Chương 222: Lửa thiêu thần linh

Chương 222: Lửa thiêu thần linh +
【Cùng Nhau Làm Giàu đã vào một đội!】 +
Cái chết của Ếch Xanh lại kích hoạt một thần linh một lần nữa, nhưng trong mắt mọi người, thần linh đó đã không đủ thu hút tầm mắt của bọn họ nữa, sự chú ý của bọn họ đều đã bị Chu Nhi Phục Thủy thu hút. Lại tiến vào bức tranh, lần này Chu Nhi Phục Thủy đã chuẩn bị trước khóa mục tiêu thi thể Ếch Xanh, kỹ năng hồi sinh quan tài hồi sinh Ếch Xanh, cậu còn kéo cả một đám đồng đội sống vào theo. +
Trong bức tranh vẫn là thủy mặc, đường đi gian nan cùng đủ loại chướng ngại cản trở. +
Toàn bộ bức tranh tĩnh mịch nặng nề, đúng như lời Chu Nhi Phục Thủy đã nói về thế giới của người chết, những người giấy nhảy nhót tung tăng bên trong đều là người chết. Mọi logic trước đó chưa xâu chuỗi được, liên kết tới cửa sổ mà Chu Nhi Phục Thủy nhắc đến trong vài câu ngắn ngủi, đủ để Mèo Ragdoll và những người khác hiểu rõ họ muốn làm gì. +
Tháp và bức tranh nhìn như hai không gian, thực chất đều do thần linh tương ứng chủ đạo. Cánh tay thò ra từ bức tranh để lôi thi thể không cùng cơ chế với tay người giấy của Thần Sống, đó là thủ đoạn Thần Chết đánh cắp sức mạnh người chết, cũng là cửa sổ kết nối bức tranh và tháp. Vậy ngược lại, bên trong bức tranh cũng sẽ tồn tại một cửa sổ của Thần Sống, mà cách đây không lâu Cùng Nhau Làm Giàu vừa dùng cửa sổ hồi sinh này, chính là tế đàn làm cho thi thể bọn họ tử vong! +
Kỹ năng hồi sinh thông thường không thể nào làm được việc hồi sinh, bởi vì bọn họ là người, hồi sinh thần linh là chuyện không thể nào. +
Nhưng nếu tế đàn là niềm hy vọng vãng sinh mà Thần Sống để lại, thì sức mạnh của thần chính là phương thức duy nhất có thể hồi sinh thần. Bọn họ chỉ coi tế đàn là vật trung gian cho cái chết thứ hai, mà bỏ qua việc bản thân nó vốn là một cổng hiến tế hồi sinh. 1
Mấy trò sống chết lắt léo phức tạp này suýt nữa làm cho tất cả mọi người lú lẫn, không ít người chơi không theo kịp tư duy của Cùng Nhau Làm Giàu, tế đàn hồi sinh thần linh? Sao lại thành tế đàn hồi sinh thần linh rồi, tế đàn hồi sinh thì có tác dụng gì chứ, họ có thể bảo đảm thần linh được hồi sinh sẽ phục vụ cho Cùng Nhau Làm Giàu không. Nếu thần linh được hồi sinh quay ngược lại gây sự với Cùng Nhau Làm Giàu thì làm sao đây! +
“Từ từ? Trong thần linh có Thần Ác mà, có tin được chuyện hồi sinh này không vậy?” Mãnh Hổ hỏi. +
Mèo Ragdoll: “Mọi người quên là hồi sinh cần thời gian rồi à?” +
Giống như Cùng Nhau Làm Giàu, tiền đề để họ hồi sinh chính là sức sống, tương tự sau khi đưa những thần linh này vào tế đàn tử vong cũng sẽ cần thời gian mới có thể hồi sinh, điểm này chỉ có thể trông cậy vào bên Chước Hoa không chết nữa. Hồi sinh thần linh không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt là Thần Chết sẽ mất đi sức mạnh điều khiển người chết. Giống như trước đó Cùng Nhau Làm Giàu làm suy yếu sức mạnh cánh tay áp chế Thần Sống vậy, thần linh chết biến mất, còn đưa vào cửa sổ của Thần Sống (tế đàn), cũng tương đường với việc làm suy yếu sức mạnh của Thần Chết. +
Một khi tất cả thần linh đều bị Cùng Nhau Làm Giàu giết chết, Thần Chết không còn thần nào để dùng, chẳng phải chính là lúc thân thể thật xuất hiện à! +
