Chương 199: “Các anh có tiền không?”

Chương 199: “Các anh có tiền không?” +
Quý Tê Nguyên: “Đào Tươi Tiêu Dao Tiên qua đây.” +
Đào Tươi Mơn Mởn và Tiêu Dao Tiên không chút do dự bám theo. +
Khi phát pháo đầu tiên xé toạc không trung, Chu Nhi Phục Thủy trực tiếp cắt đứt chiến tuyến đầu tiên. Đòn tấn công chủ động của cậu đã bắn trúng phi thuyền Griffin, eye ở trên phi thuyền lập tức nhận diện được nguồn gốc kỹ năng. Đây là kỹ năng của xạ thủ tầm xa bên phía Cùng Nhau Làm Giàu, siêu tầm xa không thể phòng bị. +
Sát thủ pháp sư dùng kỹ năng thấu suốt khóa mục tiêu trên không trung, thẳng thắn nói: “Đội trưởng, trong đám mây có người chơi Cùng Nhau Làm Giàu.” +
Thông tin của phi thuyền Griffin cũng đồng thời được phi thuyền Phi Tiêu Lăng Vân nằm ở phía sau Mắt Hoàng Hôn quan sát được. Nhà Thơ Ngâm Rong truyền đạt thông tin, lập tức tính toán ra vị trí của đám mây diện rộng trên cao, nhìn thấy một bóng dáng lướt qua từ đám người rải rác trong mây: “Tàng hình, Năm Tháng Vội Vã không có tàng hình, trên cao có ít nhất hai người.” +
Lúc này, trên không trung lại có một phát pháo rơi xuống. +
Pháo kích tàng hình không thể thấu suốt được đường bay, phi thuyền mục tiêu khổng lồ lại bị tấn công một lần nữa trong chưa đầy nửa phút. Đám mây cách vị trí của bọn họ quá xa, quả thực người chơi tinh thông siêu tầm xa trong môi trường này như cá gặp nước. +
Hai liên minh bang hội lớn nhất đứng đầu phe phái người bảo vệ chính là Thiên Hành Kiện và Mắt Hoàng Hôn, người chơi phái thông tin của Griffin eye tập trung sự chú ý lên trên cao, sau khi nhận thấy mục tiêu biến mất, cô ta chỉ có thể tung kỹ năng nhìn thấu để tìm điểm tàng hình. Uy lực tấn công của pháo kích tầm xa quá lớn, phi thuyền bay không có chức năng tự bảo vệ, hoàn toàn dựa vào kỹ năng của người chơi để chống đỡ. Loại pháo kích này rơi xuống tương đương với việc đè tốc độ bay của phi thuyền xuống, Chu Nhi Phục Thủy đang khống chế tốc độ. +
Thủy Hàn Sương: “Phải bảo vệ Griffin, rõ ràng xạ thủ đang đè tốc độ bay của phi thuyền.” +
Chiến Phi Vân liếc nhìn mặt đất, trong tình huống không có chi viện, tốc độ ra tay của Chu Nhi Phục Thủy quá nhanh, tầm xa cần tụ lực, một xạ thủ khống chế tốc độ tuyệt đối không thể nhanh hơn phi thuyền đang bay. +
Anh ta quyết định nhanh chóng: “Không đúng, giãn khoảng cách với Griffin ra, duy trì ít nhất 40 mét!” +
Vừa dứt lời, lúc này trên mặt đất bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. +
Lúc này khiên sư nhóc Ban hoàn toàn tinh thông buff né tránh cùng với kỹ năng liên hoàn của chú xạ thủ mới thực sự lao vút lên bầu trời. Trong khoảng thời gian phi thuyền Griffin bị đòn tấn công xác định ví trị của Chu Nhi Phục Thủy khóa mục tiêu, nhóm hậu viện chở mười mấy người từ bên dưới đã mượn lực bật nhảy trên vật phẩm tường không khí, lao lên độ cao hàng trăm mét trong nháy mắt, trực tiếp đâm trúng đuôi phi thuyền Griffin. +
