Chương 19: Trao đổi thù hận tuyệt đỉnh

Edit: Ry +
Trong phó bản, 18 con boss bị 5 người chia nhau thù hận, mục tiêu phân bố ở các nơi, cảnh tượng rối tung rối mù, ngẩng lên chỉ thấy tia laser trải khắp tầm mắt. Rồng Bong Bóng là tanker đứng im một chỗ, hốt hoảng trước đống laser bắn tứ tung, cảm giác tay không cầm nổi khiên nữa, kiểu như ngay giây sau mình sẽ chết bất đắc kỳ tử vậy. +
Lượng máu của đội như đi tàu lượn, Rồng Bong Bóng hết hồn quay đầu, mà vú em duy nhất trong đội lại vẫn vững như Thái Sơn. +
Muốn sống thật quá khó khăn! +
Một đám người chạy trốn, hỗn loạn theo một cách nguy hiểm và ổn định, hiệu ứng ánh sáng chói lòa muôn nơi. +
“Có giết được không?” Acc clone pháp sư quay đầu nhìn Băng Thần. +
Anh Phú vừa hay ở gần, nghe thế liếc nhìn thanh máu boss: “Khó lắm, máu thủ đều cao, khó đánh.” +
Lượng máu của boss trông thì tưởng là ít, nhưng thực tế sau khi điên cuồng, công kích của nó được gia tăng, máu cũng vậy. +
Boss Băng Thần tiến vào trạng thái điên cuồng, Clone pháp sư đã biết với thực lực của đoàn họ hiện giờ, thêm một con boss nữa điên cuồng là cơ hội tìm chỗ đánh boss cũng không có. Cách tốt nhất trong tình huống hiện tại là cho vài người đi kéo thù hận của các boss, để lại người không có thù hận tiếp tục giết Băng Thần. +
Nhưng độ khó quá cao, mà một khi làm vậy, tức là những con boss sau họ cũng sẽ phải làm vậy. +
Kĩ thuật có tốt, di chuyển siêu cỡ nào, thì thời gian dài sẽ khiến tỉ lệ phạm sai lầm tăng cao… Mà phó bản này hẳn không chỉ có một cách vượt ải, giết từng boss một là biện pháp cơ bản nhất, nhưng phải làm gì để thử những cơ chế kia? +
Acc clone pháp sư, tức Mãnh Hổ 123 của Vườn Bách Thú trên bảng xếp hạng, không khỏi chìm vào suy tư: “Để tôi chỉ huy, các cậu tạm —” +
Chưa nói hết, gã bỗng thấy người phóng vèo qua. Tốc độ di chuyển của Chu Nhi Phục Thủy rất cao, lúc chạy qua gã còn mang theo một cơn gió. Clone pháp sư phản ứng nhanh, theo bản năng né tránh, tiện thể ném kĩ năng phản đòn: “Đù má! Sao cậu lại chạy sang chỗ tôi —” +
Chu Tùy: “Thù hận của cậu đứng thứ hai.” +
Clone pháp sư: “?!” +
Quay đầu lại thì thấy, do vừa rồi gã dùng kĩ năng phản đòn, cộng thêm lượng sát thương trước đó, thù hận của boss dí Chu Tùy đã chuyển sang mình! +
Cái tên Chu Nhi Phục Thủy này tính được kĩ năng đỡ đòn của gã sẽ làm tăng chỉ số thù hận, vứt boss sang cho gã! +
Thoáng cái laser đuổi theo Chu Tùy chỉ còn một, người mang trọng trách chuyển thành Clone pháp sư. +
Clone pháp sư nhanh chân quay đầu: “!” +
Damage ông đây cao, thù hận đứng thứ hai thì xứng đáng phải đi tank hả! +
Những người khác: “?” Đại ca! Chỉ huy đâu! Sao anh nói có một nửa rồi im vậy! +
Kênh đội ngũ chỉ còn tiếng thở, không ai mở miệng chỉ huy, 1 đoàn 5 bè 7 mảng. +
Chu Nhi Phục Thủy hành động rất nhanh, ngay sau khi chuyển thù hận cho đồng đội, cậu nhoáng cái nhảy qua tia laser bắn tới, liếc nhìn cái đệm ở xa nhất. Bàn thờ trên miếng đệm có một bức tượng, bức tượng đứng im tại chỗ, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu vàng sẫm đục ngầu như màu đất. Chu Tùy không nhìn cặp mắt quái dị kia, né được chiêu lập tức nhảy lên đệm. Chỉ trong chốc lát, tốc độ dòng chảy không khí xung quanh dường như cũng chậm hơn. +
