Skip to main content

Chương 168: “Có người đánh lén!!!”

dathaiPiter

Chương 168: “Có người đánh lén!!!” +

Khi khói bốc lên, người chơi của cả hai phe phái lớn nhìn thấy cảnh khói đặc vây quanh này cũng khựng lại. Ngoài bên trong quán trà ra, trên đường phố bên ngoài cũng có mai phục ư?! +

Mục tiêu của phe phái người bảo vệ là thống nhất, bọn họ bắt buộc phải tiêu hủy nguồn ô nhiễm hỗn loạn trong thành. Xét từ góc độ vượt ải, ván này phe phái người bảo vệ bắt buộc phải liên kết lại với nhau. Quán trà chỉ là bề nổi, muốn tiếp tục điều tra sâu hơn thì phải tìm được nơi kín đáo hơn trong thành. +

“Giờ làm sao?” Thủy Hàn Sương hỏi. +

Chiến Phi Vân cũng chú ý đến chuyện mắt xám, “Quan sát các NPC đặc biệt, những người này sẽ không di chuyển liên tục trong thành chính, phải theo dõi các NPC đặc biệt mới có thể tìm thấy đích đến của chúng ta.” +

“Vấn đề không lớn, không phải tất cả NPC trong thành đều xấu, khi cần thiết chúng ta có thể xuất trình lệnh bài của phe phái người bảo vệ để yêu cầu quan phủ Bắc Dương Đô hỗ trợ –“ +

Còn chưa dứt lời đã thấy phía bên kia có NPC vội vã chạy tới. +

“Tin khẩn tin khẩn–“ +

“Trong thành có trộm hành sự, quán trà bị mất trộm, bị mất vật phẩm quan trọng, quan phủ đã ban bố lệnh truy nã toàn thành!” +

Người chơi phe phái người bảo vệ vừa đến trung tâm thành không lâu đã nhìn thấy NPC mặc trang phục quan phủ cầm một xấp lệnh truy nã đi ra, xoèn xoẹt dán đầy cả bức tường bao quanh. Đội ngũ phe phái người bảo vệ vốn tưởng rằng vừa tránh được sự truy kích của đám NPC kỳ lạ kia là đã may mắn lắm rồi, ai ngờ vừa dán lệnh truy nã kia lên, tất cả người chơi của 20 đội ngũ đều bị dán hình lên tường. +

??? +

Không phải chứ, đứa ngu nào lại đi trộm đồ của NPC vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế! +

Giờ thì hay rồi, ngoài đám NPC thuộc hệ quán trà đi bắt người, quan phủ toàn thành cũng đang truy lùng người. +

Các người chơi buộc phải trốn trong ngõ nhỏ hoặc trong sân nhà dân, vừa ló đầu ra là có thể nhìn thấy NPC tuần tra trên phố, chỉ đành phải lui hết trở về. +

Phi Tiêu Lăng Vân im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không lẽ kẻ trộm đồ này là một đội ngũ nào đó. 2

“Trốn đi, nghĩ cách liên lạc với Vườn Bách Thú và các đội người bảo vệ khác.” Chiến Phi Vân vô cùng lý trí, anh ta dẫn theo Phi Tiêu Lăng Vân trốn vào một cái sân nhỏ hẹp gần trung tâm thành, đồng thời bảo sát thủ bật tàng hình đội lên: “Có hai cách, một là khóa mục tiêu vị trí của ông chủ quán trà, hai là khóa mục tiêu vị trí của NPC đặc biệt, tìm điểm giao nhau, ván này phải hợp tác mới chơi được.” +

Sói cô độc không có ưu thế trong thế cục kiểu này, trong tình cảnh toàn thành đều là địch, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị hạn chế tự do cá nhân. +

Huống hồ quán trà báo án, quan phủ hành động, rất có khả năng quan phủ nơi này cũng đã bị tước đoạt thực quyền. +

Trước khi chạy trốn Mèo Ragdoll từng nhận được lời mời hợp tác của Phi Tiêu Lăng Vân, anh ta lập tức chạy tới vị trí trung tâm thành, cũng chứng kiến vụ mất trộm ở quán trà. Bọn họ lần theo thông tin cạm bẫy do Nhà Thơ Ngâm Rong để lại để tìm đến nơi ở của Phi Tiêu Lăng Vân, hai đội mạnh vừa gặp đã hợp ý, chuẩn bị hợp tác. +

