Skip to main content

Chương 22: Thành công vượt ải!

dathaiPiter

Edit: Ry +

Trái tim người xem phát sóng đều bị treo lên, mắt nhìn chằm chằm vào Dược Sư trong phó bản. +

Biểu hiện của Dược Sư cực kỳ tỉnh táo, hắn thấy được thanh tiến độ của boss chạy nhanh hơn, đánh gọng kìm trên dưới, mối nối giảm bớt, chất dinh dưỡng boss hấp thụ từ Thần Thụ cũng giảm, khả năng bám của nó sẽ yếu hơn, bọt khí cũng không quá chặt chẽ như trước, lại thêm trọng lượng của chính nó cũng sẽ khiến nó dần tách khỏi Thần Thụ. +

Nên sau 50% tiến độ đánh của họ sẽ càng lúc càng nhanh, đồng thời độ khó của cơ chế cũng đạt tới mức tối cao. +

Anh Phú triệu hồi liên tiếp hai con thú khác điền vào chỗ trống, một con xông lên cướp thù hận: “Tôi còn mana, vẫn triệu hồi được!” +

Lúc này Clone pháp sư cũng không rảnh để ý tiếng gáy của Gà Trống nữa, hai trận pháp chồng lên, trận pháp của Trận Sư thuần công kích có damage cực lớn, buff khi chồng tầng cũng cao, còn phối hợp với công kích của anh Phú: “Để thú cưng của ông vào trận pháp của tôi!” +

Hai người dốc toàn lực dọn dẹp đống bọt khí trước mắt, tiến độ đạt tới 92%. Nhưng thú cưng của anh Phú sống không quá 20 giây đã nằm xuống bên cạnh thi thể của Anh Kệ Đời. +

Kỹ năng bị loạn, laser trong lúc hỗn loạn chuyển từ thú cưng đã tử vong sang anh Phú. Clone pháp sư dùng hết sức bình sinh, chạy trốn trong tích tắc, quay đầu thì thấy anh Phú đã ngã trên mặt đất. Gã không rảnh lo cho đồng đội, biết thù hận sẽ tới mình ngay, vừa dốc sức chạy vừa dốc sức spam chiêu, chỉ hận không thể lắp thêm hai cái đùi, nỗ lực sống tới 95%! +

Nhưng mà Trận Sư chân ngắn, dù có linh hoạt mấy thì tốc độ của boss vẫn luôn nhanh hơn gã 2 giây. +

Clone pháp sư vừa kịp phá nốt mối nối dưới cùng, laser cộng thêm bàn tay đập xuống đã cản mọi đường lui của gã. Cơ chế kết liễu kích hoạt, Dược Sư buff giảm tổn thương cho gã cũng vô dụng, căn bản không thoát được! +

Cả đoàn thoáng cái chỉ còn hai người, khán giả xem mà thót hết cả tim, thôi xong, sắp thất bại rồi! +

Chu Tùy quyết định rất nhanh nhảy xuống khỏi người boss định đoạt lại thù hận. Phó bản này không hạn chế thời gian, chỉ cần Dược Sư không chết, họ sẽ chống được tới khi [hồi sinh] CD xong, kéo Anh Kệ Đời dậy. Nhưng cậu mới nhảy xuống, một kĩ năng giảm thù hận lại bất ngờ rơi trên người. Dược Sư không giảm thù hận cho hắn, mà là cho Chu Tùy. +

Dược Sư trở thành tanker, nhân lúc này, hắn còn cho Chu Tùy thêm mấy cái buff: “Lên trên đi.” +

Chu Tùy đã hiểu: “Chịu được không?” +

Dược Sư: “Được.” +

[???] +

[Vãi ò, Dược Sư tank chính?] +

“Dược Sư có thể tự heal để tank, có vẻ vẫn còn cơ hội.” Có người chơi nói. +

Mèo Ragdoll trầm giọng: “Không lạc quan vậy đâu, nhìn chỗ mối nối đi.” +

Mọi người nhìn lại, tất cả mối nối còn lại của boss nằm ở vị trí tầm bụng trở lên, bên dưới về cơ bản đã được Thú Sư và Trận Sư giải quyết. +

Tức là nếu Chu Nhi Phục Thủy muốn đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, cậu buộc phải trèo lên trên đỉnh. +

Độ khó quá lớn, cơ chế còn tấp nập như vậy, Dược Sư có thể giữ mạng cho bản thân, nhưng Chu Nhi Phục Thủy ở trên cao thì phải làm sao? +

