Chương 169: Lên xe rồi

Chương 169: Lên xe rồi +
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Tùy xoay người khóa mục tiêu Hành Gừng Tỏi, đổi vị trí cực hạn trực tiếp đưa Hành Gừng Tỏi vào trong đội ngũ. Cậu vừa tiếp đất đã dùng vài kỹ năng dịch chuyển để kéo giãn khoảng cách: “Chú, nã pháo về hướng của tôi!” +
Ếch Xanh trợn mắt há hốc mồm: “Sao lúc trước tôi không được đối đãi như thế này!” 1
Chú đã sớm hình thành thói quen tụ lực từ trước, vừa nghe thấy Chu Tùy báo điểm, hướng pháo kích lập tức khóa mục tiêu vị trí của cậu. +
Phát pháo này hướng về phía đội ngũ của Chước Hoa, Đào Tươi Mơn Mởn vội vàng tránh ra. Phản ứng của Yurix lại không được nhạy bén cho lắm, khi bị pháo kích sượt qua, lượng máu trên người đột ngột sụt mất một phần ba. Đào Tươi Mơn Mởn chú ý tới sự tiếp cận của Chu Nhi Phục Thủy, xoay tay đánh trả đòn pháo kích vào người cậu, Chu Tùy nghiêng người tránh né, giơ tay lên định vẩy thứ gì đó về phía Đào Tươi Mơn Mởn. 1
Đào Tươi Mơn Mởn vẫn luôn đề phòng tay của cậu, thấy thế thì dùng một kỹ năng dịch chuyển. +
Ai ngờ Chu Tùy lại dùng chiêu cũ lặp lại, bước chân chệch đi, một cú dịch chuyển ngược hướng, rải bột khói độc lên người Yurix. +
Yurix vừa mới vất vả giải độc xong: “!” 1
Những người khác của Chước Hoa thấy thế định đến giúp đỡ, bị Đào Tươi Mơn Mởn quát dừng lại: “Đi!” +
NPC sắp sửa tới nơi rồi, Đào Tươi Mơn Mởn chỉ có thể cứu Yurix, cô ta vươn tay định kéo người đi, nhưng lại bị kỹ năng khống chế của Chu Tùy đánh trả. +
Yurix bỏ lỡ cơ hội cứu viện đầu tiên vừa mới uống hớp nước trà, đòn tấn công của NPC phía sau đã ầm ầm giáng xuống, né cũng không né được, lập tức trở thành vong hồn dưới đao. Hắn vừa chết, đồ đạc trên người lập tức rơi ra sạch sẽ, tin tức tình báo thuộc về phó bản này rơi trên mặt đất. Chu Tùy nhanh tay lẹ mắt cướp trước Đào Tươi Mơn Mởn một bước, nhặt lấy tình báo trên đất, bỏ hết vào trong túi. +
Đào Tươi Mơn Mởn vừa định ngăn cản, debuff đột nhiên rơi xuống từ trên cao, ngẩng đầu lên thì thấy không biết Nhất Độ Âm Dương đã xuất hiện sau lưng Chu Nhi Phục Thủy từ lúc nào. Cô ta chỉ kịp vớt lấy thi thể của Yurix, những manh mối khác đều rơi vãi đầy đất. 1
NPC đã hoàn toàn áp sát mấy người, giữa việc nhặt manh mối và rút lui, Đào Tươi Mơn Mởn đã lựa chọn vế sau. +
Chu Nhi Phục Thủy lại không hề rút lui, cậu linh hoạt né tránh ẩn nấp giữa những thanh đại đao của NPC, nhặt sạch sẽ tất cả những thứ rơi vãi đầy đất sau khi Yurix tử vong. Khi manh mối đi vào túi đồ, trong đội Cùng Nhau Làm Giàu hiện lên thông báo tương ứng —— +
【Chu Nhi Phục Thủy đã nhận được manh mối [Sổ Tay Quán Trà]!】 +
【Chu Nhi Phục Thủy đã nhận được manh mối [Vùng Đất Căn Nguyên]!】 1
…… +
Một loạt thông tin liên tiếp hiện ra, tất cả đều là thông tin mà Chước Hoa bí mật thu thập được trong quán trà, nay đã bị bọn họ nẫng tay trên! +
Khi những đồng đội Cùng Nhau Làm Giàu chạy ở phía trước nhất nhìn thấy thông tin thì sững sờ một chút, bọn họ cứ tưởng anh Chu quay lại là để cướp đầu người, không ngờ lại có thu hoạch như thế này. +
Tương Giấm Trà nhìn về phía anh em của mình: “Cậu đúng là một cái điểm dịch chuyển di động.” +
Hành Gừng Tỏi: “…… Im đi.” +
“Anh Chu, phía sau cậu!” Anh Phú hét lên. +
NPC nhìn thấy người chơi kiêu ngạo như vậy, đòn tấn công càng trở nên mãnh liệt hơn. Chu Tùy thoát chết dưới đao mấy lần, khóe mắt liếc thấy Nhất Độ Âm Dương ở phía trước bên trái đang vươn tay về phía mình. Cậu mượn lực nhảy lên nắm lấy tay đối phương, bị một luồng lực kéo mạnh lên trên, hai người vững vàng đáp xuống phía bên kia bức tường. +
“Tình hình này, xem ra có người đã mật báo rồi.” Quý Tê Nguyên nói. +
Mà nơi này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, NPC bị thu hút tới ngày càng nhiều. Tuy động tĩnh do Chước Hoa và Giang Sơn Như Họa gây ra rất lớn, nhưng cũng còn lâu mới bằng cuộc truy sát như thế này. Chu Tùy nghe Quý Tê Nguyên nói vậy, đưa mắt nhìn về hướng ngược lại với vị trí của bọn họ, lờ mờ nhìn thấy có vài bóng dáng lướt qua. Nếu như tất cả NPC đều kéo đến bên này, vậy thì những người chơi đang ẩn nấp sẽ được lợi. +