“Phía chúng tôi sẽ canh chừng ông chủ quán trà.” Chiến Phi Vân nói. +

Mèo Ragdoll: “Nhân sự bên tôi tương đối tự do, có thể để Gấu Trúc Đỏ tàng hình đội di chuyển theo dõi người đặc biệt.” +

Cả hai đội đều có đồng minh thuộc phe phái kẻ phản bội chạy trốn, chỉ tiếc là các đồng minh không tiết lộ thông tin cụ thể ra ngoài. Chiến Phi Vân là một kẻ tinh ranh, anh ta hiểu rõ đồng minh Giang Sơn Như Họa của Thiên Hành Kiện như lòng bàn tay, cũng có thể đoán được đại khái: “Đoán chừng nhiệm vụ của kẻ phản bội chạy trốn có khác biệt với chúng ta, các anh cẩn thận Cùng Nhau Làm Giàu một chút, nhưng chắc là họ đã lấy được một số manh mối quan trọng rồi.” +

Mèo Ragdoll nghĩ đến lời nhắc nhở đầy thiện chí của Chu Tùy ở quán trà: “Dĩ nhiên rồi, nhưng đối với đám NPC này mà nói, chắc là kẻ thù chung. Chỉ là nhiệm vụ của chúng ta là hủy đi nguồn ô nhiễm, nghĩ từ góc độ đối kháng phe phái, chắc nhiệm vụ của họ là bảo vệ nguồn ô nhiễm hay gì đó.” +

Mấy đội mạnh lớn đã nhanh chóng tìm được điểm ứng phó trong cuộc tập kích bất ngờ này. Góc nhìn livestream của trận đấu cao cấp này bị hạn chế, khán giả ngoài sân chỉ có thể tìm thấy phòng livestream của streamer nổi tiếng looking. Chỉ thấy tất cả các đội mạnh tản ra bốn phía, thay vào đó là binh lính đầy thành. +

【Lượng máu của NPC quán trà còn tạm ổn, mẹ nó NPC quan phủ là sẽ bắt người tống vào nhà tù đấy!】 +

【Mở màn đã là độ khó địa ngục rồi, bảo sao các cao thủ đều không ra ngoài, bị bắt thế này thì chẳng biết kêu oan ở đâu.】 +

Thực lực của look khá tốt, nhưng thực lực thành viên đội ngũ của hắn so với các đội mạnh thì bình thường, đối kháng trực diện không có bất kỳ ưu thế nào. Hơn nữa tiền đề của hợp tác là đôi bên phải tin tưởng lẫn nhau, rà soát kỹ lại hai bên phe phái, kinh nghiệm duy nhất từng hợp tác vui vẻ chỉ có Cùng Nhau Làm Giàu. Trong tình huống hiểu rõ gốc rễ của nhau, việc tìm kiếm đối tác hợp tác thích hợp chắc chắn là quan trọng nhất: “Nghĩ cách tìm Cùng Nhau Làm Giàu đi.” 1

Khi các người chơi đang tìm đường theo đúng trình tự, NPC đã vòng ra sau đuổi kịp, NPC quen thuộc các lối đi nhỏ trong thành hơn người chơi nhiều. +

Khi các đội khác đang nghĩ đến việc tìm Cùng Nhau Làm Giàu, lúc này Cùng Nhau Làm Giàu châm ngòi chiến tranh lại đang ở hướng ngược lại, ngồi yên trong một căn nhà tối tăm nào đó ở ngõ nhỏ trong thành. Vừa ngồi xuống, bọn họ lập tức đặt những thứ mò được từ sân sau quán trà trước mặt hai người chơi cốt truyện trong đội ngũ. +

Khói độc, nước trà giải độc, dây thừng, những hũ thuốc lặt vặt, thậm chí ngay cả hũ muối hũ đường trong nhà bếp cũng bị cuỗm sạch ra ngoài. +

Rốt cuộc túi đồ của hai người này còn trống bao nhiêu mà có thể mang được nhiều đồ ra ngoài như vậy chứ! +

Tương Giấm Trà mím mím môi, nhìn vẻ mặt như đang tranh công của Chu Tùy và Phong Vân Thôi, nhất thời không biết nên khen họ làm tốt lắm hay là nên nói thứ này thì có liên quan quái gì đến cốt truyện, nơi các cậu nên lục soát là phòng của ông chủ quán trà chứ không phải là sân sau của quán trà!!! +

