Skip to main content

Chương 206: Kém 4 phút

dathaiPiter

Chương 206: Kém 4 phút +

【Thông Báo Toàn Server】Đội Cùng Nhau Làm Giàu thuộc phe phái kẻ phản bội chạy trốn đã tiêu diệt [Đấu Trường Thần Linh · Sáng Tối] thành công đầu tiên, tốn 6 giờ 45 phút. Do xuất hiện đội vượt ải đầu tiên toàn server, độ khó phó bản thần linh đặc biệt đã thực hiện thay đổi linh hoạt lần đầu tiên, hạ từ độ khó cấp chín sao xuống cấp tám sao! Khi người chơi phe phái kẻ phản bội chạy trốn chọn mở phó bản sẽ có thể chọn lựa giữa hai loại độ khó! +

Khi người chơi trong và ngoài game Thần Thụ nhìn thấy thông tin đều sững sờ, chưa đầy 7 giờ đã vượt qua ải đầu tiên của Đấu Trường Thần Linh rồi! +

【Thế Giới】Quả Lựu Bong Bóng: Hóa ra là độ khó linh hoạt như vậy à! Vậy chẳng phải càng nhiều người vượt qua, độ khó của Đấu Trường Thần Linh càng có thể bị hạ xuống hả? +

【Thế Giới】Nhớ Giọng Nói Của Em: Chơi như vậy á! +

【Kẻ phản bội chạy trốn】Cá Muối Lặng Lẽ: Trâu bò quá đại ca! Cùng Nhau Làm Giàu trâu bò! +

Hàng loạt tin nhắn liên tiếp hiện lên trên cả kênh thế giới và kênh phe phái, tin nhắn tiêu diệt lần đầu tiên vừa hiện ra, trong và ngoài game đều sôi sục. +

Khán giả vẫn luôn ở trong phòng livestream còn chưa kịp hoàn hồn từ trong phó bản, đã thấy bên trong phó bản còn đang thay đổi thêm nữa. Không gian dung hợp sáng tối sụp đổ, hai loại sức mạnh trộn lẫn vào nhau không ngừng xoay chuyển, đám người Cùng Nhau Làm Giàu bị sức mạnh đó cuốn đến đứng không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước. Mà hai luồng sức mạnh có thể lật trời lật đất đó không ngừng cô đặc lại, cuối cùng trở thành hai quả cầu ánh sáng to cỡ nắm tay. +

Ánh sáng chói mắt và bóng tối hỗn loạn biến mất, cảnh tượng bên trong tòa tháp cổ kính xuất hiện trước mắt người chơi trong và ngoài phòng livestream. +

Hóa ra không gian ánh sáng và không gian bóng tối đều là những cảnh tượng được sức mạnh thần linh hư cấu tạo ra, đợi đến khi mọi ánh sáng và bóng tối tan đi, chỉ còn lại một bức tranh khổng lồ bao quanh 360 độ. Bóng dáng của Thần Tối và Thần Sáng cô đọng trong bức tranh, bóng dáng đối đầu của hai người duy trì sự cân bằng tinh tế, thấp thoáng xuất hiện bóng cây Thần Thụ và con mắt hỗn loạn phía sau hai vị thần. +

“Đây là cái đếch gì vậy!” Phong Vân Thôi nhìn hai khối ánh sáng đang lơ lửng trước mặt bọn họ, “Chạm vào thứ này được không?” +

Chu Tùy: “Chạm vào là biết thôi.” +

Cậu đưa tay chạm vào thì thấy hai quả cầu ánh sáng thu nhỏ lại biến thành hai trang bị quen thuộc —— Sức Mạnh Thần Linh. +

Đây là Sức Mạnh Thần Linh của Thần Sáng và Thần Tối! +

Tăng cường cơ bản của hai vị thần đều là tăng 8% khả năng nhận biết thần linh và khả năng nhận biết sức mạnh hỗn loạn, kèm thêm tăng 10% phòng thủ căn cứ. Sau khoảng thời gian tìm hiểu này, Cùng Nhau Làm Giàu đã biết được khả năng nhận biết thứ này càng cao, càng dễ kích hoạt sự kiện đặc biệt, càng dễ vào phó bản cấp cao. +

Mà đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là thuộc tính bảo vệ của chúng, thuộc tính bảo vệ của hai vị thần lại còn phân chia cấp sao và tính chất thử thách! +