Đám Anh Kệ Đời đúng lúc thấy cảnh Chu Tùy đứng lại, không khỏi hít vào một hơi. +
[Tín đồ thành kính, Thổ Thần nghe được lời khẩn cầu của con.] +
Nhang khói quanh cái đệm tụ lại, tạo thành một cái lồng bảo vệ phát sáng, tia laser vẫn luôn đuổi theo Chu Tùy bắn vào cái lồng này, tức thì biến mất. +
“Vãi kít?” Hai chân Anh Kệ Đời suýt giẫm lên nhau: “Vụ này là sao!?” +
Những người khác trong điện tất nhiên cũng thấy, cái đống laser chết người kia thế mà không bắn tới đệm! +
Anh Phú híp mắt quan sát cái đệm bên dưới bàn thờ: “Không ngờ đó, cái đệm này là hàng thủ công nha, uầy còn thêu cả kim tuyến kìa!” +
“Mấy ông thần này có gu chất ghê.” +
Rồng Bong Bóng: “?” +
Người anh em, giờ là lúc đánh giá tượng thần có gu hay không à! +
Những người khác theo bản năng nhìn mấy cái đệm, chúng ở trong đại điện sáng ngời này đúng là không đáng chú ý, nhưng lại là thứ tạo hàng rào bảo vệ cho họ. Clone pháp sư thấy thế nhìn sang cái đệm quỳ gần mình nhất, sau đó lại nhìn cái đệm của Chu Nhi Phục Thủy, nghĩ đến hành vi ban nãy của cậu. Lúc ấy Chu Nhi Phục Thủy có hai con boss đuổi theo bắn laser, cậu ta cố ý chuyển thù hận sang cho gã để đảm bảo laser đuổi theo mình chỉ có duy nhất một thuộc tính. +
Cùng lúc đó, khán giả ở bên ngoài chứng kiến cảnh này cũng ngây người — +
Trong phó bản có rất nhiều thứ, đệm hương bồ còn là thứ rất thường thấy trong miếu, huống hồ ở các phòng phát sóng khác, rất nhiều người chạy qua đệm cũng không thấy kích hoạt gì. Ấy thế mà ở cái đội chỉ có 8 người này, còn chỉ có 1 khiên, lại kích hoạt cơ chế mà các đoàn đội tân thủ khác không phát hiện! +
[Vãi nồi?] +
[Mấy cái đệm này có cơ chế hả?] +
[Đây là cơ chế ẩn đầu tiên bị phát hiện đúng không?] +
Tin tức khu vực tân thủ cấp thấp phát hiện cơ chế phó bản nhanh chóng lan truyền trong giới, phòng livestream đột nhiên đông nghẹt. +
Rất nhiều người chơi đều coi là khu tân thủ chắc chắn ăn cám, không ngờ lại có đoàn phát hiện ra cơ chế, tốc độ còn nhanh hơn đoàn của mấy thánh cầm clone nữa!? +
Mà trong phó bản lúc này, công kích của các boss vẫn đang tiếp tục. Kỹ năng của boss Băng Thần lia về phía trước, tập trung vào chỗ yếu nhất của cả đội. Chiến Sĩ và Đạo Sư vốn đang quan sát tình hình, nháy mắt Băng Thần biến chiêu tấn công cả hai, đánh bay máu của Chiến Sĩ di chuyển sai, thanh máu lập tức về 0! +
Giảm quân số! +
Khán giả bị vụ phát hiện cơ chế hấp dẫn tới, vừa vào đã chứng kiến cảnh chết người. Vừa phát hiện cơ chế đã giảm quân số, vậy phát hiện làm qué gì! Phòng phát sóng vốn đang yên tĩnh dần vang lên ý kiến — +
[Đoàn này chỉ có 8 người thôi hả!? Lại còn cận chiến, đi sai một bước là cận chiến đi luôn đó biết không.] +
[Tôi mới đi xem đoàn của bảng xếp hạng, họ giết được 3 boss rồi, bên này còn chưa diệt nổi 1 con nữa, phát hiện cơ chế cũng vô dụng thôi.] +
