Chương 158: Chiến sĩ thuần chống chịu Trương Đại Bảo

📖 Tiến độ thế giới · Bí Mật Trường Phái 📖 +
Chương 158: Chiến sĩ thuần chống chịu Trương Đại Bảo 1
Toái Tinh Thành nổi tiếng với thiên phú sát thương vật lý, trường phái mà đa số mọi người theo đuổi là chiến sĩ, xạ thủ và kiếm sĩ phái tấn công cao. Kiểu trường phái tấn công vật lý cao mà ai ai cũng theo đuổi trên bề nổi này cũng là một trường phái chuyên về tấn công vật lý, việc chơi một chiến sĩ thuần chống chịu ở Toái Tinh Thành có mức độ kỳ quặc tương đương với việc biến một giao diện DPS thành tank. 1
Giao diện này lập tức thu hút tất cả người chơi xung quanh, hèn gì lại có thể vượt qua vòng sàng lọc để xuất hiện, thời buổi này mà lại vẫn có chiến sĩ thuần chống chịu. +
Thế này là mưu đồ cái gì chứ, chiến sĩ lại không có kỹ năng phòng thủ bảo vệ đồng đội diện rộng, giao diện chống chịu này có chồng lên đi nữa, không có kỹ năng hỗ trợ thì cũng vô dụng thôi! +
Quý Tê Nguyên chăm chú nhìn vào giao diện của người này, phát hiện ngoài phòng thủ ra, lượng máu của người này còn cao hơn. +
Thiên phú thứ nhất của Toái Tinh Thành là sát thương vật lý, thiên phú thứ hai là lượng máu, đa số người chơi đều chủ yếu cộng vào các thuộc tính cơ bản liên quan đến thiên phú thứ nhất, lượng máu chỉ là tiện tay cộng thêm thôi. Nhưng nhìn từ giao diện của chiến sĩ trước mắt này, người này đã dồn toàn bộ điểm thuộc tính cơ bản vào lượng máu rồi! 3
“Lượng máu này còn cao hơn Mèo Ragdoll một nghìn điểm.” +
Quý Tê Nguyên khẽ nhíu mày: “Phòng thủ là hướng chuyên tinh phụ của cậu ta, chắc hướng chuyên tinh chính của cậu ta là lượng máu.” +
Mèo Ragdoll là một khiên sư hàng đầu, giao diện cân bằng, vừa có thể tấn công vừa có thể kháng, lượng máu có thể nói là ở trình độ của khiên sư đứng đầu. +
Nhóc Ban với tư cách là nghề nghiệp loại tank, cô ấy nhìn rõ ràng hơn: “Đắp hết vào chống chịu rồi, một chút tấn công cũng không cộng.” 1
Trong giao diện DPS Thần Thụ với mức tấn công trung bình vài nghìn hiện nay, giao diện tấn công của người này chỉ vừa mới vượt qua 200, đây không còn là ít bình thường nữa, mà là ít đến đáng thương! 1
ID của chiến sĩ thuần chống chịu tên là [Trương Đại Bảo], một cái tên trông có vẻ giản dị mộc mạc, thậm chí còn hơi khờ khạo thật thà. +
Chu Tùy nhìn sang các dữ liệu ngoài giao diện, phát hiện dữ liệu pvp và pve của người chơi này rất cân bằng, không phải là kiểu người chơi lệch. Điểm cá nhân của người chơi này trên bảng xếp hạng trường phái của Toái Tinh Thành cũng chen chân vào top 150, nếu chỉ tính riêng bảng xếp hạng chiến sĩ thì còn xếp trong top 80. +
“Mọi người có ấn tượng gì về người này không?” Chu Tùy hỏi những người khác bên cạnh. +
