Skip to main content

Chương 205: Điên cuồng!

dathaiPiter

Chương 205: Điên cuồng! +

Sự xuất hiện của buff Thần Tối đã phá vỡ sự cân bằng vốn có, cái chết sẽ trở thành hai chiều, khiến Thần Sáng bị tụt máu, đồng thời cũng sẽ tăng thêm buff! Các người chơi bên ngoài phó bản không ngờ rằng vào thời khắc nguy cấp này lại có lối chơi như vậy, trước đây khi lượng máu của Thần Sáng tụt xuống mức này, làm gì có buff như thế này chứ! +

Phòng livestream đều không hiểu tại sao cơ chế buff này lại đột nhiên xuất hiện, khi các người chơi khác bị diệt đoàn thì lượng máu của Thần Sáng còn thấp hơn, khả năng duy nhất chính là ở tỉ lệ lượng máu, Cùng Nhau Làm Giàu đang đồng thời ép lượng máu của cả hai vị thần để duy trì sự cân bằng. Vậy từ thông tin đã có thể biết được, muốn kích hoạt cơ chế như vậy thì bắt buộc phải đồng thời ép máu ở giữa chừng mới có thể kích hoạt. +

Chỉ cần lượng máu của hai vị thần chênh lệch quá lớn, họ sẽ không đưa ra sự cám dỗ như vậy! +

【Cùng Nhau Làm Giàu muốn đi nộp mạng à!】 +

【Không, họ vẫn chưa nộp mạng đâu!】 +

Buff của Thần Tối giống như một chiếc móc câu đặt ngay trước mắt, toàn mạng đều đang chú ý xem Thần Tối muốn ban phúc lành gì, nhưng Cùng Nhau Làm Giàu lại không lập tức hành động, bởi vì ở giai đoạn lượng máu này, bọn họ đã bắt đầu khó duy trì sự cân bằng. Debuff của Thần Tối hạn chế việc sử dụng kỹ năng của bọn họ, còn buff của Thần Sáng thì hầu như không có, vào lúc này việc có người chết sẽ mang lại áp lực lớn hơn. +

Chết ư? +

Cùng Nhau Làm Giàu chọn chết. +

Bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có đủ nhiều quả cầu ánh sáng mới có thể giảm bớt sự hạn chế do debuff của bọn họ mang lại. +

[Phúc lành của Thần Tối: Thiên phú giả sẽ nhận được kháng phong đặc biệt, tăng 100% khả năng kháng phong! Mỗi lần đi vào quả cầu ánh sáng có thể nhận được hai lần 100% chắc chắn kháng phong, 30% hiệu ứng giảm sát thương! Thời gian duy trì cho một lần đi vào là 6 giây!] 1

Cùng Nhau Làm Giàu cắn răng để ba người chịu chết, dùng hết ba lần hồi sinh khó khăn lắm mới hồi chiêu xong, kết quả buff xuất hiện trước mắt khiến bọn họ lập tức kinh ngạc. Thần Tối này khôn vãi chưởng, tự mình tạo ra gió, sau đó lại tặng một cái kháng phong!? Còn có giảm sát thương nữa??? +

Lượng máu của Thần Sáng đã tụt xuống 18%, debuff hồi chiêu đã khiến đòn tấn công thường của Chu Tùy kéo dài lên tới tận mức 8 giây. +

Tấn công thường 8 giây một lần, kỹ năng của hầu hết mọi người đều rơi vào giai đoạn tịt ngòi. Quả thực kháng phong đặc biệt này là cơn mưa rào đúng lúc đối với Cùng Nhau Làm Giàu đang cận kề bờ vực diệt đoàn, bởi vì hồi chiêu của Tương Giấm Trà và Nhất Độ Âm Dương đã không kịp chi viện cho bọn họ nữa rồi, quả thực kháng phong này đã cho bọn họ một cơ hội sống sót. +

Trái tim của khán giả trong phòng livestream đều treo ngược lên, điều này nói lên cái gì, nói lên Thần Tối đang cho đồ thật, chứ không phải lừa người! +

【Để ba người đi nộp mạng nữa xem sao!】 +

【Theo quy luật này, chắc chắn buff tiếp theo cô ta tặng sẽ mạnh hơn cái này!】 +

Trong lúc những người khác bị buff của Thần Tối thu hút, các cao thủ bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh sau lưng, thứ bọn họ nhìn thấy là lượng máu của Thần Tối càng tụt càng chậm. Sự cám dỗ đồng thời cũng là nấm mồ, điều này nhìn có vẻ như tăng thêm phúc lợi rất lớn cho người chơi, nhưng đồng thời cũng tăng thêm rủi ro. +

