Skip to main content

Chương 16: Tạ Thời Thanh hơi khựng lại, “Nuôi chó?”

dathaiPiter

Sau khi đọc xong, Tạ Nhiên nhận ra rằng Chi Chi Lan Yên đã vu khống mình hoàn toàn không dám ra mặt trả lời. Hầu hết các người chơi trên diễn đàn đều biết lý lẽ, trừ đám thành viên của bang hội Diệt Thần, những câu hỏi mà người khác đưa ra chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt. +

Cậu có thể tự giải thích nên không cần phải xem diễn đàn nữa. Tạ Nhiên trả lời Tiên Nữ trên VX, cảm ơn vì hôm nay cô đã giúp mình đăng bài viết sau đó cậu quay lại game để cày nguyên liệu. Tình hình trong gaem không hoàn toàn nghiêng về một phía, bang hội Diệt Thần cũng không có tiếp tục gây rối trên Kênh Thế Giới, vì nếu có một con cá lọt lưới ngoi đầu lên thì sẽ bị mọi người mắng ngay lập tức, Chi Chi Lan Yên cũng chẳng hó hé lời nào. +

Tạ Nhiên chờ trong khu phó bản, sau khi xin vào đội vài lần thì cuối cùng cũng được chấp nhận. +

【Đội ngũ】 Tỉnh Ngủ Có Tiền: Healer có lượng heal nhiều hay ít vậy? Có heal đơn không? +

Healer á? Tạ Nhiên nhìn vào đội hình, có hơi ngơ ngác, trong đội không có Vân Ca nào khác, chỉ có mỗi cậu là Vân Ca thôi. Các class của người chơi trong game Long Chiến không được phân biệt rõ ràng. Hơn nữa, class Độc Kinh lại là một trong những class thuộc tầng đáy, thế nên hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chơi Vân Ca thì là healer, chẳng ai nghĩ đến class Độc Kinh cả. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Heal được 250, được không? +

【Đội ngũ】 Tỉnh Ngủ Có Tiền: Chị gái giỡn mặt nhau đấy à? +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Không có, tôi nghiêm túc mà, tôi chơi Độc Kinh. +

Thông báo —— +

Bạn bị đội trưởng Tỉnh Ngủ Có Tiền mời ra khỏi đội. +

Tạ Nhiên hoàn toàn không ngờ được rằng sau khi giải quyết chuyện lùm xùm trên Kênh Thế Giới xong thì cậu lại rơi vào một tình huống khó khăn mới. Trên cơ bản là chẳng ai muốn đi đánh phó bản với một Độc Kinh thuộc Vân Ca Lâu cả, sau khi cậu xin vào vài đội, khi đội trưởng của đội đó thấy cậu là Độc Kinh thì cậu bị đá ra khỏi đội ngay lập tức. +

Một DPS bạo lực, +

Một DPS có tốc độ tấn công, +

Gì cơ? Độc Kinh á? Cái class rác rưởi này vẫn còn người chơi à? +

Không cần. +

Các class ít phổ biến trong game Long Chiến này đều bị phân biệt đối xử như vậy hả? +

Cậu nhìn trang bị phụ mới nhận được, tự hỏi rằng bây giờ đổi class thì còn kịp không? +

* +

Buổi tối 8 giờ. +

Khi Chử Hi về đến nhà, quản gia tiến lên và nói với anh, “Cậu chủ, buổi chiều có bảo trì internet, ban quản lý khu biệt thự đã gửi tin nhắn yêu cầu rằng nếu internet có bất kỳ sự cố nào thì hãy ngay lập tức liên hệ với họ.” +

Chử Hi kiểm tra tín hiệu Wifi trên điện thoại anh thử rồi trả lời, “Không có vấn đề gì hết.” +

Anh đi thẳng lên lầu, vì đã ăn cơm cùng khách hàng vào trước đó. Trên đường về nhà còn bị bạn bè giục nhanh lên để đi phó bản. Ban đầu Chử Hi định nghỉ game. Dù game này chơi rất vui nhưng mà anh có quá nhiều việc phải làm ở ngoài đời. Đôi lúc anh phải tăng ca, khi về đến nhà thì cũng đã là 10, 11 giờ đêm, cơ bản là không có thời gian đi phó bản cùng bạn bè, hơn nữa thì anh cũng đã chán với việc chơi class pháp sư rồi. +

