Skip to main content

Chương 22: Thông tin trong xấp tài liệu này cũng đầy đủ quá rồi á!

dathaiPiter

Tạ Nhiên hơi bất ngờ khi Chử Hi nhắc đến việc này. Cậu cũng biết đến biện pháp này, trong tiểu thuyết gốc đã viết nhân vật chính Khuynh Thành Thiên dùng cách này để giúp nguyên chủ khi cậu ấy gặp khó khăn, nhưng mà lúc đó cậu ấy cũng có một số bằng chứng khác nữa. Còn hiện giờ cốt truyện lại diễn ra sớm hơn dự kiến, còn Tạ Nhiên đã xóa hết lịch sử trò chuyện, cậu không có bằng chứng về lịch sử trò chuyện với người cày thuê, vậy thì việc tìm thêm bằng chứng từ những ip đăng nhập thật ra có chút khó khăn. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Được, để tôi tìm bộ phận chăm sóc khách hàng. +

Những người khác trên YY đang chú ý xem bài viết, hòng thuật lại cho Tạ Nhiên biết tình hình. +

Tạ Nhiên tranh thủ thời gian để tìm những chi phí khác khi làm việc với người cày thuê, cậu phát hiện ngoài tiền lương cố định ra thì còn có một vài thông tin chi trả khác. Khi thanh toán tiền, nguyên chủ thường dùng một vài từ khóa để chỉ mục đích sử dụng. +

Nhưng mà trí nhớ về người cày thuê này thật sự rất ít, Tạ Nhiên chỉ còn cách tìm ra tin tức gần giống thông qua những lần chuyển khoản để lại để đối chiếu với ký ức của mình. +

[chuyển khoản 550 mua trang bị đoàn đội] +

[chuyển khoản 150 mua đá cường hóa] +

…… +

Lịch sử giao dịch rất thường xuyên, dịch vụ cày thuê này thật sự đã giúp nguyên chủ có được nhiều vật phẩm, vậy tại sao trang bị của nguyên chủ lại không được đầy đủ? Tạ Nhiên cảm thấy có điều gì đó mình chưa biết. Cậu chụp ảnh màn hình các lịch sử giao dịch rồi đăng nhập vào web để tìm bộ phận chăm sóc khách hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ luôn nhận đơn gửi khiếu nại, dựa theo kinh nghiệm chơi game trước đây của Tạ Nhiên, loại đơn khiếu nại này thường sẽ mất ba đến bốn ngày để bộ phận có thể xử lý. +

Ban đầu cậu định gọi điện để có thể liên lạc dễ dàng hơn, nhưng khi vừa lấy điện thoại ra thì cậu mới nhớ ra rằng hiện tại mình chẳng thể nói được. +

Đúng vào lúc Tạ Nhiên đang im lặng suy nghĩ, cửa phòng vang lên những tiếng gõ cửa. +

Tạ Nhiên sáng mắt, vội vàng đi đến mở cửa. +

Bên ngoài là quản gia đến để đưa sữa uống trước khi đi ngủ. +

Quản gia còn chưa kịp nói gì đã bị Tạ Nhiên đẩy vào phòng cùng mình, sau đó cậu đưa cho quản gia xem những tin nhắn mà mọi người vừa gửi vào kênh chat. +

Trong kênh chat có những tin nhắn giải thích của Tạ Nhiên và mọi người, quản gia có thể nhanh chóng hiểu được sự việc. Mới đầu, quản gia còn không hiểu vì sao cậu hai lại kéo mình vào phòng cùng, nhưng sau khi nhìn thấy những dòng tin nhắn này thì hắn nhanh chóng hiểu được đầu đuôi sự việc. +

“Cậu hai muốn tôi làm gì?” Quản gia nhanh chóng xem xong tin nhắn. +

Tạ Nhiên vội vàng gõ chữ, 【tìm bộ phận chăm sóc khách hàng, hỏi thông tin ip người đăng nhập.】 +

“Được, tôi đã hiểu.” Quản gia nói, “Theo hiểu biết của tôi, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ yêu cầu xác minh danh tính, nếu cần, có thể tôi sẽ cung cấp căn cước của cậu hoặc là tài khoản game của cậu.” +

Tạ Nhiên có thể hiểu được, 【không sao, phiền anh rồi.】 +

Cậu viết một vài thông tin liên quan lên giấy rồi đưa cho quản gia. +

Quản gia gật đầu, sau đó mang theo nhiệm vụ mới được giao rời khỏi phòng. +

* +

Mọi chuyện xảy ra đột ngột khiến Tạ Nhiên tạm thời không có thời gian đi phó bản, thế là cậu bảo mọi người cứ đi phó bản trước đi, cậu sẽ tự mình xử lý chuyện rắc rối này. +

Tiên Nữ nghe vậy thì nói, “Nhiên Nhiên, cậu không xem tụi này là bạn hả, xảy ra chuyện như này thì tụi tui còn đi phó bản chi nữa, dù sao thì cũng chỉ là cày mấy cục đá thôi, bây giờ ưu tiên giúp cậu xử lý chuyện của cậu trước đã.” +