[Sự Bảo Vệ Của Thần Sáng (cấp 9 sao) (Có thể trang bị/giao dịch): Đội của người chơi sở hữu vật phẩm này tăng 10% uy lực kỹ năng heal, rút ngắn 10% thời gian hồi chiêu kỹ năng hồi sinh, tăng 10% uy lực kỹ năng hệ sáng. [Giới hạn] Trong phó bản thần linh đặc biệt đứng yên tại chỗ tấn công sẽ nhận được 10% giảm sát thương!] +

[Sự Bảo Vệ Của Thần Tối (cấp 9 sao) (Có thể trang bị/giao dịch): Đội của người chơi sở hữu vật phẩm này tăng 10% uy lực kỹ năng loại tốc độ, tăng 5% kỹ năng bùng nổ, 10% thời gian kỹ năng trạng thái kéo dài. [Giới hạn] Trong lối chơi phó bản thần linh đặc biệt liên tục di chuyển tấn công sẽ nhận được tăng 5% tốc độ, tăng 5% tấn công!] +

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy rõ ràng thông báo về Sức Mạnh Thần Linh, cấp sao và thuộc tính bên trên khiến một đám người chảy nước miếng. +

【Đợi đã, đây là cấp chín sao đúng không!】 +

【Vậy nếu chúng ta đánh phó bản cấp thấp thì sẽ nhận được Sức Mạnh Thần Linh cấp sao thấp?】 +

Mà quan trọng nhất là vật phẩm này cùng với thông báo điều chỉnh độ khó vừa hiện ra, có nghĩa là sẽ còn xuất hiện Sức Mạnh Thần Linh ở các cấp sao độ khó khác, cấp chín sao là cao nhất. Càng thấp thì có lẽ sẽ giảm phần trăm thuộc tính, nhưng điều này đại diện cho việc tất cả người chơi đều có cơ hội nhận được Sức Mạnh Thần Linh ở trình độ tương ứng để tăng cường chuẩn bị chiến đấu! +

[Chúc mừng đội Cùng Nhau Làm Giàu vượt ải [Đấu Trường Thần Linh · Sáng Tối] hoàn hảo, phe phái kẻ phản bội chạy trốn sẽ được hưởng mưa kinh nghiệm trong thời gian giới hạn (20 phút)!] +

[Đạt được điều kiện tiêu diệt [Tiêu diệt Thần Sáng rồi tiêu diệt Thần Tối] của phe phái kẻ phản bội chạy trốn, ngăn chặn thành công Thần Tối dung hợp cướp đoạt sức mạnh của Thần Sáng, nhận được sự bảo vệ của hai vị thần!] +

[Người chơi thuộc phe phái kẻ phản bội chạy trốn sẽ tích lũy cho phe phái kẻ phản bội chạy trốn phần thưởng 900 điểm vượt ải cấp 9 sao, sẽ chuyển hóa thành 9000 danh vọng phe phái, đồng thời nhận được phần thưởng 9000 danh vọng thần linh! Ngoài ra sẽ nhận được phần thưởng [Phúc Lành Thần Sáng (cấp 9 sao)] [Phúc Lành Thần Tối (cấp 9 sao)]! Nhận được danh hiệu đặc biệt tiêu diệt lần đầu, thời trang, thành tựu!] +

Người chơi bên ngoài sân phản ứng lại, vậy nếu vừa rồi bọn họ chỉ tiêu diệt một vị thần, ước chừng sẽ bị cắt giảm một nửa phần thưởng, thậm chí có thể trực tiếp bị xử thua. Chỉ có tiêu diệt Thần Sáng trước rồi tiêu diệt Thần Tối mới là cách vượt ải chính xác, cách vượt ải của phe phái kẻ phản bội chạy trốn là như vậy, vậy ước chừng phe phái người bảo vệ là ngược lại, tiêu diệt Thần Tối trước rồi tiêu diệt Thần Sáng. +

Khán giả nhìn Cùng Nhau Làm Giàu trông có vẻ hơi vui vẻ trong phó bản, lúc này người nghiên cứu rương kho báu thì nghiên cứu rương, hai người chơi phái cốt truyện Bát Nhã đã xông tới xem bức tranh, những người khác người thì ồn ào người thì nói chuyện. Trước đây người chơi đều không biết trong kênh của Cùng Nhau Làm Giàu đang nói cái gì, bây giờ nghe đám người này bảy mồm tám miệng nói chuyện, náo nhiệt đến mức không nghe rõ mấy bộ não khác đang nói gì. +