Trong phó bản, Thần Tối vẫn đang tấn công người chơi, cô ta cười tủm tỉm tung ra phúc lành, nhưng tốc độ giết người chơi lại không hề chậm đi chút nào. +

Chỉ có sự cám dỗ đủ lớn mới có thể khiến người chơi mạo hiểm, từng bước đi vào bẫy của cô ta. +

“Đúng là cô ta đang dụ dỗ chúng ta.” Dâu Bên Đường nghiến răng nghiến lợi nói: “Thêm ba người chết nữa, CD của hồi sinh có thể kéo dài tới mười mấy phút, tỉ lệ diệt đoàn của chúng ta sẽ tăng lên.” +

Đây giống như một chiếc hộp Pandora, Thần Tối hứa hẹn những điều kiện hậu hĩnh, nhưng đồng thời cũng làm tăng thêm rủi ro diệt đoàn. +

Để đảm bảo kỹ năng hồi sinh hồi chiêu xong, mỗi lần bọn họ đều phải khống chế thời gian, nhưng AI sẽ không mệt mỏi, còn người chơi thì có. +

Hiện tại tất cả mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu đều đang đi trên dây, bọn họ không thể tử vong ngoài ý muốn, tử vong phải được khống chế hoàn toàn. Lỡ như bọn họ có người chết, boss lại bày ra trò khác cho bọn họ thì sao? Đã đánh nhiều phó bản như vậy, bọn họ còn không dám tin Thần Ác cấp bảy sao, hiện tại đây lại là Thần Ác cấp chín sao cơ mà! +

“Ép máu của Thần Tối.” Chu Tùy lúc này bỗng nhiên nói: “Heal Thần Sáng!” +

Chiếu Thanh Dương kinh ngạc nhìn cậu. +

Quý Tê Nguyên và Ba Nghìn Khách chuyển hướng, khóa mục tiêu Thần Sáng một lần nữa! +

Khán giả vốn tưởng rằng trong môi trường cực hạn như thế này, Cùng Nhau Làm Giàu sẽ kiên nhẫn chờ đợi cái chết thứ hai, ai ngờ họ không ngồi chờ chết, mà trực tiếp quay ngược lại heal cho Thần Sáng. +

【???】 +

【Đù má, sao lúc này lại phải heal thế!】 +

【Heal rồi, sau đó chẳng phải càng khó giảm lượng máu xuống à?】 +

Yurix nhìn thấy cảnh này lập tức sững sờ, hắn lập tức hiểu ra mục đích của thao tác này của Chu Nhi Phục Thủy: “Cậu ta đang tăng ưu thế! Bởi vì họ đã kích hoạt phúc lành do chênh lệch 10% lượng máu của Thần Tối mang lại rồi, đồng nghĩa với việc bây giờ mỗi lần tử vong, Thần Tối đều bắt buộc phải cho buff!” +

Lượng máu của Thần Sáng hồi phục đến 20%, Thần Sáng ban một phúc lành. +

Nhưng chuyện này không giống với 20% máu của Thần Sáng trước đó, bởi vì Cùng Nhau Làm Giàu đã có thêm một buff của Thần Tối so với trước! +

Họ đang vặt lông cừu của cả hai vị thần, muốn buff bên này, cũng muốn buff bên kia! +

Chẳng phải Thần Tối đang dụ họ chết à, vậy thì cái chết này cũng phải chết sao cho có giá trị, trước tiên nâng cao lượng máu của Thần Sáng, vặt lấy buff của Thần Tối về. Điều này còn có thể giúp Cùng Nhau Làm Giàu có cơ hội thở dốc, phúc lành do Thần Sáng đảo ngược ban tặng có thể giúp họ đánh lượng máu của Thần Tối nhanh hơn! +

Chớp mắt, lượng máu của Thần Tối đã bị ép xuống còn 5%! +

Lúc này, kỹ năng hồi sinh ban đầu của Cùng Nhau Làm Giàu lại hồi phục, Chu Nhi Phục Thủy quyết định nhanh chóng lại hiến tế thêm ba người, lượng máu của Thần Sáng giảm xuống còn 15%, debuff xuất hiện trở lại, Thần Tối với lượng máu đang lâm nguy bắt buộc phải ban buff mới một lần nữa! +

