Chương 159: Xe Ngựa Tuyệt Mệnh

Chương 159: Xe Ngựa Tuyệt Mệnh +
Thùng gỗ dần lùi xa trong lúc xe ngựa đang lao nhanh, dường như các NPC trong xe đã phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía từng người chơi đang chui ra từ trong bao tải. +
Đã quen với việc vừa mở màn đã bị hệ thống game tách ra, đây là lần đầu tiên vừa bắt đầu Chu Tùy cùng các đồng đội đã chen chúc hết trong xe ngựa, kết quả không bị phân tán này khiến cả đám người mừng rỡ. +
“Đậu má, mọi người đều ở đây à.” +
“Đếm đầu người đi, báo số nào, tôi bắt đầu trước, 1.” +
“2!” +
…… +
“Sao mọi người không báo số thế?” +
Phong Vân Thôi: “Có chút tinh thần tập thể nào không?” 1
Đây là chuyện báo số lúc mở màn hả, hai người nhóm Bát Nhã vốn đang nín thở im lặng trong bao tải nhìn cục diện Cùng Nhau Làm Giàu vừa mở màn đã đối đầu với NPC, nhất thời còn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Nhìn thông báo đi chứ! Thông báo đã bảo các người đừng để dân bản địa phát hiện rồi mà! 1
Sao lại có cái đoàn đội nào mà vừa bắt đầu đã bị NPC phát hiện hết thế này??? +
Cùng Nhau Làm Giàu có 15 người, thiếu mất Ếch Xanh, hiện tại là 14 người, tất cả đều chen chúc trong một chiếc xe ngựa. 1
Một đám người đã trải qua nhiều phó bản, nhưng ở ngay đầu phó bản mới này đột nhiên lại xuất hiện một cảm giác xa lạ như thể chưa từng đánh đoàn cùng nhau bao giờ. +
NPC bên cạnh cầm đao nhìn về phía đám người chơi đang báo số này, liếc mắt nhìn vào bên trong xe ngựa. +
Từ trong chiếc xe ngựa khổng lồ trông hơi giống xe chở hàng thời xưa này lập tức có thêm vài NPC khác bước ra, ai nấy đều cao to vạm vỡ, ánh đao lạnh lẽo, lập tức khóa mục tiêu vào những người chơi không coi ai ra gì cả gan làm loạn này. +
“Hóa ra đều còn sống cơ à……” +
Vẻ mặt NPC hung ác nham hiểm, “Tươi mới thật đấy.” +
Tươi mới? Dùng tươi mới để miêu tả con người? +
Sự thư giãn chỉ diễn ra trong chớp mắt, các NPC trực tiếp cầm đao lao thẳng về phía mấy người Cùng Nhau Làm Giàu. Những người vừa rồi còn đang báo số lập tức nhận ra vấn đề, bọn họ lấy đâu ra tự tin mà báo số trước mặt NPC chứ! Cả đám người bọn họ đều đang bị trói cơ mà!!! +
“Ra tay đi.” Quý Tê Nguyên nói. +
Trương Đại Bảo: “Hả? Chiến thẳng luôn?” +
Chu Tùy đạp một cú đưa chiếc bao tải chứa anh Phú bên cạnh vào phía trong, lưỡi đao sượt qua giữa hai người. Chu Tùy nhân cơ hội này chịu thêm một đao, nhát đao này được cậu cố tình căn đúng vị trí. Chỉ thấy ánh đao lướt qua, sợi dây thừng trói buộc trên người lập tức bị cắt đứt, giải phóng hai tay của cậu, “Cởi trói trước đã.” +
Tầm mắt Quý Tê Nguyên rơi vào Phong Vân Thôi bên cạnh, hai tay bị trói sau lưng dùng sức một cái, lập tức giật phăng bao tải trên người Phong Vân Thôi xuống, để lộ ra hộp đao chứa song đao dắt ngang hông cậu ta. Anh mượn lực rút đao cắt đứt dây thừng giữa hai người, rồi cũng đạp Phong Vân Thôi ra ngoài: “Cứu người.” +
Động tĩnh trong xe ngựa bỗng nhiên lớn hơn, tiếng quát tháo của NPC đã thu hút thêm nhiều NPC khác kéo đến. +
Chu Tùy bước nhanh đến rìa xe ngựa, vén tấm rèm che phía sau lên, vừa mở ra đã thấy núi rừng bên ngoài chiếc xe ngựa đang lao nhanh. Thế mà bọn họ vẫn đang ở trên vách đá dựng đứng, chỉ có một lối đi chật hẹp dán sát vào vách núi, ngay bên cạnh là vách núi cheo leo, chỉ cần sơ sẩy một chút rơi xuống là sẽ có nguy cơ tan xương nát thịt. +