Phong Vân Thôi lắc đầu: “Không quen biết, chắc là chưa từng ghép chung trận nào.” +
“Với dữ liệu này của cậu ta, dù là ghép lẻ ở chiến trường hay khu vực lang thang thì cũng không chạm mặt ông được đâu.” +
Dâu Bên Đường nói: “Dữ liệu của chúng ta hơi cao, dữ liệu của cậu ta ở cấp độ ngay dưới chúng ta, cho nên chắc là không mấy khi chạm mặt.” +
Mọi người đang do dự, hiện tại nhìn qua hơn bốn mươi khiên sư, thành thật mà nói không có dữ liệu của khiên sư nào tốt bằng chiến sĩ này. Hơn nữa đến giờ chiến sĩ này vẫn chưa từ bỏ, Cùng Nhau Làm Giàu đã ngó lơ cậu ta mười mấy phút rồi, cậu ta vẫn kiên trì gửi yêu cầu mỗi phút, đến mức ID của cậu ta đã nằm ở hàng đầu của danh sách đăng ký. 1
Bên phía Cùng Nhau Làm Giàu vẫn chưa lập đủ người, bên Vườn Bách Thú nghe nói thiếu người thì gửi tin nhắn sang hỏi xem có cần giúp gọi khiên sư không. +
Trong khoảng thời gian ngắn thế này thì không gọi được khiên sư hàng đầu rồi, nhưng có thể tìm cho Cùng Nhau Làm Giàu một khiên sư đáng tin cậy một chút. +
“Trương Đại Bảo hả, nói thật nha, tôi thật sự quen cậu ta đấy.” Chó Pug là chiến sĩ, một chiến sĩ nằm ở top đầu bảng xếp hạng nên cực kỳ rõ ràng về trường phái chiến sĩ, “Tôi cũng chỉ mới ghép chung với cậu ta một ván thi đấu thôi, khoảng một tháng trước ấy, người này kháng tốt lắm. Cậu đã thấy chiến sĩ nào bơi lội trong trận pháp của trận pháp sư mà không mất giọt máu nào chưa? Trương Đại Bảo này là như vậy đấy, cậu ta từng đấu 1v1 ngắn với Thủy Hàn Sương, cuối cùng Thủy Hàn Sương phải bỏ cuộc vì không muốn dây dưa với cậu ta nữa.” 4
“Các cậu có thể lập đội với cậu ta thử xem, nhưng chiến sĩ thuần chống chịu thì không có tính tính năng mấy đâu.” +
Quý Tê Nguyên nói lời cảm ơn, rồi nhìn sang các đồng đội. +
Thủy Hàn Sương không phải là đạo sư phái thuần bùng nổ, nhưng đạo sư phái nửa phòng thủ nổi tiếng là cực kỳ giỏi đánh 1v1! +
Đối thủ gần nhất khiến Thủy Hàn Sương phải từ bỏ trận đấu 1v1 chính là y sư bao cát Gấu Đen của Vườn Bách Thú. +
Chu Tùy hỏi: “Vậy có lập đội không?” +
Những người khác của Cùng Nhau Làm Giàu nhìn sang anh Chu của bọn họ, sao cứ có cảm giác anh Chu của bọn họ rất muốn lập đội với người này thế nhỉ! +
“Có thể cho vào.” Đạo sư Hành Gừng Tỏi nói: “Thực ra chúng ta không thiếu hỗ trợ lắm. Tương Giấm Trà là hỗ trợ toàn phần, Nhất Độ Âm Dương cũng là hỗ trợ toàn phần, đạo sư Nấm Coca của các anh cũng là nửa hỗ trợ. Hỗ trợ đủ nhiều rồi, thứ các anh thiếu là người chịu sát thương để phối hợp với khiên sư.” +
Một bao cát khổng lồ có thể đứng ở phía trước để thu hút hỏa lực. +
Giao diện của chiến sĩ này, gánh nổi danh xưng bao cát lớn. +
Quý Tê Nguyên liếc nhìn ai đó bằng khóe mắt, giơ tay một cái đã đưa người vào đoàn đội! +
【Đoàn đội】Trương Đại Bảo: Chào mọi người! +