NPC kéo đến quá nhiều, bọn họ không có cách nào dẫn dụ những NPC này đi nơi khác. +
Đợt hỏa lực này không giống như lúc ở quán trà có nhiều đội phân tán sự chú ý, gần trăm NPC đang đuổi theo bọn họ, theo thời gian trôi qua, chắc chắn những NPC thông thạo địa hình này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Nói cách khác, chỉ trốn tránh đơn thuần là hoàn toàn không có tác dụng. +
Chu Tùy: “Tìm người hợp tác.” +
Quý Tê Nguyên chuyển sang chế độ loa ngoài: “Đào Tươi, hợp tác không?” +
Bị NPC truy kích là bốn đội kẻ phản bội chạy trốn, tổn thất nặng nề nhất không ai khác ngoài Chước Hoa. +
Y sư Chước Hoa bị giết, dược sư Yurix tử vong, tổn thất hai healer trong đội ngũ, phương thức tự bảo vệ chỉ còn lại sự bảo vệ của khiên sư. +
Tiếng đề nghị hợp tác vừa cất lên, bước chân của những người chơi thuộc đội kẻ phản bội chạy trốn đang chạy trốn xung quanh bỗng lảo đảo. Đặc biệt là look, hắn nhìn về phía Chước Hoa, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ giống với lúc ở vùng tuyết. Cùng Nhau Làm Giàu các người đều là đánh đồng đội tàn phế trước rồi mới đòi hợp tác hả! +
Đám người Chước Hoa trợn tròn mắt, Đào Tươi Mơn Mởn vác Yurix trên vai, lên tiếng hỏi: “Hợp tác cái gì?” +
“Dẫn NPC giết người bảo vệ.” +
Quý Tê Nguyên: “Bắt cóc dựa vào bản lĩnh cá nhân.” +
Đào Tươi Mơn Mởn: “Điều kiện.” +
“Ba đầu người người bảo vệ, tôi giúp cô hồi sinh Yurix.” Quý Tê Nguyên nói. +
look: “…” +
Một màn 3 đổi 1 quen thuộc, chẳng phải Chu Nhi Phục Thủy từng nói lời thoại này với hắn rồi à?? 2
Đào Tươi Mơn Mởn không hề do dự, khi nghe đến đây, cô ta trực tiếp ném thi thể của Yurix về phía Chu Tùy: “Chốt đơn.” +
Chu Tùy ở trên tường bắt lấy, kỹ năng hồi sinh của Quý Tê Nguyên đã rơi xuống, còn thân thiện heal đầy máu cho Yurix. +
Yurix có một cảm giác uất ức khó tả, sao có thể giết hắn trước, rồi lại hồi sinh hắn để uy hiếp đàm phán điều kiện chứ. Nhưng hắn không thể nói ra sự uất ức này, nếu lúc này hắn mở miệng từ chối, chắc chắn Chu Nhi Phục Thủy sẽ trét đầy bột khói độc lên mặt hắn. 4
Giang Sơn Như Họa cùng look nhìn thấy cảnh này thì im lặng. Cùng Nhau Làm Giàu lại hoàn toàn không có chút liêm sỉ nào, vừa hợp tác với Chước Hoa, giây tiếp theo đã nhìn về phía họ: “Thế nào, các người có muốn cùng hợp tác không?” +
“Hợp tác có thể trả đội trưởng lại cho chúng tôi không?” +
Giang Sơn Như Họa nói xong, lại bổ sung thêm một câu: “3 đổi 1.” +
Chu Tùy nhìn vào túi đồ của mình, bên trong tích trữ hai thi thể kẻ phản bội chạy trốn, không biết có thể đổi điểm tích lũy không, đổi một Yurix đã hơi lỗ rồi, dù sao cũng là đổi chỉ huy của Chước Hoa về. Ước chừng đội trưởng của Giang Sơn Như Họa cũng là chỉ huy, sự do dự thoáng qua đã bị Quý Tê Nguyên bên cạnh bắt trọn, não yêu đương nào đó không hề do dự, giây tiếp theo lập tức mở miệng —— 1
Quý Tê Nguyên: “Tăng giá rồi, các người 4 đổi 1.” +
Giang Sơn Như Họa: “???” +
Các người còn phân biệt đối xử nữa! +
Yurix: “?” +
Quý Tê Nguyên lạnh lùng vô tình: “Cứ mỗi năm phút, tăng giá thêm 1, các người tự xem mà xử lý.” +
Các đồng đội Cùng Nhau Làm Giàu: “……?” +
Anh ơi, chúng ta làm ăn kiểu này á! +
Chưa đợi Giang Sơn Như Họa đồng ý, look bên cạnh đã nhanh nhảu nói trước: “Chúng tôi hợp tác!” +
Lúc này nếu không đồng ý, có khi lát nữa người gặp chuyện là bọn họ đấy! +
【Đệt, streamer sao ông lại chịu khuất phục rồi!】 +
【Nói thật, bây giờ không có điều kiện, đồng ý được thì mau đồng ý thôi.】 +
Người chơi trong phòng livestream nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, trước là Cùng Nhau Làm Giàu ngang nhiên cướp đầu người giết đồng minh, sau là tăng giá tại chỗ ép buộc hợp tác, mà các đội mạnh này lại đồng ý phương thức hợp tác vô lý này. Hơn nữa lúc các người phát loa ngoài, có cân nhắc đến khán giả toàn mạng cũng đang nhìn giao dịch vô lý này của các người không! +
【Cuối cùng tôi cũng biết gian thương trong game từ đâu mà ra rồi.】 +
【Bảo sao quản lý Thiên Hạ Vô Song nghe thấy tên Nhất Độ Âm Dương đã biến sắc, anh ta hung ác thế hả!】 +
