Chương 198: Bí ẩn chưa biết

📖 Phe phái · Đấu Trường Thần Linh 📖 +
Chương 198: Bí ẩn chưa biết +
“Bám chắc vào cái gì đó đi!!” +
“Đừng để bị cuốn lên trên!” +
Cuồng phong vẫn đang hoành hành khiến người chơi không kịp trở tay, mọi người hoảng loạn đối phó với tình huống trước mắt, tìm kiếm vật cản khắp nơi để lánh nạn. Bốn chữ lớn Đấu Trường Thần Linh xuất hiện trước mặt người chơi cùng với thông báo hệ thống lướt qua, cơn lốc xoáy trên không trung và Thần Thụ Thiên Không quấn chặt lấy nhau, hai luồng sức mạnh đặc biệt đối đầu va chạm, dường như Thần Thụ Thiên Không đại diện cho nền móng của đại lục Thần Thụ lại bị sức mạnh bí ẩn xâm nhập một lần nữa. +
“Đệt, không phải chứ, sao lần nào người thiết kế cũng nhắm vào Thần Thụ mà vặt lông thế!” +
“Phó bản mới hả? Chẳng phải hôm qua các cao thủ trên diễn đàn đã phân tích phó bản cấp chín sao sẽ ra mắt trong một hai ngày này à!” +
Giọng nói của các người chơi dần bị lấn át trong gió, những người chơi tìm được vật cản may mắn ở lại trên mặt đất, còn những người chơi bị cuốn lên trời thì không được may mắn như vậy. Một đám người trần mắt thịt đụng độ trực diện với NPC trong cơn lốc xoáy gây chấn động đất trời, trong nháy mắt, một tiếng chuông lớn vang vọng từ trên trời lan tỏa. Sau tiếng vang ù ù, cơn lốc xoáy đó bao phủ lên bề mặt hư ảnh Thần Thụ, hiện ra hình dáng của một tòa tháp. +
Từ lốc xoáy biến thành tháp, đó là cái quái gì thế? +
Lúc này, ở Nhà Thỏi Vàng có mấy người đến muộn một bước, Chó Pug cùng anh em Bát Nhã khẩn cấp dịch chuyển tới. Người trước mở vật phẩm đứng vững như núi đá trong gió, vừa vào đã thấy trên ruộng đồng có mười mấy người đang ôm đoàn quanh một tảng đá, kéo kéo giật giật mãi mới không bị gió cuốn lên trời. +
“Chuyện gì đấy?” Phong Vân Thôi hỏi. +
Hành Gừng Tỏi thẳng thắn đáp: “Là ngày thần Linh giáng lâm!” +
Anh ta biết ngay đám tứ chi phát triển này chưa đọc kỹ ba vạn chữ kia mà: “Thời gian có sai lệch, ngày thần Linh giáng lâm đã đến sớm hơn rồi!” +
Thần linh xuyên suốt tuyến chính của Thần Thụ, cựu thần Thần Tốt của Thần Thụ, cũng như Thần Ác của phe phái hỗn loạn, đều liên quan đến hai chữ thần linh. Mà sau khi liên kết thông tin về thần linh, thời gian qua anh em Bát Nhã đã trà trộn cùng nhóm người chơi phái cốt truyện của Thiên Hạ Vô Song, miễn cưỡng chắp vá được một chút thông tin, đó là trong lối chơi cấp chín sao có thể sẽ xuất hiện những vị thần linh tầm cỡ liên quan đến hai phe phái lớn của Thần Thụ! +
Thông tin mà manh mối cốt truyện cung cấp chỉ dẫn đến những vị thần linh trong truyền thuyết. +