“Ô nhiễm nghiêm trọng.” Chu Tùy nói đến chi tiết mình chú ý: “Khói độc không được giải độc, đến một mức độ nhất định sẽ trở thành ô nhiễm nghiêm trọng…… Như vậy thì có thể bắt cóc.” +

Quý Tê Nguyên nhìn Chu Tùy, đối phương đã chia nước trà cho mỗi đồng đội một phần, còn chia cho mỗi người mấy bánh trà, “Số người bắt cóc càng nhiều, chắc chắn là một chuyện tốt đối với chúng ta, vấn đề là phải hủy đi biện pháp giải độc.” +

Phong Vân Thôi: “Anh yên tâm, bọn tôi đảm bảo không để lại một bánh trà nào ở sân sau luôn.” +

Anh em Bát Nhã lập tức phản ứng lại đám người này muốn làm gì, mục đích của họ không phải là điều tra chân tướng sự việc, mà mẹ nó là đang bắt cóc đối thủ, xử lý đồng nghiệp! +

Muốn tiêu diệt toàn bộ người ở đây có dễ dàng như vậy không? +

Chưa nói đến Phi Tiêu Lăng Vân và Vườn Bách Thú của người bảo vệ, ngay cả đối thủ cạnh tranh cùng phe phái là Yurix và Đào Tươi Mơn Mởn cũng là kẻ địch mạnh. +

Quý Tê Nguyên trầm giọng nói: “Nơi chúng ta có thể chú ý tới, chắc chắn các đội mạnh khác cũng sẽ chú ý tới.” +

“Không dễ ra tay đâu.” Dâu Bên Đường nói: “Bây giờ chúng ta không lo chuyện giải độc nữa, nhưng nhiều người như vậy ai nấy tự chiến đấu, rất có thể lúc chúng ta ra tay sẽ có bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng.” +

Sự cạnh tranh của phe phái người bảo vệ là xem ai hoàn thành nhiệm vụ trước, ở giai đoạn đầu tính chất nhiệm vụ này sẽ không tạo ra bất kỳ sự cạnh tranh nào, cho nên phần lớn người bảo vệ có thể thống nhất lại với nhau. Ngược lại, nhìn vào lối chơi của phe phái kẻ phản bội chạy trốn, giai đoạn đầu đã định trước là không thể hợp tác, số lượng người bắt cóc liên quan đến độ hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ không thể thống nhất lại như phe phái người bảo vệ. +

Một khi để lộ mục tiêu, rất có thể sẽ phải đối mặt với sự phản kích liên thủ của người bảo vệ. +

Chỉ có thể lén lút bắt cóc, nếu đường đường chính chính thì rất khó chơi. +

“Có chuyện!” Nhóc Ban đứng bên cửa sổ nói: “Hình như là Chước Hoa.” +

“Họ ở bên ngoài!” +

Mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện các người chơi khác thuộc phe phái kẻ phản bội chạy trốn đều đang hành động. +

Khói độc bốc lên trong ngõ nhỏ, khi các đội ngũ thuộc phe phái người bảo vệ nhìn thấy làn khói kia bốc lên thì không mạo hiểm tiến lại gần, mà đi đường vòng hướng về phía trung tâm thành, chính việc đi ngược hướng này lại khiến họ trở thành mục tiêu bị kẻ phản bội chạy trốn khóa mục tiêu! +

Người chơi của Chước Hoa lướt nhanh qua mái nhà ngoài cửa sổ, Yurix rơi lại ở phía sau cùng, Đào Tươi Mơn Mởn thì lao về phía người chơi đi đầu tiên! 1

Các người chơi thuộc phe phái người bảo vệ vừa mới đi ra từ trong quán trà, phần lớn mọi người vẫn chưa giải được tác dụng phụ của khói độc, đây chính là thời cơ tốt nhất để phe phái kẻ phản bội chạy trốn ra tay. Khi tất cả mọi người có thể bị quả bom khói mà Quý Tê Nguyên thả ra trong quán trà dẫn dụ, tốt nhất là tiếp cận lặng lẽ! +

Đào Tươi Mơn Mởn vừa tiếp đất đã mở chế độ Giết chóc, trực tiếp vào trận xé lẻ đội hình, xâm nhập vào phía sau của một đội ngũ phe phái người bảo vệ nào đó với ưu thế tuyệt vời, khóa mục tiêu người chơi đang mang trạng thái khói độc trong phe phái người bảo vệ. +