[Cơ chế này rõ ràng là để mấy đứa hết máu vào đây trốn, tao qua đoàn Griffin xem, bọn họ phân chia kéo boss ổn lắm, sau đó cứ vũ lực mà chơi.] +
Vườn Bách Thú Kỳ Diệu đang ở ngoài cày hoạt động, lúc thấy phòng stream này tâm trạng khá là phức tạp. +
Vui vì dòng độc đinh của họ – tài khoản clone của anh Hổ mò ra được cơ chế, phức tạp bởi vì đoàn anh Hổ vào có vẻ hơi bất ổn. +
18 boss đúng là khó chơi, nhưng nếu giữ vững được sát thương thì dù có phòng thủ cao và máu dày đến đâu cũng giết được. +
5 tiếng không đủ để thử lỗi thăm dò cơ chế, mà mạo hiểm tìm kiếm cơ chế, đồng đội không theo kịp thì sẽ giảm quân số, nếu thế thì thà cứ ổn định mà đánh, đến đoạn sau hẵng biến hóa. +
Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều đoàn đội có thực lực lại không mạo hiểm tìm cơ chế. Cách tốt nhất hiện giờ là ổn định giết từng boss, vì giết bớt boss tương đồng với bớt đi laser. +
Mèo Ragdoll im lặng quan sát biến hóa trong phó bản. Nhiều phòng phát sóng như vậy, người chơi trên bảng xếp hạng tham dự cũng không thiếu, phát hiện cơ chế chỉ là sớm hay muộn. +
Từ lúc bọn họ vào xem đến giờ, đội này chưa từng thể hiện sự phối hợp tích cực, nhìn quanh chỉ thấy ai chơi người đó. Xe tăng Rồng Bong Bóng thì đứng im tại chỗ, những người khác chạy loạn khắp sân, thỉnh thoảng còn có vài con thú xuất hiện. +
Nhưng kì lạ là, đoàn này thế mà ổn định ngoài mong đợi. +
Người chơi dù linh hoạt di chuyển thì cũng rất khó tính được tất cả hoàn cảnh xung quanh, đồng đội chỉ cần di chuyển sai một bước là có thể mang tới nguy hiểm không thể đo lường. Mà máu của đoàn này trông thì như đang đi tàu lượn, nhưng tới giờ cũng chưa từng xuất hiện tình trạng liên tiếp chết người. Tất cả là vì có người đang duy trì sự cân bằng kì lạ này. +
Chu Nhi Phục Thủy, người này chưa từng di chuyển sai. +
Rõ ràng hoàn cảnh chiến đấu của cậu rất tệ, nhưng mỗi lần đều có thể tránh được nguy hiểm. +
Một người khác là Con thỏ nhỏ – ngoại viện anh cả bọn họ cố tình mời về. Trừ cái cậu Chiến Sĩ chết bất đắc kỳ tử kia, mỗi chiêu trị liệu của hắn đều hoàn hảo. +
Mèo Ragdoll bỗng nói: “Hai người họ gặp nhau, đoàn này có thể sẽ là đoàn có tiến độ nhanh nhất…” +
“Đội phó?” Mấy người kia nghe thế, ý thức được hai người đội phó đang nói là ai. +
Ngoại viện – người đội trưởng Vườn Bách Thú cố ý mời về. Các thành viên của Vườn Bách Thú chỉ biết người này nợ đội trưởng gì đó nên mới đồng ý tới hỗ trợ, thế nên anh cả còn cố ý để Mãnh Hổ đi theo hắn tới khu tân thủ. Anh cả cũng không nói thêm gì, họ chỉ biết đó là một người bạn tốt đã chơi nhiều năm với anh. +
Thực tế tài khoản clone Con thỏ nhỏ 123 người kia dùng cũng là của Vườn Bách Thú bọn họ, tài khoản chính của hắn còn không có mặt trên bảng xếp hạng, trông có vẻ chỉ là một người qua đường rất bình thường. Trước khi Vườn Bách Thú bọn họ mời hắn về, người này đúng là không có gì nổi bật. +
Mèo Ragdoll nói: “Cậu biết hướng dẫn chơi Miếu Thiên Địa đầu tiên của Thần Thụ là ai viết không?” +
“Dạ? Không phải là Bay Lên Trời Cao à?” Người kia nói: “Lúc ấy mọi người còn kể tụi nó khai hoang bị thiếu điểm, độ khó cao quá nên lúc đánh giá suýt thì trượt —” +
