Chương 21: Điểm chí mạng.

Edit: Ry +
Bốn phía đều là nhang khói, xen lẫn với mùi hôi thối. Mặt đất vỡ nát, nhìn ra ngoài còn thấy vị trí từng là tường biến thành các vết cắt, giống như là giấy bị xé, mặt bên kia của giấy là trời sao. Quái vật xấu xí và ảo ảnh của Thần Thụ quấn lại một chỗ, hình thành một con quái vật mới khổng lồ. +
“Sao nó lại không có thanh máu!?” Anh Kệ Đời: “Quá đáng rồi à nha!” +
Không có thanh máu đồng nghĩa với khiêu chiến chưa rõ khi nào sẽ kết thúc. Đây là con quái vật đầu tiên không có thanh máu kể từ khi Thần Thụ mở server cho tới nay. Nó không cho người chơi thời gian phản ứng, mấy chiêu đầu công kích vô dụng, nó chuyển sang đánh người có thù hận cao nhất. +
Bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ khói như Thái Sơn đè đầu, rơi xuống tạo thành bóng ma to lớn, bao trùm người chơi ở bên dưới. +
Chu Tùy liên tục dùng kĩ năng tốc biến mới có thể thoát khỏi phạm vi cái bóng. Hương khói tứ tán ra liên tiếp quấn lên người đồng đội, thứ đầu tiên đám Anh Kệ Đời nhận ra là khả năng phản ứng của cơ thể chậm hẳn. Trước kia có thể chạy hai bước giờ thành một bước, vũ khí cũng nặng hơn, thời gian đọc chiêu của các nghề pháp sư tăng gấp đôi! +
“Tốc độ đọc chiêu này là muốn giết nhau à!” Clone pháp sư buột miệng chửi bậy. +
Chu Tùy vừa tránh được bàn tay khổng lồ, chợt thấy bọt khí trên người boss ùng ục nở ra như bong bóng, con ngươi cậu co rụt: “Phòng ngự!” +
Phòng ngự gì?! Các đồng đội ngẩng lên. +
Bọt khí trên cơ thể xấu xí kia bành trướng rồi nổ tung, sương đen nhanh chóng khuếch tán, không chỉ còn là chồng debuff cho người chơi, mà trực tiếp cắn mất nửa thanh máu của họ. Một chiêu tăng máu đoàn rơi xuống cùng lúc bọt khí kia vỡ tung, máu của người chơi sắp về 0 đột nhiên trở lại vạch an toàn. +
Chu Tùy khựng lại, nghiêng đầu nhìn kĩ năng Dược Sư Con thỏ nhỏ đã canh chuẩn rơi trên người mình. +
Heal rất kịp thời, giúp mọi người chuyển nguy thành an! +
Những người khác cứ tưởng phải dừng bước ở đây, không ngờ vẫn còn sống, mà mấu chốt là trong tình huống hỗn loạn như thế, Dược Sư vẫn còn giữ một chiêu heal đoàn. +
“Anh Thỏ khống chế máu đỉnh thật đấy!” Anh Kệ Đời kinh ngạc. +
Dược Sư Con thỏ nhỏ chỉ dùng hai kĩ năng đã ổn định máu của cả đoàn lẫn Chu Tùy, trở tay lại một kĩ năng xua tan debuff rơi trên người Khí Sư. Chu Tùy nhìn danh sách đội, trên người cậu có ba cái buff, mà những đồng đội khác cũng có ít nhất 1-2 cái buff… Người này trong tình huống hỗn loạn như vậy mà cũng không quên buff cho đồng đội. +
[Vờ cờ lờ, Dược Sư này đỉnh vãi, thế mà không chết ạ!] +
[Mạnh quá!] +
Mất máu như vậy thì chắc chắn một kĩ năng heal đoàn là không đủ, người chơi Thần Thụ có hiểu biết về Kỳ Linh Hương đều rõ. +
Trong hai nhánh chính của Kỳ Linh Hương thì Dược Sư được gọi là vú nhỏ, bởi vì kĩ năng hỗ trợ của họ nhiều hơn kĩ năng trị liệu, thường xuyên không nổ trị liệu cao trong lúc chiến đấu. Nhưng Dược Sư của đoàn này có thể buff phòng ngự và buff tăng tỉ lệ trị liệu cho tất cả đồng đội, sau đó phối hợp với kỹ năng trị liệu, thế là ở thời điểm mấu chốt nổ được lượng trị liệu đủ cao để ngăn cơn sóng dữ. +