Nghe nói ngày thần linh giáng lâm sẽ mang đến những cơ duyên chưa biết cho đại lục Thần Thụ. Mà lần trước ngày thần linh giáng lâm là vào nghìn năm trước, chính khi đó mang đến sức mạnh hỗn loạn vô tận, mới khiến Hội Tạo Thần phát hiện ra bí mật giữa sức mạnh hỗn loạn và việc tạo thần. Tuyến chính Bí Mật Trường Phái mà bọn họ từng trải qua trước đây chính là tiến trình lịch sử sau ngày thần linh giáng lâm lần trước. Đây là manh mối ẩn được vài cao thủ cốt truyện ngày đêm đúc kết ra từ tuyến chính Bí Mật Trường Phái. +
Manh mối này vừa vặn lại liên quan đến manh mối ‘thần linh’ mà phía nhà phát hành Thần Thụ đã tặng cho Cùng Nhau Làm Giàu tại buổi gặp mặt. +
“Đúng hơn là cứ mỗi 1500 năm sẽ xuất hiện một thời kỳ hoạt động mạnh mẽ của sức mạnh thần linh.” +
Trong lúc đọc lướt qua Quý Tê Nguyên đã nắm được tinh túy của ba vạn chữ kia, lên tiếng: “Năm nay vừa vặn tròn 1500 năm, chính là ngày của thần được ghi chép trong lịch sử Thần Thụ nằm trong khoảng thời gian này, chỉ là họ vẫn chưa tính toán ra ngày cụ thể thì phó bản đã tới rồi.” +
Vậy thì tòa tháp đang dần hình thành trước mặt mọi người chính là phó bản cấp chín sao mà Chủ Não đã nhắc tới trong buổi gặp mặt! +
Tiếng giải thích không xen lẫn quá nhiều tạp âm, đám người ở Nhà Thỏi Vàng nhìn thấy lực hút của tòa tháp kia vẫn còn, những người chơi bị cuốn lên không trung đang bay loạn xạ trên bầu trời. Lúc này, chuông cảnh báo dành cho thiên phú giả vang lên trong các thành chính lớn, các trưởng lão của năm vùng đất khởi đầu xuất hiện tại những địa điểm đặc biệt. Không chỉ vậy, bên ngoài Kỳ Quan Sơn Dã còn xuất hiện các vết nứt, những NPC người mặc áo choàng của Hội Tạo Thần đã biến mất từ lâu cũng xuất hiện. +
NPC của cả hai phe phái lớn trong lối chơi phe phái Thần Thụ đều đã lộ diện, cùng với động tĩnh này xảy ra, thông báo toàn server thực sự mới chính thức xuất hiện —— +
【Thông Báo Toàn Server】Ngày các thần linh giáng lâm, thời khắc thiên phú thức tỉnh. Cứ mỗi một nghìn năm trăm năm, linh mạch dưới lòng đất của đại lục Thần Thụ lại bùng nổ, chào đón một thời kỳ linh động đặc biệt, vô số kỳ ngộ sẽ giáng xuống đại lục Thần Thụ, vô số thần hồn của thần linh ngoài vũ trụ thức tỉnh từ thuở viễn cổ. Toàn server sẽ mở phó bản thử thách đặc biệt [Đấu Trường Thần Linh], độ khó thử thách của lối chơi này là ■■■■■■■■■ (bí ẩn chưa biết), áp dụng độ khó thông minh linh hoạt đặc biệt, hướng tới tất cả thiên phú giả của Thần Thụ Thiên Không! +
- Đấu Trường Thần Linh lần này sẽ được triển khai theo chế độ phe phái tốt và ác, thần linh của phe phái người bảo vệ là Thần Tốt, thần linh của phe phái kẻ phản bội chạy trốn là Thần Ác. Đây là tiến độ chung thử thách toàn server. Nếu phe phái người bảo vệ chiến thắng sẽ nhận được sức mạnh bảo vệ của Thần Tốt, gia cố thần lực cho Thần Thụ Thiên Không, nếu phe phái kẻ phản bội chạy trốn chiến thắng sẽ nhận được sức mạnh bảo vệ của Thần Ác, sức mạnh Thần Ác sẽ biến thành sức mạnh hỗn loạn có thể thao túng, do Hội Tạo Thần điều khiển.
