Chương 21: Ngả bài

Chương 21: Ngả bài +
Editor: Out of Eden +
—- +
Chuyện gặp mặt coi như đã lên lịch, hai người đều muốn gặp nhau càng sớm càng tốt nên hẹn vào cuối tuần sau. Đánh xong, Hình Vân tính sủi stream hai ngày, nghỉ ngơi một chút. +
Sáng sớm hôm ấy, Hình Vân bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt nhớ hôm nay không có lớp, trên thiết bị ngoại vi nhảy lên thông báo thời khóa biểu của Diệp Tử. +
“Nghe nói là điểm danh cho có, giao cho cưng hết đấy, không vội. Anh xếp sẵn cứu viện cho cưng rồi, cưng chỉ cần ngồi đúng chỗ, tới lúc cần thiết cậu ta sẽ giúp đỡ.” +
Hình Vân nhớ lại chuyện tháng trước đồng ý vụ giúp Diệp Tử lên lớp Lý luận thực chiến, liếc đồng hồ thấy còn tầm 10’ tới giờ. +
Hình Vân: “…” +
Cách giờ học 1’, một dáng hình ngậm bánh mì vọt vào phòng học, dưới ánh mắt thán phục của mọi người ngồi xuống hàng cuối lớp. +
Đặt được lưng xuống, Hình Vân thở phào nhẹ nhõm. +
Diệp Tử nói lớp này do giảng viên mới dạy, điểm danh cho có. Hình Vân ngồi cuối lớp bắt đầu mở thiết bị ngoại vi lên, log in vào trò chơi yêu thích. +
Trò chơi vui vẻ từ thời địa cầu cổ Anipop. +
Game lâu đời, kéo dài tới tận bây giờ. +
Hình Vân mặc hoodie đen, ỷ vào chỗ này toàn sinh viên cùng khóa với có mũ áo che chắn nên đeo tai nghe lên, vui vẻ chơi game. +
Giảng viên vào lớp khi nào, bắt đầu giảng bài khi nào, cậu không biết gì hết. +
Thẳng tới khi nghe được cái tên quen thuộc… +
“Lộ Diệp… Bạn Lộ Diệp có lên lớp không nhỉ?” +
Hình Vân: “!!!” +
Thời khắc Diệp Tử nhờ vả đã tới! +
Hình Vân tháo tai nghe giả lập xuống, tắt màn hình trò chơi, đập bàn một cái hiên ngang đứng dậy: “Có ạ!” +
Thịnh Hằng Xuyên trên bục giảng: “…” +
Hình Vân trên khu giảng đường: “…” +
Hai người nhìn nhau mất một lúc, không ai nói gì, bầu không khí trong lớp rất khó nói. +
Hình Vân bối rối tắt liên kết giữa tai nghe giả lập và điện thoại, màn hình trò chơi còn chưa đóng hoàn toàn, bật lên tiếng “Unbelievable!” +
Ngay lúc này, có người không ngại khó khăn run rẩy giơ tay làm chứng: “Thưa thầy, em xác nhận, đây là bạn học Lộ Diệp lớp 3 khoa Chỉ huy tác chiến ạ.” +
Đại khái Diệp Tử sợ cậu xoay không nổi nên đã nhờ người khác giúp đỡ. +
Không, đây không phải support, đây là bom hẹn giờ, chỉ chờ tiễn một nhà lên bàn thờ. +
Thịnh Hằng Xuyên nhìn cậu một hồi, tự như đã hiểu chân tướng, gật đầu mỉm cười: “Mời em giải thích thêm về cấu tạo cầu tàu của chiến hạm mẫu SI933.” +
Cái gì cơ, số bao nhiêu, cấu tạo gì chứ? +
Hình Vân hóa đá. +
Cậu bạn cứu viện hận không được việc, liều mạng dùng khẩu hình nhắc bài cho Hình Vân, mặt dần chuyển sang màu tím ngắt. +