“Người anh em này nhiệt tình thật đấy!” Anh Lười Biếng bắt đầu có thiện cảm với người anh em mới đến. +
Nhóc Ban đồng tình nói: “Có thể kiên trì nhấn xin gia nhập mười mấy phút, rất có nghị lực.” +
【Đoàn đội】Nhất Độ Âm Dương: Đã kết bạn với cậu rồi, tập hợp trực tiếp ở cổng bí cảnh. +
【Đoàn đội】Trương Đại Bảo: Được! Tôi đến rồi! +
Bên ngoài bí cảnh Kỳ Quan Sơn Dã đông nghịt người, lượng lớn người chơi đã lập đoàn đăng ký thành công tại chỗ NPC. Cùng Nhau Làm Giàu đến khá muộn, so với các đội thiên phú khác đã chuẩn bị từ sớm, tốc độ đến của bọn họ có thể nói là chậm nhất trong các đội đầu tiên. Rất nhiều người chơi đều biết Cùng Nhau Làm Giàu chưa đủ người, cho nên khi bọn họ dùng loa gọi người mới có nhiều nghề nghiệp khác kiên trì xin gia nhập như vậy. +
Lúc này thấy Cùng Nhau Làm Giàu đến chỗ đăng ký, mọi người xung quanh lần lượt nhìn sang, phát hiện trong đoàn đội có thêm trận pháp sư và đạo sư. Người chơi thi đấu không quen biết đội Bát Nhã, nhưng người chơi cốt truyện lại biết hai người này. Từ khi mở server đến nay luôn tự xưng là đội tự do, cả đội chỉ có hai người, vì tên tương tự nhau nên từng bị hiểu lầm là một cặp, thực tế theo nguồn tin không đáng tin cậy tiết lộ thì ngoài đời họ là anh em ruột. 3
Là những đại ca của lối chơi phái cốt truyện, rất nhiều thông tin tuyến chính của Thần Thụ đều do hai người họ công bố trên diễn đàn Mạng lưới Ngôi Sao, các đội hợp tác không thiếu những đội mạnh như Phi Tiêu Lăng Vân, Giang Sơn Như Họa, Chước Hoa. +
Hai người này lại tìm đến Cùng Nhau Làm Giàu để hợp tác??? +
“Đù má, trước đó ai bảo Cùng Nhau Làm Giàu yếu kém cốt truyện thế, Bát Nhã đều tìm đến họ rồi kìa.” +
“Bù trừ cho nhau mà, Bát Nhã cũng phải tìm người thôi, nếu không họ không đánh nổi tuyến chính.” +
“Đây chẳng phải mới có 14 người à, còn một người nữa đâu!” +
Đừng nói người ngoài tò mò về người thứ 15, Cùng Nhau Làm Giàu cũng tò mò, nhìn thấy chấm xanh đại diện cho Trương Đại Bảo trong đoàn đội đang tiến lại gần, nhưng cả đám người vẫn luôn không thấy Trương Đại Bảo ở đâu. +
Trong đám người cách đó vài bước chân, bỗng nhiên có một bóng người chen lấn đi ra, chiều cao chừng một mét tư, trên lưng đeo một chiếc rìu khổng lồ và một cây búa sắt, lúc đi tới vũ khí đã chen lấn gạt những người chơi vây xem ra trước một bước. Hai món vũ khí còn cao lớn hơn cả người đè nặng lên cậu ta, mang một gương mặt shota cùng chiều cao ấy, đi ra với khí thế rất khác biệt! 1
“Tôi đến rồi!” Trương Đại Bảo vẫy tay chào hỏi Cùng Nhau Làm Giàu. +
Trong game chiều cao, thể hình và khuôn mặt đều có thể tự thiết lập, người chơi điều chỉnh chiều cao thấp bé cũng rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với Trương Đại Bảo, mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu vẫn kinh ngạc, bởi vì Trương Đại Bảo không chỉ có chiều cao, mà giọng nói của cậu ta cũng giống như một đứa trẻ!! +
