Chương 221: Để hồi sinh thần linh

Chương 221: Để hồi sinh thần linh +
Cùng Nhau Làm Giàu chạy còn nhanh hơn chó, vụt một cái đã để lại tàn ảnh, lao thẳng vào trong lò. Ngay khoảnh khắc bọn họ xông vào, các kỹ năng của những thần linh mở mắt trong bức tranh đồng thời giội xuống chung quanh lò của bọn họ, chấn động tới mức khiến toàn bộ cái lò nảy bắn lên. Mọi người vừa trải qua cảm giác trục lăn chưa bao lâu bị xóc một cú này, suýt chút nữa xóc đến mức buồn nôn sinh lý, thế nhưng đòn tấn công của Thần Chết lại còn hung hãn hơn cả Thần Sống! +
Sức mạnh của cái chết mang tới sự thức tỉnh đồng thời của năm vị thần linh, quả cầu ánh sáng chướng ngại của Thần Sáng hiện ra cùng lúc với chiếc rìu của Thần Tối gõ lên bên ngoài lò tạo nên tiếng ầm ầm vang dội. Bóng hình thu nhỏ của lão già Thần Dục nhảy nhót tới miệng lò, bị chiếc khiên của nhóc Ban chặn đứng cứng ngắc, quái nhỏ của Thần Cổ và Thần Ảo cũng xuất hiện. +
Các cơ chế đơn mục tiêu, tấn công quần thể và chướng ngại ập tới cùng một lúc, nếu không có Lò Ngũ Độc, chắc chắn bên bọn họ đã hy sinh mất hai người! +
“Thần Chết này trâu bò thế!” Anh Lười Biếng nói: “Chẳng buồn chào hỏi một tiếng nào cả.” +
Anh Phú: “Nghĩ theo hướng tích cực đi, ít nhất đối phó với nó, chúng ta còn dùng được kỹ năng.” +
Kết quả của việc Thần Sống bị áp chế chính là sức mạnh của Thần Chết đã vượt qua sự hạn chế của bức tranh để xuất hiện trong phạm vi tháp. Điều này đối với Cùng Nhau Làm Giàu mà nói không hoàn toàn là chuyện xấu, điểm tốt là bọn họ đã được tự do dùng kỹ năng, xung quanh cũng không có bàn tay người giấy hạn chế khắp nơi, không cần lo lắng đòn tấn công bất ngờ từ Thần Sống. +
“Tốt hơn so với dự đoán nhiều rồi.” Ánh mắt Quý Tê Nguyên đặt ở bên ngoài: “Lúc trước chết nhiều như thế mới chỉ kích hoạt năm vị thần linh, từ bây giờ trở đi, không thể để ai chết nữa.” +
Cái chết sẽ mang lại sức mạnh cho Thần Chết, ở đây không có cánh tay người giấy chết đi, vậy thì trong phó bản đơn lẻ này, người tiếp thêm sức mạnh cho Thần Chết chỉ có bọn họ…… Mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu nghĩ tới đây, đột nhiên nhận ra hình như không nhất thiết phải như vậy! Nếu Thần Sống có thể xuyên không gian để hấp thụ sức sống của những người chơi khác, vậy chẳng phải việc người chơi ở các phó bản khác tử vong cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Thần Chết à! +
Mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu: “!” +
Rồi xong, Chước Hoa đừng có cúng mạng đấy nhá! +
Trong phòng livestream bên cạnh, Yurix vừa hồi sinh đã hắt hơi một cái thật mạnh, không biết lời hỏi thăm của ai đã ảnh hưởng tới hắn. Nhưng ngay thời khắc này quả thực hắn đang được toàn mạng chú ý, sau khi làm rõ manh mối, rất nhiều cao thủ bên ngoài đã lao vào cửa sổ mô phỏng để tiến hành thử nghiệm một lần nữa. Mà Tháp Thần Linh do cửa sổ mô phỏng tạo ra cũng đồng thời liên kết với các phó bản khác, thiết lập ra tốc độ sống chết phù hợp với cửa sổ mô phỏng. +
