Skip to main content

Chương 161: “Đánh thắng là có thể thăng cấp.”

dathaiPiter

Chương 161: “Đánh thắng là có thể thăng cấp.” +

Thế nào gọi là thành nhân vật phản diện rồi chứ, mọi người ngơ ngác mở giao diện ra, xác định điểm tích lũy【Kẻ phản bội chạy trốn】của bọn họ trên bảng xếp hạng đang bỏ xa các đối thủ khác, mà đội đứng thứ hai trên bảng xếp hạng kẻ phản bội chạy trốn là Chước Hoa của Công Đức Vô Hạn, số điểm nhận được là 80 điểm. +

Dâu Bên Đường: “Bảo sao vừa nãy Yurix lại nhắn thích.” +

Sau phó bản Thần Cảnh trước đó, kẻ phản bội chạy trốn đã trở thành nhân vật phản diện ai ai cũng biết trong game Thần Thụ. +

Đó chính là những kẻ ác ủng hộ sức mạnh hỗn loạn xâm nhập, thậm chí lợi dụng sức mạnh hỗn loạn để làm xằng làm bậy. +

Quý Tê Nguyên nhíu mày nhìn về phía bản đồ Kỳ Quan Sơn Dã, lần đầu tiên nhìn thấy lối chơi vi diệu thế này, “Chắc là có liên quan đến kết cục vượt ải của chúng ta, kết cục cuối cùng chúng ta đạt được khi vượt ải trong xe ngựa là chúng ta đã thay thế NPC, trở thành thành viên của một tổ chức nào đó.” +

Trong lối chơi Bí Mật Trường Phái hơi kỳ lạ này, không ngờ trong tuyến chính khám phá lại đưa vào hai loại phe phái khác nhau, phương thức vượt ải và điểm số kết toán lối chơi kết cục mà người chơi đạt được đều sẽ trở thành tiêu chuẩn để tuyến chính phân chia phe phái. +

Giống như việc bọn họ vừa nhận được điểm tích lũy kẻ phản bội chạy trốn, đồng thời cũng nhận được điểm tích lũy người bảo vệ. +

“Nhưng chúng ta cũng là người tốt mà.” +

“Chúng ta bị ép!” +

Mơ mơ màng màng trở thành nhân vật phản diện?? +

Thế mà cũng được nữa hả! +

Mọi người còn chưa hiểu rõ đầu đuôi ra sao, yêu cầu gia nhập đội của Mèo Ragdoll đã gửi tới, cũng không trách đám người Mèo Ragdoll lại gửi dấu chấm hỏi qua. +

Bởi vì với lối chơi thịnh hành hiện tại, hầu hết các đội thiên phú nhận được đều là điểm tích lũy của phe phái【Người bảo vệ】, phần lớn người chơi của Thiên Hạ Vô Song cũng đều nằm trên bảng xếp hạng【Người bảo vệ】, thậm chí hầu hết các đội đứng đầu bảng xếp hạng đều nằm ở top đầu điểm tích lũy【Người bảo vệ】. +

Nhìn khắp bảng xếp hạng kẻ phản bội chạy trốn, những đội nổi tiếng trong top mười chỉ đếm được trên đầu ngón tay. +

Chỉ có bọn họ, Chước Hoa cùng với Giang Sơn Như Họa. +

Mèo Ragdoll: “Tôi phải suy nghĩ một chút.” +

Chu Tùy: “Suy nghĩ cái gì?” +

Mèo Ragdoll: “Các cậu còn có thể cải tà quy chính không?” +

Cùng Nhau Làm Giàu suy ngẫm về kết cục vượt ải cuối cùng của bọn họ sau Xe Ngựa Tuyệt Mệnh, dường như bọn họ đã đặt chân vào địa bàn của kẻ phản bội chạy trốn rồi. +

Cũng đâu phải do bọn họ khống chế cốt truyện, bọn họ muốn làm nhân vật phản diện lắm chắc, chẳng qua là mơ mơ màng màng một phát đã thành luôn rồi. +