Phong Vân Thôi: “Nhóc con?” +
“Ông Phú, chúng ta sẽ không tuyển nhầm lao động trẻ em đâu đúng không?” Anh Lười Biếng. +
Anh Phú: “Bình tĩnh chút đi, chưa đủ 16 tuổi lên mạng sẽ có hệ thống chống nghiện game đấy!!” +
Phong Vân Thôi lạnh lùng: “Người mới tới, rảnh thì pk.” 2
Trương Đại Bảo vui vẻ đáp: “Không thành vấn đề.” +
Trương Đại Bảo không biết ánh mắt của các ‘anh trai chị gái’ nhìn mình có phần mơ hồ ngơ ngác, sự nhiệt tình của cậu ta cũng giống như lúc gửi đơn xin gia nhập vậy, vừa tới đã nhiệt tình muốn bắt tay với các đồng đội mới, mức độ tự nhiên quen thuộc đến mức ngay cả Phong Vân Thôi cũng tự thấy không bằng. Sau khi liên tục bắt tay mấy người, cậu ta mới giới thiệu: “Trương Đại Bảo, chơi chiến sĩ tank.” +
Chu Tùy: “Mấy tuổi?” +
Trương Đại Bảo hả một tiếng, “Mười tám.” +
Chu Tùy gật đầu xác nhận với các đồng đội, “Trưởng thành rồi.” 1
Anh à, đây là trọng điểm hả! +
Những người khác nhìn Trương Đại Bảo với ánh mắt nghi ngờ, nhưng Trương Đại Bảo đã bắt đầu trò chuyện với Phong Vân Thôi. Hai người vừa gặp mặt đã có sự ngây thơ và trong sáng y hệt nhau, chưa đầy nửa khắc đã từ pk chuyển sang xưng anh gọi em, tiến độ nhanh đến mức có thể so với gạo nấu thành cơm, khiến cho đám cáo già bên cạnh tin chắc một điều, dễ khống chế, dễ khống chế y như Phong Vân Thôi vậy. 2
Quý Tê Nguyên không lãng phí thời gian, vừa đủ người, anh lập tức bảo Anh Lười Biếng kéo cả ba người vào trong đội của Cùng Nhau Làm Giàu. +
Người mới vừa vào đội, trên danh sách đoàn đội lập tức hiện ra thông báo mới —— +
[Đội của bạn đã lọt vào top 10 bảng thiên thông! Hiện đang xếp hạng thứ tám!] +
Ba người đều không phải là người chơi có điểm tích lũy quá cao trên bảng xếp hạng, nhưng số điểm mang theo cũng không thấp, khiến Cùng Nhau Làm Giàu vốn đang đứng thứ mười hai trước khi kết toán phó bản Thần Cảnh bỗng chốc nhảy vọt vào top 10 bảng tổng đội thiên phú, hơn nữa còn là hạng tám. Đội thiên phú càng lên cao thì cạnh tranh càng khốc liệt, lúc ra khỏi phó bản Thần Cảnh điểm tích lũy của bọn họ không tăng bao nhiêu, vì điểm của những người đứng đầu quá cao, không ngờ ba người vừa vào, bọn họ đã vọt lên hạng tám. +
“Trước đó chênh lệch số người khiến điểm tích lũy bị kéo giãn quá lớn, sau khi đủ người, sẽ có cộng thêm khi đầy người.” +
Dâu Bên Đường nhìn với vẻ hơi an ủi: “…… Nhưng hạng tám, mấy phó bản thần linh đó của chúng ta đâu phải đánh không công.” +
Không nói thì thôi, vừa nói xong, dòng máu nhiệt huyết trong xương tủy của người chơi Cùng Nhau Làm Giàu lập tức trào dâng. +