Vừa va vào phi thuyền, những người ôm thành một đoàn trực tiếp dịch chuyển bám chặt lấy phi thuyền. +
Đào Tươi Mơn Mởn nhảy vọt vài kỹ năng, lao vào trong phi thuyền Griffin trực tiếp chắn ở hàng trước! +
Cô ta lao lên trước khống chế trường, người chơi trên sân thấy vậy thì sửng sốt. +
“Cản họ lại, họ chỉ có mười mấy người thôi.” Adolf quay đầu lại. +
“Nghĩ gì thế người anh em, chúng tôi đến cướp phi thuyền, đương nhiên phải gọi thêm người rồi.” Anh Lười Biếng hét lớn. +
Ngay khi Tiêu Dao Tiên vừa đáp xuống, trên người anh ta lập tức xuất hiện một vết đánh dấu. Thanh Y Khách ở Nhà Thỏi Vàng đã chuẩn bị từ sớm, trận pháp dịch chuyển cỡ lớn mở ra, đưa những người chơi tinh anh khác không kịp lên chuyến xe của Cùng Nhau Làm Giàu theo cùng. +
Trên cao xuất hiện Năm Tháng Vội Vã, Griffin không ngờ tới lại có đến hai Năm Tháng Vội Vã, nên đã bỏ qua cú bắn ra cất cánh từ mặt đất! Chiêu bắn ra cất cánh trăm trận trăm thắng này của Cùng Nhau Làm Giàu trong giai đoạn cất cánh theo chiều dọc này quả thực là vô liêm sỉ, bọn họ cứ ngỡ Năm Tháng Vội Vã đang ở trên cao nên đã bỏ qua tình huống này. +
Kết quả là bị sự phối hợp giữa Cùng Nhau Làm Giàu và Ẩn Tiên đánh cho không kịp trở tay. +
Trong đám mây, Chu Tùy đóng vai trò là con mắt và tọa độ xác định vị trí chuyển đổi mục tiêu, chú ý đến Phi Tiêu Lăng Vân đang lùi lại. Ban đầu khoảng cách giữa hai phi thuyền rất gần, phát pháo của nhóc Ban đủ để đưa Đào Tươi Mơn Mởn và Ếch Xanh có khả năng dịch chuyển cao vào phạm vi. Nhưng Chiến Phi Vân vừa rút lui thế này, Đào Tươi Mơn Mởn và Ếch Xanh sẽ rất khó khắc phục trọng lực để nhảy trực tiếp lên tàu Phi Tiêu Lăng Vân. +
“Không khống chế được cả hai.” Chu Tùy nói. +
Quý Tê Nguyên: “Chiến Phi Vân là một kẻ tinh ranh mà.” +
Phi thuyền Phi Tiêu Lăng Vân lập tức rời xa Griffin đang bị tập kích, quay người giãn khoảng cách, vài khiên sư triển khai phòng thủ về hướng Griffin, đồng thời bay vòng lên trên. Người chơi của Thiên Hành Kiện có khả năng hành động cực mạnh, Chiến Phi Vân vừa bảo rút, bọn họ lập tức rút lui cực nhanh, triển khai chống đỡ một cách có trật tự. +
Thủy Hàn Sương hỏi: “Sao anh biết?” +
“Muốn khống chế tốc độ, một người không đè xuống được.” +
Chiến Phi Vân nói: “Cho nên họ sẽ cướp phi thuyền, họ muốn chiếm lấy điểm dịch chuyển trước chúng ta một bước.” +
Không có gì nhanh hơn tốc độ cướp phi thuyền. +
Toàn bộ bên ngoài Tháp Thần Linh đều là mây, nơi tốt nhất để đặt điểm dịch chuyển chính là nơi gần cổng tháp nhất, quả thực muốn đến được nơi đó không dễ dàng. Trong mây vẫn còn những người chơi của hai phe phái bị văng vào đó từ lúc đầu, mây lại là môi trường tương tự như nước, di chuyển rất khó khăn. Vậy nên trong tình huống này, cách di chuyển nhanh nhất chỉ có hai loại kỹ năng, một là kỹ năng dịch chuyển, hai là dịch chuyển bằng trận pháp. +