[Phúc lành của Thần Tối: Thiên phú giả sẽ nhận được kháng phong đặc biệt, tăng 200% khả năng kháng phong! Mỗi lần tiến vào quả cầu ánh sáng 100% chắc chắn kháng phong, 50% hiệu ứng giảm sát thương! Thời gian duy trì cho một lần tiến vào là 8 giây! Trong môi trường bóng tối sẽ nhận được thuộc tính tăng 8% tốc độ di chuyển!] +

Quả cầu ánh sáng chắc chắn kháng phong, tốc độ di chuyển trong môi trường bóng tối tăng lên. +

Được đấy, phúc lành lần thứ hai cho nhiều hơn hẳn! +

“Ép thêm máu của Thần Tối xuống! Đến 2%!” Chu Tùy nói. +

Phúc lành của Thần Tối trực tiếp mang lại không gian giữ mạng mới, điều kiện mà vị Thần Tối sắp thất bại này đưa ra quá phong phú, cô ta giống như muốn liều mạng lôi kéo tín đồ bên này, tung ra sự cám dỗ lớn hơn. Mà Cùng Nhau Làm Giàu chờ đợi chính sự cám dỗ này, phải có đủ lượng buff mới có thể giúp tỷ lệ chịu lỗi của bọn họ tăng lên. +

Quả cầu ánh sáng trong sân giảm bớt, khó khăn trong việc hồi chiêu của kỹ năng debuff tưởng chừng như mang lại điều kiện sinh tồn khắc nghiệt cho người chơi, nhưng thực chất khi buff phúc lành thứ hai xuất hiện, Cùng Nhau Làm Giàu lại càng vững vàng hơn. Bọn họ hoàn toàn có thể đánh một combo rồi cứ trốn trong quả cầu ánh sáng chạy theo, không cần lúc nào cũng phải nghĩ đến việc đánh máu của Thần Tối, mà chuyển sang cần sự ổn định. +

Trong môi trường chinh phục cần sự ổn định này, Cùng Nhau Làm Giàu đã tốn mười mấy phút mới ép được lượng máu của Thần Tối xuống còn 2%! +

Cùng lúc đó, kỹ năng hồi sinh của bọn họ lại hồi xong, Cùng Nhau Làm Giàu không chút do dự lại hiến tế ba người! +

Lần này lượng máu của Thần Sáng đã giảm xuống còn 10%! +

Sắc mặt Thần Tối lúc xanh lúc trắng, nhưng vẫn phải ban buff cho Cùng Nhau Làm Giàu. +

Buff phúc lành lần thứ ba, tốc độ di chuyển trong bóng tối đã cộng dồn lên tới 15%! Ngay cả Chiếu Thanh Dương có tốc độ chạy không nhanh cũng cảm nhận được sự thay đổi do tốc độ di chuyển mang lại, tốc độ của bản thân tăng lên, cơ hội chạy trốn của bọn họ cũng tăng lên. Lần này Cùng Nhau Làm Giàu càng thêm cẩn thận, bọn họ đã tốn gần 20 phút để rỉa lượng máu của Thần Tối từ 2% xuống còn 0.3%! +

Sự thay đổi của hai loại môi trường sáng tối trong phó bản biến hóa khôn lường trong cuộc đối đầu, Cùng Nhau Làm Giàu nhận ba lần buff của Thần Ác Thần Tối, lại gian nan sống sót trong môi trường khó khăn này. +

“Tiếp theo ngoại trừ tử vong để lấy buff, không ai được chết nữa.” +

Chu Tùy nói: “Biết chạy trốn không?” +

Quý Tê Nguyên: “Ai chết, tuần sau giúp vận chuyển gỗ với quặng, tiện thể trực ca căn cứ.” 1

“Đậu má, còn có chuyện tốt thế này hả!” +

Anh Lười Biếng mừng như điên: “Có thể thêm hai yêu cầu nữa không, chết thì giúp tôi khai hoang mấy mảnh ruộng đi.” +

Chiếu Thanh Dương: “Giúp tôi vận chuyển quặng.” +

Chú: “Vậy có thể giúp tôi bắt ít mồi câu cá không?” +

Anh Phú: “Thức ăn thú cưng màu vàng được không?” +

Phong Vân Thôi còn đang muốn lén lút chém hai đao nghe thấy lời này, trực tiếp thu thanh đao đang định vung ra về. Đệch, chết rồi là phải làm trâu làm ngựa hả! +

Quý Tê Nguyên: “Vậy thì thêm hết vào, thêm một việc xây nhà nữa đi, chỗ tôi với Chu đang cần vài người giúp xây nhà.” +

Bước chân đang chạy ra ngoài của Chu Tùy khựng lại, bọn họ muốn xây nhà từ bao giờ vậy? +