Cả đám người vốn theo hệ Phật trước đây, bỗng nhiên lại có khát khao mới đối với vị trí cao hơn. +
“Đều vào top 10 rồi, chúng ta có thể tiến vào top 5 không?” +
“…… Có ước mơ thì đều đáng ngưỡng mộ!!” +
“Thật sự, tôi nằm mơ cũng không ngờ chúng ta có ngày lọt vào top 10!” +
Nhưng rất nhanh bọn họ không còn thời gian để nói về ước mơ nữa, ngay khi tập hợp đủ 15 người, Nhất Độ Âm Dương với tư cách là đoàn trưởng lập tức nộp đơn đăng ký cho NPC bí cảnh Kỳ Quan Sơn Dã ——【Có xác nhận đội Cùng Nhau Làm Giàu đăng ký tham gia Kỳ Quan Sơn Dã · Bí Mật Trường Phái không!】 +
Cả đám người đều nhấn xác nhận, sau khi xác nhận xong, giao diện lập tức xuất hiện thay đổi long trời lở đất. +
Nói không căng thẳng là giả, kỳ vọng của tuyến chính cấp tám sao ở đó, tất cả mọi người đều chờ xem rốt cuộc tuyến chính sẽ phải làm gì. Kết quả sau khi đăng ký thành công, mọi người lập tức thấy xuất hiện một bản đồ khổng lồ trên giao diện của mình, trên bản đồ hợp nhất 51 bản đồ của Kỳ Quan Sơn Dã lại với nhau, tạo thành một bản đồ kiểu hợp nhất như thể hòa thành một bản đồ thế giới mở, gộp cảnh quan đặc sắc của Trại Tập Kết ban đầu lại với nhau một cách quỷ dị. +
“Chẳng phải lối chơi của tuyến chính thường là làm nhiệm vụ à?” +
Ba Nghìn Khách nghi hoặc: “Sao lại như thế này? Cảm giác thật kỳ lạ.” +
Không có nhiệm vụ nào hiện ra, thứ hiện ra cho người chơi chỉ là một bản đồ lớn. Vừa nhìn thấy bản đồ này, Tương Giấm Trà trong đoàn đội lập tức lên tiếng trước: “Hình dạng, hình dạng của bản đồ này có thể chồng khít lên hình dạng hiện tại của đại lục Thần Thụ.” +
Trong một vài thời điểm người chơi phái cốt truyện có độ nhạy bén cao đến đáng sợ, những người khác chỉ cảm thấy hơi quen thuộc, Bát Nhã và người kia đã chỉ ra sự chồng khít của bản đồ. Bọn họ vừa so sánh thì quả nhiên là chồng khít, đường nét đại khái giống nhau, chỉ có chút ít xuất hiện khác biệt. +
Là sao, Kỳ Quan Sơn Dã này có liên quan đến đại lục Thần Thụ à? +
“Vật phẩm đặc biệt có phản ứng không?” Chu Tùy nghi hoặc hỏi. +
Hành Gừng Tỏi lắc đầu: “Không có, chắc là cần phải đi vào cảnh tượng cụ thể.” +
Trên bản đồ chỉ có một biểu tượng [Bắt đầu khám phá], ngoài ra không có bất kỳ điểm dịch chuyển nào khác. +
Điều này cho thấy người chơi cần tự mình đi vào khám phá, ngoài ra không có thông tin bổ sung nào cung cấp cho người chơi, dường như chỉ chờ bọn họ nhấn vào. +
NPC bí cảnh Kỳ Quan Sơn Dã vẫn đứng tại chỗ, thấy đám người Cùng Nhau Làm Giàu không hành động, hắn cũng không nhắc nhở, chỉ là ánh mắt nhìn mọi người mang cảm giác bình tĩnh quỷ dị, hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt lúc mời bọn họ đăng ký ban đầu, toát ra một cảm giác chết chóc nhàn nhạt. +