Chiếc thùng gỗ chứa Ếch Xanh đã sớm không thấy tăm hơi. Lúc cậu phát hiện ra các đồng đội, trong hệ thống đã tạo ra thông báo tự động lập đội, cả 15 người đều được kéo vào cùng một đoàn đội. Thanh máu của Ếch Xanh Bí Ẩn đã tụt mất một nửa nhưng không xuất hiện dấu hiệu tử vong, chứng tỏ Ếch Xanh vẫn còn sống. +
Cậu phải nghĩ cách dừng xe ngựa lại. Cậu bám vào tấm rèm phía sau xe ngựa để dùng sức leo lên, khi chạm tới mui xe ngựa thì khẽ cong ngón tay, kinh ngạc nhìn về phía chính diện của xe ngựa. +
Kéo xe không phải là ngựa bình thường, mà là một con yêu thú kiểu ngựa có hình thù đáng sợ. Thân hình con yêu thú này cực kỳ khổng lồ, những sợi xiềng xích kéo dài từ trên người nó nối liền với toa xe phía sau. Toa xe cũng không phải được làm bằng gỗ thuần túy, nhìn thoáng qua là biết được dã luyện từ chất liệu giống như sắt. +
Chu Tùy khóa mục tiêu vào con yêu thú đi đầu tiên, đập vào mắt là 10 thanh máu dài không hề kém cạnh NPC. +
Không thể phá hủy được, đây là một chiếc xe ngựa không thể dừng lại. +
Xe ngựa lớn hơn nhiều so với dự tính của mọi người, ngay sau khi cởi dây trói, Quý Tê Nguyên lập tức tung kỹ năng khống chế về phía NPC. Thế nhưng độ linh hoạt của NPC vượt xa dự đoán của bọn họ, chỉ vài cái đã né được phạm vi của kỹ năng khống chế. Khi thanh máu trên người hiện ra, nó hiển thị tận 5 ống máu. +
Anh khẽ nhíu mày, có một dự cảm chẳng lành. +
Các đồng đội trong toa xe đang dây dưa với NPC, thấy Chu Tùy thò nửa người ra ngoài chưa đầy vài giây đã rụt lại, “Sao thế?” +
“Không dừng được……” Chu Tùy chưa dứt lời, trên giao diện game đã hiện ra thông tin mới. +
[Xe Ngựa Tuyệt Mệnh (★★★★★)] 1
[Các bạn giật mình tỉnh lại sau một giấc chiêm bao, phát hiện mình đã ở trong một thế giới kỳ quái, bị những kẻ không rõ danh tính bắt cóc, họ muốn giết các bạn. +
Xe ngựa cách điểm đến còn nửa canh giờ lộ trình nữa, hãy sống sót tới được điểm đến! +
Xin hãy nhớ kỹ, sống sót mới là quan trọng nhất! +
Thời gian đếm ngược hiện tại (00:58:22) +
Phương thức vượt ải (Chưa rõ) +
Ải này giới hạn số lần hồi sinh của nghề nghiệp heal là 10 lần] +
[Các đội cùng thi đấu chung chiến trường với người chơi là Chú Oán, Ngọc Hòa Điền, Chỉ Đến Để Cho Có, Đừng Có Làm Phiền Tôi…… Tổng cộng có 250 đội (nhấp vào để xem danh sách chi tiết). Xin hãy lưu ý số lượng đội vượt ải lần này có hạn, vượt ải có thể tích lũy điểm tích lũy khám phá, yêu cầu các đội thiên phú nhanh chóng vượt ải!] +
“Có nhiệm vụ xuất hiện rồi! Là nhiệm vụ năm sao!” Ba Nghìn Khách nói. +
Canh giờ, cách tính thời gian thời cổ đại. +
Nửa canh giờ là một tiếng đồng hồ! +
Chẳng phải tuyến chính Bí Mật Trường Phái là tuyến chính cấp tám sao à, tại sao lại xuất hiện biểu tượng cấp năm sao? Trên hệ thống nhiệm vụ không thuyết minh phương thức loại bỏ, vậy phương thức loại bỏ có thể tồn tại nhiều loại, tử vong, thời gian, xe ngựa đến điểm đến, vân vân! Hơn nữa sao lại còn có người chơi thi đấu chung chiến trường chứ? Bọn họ đâu có nhìn thấy bóng dáng của người chơi khác đâu! +
“Cảnh tượng độc lập, theo ý đó thì có nghĩa là có 250 đội cũng được làm mới ở ải Xe Ngựa Tuyệt Mệnh giống như chúng ta.” Dâu Bên Đường lập tức phản ứng lại đây là hình thức gì, một hình thức kết hợp giữa pvp và pve, “Chúng ta không chỉ phải vượt qua ải này, mà còn phải đứng ở thứ hạng đầu trong số 250 đội ngũ này.” +