【Đội mạnh vẫn là đội mạnh, NPC đuổi theo đánh như thế mà họ vẫn có thể vừa chạy vừa bàn bạc hợp tác!】 +
Trong sự uất ức Giang Sơn Như Họa đã chọn nhượng bộ để cứu vãn tình hình, chấp nhận chịu thiệt để hợp tác quyết định chuộc lại đội trưởng của bọn họ. Bốn đội kẻ phản bội chạy trốn hợp tác với nhau, chắc chắn mục tiêu hàng đầu nhắm tới là các đội người bảo vệ vẫn đang ẩn nấp, đặc biệt là ba đội mạnh Phi Tiêu Lăng Vân, Vườn Bách Thú Kỳ Diệu và Griffin. Bốn đội ngũ này dẫn dụ tới nhiều NPC như vậy, chắc chắn ba đội người bảo vệ kia biết rõ, bọn họ cũng biết phải dẫn đám NPC này đi đâu, loại chuyện như hỗn chiến này, đương nhiên càng đông người càng tốt rồi! +
“Hình như đám người đi về phía đông là Mắt Hoàng Hôn.” Chú tinh thông pháo tầm xa, góc nhìn nhắm bắn xa hơn nhiều so với các xạ thủ khác, “Họ đi vòng ra sau rồi, đi theo một đám NPC, chắc là phát hiện ra manh mối gì đó, quay lại quán trà rồi.” +
Bốn đội kẻ phản bội chạy trốn: “.” +
Được rồi, đã hiểu. +
Các đội thuộc phe phái người bảo vệ vốn tưởng rằng NPC bị dẫn đi là một cơ hội tốt, nhiều đội thấy trên đường phố không có bóng dáng tuần tra của NPC thì lần lượt ló đầu ra khỏi nơi ẩn nấp. +
Lần này Mắt Hoàng Hôn có ba đội tiến vào ải này, ngoại trừ Griffin ra thì là hai đội ngũ khác, lần lượt nằm ở hai phe phái. Nhờ sự phân bố khéo léo của phe phái, thông tin nhiệm vụ của phe phái kẻ phản bội chạy trốn đã sớm bị Griffin nắm được, cho nên khi chú ý tới các đội kẻ phản bội chạy trốn hỗn chiến, Mắt Hoàng Hôn đã dùng kế điệu hổ ly sơn, dẫn dụ tất cả NPC về phía đội mạnh của phe phái kẻ phản bội chạy trốn. Một mặt có thể gây tổn thất lớn cho phe phái kẻ phản bội chạy trốn, mặt khác cũng có thể mang lại lợi ích cho chính Griffin. +
Trời mới biết món nợ máu mất mặt ở Thị Trấn Lưu Ly năm xưa, cuối cùng cũng có thể đòi lại trong phó bản này rồi! +
Phía bên bọn họ lẻn trở lại quán trà, nhìn thấy phòng ngủ, quầy thu ngân, sân sau bị lục lọi hỗn độn bên trong quán trà, chỉ có thể vơ vét được một số thông tin rải rác. +
Mấy người không thu hoạch được gì vừa bước ra khỏi quán trà, bỗng nhiên cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Vừa quay đầu lại, bọn họ đột nhiên nhìn thấy không xa có một lượng lớn bóng đen đang lao nhanh về phía bọn họ. +
Adolf: “Chuyện gì vậy?” +
“Là Cùng Nhau Làm Giàu, họ dẫn NPC tới đây rồi!” Người chơi Griffin nói. +
Đội trưởng Griffin nghe thấy Cùng Nhau Làm Giàu là thấy phiền: “Không cần vội, báo vị trí của họ đi, chúng ta đi vòng qua.” +
eye: “Đội trưởng, không đúng lắm.” +
“Có mấy nhóm NPC đồng thời đi về hướng chúng ta, các lối ra đều bị chặn rồi.” +
Người chơi của Griffin ló đầu ra thì thấy thế mà bốn đội vốn đang hỗn chiến với nhau lại bắt tay giảng hòa hợp tác, hơn nữa còn chia hướng dẫn dụ toàn bộ NPC về phía bọn họ! +
Đập vào mắt là biển người NPC đông nghịt, lúc bọn họ vào thành cũng chưa từng thấy nhiều npc đến thế! +
“Các người báo quan dẫn tới nhiều NPC như thế?” Adolf không thể tin nổi. +
Người chơi Mắt Hoàng Hôn: “Cũng không có mà…… Chỉ có một nhóm thôi.” +
Rất nhanh bọn họ đã biết đám NPC này từ đâu tới, quả nhiên Cùng Nhau Làm Giàu không sợ chuyện lớn, mang lại cảm giác hoang đường như muốn kéo tất cả mọi người cùng chìm xuống, trên đường đi vẫn còn trêu chọc các NPC khác. Quan trọng nhất là đám người này vừa chạy vừa châm lửa đốt khói độc, làn khói lượn lờ bay lơ lửng trong màn đêm đang dần buông xuống, cũng chính nhờ những làn khói độc này mà càng có nhiều NPC bị thu hút tới hơn! +
Sao Griffin có thể ngồi im chờ chết tại chỗ, thấy tình cảnh này lập tức bỏ chạy đầu tiên. Trên người họ không có nhiều thứ có thể giải độc, nếu bị khói độc hun trúng hoặc bị NPC bắt được thì chuyện sẽ lớn đấy. +
Mà Cùng Nhau Làm Giàu thì nhắm vào họ mà đến, sao có thể để họ chạy thoát. Nếu chỉ có một đội ngũ Cùng Nhau Làm Giàu thì Griffin còn có thể giằng co đánh qua đánh lại, ngặt nỗi lần này tới còn có Chước Hoa và Giang Sơn Như Họa. Nhìn lướt qua, thế mà các đội đứng đầu phe kẻ phản bội chạy trốn lại tụ tập cùng một chỗ. +