“Chúng tôi vừa thử nghiệm xong.” Tuyển thủ Trại Tập Kết nói: “Quả thực liên kết phó bản có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn bằng trong một phó bản đơn lẻ. Nói một cách đơn giản, qua ví dụ của Thần Sống vừa rồi, Thần Sống vượt khu vực đi lấy sức mạnh của Chước Hoa cần có thời gian và tồn tại độ trễ, những sức mạnh này tăng trưởng cũng chậm rãi. Mà ảnh hưởng lớn nhất vẫn là chính phó bản của bản thân Cùng Nhau Làm Giàu.” +
Liên kết phó bản trong tháp, có thể hiểu là để chống đỡ sự vận hành sinh tử cơ bản. +
Cái chết của Chước Hoa sẽ tạo ra ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng đối với Cùng Nhau Làm Giàu sẽ không quá lớn, quan trọng nhất vẫn phải xem bản thân Cùng Nhau Làm Giàu. +
Mèo Ragdoll: “Thế thì tốt rồi, Yurix chết không ảnh hưởng tới họ.” +
“Cũng có ảnh hưởng đấy, đó chính là thời gian, Cùng Nhau Làm Giàu không thể kéo dài lâu, càng kéo dài thì độ khó của phó bản này càng cao.” Sau khi xem xong phân tích dữ liệu của người khác, Người Làm Vườn lập tức phán đoán: “Sự tồn tại của liên kết có nghĩa là thần đôi sẽ liên tục hồi phục, nếu kéo dài thời gian quá lâu…… rất có khả năng sẽ xuất hiện trạng thái điên cuồng.” +
Điên cuồng???? +
Vậy chẳng phải là độ khó lại tăng lên à. +
Đúng như phân tích của Người Làm Vườn, Thần Chết vừa ra ngoài được vài phút, lượng máu của Thần Sống vốn đang hấp hối tăng từ 10% đã lên 11%! +
Đệt, lượng máu của Thần Sống bị đánh phế vậy mà vẫn đang hồi phục kìa! Cùng Nhau Làm Giàu khóa mục tiêu Thần Sống qua cái lò, da đầu ai nấy đều tê dại. Sinh sôi không ngừng, sức mạnh hồi phục này cũng nằm trên người Thần Sống, nếu không lập tức đánh chết cái thứ này, nó sẽ là con gián có thể liên tục hồi máu! +
“Mấy phút?” Chu Tùy nhíu mày. +
Máy tính hình người Quý Tê Nguyên lập tức trả lời: “3 phút.” +
Tốc độ hồi máu 1% mỗi 3 phút, nghĩa là bọn họ không thể rúc trong lò để bào mòn sức mạnh của Thần Chết, một khi để Thần Sống hồi máu trở lại trạng thái cánh tay, những nỗ lực trước đó của bọn họ sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển! +
Nghĩ đến đây, Cùng Nhau Làm Giàu lập tức muốn hạ lượng máu của Thần Sống xuống, Dâu Bên Đường liền tung ra kỹ năng có uy lực nhỏ nhất đánh ra ngoài để ép máu. Thế nhưng khi đòn tấn công đánh ra nhằm ép máu, chẳng những không thể ép lượng máu của con cá trắng đó xuống, mà trái lại còn vọt một cái biến thành 15% máu! +
Dâu Bên Đường: “Đệt! Không được dùng kỹ năng đánh!” +
Kỹ năng chính là sự sống, dùng kỹ năng tấn công tầm xa đồng nghĩa với việc hồi máu cho Thần Sống! Mọi người Cùng Nhau Làm Giàu suýt nữa thì tức đến hộc máu, người chơi dùng kỹ năng gần như đã trở thành bản năng thao tác, thiết lập đi ngược quy luật này của Thần Sống được tạo ra chỉ để khiến người chơi phạm sai lầm khắp nơi! +