- Hình thức thử thách của Đấu Trường Thần Linh lần này không giới hạn ở thi đấu chiến trường truyền thống, thử thách phó bản, logic cốt truyện các kiểu, không giới hạn thời gian thử thách cho đến khi Đấu Trường Thần Linh đóng lại.
- Trong tất cả các chế độ thử thách đều sẽ có những tăng cường và hạn chế về bối cảnh cụ thể.
- Xin hãy lưu ý, phó bản lần này đưa hệ thống thông minh vào, là trận chiến phe phái. Khi có đội ngũ vượt ải phó bản đầu tiên, sẽ áp dụng biến động độ khó linh hoạt! Đội của phe phái vượt ải càng nhiều, phe phái đó sẽ nhận được ưu thế chúc phúc của Thần Linh.
- Cuối cùng, chúc các vị may mắn~
Nghe những lời kỳ lạ từ thông báo hệ thống toàn server này, đợi đến khi người chơi phản ứng lại thì tòa tháp bí ẩn trên không trung đã hoàn toàn hình thành. Mà ở bầu trời trên bản đồ đại lục Thần Thụ lại xuất hiện một bản đồ lớn ẩn giấu, bản đồ đặc biệt đánh dấu Tháp Thần Linh cứ thế hiện ra trước mặt mọi người. +
Là sao??? Độ khó chưa biết?? Chẳng phải bảo lần này là phó bản cấp chín sao à? +
Các cao thủ của các liên minh bang hội lớn nhìn thấy cảnh này cũng im lặng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thần Thụ sử dụng góc nhìn độ khó không xác định, hơn nữa còn hướng tới toàn bộ thành viên, lấy số lượng đội người chơi vượt ải làm tiêu chuẩn. Điều này chứng tỏ đội của bọn họ thắng chưa tính là thắng, phải là người chơi thuộc phe phái của bọn họ thắng nhiều hơn mới là chiến thắng. +
“Thay đổi linh hoạt khi vượt ải đầu tiên?” Thủy Hàn Sương nhíu mày. +
Chiến Phi Vân: “Xem ra vượt ải đầu tiên rất quan trọng.” +
[Tháp Thần Linh đã mở, xin hãy đi đến Đấu Trường Thần Linh!] +
Người chơi đã quá quen với các cạm bẫy phó bản do các Thần Ác thiết lập, thấy bản đồ mới xuất hiện thì ai nấy đều nghi thần nghi quỷ. Trong khi đó các đội thiên phú của các liên minh bang hội lớn đã nhận được thông tin thông báo ngay lập tức, đặc biệt là các liên minh bang hội lớn của phe phái người bảo vệ và phe phái kẻ phản bội chạy trốn. Khi thấy thông báo bọn họ đã hoàn toàn xác định đây là lối chơi lấy phe phái làm cốt lõi, đây không phải là chiến đấu cá nhân hay trận chiến đội, mà là trận chiến phe phái toàn dân! +
Người đàn ông đang say rượu trong tửu lâu lập tức liên lạc với đồng đội và đồng minh của mình. Mà lúc này Chu Nhi Phục Thủy vốn đang mượn lực dừng lại bên ngoài cửa sổ đột nhiên buông tay, cả người bị gió cuốn bay vút lên cao. look đang liên lạc dở với liên minh bang hội Thiên Lượng thì thấy Chu thần bay thẳng đi trước mặt hắn! +
“Đậu má!” +
look dừng tay khi đang gọi điện, đồng đội bên cạnh hỏi: “Anh look, chúng ta bay cùng Chu thần không?” +
“Bay!” look nói. +