Nếu hắn nhớ không lầm, dường như hai đội ngũ Ngọc Hòa Điền và Chú Oán là các đội thiên phú chuyên đánh cốt truyện và nhiệm vụ trên bảng thiên thông. +
“Vậy thì xử lý NPC trước ——” +
Phong Vân Thôi cứu đồng đội xong lập tức trực tiếp xông lên chiến đấu, ai ngờ hai tên NPC vung đao chém xuống, chỉ hai đao. +
Một dòng thông báo đột ngột hiện ra —— [Người chơi Phong Vân Thôi tử vong!] 2
Phong Vân Thôi: “?” 1
Mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu: “!” +
Chết rồi??? +
Bị chém hai cái đã chết rồi! +
“Tránh xa ra một chút, đừng để chúng chạm vào!” Chu Tùy dụ tên NPC ở gần nhất lại đây. +
Đánh quái vật thì các người chơi game online đã quá quen tay hay việc. +
Nhưng đánh với NPC thông minh thì độ khó sắp sửa tăng vọt lên ngang ngửa với việc trực tiếp đối đầu với quản lý thành ở Thị Trấn Lưu Ly! +
Trong xe ngựa có tổng cộng tám tên NPC, mỗi tên đều có năm ống máu tương đương với cấp độ boss. +
Lần trước nhìn thấy loại quái linh hoạt như thế này là ảo ảnh sao chép dữ liệu người chơi trong phó bản Lầu Ảo, trải qua vài phó bản, mức độ thông minh của quái vật trong hệ thống phó bản Thần Thụ đã dần dần được nâng cao. +
Trang phục của những NPC này đều không giống nhau, nhìn từ bên ngoài có thể thấy quần áo sạch sẽ và chất vải rất tốt, không giống loại NPC phu xe thông thường. Trình độ chiến lực rất cao, sát thương có thể so với boss! +
Nhóc Ban thấy vậy lập tức dùng kỹ năng khiêu khích mạnh để khống chế quái, các NPC bị kỹ năng khiêu khích thu hút, có ba tên NPC nhanh chóng tiến về phía nhóc Ban, “Cứu người!” +
Ba Nghìn Khách lập tức hồi sinh Phong Vân Thôi, “Không sao, ít nhất chúng ta cũng biết được sát thương của chúng rồi.” +
Số lần hồi sinh chỉ còn (9/10) +
Những người khác nhìn thấy thảm trạng của Phong Vân Thôi thì ai dám đi chọc vào đám NPC này nữa, bọn họ lần lượt tránh ra, nào ngờ lượng lớn bao tải trên xe ngựa đã cản đường đi của bọn họ. Hơn nữa khi bao tải bị chiến đấu rạch ra, một cái đầu người rơi ra ngoài từ trong bao tải…… Trong những bao tải và thùng gỗ khác đều là thi thể người chết có dáng vẻ rất trầm tĩnh, diện mạo của họ được bảo quản rất tốt, trên người cũng không xuất hiện bất kỳ vết hoen tử thi nào, trầm tĩnh đến mức như thể chỉ đang ngủ say. +
Mọi người lại nổi đầy da gà, chiếc xe ngựa này trông giống hệt như một chiếc xe chở tử thi. +
Người chết, cả xe ngựa đều là người chết, cho nên đám NPC này cũng coi bọn họ là người chết! +
Tương Giấm Trà và Hành Gừng Tỏi không hề dừng động tác vì thấy người chết, vừa nhìn thấy người chết, việc đầu tiên bọn họ làm là tiến lên sờ soạng thi thể người chết. Vừa sờ một cái đã tìm thấy thứ gì đó giống như lệnh bài, lật ra vài cái thì thấy toàn là đệ tử Thiên Võ Vệ, đệ tử Toái Tinh Thành…… Trên người những người chết này đều có đệ tử lệnh của các trường phái thiên phú giả! +
“Cho nên thân phận của chúng ta là những đệ tử trường phái đã tử vong, những người này đang vận chuyển các đệ tử trường phái tử vong để đi đến một nơi nào đó.” +
Quý Tê Nguyên nói: “Thứ họ muốn là người chết, chứ không phải người sống.” +