Vì vậy quyết định bỏ game của anh vào lúc đó không phải là không có lý do. Anh đã thẳng tay từ bỏ một acc mà bản thân đã chơi mấy năm, không chơi class pháp sư nữa, nghĩ rằng đây là một cách tự nhiên để nghỉ game. +

Sau đó, là do Cây Vạn Tuế Nở Hoa đích thân đến tìm anh, bảo rằng thỉnh thoảng anh chơi game cũng được, nhưng mà đừng nghỉ game, lâu lâu online một chút. +

Có đôi khi Cây Vạn Tuế rất giỏi thuyết phục người khác, Chử Hi bị hắn ta thuyết phục nên bắt đầu đăng ký một acc phụ rồi chơi tiếp, mang theo tâm thế chơi cho vui nên chọn class Cuồng Đao của Khai Sơn Cốc. Ban đầu anh đã mua được một bộ trang bị vàng cấp 75 rồi nâng lên tối đa, anh định sẽ giữ nguyên ở lv 75. +

Nhưng mà Cây Vạn Tuế lại bảo rất khó tìm đủ người lv 75 để đi phó bản, bắt anh thăng cấp, rồi từ đó bắt đầu quá trình đi đánh phó bản hàng ngày để kiếm trang bị. +

Chử Hi trả lời Cây Vạn Tuế, bảo hắn chờ anh một chút. +

Anh tắm rửa rồi mới online game, vừa online thì đã thấy kênh chat của Bang Cá Mặn đang thảo luận sôi nổi về sự kiện mới, anh mở danh sách bạn bè, khi nhấp vào Cây Vạn Tuế Nở Hoa để vào đội thì anh đột nhiên nhận ra có điều bất thường. +

Danh sách bạn bè trong game của Chử Hi không có nhiều người, chỉ có Cây Vạn Tuế Nở Hoa và một vài người bạn khác nữa. Đột nhiên có một mục mới xuất hiện trong danh sách bạn bè của anh, danh sách bạn dùng chung internet. +

Danh sách này nằm ở cuối danh sách bạn bè, rất dễ bị bỏ sót nếu không quan sát kỹ nhưng mà Chử Hi đã nhanh chóng thấy nó. Quan trọng hơn là, có một người chơi khác nằm trong danh sách. +

(1/1) +

Chỉ có một người bạn, mà người bạn này cũng đang online. +

Tùy chọn bạn bè dùng chung internet cũng không hiếm thấy. Bạn bè trong cùng một khu vực thường được phân thành người chơi gần đó hoặc bạn dùng chung internet. Các game trước kia Chử Hi chơi cũng có thiết lập này, hẳn là nó xuất hiện do việc bảo trì internet trong khu biệt thự vào hôm nay. +

Anh ấn mở danh sách bạn bè dùng chung internet, một cái tên quen thuộc xuất hiện. +

Phong Dục Nhiên? +

Trí nhớ của Chử Hi vẫn còn tốt chán, ID này đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng anh, là người chơi Độc Kinh có trình độ kỹ năng cực giỏi đó. +

Lúc này Cây Vạn Tuế Nở Hoa lên tiếng trong YY, “Anh Khê online rồi?” +

“Ừm.” Chử Hi trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào danh sách bạn bè dùng chung internet. Sự xuất hiện của tùy chọn này cũng có nghĩa Phong Dục Nhiên hẳn là một cậu nhóc của gia đình nào trong khu biệt thự, không thì việc tình cờ gặp nhau cũng chẳng phải là ngẫu nhiên. Chỉ là việc có một đứa nhỏ nào đó trong khu biệt thự này chơi Long Chiến khiến anh khá bất ngờ. +

“Hôm nay định đi phó bản nào?” Chử Hi hỏi, không nghi ngờ gì nữa. +

Cây Vạn Tuế có chút khó hiểu, “Rõ ràng là anh cần phải đi phó bản, sao mà ngày nào em cũng cảm thấy mình phải giục anh ấy nhỉ?” Hắn lại nói tiếp, “Hang Tiên vẫn chưa CD, hôm nay đi phó bản khác đi, trang bị trên người anh cũng cần đổi rồi, không thì sau này anh không tham gia mấy raid[*] lớn được đâu.” +

