Chương 18: Server tân thủ?

Edit: Ry +
Trên không trung Thần Thụ xảy ra biến hóa vi diệu, giữa bóng cây loáng thoáng xuất hiện một căn miếu mờ ảo. Nó tựa như mọc ở trên cây, hoặc là đặt ở trên đó… Nghiêng về phía hướng Đông, càng nhìn càng thấy giống sắp đổ. +
Miếu thần xuất hiện, các nơi trên khắp đại lục Thần Thụ cũng liên tục xảy ra bạo loạn. +
Tất cả người chơi ngẩng đầu, nhìn thấy nhắc nhở xuất hiện trên đỉnh thế giới ảo này —- +
[Thông báo trên tất cả các server] Miếu Thần Thiên Địa, Thần Thụ chao nghiêng. Sức mạnh hỗn độn vẫn luôn tiềm ẩn đang ăn mòn Thần Thụ, sức mạnh của Thần bị ô nhiễm và phá hủy, không còn có thể che chở cho đại lục Thần Thụ. Từ đây, đại lục Thần Thụ xuất hiện hỗn độn ăn mòn, trắng trợn phá hủy vùng đất người thiên phú chúng ta dựa vào để sinh tồn. Những suy tàn này là không thể đảo ngược, nên mời tất cả người thiên phú trên đại lục mau chóng tới trấn áp. Độ khó của hoạt động là ★★★★, giới hạn thời gian trong 5 tiếng, liên kết với phó bản Miếu Thần Thiên Địa. Kết quả sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển trong tương lai của đại lục Thần Thụ. +
Tinh Võng đã nổ tung, 5832 đội, với một game có quần thể người chơi khổng lồ như Thần Thụ thì đây chỉ được tính là một phần nhỏ. +
Nhóm người chơi trên bảng xếp hạng chỉ có một ít sở hữu vé vào cửa được kéo đi phó bản, những người khác không kiếm được vé chỉ có thể tham dự hoạt động Hỗn Độn Ăn Mòn. +
[Nghe bảo là người có đạo cụ của miếu thần và đã thành công vượt qua Miếu Thiên Địa thì mới vào được.] +
[Đông mà, server tân thủ có mà khu vực cao cấp cũng có.] +
[Ê là phó bản sử thi được điiều chỉnh kìa, người chơi level thấp sẽ được buff thuộc tính. Thần Thụ chơi lớn nha! Lần đầu mở hoạt động kiểu này nhỉ.] +
[Mau lên Tinh Võng! Có 5832 phòng stream luôn!] +
Trong hoạt động khiêu chiến toàn thể server này, Thần Thụ đã hợp tác với Tinh Võng TV, ra thông báo sẽ livestream tiến độ. +
Nguyên nhân của chuyện này là đội top 1 bảng xếp hạng Bay Lên Trời Cao phát hiện chi tiết trong Miếu Thiên Địa, mở ra phó bản ẩn, thế là hoạt động Miếu Thần Thiên Địa chính thức bắt đầu. +
Giờ phút này, 5832 đội tương đương với 5832 phòng phát sóng, độ khó của phó bản được triển lãm toàn diện, các người chơi vào xem mới biết hoạt động này lớn cỡ nào. Mấy phòng stream hot nhất đều xuất hiện người chơi trên bảng xếp hạng. +
Nhưng có người vào phó bản thì sẽ có người không vào được, trong game đã có vô số cao thủ lên kênh thế giới spam hỏi chấm. +
[Tao cười bằng chết, mấy tiểu đội trên bảng xếp hạng đều bị tách.] +
[Thì là đạo cụ cá nhân mà, ai có đạo cụ thì đội của người đó sẽ vào được.] +
Vì thăm dò Miếu Thiên Địa, rất nhiều cao thủ và streamer đều tách ra tạo đội riêng tìm manh mối, ai biết Thần Thụ chơi đánh úp như vậy, cứ thế mở hoạt động. Dẫn đến rất nhiều cao thủ ban đầu chọn tách ra tìm manh mối, giờ không kịp tập hợp vào phó bản, tất cả các đội trên bảng xếp hạng bị tách lẻ, đội hình đánh phó bản rối một nùi. +
Trong lúc kênh thế giới tiếp tục vỡ tổ, những đội có vé ra trận lần lượt ghép vào phó bản. +
Đội phó Mèo Ragdoll của đội Vườn Bách Thú xem tình hình. Bọn họ chỉ có vài đoàn người quen vào được, quá xui, cả đội không ai có đạo cụ vào cửa, tạm thời không biết tình huống bên trong như thế nào: “Trên bản đồ đang có 6 điểm bạo loạn, cho người qua đó xem thử đi. Hoạt động là cho tất cả các server, không giống phó bản đột phá thăm dò đợt trước của Griffin.” +
6 điểm bạo loạn, vừa đủ bao trùm toàn bộ đại lục Thần Thụ, trong đó có 5 điểm nằm ở khu vực cấp cao, chỉ có 1 cái nằm ở khu vực tân thủ từ level 40 trở xuống. Người chơi có vé sẽ tiến vào các Miếu Thần Thiên Địa ở những khu vực khác nhau để khiêu chiến, người không có vé chỉ có thể tham dự hoạt động trấn áp bên ngoài. +