“Trong game cũng có thể xây một căn nhà.” Quý Tê Nguyên dịu dàng nói. +

Chu Tùy: “Ồ…… Vậy thêm vào đi.” +

Khán giả trong phòng livestream: “?” +

Danh sách điều kiện tử vong của Cùng Nhau Làm Giàu nhiều đến đáng sợ, vậy mà đám người này còn tự pua bản thân ở trong phó bản. Cả 15 người đều đưa ra điều kiện, một tờ danh sách điều kiện làm trâu làm ngựa khi chết còn đáng sợ hơn cả boss đang đuổi theo phía sau, cả đám trực tiếp phát huy 300% thực lực vận động, toàn thành viên bắt đầu chạy trốn! 1

Chạy trốn đơn giản hơn đánh boss nhiều, khi Thần Tối còn đang muốn rỉa chết đám người này, bọn họ đã không thèm đánh với cô ta nữa, chuyển sang cò cưa kéo dài thời gian. +

Khi đồng đội đang cố sống sót không để mất máu, các kỹ năng giảm CD và hồi CD đang rảnh rỗi của Quý Tê Nguyên và Ba Nghìn Khách đều được dùng hết cho kỹ năng hồi sinh. Khi hồi sinh có hiệu lực lần nữa, Cùng Nhau Làm Giàu đã chỉ huy cho ba người đi chịu chết, lượng máu của Thần Sáng giảm xuống còn 5%, cứ mỗi 3 người chết là giảm 5% máu, phần trăm mất máu khi tử vong đã được cố định. +

Thần Tối lại ban phúc lành một lần nữa, tốc độ di chuyển tăng lên 30%! +

【Thần Sáng chỉ còn lại 5% thôi!】 +

【Chỉ cần thêm ba người chết nữa là đủ rồi!】 +

【Đậu má, có phải trong không gian bóng tối đang có thay đổi gì không!】 +

Nhưng đồng thời, sự chồng chéo giữa ánh sáng và bóng tối trong môi trường càng trở nên rõ rệt hơn, những người chơi hoàn toàn ở trong không gian cảm nhận được thế mà trong bóng tối cũng xuất hiện gió, sự chồng chéo song song này khiến cơ chế của hai bên dần trùng lặp. +

Thành viên Cùng Nhau Làm Giàu nhận được buff tốc độ di chuyển suýt chút nữa đã bị gió trong bóng tối thổi bay, rốt cuộc bọn họ cũng biết chiêu sau mà Thần Tối dùng để dụ dỗ bọn họ là gì rồi. Mẹ nó hai bên không gian chồng chéo lên nhau, kháng phong xuất hiện trong quả cầu ánh sáng thì có tác dụng quái gì chứ, Thần Tối đang chơi bẫy quy tắc với bọn họ! +

Tình huống đột biến này khiến những người chơi ngoài sân xem mà sởn gai ốc, nếu trước đó Cùng Nhau Làm Giàu không hoãn lại một nhịp để ép lượng máu của Thần Tối thấp xuống, mà cứ liên tục bị dụ dỗ nhận buff cho đến giai đoạn này, thì luồng gió này đã đủ để lấy mạng bọn họ rồi. Tốc độ di chuyển càng nhanh, một khi bị gió thổi trúng sẽ càng khó kiểm soát bước chân, mà Thần Tối không chỉ ép lượng máu của Thần Sáng, mà còn lừa đám người này vào bẫy của cô ta. +

Thần Tối ở giai đoạn này đột nhiên lộ ra vẻ hung tàn, trực tiếp phát động tấn công vào điểm yếu của Cùng Nhau Làm Giàu, cô ta lao thẳng về phía ba người chơi có khả năng hồi sinh. Sắc mặt Chu Tùy hơi thay đổi, xoay người nhắc nhở: “Nhóc Ban, bảo vệ Ba Nghìn Khách!” +

Ba Nghìn Khách là người có tốc độ di chuyển chậm nhất trong ba người, cô trực tiếp trở thành mục tiêu hàng đầu của boss. Khi nghe thấy lời nhắc nhở của Chu Tùy, nhóc Ban đã cùng Trương Đại Bảo lao về phía Ba Nghìn Khách, hai khiên thịt bảo vệ trước sau, khó khăn lắm mới đỡ được đợt phản công của Thần Tối! +

Chu Tùy và Quý Tê Nguyên lập tức giãn khoảng cách ra, hai người ăn ý lùi ra xa để tăng phạm vi hoạt động của boss. +