Hành Gừng Tỏi lên tiếng trước: “Thế thì các anh có thể từ bỏ ý định đó rồi.” +

“Tỷ lệ thành công khi họ làm nhân vật phản diện còn cao hơn tỷ lệ thành công khi làm chính diện đấy.” +

Mèo Ragdoll: “……” +

Trong game có chính có tà là chuyện bình thường, đứng từ góc nhìn của người chơi từ trước đến nay, mỗi lần Thần Ác xuất hiện thúc đẩy đều mang lại kết quả tồi tệ cho người chơi, dẫn đến phần lớn người chơi bẩm sinh đã có ác cảm với kẻ phản bội chạy trốn. +

Nhưng nhìn từ góc độ game, lối chơi phe phái cũng là kết quả do lựa chọn hành vi mang lại. Nhìn từ lối chơi tuyến chính hiện tại, cảm giác nhập vai hoàn cảnh của lối chơi lần này rất mạnh, chắc là thuộc loại【Nhập vai nhân vật】, người chơi đưa ra những lựa chọn khác nhau sẽ bị Chủ Não xác định hướng về một phe phái nào đó, từ đó nhận được điểm tích lũy. +

Cùng Nhau Làm Giàu vừa bắt đầu đã nhận được 100 điểm tích lũy nhân vật phản diện, nhìn khắp bảng xếp hạng đều ở vị thế dẫn đầu. +

Phải biết rằng Phi Tiêu Lăng Vân đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng【Người bảo vệ】cũng mới chỉ có 90 điểm, không phải ai cũng có thiên phú trời sinh để lấy được tận 100 điểm. +

“Chưa chắc làm nhân vật phản diện không phải là một lối đi.” +

Quý Tê Nguyên nói: “Chúng ta có thể thu thập thông tin từ góc độ của kẻ phản bội chạy trốn.” +

Mèo Ragdoll: “Anh nói cũng có lý.” +

Các quản lý đi theo Mèo Ragdoll: “?” +

Anh Mèo, chẳng phải chúng ta đến để khuyên cải tà quy chính à? 1

Chắc chắn phe phái đối lập là ở thế đối đầu, trở thành phe đối lập không phải là chuyện tốt. Nhưng phó bản này lại là tuyến chính cấp tám sao, lượng cốt truyện tuyến chính rất phong phú, Chủ Não đã cung cấp hai lối chơi thì chứng tỏ cả hai lối chơi đều có cốt truyện tương ứng để triển khai. +

Dưới góc độ chắp vá cốt truyện tuyến chính mà nói, đồng minh chơi kẻ phản bội chạy trốn cũng không hẳn là không được. +

“Vậy thì chia sẻ thông tin?” +

Mèo Ragdoll hỏi: “Những thứ khác cứ tùy ý, theo lối chơi phe phái của các anh?” +

Quý Tê Nguyên: “Được, bên các anh tổng kết lối chơi của người bảo vệ lại đi.” +

Khám phá có giới hạn thời gian, Mèo Ragdoll đến chưa được bao lâu đã nhanh chóng quay về. +

Mọi người ở Cùng Nhau Làm Giàu hơi mờ mịt, bọn họ không có tình cảm gì với cốt truyện, chơi game cũng toàn bỏ qua cốt truyện, mục đích chỉ là để nhận phần thưởng, mọi thứ đều nghe theo sắp xếp. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía hai người chơi cốt truyện nào đó trong đoàn đội. +

“Cứ tiếp tục chơi đi.” Hành Gừng Tỏi nói. +

Tương Giấm Trà: “Biết đâu ván sau chúng ta lại được cộng điểm vào bên người bảo vệ đấy.” +

Bên phía Mèo Ragdoll nhanh chóng gửi tới manh mối khám phá, sau khi vượt qua ải đầu tiên, các liên minh bang hội lớn đã nắm rõ lối chơi. +

Khi đăng ký các người chơi sẽ được ghép ngẫu nhiên vào lối chơi có số sao khác nhau, những người chơi có thứ hạng cao sẽ dễ xếp vào các ải năm sáu sao, vượt ải mới được cộng điểm, không vượt ải thì không được cộng điểm. Độ khám phá của tuyến chính liên kết với điểm tích lũy, hiện tại tạm thời chưa biết tuyến chính có tiêu chuẩn đánh giá thế nào, nhưng điểm tích lũy càng nhiều thì phần thưởng càng phong phú. +