Tám tên NPC bao vây rồi thu hẹp phạm vi vào giữa, các đòn tấn công không thể tránh khỏi việc đánh trúng những người chơi đang hành động, nhóc Ban lập tức giương khiên bảo vệ. Đòn tấn công của NPC rơi lên khiên lớn, đánh cho khiên lớn dần xuất hiện những vết nứt: “Không được, cứ thế này thì khiên lớn không chống đỡ nổi đâu!” +
“Đụ má, đây là ải cấp năm sao hả, sao lại khó thế này!” Anh Lười Biếng suýt nữa thì tưởng rằng trước kia mình chơi phải ải năm sao giả. +
Anh Phú: “Giờ Ếch Xanh vẫn chưa trả lời à.” +
Nhóc Ban nói: “Em vừa mới thấy anh ấy di chuyển, chắc là đã cắt đứt dây thừng rồi.” +
Quý Tê Nguyên: “Cậu ta có nhiều kỹ năng dịch chuyển.” +
Trên bản đồ có thể nhìn thấy chấm xanh của đồng đội, Ếch Xanh đi xa đang tăng thêm cảm giác hiện diện của mình bằng một hình thức khác. +
Quả này nếu đạp một đồng đội không có kỹ năng dịch chuyển xuống thì đúng là khởi đầu trời sập rồi, may mà người bị đạp xuống lại là Ếch Xanh sở trường chạy trốn. +
“Cũng may cũng may, chưa sụp đổ hoàn toàn.” +
“Ếch Xanh được đấy chứ, thế mà cũng cởi được dây thừng rồi.” +
Vui mừng chưa được mấy giây, một đao của NPC chém xuống đã trực tiếp khiến anh Phú rơi vào trạng thái máu yếu. +
Anh Phú luống cuống bỏ chạy, vừa quay đầu lại thì khiên lớn của nhóc Ban đã vỡ nát. +
Hành Gừng Tỏi: “Đừng mừng quá sớm, các ông đã chọn một phương thức mở màn khó nhất rồi.” +
Nhìn từ độ khó mở màn của NPC hiện tại, phương thức chính xác nhất của bọn họ không nên là để nhiều người bại lộ như vậy, mà là ngụy trang thành người chết, thăm dò động tĩnh bên trong xe ngựa, rồi mới tiêu diệt từng tên NPC một có độ khó kinh người này. +
Nhưng hiện tại, bởi vì hành vi quá mức phóng túng lúc bắt đầu của mọi người dẫn đến tất cả mọi người trực tiếp rơi vào kết quả tồi tệ nhất là phải giao đấu với NPC ngay từ đầu, cũng chính là khởi đầu trời sập. +
Chiếu Thanh Dương: “Các anh đẩy độ khó lên tối đa luôn rồi.” +
Những người khác của Cùng Nhau Làm Giàu im lặng. +
Bọn họ cũng không ngờ tới kết quả này! +
Bây giờ vừa bắt đầu đã lạc mất một Ếch Xanh, lại thu hút tám tên NPC, còn manh mối cốt truyện thì hoàn toàn không biết gì. +
Lối chơi lần này không chỉ hội tụ yếu tố thi đấu và đối kháng với NPC, mà còn tăng thêm cả cốt truyện. +
Các người chơi lập tức hiểu ra điểm mấu chốt, ải này không đơn thuần chỉ là đối phó với NPC, mà còn phải tìm ra manh mối phó bản từ trong đống thi thể này trong lúc đối phó với chúng! +
Chu Tùy: “Lỗi của tôi.” +
Quý Tê Nguyên: “Sao lại thế được, nhờ có em, chúng ta đỡ phải mất công mò số lượng NPC rồi.” 1
Mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu: “?” +
Sao thấy lời này vừa quỷ dị vừa kỳ quái vậy! 1
Lần đầu tiên Trương Đại Bảo cảm nhận được bầu không khí này: “Uầy, bầu không khí của đoàn các anh tốt thật đấy.” +
“Đoàn trưởng cũng không gây áp lực cho người khác.” +
Cùng Nhau Làm Giàu: “……” Đúng không vậy? +
Thế nhưng các NPC không để bọn họ có cơ hội tìm kiếm manh mối, tám NPC điều chỉnh vị trí một cách tuần tự, có tính kỷ luật hơn hẳn một Cùng Nhau Làm Giàu như một nắm cát rời. Tên thủ lĩnh chính là kẻ đầu tiên vung đao về phía Chu Tùy, hắn ta lạnh lùng nhìn các người chơi, khẽ phẩy tay, các NPC lại bao vây tới một lần nữa. +
Xe ngựa rất lớn, nhưng một khi đã giao đấu, xe ngựa này sẽ trở nên tương đối chật hẹp. +
Khiên lớn của nhóc Ban vẫn đang CD, ôm đoàn chỉ có dẫn đến cái chết. +
“Nghĩ cách đi!” +