【Đây là lần đầu tiên tôi nghe Chu Tùy chỉ huy.】 +

【Tôi cũng vậy…… Trước đây phòng livestream của cậu ấy đều không có tiếng.】 +

Trong phó bản, vũ khí sư vừa kết thúc chiến đấu đang nhìn túi đồ, sau khi do dự một lát thì không động vào hai cái rương kho báu đó. Những người hâm mộ thực tế ảo nhìn 15 người mỗi người làm việc của mình, sự chú ý vẫn không tự chủ được mà rơi vào người vũ khí sư. Sự thay đổi lượng máu tranh giành từng giây từng phút trước đó cùng với cách ứng phó thời cơ, hoàn toàn đủ để chứng minh năng lực cá nhân xuất sắc của cậu. +

【Đỉnh quá đi mất, nếu cậu ấy không phát hiện ra cơ chế tiêu diệt theo thứ tự và khống chế aggro, thì các điều kiện khắc nghiệt như tiêu diệt kép hoặc trạng thái điên cuồng cuối cùng cũng đủ để diệt đoàn N lần rồi.】 +

Không chỉ là đỉnh cao của thi đấu thông minh cá nhân tại Trại Tập Kết năm nào, mà ngay cả khi đổi thành phó bản đoàn 15 người hiện tại, thực lực cá nhân của cậu vẫn mạnh đến đáng sợ. Khi mang khả năng quan sát nhạy bén từ vài năm trước vào phó bản đoàn thì không còn là những thao tác bắt mắt trong thi đấu cá nhân nữa, mà là sự tồn tại như trụ cột của cả đoàn đội. +

Khi ở phó bản cấp tám sao, Chu Tùy vẫn còn đang dựa vào thao tác thể lực để dẫn dắt nhịp độ. +

Ngay từ đầu phó bản này, cậu đã trở thành trụ cột thúc đẩy sự thay đổi chiến lược của cả đoàn đội. +

“Đúng là biến thái.” Yurix mở bảng thống kê dữ liệu sát thương trong phòng livestream, rõ ràng là một nửa cận chiến, nhưng dữ liệu sát thương của Chu Nhi Phục Thủy lại chiếm tới 18%! Đoàn 15 người mà chiếm 18% sát thương, còn cao hơn cả phái bùng nổ đứng đầu là Chiếu Thanh Dương 3%. Đây là trong tình trạng phái combo bị debuff khắc chế mà dữ liệu sát thương vẫn vững vàng đứng thứ nhất, phải tận dụng mọi sơ hở để tấn công mới đạt được thành tích này đấy! +

Đào Tươi Mơn Mởn nói: “Vậy sao anh không luyện thao tác đi? Người với người vẫn có khoảng cách mà.” 1

Yurix: “……” +

“Đi thôi, chúng ta cũng đánh độ khó cấp chín sao, Ẩn Tiên đã chạy từ lâu, sau khi đám người phe phái người bảo vệ nghiên cứu xong bài cũng tiếp tục xông lên rồi, đây là trận chiến phe phái đấy.” Đào Tươi Mơn Mởn không có ý định ngồi mát ăn bát vàng, Cùng Nhau Làm Giàu đã giúp bọn họ đánh hạ một độ khó rồi, bọn họ còn phải tiếp tục ép độ khó, để những người chơi khác trong phe phái lên xe, mới có thể đảm bảo toàn phe phái nhận được đủ điểm tích lũy. +

Phe phái kẻ phản bội chạy trốn đánh hạ độ khó trước, áp lực trực tiếp dồn lên phe phái người bảo vệ. +

Biết Chu Tùy rất mạnh, nhưng không ngờ đội ngũ trông có vẻ lộn xộn kia lại nghiền nát Phi Tiêu Lăng Vân để giành lấy thông báo toàn server đầu tiên. Đây không phải là tiêu diệt bình thường, mà là thông báo toàn server độ khó thông minh cấp chín sao đấy! Những người chơi vượt ải trong đó còn không được tính là cấp cao nhất. +