“Server nào cấp nào cũng tham gia được hoạt động này, tất tay luôn!” +
“Có hẳn một điểm ở khu tân thủ luôn kìa, bảo sao bọn kia ngày nào cũng cầm clone chạy tới server tân thủ! Đảm bảo là có tin ngầm mà giấu anh em.” +
Các người chơi của Vườn Bách Thú ỉu xìu, rất là sầu vì không được tham dự phó bản. +
Tại sao luôn là Vườn Bách Thú chịu xui xẻo vậy, ngay cả Ẩn Tiên còn có người đi vào, chỉ có họ bị bắt đứng ngoài xem náo nhiệt. +
“Nghĩ thoáng lên, không chỉ có tụi mình xui đâu.” +
“Còn anh Hổ mà! Sao không ai nghĩ tới ổng vậy! Ổng có vé đó!” +
“Anh Hổ thì làm ăn được gì? Đoàn bọn họ chỉ có 8 người thôi kìa.” Người chơi khác hỏi lại. +
Mèo Ragdoll ngẩn ra, liếc nhìn thông tin đoàn đội Mãnh Hổ 123 gửi vào nhóm chat sở thú. +
Một ID xuất hiện trong đội được ghép ngẫu nhiên — +
Chu Nhi Phục Thủy. +
– +
Cảnh tượng trong Miếu Thiên Địa dần trôi về phía sau, ánh sáng chói mắt đã tắt, mọi người được dịch chuyển đến một miếu thờ có không gian rộng lớn hơn hẳn. +
Cánh cửa tàn tạ và không gian đổ nát bỗng trở nên rực rỡ, ánh nến sáng rực, mùi nhang nến rất nồng. Căn miếu hoang chỉ vài mét vuông trở thành điện thờ rộng lớn, trong điện có 18 bức tượng thần, phía dưới đài cao dàn đầy nến là những cái đệm hương bồ dùng để quỳ lạy. Tiếng gió đã ngừng, thay vào đó là tiếng mõ và tiếng thiền văng vẳng xa xăm. +
Yên tĩnh an lành, một bầu không khí khiến lòng người phẳng lặng. +
“Uầy vãi!” +
“Trông oách thật đấy!” +
Người chơi lần lượt được đưa vào phó bản, lúc Chu Tùy nghe được âm thanh thì xung quanh đã đứng đầy đồng đội, gần cậu nhất là thành viên của đoàn 6 người ban đầu. Giao diện đội ngũ đã thay đổi thành phiên bản cho đoàn 12 người, cậu theo bản năng nhìn về phía người chơi mới xuất hiện ở phía bên kia, đội được ghép với họ chỉ có 2 người. +
Anh Phú vốn đang lo bò sữa nhà mình bị vắt đến chết, nhác thấy kí hiệu nghề nghiệp cái lập tức la lên: “Kỳ Linh Hương! Có sữa!” +
Tiểu đội được ghép với họ cũng có vẻ bất ngờ, nhìn đội ngũ cao thấp không đều, Clone pháp sư 123 chủ động lên tiếng: “Hay thật, không mời người thì sẽ ghép đồng đội ngẫu nhiên!?” +
Anh Kệ Đời xem ID của đội kia: “Khoan, 123?” +
Clone pháp sư 123, Con thỏ nhỏ 123, hai ID này tức thì đánh thức ký ức trong đầu mọi người. +
Chu Tùy nói: “Khá quen.” +
“Anh, kênh thế giới ấy!” Anh Kệ Đời thấy Chu Tùy vẫn chưa nhận ra thì tiện thể nhắc: “Mấy ông mà nhặt vật liệu mỏi cả tay, ngày ngày lên thông báo server ấy!” +
Anh Phú thở dài: “Có tiền cũng không bằng có luck.” +
Anh Kệ Đời hâm mộ vô cùng: “Thánh thể luck trời sinh, đại sư đi ngang qua cũng phải thốt lên một câu con cưng của trời, không biết bát tự là gì.” +
Chu Tùy chỉ nhớ được mang máng. +
Đám Rồng Bong Bóng: “?” +
Luck là vấn đề à! Đây là đấng đó! +
Server 3145 là server nông thôn, cao thủ không nhiều lắm, tổ 123 gần như nhận thầu tất cả thông báo đặc biệt của 3145, ai hay để ý thông báo thế giới kiểu gì cũng sẽ biết hai ID này. +
Trong đoàn đột nhiên vang lên tiếng tằng hắng. +
Một đoàn người nhìn sang. +
Clone pháp sư chỉ vào kênh giọng nói: “Kênh đoàn mấy ba ơi, khen người ta ngay trước mặt như vậy ngại lắm.” +
“Nhưng mấy ông khen thêm vài câu tôi cũng không ngại đâu.” +
Cả đám: “…” +
“Hoạt động lần này không đơn giản như vậy, cốt truyện chính của Thần Thụ đã náo loạn nhiều ngày, đây không phải phó bản sử thi bình thường.” Clone pháp sư nhìn nhóm tượng thần ở trên cao, nói ngắn gọn: “Chúng ta có vẻ như đã vào một phó bản sử thi có thể thúc đẩy cốt truyện thế giới.” +
Nghe được câu cốt truyện thế giới, có mấy người trong đội lập tức mắt sáng bừng. +