Trong Nhà Thỏi Vàng hỗn loạn hết cả lên, vật phẩm của Chó Pug đã giữ vững những người khác không bị gió cuốn đi, phía liên minh bang hội Công Đức Vô Hạn, Yurix đã gửi tin tức đến ngay lập tức. Đội trưởng của Chước Hoa là Đào Tươi Mơn Mởn đang ở trong Nhà Thỏi Vàng, chưa đầy ba phút, Nhà Thỏi Vàng đã trở thành sở chỉ huy tạm thời của liên minh bang hội kẻ phản bội chạy trốn. +
【Kẻ phản bội chạy trốn】hhhhh: Chuyện gì thế! +
【Kẻ phản bội chạy trốn】Nụ Cười Của Người Sói: Thông báo không viết lối chơi cụ thể, cái tháp đó là sao? +
Kênh phe phái kẻ phản bội chạy trốn hỗn loạn hết cả lên, người chơi vừa kích động vừa hoang mang, sợ không hiểu rõ tình hình mà chơi sai lối chơi. Cấp lối chơi càng cao thì càng nhiều hố, người chơi Thần Thụ đều hiểu, nhất là khi trong đó đề cập đến hệ thống thông minh. Trong hệ thống thông minh, bọn họ đã từng thấy quái vật cấp tám sao đáng sợ như vậy, độ thông minh của Tháp Thần Linh mới xuất hiện này phải cao đến mức nào! +
Những người chơi phái cốt truyện tại sở chỉ huy tạm thời đọc nhanh thông báo tiếp theo hiện ra trong thông báo toàn server, Quý Tê Nguyên lại đột nhiên nhíu mày: “Gió chậm lại rồi, hỏng rồi.” +
“Có vấn đề gì à?” Anh Lười Biếng nói. +
Tương Giấm Trà nói: “Không có điểm dịch chuyển!!” +
Một đám người không mang não lập tức hiểu ra, cái Tháp Thần Linh chết tiệt này nằm ở trên cao của bầu trời, cách chỗ bọn họ không biết là bao xa. +
Tất cả mọi người đều tưởng bị gió thổi lên trời không phải chuyện tốt, nhưng bây giờ không bị gió thổi lên trời mới là chuyện xấu. +
Không có gió, bọn họ phải bay lên bằng cách nào. +
Chỉ dựa vào khinh công để nhảy lên à!! +
Chó Pug quyết đoán rút vật phẩm ổn định người chơi, sức gió lại một lần nữa cuốn lấy người chơi, “Người lên đi!” +
【Kẻ phản bội chạy trốn】Mèo Ragdoll: Tất cả các đội phân tán người chơi lên trời, nhanh lên, gió sắp ngừng rồi! +
Những người chơi tinh anh lập tức hành động, vài đội phân tán một nhóm người bay lên trên, để lại một phần ở dưới chờ lệnh. Bây giờ quan trọng nhất là xác định rốt cuộc phải đi đến Tháp Thần Linh như thế nào, người chơi buông tay lập tức bị cuốn lên trời. Khi người ở phía Nhà Thỏi Vàng phát hiện ra vấn đề, phía phe phái người bảo vệ, Phi Tiêu Lăng Vân cũng đã hành động, tận dụng gió để bay lên trời. 1
Khi Chu Tùy bị gió đưa lên trời, thứ cậu cảm nhận được là một lực hút khó hiểu, nó không giống gió lắm, mà giống như cơ thể bị tòa tháp đó thu hút, dẫn người đi về phía tòa tháp. Cậu chỉ kịp gửi cho Quý Tê Nguyên một câu ngắn ngủi, sự mất cân bằng khiến bảng chat bị văng ra. +
Chỉ là khi lao lên cao, cậu đột nhiên nhận ra gió đã chậm lại, dường như lực hút quấn lấy cậu cũng biến mất. +
Sự thay đổi nhỏ nhoi này khiến Chu Tùy lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, trong cơn gió tựa như trục lăn lốc xoáy, cậu đã khóa mục tiêu vào khoảng cách gần Tháp Thần nhất. +