Lúc bấy giờ người xem mới nhận ra. Trong đoàn này không có nhiều cao thủ, trước đó còn có quy trình đổi thù hận liên tiếp, ấy thế mà vú em này chưa từng mắc sai lầm. Từ đầu phó bản đến khi boss này xuất hiện, hắn vẫn luôn một mình heal 7 người, còn là vú nhỏ có lượng trị liệu không cao lắm nữa chứ! +
Kỹ năng kết liễu, còn có debuff kéo dài. Người xem nhìn thời gian hiệu ứng debuff dài đằng đẵng trên người chơi trong phó bản, đều sởn gai ốc. Cái này khác quái gì chạy bộ đường dài còn phải mang thêm vật nặng không! +
Người tràn vào phòng stream ngày một đông, màn đạn bắn vèo vèo. +
Các người chơi trên bảng xếp hạng đã ở phòng stream này rất lâu, nhóm chat cũng nổ tung với hàng loạt tin nhắn, ngay cả thành viên của đoàn Griffin vừa thất bại cũng xuất hiện. Thấy chỉ còn 5 người trên sân, và độ khó của khiêu chiến này, rất nhiều người nhăn mặt, tình huống quá không ổn. +
“Đội hình này toi rồi, không đánh được, nếu có Thuẫn Sư tốc cao thì còn đỡ.” +
“Thú Sư với Trận Sư đều là chân ngắn, loạn thù hận một cái là chết.” +
Trước khi vào đây, Tiên Tiêu Dao không ngờ sẽ thấy Chu Nhi Phục Thủy. ID gắn liền với sự kiện Thư Viện Thanh Sơn này đến nay vẫn còn khắc ghi trong tâm trí y, chỉ là vào phòng rồi y lại bị thao tác kéo thù hận của Chu Nhi Phục Thủy thu hút. Kỳ Linh Hương tank boss!? Người anh em này chơi hệ gì thế! +
Cơ chế kĩ năng trông thì không quá phức tạp, nhưng thực tế trong vòng 10 giây sẽ tuần hoàn khoảng ba loại cơ chế, trong đó còn kèm theo công kích với debuff. +
Áp lực của trị liệu cực lớn, yêu cầu rất cao với khả năng di chuyển… Mà boss dạng này, lại đặt thù hận vào một DPS Kỳ Linh Hương không có kĩ năng ổn định thù hận, trời sinh yếu hơn xe tăng, thiếu kĩ năng phòng ngự và các kĩ năng trung chuyển để xoay vòng, chưa kể còn dễ bị DPS có damage cao hơn cướp thù hận. +
Ở giai đoạn này, loạn thù hận quá trí mạng. +
– +
Boss không có thanh máu tiếp tục công kích mọi người. Bọt khí nổ không tạo thành giảm quân số, tượng thần Hỗn Độn lại bắn laser về phía Chu Tùy – người giữ thù hận. Ba loại công kích liên tiếp rất trật tự, kĩ năng của người chơi còn chưa hồi, chiêu tiếp theo của boss đã tới. +
Chu Tùy nhanh chóng kéo laser ra xa khỏi đám người. Tiếng động của hoàn cảnh đan xen với tiếng bọt khí nổ trên người boss, lúc chạy cậu đã ý thức được boss đang chuẩn bị tung chiêu tiếp theo, tình huống này quá khó khăn. +
Chu Tùy đã quen một mình ở thời điểm này ý thức được sự khác biệt giữa game với trại huấn luyện. Cậu không phải là một mình đánh giết quái vật, bọt khí nổ thì có thể dựa vào trị liệu để nâng máu, nhưng laser và tay đập xuống là cơ chế kết liễu. Công kích tấp nập đồng nghĩa với cậu không có cơ hội để trở lại tấn công boss. +
Tránh kỹ năng không phải vấn đề với cậu, nhưng nếu cậu vòng về thăm dò boss thì chắc chắn sẽ làm tổn thương lan đến đồng đội, đồng thời tạo thành áp lực không cần thiết cho cả đội. +
Tức là phó bản này có ba vai trò nhất định không thể thiếu, một là vú em nâng máu, hai là tanker kéo thù hận, và ba là DPS công kích boss để tìm cơ chế. +
“Kệ Đời.” Chu Tùy bỗng lên tiếng. +
