Skip to main content

Chương 21: Cày thuê.

dathaiPiter

Sau khi Tạ Nhiên ăn cơm xong thì về phòng tiếp tục lên game, mà Khê Sơn Thủy trong đội lúc này đã có hành động khác, đang làm nhiệm vụ hoạt động. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Anh Khê AFK hẳn nguyên ngày luôn hả? +

【Đội ngũ】 Khê Sơn Thủy: Ừm. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Đi phó bản kinh nghiệm à? Chiến thuật mới anh nói hôm qua vào tôi cũng muốn thử nữa. +

【Đội ngũ】 Khê Sơn Thủy: Đến đây. +

Tạ Nhiên nhanh chóng lên YY, phát hiện trong YY ngoài Khê Sơn Thủy ra thì còn có Cây Vạn Tuế Nở Hoa nữa. Thấy cậu vào kênh thoại thì Cây Vạn Tuế mới nói: “Bé Nhiên hôm nay tới sớm rồi, phó bản thì phải đợi sau 9 rưỡi mới mở, tối thứ bảy bang Cá Mặn muốn đánh một phó bản bang hội á.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Ồ ồ, được. +

Chử Hi, “Cậu đi phó bản bang hội trước đi, lát nữa tôi với cậu ấy đánh phó bản kinh nghiệm.” +

“À phải rồi, hôm qua hai người chưa đánh phó bản kinh nghiệm.” Cây Vạn Tuế hứng thú bừng bừng, “Hôm nay bé Nhiên có lên diễn đàn không, tối hôm qua cậu với anh Khê quậy một trận bị người ta đăng lên diễn đàn rồi, Chi Chi Lan Yên còn chưa nói gì mà bang hội Diệt Thần đã nháo nhào hết cả lên ở trên diễn đàn ấy, cứ có cảm giác hả hê quá trời.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Thế à? Hôm nay tôi không có lên diễn đàn. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Gọi bé Nhiên có cảm giác là lạ sao ấy. +

Cây Vạn Tuế, “Lạ chỗ nào cơ? Tôi thấy nó cũng hợp lý mà.” +

Chử Hi, “Sao cậu lại để ý tới Diệt Thần rồi?” +

“Thì chẳng phải là lúc nào bọn họ cũng phải lên diễn đàn để kháy đểu Bang Cá Mặn của em sao, sao em lại không để ý cho được?” Cây Vạn Tuế hừ một tiếng, “Nhưng mà nếu đã có gan kháy nhau như thế thì sao không lên làm bang hội top 1 sever đi trời? Mồm thì cứ khoác lác cho cố vào, chẳng phải bang hội đứng đầu Kính Hoa Thủy Nguyệt vẫn là Bang Cá Mặn của em à.” +

Tạ Nhiên nghĩ thầm, bang của anh có tên là Bang Cá Mặn nhưng mà chưa thấy ai lười biếng bao giờ. +

Cây Vạn Tuế rời đi nhanh chóng, trong kênh YY chỉ còn lại Tạ Nhiên và Khê Sơn Thủy. Lần này bọn họ tiến vào phó bản một cách suôn sẻ, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đặc điểm của phó bản kinh nghiệm là nhiều quái, sau khi tiến vào, số kinh nghiệm nhận được từ quái sẽ phụ thuộc vào số người trong đội. Đội càng ít người thì lượng kinh nghiệm nhận được sẽ càng nhiều. +

Sau khi vào phó bản thì Chử Hi mới mở miệng, “Quái ở đây có cơ chế riêng. Thông thường thì các đội sẽ kéo một nhóm quái để đánh nhưng mà đồng thời lượng sát thương phải nhận cũng sẽ cao lên.” +