[*raid còn được gọi là hoạt động nhóm, như việc lập đội đi phó bản, pvp. Yêu cầu người chơi có sự phối hợp, chiến thuật, lập kế hoạch, có kỹ năng tốt để vượt qua và nhận phần thưởng hiếm.] +

CD của Hang Tiên là ba lần một tuần. +

Chử Hi đề xuất, “Không cần đi phó bản cũng được, tôi giữ cấp.” +

“Đừng, đừng, đừng mà sếp lớn ơi! Hiện giờ rất khó tìm đồng đội để tham gia raid. Làm ơn đấy, lên cấp đi anh ơi!” Cây Vạn Tuế đau thương khuyên nhủ, “Nếu không thì anh chơi lại acc pháp sư đi? Sao phải cày cấp? Anh có một acc hoàn chỉnh rồi mà!” +

“Không online đâu, chán pháp sư rồi.” Chử Hi, “Vậy cứ đi đại vài phó bản đi, 11 giờ tôi offline.” +

Cây Vạn Tuế bắt đầu sắp xếp, nhanh chóng tập hợp một đội. +

Tạ Nhiên vẫn còn đang chờ đợi để có thể đi phó bản. Sau nửa giờ xin vào đội và bị đá ra liên tục một cách vô nghĩa, cậu nghĩ mình nên lập một đội rồi gọi thêm người nữa là được. +

Mà đúng lúc này, có một lá thư hiện lên trong danh sách bạn bè của cậu. +

【Email】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: CD phó bản của chị gái Độc Kinh hết chưa? Tụi này đang định đi phó bản cấp cao năm người, chị có đi không? +

Hai mắt Tạ Nhiên sáng lên, cậu còn đang lo lắng không có đội đi phó bản mà Cây Vạn Tuế đã đến tìm rồi. +

Phó bản cấp cao năm người là phó bản dành cho người chơi ở lv 75-80, chủ yếu là farm trang bị và vật phẩm cường hóa trang bị, trên thực tế thì phần thưởng của nó có hơi kém so với các phó phản lv 80. Nhưng mà trang bị bên trong cũng đã đủ dùng để đánh các phó bản khác, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu của những người chơi pve. +

Tạ Nhiên lập tức nhấp vào tham gia đội, nhìn thấy đội hình quen thuộc. +

Cây Vạn Tuế, Tiên Nữ, Mười Bảy và Khê Sơn. +

【Bạn bè】Khê Sơn Thủy muốn kết bạn với bạn, bạn có chấp nhận không? +

Khê Sơn Thủy? Sao lại kết bạn vào lúc này? +

Tạ Nhiên ấn đồng ý. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Tôi chưa đi phó bản cấp cao bao giờ, có gì cần chú ý không? +

【Đội ngũ】 Cây Vạn Tuế Nở Hoa: YY, 354xxxxxx +

Mặc dù Tạ Nhiên không nói được nhưng mà cậu vẫn có thể nghe theo chỉ huy trên YY. Dùng YY khi chơi game rất phổ biến, giao tiếp với nhau bằng giọng nói tiện hơn gõ chữ nhiều. Nguyên chủ không có acc YY nên cậu phải mất một lúc để đăng ký. Cậu vừa vào thì thấy một acc clone, sau đó nghe thấy một giọng nữ trong kênh. +

Cậu nhìn vào tên của acc clone, là Tiên Nữ Không Ăn Cơm. +

Tiên Nữ, “Tui còn đang hỏi sao mấy nay ông không ở YY của bang hội, thì ra là chạy qua chỗ anh Khê để mở phòng riêng!” +

“Không phải anh Khê đã đổi acc rồi à? Có vài người hay xuống phòng riêng của tụi tôi khi tụi tôi đang nói chuyện trong YY của bang, bị làm phiền vậy khó xử lắm.” Cây Vạn Tuế lại hỏi, “Chị gái Độc Kinh vào rồi à? Có thể nói chuyện không?” +

Tạ Nhiên gõ chữ giải thích,【Vẫn chưa sửa mic, mọi người cứ nói đi, tôi nghe là được.】 +