“Mất dấu vị trí của Chu Nhi Phục Thủy rồi.” Nhà Thơ Ngâm Rong nói: “Không thấy cậu ta đâu.” +
Thủy Hàn Sương đã hiểu ý của Chiến Phi Vân: “Theo dõi Chu Nhi Phục Thủy, đừng để cậu ta vượt qua người của chúng ta để đến địa điểm gần nhất!” +
Lúc đầu Chu Nhi Phục Thủy là mồi nhử, nhưng khi Nhất Độ Âm Dương dẫn những người khác đi lên, sự chú ý của phần lớn người chơi đều sẽ dồn vào đoàn lớn có mối đe dọa gần nhất, bỏ qua Chu Nhi Phục Thủy ở ngay từ đầu. +
Chiến trường trên không trung trực tiếp mở ra, một đám người chơi của đại lục Thần Thụ đã sớm chạy tới gần Thị Trấn Lưu Ly, nhìn thấy Tháp Thần Linh ở ngay trên không trung. +
【Đậu má, các cao thủ trực tiếp đánh nhau rồi!】 +
【Đang làm gì thế đù má, trình diễn không chiến à!】 +
【Từ từ, có thứ gì đó bị ném từ trên cao xuống kìa.】 +
Đội Thiên Hạ Vô Song cướp phi thuyền lao thẳng về phía tinh anh Griffin, khóa mục tiêu vào những người chơi có đòn tấn công tầm xa trong số người chơi Mắt Hoàng Hôn. Adolf đang cầm lái là người chịu trận đầu tiên, hắn ta vừa mới lùi lại khỏi vòng bảo vệ của healer, chớp mắt đã phải đối đầu với ba người Đào Tươi Mơn Mởn, Ếch Xanh Bí Ẩn và Phong Vân Thôi. +
Ba đánh một, hắn ta đã bị ném xuống phi thuyền không thương tiếc! +
Adolf: “Đụ!” +
“Thế sao lại đánh hắn ta?” Ếch Xanh hỏi. +
Phong Vân Thôi: “Trong đám đông tao chỉ thấy ID của hắn ta quen mắt thôi.” +
Đào Tươi Mơn Mởn: “Tôi cũng vậy.” 2
Người chơi xung quanh Tháp Thần Linh còn đang tìm hiểu kỹ năng, hai phe phái lớn đã lập tức lao vào đánh nhau. +
Trong lúc kinh ngạc quan sát, bọn họ đã nhìn thấy cuộc chém giết cướp phi thuyền kiểu thổ phỉ của các cao thủ tinh anh trên không trung. Thời gian này phân chia phe phái, chế độ phe phái hoang dã gần như tự động mở ra, khu vực trên không đã sớm thoát khỏi khu vực an toàn, cũng chính là môi trường hoang dã. +
Ưu thế dẫn trước hai chiếc phi thuyền của phe phái người bảo vệ trực tiếp bị phế mất một chiếc, Chu Tùy ở trên cao nhìn thấy rất rõ ràng, cậu nói: “Những người khác bay lên chưa?” +
Cậu nói tiếp: “Nhớ cho thêm vài người bay lên nữa.” +
Một đám quản lý trong kênh chỉ huy mặt trận thống nhất tạm thời vẫn đang cướp phi thuyền, nghe thấy Chu Nhi Phục Thủy yêu cầu cho thêm vài người bay lên, quản lý của Thiên Hạ Vô Song đã lôi đủ loại vật phẩm bay trong liên minh bang hội ra, “Vật phẩm bay giới hạn số lượng người mà!” +
Chu Tùy liếc nhìn mô tả của vật phẩm bay, “Các anh đừng ngồi trên phi thuyền.” +
Trên không trung, trong kênh mặt trận thống nhất của hai phe phái lớn lập tức nhận được chỉ huy, Chiến Phi Vân bảo người chơi trong mây ưu tiên bao vây tấn công Chu Nhi Phục Thủy, bên này nhanh chóng dẫn theo phi thuyền trực tiếp đi lên, “Dùng được vật phẩm thì trực tiếp dùng vật phẩm tàng hình của chúng ta đi.” +