Clone pháp sư, tức Mãnh Hổ 123 lăn lộn ở thôn tân thủ nhiều ngày qua chính là vì cái cốt truyện thế giới này. Trước khi vào phó bản có một cái thông báo toàn server đao to búa lớn như thế, chứng tỏ gã không phí công chạy tới đây. +
Chẳng qua không ngờ lại có cơ chế ghép đội, ghép cho họ một đội như vậy. +
Clone pháp sư 123 mặc áo vải của Thiên Hạc Sơn, vũ khí trên tay lại không giống Thú Sư anh Phú và Đạo Sĩ, là một cái biểu đồ quẻ được treo lên. Nghề bên Thiên Hạc Sơn được gọi chung là pháp sư, thực tế có ba nhánh chính là Thú Sư dẫn đầu với khả năng triệu hồi, Đạo Sư nổi tiếng với những đòn công kích cao bằng phù chú đạo thuật, cuối cùng chính là Trận Sư am hiểu dùng biểu đồ quẻ để lập quẻ và dựng Bát Môn. +
Người khiến Chu Tùy chú ý lại không phải Trận Sư, mà là người chơi đứng sau gã. +
Áo của người kia không giống cùng một bộ, ngoài trang bị áo vải để tăng pháp công thì hắn còn mặc hai trang bị áo giáp. Bên ngoài bộ trang bị kia là một cái hộp dụng cụ nặng nề, hoa văn của Kỳ Linh Hương khắc trên đó, nhưng cũng không phân chia rõ là hệ phái nào, rõ ràng là vũ khí tự chế. +
Dược Sư? Hay là Y Sư? +
Dường như nhận thấy tầm mắt của Chu Tùy, Con thỏ nhỏ 123 ở bên kia bỗng quay sang, xuyên qua đám người nhìn thẳng vào cậu. +
Nhưng chỉ một giây sau, người kia đã quay đi. +
Giống như chỉ là vô tình nhìn một cái, Chu Tùy lại biết, người kia vừa rồi đã nhìn vũ khí của cậu. +
Đối phương cũng giống cậu, để phán đoán nghề thì đầu tiên là xem vũ khí. +
Chu Nhi Phục Thủy – người mình gửi kết bạn nhưng không được chấp nhận, Clone pháp sư tức Mãnh Hổ 123 của Vườn Bách Thú Kì Diệu vừa vào đội lập tức nhìn về phía cậu, dường như không ngờ còn có thể có duyên đến mức tình cờ gặp được. +
Trong vài giây yên lặng, hai đội tám người mỗi người một ý nghĩ, nhưng đều đã nắm được đại khái tình hình của đối phương. +
Bọn họ có tổng cộng 8 người, không đủ đoàn 12. +
Rồng Bong Bóng là xe tăng, cộng thêm bạn là Chiến Sĩ và Đạo Sư. +
Chu Tùy, Thú Sư anh Phú và Kiếm Sĩ Anh Kệ Đời. +
Cuối cùng chính là đội ngũ vừa được sát nhập, Clone pháp sư 123 là Trận Sư, Con thỏ nhỏ 123 là vú em – tạm chưa rõ hệ phái. +
Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. +
Cộc cộc cộc, tiếng va chạm có tiết tấu như là tiếng mõ đột nhiên vang lên trên đầu họ, khiến tất cả giật mình toát mồ hôi lạnh. +
Mọi người nhìn quanh, 18 bức tượng thần phân chia đủ bốn phương, Đông Tây Nam Bắc đều có. Đến đây cả bọn mới phát hiện chi tiết khủng bố của cái miếu thần này. +
— Miếu này không có cửa. Cửa vào không có, cửa ra lại càng không. +
“Tượng thần đang nói chuyện.” Con thỏ nhỏ đột nhiên lên tiếng. +
Giọng hắn hơi khàn, ngữ điệu bình thản, rất dễ tập trung sự chú ý của mọi người. +
Tất cả nhanh chóng nhận ra ý của hắn. +
Không có cửa, điện thờ thánh khiết kì dị, 18 bức tượng thần sừng sững trước mắt, người chơi bị thu nhỏ có thể dễ dàng bị chúng giẫm nát bét. +
Âm thanh ung dung liên tiếp vang lên, những chất giọng khác nhau đang xen, giống như mỗi bức tượng đều đang nói chuyện. +
Rõ ràng là điện thờ rất rộng rãi, nhưng quẩn quanh một tràng tiếng người xì xào lại không nghe hiểu được, càng khiến người ta rùng mình hơn là cái miếu hoang ban đầu. +
“Đây là phó bản đúng không, vậy boss đâu?” Anh Phú hỏi. +
Họ đứng đây được một lúc rồi cũng không thấy boss xuất hiện, chỉ có tượng thần. +
Cảm giác lạ trong lòng Chu Tùy càng nồng, cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm rõ ràng hơn hẳn sau khi tượng thần bắt đầu nói chuyện. Cậu liếc nhìn, tổ hai người kia đã tiến lên. Bức tượng nhỏ trong ba lô cậu vỡ thành một đống đá vụn, chứng tỏ nó chỉ có tác dụng làm vé vào cửa. Mà hai người kia hẳn là cũng đã nhận ra, người chơi chuyên leo bảng xếp hạng thì nhạy bén với những chuyện này hơn cậu rất nhiều. +