Kích thích quá trời… +
Lộ rồi. +
Hình Vân nửa đêm đi giải phẫu thi thể cũng chả sợ tới mức này. +
“Em ngồi xuống đi, sau tiết học theo tôi tới văn phòng.” Thịnh Hằng Xuyên lên tiếng, tạm tha cho Hình Vân. +
Hình Vân ôm thiết bị ngoại vi, xem xét việc kể lại cho Diệp Tử hay không. +
“Còn cậu bạn kia.” Thịnh Hằng Xuyên chỉ bạn cùng lớp đứng lên “hỗ trợ”, “Vẽ lại 10 lần bản thiết kế cầu chiến hạm, mai nộp lại.” +
Hình Vân thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt cậu ta. +
Đúng vậy, giảng viên mới , giảng đường lớn, nhìn tưởng trót lọt, ai ngờ đổ bể hết. +
Diệp Tử cũng không ngờ người cậu ta nhờ học hộ lại có mối quan hệ bí mật với giảng viên môn học. +
Hình Vân sáng mắt rồi. Diệp Tử chơi xỏ cậu không biết bao nhiêu cú, cuối cùng lại tự đào hố chôn mình. +
Tan học, cậu theo sau Thịnh Hằng Xuyên, đi một đường qua khu giảng đường ồn ào về văn phòng. +
“Nhóc giải trình đi.” Thịnh Hằng Xuyên ngả người về ghé sofa, nhìn Hình Vân đứng giữa văn phòng, “Kể lại giao dịch giữa hai đứa anh nghe.” +
Hình Vân: “…” +
Mới một tháng không gặp, quên mất vụ anh giai làm giảng viên trường này. +
Đi học hộ còn chạm mặt nhau, nghiệt duyên giữa họ chưa dứt nổi. +
“Ừm, thưa thầy Thịnh…” Hình Vân nói, “Hay là…” +
Hay là anh coi như chuyện xem mắt chưa từng tồn tại có được không ạ? +
Đi đường vòng cũng gặp, quý trọng nhân duyên. +
Hình Vân chưa nói hết, cậu còn dùng ánh mắt ám chỉ, tin chăc Thịnh Hằng Xuyên hiểu cậu muốn gì. +
Hiểu thì hiểu, buông tha cho cậu thì chưa chắc. +
“Em biết Lộ Diệp là ai không?” +
Thịnh Hằng Xuyên hỏi. +
“Biết ạ.” +
Có trời mới biết, anh biết gì chứ? +
Thịnh Hằng Xuyên đau hết cả đầu: “Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện lại.” +
“Em cũng nghĩ vậy.” Hình Vân đồng tình, “Sao anh cứ nhảy nhót trước mặt em thế? Rõ ràng tháng trước đã nói sẽ không gặp lại.” +
“Em thế nào rồi?” Thịnh Hằng Xuyên khéo léo đổi đề tài, “Em với thằng nhóc… Bạn trai ấy?” +
“Không phiền tới anh, bên này tốt lắm, mỗi ngày gặp nhau đều thấy mối tình này không gì phá nổi.” Hình Vân không cam lòng, “Còn anh thì sao, anh với mối quan hệ ngẫu nhiên kia tới đâu rồi?” +
Thịnh Hằng Xuyên đáp: “Không phiền tới em, vài ngày nữa sẽ tới nhà gặp nhau.” +
“Chậc, tình một đêm của người lớn ha?” Hình Vân trưng vẻ mặt không đành lòng. +
“Chậc, trò chơi con nít thì nhà nào cũng có nhỉ?” Thịnh Hằng Xuyên khinh bỉ. +
Hai người vĩnh viễn không muốn làm hòa đề cho rằng mối tình của đối phương sớm muộn cũng toang toác. +