Mèo Ragdoll chỉ nói: “Không ai quen thuộc địa hình của Miếu Thiên Địa hơn hắn.” +
Trò chơi này không chỉ có cao thủ với kĩ thuật ưu tú hay tuyển thủ, gamer chuyên nghiệp, còn có một thể loại người chơi chuyên về chiến lược… Nhất là người kia. +
“Hai người họ sẽ ổn thôi.” +
– +
Người trong phó bản không biết tình hình bên ngoài, một khi giảm quân số, áp lực của Rồng Bong Bóng lập tức gia tăng. +
Tiết tấu của Đạo Sư cũng bị loạn, anh Phú trúng chiêu, phải dùng thú cưng chặn cho Đạo Sư một lần. +
Sự vui đùa bị căng thẳng thay thế, Chu Tùy thấy vậy, nhưng mới bước nửa chân ra khỏi đệm, hương khói xung quanh bỗng ngừng ngưng tụ, cái lồng bảo vệ có xu hướng tan biến. +
Clone pháp sư và Anh Kệ Đời học theo Chu Tùy bắt đầu tìm kiếm những cái đệm khác, nhưng họ đều không kích hoạt được lồng. +
Chu Tùy bị nhốt trong lồng, thù hận của 17 con boss khác chỉ có thể để đồng đội gánh chịu. +
Trong phó bản, điều tối kị nhất là giảm quân số và loạn tiết tấu. Một khi quy luật xuất hiện vấn đề, sau đó sẽ là liên tiếp giảm quân số. +
Khi Anh Kệ Đời sắp bị laser từ bốn phía bắn tới đánh trúng, một người luôn rất mờ nhạt bỗng bước vào lồng. +
Dược Sư vẫn luôn gánh máu cho cả đoàn chẳng biết từ lúc nào đã di chuyển tới đây. Hắn dùng hộp tung ra Ao Thuốc Trị Liệu có giới hạn phạm vi, sau đó tranh thủ tiến vào trong lồng. Hắn như thể biết ý nghĩ của Chu Tùy, thoáng cái hai người đứng trên cùng một cái đệm. +
Lần này Chu Tùy ra ngoài, lồng không biến mất. +
Cậu ngoái đầu nhìn, Con thỏ nhỏ ném cho cậu một cái buff tốc độ: “Đi đi.” +
Một pha phối hợp ngắn ngủi, người trên đệm đã thay đổi. +
Con thỏ nhỏ thay Chu Tùy ở trong lồng, boss Thủy Thần lại không đuổi theo Chu Nhi Phục Thủy mà tiếp tục bắn laser vào cái đệm của Thổ Thần. Vậy là chỉ cần đảm bảo có người ở đệm, họ sẽ bớt được laser của một boss. +
Chu Tùy hành động ngay, có Con thỏ nhỏ đổi thay thế, cậu lập tức công kích boss đang tấn công Anh Kệ Đời. +
Tốc độ công kích của cậu quá nhanh, chớp mắt đã chồng lên thù hận, kéo đi hai con boss đang dí Anh Kệ Đời! +
“Kệ Đời, vào đệm.” Chu Tùy kêu: “Phía trước.” +
Anh Kệ Đời mù mờ, theo bản năng nhảy lên đệm, còn thay đổi tư thế, nháy mắt cúi đầu sát đất, quanh gã tức thì sáng lên một cái khiên. +
[Tín đồ thành kính, Kim Thần nghe được khẩn cầu của con.] +
“Cái của nợ này còn bắt đúng tư thế nữa hả???” Clone pháp sư sốc trước động tác quỳ của Anh Kệ Đời. +
Anh Phú giải thích hộ anh em tốt nhà mình: “Ông anh này nhà tôi hơi mê tín.” +
“Boss sẽ khắc chế nhau, tìm bừa không được.” Con thỏ nhỏ bước lên đệm cũng không lãng phí thời gian, lập tức gọi mấy người đang cố trèo lên đệm phía bên kia: “Cơ bản nhất là Ngũ Hành tương khắc trong văn hóa cổ, bị boss thuộc tính nào tấn công thì phải tìm được boss có thuộc tính tương khắc với nó. Ban đầu là Thủy Thần tấn công cậu ấy, nên cậu ấy tìm Thổ Thần. Thổ khắc Thủy, Thổ Thần có thể áp chế Thủy Thần.” +