“Tách họ ra.” +
Chu Tùy ra tay trước để chiếm lợi thế, sau khi nhóc Ban kéo 3 NPC đi, cậu lập tức khống chế hai NPC bên cạnh. Trong tình huống này, bọn họ không thể tiêu diệt 8 NPC này trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, chỉ có thể chu toàn kéo dài thời gian, để các đồng đội tìm cách vượt ải. +
Đội ngũ nhanh chóng được chia làm hai đội, nhóm bảy người gồm Trương Đại Bảo + anh em Bát Nhã + Chiếu Thanh Dương + Dâu Bên Đường + chú + Ba Nghìn Khách chịu trách nhiệm tìm kiếm manh mối cốt truyện trong xe ngựa, bảy người còn lại chịu trách nhiệm ngăn cản NPC và yểm trợ cho đội phụ cốt truyện. +
Thế nhưng độ khó chiến đấu được đẩy lên mức tối đa không phải là thứ người thường có thể chịu đựng được, cả chiến trường ngoại trừ nhóc Ban và Trương Đại Bảo có thể đỡ được vài đao của NPC. +
Mấy người máu giấy khác chỉ chịu được hai đến ba đao là bị NPC giết chết, muốn kéo quái trong xe ngựa, Anh Lười Biếng cũng phải đau đầu. +
Chu Tùy: “Nghĩ cách giết chết họ đi.” +
Anh Lười Biếng: “Anh, tôi cũng hy vọng chúng ta chém ra một đao 99999 lắm!” +
Một đám người đánh quái hoàn toàn không hề có chút ăn ý nào, npc còn có kỷ luật hơn cả bọn họ. Bên này nhóc Ban vừa kéo ba npc đi chỗ khác, suýt chút nữa đã đâm sầm vào Anh Lười Biếng đang dắt một con quái, hai người khó khăn lắm mới tách ra được thì lại đụng phải Phong Vân Thôi đang cố chấp đối kháng 1v1 với NPC ở bên cạnh. Nấm Coca nhìn cảnh tượng gần như hỗn loạn này cùng với thanh máu lên xuống như tàu lượn siêu tốc của đồng đội, rồi lại nhìn sang Nhất Độ Âm Dương đang vững như bàn thạch ở phía bên kia để hồi máu. +
Giết chết là chuyện không thể nào, sát thương của npc quá lớn. +
Cảnh tượng nhiều boss thế này khiến bọn họ nhớ lại lần đầu tiên đánh Miếu Thần Thiên Địa, chỉ là hiện tại còn hỗn loạn hơn cả Miếu Thần Thiên Địa. +
Chu Tùy thấy các đồng đội chạy loạn trong xe ngựa, sau khi xác nhận phía Dâu Bên Đường và Chiếu Thanh Dương đã dựng xong phòng tuyến, cậu khóa mục tiêu trước mắt. Tên thủ lĩnh NPC vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cơ chế của hắn ta rất đơn giản, không có chiêu cuối diệt đoàn nào, nhưng khả năng tấn công cận chiến cực kỳ mạnh mẽ. Giống như một sát thủ được cộng đầy kỹ năng chiến đấu, các kỹ năng hắn ta sử dụng trông giống như kỹ năng cơ bản của sát thủ Ẩn Nguyệt Minh. +
Một khi áp dụng vào các kỹ năng cơ chế như vậy, cậu có thể nắm rõ bài tấn công của npc, quả nhiên nhịp độ hoàn toàn giống hệt với sát thủ. +
Cậu nói: “Những npc này đều dùng kỹ năng cơ bản.” +
Phong Vân Thôi: “Đệt, bảo sao tàng hình vô dụng.” +
Trong Ẩn Nguyệt Minh có sát thủ pháp sư có thể nhìn thấu tàng hình. +
Dường như NPC phát hiện ra điểm chú ý của Chu Tùy, “Xem ra ngươi biết quá nhiều rồi.” +
Rất hiếm khi gặp được NPC có tính tương tác cao như vậy, biểu hiện của NPC hoàn toàn không giống như những động tác rập khuôn. Thấy Chu Tùy phát hiện ra kỹ năng cơ chế của mình, giống như một sát thủ Ẩn Nguyệt Minh thực thụ, hắn ta lập tức đổi sang một bộ combo khác. +
Chu Tùy hiểm hóc tránh né, đúng là NPC thông minh, lại còn là NPC có thể biến đổi chiêu thức. +