Cùng Nhau Làm Giàu không biết bên ngoài có phòng livestream, sau khi đánh xong bọn họ không vội rời đi, tất cả đều đang nằm nghỉ ngơi, vui vẻ tận hưởng thành quả sau trận chiến của mình. Trong hòm thư bị đóng kín khi chiến đấu, tất cả đều bật ra những tin nhắn hỏi thăm, lần đầu tiên Cùng Nhau Làm Giàu cảm nhận được cảm giác được toàn server chú ý như thế này, tin nhắn nhận không xuể, tất cả đều đang hỏi bọn họ chi tiết. +

Một đám tứ chi phát triển sau khi làm xong thì biết chi tiết gì chứ, vắt óc suy nghĩ hồi tưởng, cố gắng không làm người khác hiểu lầm. +

Khi Quý Tê Nguyên trao đổi xong với anh em Bát Nhã và quay lại, phát hiện Chu Tùy vẫn đang dừng tại chỗ. Sự hưng phấn của ai đó trong phó bản gần như đã tiêu tan hết, lúc này Chu Tùy đang trả lời những lời hỏi thăm trong hòm thư, hàng trăm tin nhắn dừng ở đó, tất cả đều đang hỏi cách đánh. +

Chu Tùy trả lời một lúc, lại dừng một lúc, hơi không tập trung. +

Quý Tê Nguyên liếc nhìn thấy mấy ID đang lơ lửng bên cạnh giao diện chat, toàn là ID người chơi Trại Tập Kết quen mắt. Anh lặng lẽ tiến lại gần Chu Tùy, đợi đến khi đối phương hoàn hồn chú ý đến anh, mới lên tiếng: “Offline nghỉ ngơi thôi.” +

Chu Tùy ừm một tiếng: “Vẫn chưa trả lời xong, họ đang hỏi cách đánh.” +

Trước đây Chu Tùy chỉ biết xem lại cách mình đánh, chưa bao giờ nghĩ đến những chi tiết trong đoàn đội này. Mọi sự chú ý của cậu đều nằm trong đối kháng, sau khi chiến đấu kết thúc, một số chi tiết không quan trọng đều bị cậu bỏ qua. Vì vậy bảo cậu quay lại xem lại và tổng kết thông tin, độ khó không kém gì bảo cậu xem mạch cốt truyện phiên bản luận văn của anh em Bát Nhã. +

“Lát nữa anh sẽ tổng hợp một bản hướng dẫn.” Quý Tê Nguyên nói. +

Chu Tùy nghe vậy nhìn anh, như thể nhìn thấy vị cứu tinh, “Vậy em offline đi ngủ đây.” +

Chu Tùy vừa đóng giao diện chat, một đám người trong đội ngũ đã giục cậu đi nghỉ ngơi. +

Sau khi vượt ải Sáng Tối, trong tháp lại xuất hiện một cánh cửa đá, mặc dù một đám người đang trong cơn hưng phấn, nhưng cũng không mạo hiểm mở ra thử thách phó bản tiếp theo. Cậu thoát thiết bị nhập vai và offline, hóa thành làn khói sáng tan biến. +

Những người khác của Cùng Nhau Làm Giàu nhìn về phía Quý Tê Nguyên, lần đầu tiên người sau không vội offline, mà tìm Dâu Bên Đường và anh em Bát Nhã để lấy đồ. +

Trên Mạng lưới Ngôi Sao, tin tức về việc vượt ải cấp chín sao ban đầu đã nhanh chóng lan truyền, video tiêu diệt đầu tiên của Cùng Nhau Làm Giàu xuất hiện trên trang chủ của các diễn đàn game thông minh lớn. Với cơ chế phó bản hoa mắt chóng mặt, quá trình vượt ải cường độ cao kéo dài 7 giờ, người chơi trong diễn đàn game đã phát điên từ lâu rồi. +

Cùng thời điểm Cùng Nhau Làm Giàu vượt ải, trên trang web chính thức của Thần Thụ đồng thời mở ra cơ sở dữ liệu chính thức của [Đấu Trường Thần Linh], Thần Đôi Sáng Tối được xếp ở vị trí ban đầu, mà phía sau Thần Đôi Sáng Tối còn có vài thông tin khu vực tối chưa mở khóa! Mà người chơi mở dữ liệu thông minh của Thần Đôi Sáng Tối ra, phát hiện cấp độ cường độ thông minh của phó bản này lại đuổi kịp dữ liệu của boss thông minh thời kỳ Trại Tập Kết. +