Lúc này, Chu Tùy khẩn cấp sử dụng kỹ năng dịch chuyển trong môi trường mất cân bằng. +
Kỹ năng dịch chuyển mạnh đã ngắt quãng gió và lực hút khó hiểu, khiến cậu dịch chuyển ngang về phía tòa tháp. Cú dịch chuyển này khiến cậu như đâm vào trong mây, thứ mềm dính tràn ngập tới, quấn lấy tứ chi của cậu. Tay chân vốn có thể hoạt động linh hoạt bị hạn chế, cậu cảm thấy như bước vào trong thạch làm từ mây, khi hành động như bị nước cản lại, cả người đình trệ giữa không trung. +
Mấy người look bay theo, nhưng không ngờ bay được một nửa. +
Bóng dáng của Chu thần biến mất, ngay sau đó cũng không còn gió nữa. +
Khoảnh khắc tiếp theo, tốc độ gió và lực hút bọn họ đều dừng lại. +
Loài người thuần phục việc bay lượn chỉ trong vỏn vẹn mười mấy giây ngắn ngủi, mấy người còn chưa kịp nhìn rõ nhau thì cảm giác mất trọng lực đã ập thẳng vào mặt! +
Nhóc Ban ngẩng đầu lên nhìn: “Mưa rồi?” +
Những người ở bộ chỉ huy Nhà Thỏi Vàng đang hỗn loạn như một nồi cháo nhìn lên trên, mưa cái mẹ gì chứ, rõ ràng là mưa người! +
Trong Nhà Thỏi Vàng, kế hoạch bay lên vừa mới đưa được mười mấy người lên, những người bay đến giữa không trung bỗng nhiên giống như thả sủi cảo, rơi xuống rầm rầm rầm, tất cả đều ngã nhào vào ruộng lúa của Anh Lười Biếng, bao gồm cả chính Anh Lười Biếng. +
Trên bầu trời, vô số người chơi mượn gió bay lên, lại đột nhiên bị Tháp Thần Linh tính khí thất thường quăng hết xuống dưới. +
Thử thách cấp chín sao vừa mới bắt đầu, người chơi tham gia thử thách trên toàn server đã chết mất hơn nửa, tất cả đều là bị ngã chết. +
Đúng lúc này, trong đội Cùng Nhau Làm Giàu bỗng hiện lên một tin nhắn tạm thời. +
Anh Chu vừa tạm thời đi ra phố mua hàng của bọn họ đã gửi tới một tin nhắn: “Mọi người đâu rồi? Không bay lên à?” +
Trong Nhà Thỏi Vàng im phăng phắc, đám người chơi cẩn thận ở bộ chỉ huy nhìn nhau trân trối. +
Quý Tê Nguyên nhận ra tọa độ của Chu Nhi Phục Thủy trong đội ngũ đang ở trên cao: “Không, em lên được rồi à?” +
Chu Tùy: “Em bị kẹt ở trên trời rồi.” +
Gió đã ngừng, có thể nhìn thấy rõ mồn một tình hình trên toàn bộ bầu trời. +
Cơn gió lốc tan đi, để lộ ra khung cảnh xung quanh Tháp Thần Linh. +
Những người chơi khác vội vàng dùng kính viễn vọng nhìn lên, thấy bên cạnh Tháp Thần Linh có khá nhiều đám mây lơ lửng, những đám mây đó không hề di chuyển mà đứng yên gần Tháp Thần Linh. Mà ngay lúc này, tọa độ của Chu Nhi Phục Thủy đang ở trong đám mây, bọn họ có thể thấy Chu thần bị kẹt trong đám mây, giống như đang lơ lửng trong nước, phải dùng sức bơi thì mới có thể tiến gần Tháp Thần Linh thêm một bước. +
Người chơi ở trong đám mây không nhiều, ngoài Chu Nhi Phục Thủy ra thì chỉ còn vài người khác. +
