Skip to main content

Chương 22: Quý trọng nhân duyên này

dathaiPiter

Chương 22: Quý trọng nhân duyên này +

Editor: Out of Eden +

—- +

Hình Vân nằm trong kí túc xá vui vẻ nghịch thiết bị liên lạc, nhịn không được càng xem càng donate thưởng nhiệt tình. Đọc topic, nếu là topic bôi nhọ bản thân, đồn đại cậu làm sugar baby gì gì đó, đối với streamer mảng gaming cũng chỉ coi như mặt trái của nghề nghiệp thôi. +

Biết là không tốt, nhưng càng xem càng nghiện, càng xem càng cuốn. +

Mấy topic này toàn là hạng câu like câu view, dùng đủ chiêu trò màu mè hoa lá bôi nhọ id Bồ Câu Đưa Thư, cái gì mà cách làm việc mờ ám, cái gì mà chỉ giỏi bú fame người khác, có người còn suy đoán anh Boss thỏ trong livestream của cậu là lãnh đạo nền tảng  Hân Hỏa. +

Hình Vân livestream đơn giản vì cậu thích công việc này, không tranh giành thứ hạng, cũng không buồn lấy lòng fan, người không màng danh lợi trong mắt fan lại thành sugar baby trong mắt người ngoài. +

Hình Vân chưa từng làm chuyện “ấy ấy” với ai, trên giang hồ thì đủ loại tin vịt về cậu. Thoát khỏi nanh vuốt của anh trai và ba mẹ, giờ thì tới đám netizen rảnh rỗi. +

Bên dưới comment topic bôi bẩn kia tương đối đặc biệt. Một nửa số lượng comment chủ yếu tới từ fanclub khổng lồ của Bồ Câu Đưa Thư, thế nhưng lại chia thành hai phe. Một bên nhiệt tình đẩy thuyền Lưu Xuyên x Bồ Câu, phe còn lại theo Boss thỏ x Bồ Câu, cãi nhau hăng hái thành nội chiến luôn. +

Cãi nhau rôm rả chẳng có gì hay ho, Hình Vân lại rất tận hưởng cảm giác hít hà drama này. +

Lưu Xuyên hay anh thỏ đều là của cậu hết mà, cậu ăn tất. +

Lưu Xuyên đánh giải nên không vào phòng livestream tương tác được, chỉ im lặng xem cậu chơi game, cũng không donate củ cải, vậy mới khiến cho đám người kia nghĩ nhiều. +

Hình Vân vui vẻ online, liếc tới thời gian trên thiết bị ngoại vi. +

Hình Vân: “…” +

Hứa lên livestream, muộn nửa tiếng rồi. +

Cậu streamer trễ hẹn rón rén mở phòng live, đúng lúc đụng phải cuộc tra khảo từ khán giả. +

Con thỏ quen thuộc ngồi trên ghế chủ phòng, xung quanh là một đám người rôm rả trò chuyện. +

<Lâu lắm rồi không thấy ngài trong phòng live Bồ Câu Đưa Thư.> +

<Xin hỏi anh Bồ Câu Đưa Thư đây có cảm nghĩ gì ạ?> +

<Xin hỏi anh có cảm nghĩ gì về mối quan hệ giữa Bồ Câu Đưa Thư và Lưu Xuyên?> +

Hình Vân vừa online: “…” +

Phòng livestream của cậu trở nên nào nhiệt như vậy từ khi nào? +

Chính chủ tới nơi, rôm rả mấy cũng an tĩnh dần. Trong phòng livestream hôm nay không chỉ có fan của cậu, có rất nhiều người ngoài tới hóng hớt, rất nhiều người đến để cười vào mặt cậu, một vài id quen mắt mới nói chuyện theo phong cách của chủ nhà. +

<Bồ Câu nhà tụi tao thế nào cần bọn mày quản hả? > Có fan không vui, <Vì mấy tin vịt mà tới thì sao?> +

Trong phòng livestream có một avatar giả lập con thỏ với cái tên chuỗi kí tự trước sau như một không để ý tới ai, ánh sáng bay qua mang theo cơn mưa củ cải donate của đại gia. Là mưa củ cải thưởng cho khán giả, khán giả cũng có thể nhận một phần củ cải, trong lúc này chả ai quan tâm tới scandal của chủ phòng, chỉ có ánh mắt đói khát nhìn củ cải bay qua. +