【Đám cao thủ đó phân tích rồi, dữ liệu của Thần Tối ít nhất là tiêu chuẩn lv48!】 +

【Vượt ải lv48 trong 7 giờ???】 +

【Trận chiến đoàn không giống thi đấu cá nhân, quy đổi ra thời gian, vượt ải trong 7 giờ, đại khái tương đương với việc vượt ải trong nửa tháng trước đây!】 +

Đoàn đội so với cá nhân có thêm ưu thế về số lượng, chế độ game online cũng không thể tạo ra kiểu một tháng đánh một ải được, trừ khi là boss thế giới cấp cao nhất. Theo thiết kế độ khó như vậy của Chủ Não, ải ban đầu này ít nhất phải chặn người chơi đỉnh cao của Thần Thụ từ 3-7 ngày, kết quả lại vượt ải đầu tiên trong vòng 7 giờ, fan thực tế ảo của Mạng lưới Ngôi Sao không phát điên mới là lạ! +

Chuyện mà nhiều tuyển thủ Trại Tập Kết không làm được, thì một đội nửa Trại Tập Kết nửa người chơi cấp cao như Cùng Nhau Làm Giàu đã vượt qua! +

Tham gia thử thách, trong đó còn có rất nhiều công ty khám phá và người chơi chuyên nghiệp lấy việc thúc đẩy thử thách tiến độ thông minh làm cốt lõi. Kể từ sau phó bản cấp tám sao, lượng người chơi đổ vào game vốn đã nhiều, rất nhiều người chơi cấp cao và người chơi chuyên nghiệp đã ở ẩn đều quay lại. ID của Chu Nhi Phục Thủy và Cùng Nhau Làm Giàu lại hoạt động sôi nổi trong các bài viết hot trên diễn đàn một lần nữa, mức độ thảo luận ngày càng cao, các bài viết phân tích mọc lên như nấm. +

Trang cá nhân của Chu Nhi Phục Thủy không hề có động tĩnh gì, ngược lại sau khi vượt ải ba tiếng, Nhất Độ Âm Dương đã tung ra video hướng dẫn đầu tiên! +

Video hướng dẫn là do Cùng Nhau Làm Giàu sản xuất, các chi tiết chiến đấu và điểm cộng cần chú ý bên trong đều được liệt kê ra, chi tiết đến mức còn tỉ mỉ hơn cả việc người chơi tự mình đi soi video ghi hình. Người chơi nhìn thấy đều kinh ngạc, Nhất Độ Âm Dương đăng video hướng dẫn thì không sai, nhưng video hướng dẫn phó bản trước đó anh đăng đều là phó bản tân thủ, Thiên Hạ Vô Song đã chi bao nhiêu tiền để Thỏ thần thức đêm viết hướng dẫn thế! +

Trong nhóm tinh anh của Thiên Hạ Vô Song hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. +

[@Mèo Ragdoll, các ông sộp vậy?] +

[Quản lý hy sinh nhiều quá vì phe phái kẻ phản bội chạy trốn rồi đấy, đơn hàng nguyên liệu dài bao nhiêu thế?] +

Quản lý Thiên Hạ Vô Song mờ mịt, bọn họ có tốn đồng nào đâu! +

Rất nhanh, bọn họ đã biết chuyện gì xảy ra, bởi vì sau khi Nhất Độ Âm Dương đăng video xong, anh đã gửi hàng loạt cho tất cả mọi người thuộc phe phái kẻ phản bội chạy trốn trong danh sách bạn bè của mình, đặc biệt là những bạn chung với Chu Nhi Phục Thủy, kèm theo ghi chú [Đã chuyển tiếp, tin rằng mọi người đều thông minh]. +

Người chơi phe phái kẻ phản bội chạy trốn: “?” +

Không phải chứ, ai lại chọc giận anh ta nữa rồi! Ý là nếu không xem hiểu thì tức là không thông minh hả! +

Phong cách làm việc của Nhất Độ Âm Dương cũng giống như ID của anh, trong ôn hòa mang theo sự mạnh mẽ, trong bình tĩnh mang theo sự mỉa mai châm chọc. +