Quả nhiên, Clone pháp sư chạy tới gần bàn thờ, quan sát thứ mới xuất hiện. +
Mà Con thỏ nhỏ đi phía sau gã chỉ tiến lên vài bước rồi cúi đầu, có vẻ như đang quan sát mặt đất. +
Chu Tùy cũng nhìn xuống, thấy được vân gạch bảy xoay tám lệch giấu trong những khe đá. +
Những đường vân này thật kì lạ, dường như phải tìm được đúng quy luật của nó thì mới kích hoạt được. +
“Miếu này, cũng là tượng thần giống Miếu Thiên Địa à?” Anh Kệ Đời ngửa đầu, thấy tổ 123 đã tiến lên phía trước, anh Chu nhà mình cũng đang quan sát thì không khỏi bước ra: “Vẫn chưa thấy boss đâu nhỉ, chắc là phải thăm dò, mọi người tách ra tìm xem, nhớ chú ý đừng chạm lung tung —” +
Chân gã giẫm lên một miếng gạch nào đó, rắc, có thứ gì bị vỡ. +
Mấy người phía trước lập tức quay phắt lại nhìn, Anh Kệ Đời vội nhấc chân: “Ơ?” +
Tiếng gõ mõ chợt dừng, bốn phía tĩnh mịch. +
Chớp mắt sau, phần đá trên người tất cả tượng thần nứt vỡ, trút bỏ xác ngoài che giấu, bên trong là cơ thể lóng lánh ánh vàng. Khi mà mọi người bị ánh vàng đó thu hút, đá tiếp tục vỡ tới phần mặt, cặp mắt tròn vo bên dưới bắt đầu chuyển động, tập trung vào Anh Kệ Đời đứng ngoài cùng. +
Mấy tia laser bắn ra từ mắt nhóm tượng thần, đánh vào chỗ đứng của Anh Kệ Đời, gã hú hồn né tránh. +
“Tanker kéo boss.” Clone pháp sư kêu. +
Rồng Bong Bóng vội vàng xách khiên chạy tới, sau đó khựng lại: “Anh ơi, kéo con nào?” +
“Ngơ hả, tất nhiên là boss —” Clone pháp sư bỗng im tịt. +
Chu Tùy đổi sắc mặt, thấy được đối tượng người chơi có thể công kích trên bản đồ. +
— Đủ 18 chấm đỏ. +
Tất cả tượng thần ở đây là boss! +
[Miếu Thần Thiên Địa (8/12), đã căn cứ vào đội ngũ để tiến hành điều chỉnh tham số, độ khó được điều chỉnh tới cấp S-.] +
[Miếu thần gặp phải hỗn độn xâm lấn, thần linh sa đọa bạo động, chỉ có quét sạch hỗn độn mới có thể cứu vãn.] +
[Mục tiêu nhiệm vụ: Trấn áp tượng thần (0/18), thất bại thì toàn đoàn bị trục xuất khỏi miếu thần.] +
[Đếm ngược: 04:58:12] +
Cả đám: “?!” +
Vãi kít này thì chơi kiểu gì! +
Anh Kệ Đời là người đầu tiên giẫm gạch, tức thì trở thành mục tiêu chính cho 18 boss công kích. Những tia laser màu sắc khác nhau bắn từ trên xuống, không một cái nào không dí theo gã. Đám Rồng Bong Bóng vốn đang giơ chân định chạy lên cứu thấy thế lập tức rụt về, sợ hãi tập trung lại với những đồng đội khác. +
Gặp chuyện không quyết được, ôm nhau là chuẩn nhất. +
Clone pháp sư cũng lùi về, thấy thế nói: “Chạy đi, tôi sẽ nghĩ cách cứu ông!” +
Con thỏ nhỏ hơi cau mày, liếc nhìn nhóm người đang rúc với nhau đằng kia, thấy Chu Nhi Phục Thủy vẫn đứng im ở chỗ cũ. +
Hắn cũng đứng im, hỏi: “Cậu không đi cứu cậu ta à?” +
Chu Tùy nghi hoặc nghiêng đầu, ý thức được đối phương đang hỏi mình thì: “À.” +
“Cậu ta chạy giỏi lắm.” +
“Nhưng mà 18 con đó!” Anh Kệ Đời không cần nhắc đã vắt chân lên cổ mà chạy. Gã như thể có tầm mắt ở tám phương, hết chạy rồi nhảy, không dính chiêu nào, linh hoạt như con khỉ vào nhầm bản đồ, thậm chí còn có sức vừa chạy vừa la hét: “Mày ngon thì mày bắn vào mông tao này!” +
Rồng Bong Bóng: “?” Ông này cầm tinh giống khỉ nào thế! +
Anh Phú đảm nhiệm vai bình luận viên thiện lành: “Dù sao cũng chỉ là boss thôi, ông bạn của tôi trước kia còn dắt cả đống người chạy mà.” +
Clone pháp sư hết nhìn đồng đội đang đứng tụ lại hóng hớt, lại nhìn Kiếm Sĩ đang chạy thục mạng, thầm nghĩ rốt cuộc mình ghép với đội quái nào đây. +
Nhưng thôi có người kéo quái, gã cũng có cơ hội đánh boss thăm dò, thế là thử ném một kĩ năng ra, công kích boss gần mình nhất. +