“Yurix đã chú ý đến ô nhiễm nghiêm trọng của mắt xám rồi.” Chu Tùy ngăn lại, không để đồng đội đi ra trước, cậu lặng lẽ vòng ra sau nhìn thấy thao tác của Chước Hoa: “Họ biết cách bắt cóc người chơi.” +

Tình hình chiến sự ngoài cửa sổ kịch liệt, sức chiến đấu đánh đòn phủ đầu của Chước Hoa cực kỳ cao, vừa khóa mục tiêu vừa tập kích. +

Người chơi bị khói độc hạn chế vốn đã mất đi tầm nhìn, mất đi hoàn toàn khả năng tự bảo vệ, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào đồng đội. Khi hứng chịu cuộc tập kích như vậy, họ hoàn toàn khó mà giải khống chế để trốn thoát, bị một chiêu khống chế cứng của Đào Tươi Mơn Mởn ép phải cưỡng ép giảm sát thương để né tránh, không lâu sau đã bị các người chơi Chước Hoa hợp sức tiêu diệt. +

Người chơi tử vong ngã xuống đất, trên người lập tức hiện lên trạng thái [Bị ô nhiễm], hơn nữa mắt của người chơi cũng hiện lên màu xám mờ mịt. +

Mắt của người chơi tử vong sẽ xuất hiện màu xám. +

Những NPC mắt xám trên con phố này đều là những người đã từng chết một lần. +

Chu Tùy nhận ra vấn đề, vậy thì những người chơi đang ở trong trạng thái khói độc chính là những người chơi bị ô nhiễm, không cần phải đến mức ô nhiễm nghiêm trọng. +

“Chước Hoa đi tới từ hướng quán trà, trong đội ngũ của họ thiếu mất sát thủ.” +

Quý Tê Nguyên nhìn vào số lượng thành viên của Chước Hoa: “Chắc là sát thủ đã tìm thấy thông tin cốt truyện ở trong quán trà.” +

Cho nên Chước Hoa mới ra tay dứt khoát nhanh gọn như vậy, không có thời cơ nào thích hợp hơn lúc này nữa. +

Hành động của Chước Hoa vừa kết thúc, đòn tấn công bên sườn từ phía sau đã bám sát theo sau. Mấy người Cùng Nhau Làm Giàu vừa định đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy mấy trận pháp nổ tung trong con hẻm nhỏ hẹp từ xa. +

“Đậu má không phải chứ, thế mà vẫn còn có người!” Anh Lười Biếng nói. +

Nấm Coca: “Là Giang Sơn Như Họa.” +

Chỉ thấy đội Giang Sơn Như Họa của Thiên Hành Kiện xuất hiện ở trong góc, khóa mục tiêu Đào Tươi Mơn Mởn rồi tung ra một loạt đòn tấn công dồn dập. +

Một đạo sư trong đó vung tay ném ra kỹ năng, giống như cách không lấy vật mà chộp lấy thi thể trên mặt đất qua đó. Cùng lúc đó, một tháp hương trong quán trà cũng bị Giang Sơn Như Họa mang ra ngoài, khi tháp hương bị ném vào phạm vi đám người, trên người những người chơi hít phải khói xuất hiện trạng thái [Choáng đầu]. +

Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy ba phút, hai đội mạnh của phe phái phản bội đã va chạm trực diện với nhau, vây chặt đội người bảo vệ bị lẻ loi từ phía trước lẫn phía sau! +

Hạ độc + giết người, dứt khoát nhanh gọn như vậy ư! +

【Đậu má, mới bắt đầu đã dữ dội thế này rồi!】 +

【Tốc độ của đội mạnh nhanh thật đấy!】 +

【Hạ độc + cưỡng sát, kẻ phản bội chạy trốn các người đúng là không để lại chút đường sống nào cho người ta mà!】 +

Khi streamer look thấy có động tĩnh đi tới thì thấy Chước Hoa và Giang Sơn Như Họa giao đấu ngắn ngủi, đôi bên tranh giành lẫn nhau. Dưới tình huống hai đội áp chế đã trực tiếp đánh tan đội ngũ người bảo vệ bị lẻ loi, thậm chí người chơi bị ô nhiễm còn chưa kịp giải độc đã biến thành thi thể. +