Sau khi video được đăng tải, Cùng Nhau Làm Giàu không biết lấy đâu ra sự ăn ý, toàn thành viên đều chia sẻ video của Thỏ thần, những kẻ tứ chi phát triển thì không nhớ rõ chi tiết, những bộ não của đội thì bận nghỉ ngơi và nghiên cứu cốt truyện, đối mặt với những câu hỏi và xin lời khuyên, bọn họ đều dùng video của anh Thỏ nhà mình để đuổi khéo. +

Người chơi Thần Thụ không kịp ngủ nghê, tất cả đều đang mò mẫm trong đêm để tiếp tục vượt ải phó bản. +

Trên Mạng lưới Ngôi Sao, một vài công ty khám phá tư bản trong game Thần Thụ tuyên bố hợp tác, điều chỉnh lại để cho ra một đội ngũ mới, trên page chính thức của họ đã đăng tải tin tức các tuyển thủ của Trại Tập Kết gia nhập. Người chơi Thần Thụ đã không còn lạ lẫm gì, các công ty khám phá đứng đầu như Mắt Hoàng Hôn vốn như vậy, lập ra một đống người chơi chuyên nghiệp để khiêu chiến độ khó thử thách, không biết đã thay đổi bao nhiêu người chơi chuyên nghiệp đứng sau mấy tài khoản hàng đầu của Griffin kia rồi. +

Thay vì nhìn chằm chằm vào Griffin, không bằng hãy chú ý đến những người như Chiến Phi Vân, Yurix. +

Sáu tiếng sau khi Cùng Nhau Làm Giàu vượt ải, Phi Tiêu Lăng Vân do Chiến Phi Vân dẫn đầu bên phe phái người bảo vệ đã tạo nên một màn vượt ải hoàn hảo cho phe phái người bảo vệ, thành công hạ thấp độ khó ban đầu cho người chơi phe phái người bảo vệ xuống, bám sát theo sau là Vườn Bách Thú, Chước Hoa, Giang Sơn Như Họa…… Sau khi Cùng Nhau Làm Giàu mở ra hướng đi mới, tốc độ thử thách phía sau trực tiếp tăng vọt. Đến trưa ngày hôm sau, mấy đội hàng đầu đã kéo độ khó cấp 9 sao xuống còn cấp 6 sao, người chơi của hai bên phe phái mới thực sự bắt đầu cuộc tranh đấu! +

Mà Chu Tùy đều không biết những điều này, sau khi đánh xong phó bản cậu lập tức ngủ một mạch 10 tiếng, sau khi thức dậy thì vội vội vàng vàng bị chủ nhiệm lớp gọi đi. Cậu xin nghỉ dài hạn, vẫn chưa đến lúc đi học lại, nhưng lượng bài học tích lũy hơi nhiều, phải đến chỗ chủ nhiệm lớp để sắp xếp thời gian, sẵn tiện thi bù hai môn thi giữa kỳ. +

Bởi vì giảng viên của môn học đó có việc bận phải đi ra ngoài, chỉ có thể thi bù trong hai ngày này, nếu không sẽ phải kéo dài sang học kỳ sau để học lại. +

Giảng viên nói có thể để sang học kỳ sau, xem xét tình hình sẽ không đánh trượt, nhưng Chu Tùy khá coi trọng chuyện thi cử, vừa tỉnh dậy đã vội vàng đi thi. Thi xong còn bị giảng viên thể dục phòng bên cạnh gọi vào văn phòng nhỏ uống trà, hỏi cậu sau khi dưỡng tốt cơ thể có dự định tham gia dự án xx nào không. Chu Tùy không biết cách từ chối những người lớn tuổi có thái độ tốt, cho nên lúc quay về ký túc xá đã là hơn chín giờ tối, lúc này mới ăn bữa tối cùng Quý Tê Nguyên. +

Những việc bận rộn bỗng nhiên dồn dập kéo đến cùng lúc, cậu định quay lại game để đánh phó bản. +

Đồng đội lại nói không vội, bảo cậu cứ từ từ giải quyết xong việc, nghỉ ngơi tốt rồi hãy online. +

“Ăn xong tiêu hóa, sau đó ngủ một giấc.” +

Quý Tê Nguyên: “Đấu Trường Thần Linh mới đến ải thứ hai, Vườn Bách Thú đã đi dò đường trước rồi, chúng ta có thể đợi ban ngày rồi đánh.” +

Độ khó của Đấu Trường Thần Linh đã định trước hành trình thử thách của nó sẽ rất dài. +

