêm túc giới thiệu từng loại cây bằng kiến thức chuyên môn. +

Tạ Nhiên vô thức đứng bên cạnh anh ta một hồi lâu, mãi đến khi nghe được tiếng chó sủa thì cậu mới tỉnh táo thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tiếng chó sủa phát ra từ nhà bên cạnh, nhóc chó săn lông vàng ló đầu vào qua hàng rào, lè lưỡi thở khi nhìn về phía bọn họ. +

Tạ Nhiên hơi bất ngờ khi nhìn thấy nó, cậu nhớ lại con chó mà người chỉ đường vào buổi tối hôm đó đã dắt đi dạo. Cơ mà đối với cậu thì chó săn lông vàng nào cũng giống nhau hết, việc hàng xóm cũng có một nhóc thì đúng là khiến cậu ngạc nhiên thật. +

Quản gia chú ý đến cậu hai nhà mình nhìn chằm chằm vào chú chó của nhà hàng xóm một lúc, anh ta hỏi cậu, “Cậu hai thích chó săn lông vàng à? Nếu cậu thích thì cậu có thể xin cậu cả để nuôi một con.” +

Nuôi chó? +

Tạ Nhiên không biết gì về thú cưng cả. Cậu lớn lên ở cô nhi viện, thứ cậu từng thấy nhiều nhất cũng chỉ là mấy chú chó hoang ở vùng quê. +

Sau này thì thi đậu vào một trường đại học khá tốt, tốt nghiệp và có một công việc không tệ, sống thoải mái trong một căn hộ ở thành phố, nhưng cậu lại chưa bao giờ nuôi thú cưng. +

Cậu không có kinh nghiệm, cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để nuôi dưỡng một sinh linh khác. +

Đối với đề nghị của quản gia, cậu chỉ lắc đầu. +

Đến tận buổi chiều thì việc bảo trì internet mới hoàn thành. +

Trong lúc đó, Tạ Nhiên đã bắt đầu học cách chăm sóc cây cối từ quản gia. Khu biệt thự này yên tĩnh đến lạ, vài ngày trước khi ở một mình, vào buổi sáng nơi này càng yên tĩnh và quạnh quẽ. May mắn là hiện giờ đã có quản gia ở cùng, cuộc sống của cậu không còn quá tẻ nhạt nữa. +

Thật ra thì việc xuyên sách khiến cậu có cảm giác như mình đang làm một con tu hú chiếm tổ. Mặc dù nguyên chủ có rất nhiều tiền để cậu tiêu dùng thoải mái nhưng mà cậu vẫn cảm thấy có phần khó xử. Loại khó xử này không hẳn là cảm giác tội lỗi về cuộc sống vật chất mà chỉ là do cậu không quen với nó. +

Giúp Tạ Nhiên của trước đây hoàn thành tâm nguyện, sau đó cải thiện mối quan hệ với người nhà. +

Đây cũng là những gì mà hiện giờ cậu có thể làm. +

Điều này mâu thuẫn với suy nghĩ của cậu, nhưng dường như trong tiềm thức của cậu vẫn còn tồn tại cảm xúc của nguyên chủ, hơn nữa nó lại liên tục ám chỉ rằng cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Như thể đang nói rằng ‘hãy cứ là chính mình.’ +

Tạ Nhiên thở dài, có lẽ là cậu sẽ không thể thay đổi được thói quen cũ. +

Quản gia thấy Tạ Nhiên thở dài thì lập tức bật rada cảnh giác, anh ta vắt óc nhớ lại toàn bộ hành vi của cậu hai vào ngày hôm nay, cuối cùng kết luận rằng tiếng thở dài này của Tạ Nhiên là do con chó của nhà hàng xóm gây ra, có lẽ là cậu hai muốn nuôi chó nhưng mà không dám nói? +

Tạ Nhiên vẫn luôn ở chung với quản gia cho đến ba giờ chiều, sau đó quản gia đi làm những việc khác, còn cậu thì ra ngoài đi dạo. +