Cây Vạn Tuế cũng nói, “Tụi tôi tin cậu mà, cậu đừng có khách sáo như vậy, giờ mọi người sẽ tìm cách giải quyết cùng cậu.” +

Chử Hi cũng đang xem bài viết, trong mắt anh, lời nói của người cày thuê này rõ ràng là không đủ tự tin, hầu hết các thông tin được đăng kèm cũng khá mơ hồ không rõ ràng. Thật ra nếu không đăng kèm bình luận lịch sử trò chuyện để giải thích thêm thì cũng chẳng nhìn ra được điều gì, giống như là người này mượn cơ hội để giẫm thêm một phát. +

“Trước tiên cứ xem xem tình hình như thế nào đã, xem lịch sử trò chuyện ở cmt đầu tiên, có lẽ người cày thuê này nhất thời nổi lòng tham mà thôi, thế nên không có nhiều bằng chứng.” +

Tạ Nhiên hiểu ra, tình tiết gốc trong cuốn truyện thì người cày thuê đã có chuẩn bị nhiều chứng cứ hơn so với bây giờ, có vẻ nó cũng là những bằng chứng rõ ràng hơn. Những gì được gọi là “lịch sử trò chuyện” ở cmt đầu tiên thật ra cũng chỉ là một vài hình ảnh rời rạc được người cày thuê này bổ sung để giải thích mà thôi. Trong sách, cày thuê này mưu tính rõ ràng mới hành động, còn bây giờ chỉ là nhất thời nổi lên lòng tham. +

Hiện giờ có chất xúc tác là dư luận, với tính cách trước kia của nguyên chủ, hẳn là cậu ấy sẽ nghĩ một điều nhịn chín điều lành. Người cày thuê này đã tiếp xúc với nguyên chủ một thời gian, có lẽ là đã biết cậu ấy dễ bị bắt nạt nên mới vì chuyện này mà nổi lòng tham +

Mọi người ở YY đều lý giải được, bài viết trên diễn đàn thật ra cũng có nhiều người nhận ra. +

Bài viết ở diễn đàn —— +

Thích Trời Nắng: Sếp Nhiên dạo gần đây rất hay bị lôi lên tế nhờ. +

Trà Trái Cây Ướp Lạnh: Sếp đúng là thần tiên(*)! Lịch sử trò chuyện trong cmt đầu sao mà mờ thế, chủ bài có thể đăng toàn bộ lịch sử trò chuyện không? Chỉ có một hai câu mà vội kết tội người ta rồi, trông có khác gì có tật giật mình không cơ chứ. +

(*): gốc là cốt cách thanh kỳ, ý chỉ những người thanh cao, tao nhã và thoát tục nhưng có sự khác biệt và kỳ lạ theo hướng đẹp đẽ siêu phàm. +

Chi Chi Lan Yên: Chủ post nói là đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè, nếu để lại được một ít lịch sử trò chuyện là đã quá tốt rồi, giờ đòi lịch sử trò chuyện thì lấy bằng cách gì? +

Làm Rớt Chiếc Khăn Tay: Thật đấy à? Mấy người đang nịnh hót mấy người có tiền hả? Cứ sếp Nhiên sếp Nhiên suốt, phỏng chừng người ta còn có phú bà sau lưng chi tiền. +

Trước Cổng Dưới Cầu: Lại còn phỏng đoán ác ý? Mấy người không cần chịu trách nhiệm về những gì mình nói hả? Sao lúc nào đám người muốn hạ bệ người khác cũng có Diệt Thần lẩn trong đó thế, không thể chờ để cập nhật thêm tin tức à mà cứ tươm tướp tươm tướp thế? Muốn vạch mặt ai đó ra thì cũng phải có đầy đủ bằng chứng chứ. +

Sói Đỏ Cầm Một Cái Chảo Rán: Dạo này Kính Hoa Thủy Nguyệt của mấy người sôi nổi dữ hén? Hỏa Phục Vô Song cũng không nhiều drama bằng mấy người đâu! +

Thích Trời Nắng: Đăng bài vạch trần mà không có bằng chứng rõ ràng đâu có tốn phí, hiện giờ nhiều người online như thế, đăng bài không bằng chứng chính là bạo lực mạng. Tôi đề nghị người đăng bài bổ sung chứng cứ, ngoài ra tôi cũng chờ sếp Nhiên phản hồi. +

…… +

Tạ Nhiên thấy ở bài viết vẫn còn có một số người còn lý trí. Chuyện này quả thật có thể giải thích, nhưng tốt nhất vẫn là nên làm rõ toàn bộ câu chuyện về việc cày thuê và bổ sung thêm một số giải thích về thông tin đăng nhập từ ip khác. +

“À đúng rồi, bé Nhiên có muốn vô Bang Cá Mặn không á?” Cây Vạn Tuế Nở Hoa đột nhiên hỏi trên YY, “Anh Khê cũng vô luôn đi. Mặc dù bang Cá Mặn đang dần dần tuột dốc nhưng mà so với các bang hội khác thì vẫn có uy tín hơn. Diệt Thần chắc sẽ không dám chọc vào chúng ta trong một thời gian, có muốn vào không?” +