“Đánh cái lò qua đó!” Chu Tùy lạnh giọng nói. +
Cùng Nhau Làm Giàu đang ở cửa đá, cách vị trí của Thần Sống quá xa nên bắt buộc phải tiếp cận. Một đám DPS nghe vậy lập tức tì vào vách trong của lò, trận pháp cùng đạn pháo đồng thời bùng nổ, bùm một tiếng hất văng Lò Ngũ Độc đập về phía Thần Sống. Lần này không có cánh tay của Thần Sống cản trở, đám người Chiếu Thanh Dương dùng lực quá đà, cái lò vừa nảy tung lên đã giống như ngựa đứt dây cương lao thẳng về phía Thần Sống! +
Người Làm Vườn trượt chân một cái, trợn tròn mắt. +
Adolf: “Tốc độ quá nhanh rồi!!!” +
Ngay lúc cái lò suýt chút nữa đồng quy vu tận với Thần Sống, Chu Tùy cùng Quý Tê Nguyên đồng thời kéo về hướng ngược lại, kịp thời giữ cái lò lại trước khi cái lò mém tông hỏng Thần Sống. Bên ngoài phòng livestream, một đám cao thủ suýt bị thao tác này của Cùng Nhau Làm Giàu giật bắn cả tim ra ngoài. Họ không thể bớt lỗ mãng một chút được hả, tông chết Thần Sống thì làm sao bây giờ!!! +
“Làm quá lên.” Mãnh Hổ liếc nhìn đối thủ một mất một còn một cái. +
Adolf: “…… Đệt!” +
Vườn Bách Thú dẫn theo quản lý Thiên Hạ Vô Song lạnh nhạt đứng nhìn, thế này đã là gì? +
Bọn họ đã sớm rèn luyện ra một trái tim thép qua vô số lần quậy phá của Cùng Nhau Làm Giàu rồi. 1
【Người chơi Thần Thụ các người đánh phó bản liều mạng vậy hả?】 1
Trong thời gian ngắn người chơi Thần Thụ không biết trả lời thế nào, không dám thừa nhận đây là bộ mặt của Thần Thụ bọn họ, sợ mất mặt trước khán giả toàn Mạng lưới Ngôi Sao. +
Thế nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, Lò Ngũ Độc vừa miễn cưỡng được Chu Nhi Phục Thủy cùng Nhất Độ Âm Dương cố định lại, nhưng Thần Chết bên ngoài lại không chừa cơ hội cho đám người chơi này. Chỉ thấy chiếc rìu đập mạnh vào cái lò một cái, lại tông cái lò tiến gần về phía Thần Sống mấy mét một lần nữa. +
Các người chơi: “!!!” +
Cú đâm này trực tiếp hất Lò Ngũ Độc về phía vị trí của Thần Sống, Chu Tùy buộc phải tung ra một kỹ năng bùng nổ, lực đẩy mất cân bằng đánh vào hông cái lò, khiến cái lò quay tít 360 độ ngay tại chỗ, giống như con xoay sượt qua bên cạnh Thần Sống. +
Thần Sống đang treo trên lư hương rung bắn cả đuôi cá, lại may mắn thoát chết dưới sự lỗ mãng của đám người tứ chi phát triển này một lần nữa! +
“Ổn định lại.” Quý Tê Nguyên liếc nhìn Dâu Bên Đường. +
Dâu Bên Đường bị hiệu ứng của Chiếu Thanh Dương làm mù cả hai mắt, trong lòng nghĩ mẹ nó Thượng Đế đến đây cũng chẳng ổn định nổi! +
Lần đầu tiên các cao thủ trên Mạng lưới Ngôi Sao cùng Thần Thụ luôn luôn chú ý đến tiến độ vượt ải trải nghiệm cảm giác như đi tàu siêu tốc này, trố mắt nhìn phòng livestream có tiến độ đứng đầu toàn mạng suýt chút nữa chơi dại làm mất sạch ưu thế cực lớn, mém tí làm cư dân mạng toàn Mạng lưới Ngôi Sao sợ thót tim. +