Khi trở về, quản gia đang ở phòng bếp để chuẩn bị bữa tối, Tạ Nhiên đi vào ngó xem hôm nay ăn gì, sau đó phát hiện anh ta nấu hơi nhiều đồ ăn. +

Vì vậy cậu gõ chữ hỏi,【Sau này có thể nấu ít một chút, chúng ta chỉ có hai người thôi, không cần nhiều vậy đâu.】 +

Quản gia gật đầu đồng ý, “Cậu hai cứ yên tâm, tôi vừa mới nhận được tin nhắn của trợ lý Trình, cậu cả sẽ ở lại đây một thời gian ạ.” +

“?” Tạ Nhiên ngơ ngác hoàn toàn, cái này khác với cốt truyện trong sách, không phải bảo là con cả Tạ Thời Thanh của nhà Tạ vốn là người không thích về nhà à? +

Sao anh ấy lại đột nhiên thay đổi rồi? +

Quản gia chú ý đến vẻ ngạc nhiên thoáng qua của cậu hai, anh ta dịu giọng giải thích: “Thật ra thì cậu cả rất quan tâm đến cậu.” +

Tạ Nhiên nghe không lọt tai, tâm trí cậu hoàn toàn tập trung vào việc liệu Tạ Thời Thanh có bị OOC hay không. Theo cốt truyện thì mối quan hệ của anh với nguyên chủ không tốt đẹp như vậy, hay là do một số hành động của cậu trong vài ngày qua đã khiến cho anh ấy nghi ngờ? +

Tạ Thời Thanh là một người cực kỳ cẩn thận, chắc là đã chú ý đến sự khác nhau giữa cậu và nguyên chủ rồi, thế nên anh ấy mới chọn ở nhà để quan sát tình hình? +

Tạ Nhiên lơ mơ bước ra ngoài, chìm trong suy nghĩ. +

Quản gia nhìn theo bóng dáng của Tạ Nhiên. Đúng là giống hệt như những gì trợ lý Trình đã nói, mối quan hệ giữa cậu hai và cậu cả không được tốt lắm. 1

* +

Đến giờ ăn tối, Tạ Thời Thanh về đến nhà đúng giờ. +

Khi Tạ Nhiên xuống ăn tối thì thấy trợ lý Trình và Tạ Thời Thanh bước vào cùng nhau, hai người vừa đi vừa nói chuyện, dường như vẫn đang giải quyết công việc. Nhưng mà trợ lý Trình cũng không ở lại lâu, sau khi hắn ta chào hỏi Tạ Nhiên xong thì nhanh chóng rời đi. +

Không chắc có phải là ảo giác của bản thân hay không, Tạ Nhiên nhận ra thái độ của trợ lý Trình có vẻ tốt hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt. +

Bàn ăn chỉ có Tạ Nhiên và Tạ Thời Thanh. Tạ Nhiên không tình nguyện khi chủ động giao tiếp với Tạ Thời Thanh, còn anh ấy thì hầu như không nói gì trong suốt bữa ăn. Không giống mấy hôm trước khi Tạ Thời Thanh chủ động nói chuyện, Tạ Nhiên cảm giác đây mới là cách giao tiếp phù hợp của hai anh em. +

Việc đột ngột phải ở cùng nhau như vậy khiến cậu có hơi hoang mang, cậu cũng không thể xác định được rốt cuộc là Tạ Thời Thanh OOC hay là do anh đã phát hiện sự khác biệt giữa cậu và nguyên chủ. Tạ Nhiên nhanh chóng ăn xong bữa ăn của mình, sau đó chạy vội về phòng. +

Vừa đóng cửa, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa của bản thân, tự hỏi rằng mình đã có bao giờ sợ hãi việc giao tiếp với người khác đến như thế chưa? +

Tiên Nữ thường xuyên cập nhật cho cậu về các bài đăng trên diễn đàn trong suốt buổi chiều, nhưng mà lúc đó Tạ Nhiên lại đang bận rộn nghiên cứu cây cỏ cùng quản gia nên không kịp trả lời tin nhắn của cô. Khi cậu mở diễn đàn ra, số cmt trong bài đăng đã nhiều hơn so với buổi chiều, khiến nó nhanh chóng trở thành bài viết hot trên trang chủ. +