Mà điểm quan trọng nhất chính là trong mỗi ải khám phá đều có thông tin tuyến chính, cần người chơi tự mình đi chắp vá chân tướng. +

Hai người Bát Nhã đang nghĩ cách giải thích mối quan hệ liên kết giữa cốt truyện tuyến chính và độ khám phá cho bọn họ, kết quả lại thấy những người khác của Cùng Nhau Làm Giàu đang mang ánh mắt đầy thông thái. +

Dâu Bên Đường: “Nói một cách đơn giản, cứ lấy điểm tích lũy là được.” 1

Những người khác: “Ồ ồ ồ!” +

Quý Tê Nguyên nhìn về phía Bát Nhã: “Mọi thứ cứ đơn giản thôi.” +

“……” +

Cứ đơn giản thế hả! +

Đã có liên quan đến điểm tích lũy thì tranh thủ thời gian đi cày điểm tích lũy mới đúng. Quý Tê Nguyên nói lại các điểm cần lưu ý trước khi vào ải, sau khi những người khác đều gật đầu, bọn họ mới nhấn vào [Bắt đầu khám phá]. +

Sau khi nhấn khám phá, trước mắt không có bất kỳ thứ gì hiện ra, tất cả mọi người lại được dịch chuyển vào trong phó bản. +

Khi đứng trong phó bản, bọn họ vẫn thấy ngôi nhà sâu trong núi kia, thậm chí bọn họ vẫn đang đứng ở cửa nhà kho, không ngờ lại kế thừa cốt truyện của ải trước. +

Cảnh tượng làm mới khiến mọi người còn chưa kịp phản ứng, Chu Tùy vốn quen chơi hộp vũ khí đã quẹt mất một lớp da của anh Phú bên cạnh. +

Anh Phú: “!” +

Chu Tùy bỗng nhiên nhớ ra: “Tên tôi đang đỏ.” +

Lúc này, Quý Tê Nguyên lấy ra một lọ thuốc từ trong túi đồ, đó là Bột Tĩnh Tâm, “Lúc nãy khi ra ngoài tôi đã lấy, uống vào là có thể giải trừ trạng thái Giết chóc.” +

Mọi người cảm kích nhìn về phía Quý Tê Nguyên, Bột Tĩnh Tâm giá hai nghìn vàng mà nói mua là mua ư, cái nhà này nếu không có anh Thỏ Con của bọn họ thì biết sống sao đây! +

Cảm kích chưa đầy hai giây, Quý Tê Nguyên lại nói: “Tôi chuẩn bị thêm vài lọ rồi, cậu cứ việc tùy ý mở.” +

Chu Tùy ngẩn ra: “Ồ, được.” +

Cùng Nhau Làm Giàu: “?” +

Đừng mở chế độ trường phái lần thứ hai nữa được không hả! +

“Xem thử có lệnh bài nào có thể trộm không, thân phận của họ phải được công khai rõ ràng.” Quý Tê Nguyên nói. +

Chu Tùy gật đầu, hai người quyết định đi đến những nơi khác trong trạch viện để tìm lệnh bài. +

Thấy vậy, anh em Bát Nhã lập tức muốn khám phá các thông tin liên quan trong trạch viện, chắc chắn một nơi rộng lớn thế này sẽ có thông tin liên quan đến cốt truyện. Mấy người còn lại không có Lệnh Bài Môn Phái nên không dám chạy lung tung, chỉ đành đi theo anh em Bát Nhã tìm manh mối quanh kho hàng. Khi đang lục lọi các xác chết trong kho, bọn họ nhìn thấy một cuốn sổ ghi chép, vậy mà trên đó lại viết những cái tên thuốc kỳ kỳ quái quái như [Ma Tuệ Hương]. +

Mọi người nhìn về phía người chơi hệ sinh hoạt không gì làm không được Anh Lười Biếng. +

Anh Lười Biếng: “?” +

Anh ta cũng đâu phải cái gì cũng biết chứ! +

“Phải tìm phòng thuốc xem thử Ma Tuệ Hương này có công dụng gì.” Hành Gừng Tỏi nói. +