Quý Tê Nguyên nhìn Hành Gừng Tỏi, ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói. +
“Điểm đầu tiên cần làm rõ, lần này chắc chắn tuyến chính phó bản có liên quan đến kẻ phản bội chạy trốn, tổ chức kẻ phản bội chạy trốn đến từ năm vùng đất khởi đầu lớn, Kỳ Quan Sơn Dã từng là sức mạnh thần linh đặc biệt mà họ từng thao túng. Cho dù Thần Cảnh đã bị tiêu diệt, không loại trừ khả năng tất cả tình huống trong phó bản này đều bị kẻ phản bội chạy trốn thao túng.” Hành Gừng Tỏi chỉ lo thông báo trước thông tin liên quan đến cốt truyện cho đám đồng đội mới có thể không mang não này, sau đó nói tiếp: “Vì vậy cảnh giác là trên hết, bất kỳ manh mối nào liên quan đến kẻ phản bội chạy trốn đều có thể chia sẻ vào đoàn đội, chúng tôi có thể chịu trách nhiệm suy diễn.” +
Quý Tê Nguyên nói: “Nói tiếp về vấn đề tập hợp, phó bản lần này có thời gian thử thách giới hạn.” +
“Nghĩa là đến thời gian cụ thể có thể xuất hiện tình huống bị dịch chuyển ra khỏi phó bản. Chúng ta sẽ thống nhất vấn đề tập hợp, nếu bị phân tán trong phó bản, chúng ta ưu tiên đi đến khu vực trung tâm nhất của bản đồ hiện tại hoặc là điểm mốc lớn nhất. Nếu không ở trong cùng một bản đồ thì ra khỏi phó bản rồi hội hợp lại.” +
Những người khác lần lượt gật đầu, Cùng Nhau Làm Giàu đã chịu quá nhiều thiệt thòi vì bị phân tán khi đánh phó bản rồi. +
Để đảm bảo an toàn, bọn họ đã thêm bạn bè nhau. +
Đảm bảo tất cả mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, Quý Tê Nguyên mới nhấn khám phá. +
Ngay khoảnh khắc này, bản đồ quỷ dị của Kỳ Quan Sơn Dã bỗng chốc sáng bừng lên. +
Gương mặt của NPC dẫn đường đứng bên cạnh hiện lên một biểu cảm kỳ lạ, “Chào mừng đến với đại lục Thần Thụ.” +
Đại lục Thần Thụ gì cơ……? +
Các người chơi còn chưa kịp nhận ra điều gì bất thường từ câu nói đặc biệt này, cảnh tượng trước mắt mọi người đã đột ngột thay đổi một cách trời đất quay cuồng. Chu Tùy nghe thấy giọng nói của các đồng đội đột ngột im bặt, đến khi xuất hiện trở lại, cậu cảm giác như cả người mình đang bị thứ gì đó đè nén, tay chân không thể cử động, cảm giác bị trói buộc quen thuộc hiện rõ trên cơ thể cậu. +
Trước mắt là một mảnh tối đen như mực, Chu Tùy nhận ra mình đã bị trói lại. +
Cảnh tượng tối tăm hiện ra trước mắt Chu Tùy, cậu nghe thấy tiếng bánh xe lăn lộc cộc, giống như có thứ gì đó đang kéo cậu đi về phía trước. Tiếng xóc nảy dữ dội cùng cảm giác tay chân bị trói chặt, bị trói, hơn nữa còn đang ở trên một chiếc xe đang di chuyển……? +
[Các bạn là những thiên phú giả vô tình lạc vào nơi này, hãy tìm đồng đội của mình, giết chết kẻ địch.] +
[Họ sẽ giết sạch tất cả thiên phú giả vô tình lạc vào đây, xin hãy nhớ kỹ, sống sót mới là điều quan trọng nhất!] +
Xe ngựa. +