Thế cục trong xe ngựa tạm thời ổn định lại, nhưng tám NPC hợp tác có trật tự kia có năng lực chiến đấu hoàn toàn vượt trội so với người chơi. Phong Vân Thôi có thể chém liên tiếp mười mấy đao vào NPC, nhưng NPC chỉ cần hai đao là có thể lấy mạng bọn họ. Sức mạnh không cân sức cùng không gian chiến đấu bị hạn chế nghiêm ngặt khiến mấy người phụ trách yểm trợ điều tra cốt truyện không chỉ bị giới hạn di chuyển, mà còn liên tục trúng đao vì phải né tránh đồng đội. +
Vừa phải chừa chỗ cho đồng đội khám phá, vừa phải đánh quái. +
Mới qua 5 phút, lại có thêm một người chết, rồi được kéo dậy. +
Số lần hồi sinh đã biến thành (8/10)! +
Tầm mắt của Chu Tùy lướt sang bên cạnh, cậu phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này, nếu không cứ theo nhịp độ này, rất có thể bọn họ sẽ tiêu hao hết sạch số lần hồi sinh. Đột nhiên, trong lúc giao đấu với NPC, cậu phát hiện dường như bên hông đối phương có treo thứ gì đó. +
Thứ gì vậy? +
Trong lúc bọn người Chu Tùy đang dây dưa ở bên này, đội cốt truyện vẫn đang tranh thủ từng giây từng phút nỗ lực. +
Sự hy sinh của đồng đội không phải là không mang lại bất kỳ manh mối nào, bởi vì việc dụ một lúc 8 NPC tới, đúng như lời Quý Tê Nguyên đã nói, manh mối lộ ra cũng vô cùng rõ ràng. Kỹ năng mà các NPC có mặt tại đây sử dụng đều là kỹ năng nghề nghiệp của hai trường phái cận chiến là Thiên Võ Vệ và Ẩn Nguyệt Minh. +
Đội Bát Nhã lục tìm thông tin cốt truyện rất nhanh, sau khi tìm thấy lệnh bài đệ tử trên thi thể, bọn họ còn tìm thấy lệnh bài nhiệm vụ từ vài người chết có trang phục khá lộng lẫy, miễn cưỡng chắp vá được thông tin về đám người chết này. Hóa ra những đệ tử trường phái này đã nhận được mật lệnh từ năm vùng đất khởi đầu lớn, yêu cầu họ đi thảo phạt yêu ma đang tàn phá bừa bãi ở Rừng Chim, kết quả bây giờ đều chết hết ở đây. +
“Họ chưa đánh quái.” Quý Tê Nguyên liếc nhìn một cái: “Quần áo rất sạch sẽ.” +
Trang phục sạch sẽ, không có vết máu sau đại chiến hay dấu vết mệt mỏi do đi đường dài, nói cách khác, thậm chí đám người này còn chưa giết tới chỗ yêu ma đã bị NPC xe ngựa giết hết, thi thể đều bị mang đi. +
Hành Gừng Tỏi nói: “Anh nói không sai, nhưng có một chi tiết còn quan trọng hơn, địa điểm là Rừng Chim.” +
“Sao nghe quen tai thế nhỉ!” +
“Đậu má, hình như là thôn Tân Thủ!!!” +
Rừng Chim, khu vực lân cận bên ngoài Kỳ Linh Hương của thôn Tân Thủ, có yêu ma hoành hành, rất nhiều người chơi đều sẽ nhận được nhiệm vụ thảo phạt của trường phái, yêu cầu họ đến địa điểm nào đó thảo phạt để đổi lấy kinh nghiệm tăng cấp ở giai đoạn nhiệm vụ ban đầu. Khi địa danh xa xôi này xuất hiện trong phó bản một lần nữa, sau lưng các người chơi lạnh toát, đột nhiên nghĩ đến câu nói Chào mừng đến với đại lục Thần Thụ của NPC Kỳ Quan Sơn Dã khi tiến vào phó bản. +
Dường như thông tin cốt truyện thu được đã trùng khớp với tuyến chính của game Thần Thụ mà người chơi từng trải qua. +
Bọn họ miễn cưỡng chắp vá được thông tin cốt truyện trên chiếc xe ngựa này, một đám tân thủ của trường phái được sư môn phái đi đánh quái, còn chưa kịp đánh quái đã bị kẻ bí ẩn âm mưu sát hại, thi thể bị NPC nghi là Thiên Võ Vệ và Ẩn Nguyệt Minh mang đi, dùng thủ đoạn xe thú yêu ma, dường như muốn đưa những người chết này đến một nơi nào đó. +
“Thế thì là ngõ cụt rồi.” Hành Gừng Tỏi nói: “Mọi người có nhận ra vấn đề không, hiện tại vẫn chưa có thông tin về địa điểm dừng chân, nghĩa là chuyến xe chở người chết này sẽ được kéo đến một địa điểm cố định, chứ không phải dừng lại giữa đường.” +