“Dạ?” Anh Kệ Đời giật mình: “Anh Chu dặn gì em?” +
Giữa đám người, Con thỏ nhỏ nghe được tiếng Chu Tùy thì nghiêng đầu nhìn về phía người cậu đang dặn dò, kỹ năng trong tay cũng tạm dừng, có vẻ như đang đợi cậu đưa ra yêu cầu. +
“Cậu ra đây chạy.” Chu Tùy ném ra một câu. +
“Ok, để em chạy —” Anh Kệ Đời theo bản năng đồng ý, sau đó mới ý thức được: “GÌ!? EM CHẠY Á???” +
Trả lời gã là thiếu niên vốn đã chạy ra ngoài đột nhiên bẻ lái, những người còn lại chưa kịp phản ứng, Chu Nhi Phục Thủy đã quay xe mang thù hận của boss về. Anh Phú và Clone pháp sư nghe vậy tập thể dừng tay, đồng loạt lùi vài bước, xung quanh Anh Kệ Đời tức thì xuất hiện một bãi đất trống. +
Chu Tùy nhìn sang Dược Sư, đang định nhắc. +
Con thỏ nhỏ như biết cậu muốn làm gì, trở tay đổi kỹ năng, kỹ năng xóa thù hận rơi xuống Clone pháp sư*, sau đó là Anh Kệ Đời nhận một buff cường hóa! +
*Gốc là Chu Nhi Phục Thủy, nhưng đoạn này có vẻ tác giả nhầm, vì đáng lẽ phải là xóa thù hận của người khác, để Chu Tùy giữ thù hận kéo về cho Anh Kệ Đời rồi mới xóa của cậu ấy. +
Anh Kệ Đời: “?” +
Không đến 15 giây, Chu Tùy đã mang boss tới chỗ Anh Kệ Đời. Mà lúc này kĩ năng xóa thù hận của Con thỏ nhỏ cũng CD xong, lại một buff xóa thù hận rơi vào Chu Nhi Phục Thủy. Hai người đầu bảng thù hận đã bị xóa, thù hận của boss rất tự nhiên rơi vào Anh Kệ Đời. +
Bản năng sinh tồn bị kích hoạt, giây phút boss khóa mục tiêu vào mình, Anh Kệ Đời lập tức vắt chân lên cổ mà chạy: “Cái lùm má! Anh ơi anh cũng phải cho thằng em thời gian để chuẩn bị chứ!” +
[Vãi nồi, Dược Sư CD liên tiếp hai cái xóa thù hận? Để giảm thù hận của mấy DPS cao nhất.] +
[Đổi thù hận, ô mờ gờ!] +
Dược Sư Con thỏ nhỏ xóa thù hận, Chu Nhi Phục Thủy đổi thù hận, thế cục trên trận nháy mắt thay đổi. Người chơi trong và ngoài phó bản đều chưa kịp hiểu, Anh Kệ Đời đã vọt ra. Kiếm Sĩ Toái Tinh Thành có tầm đánh trung bình, các chỉ số cũng cân đối, nhưng như vậy không có nghĩa gã có thể làm tank chính: “Em không được đâu!” +
“Chạy được là được.” Chu Tùy nói. +
Anh Kệ Đời vừa quay đầu thấy kĩ năng bắn tới, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, lắc mình tránh né, chạy một mạch không quay đầu. +
Clone pháp sư: “…” +
Má nó, chạy giỏi thật. +
Thù hận của Thú Sư có thể giảm bằng cách hủy triệu hồi thú rồi triệu hồi lại, Clone pháp sư thì đã có kĩ năng của Dược Sư xua tan cho. Trong tình huống đó, chỉ cần Anh Kệ Đời thỉnh thoảng thả một chiêu, giữ cho mình không chết, thù hận sẽ luôn cố định ở gã, tạo thành một tanker chỉ cần còn chạy được là sẽ không lo loạn thù hận. +
Trước đó Chu Tùy không tính tới chuyện này, nhưng đồng đội của cậu là một Dược Sư có thể chồng buff 24/7. +
Mà một khi không cần kéo thù hận, cậu sẽ có cơ hội thăm dò boss. +
“Thú Sư thấy thù hận cao thì nhớ hủy bỏ.” Dược Sư Con thỏ nhỏ nói nhanh: “Trận Sư cứ thoải mái mà đánh, thù hận sẽ không loạn.” +
Clone pháp sư khựng lại, thầm nghĩ không có thanh máu thì biết đường nào mà đánh. Nhưng một giây sau, gã nhìn thấy một bóng hình còn nhanh hơn mình. Chu Nhi Phục Thủy lấy đà bên cạnh gã, khinh công ba phát nhảy lên người boss. +
Bạn ơi?! Bạn cứ thế nhảy lên hả! +