1 giây sau, con boss kia đổi mục tiêu sang gã. +
Clone pháp sư thấy laser bắn tới: “Đụ!” +
Anh Phú rụt về cái tay đang định thử, nhìn đồng đội: “Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng đừng ngứa tay.” 2
[Các tín đồ, Thần yêu và sẽ bảo vệ cho con dân của Thần, nên hãy nỗ lực cứu vớt các Thần nhé.] 1
Clone pháp sư: “…” Cứu con kẹc! +
Người chạy phút chốc từ một biến thành hai. +
Chu Tùy thấy được vấn đề, mục tiêu thù hận đầu tiên là Anh Kệ Đời, nhưng có người tấn công boss thì mục tiêu thù hận sẽ đổi. +
Cái này giống phó bản thường, 18 boss đều sẽ căn cứ vào chỉ số thù hận để khóa mục tiêu. Cậu nhìn sang Rồng Bong Bóng: “Đi cướp thù hận đi.” +
Rồng Bong Bóng sửng sốt, nhưng Chu Tùy đã nói vậy, anh ta chạy ra khóa mục tiêu vào boss của Clone pháp sư. +
Trào phúng là kĩ năng thiết yếu của Thuẫn Sư Thiên Vũ Vệ, thù hận lập tức chuyển sang cho Rồng Bong Bóng. Khiên ra, cứu vớt pháp sư đang trong nước sôi lửa bỏng, Rồng Bong Bóng thành đối tượng bị bắn. +
Laser bắn trúng anh ta, Rồng Bong Bóng mở khiên chặn. Chu Tùy quan sát, phát hiện tổn thương Rồng Bong Bóng nhận không bằng chiêu của tượng thần hệ phong ở Miếu Thiên Địa. +
Con thỏ nhỏ nói: “Đừng ngắt CD.” +
Chu Tùy: “Đánh thêm mấy con nữa đi.” +
Hai người trăm miệng một lời, Rồng Bong Bóng đang cầm khiên cản boss bị run tay, đánh chuột chũi hay gì mà còn đánh thêm mấy con nữa! +
Con thỏ nhỏ liếc sang, Chu Tùy thì đang quan sát boss. +
Rồng Bong Bóng tiến lên, thuận theo kim đồng hồ đánh thêm 4 con nữa, lượng sát thương có thể chống chịu đã lên tới đỉnh. +
Con thỏ nhỏ khóa mục tiêu vào anh ta, bắt đầu bơm máu. Lúc này Chu Tùy mới chú ý tới thứ bên trong hộp dụng cụ của hắn, là hộp thuốc, người này chơi Dược Sư hỗ trợ. +
Dược Sư hỗ trợ có một vấn đề, kĩ năng bổ trợ rất nhiều, nhưng lượng trị liệu sẽ thấp hơn Y Sư nổi tiếng với khả năng hồi máu. +
Nhưng bốn cái có vẻ vẫn chưa phải giới hạn của Con thỏ nhỏ, hắn nói: “Có thể đánh thêm ba con nữa.” +
Có trị liệu đúng là khác hẳn, nhiều lần Chu Tùy giơ tay đinh cho Rồng Bong Bóng một ngụm sữa, Con thỏ nhỏ đã rót đầy cho anh ta. Cuối cùng Rồng Bong Bóng ổn định kéo 7 boss, 11 con còn lại vẫn tập trung vào Anh Kệ Đời. +
Mấu chốt là người này trong lúc trị liệu còn không quên giảm điểm thù hận cho mình. Heal hai người, nhưng không một con boss nào khóa mục tiêu vào hắn… Tư duy của người này rất tốt. +
Chu Tùy không nói gì lùi lại, nhân cơ hội này quan sát bốn phía. +
Con thỏ nhỏ đang định mở miệng, Chu Tùy bỗng di chuyển. +
Cậu dùng đánh đơn để kiểm tra lượng máu một con boss, sau đó dùng đánh lan, khiến con boss bên cạnh khóa mục tiêu vào mình. +
Vừa rồi Con thỏ nhỏ muốn bảo một DPS đi thử kĩ năng, không ngờ ý nghĩ của Chu Nhi Phục Thủy lại nhất trí với hắn. +
Chu Tùy lùi lại tránh tia laser, nói ngắn gọn: “Khoảng cách rất ngắn.” +
Con thỏ nhỏ: “Đánh lan sẽ gây loạn thù hận.” +
Thù hận sẽ bị loạn. Người chơi chỉ cần đánh boss là sẽ tạo thành tổn thương với nó, mà đoàn bọn họ chỉ có một xe tăng, kĩ năng trào phúng của tanker cũng có hạn. Có nghĩa là hiện giờ Rồng Bong Bóng có thể tank 7 boss dưới sự hỗ trợ của trị liệu, nhưng anh ta không thể ổn định tất cả thù hận. +
Người chơi đều đang thu nhỏ, trông thì tưởng tượng thần cách nhau rất xa, nhưng khi tung kĩ năng đánh lan, hệ thống cho thấy nó trúng vào nhiều boss. +
Tức là bọn họ muốn đánh thì cũng chỉ có thể dùng các chiêu công kích đơn, không thể dùng kĩ năng quần thể… Làm vậy sẽ khiến tốc độ đánh giảm mạnh. +
Chu Tùy quan sát một hồi đã thăm dò đại khái — +
- Lượng máu của 18 con boss này ngang với boss hệ phong của Miếu Thiên Địa, mỗi 5 giây bắn laser một lần.