Quả thực là nếu chịu phải lượng sát thương quá lớn thì sẽ bất lợi đối với họ, suy cho cùng thì Độc Kinh và Cuồng Đao đều thuộc phái máu mỏng da giòn, không thể trụ nổi khi bị một đám quái nhỏ vây quanh xả sát thương. Lúc trước rảnh rỗi Tạ Nhiên đã thử đi solo phó bản kinh nghiệm này rồi nhưng mà quái nhỏ ở phó bản này đánh khá đau, khiến việc cậu gặp một chút khó khăn để có thể vượt qua thành công. +

Chử Hi, “Tôi kéo quái, cậu cứ giữ khoảng cách và đi theo tôi là được, không cần tham chiến.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: ok. +

Khê Sơn Thủy chơi class Cuồng Đao của Khai Sơn Cốc, theo lý thuyết thì anh có thể sử dụng tất cả kỹ năng của phái Khai Sơn Cốc, chỉ là trọng tâm không giống nhau. Kỹ năng hệ khiên sẽ không phát huy tối đa tác dụng, còn kỹ năng hệ kiếm thì có thể tạo ra một lượng sát thương mạnh mẽ. +

Tạ Nhiên thấy Khê Sơn Thủy mở khiên và dùng khinh công lướt qua đám quái rồi kéo chúng nó đi về phía trước. Tạ Nhiên vẫn luôn giữ khoảng cách và đi theo sau anh. Khi lượng máu của Khê Sơn Thủy chỉ còn lại một nửa, anh nhảy ra phía sau đám quái nhỏ hai lần, dùng kỹ năng để tụ chúng nó lại với nhau, sau đó lại tung ra một kỹ năng trường kiếm để nhốt chúng nó trong tường không khí. +

Chử Hi, “Có thể đánh rồi.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: 666 +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Khai Sơn Cốc còn có thể nhốt quái kiểu này nữa hả? +

“Đây là kỹ năng được tăng cường sau khi chọn class Cuồng Đao, Khiên Chiến của Khai Sơn Cốc cũng có kỹ năng này nhưng hiệu quả thì sẽ không đạt được đến mức này, chỉ có Cuồng Đao mới có.” Chử Hi nói, “Hầu hết các tường không khí đều có thể dùng để nhốt quái, vẫn chưa bị phía nhà phát hành giảm sức mạnh.” +

Hai người đứng ở phía bên kia của tường không khí đánh quái mà không mất tí máu nào. Dựa theo chiến thuật này của Khê Sơn Thủy, bọn họ có thể cày từ đầu đến cuối. +

Tạ Nhiên nhận được một lượng lớn kinh nghiệm, sau khi đánh xong phó bản kinh nghiệm, hai người lại tổ đội để làm nhiệm vụ hoạt động. Thanh kinh nghiệm của Tạ Nhiên tăng lên vài vạch, còn Chử Hi thì đã gần lên lv 77. +

Thời gian vẫn trôi trong vô thức, còn chưa đến 9 giờ rưỡi thì đã thấy Cây Vạn Tuế Nở Hoa vào YY. +

Sau đó Tiên Nữ và Mười Bảy cũng vào. +

Chưa đợi mọi người nói gì, Cây Vạn Tuế đã hỏi trước, “Bé Nhiên, cậu thường xuyên nhờ người khác cày acc giùm hả?” +

Tiên Nữ nói, “Nhiên Nhiên mau lên diễn đàn xem đi, lại có người móc mỉa cậu nữa kìa.” +

Mười Bảy bổ sung, “Chi Chi Lan Yên cũng đang thừa nước đục thả câu đấy.” +

Tạ Nhiên nghe vậy thì hơi khựng lại, sau đó mở diễn đàn ra và thấy tên mình đang treo trên trang chủ. +

Game Long Chiến có vô số kẻ là phóng viên chuyên đưa drama này nọ. Đằng sau mỗi một drama căng đét; Hoặc là một vụ duy nhất, hoặc là thêm một loạt drama khác, giống như anh em hồ lô giải cứu ông nội vậy. +

