Skip to main content

Chương 17: Ngư Vi Trạch rời công hội?

dathaiPiter

Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng bị Giang Thời dùng lý do “Đừng lãng phí vé phụ” để lừa đi xem giải đấu. Thực tế thì khi được dịch chuyển đến thành phố Thiên Sang là cậu ta đã ngay lập tức hối hận. +

Giờ cậu ta đang cực kỳ hèn, dùng áo choàng lớn màu đen quấn mình thành một cục nhỏ xíu, hòng ngăn mình với dòng người, chỉ có thể cố gắng nói chuyện với Giang Thời để khiến bản thân mất tập trung. +

【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Cậu ta là một Kỹ Sư Máy Móc to xác như vậy mà lại quấn lấy một sp như cậu đánh nhau á? Lại còn ba ngày ba đêm? Thù to cmnr chứ còn cái gì nữa!】 +

Giang Thời: “Cũng không hẳn là vậy, mặc dù tôi chơi sp nhưng mà sát thương cũng ổn phết chứ bộ, không vài triệu thì cũng vài nghìn.” +

Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: “……” +

Được rồi, nể thật sự đấy. +

Giang Thời thấy cậu ta còn hơi ngơ ngác ngốc ngếch, cậu vẫn nói thêm một câu: “Ừm, vì lý do gì mà đánh nhau thì……Cậu còn nhớ hoạt động của bên nhà phát hành game là gì không?” +

Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng suy nghĩ một chút thì nhớ ra:【Hai người làm nhiệm vụ của hoạt động đó hả?】 +

Giang Thời mỉm cười gật đầu: “Đúng rồi đó.” +

Lúc đó nhà phát hành của Kỷ Nguyên Sáng Thế tung ra một cái hoạt động lớn nhất từ trước tới giờ, sau khi hoạt động được mở ra thì phần thưởng phong phú cực kì. +

Trong hoạt động đó có một nhiệm vụ, yêu cầu người chơi phải gây ra mức sát thương lớn nhất trong hoạt động. Về cái nhiệm vụ này thì cậu với Ngư Vi Trạch có chung suy nghĩ với nhau nên dứt khoát nhân cơ hội này mà đánh nhau luôn. +

Giờ nhớ lại, chắc là lúc đó nhiệt tình chỉ đến từ một chiều. Mục đích của nhà phát hành có lẽ là muốn người chơi đi đấm quái hoặc đi cày phó bản, có lẽ họ cũng chẳng thể tưởng tượng được là có người thật sự làm được cái nhiệm vụ sát thương tối đa kéo dài tận một tháng này. +

Nói chung là do cậu đã bỏ cái kỹ năng tự heal cho bản thân nên cậu bắt buộc phải uống thuốc hồi phục, Ngư Vi Trạch cũng không keo kiệt mà cứ uống thuốc hồi máu, cơ bản là họ đánh nhau qua lại nửa ngày trời. Cày hẳn ba ngày ba đêm cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ với tỉ lệ thắng là 50/50. +

Sau đó thì Giang Thời tiếp tục đi cày mấy nhiệm vụ khác. +

Ba ngày sau trận đánh nhau đấy thì có lẽ là do Ngư Vi Trạch không cam tâm nên lại tìm cậu tiếp. Lúc đó thì Giang Thời vẫn đang chăm chỉ cày nhiệm vụ hoạt động, cậu không nghĩ nhiều đã đồng ý ngay tấp lự. Sau đó trong quá trình cậu cày hoạt động, vì thời gian chơi game quá lâu, áp lực lên não bộ quá lớn khiến cho thần kinh yếu ớt của cậu bị quá tải, thế là trực tiếp bị bế vô bệnh viện. +

Cuối cùng cái trận quyết chiến kia không thực hiện được, bởi vì cậu cho anh leo cây mất tiêu. +

Thật ra việc không thể phân thắng thua cũng khiến cho Giang Thời có chút tiếc nuối. Cậu cảm thấy lý do nằm ở việc không hạn chế uống thuốc hồi phục giống đấu trường hay phó bản, không thì cậu đã mài chết được Ngư Vi Trạch rồi. +

Bởi vì hiểu được sự tiếc nuối này nên Giang Thời mới có thể đồng cảm với người nào bị cậu cho leo cây. +