Khi người chơi kẻ phản bội chạy trốn chạm vào thi thể bị ô nhiễm, thanh trạng thái lập tức hiện lên biểu tượng [Bắt cóc]. +

Người chơi trong phòng livestream thấy hai đội mạnh đánh nhau, ngay sau đó người chơi tử vong bị người chơi của Giang Sơn Như Họa thu vào trong túi đồ, cướp cũng không cướp lại được. +

【Đụ má, bắt cóc là có thể trực tiếp thu thi thể vào trong túi đồ luôn à!】 +

Thế mà người chơi tử vong lại biến thành nguyên liệu có thể thu gom, có thể cất vào trong túi đồ. +

Nhưng nhìn đến đây, các người chơi cũng nhận ra vấn đề. Ải này không có kênh giao tiếp phe phái, chỉ cần giết sạch đội ngũ đối phương là có thể ngăn chặn việc để lộ thông tin ở mức tối đa. +

“Đồng nghiệp của chúng ta có hơi mạnh quá rồi.” Ếch Xanh nói. +

Chu Tùy xem xong thì hỏi: “Vừa nãy có thấy thi thể nằm trong túi của ai không?” +

Mọi người Cùng Nhau Làm Giàu: “?” +

Quý Tê Nguyên: “Em muốn?” +

Chu Tùy chỉ chỉ look đang đứng trên mái nhà bên cạnh: “Bên trên còn có một đội đang đứng.” +

“Loạn lên thì sẽ có cơ hội.” +

“Nhưng chúng ta phải chia binh làm hai ngả.” +

“Đi ba người đi, cần một healer qua đó, vậy thì Anh Lười Biếng, Ba Nghìn Khách……” Cậu vừa nói vừa nhìn sang các đồng đội bên cạnh, khi chạm mắt với Ếch Xanh, đối phương lập tức lùi lại vài bước, cuối cùng cậu nhìn về phía Hành Gừng Tỏi: “Anh có thể không?” 1

Hành Gừng Tỏi liếc mắt nhìn thấy hai đồng đội đi cùng, gật đầu. +

Ba người đi cùng nhau, vậy thì sẽ không để anh ta phải đi một mình. +

Trong con hẻm, cuộc vây chặt của hai đội ngũ ngày càng trở nên gay cấn. +

Mục tiêu của Chước Hoa và Giang Sơn Như Họa trong cuộc giao đấu gay cấn là nhất trí, hai đội mạnh vừa giết vừa cướp, các người chơi của đội người bảo vệ liên tiếp bị giết chết, thậm chí giữa chừng còn có một đội người bảo vệ đi ngang qua muốn tìm cách ứng phó, cũng bị họ mạnh mẽ vây quét tiêu diệt. +

Rất nhanh lại mất thêm một nửa số người, vì đa số những người còn lại liên tục bị khống chế, không kịp uống trà, cũng liên tiếp mất mạng nhanh chóng. +

Thế nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một chiếc tháp hương bị ném ra ngoài. +

Làn khói mới bùng lên rơi trên nóc nhà, trực tiếp làm lộ ra look đang trốn ở trên cao! +

look vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, cũng không ngờ chiếc tháp hương không biết chui từ đâu ra lại làm lộ vị trí của mình. Hắn vội vàng che mũi lùi lại, nào ngờ hai đội phía dưới đã đồng thời phát hiện ra vị trí của hắn, trận pháp sư phòng thủ lập tức ném kỹ năng về phía hắn. +

Đội trưởng Giang Sơn Như Họa: “?” +

Khói độc trộm từ quán trà được nghiền thành bột mịn, đội trưởng Giang Sơn Như Họa không kịp đề phòng, vừa bị áp sát đã bị Phong Vân Thôi trét đầy một miệng bột. Loại bột có dược hiệu cực mạnh này còn độc hơn cả khói độc, vừa mới vào miệng, trước mắt đội trưởng Giang Sơn Như Họa lập tức hiện lên một dòng thông báo —— [Bạn đã nuốt phải bột độc, liều lượng quá lớn, bạn lập tức rơi vào trạng thái Choáng đầu nặng!] +

Tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn vào khói độc, không ai ngờ tới đòn tấn công cận chiến lại còn kèm theo ám sát! +

Kỹ năng khống chế còn có thể phòng đỡ, chứ loại kỹ năng khống chế mạnh trực diện thế này thì ai mà chịu nổi! +