Nhân lúc không ai để ý, bé thỏ Hình Vân nhảy tới, dùng tai thỏ cọ cọ tai thỏ của đối phương. +

“Anh dạo này còn bận gì không?” Hình Vân thấy xung quanh không còn ai thì nhỏ giọng hỏi. +

“Không bận.” Lưu Xuyên đáp. +

“Thế thì…” Hình Vân nhộn nhạo. +

“Mình gặp nhau đi.” Lưu Xuyên dùng tai thỏ chọc chọc cậu, “Anh rất mong chờ đấy.” +

Cuối cùng cũng tới ngày này, Hình Vân vui vẻ lăn lộn, ngã vào vòng tay Lưu Xuyên. Đám đông tranh cướp củ cải quay đầu lại, vừa vặn thấy màn này, thoạt nhìn như streamer đang nhào vào lòng ông chủ lớn. +

Có người dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu, Hình Vân thở dài, trời biết đám rửng mỡ này sẽ bôi đen cậu thế nào trên forum. +

Cậu còn hơi mong chờ nữa cơ. +

“Cuối tuần này mình gặp nhau ở đâu ạ?” Hình Vân mặc kệ người xung quanh, hỏi Lưu Xuyên. +

Lưu Xuyên xoa đầu cậu: “Em đang ở tinh cầu nào, anh sẽ tới đón em.” +

“Thủ đô Liên bang Anderwit, tinh cầu Dao Đài.” Hình Vân đáp. +

“Trùng hợp ghê.” Lưu Xuyên gật đầu, “Anh cũng đang ở Dao Đài, không ngờ mình gần nhau như vậy. Anh chọn được địa điểm rồi sẽ báo lại cho em, một buổi tối vào cuối tuần này được chứ?” +

“Được ạ!” Hình Vân phấn khích. +

Nhìn đi, đây chính là duyên phận trong truyền thuyết. Bọn họ đều ở tinh cầu Dao Đài, không chừng đã vô tình gặp nhau ở phố thị sầm uất, không chừng đã sớm hình thành mối nhân duyên lặng lẽ. +

Hai người đồng lòng quyết định thời gian hẹn gặp. +

Cuối cùng cũng đến lúc phải gặp mặt, Hình Vân có hơi kích động. Sau khi tắt livestream, trời đã về khuya, những lời Xuyên Lưu nói trong phòng vẫn còn văng vẳng bên tai, không tài nào xóa nhòa. +

Yêu đương qua mạng thích vl, ngủ không nổi. +

Hình Vân tiếp tục lướt forum, nhìn xem đám rửng mỡ kia còn có thể độc địa tới đâu. +

Sugar daddy trong truyền thuyết aka Boss thỏ đã xuất hiện sau nhiều ngày, nhìn là biết sắp có đứa dựng chuyện. Nghĩ ra cái gì mới hơn được không? +

Hình Vân mở topic, kéo tới tab cuối cùng. +

Quầng sáng chiếu một góc trên đầu giường, Hình Vân tựa vào mép giường lướt mạng hóng update tới đêm. +

Cái đứa chủ thớt bôi nhọ nói đã thấy Boss thỏ xem video thi đấu của Bồ Câu và Lưu Xuyên thì giận tím người, tìm tới phòng live của Bồ Câu đòi giải thích, Bồ Câu thấy sugar daddy giận thì nhào vào ôm lấy lòng. +

Hình Vân: “,,,” +

Cái ditme nó! Nhân vật chính của tụi mày đang tức điên lên đây nè, viết đi viết lại vẫn là câu chuyện sugar daddy và sugar baby, toàn bôi nhọ vô căn cứ! +

Đưa tao bàn phím, tao tự gõ cho. +

Hình Vân càng đọc càng tức, id trên forum mặc định là id trong game nên cậu không thể quậy đục nước, nhưng ngăn không nổi chuyện Hình Vân lên bài. Hình Vân đăng kí acc clone, mở ra sự nghiệp viết lách của bản thân. +