Còn chưa nhìn thấy thanh máu của Thần Chết này đâu, Cùng Nhau Làm Giàu đã suýt chơi bay thanh máu của cư dân mạng rồi. +
Sau một hồi rối loạn, cuối cùng Cùng Nhau Làm Giàu cũng tìm được một vị trí thích hợp. Dâu Bên Đường xách cái liềm cắt cỏ dùng một kỹ năng dịch chuyển lao ra tiền tuyến mổ cá, kinh nghiệm mổ cá ở Trại Tập Kết lập tức được áp dụng thực tế lên người Thần Sống, chỉ thấy hắn xoẹt xoẹt mấy đao đã chém boss kiểu cá xuống còn 8% máu. +
Mắt đám người chơi Cùng Nhau Làm Giàu trong lò sáng rực nhìn hắn: “Anh Dâu, đúng là anh từng mổ cá thật rồi nhỉ.” +
Dâu Bên Đường: “……” +
Đệch, đám người này có thể nghiêm túc chút không hả! +
Chưa kịp nói hết câu đùa, Dâu Bên Đường suýt chút nữa đã bị năm cơ chế thần linh vây bắt, chật vật lăn trở lại trong Lò Ngũ Độc. Dường như Thần Chết phát hiện ra điểm thú vị của Lò Ngũ Độc, nó điều khiển chiếc rìu của Thần Tối, giáng một cú thật mạnh lên cái lò, cưỡng chế quét Lò Ngũ Độc về phía vị trí của Thần Sống! +
“Thần Chết này muốn mượn tay chúng ta giết cá!” Trương Đại Bảo gào lên. +
Chiếu Thanh Dương cùng chú đành phải cưỡng chế tung kỹ năng xuống đáy lò, gượng ép giữ Lò Ngũ Độc lại tại chỗ. +
Màn giằng co giữa người chơi và Thần Chết từ đó nổ ra, Cùng Nhau Làm Giàu không những phải tự bảo vệ mình, mà còn phải khống chế lượng máu của Thần Sống không cho nó quấy phá. Năm cơ chế thần linh xuất hiện hiện tại cũng không phải là cơ chế tấn công xác định vị trí, hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên. Kỹ năng của Cùng Nhau Làm Giàu đánh lên người họ không có bất kỳ tiến triển nào, lại còn phải đề phòng kỹ năng không ảnh hưởng đến Thần Sống ở bên cạnh. +
【Họ đang mò vị trí của Thần Chết à?】 +
【Thế thì chắc chắn phải tìm Thần Chết rồi, nếu không làm sao đập chết nó được, đám thần linh này đâu phải Thần Chết.】 +
【Không giết chết thần linh được à?】 +
【Không giết chết được đâu, trước đó đã có người chơi thử giết thần linh trong bức tranh rồi, hoàn toàn không hạ nổi.】 +
Tức là hiện tại Cùng Nhau Làm Giàu đánh đám thần linh này sẽ không có bất kỳ kết quả gì, chỉ đang tiêu hao thể lực và tinh lực của họ thôi. Đi đến bước này lại là một đường cùng, Cùng Nhau Làm Giàu khó khăn lắm mới ép lượng máu của Thần Sống xuống mức có thể hạ gục bất cứ lúc nào, nhưng khi đối mặt với Thần Chết lại hoàn toàn không có đối sách. Điều này khiến người chơi bên ngoài không khỏi suy nghĩ sâu xa, liệu chiến lược làm Thần Sống suy yếu ban đầu của Cùng Nhau Làm Giàu có đúng không? +
“Nói về cách đánh, biện pháp tốt nhất chính là kiềm chế và làm suy yếu lẫn nhau, hơi giống với lúc chúng ta đánh Thần Đôi Sáng Tối trước đây.” Người Làm Vườn nhíu mày nói: “Nhưng khi Thần Sống suy yếu hoàn toàn, Thần Chết lại gần như vô địch, muốn đánh chỉ có thể thả Thần Sống ra.” +