Thời gian đánh phó bản của Chu Tùy hơi trái giờ giấc, vì muốn tốt cho sức khỏe của cậu nên Quý Tê Nguyên muốn điều chỉnh thời gian sang ban ngày. +

Trong phe phái kẻ phản bội chạy trốn chia sẻ tình báo với nhau, các chi tiết đặc biệt và cốt truyện đều được Vườn Bách Thú, Ẩn Tiên, Chước Hoa đúc kết ra trong quá trình đi phó bản. Trước đó dữ liệu của hai vị thần sáng tối đều do Cùng Nhau Làm Giàu cung cấp, lần này các đồng minh đã rất ra sức gửi tới không ít thông tin. Cùng Nhau Làm Giàu đang xem livestream cảnh Tiêu Dao Tiên bị hành lên bờ xuống ruộng, còn chụp màn hình gửi vào trong nhóm. +

Thực tế Chu Tùy cũng không còn sức lực để vào game, cậu nghiêng đầu nhìn sang mèo bên cạnh, mèo đang dùng quang não nội bộ để lên mạng xem livestream của Tiêu Dao Tiên, “Chu Tùy, anh ta buồn cười quá.” +

Chu Tùy liếc nhìn một cái, mèo đang chăm chú quan sát tư thế chết của loài người. +

Bận rộn nửa ngày trôi qua, ăn cơm xong cậu bắt đầu buồn ngủ, sau khi hẹn với những người khác sáng mai sẽ đánh phó bản, cậu lập tức chạy đi ngủ. +

Sáng sớm hôm sau, Chu Tùy nghỉ ngơi đầy đủ tinh thần sảng khoái, lúc online cùng Quý Tê Nguyên vẫn chưa đến thời gian đã hẹn với đồng đội. +

Hai vị thần sáng tối đã mở ra hướng đi mới cho đám người Mèo Ragdoll, Yurix, buổi sáng xem tin nhắn trong nhóm, họ đã nắm rõ gần hết cơ chế, lượng máu cũng ép xuống còn khoảng 50%, ước chừng có thể giành được tiêu diệt đầu tiên, hiện tại toàn bộ người chơi của phe phái kẻ phản bội chạy trốn đều đang chăm chú theo dõi phòng livestream của họ. +

“Anh, xem livestream một lát đi.” +

Anh Phú nói: “Một phút nữa Lười Biếng mới online!” +

Chu Tùy mày mò tìm địa chỉ phòng livestream Thần Thụ, tiện thể xem qua một lượt các chi tiết phó bản do Quý Tê Nguyên chuẩn bị. Chỉ là chưa kịp mở chi tiết phó bản ra, khi vừa đi đến gần cổng dịch chuyển thì một tin nhắn đã đột ngột hiện lên —— +

【Thông Báo Toàn Server】Đội Phi Tiêu Lăng Vân thuộc phe phái người bảo vệ đã tiêu diệt [Đấu Trường Thần Linh · Hỏa Băng] thành công đầu tiên, tốn 9 giờ 36 phút…… +

Chu Tùy hơi khựng lại, “Phi Tiêu Lăng Vân giành được tiêu diệt đầu tiên rồi.” +

Phe phái kẻ phản bội chạy trốn không giành được tiêu diệt đầu tiên, đã bị Phi Tiêu Lăng Vân nẫng tay trên. +

Quý Tê Nguyên không hề ngạc nhiên: “Tiến độ hôm qua của Chiến Phi Vân nhanh hơn Vườn Bách Thú, họ giành được tiêu diệt đầu tiên chứng tỏ họ không hề phạm sai lầm dẫn đến diệt đoàn trong suốt quá trình đánh boss Hỏa Băng.” +

Chỉ là không lâu sau, sau Phi Tiêu Lăng Vân lại hiện lên một thông báo vượt ải khác —— +

【Thông Báo Toàn Server】Đội Griffin thuộc phe phái người bảo vệ đã tiêu diệt [Đấu Trường Thần Linh · Hỏa Băng] thành công, tốn 9 giờ 40 phút. +

Thông tin này vừa xuất hiện, Quý Tê Nguyên bỗng nhiên dừng bước. +

Anh Lười Biếng đã tập hợp ở bên cạnh thốt lên —— +

“Đậu má chuyện gì thế? Griffin là đội thứ hai vượt ải?” +

“Chỉ kém Phi Tiêu Lăng Vân 4 phút thôi????” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)