Những người khác đã hiểu, vừa rồi Chu Nhi Phục Thủy lôi đi boss của Anh Kệ Đời là có mục đích. Nói vậy chẳng phải là có thể giải quyết tất cả boss ở đây sao? +
Con thỏ nhỏ: “Đạo Sư qua đây.” +
Đạo Sư đang ù ù cạc cạc nghe vậy vội vàng chạy tới, thay thế cho Dược Sư. +
Con thỏ nhỏ bước ra, quan sát vị trí của Chu Tùy, nhìn đống laser đằng sau là biết mục đích của đối phương. +
Tiết tấu của hai người nhất trí, Chu Tùy một phát kéo chuẩn laser, Con thỏ nhỏ có thể ngay sau đó thế chỗ cho cậu, còn tiện tay hồi sinh Chiến Sĩ. +
Tiếp đó hắn gọi Thú Sư anh Phú tới. Hai DPS tầm xa có thể ở trên đệm, có lồng bảo vệ, lại vẫn có thể với tới boss, áp lực trên trận lập tức giảm xuống. +
Chỉ mấy phút, hắn và Chu Nhi Phục Thủy lần lượt phối hợp, ổn định 3 con boss. +
Những người khác biết được vấn đề của boss, nhìn 15 con còn lại. Laser có rất nhiều màu ví dụ như Thủy Thần và Băng Thần có màu khá giống nhau. Nhưng ngoài Băng Thần đã điên cuồng có thể thấy được thanh kĩ năng ra thì những con boss khác chỉ có thể căn cứ vào màu của laser bắn ra để đoán thuộc tính, mấu chốt là sao hai người này tìm được thuộc tính!? +
Anh Kệ Đời: “Đỏ thẫm là hỏa, lam nhạt là phong.” +
Clone pháp sư thốt lên: “Sao ông biết?” +
Anh Kệ Đời: “Ông bị tụi nó bắn trúng là biết mà? Hệ thống chiến đấu có ghi loại tổn thương.” +
Clone pháp sư: “…” +
Nói thế khiến cho người luôn cố gắng tránh đòn như tôi trông ngu vãi. +
Đoàn này tập hợp toàn mấy ông ở đâu ra vậy! Clone pháp sư đã đi theo người chơi trên bảng xếp hạng đánh phó bản rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp loại đoàn này. Rõ ràng cả đoàn không có người chỉ huy, lại chưa từng rơi vào nguy cơ chết người. Cái tên Anh Kệ Đời chạy loạn khắp nơi có vẻ rất già đời kia, còn có cái cậu Thú Sư ở đằng kia với vô số thú cưng, thêm tổ 3 người Rồng Bong Bóng ngoan quá độ nữa. +
Mặc dù tất cả những cái này cũng phần nào nhờ có vú em, nhưng đúng là mọi chuyện vẫn luôn rất ổn định. +
Mấu chốt nhất là cái cậu Chu Nhi Phục Thủy kia, xem kĩ năng thì hiển nhiên không phải Dược Sư hệ công kích, cậu ta luôn dùng chiêu thức của hệ Khí. Nhưng Kỳ Linh Hương hệ Khí là cái phái phế nhất trong tất cả, sao người này có thể đánh ra được lượng sát thương đủ để cướp thù hận của gã?! +
Clone pháp sư không nhịn được nhìn về phía Dược Sư Con thỏ nhỏ, nhắn riêng cho hắn — +
Con thỏ nhỏ lại không biểu thị gì, chỉ nhắn lại “nghe theo cậu ấy”. +
Dược Sư Con thỏ nhỏ đang đứng trên một cái đệm, cái đệm của hắn vừa hay nằm chính giữa phó bản. Đây là vị trí Chu Nhi Phục Thủy cố tình tìm cho hắn sau khi được hắn phối hợp. Vị trí này giúp hắn thấy được toàn cảnh, mà với vai trò vú em, nơi này vừa hay khiến phạm vi trị liệu của hắn bao trùm hơn nửa cái miếu. +
Từ nãy hắn đã ưng vị trí này, nên mới lần lượt gọi người tới thay mình, thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn để Clone pháp sư là người tiếp theo thay thế. +
Nhưng Chu Nhi Phục Thủy cũng chú ý tới. +
Chứng tỏ người này không phải đang chọn bừa đệm để mở khiên, mà là cố tình. +