“Có người đánh lén!!!” 1

Tầm nhìn của đội trưởng Giang Sơn Như Họa hoàn toàn tối tăm mờ mịt, không nhìn rõ xung quanh ai là đồng đội ai là kẻ thù. Hắn đang vội vàng muốn lấy nước trà trong túi đồ ra thì giây tiếp theo, Ếch Xanh lao ra từ trong góc, nhắm thẳng vào đội trưởng Giang Sơn Như Họa đang bị choáng, dùng dây thừng trói lại rồi kéo một phát, trực tiếp lôi đi ngay trước mặt đồng đội của hắn…… +

Không phải là bắt cóc người phe phái người bảo vệ à! +

Sao lại có kẻ cứ nhắm vào đồng minh mà ra tay thế! +

Hai đội ngũ đang giao đấu sợ ngây người, đội trưởng Chước Hoa Đào Tươi Mơn Mởn chú ý tới điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu: “Yurix!” +

Khi Yurix nghe thấy tiếng động thì cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng dùng kỹ năng dịch chuyển lao ra ngoài, nào ngờ giây tiếp theo đã có người vọt ra từ phía sau hắn, người nhắm vào hắn chính là Chu Nhi Phục Thủy. Hắn liên tục dùng mấy kỹ năng dịch chuyển, nhưng tốc độ phản ứng thao tác không bằng Chu Nhi Phục Thủy, bột mịn trét thẳng lên mặt, đã không còn kịp nữa rồi. +

Không ai nói rằng người chơi bị ô nhiễm chỉ có thể là người bảo vệ. +

Kẻ phản bội chạy trốn cũng có thể trúng chiêu, vậy thì chứng tỏ cũng có thể xử đồng minh! +

Yurix: “Mục tiêu của cậu ta không phải tôi! Bảo vệ y sư!” +

Chu Nhi Phục Thủy hiện ra từ trạng thái tàng hình rồi lại biến mất, khi Đào Tươi Mơn Mởn trở tay tấn công tới, cậu không hề tấn công Yurix mà biến chiêu đánh úp sang một hướng khác. Tất cả mọi người đều nghĩ cậu nhắm vào chỉ huy, nhưng thực chất cậu lại nhắm vào một người khác. +

Đòn tấn công dương đông kích tây, cậu khóa mục tiêu y sư của Chước Hoa rồi trét một phát, trực tiếp mang người đi luôn! +

Đào Tươi Mơn Mởn lập tức khóa mục tiêu tọa độ của đồng đội y sư bị mang đi, ngặt nỗi tọa độ nhấp nháy rồi biến mất. Từng giao đấu với Cùng Nhau Làm Giàu ở Lục Sâm, cô ta biết rõ đây là cái gì: “Tàng hình đội của Tương Giấm Trà! Trận pháp sư quét sạch!” +

“Phía trên vẫn còn đồng bọn của Cùng Nhau Làm Giàu!” Yurix không mở nổi mắt, lên tiếng nhắc nhở: “Vị trí ở hai bên ngõ hẻm!” +

Trận pháp sư Chước Hoa hành động, đồng thời quét trận pháp ra cùng trận pháp sư của Giang Sơn Như Họa. Phạm vi bao phủ từ đòn quét trận pháp của hai đội mạnh cực kỳ rộng, đã làm nổ tung hiệu ứng ánh sáng rực rỡ khắp ngõ hẻm trong nháy mắt! +

look khó khăn lắm mới tránh được đòn tấn công, hắn mà là đồng bọn của Cùng Nhau Làm Giàu cái nỗi gì chứ: “Tôi không hề hợp tác với Cùng Nhau Làm Giàu, còn chưa bàn bạc được nổi một chữ bẻ đôi nữa!” 1

“Lừa ai đấy, trên người mày đang mang buff của Nhất Độ Âm Dương kia kìa! Bọn tao đều từng nghiên cứu buff của anh ta rồi, đừng hòng lừa được bọn tao!” +

Xạ thủ Chước Hoa lạnh lùng vạch trần, “Ai mà không biết chiêu dương đông kích tây của bọn mày chứ.” +

Nghe vậy, look nhìn lại bản thân thì phát hiện trên người mình đã xuất hiện buff của dược sư từ lúc nào không hay. Buff tỏa ra ánh sáng xanh lá yếu ớt, là một trong những buff mà Nhất Độ Âm Dương từng sử dụng, cực kỳ nổi bật trên cơ thể. Không chỉ có hắn, ngay cả mấy người đồng đội xung quanh hắn cũng bị bao phủ bởi luồng ánh sáng xanh lá này. +