Mèo Ragdoll nói: “Không thể thả Thần Sống, thả ra thì tương đương với việc phải đồng thời đối mặt với cánh tay và thần linh, như vậy rất khó kiểm soát.” +
Nào chỉ là khó kiểm soát, có thể nói là vô cùng khó. Đối phó Thần Sống không được dùng kỹ năng, đối phó Thần Chết lại phải dùng kỹ năng, hai vị thần linh cùng xuất hiện đem lại kết quả càng thêm dữ dội, sẽ thúc đẩy sự trưởng thành của Thần Đôi Sống Chết, cuối cùng vẫn là diệt đoàn. Vả lại còn có một vấn đề cốt lõi nhất, chính là hai vị thần linh này rốt cuộc ai là Thần Tốt ai là Thần Ác, e là nguyên nhân trước đó Cùng Nhau Làm Giàu không dám giết Thần Sống còn có điểm này, điều kiện để họ chiến thắng là giết Thần Tốt trước rồi mới giết Thần Ác. +
Theo logic thông thường, Thần Sống đại diện cho sức sống, đáng lẽ chắc như đinh đóng cột phải là Thần Tốt. +
Nhưng sức sống của Thần Sống ở nơi này lại dựa vào việc cướp đoạt từ người chơi, lập trường làm thần lại không giống như Thần Tốt, hơn nữa lúc này trong phó bản không hề có một chút manh mối đặc trưng nào về tốt ác. +
Chớp mắt nửa giờ đã trôi qua, trong phó bản Cùng Nhau Làm Giàu vẫn đang chịu sự áp chế từ cơ chế thần linh. +
Tốc độ Thần Chết thao túng thần linh không hề suy giảm chút nào, điều duy nhất liên quan tới nó chính là lượng máu của Thần Sống. +
Quý Tê Nguyên cùng Dâu Bên Đường đã thử qua một lượt, lúc lượng máu của Thần Sống còn cao, tốc độ tấn công của cơ chế thần linh sẽ hơi chậm lại một chút, mà bọn họ chỉ có thể kiểm soát lượng máu của Thần Sống ở mức dưới 20% là cùng. Một khi lượng máu chạm mức 20%, hình ảnh cá trắng của Thần Sống lập tức xuất hiện biến động khác thường. Bọn họ đoán một khi lượng máu của Thần Sống vượt quá 20%, khả năng cực cao là đám tay người giấy trong bức tranh sẽ quay trở lại. +
Nghĩ đến đây, Quý Tê Nguyên nhìn Chu Tùy đang im lặng đứng ở miệng lò, tầm mắt của cậu vẫn luôn dừng lại trên bức tranh: “Em đang nghĩ gì thế?” +
“Tất cả những gì Thần Chết thao túng đều là sức mạnh của người chết, cũng chính là sức mạnh của những vị thần linh đã chết do chúng ta tiêu diệt.” Ánh mắt Chu Tùy tập trung vào bức tranh tường, cậu luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó: “Tại sao ở hiệp đầu tiên khi chúng ta tử vong, lại bị kéo vào trong bức tranh?” +
Vừa đặt ra câu hỏi này, Quý Tê Nguyên lập tức nhíu mày. Anh nương theo hướng suy nghĩ của cậu để tiếp tục suy ngẫm, nếu Thần Sống cần sức sống của người chơi, vậy sau khi người chơi tử vong, thi thể sẽ không còn cái gọi là sức sống nữa, nghĩa là Thần Sống không hề cần thi thể của bọn họ. Mà trong màn chơi này, kẻ cần sức mạnh của người chết chính là Thần Chết, Thần Chết mới cần thi thể của bọn họ, sức mạnh kéo bọn họ vào trong bức tranh không phải là sức mạnh của sự sống, mà là sức mạnh của Thần Chết: “Tháp không phải địa bàn của Thần Chết, sức mạnh của nó nằm ở trong bức tranh, cho nên mới phải kéo thi thể vào trong.” +