Đổi lại là cậu thì cậu cũng tức, nhưng mà tức đến năm năm thì lại thù nhau quá rồi đó. +

Tất nhiên là không chỉ mỗi Giang Thời nghĩ vậy. +

Sau khi Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng biết rõ mọi chuyện, cậu ta cũng thấy đồng cảm với Ngư Vi Trạch:【Thật sự, nếu một trận đánh được mong đợi lại không diễn ra thì tôi có thể chết vì thất vọng đấy!】 +

Giang Thời: “…… Phải không.” +

Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng gật đầu. +

Hai người nhìn nhau một cái, cùng ngầm hiểu qua biểu cảm. +

Quả nhiên, tất cả mọi người đều có lòng hiếu thắng. +

“Trước tiên xem trận đấu đã, bắt đầu rồi kìa.” +

Giang Thời vỗ vỗ vai Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng, ra hiệu cho cậu ta nhìn về phía sân khấu. +

Ngay khi cậu vừa nói xong, hoàn cảnh xung quanh ngay lập tức thay đổi. +

Khi giọng bình luận viên tràn đầy nhiệt tình vang lên, tất cả khán giả trên khán đài cũng được bay lên giữa những tiếng reo hò tựa như tiên nữ rải hoa, khiến bầu không khí sôi nổi và rực rỡ lên hẳn. +

Hàng rào của trung tâm thành phố đã được mở ra theo lời của bình luận viên, khu vực thi đấu hoàn chỉnh hiện lên trước mắt của mọi người. +

Hình ảnh 3D to lớn giữa không trung đang hiển thị chi tiết từng khu vực, tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng mãn nhãn, toàn bộ thành phố Thiên Sang cũng bùng cháy trong sự phấn khích. +

Thứ gọi là thành phố chính của máy chủ, bản thân nó chính là một sân đấu! +

Bốn đội thi đấu hôm nay tiến vào điểm xuất phát của mình thông qua các đường đặc biệt rồi. +

Bản đồ trận chung kết của cúp Thế Kỷ lần này chính là Vực Hẹp. +

Giang Thời cảm nhận được bầu không khí đang dần thay đổi, chỉ riêng trải nghiệm này thôi cũng đã đủ để cậu cảm thấy việc hôm nay đến xem trận chung kết chính là một quyết định đúng đắn. +

Quả nhiên, ngay cả Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cũng không có than vãn thêm nữa. +

Quy tắc thi đấu của cúp Thế Kỷ khá đơn giản. +

Mỗi công hội tổng cộng có bảy người, 5 người lên thi đấu, 2 người ngồi ghế dự bị. Có thể thay đổi người bất cứ lúc nào ở 5 vị trí được chỉ định trên bản đồ. Sau khi trận đấu bắt đầu, năm người chơi trên sân sẽ bắt đầu đi từ điểm xuất phát của đội mình và đến tranh cướp các boss hoang trên bản đồ; +

Theo kế hoạch của phía nhà phát hành, mỗi trận thi đấu trên bản đồ sẽ xuất hiện bốn con boss, thuộc tính, kỹ năng và địa điểm spawn đều không thể biết trước, trận đấu sẽ kết thúc sau khi giết hết bốn con boss; +

Cuối cùng, xếp hạng sẽ dựa trên số lượng hạ gục kẻ địch và điểm nhận được khi diệt boss. +

Nói chung, chỉ một câu đơn giản thôi, ai giết được nhiều nhất thì người đó thắng. +

Bởi vì phía nhà phát hành của Kỷ Nguyên Sáng Thế luôn luôn cập nhật thêm bản đồ mới, lại còn thường xuyên tiết lộ một ít cơ chế với thuộc tính ngày càng thái quá của mấy boss mới, thế nên chế độ khám phá ngẫu nhiên này đã khiến cho quá trình tranh cướp boss trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. +

Trận chung kết lần này là một bản đồ hoàn toàn mới, tên Vực Hẹp. +

Mà bản đồ mới thì cũng có nghĩa là có một boss mới vẫn chưa được khám phá. +

Bốn đội dự thi hôm nay đều là những đội thuộc công hội có tiếng tăm. +

Họ gần như không nghe thấy tiếng reo hò của khán gia ở bên ngoài, ngay lập tức tiến vào trạng thái ngay từ lúc trận đấu vừa bắt đầu. +