Drama của Phong Dục Nhiên thuộc về cái sau. Sau vụ Chi Chi Lan Yên của bang hội Diệt Thần vu khống Phong Dục Nhiên là kẻ trộm và lừa đảo rồi bị Phong Dục Nhiên bác bỏ hết, bị vả cho ê mặt thì lại có một người tự xưng là người cày acc cho Phong Dục Nhiên, nói rằng Phong Dục Nhiên nợ tiền anh ta không chịu trả. +

Chủ bài đăng trên diễn đàn tên là Xương Lý Tưởng, hắn đăng bài kèm theo một phần lịch sử trò chuyện trong game. Tin nhắn cuối cùng đã từ một tháng trước, hắn hỏi nguyên chủ khi nào trả tiền, nguyên chủ không để ý đến hắn. +

Xương Lý Tưởng: +

Vốn định bỏ qua chuyện này, nhưng mà dạo này thấy người nào đó có nhiều drama trên diễn đàn quá, vì để tránh những người khác bị lừa, tôi vẫn nên nói rõ thì hơn. +

Ông chủ Nhiên à, có tiền nhiều như vậy sao lại không trả tiền công thế? +

* +

Dân cày thuê à? +

Tạ Nhiên thử suy nghĩ kỹ lại và nhớ ra nguyên chủ quả thật có thuê một người cày acc hộ. Có lẽ là do dạo này cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái quá mức khiến cho cậu gần như quên mất một tình tiết quan trọng trong tiểu thuyết gốc. +

Tình tiết này là sau khi nguyên chủ và nhân vật chính quen biết nhau, nhân vật chính đã giúp cậu ấy giải quyết một chuyện lớn, thế nên nguyên chủ càng thêm tận tâm làm đàn em của nhân vật chính. +

Nhưng mà hiện tại hẳn là chưa đến đoạn cốt truyện đó…… +

Cái này có liên quan đến dịch vụ cày cấp mà nguyên chủ đã thuê, náo loạn một trận trên diễn đàn vì người cày thuê nói rằng nguyên chủ nợ tiền hắn. +

Khi mới bắt đầu chơi game, nguyên chủ hoàn toàn không biết gì cả, tìm thầy trong game thì lại bị bỏ mặc, lv không theo kịp người ta, trang bị cũng không ổn định. +

Sau đó, nguyên chủ tìm hiểu và phát hiện ra có thể tiêu tiền để thuê người khác cày hộ mình! Vì thế, cậu nhóc theo chủ nghĩa pay to win này đã thuê một người cày acc giùm bản thân, hai bên cũng đã thống nhất mỗi tháng là 5000 tệ. Đây là khởi đầu cho chuỗi ngày vứt tiền qua cửa sổ của cậu ấy, cũng là tình tiết duy nhất có liên quan mật thiết đến nguyên chủ, một sự kiện lớn là nhân vật chính đòi lại công lý cho đứa nhóc đáng thương này. +

Nguyên chủ dành khá nhiều thời gian để online, người cày thuê chỉ cần online vào lúc nguyên chủ đi ngủ để giúp cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ là được. +

Thường thì đây là một cuộc giao dịch đơn giản, nhưng mà nguyên chủ không biết rõ tình huống cụ thể của dịch vụ cày thuê. Người cày thuê là nguyên chủ tìm được trong kênh của game, cậu ấy nghĩ rằng cày với giá 5000 là một mức thấp, cũng không thảo luận chi tiết về nhiệm vụ với người cày thuê. +

Sau đó thì nguyên chủ phát hiện ra điểm kinh nghiệm của bản thân thi thoảng sẽ bị giảm xuống, cậu ấy cho rằng đối phương đang lừa mình vì đôi bên đã thảo luận xong giá cả. Nguyên chủ cũng không phải đứa ngốc, cậu ấy đã đối chất với người cày thuê nhưng mà hắn đã viện lý do để thoái thác qua mặt nguyên chủ, hắn tự tin khẳng định bản thân đã hoàn thành hết nhiệm vụ và đổ ngược lỗi lại cho cậu ấy là cậu ấy đã nhớ nhầm. Vì chuyện này nên giao dịch đã bị hủy bỏ, hẳn là đã trả tiền sòng phẳng với nhau hết rồi chứ. +