Cậu cuộn đến cmt trả lời của chính mình, nhìn thấy các cmt trả lời của những người khác. +

Hôm Nay Ái Ái Tử Cũng Muốn Ăn Gà Rán trả lời Phong Dục Nhiên: Vicieo, anh em ơi cậu đỉnh vãi! Đối đầu trực diện với Diệt Thần! +

Trà Trái Cây Ướp Lạnh trả lời Phong Dục Nhiên: Sao tôi lại cảm thấy sướng cực kỳ khi nhìn thấy cái 20w này vậy? Cái bang hội đứng đầu sever nào đó cuối cùng cũng đá phải ván sắt rồi à? Bắt nạt ai không bắt nạt, thế mà lại đụng trúng ông chủ rồi? +

Thích Trời Nắng: Vãi chưởng vãi chưởng, tui vào nhầm bài rồi hả? +

Tề Thiên Đại Thánh: Sếp Nhiên cần dịch vụ cày cấp không? @Phong Dục Nhiên +

Trời Thưởng Cho Người Siêng Năng: Sếp Nhiên có thiếu tài xế không? Như GOAT[*] Haruna ấy. @Phong Dục Nhiên +

[*GOAT nghĩa đen là dê, nghĩa bóng là thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho một cá nhân, kiểu như cấp thần, đỉnh của đỉnh,…] +

Đừng Uống Rượu Giả: Tôi biết studio trong ảnh chụp màn hình này nè, là một studio thích khách nổi tiếng trên các sever, chuyên nhận báo thù, giá thì cao ngất. Phong Dục Nhiên có thể thuê đám thích khách này giết sạch người của Diệt Thần thì sao cậu ta lại không đủ tiền để mua một gốc Cỏ Linh Lông Vũ cho được? @Chi Chi Lan Yên, có lẽ là cần nữ chính ra giải thích chút? +

Yên Lặng Yên Lặng trả lời Phong Dục Nhiên: Có chút tiền thì ghê lắm à? +

Giữ Sự Đáng Yêu trả lời Yên Lặng Yên Lặng: Đúng òi ó. Bà chủ của mày xấu mặt quá không dám ra mặt giải thích, thế nên hiện giờ Diệt Thần chỉ có mỗi mày nhảy nhót lung tung thôi, mày nịnh bợ người ta dữ dạ? +

Thỏ Dễ Thương trả lời Yên Lặng Yên Lặng: Thật ra thì tao cũng muốn nói gì đó, thế nên mượn cmt này để nói chung với mọi người. Đây không phải là lần đầu tiên Diệt Thần có mấy pha tông vào lòng đất như này, không lẽ mấy người đã quên rằng lần trước Chi Chi Lan Yên đã mắng một cô gái à? Nói là cô gái ấy đã trộm đồ của cô ta, thật ra là do cô ta không đủ tiền. Mọi người đã quên những ngày cô ấy bị chế giễu rồi sao? Internet vẫn luôn nhớ nó! [Liên kết từ khóa của bài đăng: Sen trắng thịnh thế] +

Thỏ Dễ Thương: Sếp Phong Dục Nhiên rất đáng yêu, tui thích sự thẳng thắng của cậu! Nếu muốn đấm vỡ alo bọn Diệt Thần thì mang theo tui nữa nhó! +

Lão Thất: Ha ha ha diễn đàn huyên náo dữ vậy à? Cảm ơn ông chủ đã giúp tôi quảng cáo nhen, studio Thần Ảnh Vô Tung đang nhận đơn online. Dù là kẻ chen chân, kẻ thù hay ngoại tình thì chúng tôi cũng đều có thể giải quyết vấn đề của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua Taobao [Địa chỉ] +

– +

Edit: +

đúng là những gì kh giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền=))))) hệ ptw thì cứ thong thả rải tiền r sẽ có ng đến giúp b giải quyết phiền não +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)