[Tui yêu Bồ Câu mãi mãi]: “Tiếp nối câu chuyện lần trước, sau khi Boss thỏ giận dữ, quyết định không bao nuôi Bồ Câu nữa, một hồi lâu không thèm xuất hiện trong phòng stream của Bồ Câu, nhưng đêm nay lại tới vì Boss thỏ từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ Bồ Câu…” +

Được khơi dậy đam mê sáng tác, chính chủ đã viết từ đêm đến sáng, một mình xoay chuyển khiến Boss thỏ trong câu chuyện từ lạnh lùng cao ngạo trở thành kẻ si tình, dù trên đầu mọc cả một đồng cỏ xanh vẫn tiếp tục yêu sâu đậm “bé đường” ngọt ngào làm streamer của mình. +

Sau khi thành công dẫn dắt câu chuyện đi chệch hướng, Hình Vân hài lòng tắt thiết bị ngoại vi và đi ngủ trong tiếng kêu gào đòi ra chương mới của đám netizen. +

Cuối tuần là ngày Hình Vân hẹn gặp Xuyên Lưu. Cậu dậy thật sớm, chải chuốt lại mái tóc mình, chọn một bộ quần áo thật đẹp, ngồi ngẩn người bên ô cửa sổ. +

Xuyên Lưu trông ra sao nhỉ? Hình Vân vừa chờ mong vừa lo lắng. +

Những bình luận dưới bài viết cậu thức đêm viết hôm qua đã đạt được lượng tương tác cực cao, tài khoản mới chỉ sau nửa đêm đã tích lũy được không ít điểm thưởng. Rất nhiều cư dân mạng trên forum cho rằng hướng đi của câu chuyện này cũng rất cuốn. +

Nhiều cư dân mạng ủng hộ thuyền Boss thỏ x Bồ Câu đã theo dõi cậu, nhưng đồng thời, cậu cũng bị vài cư dân mạng “đẩy thuyền” Xuyên Lưu x Bồ Câu chửi bới công khai. +

[Đừng có thêu dệt nữa được không? Bồ Câu và Xuyên Lưu sắp gặp mặt ngoài đời rồi, nói mấy lời này có ý nghĩa gì chứ?] +

[Report chetme nó đi!] +

[Bế Bồ Câu về nhà, cút dùm.] +

[Ngài thỏ chỉ là một viewer bình thường, anh ta và Bồ Câu không có quan hệ gì cả ok chưa? Xuyên Lưu và Bồ Câu mới là người yêu thật. Nếu ngài thỏ mà có gì đó với Bồ Câu, bố mày đi bằng đầu.] +

Hình Vân: “…” +

Fan của cậu bạo lực vl. +

Chỉ cho phép các người bịa chuyện, không cho chính chủ tự mình viết fanfic tiếp hả? +

Hôm nay tâm trạng đang cực tốt nên Hình Vân quyết định không chấp nhặt. +

Thiết bị liên lạc của cậu đồng thời vang lên hai tiếng thông báo, một tin từ Xuyên Lưu, một tin từ ba cậu. Hình Vân không cần suy nghĩ, mở tin của Xuyên Lưu trước. Tin nhắn của Xuyên Lưu rất ngắn gọn: +

“19 giờ tối nay tại tầng 1 nhà hàng Chuông Gió, tinh cầu Dao Đài.” +

“Anh rất mong chờ cuộc hẹn này.” +

Cuối tin nhắn còn đính kèm sticker hoa tươi ảo, từng bông hoa nở rộ giữa không trung, những cánh hoa ảo rơi vào lòng bàn tay Hình Vân. +

Hình Vân cười không dứt miệng nhận được tin nhắn của ông bô nhà mình, ngay lập tức cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh ngắt. +

“19 giờ tối nay, tầng 8 nhà hàng món Tây Lucy, nhà mình và nhà tướng quân Thịnh gặp nhau một chút. Con và Thịnh Hằng Xuyên ngồi lại với nhau lần nữa đi, cha hứa đây là lần cuối cùng.” +

Hình Vân: “…” +

Gặp cái cục cức! Xem mắt không thành là không thành, gặp thêm lần nữa chắc là thành đấy! +