Đây không còn là giai đoạn có thể dựa vào thuốc đỏ để chống đỡ nữa, kĩ năng của Chu Nhi Phục Thủy sẽ không hồi kịp. Một người ở dưới vừa heal vừa tập trung giữ thù hận, một người ở trên đánh boss. Vấn đề khoảng cách và di chuyển tránh chiêu sẽ đẩy hai người này lên một độ khó cực cao. +

[Đừng nói vụ trị liệu, lúc này khinh công có khi cũng không nhảy lên được!] +

Boss liên tục vặn vẹo, không ngừng đung đưa, trên người nó gần như không còn chỗ mượn lực. +

Chu Nhi Phục Thủy lại không dừng bước. Trong hoàn cảnh gần như không một điểm tựa, cậu khinh công vọt lên, đồng thời cái liềm trong tay cắm vào người boss, dùng khả năng của chính mình bật cơ thể lên để tìm điểm tựa. Giây phút đáp xuống người boss, cậu lập tức dùng Dịch Độc Rắn. +

Bọt khí nổ, tổn thương một lần nữa bao phủ lấy cả hai. +

Tác dụng của Dịch Độc Rắn được phát huy ở chỗ này. Nó là kĩ năng đánh thường dùng để làm trung chuyển giữa các chiêu, Chu Tùy hoàn toàn có thể vừa đánh vừa heal cho bản thân. Ba kĩ năng trị liệu được cậu tách ra sử dụng, CD thì dùng Dịch Động Rắn. Con số liên kích không ngừng tăng lên, giữ vững được càng lâu thì lượng damage nổ sẽ càng cao. +

Chu Tùy rất thích đặc tính của Kỳ Linh Hương, đặc tính gia tăng hiệu quả kĩ năng* khiến buff chồng tầng càng mạnh. Tức là cậu hoàn toàn có thể dùng ít điểm thuộc tính hơn mà vẫn đạt được buff gia tăng mà những nghề khác không có. Mà số điểm thuộc tính dư ra thì có thể tự do cộng vào tốc độ. Kỳ Linh Hương có công kích thấp nhất thì sao, sát thương tạo ra không chỉ dựa vào mỗi chỉ số công kích! +

*chương 3 tác giả có note về đặc tính của từng nơi sinh, Kỳ Linh Hương là gia tăng hiệu quả kĩ năng. Kiểu như dùng kĩ năng gì cũng auto được cộng thêm 5% hiệu quả chẳng hạn, ví dụ chiêu thức đánh ra 1000 damage thì Kỳ Linh Hương dùng sẽ là 1050 damage. +

Tốc độ, liên kích, tấn công trúng đích, hiệu quả đi kèm, vân vân. +

Dịch Độc Rắn xuất hiện hiệu ứng đòn đánh chất độc, và cái Chu Tùy chú trọng là tổn thương đi kèm. Trong game Thần thụ thì ngoài tổn thương cơ bản ra còn có một cơ chế là tổn thương kèm theo, ví dụ như Dược Sư trị liệu sẽ có tỉ lệ nổ thêm trị liệu hệ mộc, các kĩ năng công kích cũng sẽ xuất hiện các loại hiệu quả tổn thương hệ thủy hỏa vân vân. +

Những hiệu quả này, thường sẽ căn cứ vào thuộc tính sức bền* của người chơi để xác định sẽ kéo dài bao lâu. +

*Đã nhắc tới ở chương 3, bạn nào hay chơi game chắc sẽ quen thuộc với chữ endurance hơn =))))))) +

  +

Tổn thương cơ bản của cậu đúng là rất thấp, nhưng có cộng thêm tổn thương kèm, và thời gian của nó rất dài. Nếu cậu duy trì được hiệu ứng tổn thương kèm này… Còn lại thì chỉ cần tốc độ đánh của cậu đủ nhanh, thì sát thương cộng thêm cũng sẽ càng cao. +

Khán giả chứng kiến một bóng người linh hoạt không ngừng di chuyển trên người boss, chỗ đứng chông chênh dường như không hề ảnh hưởng đến cậu. Tầm đánh của Kỳ Linh Hương đủ để cậu giữ một khoảng cách với boss và liên tục tấn công, hiệu quả kĩ năng liên tiếp đánh vào vết thương vừa hình thành. +

Mười mấy giây qua đi, Chu Nhi Phục Thủy vẫn còn sống, HP ở mức 50% không quá khỏe mạnh. +

Bọt khí của boss nổ liên tục, những người khác trong đội lo lắng nhìn lên trên. Họ thấy đống bọt khí đó đánh vào Chu Nhi Phục Thủy, thanh máu của cậu tụt không phanh! +