[Vãi!] +
[Xa quá, ngoài phạm vi heal đoàn rồi!] +
Cũng vào lúc này, bọt khí trên người boss bắt đầu nở to. Ánh mắt mọi người căng thẳng, công kích không thể tránh được lại bùng nổ! +
Chu Nhi Phục Thủy đang ở trên người boss ăn đủ tổn thương, HP rớt xuống còn 10%. Cùng lúc đó, trên người cậu xuất hiện tiêu chí trị liệu liên tục, thoáng cái HP đã ổn định lên mức 50%! +
Tất cả sợ ngây người trước một chuỗi thao tác của Chu Nhi Phục Thủy. Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể duy trì tốc độ phản ứng, tự heal cho mình. 10% máu, nổ debuff một phát là chết, thế mà cậu ấy còn dám tiếp tục trèo lên. +
“Cậu ấy đang tìm cơ chế.” Mèo Ragdoll vẫn luôn quan sát hiểu ra: “Không có thanh máu thì nhất định phải có cơ chế khác.” +
Cậu ấy có thể trèo lên vì thù hận tập trung ở Anh Kệ Đời, có nghĩa là laser và bàn tay sẽ chỉ đuổi theo gã. Thứ duy nhất Chu Nhi Phục Thủy phải đối mặt là debuff và nổ bọt khí. Mà hai thứ này chỉ cần cậu dự đoán được lượng máu của mình thì sẽ luôn phản ứng trước. +
Trong phó bản, Chu Tùy tiếp tục leo lên, lần theo cơ thể không ngừng đung đưa của boss. Đến một đoạn cơ thể boss bị hổng, cậu bỗng thấy trên người xuất hiện buff, nhìn xuống thì Dược Sư đã ở dưới chân boss khi nào. +
Không cần dặn trước, Dược Sư thong thả nắm bắt khoảng cách giữa cậu và hắn, im lặng tìm cơ hội tiếp tục trị liệu. +
Nhưng kỹ năng xua tan của Dược Sư có hạn, chỉ có thể cho Anh Kệ Đời đang kéo boss, không thể cho cậu. +
Người chơi trúng Mê Loạn sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn tới tốc độ hành động, nhưng với Chu Tùy chỉ đơn giản là một bài huấn luyện chịu tải trọng. Thực tế ảo đã điều chỉnh chỉ số của mỗi người chơi lên mức tốt nhất của họ, debuff Mê Loạn với cậu chỉ là giảm nền tảng xuống mức bình thường… Mà đây cũng là trạng thái cậu quen thuộc nhất của cơ thể. +
Uống ngụm sữa, Chu Tùy quay người nhảy lên trên tiếp. Hộp Khí hóa ra cái liềm để cắm vào mượn lực, cơ thể bắn lên tới vị trí cao hơn. +
Tất cả cơ chế đều được thiết lập với logic, không có thanh máu thì chứng tỏ sẽ có cách khác để vượt ải. Mấu chốt bây giờ là cơ chế sẽ giết người chơi trước, hay người chơi sẽ tìm ra đường đột phá cơ chế trước. Cái kiểu lợi dụng cơ chế và thiết lập đẩy người ta vào chỗ chết đúng là phong cách của đầu não, Chu Tùy tìm được cảm giác quen thuộc đã lâu không thấy. Càng vậy thì càng cần phải đi tìm. +
Đột nhiên, lưỡi liềm xẹt qua bóng khí bên ngoài cơ thể tượng thần, khối không khí đáng lẽ phải nhanh chóng tụ lại bị chậm một giây. +
Chu Tùy khựng lại, khóa chặt vị trí vừa rồi. Cậu tìm được một biến hóa nhỏ xíu trong đống bọt khí đang liên tục nổi lên đó. +
Vũ khí đánh trúng một ví trị, tốc độ khôi phục của khối không khí trở nên chậm hơn. +
Tốc độ khôi phục phải thống nhất, nếu chậm hơn thì nơi đó chính là vấn đề. +
“Bên này.” Chu Tùy lên tiếng: “Tấn công vào chỗ tôi.” +
Clone pháp sư ngẩng lên, miễn cưỡng tìm được Chu Tùy giữa một đống bọt khí khổng lồ: “Ông nói thế nhưng trên đó không có chỗ để khóa mục tiêu…” +
Chênh lệch độ cao quá lớn, thể tích khổng lồ của boss cũng rất ảnh hưởng tầm mắt. +