Như vậy sức mạnh của thi thể mới lọt vào tay Thần Chết, bên trong bức tranh mới là thế giới của người chết. +
Ngay từ đầu đến cuối Tháp Thần Linh đã thể hiện điểm này rất rõ ràng, sau khi những thần linh bị bọn họ tiêu diệt, toàn bộ đều biến thành bức tranh ở mỗi tầng trong tháp, thần linh được thu hồi lại vào trong bức tranh. Nếu nói tháp khu vực A là địa bàn của Thần Sống, vậy địa bàn của Thần Chết lại chính là ở trong bức tranh, bọn họ đứng ở bên ngoài hoàn toàn không có cách nào tiêu diệt Thần Chết, phải vào trong tranh. +
Điều này cũng giải thích vì sao lúc mới bắt đầu, thứ liên tục tấn công bọn họ chỉ có cánh tay giấy chứ không có thần linh, bởi vì tháp là địa bàn của sự sống. +
Mà lúc này sở dĩ Thần Chết có thể dung túng cho thần linh bước ra từ bức tranh tường để tấn công bọn họ là bởi vì Thần Sống đã suy yếu, sức mạnh sự sống < sức mạnh cái chết, cho nên nó mới tu hú chiếm tổ chim khách, tạm thời chiếm đoạt địa bàn của Thần Sống. +
Chiếu Thanh Dương: “Vào trong cũng không giết được, dù thần linh đã chết chết thêm lần nữa vẫn là chết.” +
Vào bức tranh tường bọn họ cũng đã từng thử giết thần linh, nhưng giết rồi thì chết luôn, vẫn nằm trong phạm vi khống chế của Thần Chết. +
“Vậy nếu khiến cho thần linh đã chết được sống lại thì sao?” +
Chu Tùy đột nhiên nói: “Hồi sinh thần linh, chẳng phải sẽ thoát khỏi sự khống chế của nó à?” 1
Khi đám người Cùng Nhau Làm Giàu nghe đến chuyện sống sống chết chết đã choáng váng cả đầu, bọn họ mới nghe qua chuyện giết chết boss chứ chưa từng nghe qua chuyện hồi sinh boss, vừa nghe xong đã khiến người ta ngơ ngác hoàn toàn. +
Thậm chí Ba Nghìn Khách còn bàn tay mình, ngơ ngác nói: “Là sao, dùng kỹ năng hồi sinh lên thần linh à?” +
Nấm Coca: “…… Chúng ta còn có thể hồi sinh thần linh cơ à?” +
Vừa thốt ra lời này, về mặt logic thì xuôi đấy, nhưng cũng quá viển vông rồi. Người chơi xem Cùng Nhau Làm Giàu đánh quái ở phòng livestream bên ngoài đều nhịn không nổi, quản lý Thiên Hạ Vô Song nhìn Mèo Ragdoll cùng những người khác mà thầm nghĩ đúng là trí tưởng tượng của Cùng Nhau Làm Giàu phong phú thật. Nếu kỹ năng hồi sinh mà có thể hồi sinh thần linh, đại lục Thần Thụ đã sớm loạn cào cào lên rồi, chẳng lẽ lại hồi sinh một đống Thần Tốt ra để giúp đánh nhau à? +
【Khóa mục tiêu hồi sinh có tác dụng không vậy??】 +
【Cái này phải để người chơi bên trong thử chứ! Chúng ta đâu có biết được!】 +
【Ông chờ chút, giờ tôi đi sang cửa sổ mô phỏng hồi sinh thần linh ngay đây.】 +
【Điên à, làm sao có thể đơn giản như thế được.】 +
Mà người chơi bên trong phó bản đã bắt đầu hành động, tốc độ thử nghiệm của Cùng Nhau Làm Giàu còn nhanh hơn suy nghĩ của người chơi ngoài sân. +
Đám tứ chi phát triển này vừa có ý tưởng đã bắt đầu thử ngay, Ếch Xanh dẫn Ba Nghìn Khách xông thẳng về hướng bức tranh. Chỉ tiếc là khi tới gần bức tranh, kỹ năng của Ba Nghìn Khách khóa mục tiêu vào một trong các tượng thần linh để dùng kỹ năng hồi sinh nhưng không hề có chút hiệu quả nào, ngược lại còn bị Thần Chết lừa mất một CD hồi sinh! +