“Như vậy thì có vấn đề gì à?” Trương Đại Bảo hỏi. +
“Địa điểm cố định chính là đại bản doanh của npc, nếu dừng giữa đường chúng ta còn có cơ hội.” Quý Tê Nguyên lập tức tiếp lời Hành Gừng Tỏi: “Nói cách khác, ngay cả khi chúng ta nghĩ cách chống đỡ qua một giờ tiêu hao này, thì vào khoảnh khắc xe ngựa dừng trạm, có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với sự tập kích của một lượng lớn NPC.” +
“Chúng ta nhảy xe thì sao?” +
“Không thể nhảy, quy tắc có viết chúng ta phải đến được đích đến, nhảy xe thì chúng ta sẽ không tới được.” Tương Giấm Trà còn chưa dứt lời, đột nhiên bọn họ nghe thấy một tiếng quát khẽ, ngay sau đó thì thấy một thứ bị ném qua. +
Một tấm lệnh bài rơi xuống trước mặt đội cốt truyện, bọn họ hơi sững sờ, lập tức nhìn thấy trên lệnh bài có biểu tượng chữ như gà bới. +
Quý Tê Nguyên: “Thứ gì thế?” +
“Cướp được.” Chu Tùy nói. +
Cướp được??? +
Cả đám người nhìn sang, phát hiện mục tiêu bị cướp chính là NPC đang giao đấu với Chu Tùy. Sau khi mất lệnh bài, sắc mặt NPC vốn luôn điềm tĩnh lập tức thay đổi, quay người định lao về phía nhóm cốt truyện, “Lệnh bài môn phái bị bọn họ lấy mất rồi, lấy lại mau.” +
[Lệnh Bài Môn Phái Đặc Biệt: Đại diện cho một thân phận nào đó.] +
[Xin hãy lưu ý, do bị cướp mất lệnh bài nên người bí ẩn đang ở trong trạng thái phẫn nộ!] +
Chỉ số tấn công của người bí ẩn trong trạng thái phẫn nộ tăng vọt, đánh người càng đau hơn! +
Sát thương kỹ năng đột biến đã phá vỡ sự cân bằng heal, anh Phú vốn dĩ còn lại một nửa máu đã không kịp đề phòng bị sát thương lan bên cạnh quẹt trúng, chết luôn tại chỗ, healer có cứu cũng không cứu nổi. Điều này càng khẳng định một điểm, Lệnh Bài Môn Phái tuyệt đối là một thứ vô cùng quan trọng. +
“Cướp Lệnh Bài Môn Phái, chúng ta có thể thay thế thân phận của họ.” Quý Tê Nguyên nói. +
Đến trạm là đường chết, bị NPC diệt đoàn cũng là đường chết, muốn bình an đến trạm mà vẫn còn sống thì chỉ có một cách duy nhất, chính là bản thân NPC. +
Phần mô tả vật phẩm của Lệnh Bài Môn Phái càng khẳng định điểm này, bọn họ cướp được Lệnh Bài Môn Phái là có thể sống tiếp. +
Cuộc giao đấu của hai người ngày càng gay cấn, NPC từng đao từng đao tới gần Chu Tùy. +
Chu Tùy liên tục tránh né, cố gắng di chuyển trong không gian chật hẹp để chia sẻ áp lực cho hai healer phụ trách heal, đầu óc cậu nhanh chóng suy nghĩ. Mà ngay lúc này, cậu lập tức bắt được sơ hở trong đợt tấn công của đối thủ, hộp vũ khí trong tay biến hóa, Dây Bóng Sương lập tức phóng ra, khống chế NPC trong hai giây ngắn ngủi. +
Quý Tê Nguyên hiểu ý Chu Tùy, vung tay ném ra một kỹ năng cấm chiêu. +
Cấm chiêu, có thể khiến mục tiêu tạm thời không thể sử dụng kỹ năng! +
“Phong Vân Thôi, đẩy lui!” Chu Tùy hét lớn. +
Phong Vân Thôi nghe vậy thì chuyển đổi kỹ năng, tranh thủ khoảng thời gian hai giây này, cậu ta lướt nhanh tiếp nối khống chế của Chu Tùy, một cú đẩy lui đánh lui NPC hai bước. Vũ khí của Chu Tùy biến thành vũ khí kiểu chày, sau Phong Vân Thôi, bồi thêm một kỹ năng đẩy lui cơ bản, đánh bay NPC đang ở gần cửa xe ngựa ra ngoài bằng một chiêu. +
NPC ngã xuống xe ngựa! +
Mọi người ngẩn ngơ, đậu má bá đạo thế hả! 2
Bọn họ không thể xuống xe, vậy đạp NPC xuống dưới là được rồi đúng không! +