Tiếng thông báo nhiệm vụ phó bản vang lên nhắc nhở, đầu óc Chu Tùy chợt tỉnh táo lại, cậu dùng đầu húc húc lên phía trên nhưng không đẩy ra được. +
Tay chân cậu bị hạn chế vì bị trói bằng dây thừng, dường như bên ngoài còn bọc thêm một lớp bao tải. +
Chu Tùy đang giãy giụa thì đột nhiên miệng bao tải bị ai đó giật phăng ra. +
Lưỡi đao sắc bén chém xuống từ trên cao, nhắm thẳng vào cổ cậu. Ánh mắt Chu Tùy lạnh lùng, nghiêng người né tránh, lưỡi đao lướt qua cánh tay cậu, lập tức rạch ra một vết thương lớn. +
Trong màn đêm mờ ảo, cậu nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đó. +
Người kia bỗng nở nụ cười: “Chẳng phải bảo là vận chuyển toàn người chết à?” +
“Sao lại vẫn còn một đứa sống thế này?” +
Là NPC trong cốt truyện! +
Chu Tùy nhanh chóng phản ứng lại, lưỡi đao đã chém xuống từ trên cao, cậu nghiêng người ra sau, hai chân đang bị trói chặt tung một cú đá mạnh về phía NPC. +
Thế giới bị bao tải che khuất bỗng chốc sáng tỏ, lưỡi đao của NPC lại vung tới lần nữa. +
Chu Tùy lại nghiêng người, hai chân khép chặt đạp mạnh vào chiếc thùng gỗ bên cạnh để chắn trước mặt NPC, mượn lực đá đó để giãn ra một khoảng cách. +
Chiếc thùng gỗ lăn lộc cộc xuống dưới xe, một âm thanh đột ngột vang lên từ bên trong —— +
“Đậu má!!! Cứu mạng với!” +
“Tiếng gì thế?” +
“Ếch Xanh, là ông đấy à!” +
Trong không gian tối tăm, tiếng của các đồng đội liên tục vang lên, dường như NPC phát hiện ra điều gì đó, quay đầu nhìn sang những chiếc bao tải khác trong xe ngựa. +
Từ trong các bao tải đột nhiên có vài cái đầu nhô ra, đồng loạt nhìn về phía Chu Tùy đang ngã trên sàn xe. Bên cạnh cậu là chiếc thùng gỗ vừa lăn xuống xe ngựa, cùng với tiếng kêu dần xa…… nghi là của Ếch Xanh. +
Các đồng đội trong bao tải: “?” +
Chu Tùy bỗng chốc cứng đờ người. +
“!” +
Làm sao đây, hình như vừa bắt đầu cậu đã đạp bay đồng đội đi mất rồi. 1
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Buổi tối nhà tôi có việc bận đột xuất, chưa viết xong hu hu hu. +
Hôm nay hơi ngắn một chút QAQ, chương này rơi 50 bao lì xì nhỏ! +



Ếch Xanh: Tại sao? 💔
Chỉ có thể trách do ảnh là sát thủ 🤣
tội Ếch Xanh đi đâu cũng gặp họa hết
:)))vừa vào phó bản, ếch đã thành ê.
Ếch xanh chắc cũng xui lắm á=))))
Sát thủ – Đối tượng đặc biệt chiếu cố
Khổ thân Ếch 🐸
Kinh nghiệm đọc truyện bà Tửu, combo sát thủ + màu xanh = xui . Điển hình nhất là Ếch Xanh , Dưa Hấu =))
Nhóm này ngoài anh Chu xui top 1 thì chắc ông Ếch đứng top 2 quá =))
Ếch Xanh: thực ra tôi mới là bao cát đúng không?
Khổ thân Ếch :)))))
Vẫn luôn là ếch xanh
khổ thân 🐸
người khổ lại là em Ếch
Sát thủ đã làm gì sai:)))
Tính ra ông Ếch mới là combo huỷ diệt: vừa là sát thủ vừa xui tận mạng 🤣
Haha, sai sót kỹ thuật thôi
Hài
Xa lại càng xa =))