Khán giả trong phòng livestream thở phào một hơi. Đệt, nếu mà thật sự dùng được kỹ năng hồi sinh thì Chủ Não đang coi thường chỉ số IQ của bọn họ rồi. +
Cửa sổ mô phỏng lại có thêm một tốp người chết đi ra ngoài, vô số người chơi lao vào sao chép thao tác của Cùng Nhau Làm Giàu, trên thực tế số người chơi thất bại còn nhiều hơn. Các cao thủ ở game khác cũng ngã ngựa, tuy bọn họ có thể đưa vào chế độ thao tác quen thuộc của mình để đánh quái, nhưng thực tế độ khó thao tác thực tế trong phó bản cao hơn rất nhiều, còn có cả người sao chép vật phẩm tương tự Lò Ngũ Độc để lặp lại thao tác nhưng cũng không thể vượt ải. Đạp Vân Trung cùng Quẻ Không Đồng Nhất đã chết qua một lượt đi ra, bọn họ kiên trì đến khi Thần Sống suy yếu, nhưng lại bị nhiều thần linh của Thần Chết đè bẹp giết chết. +
Một người chơi chết sẽ xuất hiện thêm một vị thần mới, tỷ lệ cho phép mắc lỗi thấp đến mức kinh ngạc. +
Khi hai người vội vã đến phòng livestream của Cùng Nhau Làm Giàu thì nhìn thấy năm vị thần, trước đây Đạp Vân Trung từng thấy Chu Nhi Phục Thủy đánh phó bản cấp tám sao, không ngờ sau hai tháng lại thấy cậu đi phó bản, độ khó đã tăng vọt đến cảnh giới này. Thế nhưng đoàn đội bên trong phó bản lại chẳng hề hoảng hốt chút nào, nghe Chu Nhi Phục Thủy nói về logic hồi sinh của Thần Chết, suy nghĩ đầu tiên của anh ta là có thể thực hiện được, nhưng phó bản lại chẳng có bất kỳ tính khả thi nào. +
Đột nhiên, hai vị thần đồng thời bao vây Ba Nghìn Khách và Ếch Xanh đang thử cơ chế. +
Thần Chết không muốn tiếp tục chơi trò chơi với đám người chơi xảo quyệt này nữa, hai vị thần đột nhiên đổi tốc độ, lướt nhanh đến bên cạnh Ba Nghìn Khách và Ếch Xanh! Đây là năng lực tương tự Thần Sống, khi người chơi đã quen với tốc độ của chúng, Thần Chết đã khống chế sức mạnh tập trung tốc độ lên hai vị thần. Ếch Xanh vừa quay đầu đã bị lão già Thần Dục dán sát mặt, tốc độ nhanh đến mức anh ta không kịp dịch chuyển. Trong lúc cấp bách anh ta đẩy Ba Nghìn Khách ra, không kịp đề phòng lập tức dính đòn thảm hại của thần linh! +
Phòng livestream chợt giật mình, Thần Chết đã để lại chiêu sau!! +
Thần Chết đánh trúng một đòn, muốn hạ gục Ba Nghìn Khách lần nữa, đúng lúc này Nấm Coca và Phong Vân Thôi đã lao tới từ phía sau. Một người tung kỹ năng chướng ngại cản lại, người kia dịch chuyển cưỡng chế đưa Ba Nghìn Khách thu về Lò Ngũ Độc! +
Thi thể của Ếch Xanh thì không may mắn như vậy, bàn tay người giấy quen thuộc vươn ra từ bức tranh, lao thẳng về phía thi thể Ếch Xanh. 1
Thần Sống đã mất rồi, tại sao vẫn còn cánh tay? +
Không đúng, đây là cánh tay của Thần Chết! +