Nhưng rồi lượng máu đột ngột dâng lên, Chu Nhi Phục Thủy đã canh chuẩn để cắn thuốc, một lần nữa kéo dài được mạng sống! +

“Quá đẹp!” Clone pháp sư không nhịn được khen. +

[Canh sát nút như vậy để uống thuốc cũng không tốt cho tim đâu!] +

[Mấu chốt là ổng vẫn còn sống ấy! Nhưng đợt tiếp theo thì không có thuốc đỏ nữa rồi!] +

Dù là thuốc đỏ cao cấp nhất thì CD cũng ít nhất nửa phút, trong 30 giây đó số lần Chu Nhi Phục Thủy gặp phải damage chồng chất như vậy không hề ít, thuốc đỏ căn bản không giữ được mạng. +

Trong kênh đội yên tĩnh, Con thỏ nhỏ bỗng lên tiếng: “Xuống đi.” +

Chu Tùy liếc nhìn, phát hiện Dược Sư đang giữ thù hận chạy tới. +

Cùng lúc đó, boss một lần nữa cho nổ bọt khí! +

Ở bên dưới, Con thỏ nhỏ chạy lên trước vài bước, bùng nổ trị liệu. Lúc hắn chạy mọi người mới phát hiện Dược Sư cũng có khả năng di chuyển rất linh hoạt. Hắn chủ động rút ngắn khoảng cách, trong sương khói đen xám tìm được Chu Nhi Phục Thủy ở trên cao, vung tay lên gắn một cái ao thuốc ở trên không trung. +

Một tích tắc sau, Chu Nhi Phục Thủy xông ra từ đống bọt khí, vững vàng đáp xuống ao thuốc, hồi đầy HP rồi lại khinh công lần hai nhảy về người boss. +

Một sự phối hợp tinh tế giữa cao và thấp, hai người mỗi người đảm nhận vai trò của mình. Dược Sư ném ao thuốc xong nhanh chóng rút lui, kéo laser ra xa, Chu Nhi Phục Thủy lại nhảy lên, tiếp tục leo lên bọt khí ở cao hơn nữa. +

Lúc này, phần trên của boss đã lung lay sắp đổ, chỉ còn một bộ phận nhỏ ở giữa là vẫn còn lẻ tẻ mấy liên kết cố níu kéo. Tiến độ chỉ còn 2%! +

Lượng máu của cả hai đều không khỏe mạnh, nhưng họ chưa thất bại. +

“Đợt tiếp theo là mấy giây?” Con thỏ nhỏ hỏi. +

Chu Tùy đáp: “Trong vòng 10 giây.” +

Con thỏ nhỏ: “Xuống thấp nhất là mấy mét?” +

Chu Tùy: “4 mét.” +

Giao lưu ngắn ngủi, thầm nhẩm tới giây thứ 7, bọt khí đang phình to trên người boss một lần nữa nổ! +

Công kích tấp nập ùa ra, Dược Sư ở bên dưới dùng tốc biến kèm với khinh công. Nháy mắt hắn bay lên, một kĩ năng heal đoàn cũng nở rộ giữa không trung. Chu Nhi Phục Thủy ở trên cao vừa vặn xuất hiện trong phạm vi trị liệu. Cậu rơi tự do xuống 4 mét, ăn trị liệu chớp mắt giữa không trung này. +

Người rơi xuống đủ tầm, cậu sử dùng kĩ năng tốc biến, đột ngột bắn ngược lên, rồi khinh công tiếp tục bay lên chỗ cao hơn. +

Các đồng đội trố mắt xem, khán giả cũng há hốc. +

Dược Sư bay lên không trung trị liệu trong tích tắc, Khí Sư chủ động rơi xuống rồi giữa chừng lại tốc biến cắt ngang rồi khinh công nhảy về chỗ cao. +

Hai người phối hợp trôi chảy vô cùng, lần này chỉ cần có một người không theo kịp là kết quả chỉ có chết hết! +

Nhưng mấu chốt là họ làm được! +

[Trị liệu trong tích tắc, Dược Sư này chồng mấy tầng buff vậy! Giữa không trung mà heal 1 giây đầy bình, mẹ ơi!] +

[Nhận sữa 1 giây rồi khinh công về, Chu Nhi Phục Thủy là biến thái nào vậy, ổng tốc biến giữa không trung để chuyển hướng nhảy về ạ!] +