Chu Tùy đổi tư thế, vũ khí rõ ràng nhắm vào một vị trí, rạch ra một cái khe to tướng. +
Kỹ năng thay đổi thành Dịch Độc Rắn, công kích đơn thể này là chiêu có lượng damage chồng cao nhất trong tất cả các đòn đánh thường của cậu, mà trong trạng thái liên kích còn có hiệu quả bổ trợ. Hiệu quả khi tạo thành liên kích của Dịch Độc Rắn hiển nhiên tạm hoãn tốc độ khôi phục của bóng khí, khe hở trở nên rõ ràng trong mắt người chơi bên dưới. +
“Có! Thấy rồi!” Clone pháp sư sửng sốt, lập tức ném mấy kĩ năng về phía Chu Tùy, đánh vào chính giữa khe hở. +
Hai người liên hợp công kích, tượng thần to lớn bỗng lung lay. Chỗ kết nối nó với ảo ảnh Thần Thụ chấn động, lộ ra bộ phận đang cắm rễ sinh trưởng trên tàng cây. +
“Vãi nồi! Cái thứ xấu mù mắt này lại mọc trên Thần Thụ à!” Anh Kệ Đời quay đầu thấy cảnh này, lập tức buồn nôn. +
Vết cắt chỉ là một đường nhỏ, nhưng đủ để mọi người thấy những cơ quan đang nhúc nhích giấu bên dưới lớp da là tập hợp của bọt khí. Chúng bám vào Thần Thụ, như là mạch máu từng chút hấp thụ dinh dưỡng, khiến tất cả sởn hết cả da gà. +
[Bạn phát hiện bí mật của tượng thần Hỗn Độn!] +
Không có bất kỳ nhắc nhở nào về thanh máu, nhưng mọi người đều có thể thấy chỗ kết nối tượng thần và Thần Thụ có một vết nứt nhỏ. Các người chơi nhanh chóng hiểu ra. Boss này không có thanh máu là đương nhiên, vì bản thân nó hấp thu chất dinh dưỡng của Thần Thụ. Thần Thụ không khô héo, nó sẽ không chết… Cho nên cách để đánh bại nó là chặt đứt tất cả liên kết với Thần Thụ. +
[Sao cậu ta phát hiện được?] +
[Đống bọt khí đó làm gì có nhắc nhở công kích gì đâu!] +
Đúng vậy, không có nhắc nhở công kích, tức trong mắt người chơi chúng nó tương đương với vật trang trí làm nền cho phó bản, thậm chí còn không thể khóa mục tiêu để kiểm tra… Trong quá trình bọt khí phồng to rồi rút nhỏ, các người chơi tránh nó còn không kịp, Chu Nhi Phục Thủy lại từ những bọt khí tưởng như chỉ là trang trí này, tìm ra điểm kết nối với Thần Thụ. +
Nhược điểm của boss bị phát hiện, tần suất công kích lập tức lên cao! +
Con thỏ nhỏ nhận ra, bảo Anh Kệ Đời: “Kiếm Sĩ đi mau.” +
Anh Kệ Đời ngẩng lên thấy bọt khí không ngừng nở to trên người boss, còn có laser xuyên qua bọt khí bắn tới. Gã theo bản năng xoay người lăn ra ngoài, chỉ cách tia laser trí mạng kia gang tấc, suýt thì chết tại chỗ. Anh Kệ Đời đứng dậy, lập tức chạy tiếp: “Mẹ nhà nó nữa, chỗ này còn khó chạy hơn cả trong rừng!!!” +
Khán giả vừa xem vừa lau mồ hôi, một giây sau trái tim họ lại bị treo lên cao. +
Boss tấn công Anh Kệ Đời xong, bọt khí trên người nó lập tức nổ, không có thời gian giảm xóc. +
Sương khói ùa ra đẩy lùi tất cả người chơi đứng gần, HP tụt như trượt dốc. Công kích quá bất ngờ, không cho ai thời gian phản ứng, máu của tập thể chỉ còn 5%! +
5%! Toi cả đoàn mất! +
HP của tất cả mấp mé ở cửa tử, Dược Sư Con thỏ nhỏ đúng lúc này liên tiếp vung ra ba kĩ năng. Hai chiêu heal đoàn, cây thuốc màu xanh nhảy đi nhảy lại giữa đám người, vào thời khắc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu lại lượng máu! +