Adolf lập tức tung kỹ năng áp chế mạnh về phía xa, cố gắng kiểm soát hướng tiếp cận của NPC. +
Đúng lúc này, sát thủ tàng hình đã lặng lẽ xuất hiện phía sau họ, Phong Vân Thôi vừa hiện hình từ trạng thái tàng hình lập tức tặng ngay cho Adolf một mặt đầy khói độc, tầm nhìn đột ngột biến mất khiến Griffin bị đánh cho không kịp trở tay. +
Griffin nhìn thứ trong tay Phong Vân Thôi, đó là cái quái gì thế! +
Adolf cố gắng uống trà để giải khống chế, nhưng sát thương của các người chơi khác đã dồn dập ập tới. Đào Tươi Mơn Mởn cùng đồng đội lao vào chia cắt, cưỡng ép chia đội ngũ Griffin thành hai bên, người của hai đội Giang Sơn Như Họa và look đã bắt đầu ném lò khói tung kỹ năng rồi! +
Trước đó Giang Sơn Như Họa và Chước Hoa bị rải bột khói, giờ thấy Griffin chịu thiệt thòi thì không hiểu sao lại có cảm giác sảng khoái dễ chịu. Thậm chí Cùng Nhau Làm Giàu còn chia cho bọn họ hai hũ bột khói đựng trong hũ đường, rải lên người Adolf xong thì lập tức lao về phía người chơi kiểu tình báo eye của Griffin. 1
Anh Phú đau lòng nói: “Dùng tiết kiệm chút đi, còn chưa kịp nghiền cái mới đâu.” +
Những người khác: “?” Rốt cuộc các người đã vét bao nhiêu thứ thế hả! +
Vốn dĩ eye đã nhìn thấy sát thủ và cũng báo vị trí rồi, nhưng không ngờ tốc độ chia cắt của Đào Tươi Mơn Mởn lại nhanh như vậy, hơn nữa đám người này lại có thể đi lại tự do trong khói độc. Cô ta tập trung nhìn kỹ mới phát hiện trong miệng đám người này đều đang ngậm lá trà, bên phía bọn họ còn đang chê nước trà không đủ dùng, đám người này lại xa xỉ ngậm lá trà để làm việc, khói độc có thể làm choáng họ mới là lạ: “Họ lấy đâu ra nhiều thứ kỳ kỳ quái quái thế chứ!” +
“Các người còn đờ ra đó làm gì hả!” Đội trưởng Griffin nhìn sang hai đội ngũ khác của Mắt Hoàng Hôn: “Giết healer của họ trước!” +
Người chơi Mắt Hoàng Hôn nhìn thấy tình hình này, lập tức gia nhập trận chiến. +
Đối phương lấy 4 đánh 3, lại còn có thần khí bug bột khói độc và lá trà. +
Adolf không chống đỡ được bao lâu đã đột tử, eye gian nan thoát thân dựa vào kỹ năng của sát thủ pháp sư, kết quả vừa quay đầu lại, healer trong đội ngũ của bọn họ vốn định cứu Adolf đã bị Cùng Nhau Làm Giàu nhắm vào. Nhất Độ Âm Dương khống chế mạnh khóa mục tiêu một healer trong số đó, Chu Nhi Phục Thủy nhảy ra từ trạng thái tàng hình, ném bột trực diện, vừa làm mù healer. Đồng thời những người khác của Cùng Nhau Làm Giàu phía sau đã đuổi kịp hai vị cao thủ, kỹ năng khóa mục tiêu liên tục tấn công, healer liều mạng tự heal cũng không chống đỡ nổi 4 trạng thái giảm heal hiện lên trên người! +
Morris nhìn thấy Chu Nhi Phục Thủy, một chiêu khống chế mạnh quét qua, cố định Chu Nhi Phục Thủy ngay tại chỗ. +
Hắn ta thấy thế định tiến lại gần vung đại đao lên, ai ngờ Chu Nhi Phục Thủy trở tay vung một nắm đồ qua, hắn ta vội vàng né tránh nhưng vẫn bị vẩy trúng đau rát cả mặt, đưa tay lên sờ, mặn chát! +
Mẹ nó là muối!!! +
“Đừng để bị họ lừa! Bên trong có muối!” Morris hét lên. +
Lúc này Chu Nhi Phục Thủy trở tay móc ra thứ khác vung một cái, Morris nhanh trí né tránh, ai ngờ lần này muối trộn lẫn với bột độc cùng ập tới. Trong lúc mặt bị đánh đau rát, trước mắt hắn ta bỗng nhiên tối sầm, trúng chiêu rồi!!! 1
Ba đội mạnh khóa mục tiêu tấn công dồn dập, lượng máu bốc hơi cực nhanh! +
Người chơi của Mắt Hoàng Hôn còn chưa kịp tới gần cứu viện, hai thi thể trên mặt đất đã bị nhặt đi mất trong lúc hỗn loạn, tình hình chiến sự hỗn loạn đến mức mẹ cũng không nhận ra. Một đám người chơi cùng phe phái và khác phe phái đều đang hỗn chiến, kỹ năng bay múa, ngay vào thời khắc mấu chốt này, một quả pháo khổng lồ ầm ầm rơi xuống từ xa. Chú ngồi trên thú cưng lạc đà alpaca của anh Phú bắn một phát lật nhào tháp hương trên mặt đất, bột hương trong tháp hương nổ tung, bao phủ lấy tất cả mọi người trong hỗn chiến! +
【Đậu má, ai nhặt đi thế!】 +
【Không nhìn rõ nữa!】 +
【Là Ếch Xanh của Cùng Nhau Làm Giàu, anh ta đang nhặt thi thể!】 +
Ếch Xanh vơ vét được một mớ hời, nhặt nhạnh vô cùng vui vẻ. +
[Cùng Nhau Làm Giàu đã bắt cóc (16) người chơi] +