Những đệ tử trường phái này đã chết, nhưng trông giống như đang ngủ vậy. +

Nếu tổ chức kẻ phản bội chạy trốn này cần thi thể cho mục đích nào đó, vậy tại sao họ lại phải viết nguyên nhân cái chết vào sổ? Người chết rồi mà còn phải bận tâm đến nguyên nhân cái chết ư? +

Chiếu Thanh Dương: “Thi thể ở trong này ngoại trừ đệ tử trường phái ra, còn có một số người không có lệnh bài đệ tử, trông giống như dân thường, nguyên nhân cái chết cũng tương tự.” +

Càng kỳ lạ hơn, rốt cuộc là Hội Tạo Thần này làm cái gì thế không biết. +

Ngay khi mọi người còn đang nghi ngờ, trong trụ sở bỗng vang lên tiếng chiêng dồn dập. Tiếng chiêng đột ngột này khiến sắc mặt của nhóm người hộ khẩu lậu Cùng Nhau Làm Giàu thay đổi. Trận pháp tàng hình của Tương Giấm Trà đã chuẩn bị sẵn sàng thì lại thấy Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương bước vào. +

Bám sát ngay sau lưng họ là các NPC trong trụ sở. +

Đám người hộ khẩu lậu bị bắt quả tang tại trận, cứ ngỡ là sắp bị bại lộ, ai ngờ các NPC hoàn toàn không nhớ mặt bọn họ, mà chỉ lớn tiếng gọi lớn. +

“Các ngươi còn ở đây làm gì thế?” +

“Có kẻ không rõ lai lịch đột nhập vào trụ sở, trộm mất tình báo tuyệt mật của chúng ta rồi!” +

“Toàn bộ trụ sở giới nghiêm! Đại ca đã truyền mật thư gọi các đội ở trụ sở khác đến giúp chúng ta rồi, hiện tại cần phải bài trừ đối lập!” +

Giọng nói vừa dứt, trước mặt mọi người lập tức vang lên âm thanh thông báo, chỉ thấy trên giao diện game hiện ra nhiệm vụ ải hiện tại —— +

[Bài Trừ Đối Lập (★★★★★)] +

[Trụ sở xảy ra tình huống đột xuất, tình báo bị cướp, các bạn đã nhận được nhiệm vụ đặc biệt. Hiện đã biết có kẻ không rõ lai lịch xâm nhập vào trụ sở của các bạn, cần phải tiêu diệt những người chơi lẻn vào, bài trừ đối lập! Đêm dài đằng dẵng, mỗi khi loại bỏ được một đội ngũ, các bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng!] +

Phương thức vượt ải (tiêu diệt đối địch) +

Phần thưởng cơ bản của ải: Rương kho báu, manh mối tình báo tuyệt mật, điểm tích lũy, danh vọng cùng với thăng cấp thân phận!] +

Thông tin trên giao diện nhiệm vụ lướt qua nhanh chóng, mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu ngẩng đầu lên, dường như nhìn thấy cảnh tượng chim chóc bay loạn xạ trong núi rừng xa xôi, đồng thời đi kèm với bản đồ [Rừng Chim] đã được tải xong. Mà trụ sở nơi bọn họ đang đứng nằm ngay ranh giới của Rừng Chim, lưng tựa vào một nơi có địa danh là [Núi Lửa Chết]. +

Trên bản đồ, trụ sở + núi lửa + rừng rậm được khoanh vùng thành một bản đồ khổng lồ, tạo thành bản đồ thi đấu của nhiệm vụ [Bài Trừ Đối Lập]! +

Đồng thời trên giao diện còn xuất hiện [Bảng thống kê dữ liệu chiến trường]…… Mọi người lập tức phản ứng lại, đụ má, ải thứ hai không phải là đánh NPC nữa, mà đã biến thành chiến trường tạm thời! +