Hoặc là những người bị thổi lên trời ngay từ đầu rồi bị gió cuốn vào, hoặc là những người giữ được thăng bằng ở giữa chừng rồi dùng kỹ năng và vật phẩm để đi vào. +
Những đám mây đó giống như một vùng chân không lơ lửng ở vành ngoài Tháp Thần Linh, chỉ có những ai lao được vào trong đám mây mới có thể dừng lại ở trên cao. +
“Muốn vào Tháp Thần Linh thì chỉ có cách lao vào đám mây kia mới có thể đến được bản đồ đích.” Mèo Ragdoll nói: “Có dùng được kỹ năng hay vật phẩm gì không?” +
Chu Tùy đã trả lời: “Dùng được, tôi vào tháp trước nhé?” +
“Sau khi vào tháp có thể sẽ trực tiếp tiến vào Đấu Trường Thần Linh.” Tương Giấm Trà vội vàng nói: “Theo tài liệu chúng ta suy đoán về phó bản này, đây là thử thách phe phái, số lượng người sẽ cực kỳ quan trọng, chúng ta phải đánh trận chiến đoàn.” +
“Vấn đề là ở chỗ, đánh chiến trường phe phái cần nhất là người chơi, nhưng Tháp Thần Linh lại không có điểm dịch chuyển.” +
Hành Gừng Tỏi đã sử dụng một vật phẩm, vật phẩm đó là [Tra Xét Lĩnh Vực], nói một cách đơn giản thì nó có thể tra xét tình hình của khu vực chưa biết. +
Ngay vừa rồi, anh ta đã tiến hành dò thám bản đồ Tháp Thần Linh, phát hiện bên trong không có bất kỳ cơ chế dịch chuyển nào, cũng không có trận pháp dịch chuyển thường thấy giữa các trạm trên đại lục Thần Thụ. +
Bản đồ không có điểm dịch chuyển này rất giống với Vùng Đất Sụp Đổ mà bọn họ từng gặp phải. +
Ở Vùng Đất Sụp Đổ, tất cả người chơi muốn đến đó chỉ có thể đi bằng thuyền! +
Mà bây giờ không có điểm dịch chuyển, đồng nghĩa với việc bọn họ muốn vào tháp thì chỉ có thể bay lên trời. +
“Chỉ có thể dùng khinh công bay lên thôi.” +
Nghe thấy khinh công, Yurix khinh bỉ hừ lạnh một tiếng trên kênh: “Dựa theo tọa độ của Chu Nhi Phục Thủy để tính toán, độ cao này ít nhất phải bay trọn vẹn 7 lần đại khinh công, lấy đâu ra điểm đặt chân cho các ông khôi phục giá trị khinh công chứ? Có thể dùng não một chút được không?” +
“Dùng thẳng vật phẩm bay đi.” +
Trong kênh đội ngũ, Chu Tùy bỗng nhiên ơ một tiếng. +
“Từ từ, tôi nhìn thấy thứ gì đó rồi.” +
“Hình như là phi thuyền……?” +
Trên không trung cách đó không xa, từ hướng Thành Phong Tuyết, một chiếc phi thuyền khổng lồ bay vọt lên trời. +
Trên phi thuyền viết chữ ‘Griffin’, nhìn một cái là biết ngay tác phẩm của ai. Chỉ thấy sức mạnh đồng tiền hóa thành phi thuyền bay lượn trên bầu trời, chở theo một thuyền người thong thả cất cánh. +
“Yu thần, ông nói muộn quá rồi.” +
Thanh Y Khách nói: “Tất cả vật phẩm bay cỡ lớn trên sàn giao dịch vừa mới bị người ta mua đứt hết rồi.” 1
Những người chơi khác: “?” +
Đệch, sức mạnh đồng tiền của Mắt Hoàng Hôn đúng là quá phạm quy rồi! +