Còn chưa vào tháp, ưu thế của cuộc so tài này nằm ở chỗ người chơi mang theo vật phẩm điểm dịch chuyển ai sẽ đến được nơi cao của đám mây trước. +
Trên không trung, bên trong đám mây nơi Chu Nhi Phục Thủy đang ở, người chơi của hai phe phái bị gió hất lên đầu tiên đã lao vào hỗn chiến. Người chơi của phe phái người bảo vệ nhận được chỉ thị phải ngăn cản Chu Nhi Phục Thủy, người chơi của phe phái kẻ phản bội chạy trốn vội vàng chạy tới giúp đỡ, trong mây lại bùng nổ thêm một chiến trường. +
Tốc độ di chuyển của Chu Tùy rất nhanh, cậu mượn chút thời gian cuối cùng từ đặc kỹ của thú Ảo Nguyên Bảo, loáng một cái đã thoát khỏi sự vây hãm của phe phái người bảo vệ, đi vòng ra phía ngoài. +
“Đại ca, bên này không cản nổi Chu Nhi Phục Thủy.” +
Chiến Phi Vân: “Bình thường thôi, cậu ta quá linh hoạt.” +
Thủy Hàn Sương mang theo vật phẩm điểm dịch chuyển, nếu vật phẩm điểm dịch chuyển của đối phương không nằm trong tay Nhất Độ Âm Dương thì cũng là ở trong tay Đào Tươi Mơn Mởn. Nếu không ngăn được Chu Nhi Phục Thủy đi lên, vậy thì phải ép thuyền Griffin xuống dưới, ngăn cản bọn Nhất Độ Âm Dương và Đào Tươi Mơn Mởn. +
Chỉ cần vật phẩm điểm dịch chuyển của phe phái kẻ phản bội chạy trốn không đưa lên được đám mây, họ sẽ không thể mở điểm dịch chuyển. +
Còn chưa vào tháp, chưa chắc đánh nhau đã so số lượng người, điểm mấu chốt nằm ở người chơi nắm giữ vật phẩm điểm dịch chuyển. +
Chiến Phi Vân: “Phía Giang Sơn Như Họa đã tới chưa? Bảo anh ta nghĩ cách giữ con thuyền bị cướp kia ở lại phía sau.” +
Nhà Thơ Ngâm Rong: “Họ bay lên rồi, nhưng mà…… hay là đại ca tự xem đi?” +
Chiến Phi Vân nghi hoặc dùng vật phẩm nhìn qua, thấy được phi thuyền bay sau. +
Trong tầm mắt, phi thuyền mà hai đại gia của Cùng Nhau Làm Giàu mua trước đó đã cất cánh, phi thuyền chở đầy người đồng thời còn thả ra rất nhiều sợi dây thừng. Người chơi liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song đã hình thành thói quen mỗi người đều phải chuẩn bị sẵn dây thừng từ lâu. Trong game, cân nhắc đến trọng lượng vật phẩm và trọng tải người chơi, loại vật phẩm bay này thường chỉ giới hạn chở vài người, nhưng lại không giới hạn trọng tải là bao nhiêu. +
“Không phải chứ, họ lợi dụng bug à!” Người chơi của Mắt Hoàng Hôn lập tức cảm thấy thật vô lý. +
Phe phái kẻ phản bội chạy trốn đã lái bốn chiếc phi thuyền, nhiều hơn bên người bảo vệ một chiếc. +
Điều vô lý là họ không chỉ leo lên phi thuyền, mà còn lợi dụng bug giới hạn số người của phi thuyền, một đám người buộc mình vào thuyền rồi bay lên +
“Đánh thẳng đi.” Mèo Ragdoll ngồi trên chiếc phi thuyền bay sau, nếu nhóm cướp phi thuyền đã thành công, vậy mục đích của bọn họ là cắt đứt viện trợ phía sau. Anh ta nói: “Nhắm vào phi thuyền đối phương mà đánh, bắn hạ được bao nhiêu chiếc thì bắn bấy nhiêu chiếc.” +