Bực vãi mèo, còn để người ta yên ổn yêu đương online không hả? +

“Cha à, con không muốn đi lắm đâu.” Bé ngoan bắt đầu bớt ngoan rồi. +

Lần này tin nhắn đến từ mẹ của Hình Vân. +

“Đến đi bé yêu, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, nếu lần này vẫn không được thì chúng ta bỏ qua nha?” +

“Cha mẹ không ép, hai đứa cứ ngồi nói chuyện tử tế, nếu không thành thì thôi con ạ, dù sao hai nhà cũng rất thân, chí ít hai đứa cũng làm bạn được.” +

Thôi được rồi, đã nói đến mức này thì không đi không được. Trước khi đi gặp anh yêu, Hình Vân phải giải quyết vấn đề của mình trước đã. May mà hai địa điểm này chỉ cách nhau một con phố. +

Xem mắt xong xuôi, Hình Vân chỉ cần băng qua đường là có thể đi gặp Xuyên Lưu của cậu rồi. +

Sau khi kết thúc buổi xem mắt tối nay, liệu có thể để cha mẹ và anh hai thuận tiện gặp mặt Xuyên Lưu luôn không nhỉ? Lỡ như gặp mặt ngoài đời nhà mình ưng ảnh thì tiến tới luôn thôi! +

Hình Vân bất lực cầm thiết bị ngoại vi, suy nghĩ xem nên giải thích với Xuyên Lưu thế nào để lùi giờ hẹn xuống một chút. +

Khó xử quá, lần đầu hẹn hò đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hình Vân rơi vào trạng thái tự trách bản thân. +

May mắn thay, đúng lúc này Xuyên Lưu lại nhắn tin cho cậu trước. +

“Xin lỗi em, anh đột nhiên có chút việc bận. Mình lùi giờ hẹn một chút, 8h tối vẫn gặp nhau ở chỗ cũ được không?” +

Hình Vân: “!!!” +

Hiểu mình chỉ có anh yêu mà thôi, nhìn xem, đây mới gọi là duyên trời định, ngay cả việc bận đột xuất cũng hợp nhau tới vậy. +

Hình Vân không chậm trễ một giây nào, lập tức trả lời: “Vâng ạ!” +

Chạng vạng tối, Hình Vân rời khỏi trường học, lên xe của Hình Ngân. Hình Ngân lái xe chở em trai mình đi đến buổi xem mắt lần thứ ba. +

“Anh à, dạo này chuyện xem mắt của anh sao rồi?” +

Dù sao cũng là ngày gặp mặt người yêu qua mạng, tâm trạng Hình Vân rất tốt, phá lệ bắt đầu quan tâm đến tình hình xem mắt của ông anh yêu quý. +

Anh trai cậu bắt đầu ấp úng: “Thì… sau khi gặp mặt, rồi thì…” +

Hình Vân: “…” +

Vâng, em trai cưng của anh nghe là hiểu rồi… +

“Nè, cô gái Omega xem mắt lần trước gọi anh là cây mía hình người, tiện có cưng ngồi đây thì giải thích cho anh nghe coi?” +

Hình Vân: “…” +

Hiểu theo nghĩa đen, “cây mía hình người” thường dùng để gọi mấy thằng tồi… +

Lúc mới nhai thì ngọt lịm, về sau chỉ còn bã nhạt toẹt. +

Anh trai thân yêu thật thà chất phác của cậu đã trải qua chuyện gì mà bị gán cho cái danh này vậy? +

“Anh làm gì cổ thế?” Hình Vân hỏi. +

“Anh có làm gì đâu, cổ hỏi gì anh đáp nấy.” Hình Ngân vất vả nhớ lại, “Có điều, mẹ yêu muốn tăng tỷ lệ thành công nên xếp cho anh bốn buổi xem mắt lận, chỉ trong một buổi chiều thôi đấy. Hôm đó thời gian không chuẩn lắm, buổi hẹn đầu tiên chưa xong thì ba người sau đã cùng tới đến rồi.” +

Hình Vân: “…” +

Ông anh ngốc nghếch cũng có ngày hôm nay. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.