“Em xác nhận lần nữa, chúng ta sẽ không gặp lại nhau đúng không?” Hình Vân đứng ở cửa văn phòng, ngoái đầu hỏi. +
“Không có gì bất ngờ, không có yếu tố bất khả kháng thì chắc chắn là không gặp.” Thịnh Hằng Xuyên duỗi người, “Không cần nộp bản kiểm điểm nữa, đừng tới.” +
Hình Vân vẫy tay, không mang theo một gợn mây nào. +
Hình Vân đi rồi, Thịnh Hằng Xuyên sắp xếp lại tài liệu, mở hệ thống quân dụng nhập khẩu lệnh. +
“Sao thế Thịnh?” Thiết bị ngoại vi truyền ra một giọng nói trầm thấp dễ nghe nhưng toát ra phong thái uy nghiêm. +
“Chào Nguyên soái Kyle.” Thịnh Hằng Xuyên mỉm cười, bắt đầu mách lẻo, “Ngài đoán đúng rồi đấy, cậu chủ Lộ Diệp nhà ngài trốn học nữa rồi.” +
Trên diễn đàn trò chơi, tiêu điểm thảo luận kì này chính là giải đấu 2vs2 mới kết thúc, rất nhiều video ngắn được cư dân mạng edit cắt ghép lại, không khí sôi sục. +
Xuyên Lưu và Bồ Câu Đưa Thư tiến vào từ top 10 lên top 5 dính map biển băng Nam Cực, sau một hồi chiến đấu thì cái ôm cũng được cắt ghép vào video, nhạc nền từ hào hùng chuyển sang du dương, dừng lại ở cái ôm. +
<Hai người họ là ai thế, đỉnh vãi!”> +
<Bồ Câu Đưa Thư đấy, hot streamer!> +
<Bồ Câu Đưa Thư hả, phải streamer duy nhất của Đồng Cỏ Bao La không lộ mặt không?> +
<Đúng rồi, nhưng phong thái livestream của cậu ấy đẹp quá trời.> +
<Top 5 đủ điều kiện tham gia đấu trực tiếp tại sự kiện rồi, Bồ Câu trước đó nói mình sẽ nhận lời mời, cậu ấy sẽ tới sự kiện hằng năm đó! Các người có thể chiêm ngưỡng cậu ấy ngoài đời ra sao!> +
<Thật sự mà nói mi cũng không cần kích động vậy đâu, thời đại tinh tế không được mấy người livestream lộ mặt, không phải biến thái cũng là đứa xấu xí, Bồ Câu ngoài đời đẹp thật tao sẽ xóa acc.> +
<Đồng ý!> +
Cùng lúc, trên diễn đàn có thêm một hot topic mới, vẫn liên quan tới Bồ Câu Đưa Thư, vẫn là lời đồn Bồ Câu Đưa Thư là sugar baby được nuôi bên ngoài. +
[Hot streamer Bồ Câu Đưa Thư vì sao luôn sủi stream, cậu ta không cần fan hả, sự thật là…] +
Đây là topic nói xấu bôi nhọ Hình Vân nửa vời. +
Ăn nói hàm hồ, chỉ ra thằng con thỏ hào phóng trong livestream của cậu là sugar daddy bao nuôi cậu, sugar daddy này vì muốn chiều lòng Bồ Câu đi đăng kí tài khoản mới, ngày nào cũng vào live của cậu tặng [Mưa củ cải] không tiếc tiền. +
Topic còn bôi nhọ Bồ Câu vốn là sugar baby được bao nuôi từ xưa, sugar daddy không cho lộ mặt. Bồ Câu gần đây qua lại với người chơi Lưu Xuyên không rõ ràng, sugar daddy tức giận bỏ rơi cậu mà đi. +
Hình Vân: “…” +
Mẹ mày nữa, nói như thật ấy, vẽ nguyên vở kịch máu chó, yêu hận tình thù đủ hết. +
Viết nữa đi, đủ 3000 chữ mỗi ngày thì bố mày chịu thua. +