Phi thuyền vừa bay lên của hai phe phái lớn gặp nhau ở khu vực tầm thấp, đừng nói là đi đánh thuyền Griffin bị cướp ở trên cao, ngay tại khu vực tầm thấp Giang Sơn Như Họa đã phải hứng chịu hỏa lực tấn công kiểu lợi dụng bug của một đám người chơi kẻ phản bội chạy trốn không có đạo đức đối diện. 1
Quả thực số lượng người ở chiến trường trên cao không quan trọng, nhưng ở chiến trường tầm thấp, cuộc đối đầu hỏa lực vô lý này đã khiến bọn họ lép vế hơn người khác một bậc! +
Sự gián đoạn này đã khiến quyền kiểm soát phi thuyền Griffin bị cướp rơi vào tay đám thổ phỉ Cùng Nhau Làm Giàu. +
Phi Tiêu Lăng Vân không ngờ lại gặp phải đồng đội heo như Griffin, không chỉ dâng không phi thuyền cho người ta, mà còn để đối thủ rút ngắn khoảng cách vốn có giữa hai bên. +
“Thay đổi chiến lược, dùng vật phẩm tấn công để tăng tốc.” Chiến Phi Vân nói. +
Phi Tiêu Lăng Vân lập tức buộc vật phẩm tấn công vào đuôi phi thuyền, kỹ năng thúc đẩy do vật phẩm tấn công mang lại khiến phi thuyền của bọn họ lập tức nhận được lực tác dụng thúc đẩy. Tốc độ bay vốn đang chậm rãi, dưới tác dụng thúc đẩy của vật phẩm, bọn họ đã trực tiếp nới rộng khoảng cách, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với những đám mây. +
Ở phía sau, Tiêu Dao Tiên cướp phi thuyền thành công thấy vậy thì nói: “Đệt, họ tăng tốc rồi.” +
“Bên chúng ta cũng tăng tốc luôn.” Anh Lười Biếng nói. +
Những người khác lập tức buộc vật phẩm tấn công vào để truy kích, chỉ là bọn họ và thuyền của Phi Tiêu Lăng Vân luôn giữ khoảng cách gần tám mươi mét, không đuổi kịp. +
Không biết là mũi tên của ai bắn tới từ đằng xa, cạm bẫy của Nhà Thơ Ngâm Rong hợp tác với một người chơi khác của Phi Tiêu Lăng Vân nổ tung giữa không trung. Vụ nổ này tạo ra một lượng lớn gió lốc trên không, khiến tốc độ của phi thuyền tụt lại phía sau bị cản trở, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội lợi dụng bắn ra cất cánh để cướp phi thuyền lần hai. +
Quý Tê Nguyên nói: “Không đủ, vị trí ban đầu của họ cao hơn chúng ta.” +
Trong trường hợp cùng dùng vật phẩm để tăng tốc, mức độ chuẩn bị chiến đấu của Phi Tiêu Lăng Vân gần như là cao nhất, đọ tốc độ vật phẩm thì không đuổi kịp. +
“Trận pháp dịch chuyển của anh xong chưa?” Chiếu Thanh Dương hỏi. +
Thanh Y Khách: “Không có điểm đánh dấu thì không thể dịch chuyển khoảng cách xa được, Chu Nhi Phục Thủy cách tôi quá xa.” +
Phi Tiêu Lăng Vân còn bay vòng quanh bọn họ, rõ ràng là không cho cơ hội cướp phi thuyền đánh lén lần hai. +
Cứ tiếp tục như vậy, Phi Tiêu Lăng Vân chỉ cần đi vào trong mây, dịch chuyển của họ lập tức có thể tiếp sức, thậm chí họ không cần cân nhắc đến vị trí đặt điểm dịch chuyển. Theo khoảng cách hiện tại, chỉ cần bọn họ tiến vào tầng giữa của đám mây, phạm vi hình thành bởi tính biệt lập giữa các điểm dịch chuyển sẽ khiến điểm dịch chuyển của phe phái kẻ phản bội chạy trốn không thể đặt trong mây được nữa. +