Heal đoàn xong hắn khinh công nhảy ba lần lên người boss, ném cho Chu Nhi Phục Thủy ở trên cao kĩ năng hồi phục, một lần nữa ổn định lượng máu toàn đoàn! +
[Uầy, thế mà vẫn cứu được, vú em này trâu thế!] +
[Chu Nhi Phục Thủy ở gần thế mà không chết, khả năng phản ứng của hai bố này đỉnh thật.] +
Nhưng cục diện đã trở nên khó khăn. Nhược điểm của boss bị phát hiện, khoảng cách thời gian giữa mỗi kĩ năng công kích bị rút ngắn một nửa, tức là trong 10 giây họ sẽ có thể ăn 2-3 chiêu vào mặt. Loại cơ chế này đặt ở phó bản thường sẽ bị người chơi mắng cho bằng chết, nhưng ở phó bản sử thi sự kiện toàn server này, độ khó của nó chỉ khiến rất nhiều người lùi bước. +
Cơ chế kỹ năng không phải kết liễu thì cũng là đánh bay nửa cây máu của đoàn, thứ này đúng là không phải ai vào cũng đánh được, chỉ riêng yêu cầu sàn đã đủ kẹt chết phần lớn người chơi. +
Nhóm cao thủ trên bảng xếp hạng thì suy tư. Người thường xem độ khó, họ thì đang xem năng lực phối hợp và độ khả thi. +
Mấy nhóm chat riêng của các đấng tập thể bùng nổ, tất cả đều đang tính cơ chế kĩ năng. +
Vị trí công kích xảo trá, vú em thiên hỗ trợ nên kĩ năng trị liệu lớn không có nhiều, người chơi có siêu mấy thì chỉ có một sữa lại bị boss xả chiêu liên tục như vậy cũng không đủ dùng, các nghề máu giấy sớm muộn cũng sẽ chết khi lượng damage của boss tăng dần. Vú em heal gì thì heal, chết là sẽ phải đợi hồi sinh. +
Nếu đoàn này có thêm một vú em thì tình huống cũng dễ thở hơn, khổ cái là chỉ có một, CD một cái là tắc. +
“Mấy người này từ đâu tới vậy?” +
“Hỏi Vườn Bách Thú là biết mà?” +
Tất cả nhao nhao nhắn riêng cho Vườn Bách Thú, hỏi thăm về Con thỏ nhỏ và Chu Nhi Phục Thủy. +
Cả Vườn Bách Thú liên tục phủ nhận, mặc dù trong này có hai người dùng clone Vườn Bách Thú của họ, thực tế người nhà chỉ có mỗi Mãnh Hổ thôi. +
Dược Sư là ngoại viện không-ai-biết do anh cả bọn họ mời về, Chu Nhi Phục Thủy phát hiện cơ chế là nhân vật đội phó của họ rất hứng thú nhưng mà chưa kết bạn được… Nên thực tế là đoàn này không có một cắc nào quan hệ với Vườn Bách Thú hết! +
Các tiểu đội top 10 ngừng hỏi, ngay cả đoàn Griffin thất bại cũng tập trung im lặng quan sát phó bản. +
Điểm yếu của boss bị phát hiện, độ khó chỉnh thể của phó bản cũng tăng cao. Thể tích khổng lồ của boss đồng nghĩa với nó có cực nhiều mối nối với Thần Thụ. Chỗ bị cắt sẽ không nối lại, nhưng khi mà DPS trong đội dồn sức phá được 1/3 mối nối, kỹ năng của boss một lần nữa trở nên tấp nập! +
[Hỏng, vú em không CD kịp!] +
Chu Tùy tự buff cho bản thân, cúi đầu nhìn bên dưới. +
Đúng vào lúc này, Dược Sư Con thỏ nhỏ sử dụng hồi sinh. Bao nhiêu cơ hội trước đó hắn đều bỏ qua, chỉ có lần này hắn hồi sinh Rồng Bong Bóng. +
Rồng Bong Bóng đờ đẫn đứng dậy, nghe Dược Sư nói: “Giảm tổn thương đoàn.” +
Cơ thể phản ứng trước tư duy, Rồng Bong Bóng theo phản xạ dùng giảm tổn thương, khiên bao trùm toàn đoàn trước khi bọt khí nổ, lần này HP chỉ mất 50%! +
[??? Vãi kít!] +
[Ổng hồi sinh xe tăng để lấy giảm tổn thương!] +
Anh Phú nhìn lên: “Người anh em, đừng đánh quái, ông chỉ cần tập trung giảm tổn thương là được.” +
Rồng Bong Bóng thấy áp lực như núi: “Ok ok!” +