Đệch, hắn còn chẳng biết Nhất Độ Âm Dương đang ở xó xỉnh nào nữa là! +

Ở phía sau khoảng sân nhỏ cách đó một bức tường, Tương Giấm Trà duy trì trận pháp tàng hình mạnh đứng im bất động, suýt chút nữa đã bị trận pháp đánh trúng: “May mà các anh hạ liều mạnh cho Yurix, chứ tên này mà không mù mắt thì chúng ta đã bị lộ rồi.” +

Phái trí nhớ đúng là phái trí nhớ, đã mù rồi mà vẫn suýt chút nữa chỉ đúng vị trí. +

Dâu Bên Đường nhìn đội khác đang thu hút hỏa lực: “Chúng ta hợp tác với look rồi?” +

Khi Chu Tùy lôi người vào trong trận pháp, cậu để ý nhìn sang Quý Tê Nguyên. +

Quý Tê Nguyên mỉm cười: “Chỉ là đi ngang qua thôi.” +

Mọi người nhìn look đang bị đuổi đánh ở phía trên, chú cảm thán: “Đúng là người tốt mà!” 1

Đi ngang qua còn thu hút hỏa lực, đây không phải người tốt thì là gì! +

Trận pháp của Chiếu Thanh Dương đã sớm được chuẩn bị sẵn trong trận pháp tàng hình. +

Dưới trạng thái khói độc, y sư Chước Hoa và đội trưởng Giang Sơn Như Họa chẳng khác nào kẻ mù, khi bị kéo vào trận pháp của Chiếu Thanh Dương, họ bị các người chơi Cùng Nhau Làm Giàu tập kích, lập tức bị máu yếu rồi đột tử. +

Người chết xong, những thi thể bị bắt cóc trong túi đồ rơi ra đầy đất. +

Chu Tùy nhanh nhẹn thu dọn toàn bộ thi thể, tiện tay thu luôn cả y sư Chước Hoa và đội trưởng Giang Sơn Như Họa vào. +

[Bạn đã bắt cóc tổng cộng (12) người chơi] +

[10 người bảo vệ, 2 kẻ phản bội chạy trốn] +

Các người chơi Cùng Nhau Làm Giàu mừng rỡ, uầy, đồng nghiệp cũng được tính là đầu người ư! +

Nhóc Ban nói: “Game này cũng khá nhân tính hóa đấy chứ, lúc chúng em đi làm, để đạt chỉ tiêu còn thường xuyên tìm đồng đội giúp đỡ mà.” +

Còn chưa dứt lời, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, tay của Tương Giấm Trà suýt chút nữa run lên. +

Sau khi ổn định lại, Tương Giấm Trà vội vàng thò đầu nhìn ra xa, thấy phía bên kia ngõ nhỏ khói sương mù mịt, tiếng bước chân rầm rầm giẫm mạnh làm mặt đất rung chuyển. Chu Tùy nhìn về phía sau: “Hình như đến rồi.” +

Chước Hoa, Giang Sơn Như Họa cùng với look và những người khác nghe thấy âm thanh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy những bóng người mờ ảo đang nhanh chóng lao tới trong ngõ nhỏ khi trời đã dần tối. Trong đó không thiếu NPC quán trà, cùng với NPC quan phủ tay xách đại đao, bước chân từng người nhanh như bay. Mà chạy ở phía trước nhất của họ chính là kiếm sĩ Anh Lười Biếng của Cùng Nhau Làm Giàu, bám sát ngay sau là Ba Nghìn Khách và…… đạo sư Hành Gừng Tỏi đã hoàn toàn mất hết hình tượng. +

Đào Tươi Mơn Mởn: “Đệch.” +

“Chạy trước đã.” +

Các người chơi Chước Hoa và Giang Sơn Như Họa vốn sắp quét mìn quét tới Cùng Nhau Làm Giàu lập tức buông tay, lúc này làm sao còn quản nổi Cùng Nhau Làm Giàu nữa, tránh khỏi tầm mắt truy kích của NPC mới là quan trọng nhất! Anh Lười Biếng đang dụ quái trong đám người không sợ chuyện lớn chỉ tay về phía trước: “Ngài ơi, đám người phía trước kia cũng là đồng bọn của chúng tôi!” 1