Chu Nhi Phục Thủy một lần nữa trở lại chỗ cao, dù không có khóa mục tiêu thì kĩ năng của cậu vẫn chuẩn xác rơi vào mối nối. Từ thấp dần hướng lên cao, cả hành trình không hề gián đoạn, khả năng di chuyển mượt mà khiến người xem rùng mình. Trước đó tập trung vào cơ chế nên rất nhiều người không nhận ra, nhưng bây giờ cẩn thận quan sát, họ mới thấy từng bước di chuyển lẫn công kích của người này như đã được tính toán chính xác. Dù là công kích của boss ập tới thì cậu cũng có thể bình tĩnh đối phó. +

Thời gian trôi đi từng giây từng phút, chỉ có một DPS, thanh tiến độ của boss lại vẫn tiếp tục tăng! +

99%, 99.5%, 99.8%… +

100%! +

Thanh tiến độ đạt tới 100%, Chu Tùy chỉ còn một chấm máu rơi xuống, lại được một người bắt lấy. +

Dược Sư tóm cổ tay cậu, trực tiếp kéo cậu ra ngoài. +

“Chu.” 1

Tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, Chu Tùy sực tỉnh, nghe được giọng của Dược Sư. +

Mọi âm thanh bỗng biến mất, tượng thần Hỗn Độn ở trên cao mất đi liên kết, con quái vật khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất. Cả không gian bỗng bùng nổ một âm thanh thanh thoát như tiếng chuông lớn vang vọng, Thần Thụ trên không trung ngừng khô héo, xung quanh lại rung chuyển như trời long đất lở! +

[Người chơi Chu Nhi Phục Thủy, Con thỏ nhỏ 123, Anh Kệ Đời, Clone pháp sư 123… Thành công vượt qua khiêu chiến sử thi Miếu Thần Thiên Địa, thu hoạch được <Tàn Dư Hỗn Độn> <Bí Tàng Thần Miếu>!] +

[Đang tiến hành kết toán cho toàn server. Những người thiên phú đã ngăn cản sức mạnh hỗn độn lan ra sáu khu vực, bảo vệ sức mạnh thần thánh của Thần Thụ, thúc đẩy cốt truyện thế giới của Thần Thụ, mở ra cấp 60. Tất cả người chơi trên toàn server nhận được phần thưởng <Quà tặng từ Thần>, người chơi tham dự hoạt động Thần Miếu nhận được phần thưởng <Tàn Tích>!] +

Chu Tùy nhìn thấy phần thưởng rơi xuống ba lô, ngoài mấy thứ mà tất cả mọi người đều có thì cậu còn một món khá đặc biệt. +

Bức tượng nhỏ vỡ vụn ban đầu như tan thành gió biến mất khỏi ba lô của cậu, thay vào đó là một bức tượng thần kì quái khác. Tượng thần Hỗn Độn xấu xí thu nhỏ thành một vật thể, chạm vào sẽ hiện ra giới thiệu — +

[Tượng thần Hỗn Độn: Sức mạnh khủng bố đến từ bên ngoài, dường như có thể hấp thụ lõi sinh mệnh] +

Chu Tùy ngạc nhiên, cậu thấy cây kĩ năng sáng lên, dường như đang hưởng ứng với thứ này. +

Đúng lúc này, một âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. +

Từ bầu trời, chất giọng thong thả rơi xuống — +

[Hỗn độn ngông cuồng muốn trở thành Thần, ăn mòn các Thần trông coi Thần Thụ, khiến Miếu Thần Thiên Địa là nơi ở của các ngài bị ô nhiễm. Lõi sinh trưởng của Thần Thụ cũng bị ô nhiễm, không thể che chở cho tất cả người thiên phú trên đại lục nữa, lõi sinh mệnh đang bao phủ đại lục Thần Thụ sắp biến mất.] +

Trong và ngoài phó bản, các người chơi chứng kiến sức mạnh hỗn độn bao trùm sáu khu vực biến mất, cùng lúc đó Thần Thụ ở trên cao cũng nghiêng, hoàn toàn đổ xuống! +

Khu vực bị sức mạnh hỗn độn phá hủy không hồi phục, thậm chí giây phút Thần Thụ đổ xuống, khắp nơi trên đại lục cũng là đất rung núi chuyển, sông suối khô cạn, khe nứt tràn lan. Các người chơi buộc phải trốn chạy, đến khi nhìn lại thì trừ đại lục chính ban đầu của game, những nơi khác đều bị hủy hoại đến không còn hình dạng ban đầu. +

[Thần suy yếu, Thần Thụ suy yếu] +

[Sửa chữa nhiệm vụ chính: Tìm kiếm nơi ở, chữa trị Thần Thụ!] +

Các người chơi: “?” +

Gì? Tìm nơi ở? +

___________________________ +

Chương sau bắt đầu set sò nha ~~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Mondlilie ★: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
10 tháng

Comments (14)