Chu Tùy thuận tay nhặt thi thể của Morris, còn bất ngờ nhặt được manh mối cốt truyện không biết của ai đánh rơi trên mặt đất, liếc mắt nhìn phía sau: “Chạy!” +
Đột nhiên, 4 đội kẻ phản bội chạy trốn vắt chân lên cổ bỏ chạy, trong lúc hỗn loạn Mắt Hoàng Hôn định đánh trả, nhưng trong làn khói mù hoảng loạn, đối mặt trực diện lại chính là NPC! +
Mà những người khác của đội kẻ phản bội chạy trốn vừa ra tay tàn nhẫn với bọn họ đã chạy thoát một quãng đường dài, ai nấy tự thoát thân, dẫn dụ toàn bộ NPC về phía bọn họ! Đêm tối mịt mù cộng thêm khói làm mờ tầm nhìn, mấy người Griffin chạy thì chạy thoát rồi, nhưng hai đội Mắt Hoàng Hôn đi theo bon họ lại không kịp chạy trốn, bị binh lính quan phủ chém trúng ngay tại chỗ. +
Từng người một đều bị NPC bắt giữ! +
Ngoại trừ đội Griffin tổn thất ba người kịp thời chạy thoát, Mắt Hoàng Hôn chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng trong đợt này. +
Cùng Nhau Làm Giàu lách người trốn vào nhà hàng bên cạnh, nhìn Mắt Hoàng Hôn trở thành mục tiêu, bị NPC bao vây. +
Thấy sự chú ý của NPC đã bị dời đi, tất cả đều đuổi theo Griffin chạy mất! +
“Vẫn để họ chạy thoát rồi.” Nấm Coca nói. +
Dâu Bên Đường hạ thấp giọng nói: “Bắt thì bắt thôi, bắt rồi lại càng đơn giản, chúng ta đi cướp ngục được một mớ hời.” +
Nếu như tất cả người bảo vệ đều bị bắt vào trong ngục tù, bọn họ chỉ cần đốt khói lên, cướp một chuyến, thế là tất cả đều giàu to rồi! +
Tranh thủ lúc hỗn loạn nghỉ ngơi, Chu Tùy đưa toàn bộ vật phẩm cốt truyện nhặt được cho anh em Bát Nhã. +
Tốc độ phân tích của anh em Bát Nhã rất nhanh, đồ vật đến tay bọn họ chưa đầy mười phút đã đưa ra kết luận —— +
Một mặt vật phẩm nói về chuyện mắt xám, khói độc ăn mòn cơ thể người nếu không giải độc, mắt sẽ từ từ chuyển sang màu xám, tử vong sẽ lập tức hóa xám, mà những làn khói độc này chính là đồ vật độc cổ do sức mạnh hỗn loạn ngưng tụ thành. Bị khói độc ô nhiễm đến một khoảng thời gian nhất định sẽ trở thành người cổ bị sai khiến, nghe theo mệnh lệnh của cấp trên như xác sống, những người mắt xám mà Cùng Nhau Làm Giàu nhìn thấy trên đường phố Bắc Dương Đô chính là những người trúng độc bị điều khiển. +
Còn một điều khác, là có liên quan đến nhiệm vụ của bọn họ. +
Chủ quán trà ở trụ sở Hội Tạo Thần nơi này có ý đồ khác, là một phái mang ý đồ khác trong phe phái kẻ phản bội chạy trốn. Những kẻ phản bội chạy trốn khác thì bắt giữ các thiên phú giả bị ô nhiễm, còn Bắc Dương Đô này lại chủ động lợi dụng vật ô nhiễm để tạo ra các thiên phú giả bị ô nhiễm. Một phần mang đi giao nộp cho tổng bộ kẻ phản bội chạy trốn, phần còn lại thì bị giam giữ trong nơi gọi là【Vùng Đất Căn Nguyên】ở bên trong Bắc Dương Đô. +
Manh mối cốt truyện đại khái chỉ có bấy nhiêu, không nghi ngờ gì nữa, địa điểm quan trọng tiếp theo của bọn họ chính là Vùng Đất Căn Nguyên. +
Chỉ là trong những manh mối thu thập được hiện tại, hình như không có lấy một chút thông tin nào liên quan đến Vùng Đất Căn Nguyên. +
Hành Gừng Tỏi: “Khó tìm đấy, cái nơi Vùng Đất Căn Nguyên này nghe qua là biết giấu rất kỹ rồi.” +
Ngay lúc mọi người đang nghi hoặc, Quý Tê Nguyên đột nhiên nói: “Nhìn bên ngoài đi.” +
Trên đường phố, những người chơi không kịp chạy trốn đã bị các NPC khống chế kéo đi, tất cả đều đi về hướng trung tâm thành, nơi đó chính là vị trí nhà tù của Thành Bắc Dương. Mấy người Cùng Nhau Làm Giàu đang muốn nhìn rõ lộ trình, nhưng Quý Tê Nguyên lại nhìn thấy những làn khói đặc bốc lên phía xa ngoài đường phố, phạm vi bao phủ của làn khói này còn dày đặc hơn nhiều so với trò thả khói nhỏ lẻ vụn vặt của bọn họ. +
“Không phải các ông bảo là đã trộm hết rồi à?” Dâu Bên Đường nói. +
Phong Vân Thôi thốt lên một câu đậu má: “Vẫn còn hàng tồn hả!” +
Sự chú ý của Chu Tùy va vào các NPC và khói độc ở phía xa, nếu chỉ đơn thuần là pvp thì còn đỡ, đằng này bên ngoài lại xuất hiện khói độc, chứng tỏ có thể NPC vẫn còn thủ đoạn khác. +
“Chúng ta phải nghĩ cách thôi, nếu không có khi lại bị NPC tính kế ngược lại.” +
Đang nói chuyện, Chu Tùy bỗng nhiên nhìn về phía sau quán ăn nơi mọi người đang ẩn nấp, nghĩ ra điều gì đó: “Từ từ.” +