Hành Gừng Tỏi: “Anh không thể bớt nói vài câu được à!” +

“Anh trai à, trước đây anh chưa từng dắt mũi quản lý thành bao giờ hả!” Anh Lười Biếng nói. +

Hành Gừng Tỏi chạy đến thở không ra hơi, đây là thành tích gì đáng để khoe khoang chứ!! Anh ta kinh ngạc nhìn sang Ba Nghìn Khách bên cạnh, chỉ thấy đối phương chạy còn nhanh hơn mình rất nhiều, “Trước đây cô cũng từng dắt mũi họ rồi??” +

“Chưa, nhưng tôi đã chuẩn bị trước rồi, trang bị sẵn bốn món tăng tốc độ di chuyển.” Hơi thở Ba Nghìn Khách ổn định, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói: “Hơn nữa hồi đi học, tôi từng là quán quân chạy cự ly dài của trường.” 1

Mặt đất rung chuyển, rầm rầm vang dội. +

Cùng Nhau Làm Giàu vốn định thừa cơ hỗn loạn tiếp tục thu đầu người bỗng nhiên phát hiện có điểm gì đó không đúng lắm. +

“Từ từ, lúc trước có bảo nhiều thế này không? Có phải họ kéo quá nhiều rồi không!” Dâu Bên Đường nhìn số lượng NPC ngày càng tăng lên. Lúc bọn họ chia làm hai đường nói là làm nhiệm vụ riêng lẻ, chỉ bảo kéo mười mấy tên qua đây là được rồi, nhìn thế này phải đến mấy chục tên rồi ấy chứ! +

Chu Tùy nhảy lên chỗ cao liếc nhìn một cái, “Không ổn rồi, hình như bên kia cũng tới rồi.” +

Cậu bình tĩnh quan sát, liên tục chuyển đổi mục tiêu, nói thẳng: “…… Trong đó có mấy tên quan binh có thanh máu hiển thị dấu chấm hỏi.” +

Mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu: “?” +

Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy các NPC trong Thành Bắc Dương đoàn kết khó tả, trong những lối nhỏ quanh co khúc khuỷu của thành trì, vô số NPC đang tập kết về hướng bọn họ. Không chỉ có những NPC bị Cùng Nhau Làm Giàu dẫn tới, mà không biết vì sao còn có những quan binh quan phủ khác cũng tụ tập lại, khí thế lớn đến mức khiến những người chơi như Chước Hoa, Giang Sơn Như Họa đã chạy ra xa mấy chục mét phải vội vàng phanh gấp. +

Bốn phương tám hướng đều là NPC, thế này thì chạy đi đâu được, một đám người chỉ đành vội vàng đổi hướng. +

Anh Lười Biếng sắp chạy tới hướng của đồng đội, vừa giơ tay định vẫy chào thì thấy các đồng đội đến liếc cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, xoay người nhảy lên nóc nhà chạy mất. +

“Đậu má!!” Anh Lười Biếng: “Chờ chút đã các anh em ơi!” +

Hành Gừng Tỏi không chú ý dưới chân, bị một cái tháp hương không biết do ai ném ra trên chiến trường hỗn loạn vấp ngã. Anh ta ngã nhào một cái về phía trước, vừa vặn gặp phải cầu thang, trực tiếp lăn một vòng. +

Cú ngã này khiến đồng đội phía trước quay đầu lại nhìn anh ta một cái, khoảnh khắc tiếp theo tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, ngay cả người anh em Tương Giấm Trà của anh ta cũng chỉ đành quay đầu theo. +

Ếch Xanh vẫn còn sợ hãi, thi triển mấy kỹ năng dịch chuyển nhanh thoăn thoắt, lao lên dẫn đầu đám người. +

Hành Gừng Tỏi: “…… Cứu mạng.” +

“Ông cứ vào nhà tù ngồi xổm trước đi!!!” +

Cùng Nhau Làm Giàu vắt chân lên cổ chạy nhanh hơn bất kỳ ai, không biết là ai đã hét lên một câu: “Anh em sẽ đi cướp ngục cứu ông!!!” +

Hành Gừng Tỏi: “……” +

Cứu cái thằng bố mày ấy! 3

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Ếch Xanh: Lần này không phải tôi nhé! +

look: Ai lên tiếng cho tôi đây? +

Bảy Đồng: Cậu ta chỉ là người qua đường thôi. +

Anh Tùy: Ừm. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (13)