Ba người chơi có thể hồi sinh tản ra, tranh thủ thêm nhiều thời gian trong những khoảng trống, bọn họ phải chống đỡ đợt phản công dữ dội của Thần Tối cho đến khi kỹ năng hồi sinh hồi chiêu xong! Thế nhưng không gian chồng chéo khiến Thần Tối như hình với bóng trong không gian này, gió của cô ta mang đến các chướng ngại vật, chiếc rìu hoàn toàn đột phá sự hạn chế của nhóm rìu, khi lao thẳng tới đã khóa mục tiêu vào hai khiên thịt! +

Cơ chế tất sát của chiếc rìu lướt qua trong chớp mắt, nhóc Ban và Trương Đại Bảo kích hoạt siêu giáp nhưng cũng chỉ chống đỡ được chưa đầy 5 giây, thông báo tử vong của hai người đã lập tức hiện lên! +

Khóe mắt Chu Tùy liếc thấy lượng máu của Thần Sáng đã xuống còn 1.5%, ngay lập tức từ bỏ việc ổn định: “Ba Nghìn Khách, đi chịu chết đi!” +

Ba Nghìn Khách sững sờ, trước khi chết đã tung hết tất cả kỹ năng heal của mình ra, rồi lao thẳng vào chiếc rìu của boss. +

Ba người vừa chết, lượng máu của Thần Sáng trong sân lập tức giảm xuống 0%! +

Trong môi trường cân bằng sáng tối xuất hiện thay đổi mới, chỉ thấy sức mạnh của Thần Sáng bùm một tiếng vỡ tan, phân tán vào trong bóng tối. Mà tiếng cười của Thần Ác Thần Tối vang vọng khắp không gian, cô ta hoàn toàn áp đảo Thần Sáng, đang hấp thu những đốm sáng phân tán trong bóng tối. Cô ta đang hấp thụ sức mạnh của Thần Sáng để tiến hóa! +

[Thần Sáng tử vong! Sức mạnh sắp chết bao phủ Đấu Trường Thần Linh, mang lại phúc lành giới hạn cho người chơi!] +

[Toàn thành viên nhận được buff giới hạn gỡ bỏ debuff, thời gian duy trì 5 phút!] +

[Xin người chơi tiêu diệt Thần Tối trong vòng 5 phút, nếu không sức mạnh của Thần Tối sẽ nuốt chửng toàn bộ đấu trường!] +

【Đụ má, 5 phút điên cuồng!】 +

【Mẹ nó, thế mà cuối cùng lại vào trạng thái điên cuồng!】 +

Sắc mặt của những người chơi trong phòng livestream hơi thay đổi, bọn họ thấy cái chết của Thần Sáng không hề mang lại bất kỳ sự trục xuất diệt sạch nào, điều này ngược lại đã chứng minh cho phỏng đoán và suy luận trước đó của Chu Nhi Phục Thủy. Nếu như bọn họ giết Thần Tối trước, rất có thể kết quả cuối cùng cũng là diệt sạch! +

Lúc này, trong quá trình chuyển hóa sức mạnh của hai bên, mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu đã hành động. +

Khán giả quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy lượng máu của Thần Tối đang ở mức 0.2%! +

Chu Nhi Phục Thủy luôn khống chế thanh máu, cậu ép thanh máu đến mức giới hạn, tranh thủ thời gian dư dả nhất cho Cùng Nhau Làm Giàu! +

Vũ khí sư và dược sư đồng thời quay đầu lại trong bóng tối, dường như đã sớm chờ đợi thời khắc cuối cùng này. Mọi thứ đều đúng như dự đoán của bọn họ, điều kiện chiến thắng trực tiếp được xác định rõ ràng. Điều kiện chiến thắng của phe phái kẻ phản bội chạy trốn: giết Thần Sáng trước rồi mới giết Thần Tối! +

Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể nhận được trọn vẹn sức mạnh gấp đôi bị đồng hóa! +

Cận chiến dịch chuyển áp sát, dùng hết kỹ năng hỗ trợ, tầm xa khóa mục tiêu! +

Vũ khí sư dịch chuyển ba giai đoạn áp sát boss, vào thời khắc mấu chốt tung ra combo Nước Độc Rắn đã chờ đợi từ lâu, đòn kết liễu gọn gàng hiện ra trong vòng 30 giây kể từ khi trạng thái điên cuồng xuất hiện —— +

[Cùng Nhau Làm Giàu tiêu diệt Thần Tối!] +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến rồi, ngủ ngon~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
YU ME: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
15 ngày

Comments (8)