“Mọi người có đủ ở đây không?” +
Trong kênh đoàn đội, đám người Chước Hoa vẫn đang mai phục xung quanh, vốn dĩ định đi theo Griffin để đến hôi của, lúc đột nhiên bị Chu Tùy gọi lại, mọi người đều kinh ngạc dừng bước. +
Quý Tê Nguyên nhìn về phía Chu Tùy, nhận ra cậu đã đi vòng ra phía sân sau của nhà hàng, “Em định làm gì?” +
“Chắc là cần anh tính toán một chút.” +
Chu Tùy nói xong thì nhìn về phía những người đồng đội tạm thời đang im lặng trong kênh chat: “Giúp một tay, trộm chút đồ trong thành.” +
Những người khác: “?” +
Các cậu làm mấy việc mờ ám lén lút mà còn muốn kéo cả chúng tôi theo nữa! +
Chu Tùy không nói lời thừa thãi: “Có làm không?” +
Những người khác: “…… Làm!” +
-* +
Cột khói xám xịt quỷ dị hình thành giữa bầu trời âm u, cảnh tượng kỳ lạ này đã lọt vào tầm mắt của những người chơi khác. Không chỉ một nơi, khắp nơi trong thành cũng đồng loạt bốc lên những làn khói đặc. +
Hai đội mạnh nằm ở trung tâm thành là Phi Tiêu Lăng Vân và Vườn Bách Thú đã ngay lập tức chú ý đến sự bất thường này, kẻ đầu têu bày ra trận khói này chính là chủ quán trà. +
Chủ quán trà không quay về quán trà mà cứ lảng vảng suốt ở khu vực nha môn quan phủ tại trung tâm thành. +
Gã còn sai người khiêng tới từng thùng đồ vật không rõ nguồn gốc, sau khi châm lửa đốt, khói lại lan rộng ra khắp cả thị trấn, tạo thành một đám khói quỷ dị trên không trung. +
Ngay khi đám khói vừa bao phủ, Phi Tiêu Lăng Vân và Vườn Bách Thú đã dứt khoát dùng mặt nạ che mặt, uống nước trà từ trước và ngậm bã trà trong ấm vào miệng để chống lại sự xâm nhập của khói độc. Thanh máu của những NPC mắt xám kia rất ngắn, cứ liên tục chạy theo các NPC bình thường. Đám người Mèo Ragdoll quan sát kỹ mới phát hiện nguyên nhân hành động của những NPC mắt xám này đều bắt nguồn từ túi thơm trên người các NPC khác, chứng tỏ họ đã bị điều khiển, biến thành xác không hồn nghe theo sự điều khiển của một nhóm NPC khác để đi bắt người và chặn đường. +
“Cái này giống như độc cổ vậy, lúc trước ở Trại Nhà Trần, chúng ta cũng từng thấy một đám người mặc áo choàng như xác không hồn.” Chó Pug nói. +
Mèo Ragdoll: “Chắc chắn nơi này có quan hệ với Trại Nhà Trần, chỉ là rốt cuộc mục đích của đám NPC này là gì……” +
Chủ quán trà và quan phủ là cùng một giuộc, hoặc có thể nói là có lẽ cả Bắc Dương Đô đều đã…… +
Bên ngoài có tiếng gì thế? +
Khi hai đội mạnh đang mai phục ở bên này nghe thấy động tĩnh lập tức chuông cảnh báo reo vang, người chơi phụ trách trinh sát của hai đội lần theo âm thanh nhìn sang thì thấy dường như NPC từ bốn phương tám hướng bị thứ gì đó dụ dỗ, đang nhanh chóng tiến lại gần về phía hướng của bọn họ, “Đội trưởng, có người dẫn toàn bộ NPC qua đây rồi!” +
Người chơi của Phi Tiêu Lăng Vân và Vườn Bách Thú Kỳ Diệu nhô đầu ra từ nơi ẩn nấp, thấy mấy chục người chơi đang dẫn theo NPC ùn ùn kéo đến như che trời lấp đất. Nhìn từ góc nhìn của bọn họ từ xa, có thể thấy đám người đông nghịt như đàn kiến đang tràn tới, không chỉ từ một hướng, mà là bao vây từ nhiều hướng. +
“Không phải chứ, sao tất cả đều kéo về hướng này thế?” +
“Hình như phía trước kia là đội ngũ của Griffin Mắt Hoàng Hôn.” +
Sắc mặt của Chiến Phi Vân lập tức trở nên nghiêm túc. Khó khăn lắm bọn họ mới nắm thóp được hành động của ông chủ quán trà, đang chuẩn bị đi theo ông chủ quán trà để phán đoán động thái bước tiếp theo và xu hướng cốt truyện, kết quả là đợt NPC tụ tập tấn công bên ngoài này đã đánh cho phe phái người bảo vệ một vố trở tay không kịp. Không chỉ gây thêm phiền phức, mà còn khiến ông chủ quán trà nảy sinh lòng cảnh giác. +
Chỉ thấy ông chủ quán trà vốn đang bồi hồi ngoài quan phủ, chuẩn bị đi vào trong bỗng nhiên dừng bước, sự chú ý dồn vào những người chơi ở phía xa, “Tội phạm bỏ trốn ở bên kia!” +
Vốn dĩ người chơi của phe phái người bảo vệ đều đang ẩn nấp, ai ngờ đang trốn tránh tàng hình thì bên ngoài đột nhiên bốc lên khói đặc. +
Không ít người bị khói đặc ép buộc, chỉ đành phải xông ra khỏi nơi ẩn nấp, vừa ra ngoài thì trúng bẫy của NPC. +