Vật phẩm bay, trong thời đại mà ai ai cũng có thể sử dụng đại khinh công này, vật phẩm bay vốn không có mấy thị trường lại còn có giá thành đắt đỏ. Thú cưỡi hoặc vật phẩm cỡ nhỏ hỗ trợ người chơi bay lượn vốn đã rất đắt, loại vật phẩm bay cỡ lớn này có thể nói là được chế tạo bằng số tiền khổng lồ, trên sàn giao dịch chỉ treo bán khoảng sáu bảy chiếc, không ai nghĩ đến việc đốt tiền để kiếm thứ này. Lúc này, phi thuyền của Griffin với tài lực xuất chúng đã cất cánh, thong thả bay lên trời cao, phía sau còn có một chiếc phi thuyền của Phi Tiêu Lăng Vân bám theo. +
Đội trưởng Griffin với vẻ mặt đầy tự tin đứng trong khoang thuyền: “Mua đứt tất cả vật phẩm bay cỡ lớn đi, đưa người của liên minh bang hội Mắt Hoàng Hôn chúng ta đi trước.” +
Bên cạnh, eye phụ trách nắm giữ quyền lực tài chính lên tiếng: “Đội trưởng, chỉ mua đứt được ba chiếc thôi.” +
“Tôi nạp tiền chậm quá, phần còn lại bị người khác nẫng tay trên mất rồi.” +
Trong Nhà Thỏi Vàng, ngay khi mọi người đang suy nghĩ làm sao để kiếm vật phẩm bay, anh Phú và anh Hào ẩn giấu công danh đã lôi mấy chiếc vật phẩm bay ra. Anh Phú, phú ông ẩn danh của Thị Trấn Lưu Ly, vẫy vẫy tay: “Vừa rồi nghe nói đến vật phẩm là chúng tôi mua ngay, hết hàng rồi, chỉ còn bốn chiếc này thôi, đủ không?” +
Chu Tùy chưa từng ngồi phi thuyền bay trên không trung bao giờ, nghe thấy tiếng của các đồng đội, cậu liền hâm mộ nhìn xuống dưới. +
Một đám quản lý của phe phái kẻ phản bội chạy trốn ngơ ngác nhìn họ, hóa ra có tiền là cảm giác thế này ư, chẳng cần suy nghĩ gì mà trực tiếp mua đứt phi thuyền luôn! +
“Thế thì dễ giải quyết rồi, có thể lấy đồ của các người ra rồi.” Quý Tê Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, nhìn sang Đào Tươi Mơn Mởn ở bên cạnh: “Thiên Hạ Vô Song chúng tôi lo vật phẩm lên trời, còn điểm dịch chuyển thì các cô phải bỏ ra chứ?” +
Điểm dịch chuyển đặc biệt, vật phẩm trấn giữ đáy hòm của Công Đức Vô Hạn, chính là vật phẩm mà Đào Tươi Mơn Mởn từng nhận được. +
Vật phẩm này có thể thiết lập trận pháp dịch chuyển trên bản đồ đại lục Thần Thụ, tương đương với một điểm dịch chuyển tạm thời không giới hạn số người. Sau khi thiết lập xong, liên minh bang hội nằm trong danh sách của điểm dịch chuyển có thể dịch chuyển từ bất kỳ bản đồ nào trên đại lục Thần Thụ đến điểm dịch chuyển tạm thời này, số lần sử dụng chỉ có ba lần. +
Trận chiến phe phái, chỉ dựa vào bọn họ lên trời thì không được, phải đưa càng nhiều người lên đó càng tốt. +
Trong Tháp Thần Linh không có điểm dịch chuyển, nghĩa là không có điểm hồi sinh. Theo thiết lập của bản đồ, những người chơi bị diệt đoàn đa phần đều sẽ chết rồi hồi sinh về đại lục Thần Thụ, như vậy tốc độ điều binh của toàn bộ liên minh bang hội sẽ quá chậm, việc xây dựng điểm dịch chuyển mới là mấu chốt. +