Trong khoảnh khắc này Chu Tùy bừng tỉnh, cậu đột nhiên phát hiện mình đã bỏ qua một điểm cực kỳ quan trọng, bèn quay đầu nhìn về một góc khác của bức tranh. +
Đó là vị trí hoàn toàn trái ngược với các vị thần, sắc thủy mặc của bức tranh mờ ảo, dưới sự che khuất của thần linh, những người giấy rải rác bước đi lảo đảo, vẫn hướng về một phương hướng nào đó như trước! +
Qua vài nhịp dịch chuyển Chu Tùy đã lướt tới bên cạnh Ếch Xanh, cướp lấy thi thể của Ếch Xanh trước bàn tay người giấy, vừa lùi lại với tốc độ cực nhanh vừa dồn dập gọi: “Thỏ Con!” +
Quý Tê Nguyên nghe tiếng liền né tránh đòn tấn công của vị thần bên cạnh, hiệu ứng tăng tốc độ di chuyển đáp xuống người Chu Tùy, không hề do dự đuổi theo cậu. +
Cùng lúc đó, anh nhìn thấy Chu Tùy tung ra một kỹ năng từ đằng xa, hướng thẳng vào một vị trí trên bức tranh! +
Giọng nói của Chu Tùy thoắt ẩn thoắt hiện trong lúc chạy, nhưng suy nghĩ rõ ràng lại truyền vào tai mọi người: “Cửa sổ, Thần Chết có thể bắt người chết từ trong tháp, cánh tay vươn ra từ bức tranh chính là cửa sổ giao tiếp của nó. Không lý nào sức mạnh Thần Chết có mà Thần Sống lại không có, chẳng phải trong bức tranh có một cách có thể khiến người chết bên trong bức tranh trở lại trong tháp à?” +
Trong bức tranh, những người giấy rải rác không ai chú ý đang nhảy tung tăng đi về phía trước. +
Phía cuối hướng đi là một tế đàn đang dừng lại ở đó, đó là tế đàn bị vô số người tàn phá cũng không thể hủy hoại. +
Lúc này, Quý Tê Nguyên đã đuổi kịp Chu Tùy, anh đã hiểu ra ý định của Chu Tùy: “Dâu Bên Đường, anh chỉ huy đi!” +
Dâu Bên Đường trượt chân một cái, ánh mắt sắc bén quét về phía tế đàn: “Bốn người sang chi viện cho họ, nhóc Ban đi đi!” +
Nhóc Ban linh hoạt né tránh đuổi theo, nối gót phía sau là Nấm Coca, anh Phú và Anh Lười Biếng! +
Chu Tùy đột nhiên giảm tốc độ, để bàn tay người giấy tóm lấy thi thể của Ếch Xanh một lần nữa. +
Sức mạnh không thể chống lại lôi kéo thi thể đã chết, kéo Chu Nhi Phục Thủy vào trong bức tranh, đồng thời Vuốt Co Duỗi do cậu tung ra từ trước đã móc trúng Nhất Độ Âm Dương. Phía sau Nhất Độ Âm Dương lại là bốn đồng đội theo sát ngay sau đó, cú lôi này của Thần Chết đã kéo cả mấy người này vào hết trong bức tranh! +
Khán giả trong phòng livestream thấy cảnh này thì giật cả mình, nhưng đám người Người Làm Vườn lại phản ứng lại vào thời khắc mấu chốt: “Trong bức tranh có cách hồi sinh của Thần Chết!” +
Tế đàn, Cùng Nhau Làm Giàu chết lần thứ hai ở tế đàn, hòa nhập vào trong tháp mới có thể hồi sinh! +
Vậy nếu lùa vị thần đã chết vào trong tế đàn, liệu ngọn lửa trong tế đàn có thể làm vị thần đã chết sống lại hay không? +
Đó là con đường sống mà Thần Sống để lại trong bức tranh! +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Vẫn còn chương bổ sung, tôi cày tiếp đây! +



Đau hết cả não
Vậy mà cũng nghĩ ra được 😵💫
Hấp dẫn ghê
Vậy là hồi sinh thần để tụi nó tự đấu đá nhau à:)
Gất khó khăn:)))