Chu Tùy nhìn quanh, tầm mắt rơi vào mấy con boss ở phía xa. Cậu nhìn lướt qua, xác định mục tiêu mới của mình, lập tức chạy tới công kích con boss đang tấn công Clone pháp sư, cố ý đoạt thù hận của mấy con liền, liên tiếp tự buff máu cho bản thân. +
Clone pháp sư tất nhiên hiểu ý Chu Tùy, chỉ còn một con, rõ ràng là để lại cho gã. +
Quả nhiên sau khi gã đặt chân lên đệm, lồng bảo vệ sáng lên, gã cũng nhìn ra vấn đề: “Thú Sư, nghĩ cách lôi bớt boss khỏi Chu Nhi Phục Thủy.” +
Giá trị thù hận của thú cưng được tính riêng, anh Phú nghe thế hiểu ngay, anh Chu đang chọn boss: “Nếu chỉ là tank thôi thì để thú cưng của em lo cho, em khống chế được 3 con cùng lúc!” +
Con thỏ nhỏ nhìn về phía Rồng Bong Bóng, bình tĩnh nói: “Đánh tất cả boss bên phía tay trái của cậu.” +
Rồng Bong Bóng giật mình: “Vậy em phải gánh hết damage à?” +
“Cậu tank 7 con, còn lại giao cho cậu ấy.” Con thỏ nhỏ đã thấy Chu Nhi Phục Thủy đoạt bớt thù hận của Rồng Bong Bóng: “Cậu ấy không cướp bên trái.” +
Chu Tùy nghe được tiếng nhưng không quay đầu, lần thứ hai. +
Dược Sư kia như thể biết trước cậu muốn làm gì… Nhưng cũng tốt. +
Mà trong phòng phát sóng của 4578, đám khán giả không ngừng phát ngôn tiêu cực lại không đợi được cảnh diệt đoàn, dần nhận ra bất thường. Sao cái tên Kỳ Linh Hương Chu Nhi Phục Thủy này có lượng damage điêu thế, nháy mắt đã chồng đủ thù hận kéo đi laser, HP lại vẫn ổn định không chết. +
Cái khó của đoàn 8 người rõ rành rành ra đó, họ không thể thắp sáng quá nhiều đệm, tức là sẽ phải gánh nhiều laser hơn. +
Nhưng tốc độ di chuyển của Chu Nhi Phục Thủy thật sự quá nhanh, đầu tiên là cướp thù hận của Clone pháp sư, sau đó trao đổi thù hận với Thú Sư Cỏ Phú Quý, ngay cả tanker Rồng Bong Bóng cũng bắt đầu di chuyển. +
[Cái cậu Chu Nhi Phục Thủy này thế mà kéo được nhiều thù hận như vậy…] +
[Kỳ Linh Hương?? Cậu ấy chơi hệ phái nào thế!] +
[Đù má, điêu thật luôn ấy, sao máu của họ lại ổn định rồi kìa!] +
Trao đổi thù hận với nhiều người chơi như vậy, giữa chừng chỉ cần vú em không kịp thời hồi máu, hoặc là điểm thù hận quá cao, Chu Nhi Phục Thủy sẽ chết tại chỗ, từ đó dẫn tới thù hận chuyển về cho những người khác. +
Loạn thù hận phạm vi lớn, tương đương với cả đoàn ra cửa ngồi. +
Bóng hình kia tiếp tục chạy xuyên phó bản trong muôn vàn ánh mắt, hộp dụng cụ biến hóa và thân hình chớp nhoáng, Khí Sư di chuyển như nước chảy mây trôi, tiến lên lùi về đều nằm trong tính toán. +
Chu Nhi Phục Thủy còn đang trao đổi thù hận, chồng thù hận, khống chế lượng damage. Cậu khống chế damage của mỗi kĩ năng cực kì chuẩn, dường như là biết rõ mình có những gì, cần kéo bao nhiêu, di chuyển ra sao, làm thế nào trao đổi với Thú Sư và Thuẫn Sư… Đủ loại chi tiết đều được cậu xử lý rành mạch trong quá trình di chuyển, còn lại chỉ có kết quả. +
Một đoàn tưởng như không đủ damage, không đủ người, sau một đợt trao đổi thù hận, laser tán loạn trên trận bỗng ổn định lại. +
Máu của mọi người không còn ở mức nguy hiểm, mà laser lia bốn phương tám hướng cũng dần định hình. +
Thế mà hết loạn kìa! +
Chuyện gì xảy ra vậy?! +
Trong phó bản, tiếng bối cảnh vẫn văng vẳng cùng với âm thanh kĩ năng của người chơi. +