- Mỗi boss có hệ thống tính thù hận riêng, căn cứ vào lượng tổn thương phải chịu và chỉ số thù hận. Trừ xe tăng ra, những người khác bị laser bắn liên tiếp 3 lần là máu sẽ về 0.
- Boss trông thì cao lớn, thực tế khoảng cách giữa các boss rất ngắn, đánh lan sẽ dẫn đến loạn thù hận.
“Đánh đơn con boss đầu đi.” +
Người chung quanh nghe được thì đồng loạt hành động, nhao nhao khóa chặt con boss đầu tiên, chỉ dùng các chiêu đánh đơn. +
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi HP của boss đầu tiên xuống 50%, nó đột nhiên có nhiều kĩ năng hơn hẳn. Nhóm người chơi thấy những kĩ năng này hết sức quen thuộc, anh Phú thốt lên: “Là kĩ năng của mấy con boss Miếu Thiên Địa.” +
Miếu Thiên Địa, boss Chu Tùy đánh là boss hệ phong. +
Nhưng Miếu Thiên Địa là phó bản thường, nó có bể boss 12 con ngẫu nhiên, vừa vặn tương ứng với 12 bức tượng hiện có trong miếu thần. Vẫn còn 6 tượng không biết sẽ ra kĩ năng gì. +
[Băng Thần đã tiến vào trạng thái điên cuồng!] +
Con boss thứ nhất họ đánh là boss hệ băng, Chiến Sĩ ở gần nhất lập tức bị đóng băng, đóng băng xong còn đi kèm với tia laser của hai con boss bên cạnh. +
Không được! Quá gần, laser sẽ chồng lên trúng vào mọi người! +
Đúng lúc này, Chu Tùy bỗng gia tăng sát thương. Chỉ số thù hận của cậu vẫn luôn ổn định đứng sau Rồng Bong Bóng, ở thời điểm này cưỡng ép giành lấy thù hận của hai con boss kia. Top thù hận thay đổi khiến hành động bắn laser phối hợp với Băng Thần bị cắt ngang, hai boss khóa mục tiêu vào Chu Tùy, laser cũng lập tức bắn ra. +
Chu Tùy chạy mấy bước tới bên chân boss, dùng khinh công bước nhỏ nhảy lên người nó. Cậu chợt thấy người nhẹ bẫng, cúi đầu thì thấy mình có một cái buff từ Dược Sư. Nhân cơ hội này, cậu cưỡng ép bẻ hướng, khiến hai tia laser sau lưng bắn vào tường, hóa giải nguy cơ. +
Clone pháp sư nghĩ thầm, phản ứng nhanh thật. +
Nếu vừa rồi Chu Nhi Phục Thủy không cưỡng ép đoạt thù hận, laser sẽ giết ít nhất hai người. +
Nhưng công kích của boss hoàn toàn không dừng lại, đúng như dòng nhắc nhở điên cuồng, Băng Thần họ tập trung đánh nãy giờ đã tiến vào trạng thái tuần hoàn nhiều kỹ năng. Nó không chỉ dùng chiêu bắn laser đơn giản ban đầu nữa, mà sẽ còn phối hợp với hai con boss bên cạnh. Tốc độ giảm máu của boss Băng Thần chậm hẳn, hiển nhiên đây là cố tình, không để họ có cơ hội đánh boss. +
Cả đoàn chết sẽ bị trục xuất khỏi phó bản, họ không có cơ hội làm lại, chưa kể boss đầu tiên đã tiến vào trạng thái điên cuồng. +
Những người khác thấy cảnh này, tê hết cả đầu, đây chính là độ khó của phó bản sử thi 6 sao ư? +
Tất cả theo bản năng chạy ra sau, đội hình ban đầu lập tức rối loạn. +
Phạm vi công kích của boss khi điên cuồng rất rộng, còn ảnh hưởng tới cả Anh Kệ Đời đang chạy marathon, làm gã phải thắng gấp quay đầu, vội vàng kéo laser của 11 con boss ra xa hơn nữa. Cú xoay người này làm gã ăn laser rõ đau, suýt thì chết thẳng cẳng. Clone pháp sư ra tay, theo sát là Chu Tùy giành lại thù hận, anh Phú cũng vội vàng ném ra thú triệu hồi. Ba con thú triệu hồi tách ra đánh boss, miễn cưỡng chia sẻ áp lực cho Anh Kệ Đời. +
Anh Kệ Đời: “Đúng là anh em tốt.” +
Clone pháp sư: “Khách sáo quá.” +
Anh Phú: “Không cần cảm ơn, anh nhiều thú triệu hồi mà.” +
Chu Tùy vừa quay đầu lại: “?” +
Con thỏ nhỏ: “…” +
“Chạy.” +