NPC lại xoay chuyển tình thế, nhanh nhẹn bắt giữ người chơi, hơn nữa trong tình huống đám khói độc được kích hoạt, tỷ lệ bắt giữ người chơi thành công của họ lại tăng lên một bậc. +
NPC xuất hiện ở khắp nơi trong thành chính, đều đang chờ người chơi bị hun khói chạy ra, sau đó bắt giữ. Người chơi bị bắt mất đi khả năng phản kháng, khói độc phong tỏa tầm nhìn, khó mà trốn thoát khỏi tay NPC. Phi Tiêu Lăng Vân cùng Vườn Bách Thú Kỳ Diệu trốn trong bóng tối nhìn các người chơi bị NPC lôi đi, cuối cùng đều bị lôi vào nơi ở của quan phủ. +
Cửa ra vào có binh lực mạnh mẽ canh giữ, vị trí trung tâm thành lập tức bị giới nghiêm. Mèo Ragdoll nhìn Griffin từ lúc bắt đầu hoạt động tự do tự tại, cho đến khi bị NPC ép vào đám khói độc, ngoại trừ một số ít người trốn thoát, những người chơi khác của phe phái người bảo vệ đều không kịp giải độc, bị NPC hoàn toàn khống chế ngược lại. +
“Vấn đề lớn rồi.” Chó Pug nói: “Bên chúng ta càng ít người, sau này hành động sẽ càng khó khăn.” +
Chiến Phi Vân chỉ liếc nhìn một cái, thấy cạm bẫy của Nhà Thơ Ngâm Rong ở phía xa, nhíu mày nói: “Mắt Hoàng Hôn cố ý chạy về phía này.” +
Phi Tiêu Lăng Vân và Vườn Bách Thú Kỳ Diệu trốn ở đây, Griffin và Mắt Hoàng Hôn cũng biết, cho nên mới cố ý dẫn NPC qua đây. +
Bọn họ đang định để những người chơi khác của phe phái người bảo vệ làm bia đỡ đạn cho bọn họ, nào ngờ lại trực tiếp dẫn NPC vào đại bản doanh của người bảo vệ, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ phe phái người bảo vệ. +
Nếu là trước đây thì chuyện này cũng chẳng sao, ngặt nỗi bây giờ lại xuất hiện đám khói độc. +
Tuy hiện tại còn có thể miễn cưỡng dựa vào lá trà để chống đỡ, nhưng lá trà rồi cũng có lúc dùng hết, số lượng NPC lại quá nhiều, cuối cùng sẽ rơi vào cảnh nửa bước cũng khó đi. +
Trừ phi bọn họ có thể giải quyết một phần NPC, từng bước đánh bại, mới có cơ hội khống chế NPC ông chủ quán trà. +
Nhưng hiện tại bị Mắt Hoàng Hôn dẫn NPC về phía trung tâm thành, bên ngoài ông chủ quán trà có thể nói là đầy rẫy cạm bẫy, người chơi của phe phái người bảo vệ liên tiếp bị bắt, cơ hội đột phá vô cùng mong manh. +
Tốc độ lan tràn của đám khói độc rất nhanh, chẳng mấy chốc trong không khí đã tràn ngập khói nồng nặc. +
“Cùng Nhau Làm Giàu không liên lạc với các anh?” Chiến Phi Vân nói. +
Mèo Ragdoll im lặng, đứa trẻ này lại bắt đầu im hơi lặng tiếng rồi. Anh ta cảm thấy Mắt Hoàng Hôn sẽ phạm ngu ngốc như vậy cũng không thoát khỏi liên quan tới Cùng Nhau Làm Giàu, nghĩ đến đây, không biết tại sao mí mắt anh ta đột nhiên giật liên hồi: “Tôi có một dự cảm không lành, anh không phát hiện ra Chước Hoa cũng biến mất rồi à?” +
Thủy Hàn Sương: “Đâu chỉ vậy, đội bạn Giang Sơn Như Họa của chúng ta hoàn toàn không thèm để ý đến cạm bẫy do Nhà Thơ Ngâm Rong đặt ra.” +
Minh chủ của hai liên minh bang hội lớn Thiên Hành Kiện và Thiên Hạ Vô Song rơi vào trầm tư, trực giác nhạy bén cao bảo cho bọn họ biết, sự việc phát triển như thế này mang lại một cảm giác quái dị quỷ quyệt. Đặc biệt là các đội mạnh nhà mình đột nhiên giữ im lặng thống nhất kỳ lạ, cảm giác quái dị này lại càng được tích lũy đến cực điểm. +
Đúng lúc này, Gấu Trúc Đỏ phụ trách trinh sát bên ngoài bỗng nhiên nói: “Anh Mèo, tôi vừa mới thấy có mấy người tàng hình cứ đi ra đi vào!” +
Mèo Ragdoll lập tức cảnh giác: “Đi ra đi vào ở hướng nào?” +
“Ngay gần chúng ta!” Gấu Trúc Đỏ đang trốn dưới mái hiên quan sát nói: “Họ không bị khói độc gây mê, hình như đang vác thứ gì đó trên người, đựng trong bao tải, động tác rất nhanh, nhìn không rõ lắm.” +
Vác đồ……? +
Chiến Phi Vân bảo đồng đội bật tàng hình đội rồi đi ra khỏi căn nhà, trong màn đêm mông lung càng khó phân biệt được người chơi và NPC, trời đã ngày càng tối, chẳng mấy chốc sẽ vào đêm. Bọn họ men theo hướng Gấu Trúc Đỏ chỉ, nhìn thấy vài bóng dáng thoáng qua trong con hẻm nhỏ trên đường phố bên dưới. Họ tàng hình tránh né các NPC tuần tra, lẻn vào trong nhà, dường như đã đặt xuống thứ gì đó, động tác nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn. +
Thoáng qua một cái +