Trên cao, Chu Tùy đã nhận ra khó khăn mà họ đang gặp phải. +
Cậu bỗng nhiên nhìn về phía sau, mười mấy người chơi của phe phái kẻ phản bội chạy trốn đang đi theo sau cậu. Đám người chơi bình thường này bị gió cuốn lên với vẻ mặt mờ mịt, cũng chỉ nhận được mệnh lệnh bảo vệ Chu thần, cho nên khi nhìn thấy Chu Nhi Phục Thủy thì đi theo hết qua đây, chủ yếu là đi theo Chu thần chắc chắn không sợ giẫm phải hố. +
Ngay lúc này, bọn họ thấy Chu thần quay đầu lại hỏi bọn họ: “Các anh có tiền không?” +
Đám người chơi ngây người, sau đó nhao nhao nói —— +
“Tất nhiên là có!” +
“Chu thần cậu cứ nói đi!” +
“Tôi có đầy tiền!” +
“Thỏ Con, các anh bay xa ra một chút.” +
Chu Tùy nói trong kênh: “Tránh xa tọa độ của em ra một chút, không còn thời gian nữa đâu, 20 giây.” +
Ở phía dưới, mọi người trong nhóm cướp phi thuyền nhìn thấy tọa độ của Chu Nhi Phục Thủy không biết đã xuất hiện ở ngay trên không trung của phi thuyền Phi Tiêu Lăng Vân từ lúc nào. Cậu không đi sâu vào trong những đám mây, mà dừng lại ở rìa ngoài đám mây cùng với mười mấy người chơi thuộc phe phái kẻ phản bội chạy trốn. +
Nghe thấy tiếng báo hai mươi giây, cả nhóm vội vàng cuống cuồng điều khiển phi thuyền bay ra xa. 1
Nhắm thẳng vào đường thẳng ngắn nhất giữa hai điểm, phi thuyền của Phi Tiêu Lăng Vân lao về phía khoảng cách gần nhất. +
Bọn họ cũng nhìn thấy hành động bất thường của Chu Nhi Phục Thủy. +
Còn chưa đợi bọn họ hiểu ra chuyện gì, bỗng nhiên nhìn thấy ngay phía trên xuất hiện mười mấy tảng đá khổng lồ, rơi thẳng xuống từ rìa ngoài đám mây, giống như thiên thạch ngoài hành tinh, rơi tự do theo phương thẳng đứng đập thẳng về phía phi thuyền của bọn họ. Mười mấy tảng đá nặng nề đều đập trúng lên phi thuyền Phi Tiêu Lăng Vân đang được tăng tốc bằng vật phẩm! +
Khối lượng của đá quá lớn, số lượng lại quá nhiều, khiên sư Phi Tiêu Lăng Vân không lường trước được, chỉ thấy những tảng đá khổng lồ kia đập vào khắp nơi trên phi thuyền. Khiên của khiên sư có thể đỡ được kỹ năng, nhưng có những thứ không phải cứ cứng rắn chống đỡ là được đâu! +
Chiếc phi thuyền đang bay cực nhanh trực tiếp bị đập cho chao đảo. +
Nhóm cướp phi thuyền vừa thoát chết quay đầu lại nhìn mà choáng váng: “Không phải chứ, thiên thạch từ đâu ra thế!?” +
“Mua đấy.” +
Chu Tùy mưa dầm thấm đất, nhờ phúc của Anh Lười Biếng nên biết loại quặng nào lớn nhất, nặng nhất —— +
“Đây là bản đồ bình thường, trên sàn giao dịch nhanh có thể trực tiếp mua nguyên liệu quặng cấp thấp.” 1
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến rồi +



Đúng là chiêu gì cũng nghĩ ra đc
Em Chu lắm trò thật sự 😭
PTLV chắc chửi quá tr luôn :))))
Quan trọng là ảnh lấy tiền từ mấy khứa khác để chọi đá nữa chứ
Cái đội này chỉ toàn dạy thói hư tật xấu thôi à:)))
Chơi trội lun
Adolf: tụi bây làm người đi!!!
Haha