Chử Hi, “Tạm thời thì không cần, phiền phức lắm.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Không được đâu, dạo gần đây tôi đang canh người của Diệt Thần ngoài dã ngoại, bang của anh trung lập thì không nên nhúng vào vũng nước bẩn này. +

Bang hội trung lập có rất nhiều người muốn sống an nhàn, nếu bởi vì tư thù cá nhân mà liên lụy đến cả hai bang thì điều đó sẽ rất bất lợi nếu những người chơi trung lập cũng bị kéo vào. Cậu biết Cây Vạn Tuế và Tiên Nữ đều có ý tốt, nhưng mà một khi vẫn chưa thể giải quyết xong ân oán cá nhân thì tốt nhất là không nên kéo thêm người khác vào mớ phiền phức này. +

“Nhiên Nhiên đáng yêu thật đó! Bang Cá Mặn của tụi này tuy nói là đứng trung lập, nhưng một khi có người cố ý gây sự thì tụi này vẫn sẽ dùng đến bang chiến.” Tiên Nữ nói, “Tụi này sẽ lý giải mọi việc trước rồi mới hành động, trong bang đều là người quen cả á, cậu không cần để ý vụ này đâu.” +

Cây Vạn Tuế, “Thôi được rồi, sau khi cậu chán thì tôi sẽ lại mời cậu vào bang.” +

*
Đêm đó, mọi người vẫn còn thảo luận bài viết trên diễn đàn. +

Trước khi đi ngủ thì Tạ Nhiên có lướt xem thử. Cày thuê chỉ xuất hiện hai lần sau khi đăng bài, một lần là bổ sung thông tin ở cmt đầu, lần hai là phản hồi lại một người dùng trên diễn đàn. +

Hô Hò Dô(*): Tự nhiên bị hủy kết bạn thì không đủ chứng cứ cũng bình thường, Phong Dục Nhiên thật sự không trả tiền cho ông à? Ổng không phải là ông sếp giàu có sao? +

(*): gốc là hắc hưu hắc hưu, có nghĩa đen và nghĩa từ lóng, một cái là chỉ việc thở hổn hển khi làm việc nặng, vd như kéo co, bê vác vật nặng,… còn một nghĩa lóng khác gián tiếp là ám chỉ việc làm tình, ở đây dùng tiếng khi làm tình thì nó hơi kỳ nên mình sẽ dùng nghĩa đen, thật ra mình cũng không rõ má Ôn muốn chỉ nghĩa nào=)))) +

Xương Lý Tưởng đã phản hồi Hô Hò Dô: Ừm, chứng cứ chỉ có từng này thôi, Phong Dục Nhiên chả phải hạng tốt lành gì, các người đừng để bị cô ta lừa. +

Chuyện lần này không giống với hồi liên quan tới Diệt Thần. Dù sao thì nó cũng diễn ra rồi, mà Tạ Nhiên lại hoàn toàn không hề hay biết. Hơn nữa, đây vốn là một phần cốt truyện của cuốn tiểu thuyết game online đó. +

Sáng hôm sau, sau khi Tạ Thời Thanh rời nhà và Tạ Nhiên tập thể dục trở về, quản gia đã đưa cho cậu một bộ tài liệu đầy đủ, “Tốn hơi nhiều thời gian để điều tra. Với sự giúp đỡ của trợ lý Trình, đã tìm được rất nhiều chi tiết, thế nên cậu hai không cần lo lắng đâu ạ.” +

Ban đầu, quản gia chỉ có thông tin đăng nhập từ các ip khác, nhưng mà tài liệu mà cậu nhận được từ quản gia lại là một xấp hồ sơ dày cộp. +

Quản gia nói thêm, “Bên trong còn có số điện thoại của bộ phận chăm sóc khách hàng bên công ty game, nếu cậu hai có thắc mắc nào thì cứ gọi điện để hỏi họ, cũng có thể chọn trò chuyện online.” Hắn để ý đến giọng nói của Tạ Nhiên có vấn đề, “Nếu cậu hai còn cần điều gì thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.” +

Trong tiểu thuyết gốc, nguyên chủ đã tự mình giải quyết chuyện này chứ không tìm người nhà giúp đỡ mình, cậu ấy đã dựa vào Khuynh Thành Thiên giúp đỡ để điều tra ip đăng nhập mới giải quyết được. +

Mà lần này đây, cậu chỉ tình cờ gặp quản gia trong lúc giải quyết chuyện này, ban đầu cậu chỉ định nhờ quản gia gọi điện để hỏi thông tin những địa chỉ ip đã đăng nhập. Thật ra thì cậu đã luôn nghĩ thầm chính mình bây giờ đang dựa vào một ngọn núi lớn đến mức nào…… +

Tạ Nhiên nhìn đống tài liệu, trợ lý Trình với quản gia rốt cuộc đã làm cái gì thế? Sao lại có đống thông tin này hay vậy? +

Thông tin trong xấp tài liệu này cũng đầy đủ quá rồi á?? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Jujuuu >w<: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
1 tháng

Comments (2)