Trong màn đêm hỗn loạn, chỉ có thể nhìn thấy các ID như Cùng Nhau Làm Giàu, Chước Hoa, Giang Sơn Như Họa lướt qua nhanh chóng. +
“Có nhìn rõ vác cái gì trên lưng họ không?” Chiến Phi Vân lạnh giọng nói: “Xạ thủ!” +
Không thể sử dụng vật phẩm từ bên ngoài, xạ thủ chỉ có thể mở tầm bắn nhìn lén. Khi tầm nhìn vừa dựng lên quét qua đã nhìn thấy trong màn đêm mờ ảo, trên bao tải của người kia hiện ra một hình vẽ ký hiệu hình vuông, bên trên viết một chữ ‘Ăn’. +
Nhà Thơ Ngâm Rong báo cáo như thường lệ: “Hình như là đồ của quán ăn trong thành, có mấy ký hiệu liền, không phải cùng một quán ăn.” +
“Họ mang theo trà……?” +
Đồ trong quán ăn…… Mèo Ragdoll bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng nhìn về hướng xạ thủ đang nhìn. Chỉ thấy những ngôi nhà mà đám người kia ra ra vào vào lại vừa vặn nằm quanh quan phủ, đây là hành động có kế hoạch, hơn nữa động tác của đám người kia ngày càng nhanh hơn. +
Chiến Phi Vân nhìn về phía chân trời, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. +
Lúc này, ở cách đó không xa, không biết NPC nào đã thắp đuốc, thắp lên một điểm sáng trong đêm tối. +
Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến Chiến Phi Vân nhận ra điều gì đó, “Tất cả khiên sư mở khiên, mẹ nó họ cõng bột mì trên lưng ——” 2
Còn chưa dứt lời, chỉ thấy ngay khoảnh khắc đuốc của NPC được thắp lên, dường như trong không khí có thứ gì đó đột ngột kích hoạt. NPC cầm đuốc còn chưa kịp nhận ra điều gì, vào khoảnh khắc gã bước vào một căn nhà từng được Cùng Nhau Làm Giàu đi vào, khói trong căn nhà mờ sương nhanh chóng bị châm ngòi, ánh lửa đỏ rực đột nhiên bùng lên. +
Vườn Bách Thú Kỳ Diệu: “!!!” +
Giây tiếp theo, tiếng nổ kịch liệt liên tục kích hoạt, trong lớp bột mì bị nổ tung trong phòng cùng làn khói độc dày đặc bên ngoài, giống như tiếng pháo hoa chúc mừng năm mới, nổ đùng đoàng từ những ngôi nhà san sát nhau. 1
Những người chơi đang chạy trốn đột ngột ngẩng đầu, các NPC vẫn đang hò hét bắt người mờ mịt nhìn vụ nổ quét tới, rồi bị những ngôi nhà đổ sập cùng gạch ngói đè bẹp. Một tiếng vang lớn ầm ầm truyền đến, vụ nổ không phân địch ta đã đánh sập tất cả các ngôi nhà gần đó, chấn động đến mức ngọn núi bên dưới toàn bộ Bắc Dương Đô cũng phải rung chuyển. +
“Đậu mẹ!!! Cùng Nhau Làm Giàu!!!” +
Tiếng giận dữ mắng mỏ xé toạc bầu trời, Chu Nhi Phục Thủy có thính lực kinh người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia, “Hình như có ai đó đang gọi chúng ta.” +
Quý Tê Nguyên: “Ảo giác thôi.” 1
Bên cạnh, phòng livestream chứng kiến vụ nổ hoành tráng hoàn toàn im lặng, khán giả nhìn cảnh đổ nát liên miên, rơi vào trạng thái im lặng giống hệt như look trước góc nhìn của phòng livestream, tận mắt chứng kiến những người chơi thuộc phe phái người bảo vệ cùng các NPC đang bao vây tới bị nhấn chìm trong vụ nổ. +
Một người chơi nào đó của Giang Sơn Như Họa vội vàng vứt bột mì trong tay đi, Chước Hoa vẫn chưa hoàn hồn nhìn về phía Cùng Nhau Làm Giàu đang ngắm nhìn cảnh tượng hoành tráng kia. +
Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán Yurix. +
Đào Tươi Mơn Mởn rất hài lòng với kết quả này, nói với đồng đội: “Lần này chúng ta lên xe rồi.” +



Em Chu nhiều chiêu trò thật sự =)))
cảm ơn bà nhe =)))))))))
Chị Đào còn hớn hở được nữa mới hài :)))))
chị này mê phong cách của đội này r
đội này nên đổi tên thành Cùng Nhau Gây Chuyên mới hợp lí
May mà lên xe rồi đấy :))))))
Đào Tươi Mơn Mởn vui khi thấy người khác gặp họa he=))))
Miễn người gặp hoạ không phải mình thì CNLG phát điên sao cũng được à:)))
Hồi debut em Yurix cx ngầu lắm mà giờ vừa thương vừa buồn cười
CNLG mà đi đến đâu là gây náo loạn đến đó:))
Chị Đào rất hợp với nhóm này =))
Lắm trò thiệt
c Đào đúng là ng theo chủ nghĩa thắng lợi điển hình:)))
Quậy tới cùng
Chị Đào tìm được tri kỉ rồi:))
Đào: may quá, lên xe kịp lúc
Bá khí của ẻm không ai dám từ chối, haha
Cùng phe nên sướng
Yurix ngầu đúng mấy chương đầu, hồi ổng mới xuất hiện tưởng đâu vibe phản diện, đối đầu em Chu các thứ, càng về sau càng thảm thương dần qua từng chương=))