NPC ngã xuống xe ngựa sử dụng kỹ năng, vẫn muốn nhảy lên xe ngựa, Chu Tùy đã đề phòng chiêu này của hắn ta, vừa thấy hắn ta chạm tới rìa xe ngựa đã vung tay tung một chiêu khống chế cố định NPC lại: “Nấm Coca, đến chặn cửa!” +
Nấm Coca là song tu trận đạo, có rất nhiều khống chế, nghe vậy lập tức thay thế vị trí của Chu Tùy. +
Chu Tùy thấy thế quay người đi tấn công NPC bên cạnh Phong Vân Thôi, xử lý xong mới nhớ ra điều gì: “Họ không còn tác dụng gì nữa đúng không?” +
Hai người Bát Nhã bị phương thức chinh phục bá đạo này làm cho kinh ngạc: “…… Để lại Lệnh Bài Môn Phái là được.” +
Chu Tùy dứt khoát: “Vậy tôi cướp, các anh đánh lui, sau đó chặn cửa.” +
NPC nhận ra ý đồ của các người chơi, lập tức di chuyển ra xa vài bước, thậm chí có NPC còn muốn đi giết Nấm Coca đang canh cửa bên cạnh. Ban đầu mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu không có cách nào đối phó với đám NPC này, bây giờ thấy có thể đánh văng xuống xe ngựa, từng người lập tức hành động. Nghề phép đi chặn cửa, cận chiến đánh đẩy lui, healer hỗ trợ khống chế trường. +
Chu Nhi Phục Thủy khóa mục tiêu NPC xong thì nối tiếp khống chế, động tác nhanh như chớp giật lấy lệnh bài từ bên hông NPC. Tốc độ giải khống chế của NPC sau khi vào trạng thái phẫn nộ rất nhanh, vừa giải khống chế, Anh Lười Biếng và Phong Vân Thôi ở bên cạnh lập tức phản ứng lại, hai người nối tiếp khống chế của Chu Tùy, đánh bay + đẩy lui đánh văng NPC ra ngoài một lần nữa! +
Tìm được nhịp điệu, vài người ngăn cản các NPC khác, vài người cướp đồ đẩy NPC, thao tác hỗn loạn ban đầu lập tức trở nên mượt mà. +
Khi NPC thứ tư bị đạp xuống, Chiếu Thanh Dương đang chặn cửa khẽ nheo mắt: “Năm tên rồi?” +
Quý Tê Nguyên: “Bốn tên.” +
Chiếu Thanh Dương: “Bên dưới có năm tên.” +
Mọi người vừa liên tục xử lý bốn NPC đang nghĩ sao tự dưng lại lòi ra thêm một tên, nghe vậy nhìn qua thì thấy trong số các NPC đang chạy, trộn lẫn một bóng dáng lặn lội đường xa chạy tới. 1
Ếch Xanh đang lao tới: “?” +
Chu Tùy: “…… Vật phẩm, có dùng được không?” +
Nấm Coca cố gắng khiến giọng mình không quá lạnh lùng vô tình: “Anh Chu, phó bản này cấm dùng vật phẩm.” +
Khi đối mặt nhìn nhau với NPC, hai chân Ếch Xanh run rẩy, nhìn chiếc xe ngựa cách đó hơn 50 mét ở ngay phía trước, nghĩ lại tất cả những chuyện vui vẻ trong đời một lượt. Cuối cùng, khi NPC vung đao lao tới, anh ta bùng nổ khát vọng sinh tồn chưa từng có, vắt chân lên cổ chạy nhanh như chớp, vừa chạy vừa khóc lóc hét lớn —— 1
“Anh ơi! Đừng đi!!” +
“Mọi người cứu tôi với!!!!” +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Aaa, thực sự không viết phần mở đầu của phó bản mới nhanh được. +
Ngày mai sẽ thêm chương cho mọi người [khóc nức nở] +
Đầu tháng rồi [để tôi xem xem] +
Nếu còn thừa dịch dinh dưỡng [đáng thương] hãy giúp bé Lý leo bảng nhé (quỳ trượt) +



=))))))Ếch xanh: Ê nha, cứu với.
Hóng chươngg
Ếch Xanh ơi tui thương ông lắm=))
tội Ếch Xanh ghê đi đâu cũng gặp họa
Thương Ếch Xanh thí=))))
Đau sao không buông?
🐸 khổ quá trời 🤣
Sao mà ác với a toi quá vậyyyy 🤣🤣🤣🤣
Vừa thương vừa buồn cười zl
Tội Ếch số khổ
Ếch Xanh khổ quá.
Ếch xanh khổ quá khổ
ôi chú 🐸 đáng thương 🥹
Bạn Ếch xui quá:))
em Ếch tội nghịp
Các anh quên luôn anh Ếch đấy à?
Thấy cũng tội ếch xanh nhưng mà thôi cũng kệ, haha
Ếch mãi tội