Đào Tươi Mơn Mởn: “Được, tiền đề là chúng ta phải chiếm được điểm dịch chuyển.” +
“Xây dựng điểm dịch chuyển sẽ bài xích lẫn nhau, trong tay Thủy Hàn Sương của Phi Tiêu Lăng Vân cũng có điểm dịch chuyển tạm thời, hiện tại họ đã dẫn trước chúng ta một trăm mét rồi.” +
Khoảng cách, Tháp Thần Linh chỉ có bấy nhiêu chỗ, càng gần tháp thì điểm dịch chuyển càng thuận tiện. +
Nếu tọa độ ở cự ly gần bị cướp mất, điểm dịch chuyển của bọn họ chỉ có thể đặt ở ngoài phạm vi bài xích, tốc độ sẽ chậm hơn người khác, dịch chuyển xa hơn một đoạn đường. +
“Vậy đánh rớt họ xuống, 10 phút đủ không?” Chu Tùy bỗng nhiên nói. 1
Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một sự thay đổi nhỏ. +
Người chơi cầm kính viễn vọng nhìn thấy một người xuất hiện bên cạnh Chu Nhi Phục Thủy. +
Thú Ảo Nguyên Bảo được triệu hồi ra, biến thành hình dáng của chú thuộc Cùng Nhau Làm Giàu ở trên không trung, ngay cả món vũ khí của chú cũng được sao chép lại, trực tiếp dựng pháo trên không trung ở khoảng cách xa hơn phi thuyền Griffin. 1
Kỹ năng của thú Ảo có thể sao chép và học tập tất cả kỹ năng của người chơi. +
Người chơi của Cùng Nhau Làm Giàu, nó đã quá quen thuộc rồi. +
Chưa đợi chỉ huy ra lệnh, Chu Nhi Phục Thủy đã thao tác khẩu pháo đã tụ lực từ lâu, mượn sự che chở của những đám mây trên không trung, đột ngột bắn một phát pháo về phía phi thuyền Griffin đang bay nhanh nhất! +
??? +
Phi thuyền Griffin ở trên cao không chú ý tới một bóng người trong số rất nhiều bóng người trong đám mây. +
Bị phát pháo rơi xuống từ trên không bắn trúng không kịp trở tay, phi thuyền lập tức chao đảo vài cái. +
Những người chơi khác nghe vậy bỗng giật mình, đội tinh anh chủ lực của Thiên Hạ Vô Song và Công Đức Vô Hạn đã nhận được tin tức, nhanh chóng đến trước cửa Nhà Thỏi Vàng. +
Lúc này, tất cả người chơi của Cùng Nhau Làm Giàu bỗng nhiên ôm lấy nhóc Ban đang ở giữa một khoảng đất trống, Quý Tê Nguyên quay đầu mở một vật phẩm nào đó, một bức tường không khí khổng lồ bay vọt lên, tạo thành một đường đạn đặc biệt trên khoảng đất trống của Cùng Nhau Làm Giàu. +
“Chuẩn bị bắn ra cất cánh rồi, bên này vẫn có thể thêm hai người nữa.” Nhóc Ban nói. +
Quản lý liên minh bang hội kẻ phản bội chạy trốn: “Từ từ? Các người muốn làm gì thế??” +
Quý Tê Nguyên: “Đi nhờ phi thuyền Griffin, đi không?” 1
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Tôi tiếp tục đi cày chương bổ sung, chắc sẽ hơi muộn một chút. +



Không tận dụng thì phí
Hai con người gian thương này. Càng lúc càng không biết xấu hổ🤣🤣🤣🤣
Đúng lac gian thương
Vắt không khô không bỏ 🤣
mí người đúng là hỏng có tí xấu hổ nào
Còn gì ác hơn nữa đâu
Hình tượng ngày càng chẳng còn gì:)))
Gì tận dụng được thì tận dụng hoy
Trong truyện này là tội griffin nhứt, haha