Chế độ chiến trường, thuần pvp! +

Mắt của Phong Vân Thôi lập tức sáng lên. 1

Trên bảng thống kê dữ liệu chiến trường có thể nhìn thấy thông tin của hai phe, chưa nói đến việc sức mạnh của hai bên chênh lệch quá lớn, điểm quan trọng nhất nhất nhất là bọn họ nhìn thấy trong số các thành viên của phe【Người bảo vệ】trên bảng chiến trường xuất hiện vài đội quen mắt như Ẩn Tiên. +

[Các đội cùng thi đấu trên sân với người chơi là Ẩn Tiên, Griffin, Moa Moa Nè, Chước Hoa…… Tổng cộng 50 đội (nhấp vào để xem danh sách chi tiết), trong đó phe phái kẻ phản bội chạy trốn có 20 đội, phe người bảo vệ có 30 đội! +

Xin hãy lưu ý phần thưởng vượt ải lần này rất phong phú, vượt ải có thể tích lũy điểm tích lũy khám phá, vượt ải thất bại sẽ không tính điểm và nhận hình phạt tương ứng, xin các đội thiên phú nhanh chóng vượt ải!] +

Cùng Nhau Làm Giàu: “……?” +

Sự hỗn loạn của phe phái khiến những người chơi cùng liên minh bang hội hoặc khác liên minh bang hội phải phân chia lại lập trường. Nhiệm vụ bên phía kẻ phản bội chạy trốn nhận được là Bài Trừ Đối Lập, còn nhiệm vụ bên phía người bảo vệ là Tiêu Diệt Dị Đoan. Ngay ải thứ hai đã xếp ải pvp, trực tiếp khiến các đồng minh và kẻ địch rơi vào tình thế khó xử. +

【Chiến trường】Người bảo vệ – Tiêu Dao Tiên: ? 1

【Chiến trường】Kẻ phản bội chạy trốn – Anh Lười Biếng: ? +

【Chiến trường】Người bảo vệ – eye: …… +

【Chiến trường】Kẻ phản bội chạy trốn – Yurix: Còn mở cả kênh chiến trường nữa? +

“Không sao, cứ chơi theo lối chơi của chúng ta.” +

Quý Tê Nguyên nói: “Đồng minh có đánh cũng không sao.” +

Sau này chắc chắn sẽ có tình huống này, phe phái đối lập chứng tỏ là quan hệ cạnh tranh, hoàn toàn không tránh được. +

Không cần bọn họ nói, Ẩn Tiên cũng sẽ chọn khai chiến, nếu không Mèo Ragdoll đã không cố ý đến hỏi một lần như vậy. +

【Chiến trường】Kẻ phản bội chạy trốn – Anh Lười Biếng: Mọi người không cần khách sáo! +

“Anh không thể uyển chuyển hơn một chút được à!” +

Hành Gừng Tỏi: “Anh biết Cùng Nhau Làm Giàu các anh gây thù hằn đến mức nào không?” +

Anh Lười Biếng: “Hả?” +

Sự im lặng chỉ tồn tại trong vài giây, không có ai trả lời trong kênh chiến trường. +

Không biết những chấm đỏ trên bản đồ đang nhanh chóng tụ tập về phía trụ sở nơi kẻ phản bội chạy trốn đang ở từ lúc nào. +

“Moa Moa Nè từng bị chúng ta dìm thi thể ở Bạch Thủy Cốc, Griffin với chúng ta không đội trời chung, danh hiệu hiện tại của Tiêu Dao Tiên là tiên cái mông……” Dâu Bên Đường nhìn bảng xếp hạng, hời hợt nói hết những ân oán trên bảng chiến trường, “Ông nghĩ sao?” +

Cùng Nhau Làm Giàu: “?” +

Anh Lười Biếng ngơ ngác nhìn anh Chu của bọn họ. +

Chỉ thấy Chu Nhi Phục Thủy hai mắt không màng chuyện ngoài thân, ánh mắt dính chặt vào giao diện phần thưởng. +

Chu Tùy nhìn phần thưởng cuối cùng trong giao diện game, “Đánh thắng là có thể thăng cấp.” +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

[Kính râm] Đến đây! +

Thỏ Con: Làm phản diện cũng tốt lắm. +

Anh Tùy: Thăng cấp. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Dưa Hấu: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
2 tháng

Comments (17)