Từ góc nhìn của thượng đế, có thể thấy rõ ràng Huyết Tường Vi đã chạm trán với Hỏa Lực Giả ngay sau khi trận đấu bắt đầu, hai bên đã thử nhau một lần. +

Bên kia, Rắn Đuôi Chuông khá may mắn khi tìm được một con boss hoang đầu tiên, Chữ Thập Đỏ. Sau khi thử sức mạnh của boss xong, họ vô cùng cẩn thận mà dẫn nó về phía khu vực ẩn gần đó để trốn và bắt đầu thử cơ thể của boss. +

Còn phía Thập Tự Quân, dựa theo tuyến đường hiện tại của họ thì họ đang cách các công hội khác ngày càng xa. +

Tuy nhiên, trên mấy bản đồ có nhiều địa hình chưa biết này thì việc cách xa các công hội khác không phải là chuyện xấu. +

Giang Thời nhận được một tin nhắn từ Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng:【Nói thử xem, cậu nghĩ ai thắng?】 +

Giang Thời nghĩ ngợi: “Ờm, ai cũng được.” +

Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: 【Tôi còn tưởng cậu sẽ muốn Thập Tự Quân thắng.】 +

Giang Thời hỏi: “Sao lại nghĩ thế?” +

Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: 【Tốt xấu gì thì Ngư Vi Trạch cũng ở trỏng mà.】 +

Giang Thời nhìn qua hướng của đội Thập Tự Quân, bởi vì trước đó cậu chủ yếu nhìn tình hình giằng co của Huyết Tường Vi với Hỏa Lực Giả, từ góc nhìn thượng đế chỉ có thể thấy được bóng dáng nhỏ xíu của đội kia, cậu cười khẽ: “Nếu cậu ta chỉ huy thì không vấn đề gì, nhưng mà hiện tại thì quyền chỉ huy là của người khác, nên là mấy chuyện thắng thua này phụ thuộc vào số phận rồi.” +

Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng rất khó hiểu: 【Sao cậu lại biết cậu ta không phải là chỉ huy?】 +

Giang Thời chỉ cười chứ không nói gì. +

Cụ thể ai làm chỉ huy thì cậu không rõ, nhưng mà dựa theo phong cách chọn đường để di chuyển thì có thể khẳng định rằng hôm nay Ngư Vi Trạch không chỉ huy Thập Tự Quân. +

So với các fan tràn đầy hâm mộ và nhiệt huyết xung quanh, Giang Thời với Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng quan sát trận thi đấu có vẻ quá mức bình tĩnh. +

Một người thì thật sự không quan tâm bên nào thắng, còn một người thì tập trung xem đến nỗi chẳng muốn giao tiếp thêm. Sau khi trận đấu kết thúc và có bảng xếp hạng thì hai người mới đứng dậy khỏi khán đài và duỗi người để thư giãn. +

Đội của công hội Rắn Đuôi Chuông rất quyết đoán khi lựa chọn giết con boss đầu tiên, mặc dù suýt bị Hỏa Lực Giả đến sau cướp mất nhưng vẫn rất ổn định mà đánh chết boss không chút hoảng loạn, sau đó dần dần dẫn đầu. Lối đánh của họ ổn định, yên ổn tìm kiếm cơ hội, dựa vào việc đánh chết boss đầu tiên để kéo giãn khoảng cách với các đội khác. +

Với chiến thuật và pha thao tác cuối cùng, Rắn Đuôi Chuông cướp được cái đầu boss thứ hai, có lợi thế và thuận lợi giành lấy chức vô địch. +

Trên đường đến điểm dịch chuyển, có thể nghe thấy các cuộc thảo luận của người khác về trận đấu hôm nay. +

Phần lớn là tán thưởng về màn trình diễn của Rắn Đuôi Chuông, cũng có một vài fan của mấy công hội khác không vừa ý mà cãi lại. +

“Èo, bực thật đấy, cảm giác Xuân Thần hôm nay không phối hợp tốt.” +

“Bình tĩnh, nhìn Thập Tự Quân kìa, chẳng thấy phối hợp chỗ nào luôn đấy.” +

“Đúng thật là chẳng hiểu chỉ huy của Thập Tự Quân nghĩ gì trong đầu. Rõ ràng là có cơ hội trong đợt tấn công cuối rồi mà cứ nhất quyết để cả đội bị giết.” +