Xong màn anh em xương máu, cảnh tượng còn hỗn loạn hơn, trên sân giờ có ba người đang chạy, còn có một đống thú triệu hồi nữa. +
Tổ ba người Rồng Bong Bóng run rẩy trốn xen kẽ giữa đống laser. Đang làm gì vậy, bọn họ nên đi đâu, bọn họ phải đứng đâu để đánh! +
Clone nhìn cục diện có thể nói là rối rắm: “Anh em! Phối hợp đâu! Đừng có chạy hết về một phía thế chứ!” +
Anh Kệ Đời vừa chạy vừa thở: “Người ta đang chạy vòng mà!” +
Anh Phú thấy thú nhà mình chết thì triệu con mới ra, để đám thú ngoan ngoãn đứng im tại chỗ ăn đánh: “Laser là đằng kia bắn chứ có phải tôi bắn đâu!” +
[Các tín đồ, Thần yêu và sẽ bảo vệ cho con dân của Thần, nên hãy nỗ lực cứu vớt các Thần nhé.] +
Nhìn thấy dòng này, Chu Tùy thoáng dao động, từ đầu đến giờ cái nhắc nhở này vẫn luôn xuất hiện xen lẫn giữa những lần ra chiêu của boss. Cậu liếc nhìn bảng nhiệm vụ, chi tiết nội dung rất đơn giản, tại sao phải nhắc nhở Thần yêu con dân… Mà tại sao lúc mới vào đây nó lại gọi họ là tín đồ thành kính? +
Lúc này, Chu Tùy mới chú ý tới những chỗ không giống bình thường trong miếu. +
Ngoài ánh nến chập chờn ra, trước mặt mỗi tượng thần đều có một cái đệm hương bồ cực lớn. +
Nó như hòa vào với bối cảnh, rất dễ khiến người chơi không chú ý. +
Khi Chu Tùy muốn thử di chuyển về phía đệm, lại thấy Clone pháp sư ở đằng kia mấy bước chạy qua cái đệm, không có gì xảy ra hết. +
Không đúng, không phải là đệm nào cũng được. Tại sao mỗi boss của phó bản này đều tự xưng là Thần, tại sao bọn chúng lại có biểu tượng thuộc tính? +
Cách đó không xa, Con thỏ nhỏ thấy Chu Nhi Phục Thủy đứng lại. +
Chu Tùy đổi hướng, cậu chạy về hướng ngược lại. +
Lúc này trong đầu cậu là cái video từng xem trên Tinh Võng, là cái video miêu tả kĩ càng 18 bức tượng thần, còn so sánh ngoại hình của từng bức tượng… Thuộc tính của chúng dần hình thành trong đầu Chu Tùy. +
Phải trở thành tín đồ. +
– +
Phòng livestream trên Tinh Võng TV, 5832 phòng stream chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi đã đen 1/3, hiển nhiên phó bản với độ khó cao đã đào thải một lượng lớn người chơi đục nước béo cò. +
6 khu vực hỗn độn triển khai trên toàn server, những khu vực này giống như một cái khe vực biết cắn nuốt, chúng liên tục phá hủy các kiến trúc và địa hình của đại lục Thần Thụ. Khu vực bị sức mạnh hỗn độn thôn tính sẽ biến thành khu nguy hiểm, người chơi tiến vào đây chẳng những gặp debuff mà sẽ còn liên tục mất máu. +
Ban đầu các người chơi tưởng đây chỉ là hoạt động đánh boss hoang, giờ họ mới ý thức được cái gì là “liên kết”. Dù họ có làm cách nào để xử lý đống quái hoang sinh ra từ hỗn độn thì cũng không thể giết hết chúng, cùng lắm là làm chậm lại tốc độ hủy hoại, không thể phá hủy cái sức mạnh hỗn độn đó. +
Những người chơi vốn coi đây là hoạt động toàn server để thúc đẩy thăm dò cốt truyện bắt đầu lo lắng. Game đã mở được hai tháng, vất vả lắm mới đi được tới đây, nó cũng đã trở thành con đường kiếm tiền, thành nguồn thu nhập cho rất nhiều người. +
Nếu bỏ mặc sức mạnh hỗn độn phá hủy tất cả, vậy to chuyện rồi. 6 khu vực rải rác ở các nơi trên đại lục Thần Thụ, trong đó không thiếu những khu vực là nơi người chơi thường xuyên tụ tập, nếu chúng đều trở thành khu nguy hiểm thì sẽ gây ảnh hưởng cực lớn tới sau này, kết quả có khi sẽ khiến đại lục Thần Thụ hoàn toàn biến dạng. +