Laser bắn ra từ mắt của tượng thần bốn phía dần lệch đi, danh sách thù hận biến hóa trong chớp mắt. Những tia laser loạn xạ dần có vị trí cố định của nó. +
Người chơi bên ngoài cẩn thận quan sát mới phát hiện các đệm được kích hoạt khiên đều là vị trí được lựa chọn sẵn. Bốn phía đều có tượng thần, tức là laser bắn ra sẽ bao trùm mọi ngóc ngách, nhưng điều chỉnh thế này, laser lại phân tán rõ ràng. +
Xe tăng tiếp tục tank 7 boss, nhưng laser bắn về phía đó thống nhất tạo thành một góc, lệch hẳn sang một bên. +
Vị trí của những người chơi gác đều tập trung quanh xe tăng, thậm chí Chiến Sĩ còn đứng ở cái đệm ngay bên cạnh. Đội hình như vậy khiến phần lớn laser tập trung hết lại một chỗ, hình thành vùng đất trống khá rộng rãi ở phía còn lại. +
[Aduma, hình như bé hiểu rồi!] +
Hỗn loạn đã lắng xuống, tanker Rồng Bong Bóng giữ chân 7 boss, còn là một loạt boss phía bên trái, dẫn đến phạm vi của laser bị thu hẹp chỉ còn một góc. +
Chiến Sĩ và Kiếm Sĩ Anh Kệ Đời đứng ở hai cái đệm hai bên xả chiêu, Đạo Sĩ đứng xa hơn, nhưng cậu ta tay dài. +
Dược Sư Con thỏ nhỏ đứng ở chính giữa heal mọi người, thú cưng của Thú Sư kéo những con boss khác, Clone pháp sư cũng ở trong lồng dùng kĩ năng. +
[Chu Nhi Phục Thủy phối hợp với những người khác đổi thù hận, phân tách khu vực ra, giảm bớt áp lực!] +
[Má nó chơi vậy cũng được nữa!!!] +
[Cho nên ban đầu cái ông Dược Sư kia mới để Thú Sư đứng ở xa nhất, bởi vì thú của Thú Sư có thể kéo thù hận, đồng nghĩa với khống chế được mấy tia laser bắn lung tung kia.] +
Chỉ trong chốc lát, thù hận và laser phân tách rõ ràng. +
Tanker làm cọc gỗ chịu 7 tia, Thú Sư ở đằng kia khống chế thú cưng chịu 3 tia, Chu Nhi Phục Thủy gánh 2 tia, 6 tia còn lại bị mấy cái đệm triệt tiêu. +
Người tới xem stream ngày càng đông, rất nhiều người vừa vào thấy cảnh tượng ổn định yên bình này đều rất ngạc nhiên. Trước đó họ ở những phòng stream khác cũng từng gặp đoàn phát hiện cơ chế, ngay cả đoàn toàn các đấng trên bảng xếp hạng cũng có, nhưng lúc đánh boss họ vẫn phải chú ý đội hình tránh giảm quân số, không có một đoàn nào gọn gàng sạch sẽ thế này! +
Tất cả laser bị phân chia theo quy luật, từng người chơi có nhiệm vụ của mình. +
Một khi ổn định lại, những người khác đều ở trong lồng, chỉ có Chu Nhi Phục Thủy và Rồng Bong Bóng cần được trị liệu. +
Mà đây đều là nhờ Chu Nhi Phục Thủy lần lượt trao đổi thù hận với đồng đội mới đạt được. +
Khán giả càng xem càng sốc, cơ chế phức tạp nháy mắt trở thành màn phối hợp hết sức đơn giản. +
Người chơi ở tình huống nào sẽ gây được sát thương cao nhất, tất nhiên là khi có thể đứng yên một chỗ xả chiêu rồi! +
Có môi trường tốt nhất để tối đa hóa lượng sát thương… Vậy còn lại chỉ là giết từng con boss một! +
Tác giả nhắn lại: +
Phòng stream: Vãi nồi kĩ thuật gì đây? +
Anh Tùy: Kĩ thuật nhổ củ cải. +
Các đồng đội: Anh ơi, phải gọi là nhổ boss! +



Em lười nói có anh đi guốc trong bụng, quá nà ngoll
Ảnh nói dùm ngọt quá
Cái tổ hợp em nói ít – anh nói giùm này ngol