Chiến Sĩ và Đạo Sư vẫn đang lau sàn đột nhiên thấy nằm vậy cũng rất dễ chịu, ít ra sẽ không gây cản trở cho đồng đội. +
Boss tiếp tục đung đưa, chuẩn bị dùng kỹ năng kế tiếp. +
“Phải nhanh hơn.” Chu Tùy tính tốc độ ra chiêu của boss. Không phát hiện nhược điểm thì họ đối phó vô tư, nhưng mỗi mối nối bị phá hủy, tốc độ ra chiêu của nó sẽ tăng dần. Ban đầu là mỗi kĩ năng cách nhau chừng 6-7 giây, bây giờ là mỗi cái cách nhau không tới 3 giây. +
Có nghĩa là họ đánh càng chậm thì sẽ gặp phải càng nhiều kĩ năng, tới cuối rất có thể sẽ là mệt mỏi giữ mạng. +
Cậu ngửa đầu nhìn lên, giao bên dưới cho hai pháp sư, tách khỏi đội hình. +
[Chu Nhi Phục Thủy lại leo tiếp kìa!] +
Chu Tùy đổi bên, theo hướng ngược lại xâm nhập vào đống bọt khí trên người boss, sau đó leo lên cao hơn. +
Rồng Bong Bóng gia nhập coi như bù đắp việc vú em không đủ chiêu trị liệu. Xe tăng chỉ có thể giảm tổn thương, kỹ năng đánh quái của anh ta có điểm thù hận quá cao. Anh Phú và Clone pháp sư cũng nhận ra vấn đề, không dám dừng dù chỉ một giây. Chu Nhi Phục Thủy phát hiện mối nối nào là kĩ năng của họ sẽ tập thể đập về phía đó. +
Nhưng bọt khí phập phồng, laser bắn ra từ mắt boss, rồi tay nó đập xuống, thỉnh thoảng còn có nhang khói bắn ra tạo debuff nữa. Tất cả phối hợp với hiệu ứng kĩ năng của họ, nhìn lên không chỉ mỏi cổ mà mắt cũng như trúng debuff! +
“Xong phó bản này tôi nhất định phải đi chửi đầu não.” Quá đau mắt, Clone pháp sư quay sang Thú Sư cũng đang phải chịu tội giống mình: “Rốt cuộc là ai thiết kế cho con boss này nhiều hiệu ứng thế, ông không —” +
Gã thấy anh Phú đang đeo một cái kính. +
Clone pháp sư: “?” +
Trong lúc khẩn cấp anh Phú chỉ kịp giơ gọng kính lên cho đồng đội xem: “Mua trong cửa hàng, phó bản không cấm dùng cửa hàng. Kính mắt Thiên Công, ông cũng mua một cái đi.” +
Kính này trong cửa hàng bán 998, bằng mấy trang bị cộng lại. Clone pháp sư nhìn bộ trang bị dát vàng dát bạc của anh Phú, nhịn đau đóng cửa hàng. 1
Đệt, hóa ra cha nội này là phú ông. +
Bỗng dưng trên cao có chấn động, khe nứt giữa boss và Thần Thụ đột nhiên trở nên lớn hơn. Clone pháp sư ngẩng lên, không biết từ khi nào Chu Nhi Phục Thủy đã tới chỗ cao nhất của mối nối. Bọn họ đánh từ dưới lên, còn Chu Nhi Phục Thủy đang đánh từ trên xuống! +
[Tự dưng đánh nhanh hơn hẳn là sao?!] +
“Là trọng lực. Boss là thực thể, nó bám vào Thần Thụ, nếu chém từ trên xuống, vết nứt sẽ chịu ảnh hưởng bởi trọng lượng của boss!” +
Mèo Ragdoll kinh ngạc nói: “Cậu ấy đã tính tới trường hợp này!” +
Vấn đề lớn nhất của đoàn này vẫn luôn là quá ít người, thiếu sát thương, lại chỉ có một vú em. +
DPS của cả đoàn chỉ có ba người… Kéo dài thêm sẽ rất dễ chết. Chu Nhi Phục Thủy hẳn là đã cân nhắc hết, nên trong lúc tìm cơ chế cậu cũng tìm cách giải tối ưu. Nếu là game khác thì sẽ không tỉ mỉ cân nhắc tới mấy thứ này, nhưng game do đầu não thiết kế thì tất cả phải theo dàn khung logic, tức là mấy yếu tố như trọng lực sẽ được tính vào logic kĩ năng! +
Người chơi sẽ không tỉ mỉ tới mức để ý chuyện này, nhưng Chu Nhi Phục Thủy lại để ý, như thể — +
Cậu đã quen chiến đấu như vậy. +