“Hình như liên quan tới tiến độ phó bản, phải có người vượt thành công mới cản được!” +
Hoạt động toàn server liên kết với tiến độ của phó bản sử thi, giờ các người chơi mới hiểu. Bên ngoài xuất hiện 6 khu vực lớn cần họ trấn áp, Miếu Thần Thiên Địa cũng chia làm 6 giai đoạn khiêu chiến. Người chơi ở các giai đoạn khác nhau sẽ bị đưa vào các phó bản khác nhau… Tức là Thần Thụ đang đồng thời mở 6 phó bản sử thi với độ khó khác nhau cho cái hoạt động này! +
Trong 6 khu vực, tiến độ của 5 phó bản sử thi ở khu cao cấp tạm thời vẫn ổn, cái phó bản ở khu tân thủ mới là thảm thiết nhất! +
Với hình thức phân chia phó bản theo giai đoạn này, số phòng stream tiếp tục sụt giảm, mà các người chơi đang ở trong chiến đấu với cường độ lẫn độ khó cực cao cũng liên tục giảm quân số. +
Người chơi ở ngoài bấm vào xem, 18 con boss và cơ chế nửa huyết điên cuồng ở khu tân thủ khiến vô số người sợ hết hồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn trăm đoàn tân thủ cứ thế đi đời, bị tống hết ra ngoài. +
Tổng số hơn 5000 phòng phát sóng, vì đoàn tân thủ chết quá mạnh nên chỉ còn khoảng hơn 2000. +
[Tôi cảm giác khu tân thủ xong rồi.] +
[Sao ai bảo là có đoàn clone của mấy thánh mà?] +
[Đoàn của đấng thì người ta phải tập trung đánh bên khu vực cao cấp chứ… Chẳng lẽ khu tân thủ tuyệt vọng rồi?] +
[Vãi nồi, khu đó mà không trấn áp được là lớn chuyện đấy!] +
Trong hai ngàn phòng stream này, thuộc khu vực tân thủ, phòng stream 4578-3145. +
Ai tiện tay nhấn vào đây đều chết sững, vì tình hình trong này phải nói là thảm vô cùng. Vừa vào đã thấy laser bắn tứ tung bốn phía, hoa mắt đến độ người xem cũng vô thức căng thẳng theo. Nhưng thế mà phòng stream này lại chưa tắt đèn? +
Tình huống sao rồi? +
Mỗi người tới quan sát tình hình của phòng stream 4578-3145 đều như thấy được kết cục bi thảm của cái đoàn này, chuẩn bị xem sẽ có bao nhiêu người nằm xuống. +
Nhưng nhìn quanh, tất cả đều sẽ sửng sốt. +
Không đủ người, đoàn này thế mà chỉ có 8 người, lại chưa một ai chết. +
Với cả, đội hình dở hơi gì thế này — +
Đoàn này chỉ có 8 người thì thôi, lại còn là một khiên hai sữa? +
[Đùa, ghép cái đoàn gì đây?] +
[Ừ nhưng mà từ từ đi… Cái cậu Chu Nhi Phục Thủy kia chạy nhanh thật đó!] +
Một giây sau, vú em với ID Chu Nhi Phục Thủy đứng giữa đám người bỗng chuyển động, hộp Khí trong tay cậu thay đổi, biến thành một món vũ khí khác. Mà thứ biến ra căn bản không phải gói thuốc Dược Sư công kích thường dùng, mà là một cây kim rất hiếm thấy. Cậu xoay người vung tay một phát, ổn định khống chế thù hận của con boss sau lưng. +
Giữ được thù hận, Chu Nhi Phục Thủy cũng không dừng lại mà đột ngột chuyển hướng, chạy về một phía khác — +
[Từ từ? Cái cậu này làm gì đấy?] +
[?? Ổng tấn công boss để kéo thù hận kìa!] +
[Vãi kít Dược Sư công kích! Phó bản sử thi mà mang 1 khiên 1 sữa còn 1 Dược Sư công kích!?] +
Tác giả nhắn lại: +
Khán giả: Đoàn gì cơ? +
3145: Đoàn 8 anh em xương máu, thằng nào gà thằng đó cút +



Đọc lại nhớ nhóm Momo, anh em plastic quay đầu là bán nhau 🤣
Đoàn bừa, bảo may thì là tập hợp tào lao mà bảo xui thì đc cái nhóm ngầu ẻ😂
cái kiểu rối loạn này thân thương thật đó


:)))) khó nói ghê
Game bịp vãi, mở 20% map mà cho con phó bản sử thi khê oãi cả chưởng