Cậu có chút chú ý đến Khê Sơn Thủy, mic của anh đã được bật rồi nhưng mà vẫn chưa nghe thấy anh nói. +

* +

Ở phía bên kia của căn biệt thự, sau khi Tạ Thời Thanh tắm rửa xong thì ngồi ở phòng làm việc để đọc tài liệu. Quản gia mang trà đến cho anh, vừa định rời đi thì bị Tạ Thời Thanh gọi lại, “Hôm nay em ấy như thế nào?” +

Quản gia tóm tắt đơn giản một ngày hôm nay của Tạ Nhiên cho Tạ Thời Thanh nghe, “Nhìn chung thì tình trạng của cậu hai không đến nỗi tệ như ghi chép trong hồ sơ bệnh án của bác sĩ, rõ ràng là cậu ấy đang rất cố gắng để giao tiếp với thế giới bên ngoài.” Nếu không phải vì trợ lý Trình đã nói rằng cậu hai có thể đã cố gắng uống thuốc ngủ quá liều và tự sát bằng mảnh vỡ sứ thì có lẽ quản gia đã nghĩ rằng Tạ Nhiên chỉ là một đứa nhỏ bình thường, chỉ là trông cậu hơi gầy yếu hơn một ít so với bạn bè đồng trang lứa, hoàn toàn không nhìn ra được rằng cậu có vấn đề về tâm lý. +

“Trước đây em ấy chưa bao giờ chủ động nói chuyện với tôi.” Tạ Thời Thanh nhìn vào hồ sơ bệnh án trên bàn, “Tôi chỉ nghĩ rằng là do em ấy ghét tôi mà thôi, tôi không ngờ được rằng tình hình của em ấy lại nghiêm trọng đến mức muốn tự sát.” +

Quản gia nói: “Cậu vẫn còn quan tâm đến cậu hai mà, tình hình của cậu hai sẽ dần được cải thiện thôi ạ.” Anh ta đã nghe trợ lý Trình kể sơ qua về tình hình của anh em nhà Tạ rồi. Dường như trước đây mối quan hệ giữa họ rất tệ, những ý tốt của cậu cả đều sẽ bị cậu hai từ chối với lý do can thiệp vào cuộc sống riêng, điều này đã khiến mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên xa cách. +

Mọi thứ đi xa khỏi tầm kiểm soát, đến mức Tạ Thời Thanh đành phải không quan tâm đến Tạ Nhiên nữa, để mặc trợ lý Trình sắp xếp cuộc sống cho Tạ Nhiên, anh không hỏi đến cũng chẳng can thiệp vào. +

Nhưng mà bởi vì gần đây trợ lý Trình phát hiện ra việc Tạ Nhiên tự sát không thành…… +

“Em ấy chỉ nghĩ rằng tôi có âm mưu gì đó. Có thể là em ấy chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn thôi, vì thế nên tôi muốn chú ý nhiều hơn đến em ấy.” Tạ Thời Thanh nói, “Nếu em ấy xảy ra chuyện gid đó thì hãy báo cho tôi ngay lập tức.” +

Trước đây anh chưa từng nghĩ đến việc mình cần can thiệp vào chuyện của Tạ Nhiên, hơn nữa Tạ Nhiên vẫn luôn chống đối anh. Anh không muốn đụng chạm đến điểm yếu của em trai mình để tránh xảy ra mâu thuẫn. Nhưng mà sau khi biết Tạ Nhiên đã từng cố gắng tự sát nhưng không thành, anh mới nhận ra rằng nếu bản thân cứ mãi lạnh nhạt như vậy thì sẽ chỉ đẩy Tạ Nhiên vào đường cùng mà thôi, việc anh bỏ mặc như vậy là một việc cực kỳ sai lầm. +

Bầu không khí trong phòng làm việc trở nên nặng nề. +

Quản gia do dự một hồi, “Thật ra là hôm nay có một tình huống bất ngờ.” +

Tạ Thời Thanh ngẩng đầu, “Chuyện gì vậy?” +

“Không có gì nghiêm trọng hết.” Quản gia đẩy mắt kính, “Có lẽ là cậu hai muốn nuôi chó ạ.” +

Tạ Thời Thanh hơi khựng lại, “Nuôi chó?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)