Chu Nhi Phục Thủy ở trên cao buộc phải cai sữa, chỉ có thể dựa vào ba kĩ năng trị liệu của mình. +
“Không cần lo cho tôi.” Chu Tùy không quay đầu nói: “Tôi có thuốc đỏ, không được thì tôi sẽ xuống.” +
Thuốc đỏ lần trước anh Phú tặng, CD ngắn, hiệu quả trị liệu dài, còn có hiệu quả hồi máu liên tục. +
Con thỏ nhỏ nghe vậy nhìn về phía người không có manh giáp trong đống bọt khí, điều chỉnh vị trí của mình. +
[Còn 1 nửa mối nối nữa thôi!] +
Chỉ vài phút, mối nối giữa boss và Thần Thụ bị ba người này công kích chỉ còn 1/2. +
Cùng lúc đó, phó bản cũng xuất hiện thông báo tiến độ — +
[Trấn áp tượng thần Hỗn Độn (50%/100%)] +
Tiến độ xuất hiện, tức cách của họ là khả thi, nhưng giờ phút này cả đoàn chỉ có 6 người sống! +
“Kệ Đời, ráng chạy đi!” Anh Phú lo lắng. +
“Kiếm Sĩ không chơi tanker thì quá tiếc.” Clone pháp sư nhìn người đang phi nước đại đằng kia, chưa thấy ai chạy giỏi như thế! 1
Anh Kệ Đời thở hồng hộc đáp: “Nguy rồi, chân em hơi mỏi rồi.” +
Những người khác: “?” +
Người anh em, giờ này mỏi cái gì! +
Một đám người đã quen với tiết tấu, khả năng phán đoán và tấn công đều tăng, lại thêm có Chu Nhi Phục Thủy ở trên cao đánh phụ, nhịp điệu trở nên nhanh hẳn. +
Tiến độ không ngừng tăng lên, khi sắp chạm mốc 80%, boss bỗng lắc lư, laser bắn ra chưa tới hai giây đã có bàn tay đập xuống. Tiết tấu công kích nhanh hẳn khiến Anh Kệ Đời chạy được một nửa muốn tránh cũng không kịp, bị đập dẹp lép! +
Dược Sư thấy thế phản ứng ngay, xóa thù hận của Clone pháp sư: “Tank cướp thù hận.” +
Rồng Bong Bóng lập tức xông lên: “Rõ!” +
Thù hận được cướp lại, Dược Sư hồi sinh Anh Kệ Đời, hồi máu cho gã: “Ra khỏi chỗ đó đi.” +
Nhưng boss đạt tiến độ 80% căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng, khoảng cách giữa các kĩ năng lại rút ngắn. Khi mà tất cả cho rằng họ còn 2 giây trước công kích tiếp theo, bọt khí trên cao lại nổ. Anh Kệ Đời mới đứng được vài giây lại ngã xuống, chưa chạy nổi hai bước. +
Công kích phối hợp với debuff, Rồng Bong Bóng cũng theo bước Anh Kệ Đời nằm dưới đất. +
Anh Kệ Đời thấy mình đúng chết oan uổng: “Má nó, đừng bảo là con này cũng có điên cuồng nhé!” +
Toàn thân boss bắt đầu kì quái mà sáng lên. Bọt khí phập phồng, thân hình xấu xí dần tỏa ra ánh đỏ mờ nhạt, như thể chứng minh cho câu của Anh Kệ Đời. +
Con này không có thanh máu, nhưng đù má nó có điên cuồng! +
Khán giả xem stream cũng rất đỗi kinh ngạc. Phó bản phát triển tới bước này, mỗi hành động kế tiếp đều vô cùng quan trọng, người chơi không được phép mắc sai lầm. +
Bỗng có người chỉ ra điểm trí mạng— +
[Vú em không có kĩ năng hồi sinh.] +
Không có kĩ năng hồi sinh, tức đoàn này không còn cơ hội sửa sai. +
______________________ +
Lết lâu quá chẳng biết còn ai hóng bộ này không =))))))))) Nếu không thì để tui drop đào hố mới ~~~ 1



Chủ nhà đừng drop nhaa:< Lâu cũng ko s, tui vẫn lun hóng bộ á
Tui sẽ cố gắng =))))))))))))))) Nhân tiện thì sau chương 22 sẽ set sò nha ~
Tôi ngóng trông từng ngày cô ơi, đừng drop nhé
Dạ có em còn hóng ạ 🫶🏻 mong sốp đừng drop nha ạ 🥺
Sốp đừng drop nha ;-;
Sốp mà drop em chếch quá, ráng cmt chờ sốp cũng như tích sò đợi sốp lên mà🥹
Rất thích bộ này lunnnn