“Chỉ huy của Thập Tự Quân chẳng phải là Ngư Thần hả?” +

“Tôi không phải fan Ngư Vi Trạch, nhưng mà thật ra thì hôm nay không phải lỗi của ổng đâu, ổng hầu như im lặng suốt cả trận luôn ấy nên là không phải ổng chỉ huy đâu.” +

“Mặc dù Thập Tự Quân giành được hạng nhất trong vòng bán kết nhưng mà nếu phải nói thì phong độ của bọn họ dạo gần đây cứ lên xuống thất thường ấy.” +

…… +

“Nhân tiện thì, tôi có một tin đồn nhỏ……Nghe nói là Ngư Vi Trạch sắp rời khỏi công hội rồi á?” +

Giang Thời vừa đến điểm dịch chuyển cùng với Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng thì cậu nghe được câu này, bước chân của cậu hơi khựng lại. +

Đám người phía sau vẫn còn đang tiếp tục thảo luận. +

“???” +

“Ngư Thần rời khỏi công hội? Ổng ở Thập Tự Quân nhiều năm vậy rồi, hẳn là không phải đâu ha?” +

“Hờ, người ta nói vị vua mới mang đến triều đình mới, Dịch Thủy Hàn* đã nhường chức hội trưởng lâu rồi, tôi nghĩ là việc Ngư Vi Trạch rời đi là điều sớm muộn thôi.” +

*Hội trưởng cũ của TTQ là Dịch Thủy Biên, chỗ này c Tương ghi DT Hàn, không biết chỉ có lộn hong nữa. +

“Vch, chẳng lẽ chỉ có mình tôi quan tâm việc Ngư Vi Trạch rời Thập Tự Quân để đi đâu à? Thay đổi này chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn lắm cho coi!” +

“Aaa Ngư Thần của tôi, chuyện này chắc không phải thật đâu nhỉ, không thể nào!” +

Người tiết lộ tin đồn khúc khích: “Có phải hay không thì chẳng phải mấy ngày nữa sẽ rõ à?” +

– +

Nhóm người dự thi đã về đến khu nghỉ ngơi phía sau sân đấu. +

Phá Quân Bá là quản lý của công hội chuyên nghiệp, thời điểm bình thường thì anh ta chủ yếu phụ trách các việc lớn nhỏ trong công hội, không có đủ thời gian phân chia tinh thần để tham gia việc huấn luyện, thế nên anh ta không có trong danh sách các thành viên tham gia thi đấu. +

Mặc dù không phải là tuyển thủ thi đấu nhưng thành tích của cúp Thế Kỷ vẫn liên quan trực tiếp đến KPI của anh ta. Hôm nay sau khi kết thúc trận đấu, thứ hạng của Thập Tự Quân lại là bét bảng, hẳn là bầu không khí sẽ không được vui vẻ lắm thế nhưng giờ anh ta chẳng biểu lộ ra tí buồn bã nào khi thấy công hội của mình thua thê thảm như vậy. +

Khi đi ngang qua Ngư Vi Trạch, anh ta vẫn còn tâm trạng mỉm cười: “Vất vả rồi, Ngư Thần. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong Thập Tự Quân rồi.” +

Ngư Vi Trạch cười khẩy, không trả lời. +

Cho đến khi Phá Quân bá rời đi, Cuồng Màu Xanh Lá không nhịn nổi nữa, cậu nhóc nghiến răng: “Đúng là cái đồ nhỏ nhen!” +

“Không sao, cũng phải để người ta cười trước khi khóc chứ.” Ngư Vi Trạch nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng nói, “Nhóc con, chắc tôi sẽ không online trong mấy ngày tới, có việc thì cứ tìm acc phụ của tôi là được.” +

“Tìm anh ở acc phụ?” Cuồng Màu Xanh Lá hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, “Thầy à, ý anh là cái acc nữ kia á hả? Anh online acc phụ đấy làm gì?” +

Ngư Vi Trạch mỉm cười vui vẻ: “Thì chơi tí thôi.” +

Chơi tí thôi…… Á hả? +

Dường như cậu nhóc nhớ tới một ký ức nào đó không tốt lắm, Cuồng Màu Xanh Lá run rẩy khóe miệng. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Được rồi, xin mời bắt đầu màn trình diễn ~ (?) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.