Tạ Nhiên xuyên sách đến đây cũng đã gần một tháng rồi, mà trong khoảng thời gian này hoàn toàn không thấy bóng dáng của tên cày thuê này lần nào. +

Mà hiện giờ tình tiết này xuất hiện sớm hơn dự kiến, người cày thuê lên diễn đàn bóc cậu không thèm trả tiền công, điều này khiến cho Tạ Nhiên không biết nên tức hay cười. +

“Tôi thấy tên cày thuê này nói Nhiên Nhiên không trả tiền cho hắn, hôm qua còn xóa bạn bè với hắn ta, giờ không thể liên lạc được.” Tiên Nữ nói sau khi xem hết bài viết, “Đại khái là như vậy, chuyện gì đã xảy ra thế Nhiên Nhiên? Cái này là thật hả?” +

Xóa bạn trong game? Hẳn là đêm qua do cậu muốn tránh bị theo dõi nên xóa hết tất cả những người không quen biết, chắc là tên này cũng nằm trong số đó. +

Tạ Nhiên nhanh chóng kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của nguyên chủ, tìm thấy được một ứng dụng thanh toán và một số giao dịch với bên cày thuê trong mục tin nhắn. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Đúng là có cày thuê thật, cơ mà không phải như hắn ta nói. +

“Người cày thuê này đã đăng thông tin giao dịch lên diễn đàn.” Tiên Nữ, “Có rất nhiều người tin vào bài viết này, hơn nữa còn có người lật lại chuyện Cỏ Linh Lông Vũ lúc trước nữa, chuyện này hơi khó giải quyết đấy.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Không sao, bên tôi vẫn còn giữ một ít ghi chép. +

Đúng thật là không dễ giải quyết, cậu xem lịch sử trò chuyện trong ứng dụng thanh toán, có thông tin giao dịch trong khoảng thời gian này. Chỉ mỗi việc chuyển tiền thì cũng không chứng minh được điều gì, chỉ có thể cho thấy giữa hai bên có giao dịch. Thông thường thì nguyên chủ và bên cày thuê trò chuyện đều thông qua việc chat trên game, hơn nữa nguyên chủ không dùng mạng xã hội nên rất khó để lưu lại thông tin. +

Thật ra thì nguyên chủ cũng không cần thiết phải sòng phẳng như thế, còn chuyện ảnh chụp màn hình xuất hiện như thế nào…… Tạ Nhiên chỉ nhớ loáng thoáng chứ không thể nhớ ra hết được. +

Trong khi mọi người ở YY còn đang lo lắng về chuyện này, Tạ Nhiên vì để tránh cho mọi người hiểu lầm nên đã phải đơn giản gõ chữ để giải thích cho họ rõ ngọn nguồn mọi chuyện. +

“Cái người cày thuê này cũng quá đáng thật đấy.” Mười Bảy tức giận bất bình, “Cái này không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?” +

“Lúc Nhiên Nhiên thêm bạn bè với tôi thì phần khoảnh khắc trống rỗng, nhìn qua giống như một cái acc clone ấy, thì ra là trước đây cậu không có dùng bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào hết à?” Tiên Nữ, “Chuyện này khó rồi, tụi tôi tin cậu á nhưng mà đám người trên diễn đàn chưa chắc đã tin đâu.” +

Đúng lúc này, trong YY vang lên một giọng nói bình tĩnh, +

Chử Hi nói, “Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để điều tra thông tin IP. Người cày thuê khi online hẳn sẽ có thông tin, ít nhất thì chúng ta có thể xác định được thời gian.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Cá ngừ Đại dương: Đã tặng 1 vỏ sò
4 tháng

Comments (2)