Không thể bị Chủ Não dụ dỗ lọt vào bẫy giết thần linh, từ đầu đến cuối, chỗ mấu chốt nhất để vượt ải phó bản này đều là giết thần linh trấn giữ, tức là Thần Đôi Sống Chết. Chỉ khi phá hủy cơ chế của Thần Chết, thân thể thật con cá đen của Thần Chết mới thực sự xuất hiện trước mặt người chơi! +
【Thần linh đi theo họ vào trong rồi!】 +
【Thần linh hai bên đã tách ra rồi!】 +
Trong và ngoài bức tranh là hai không gian, vừa đi vào bọn họ đã mất đi khả năng nói chuyện, chỉ có thể giao tiếp trên kênh chat văn bản. Nhưng đồng thời bọn họ cũng chú ý tới sự khác biệt về cơ chế thần linh trong ngoài, theo việc bọn họ tiến vào, sáu thần linh ban đầu mà Thần Chết có thể điều khiển đã có ba vị đi theo bọn họ trở lại bên trong bức tranh! +
Không có sự kích thích sinh tử số lượng lớn từ hiệp đầu tiên, sức mạnh của Thần Chết chưa bành trướng đến mức có thể cùng lúc triệu hồi hơn mười thần linh. May mà trước đó bọn họ không tiêu hao quá nhiều sức lực ở chỗ Thần Sống, nên lúc này toàn bộ ưu thế sẽ thuộc về họ. +
Nhưng lúc này các cao thủ theo dõi tình hình không hề thư giãn chút nào, theo toàn cảnh bức tranh thể hiện trong tiến độ hướng dẫn của người chơi toàn mạng hiện tại, bức tranh này hiện có 49 thần linh giấy! Điều này cũng có nghĩa là nếu Cùng Nhau Làm Giàu muốn làm suy yếu sức mạnh của Thần Chết, vậy thì cực kỳ có khả năng phải giết liên tiếp 49 thần linh…… Chỉ riêng độ khó này đã đủ khiến đa số người phải chùn bước. +
Những người chơi Cùng Nhau Làm Giàu tiến vào bức tranh đi thẳng về hướng tế đàn. +
Hình như thần linh do Thần Chết điều khiển nhận ra động tĩnh của bọn họ, ba thần linh bị kéo vào phó bản là Thần Sáng và Thần Ảo, còn có Thần Sớm vừa mới vào trong. Ảo ảnh của Thần Ảo vốn đã khó đối phó nhất, lúc này cộng thêm cây cối tái sinh liên tục của Thần Sớm cùng sự cản trở của Thần Sáng, từng lớp từng lớp chướng ngại cứ thế phong tỏa trên con đường tiến tới tế đàn của Cùng Nhau Làm Giàu. +
Chu Tùy biết Quý Tê Nguyên để Dâu Bên Đường ở lại bên ngoài, người sau nhất định sẽ khống chế chặt chẽ lượng máu của Thần Sống, không thể để tất cả mọi người cùng vào, cần để lại người chơi ở bên ngoài chia sẻ cơ chế thần linh. +
Không cần nói nhiều, người chơi Cùng Nhau Làm Giàu đã quen với việc điểm đáp kỹ năng của Quý Tê Nguyên đại diện cho hướng tiến lên. Trong thế giới tĩnh lặng không có giao tiếp, nhóc Ban chống khiên lao về phía trước, Ếch Xanh vừa hồi sinh đâm thẳng vào đống người giấy, anh Phú trực tiếp thả thú cưng cỡ lớn ra chắn đường, cản lại quả cầu ánh sáng lao tới phía sau. Chỉ trong chốc lát này, Anh Lười Biếng và Chu Tùy đã lao tới gần tế đàn. +
Xung quanh tế đàn vẫn còn người giấy, kỹ năng của Chu Tùy đỡ lấy cơ chế thần linh đồng thời cũng xé rách những người giấy mỏng manh này. Người giấy tan vỡ biến mất, ảo ảnh nhảy đến trước mặt cậu tăng tốc độ, cậu lập tức lùi về sau, gõ chữ cực nhanh —— +
【Hiện tại】Chu Nhi Phục Thủy: Cạm bẫy! +
Cạm bẫy! Nếu người giấy không chết thông qua tế đàn thì chết ở bên cạnh cũng đồng nghĩa với việc tích năng lượng cho Thần Chết. Chết nhiều lần, Thần Chết cũng có thể nhận được sức mạnh từ cái chết! +
“Thôi xong, cái chết của người giấy bên trong cũng là chết.” Dâu Bên Đường vì muốn dán mắt theo dõi tình hình trong bức tranh nên bảo Chiếu Thanh Dương cùng những người khác dời tới gần bức tranh, “Bên trong họ bị hạn chế rồi!” +
【Đụ má, Chủ Não hố như thế luôn hả!】 +
【Người giấy đều tụ tập ở gần tế đàn, thế này không thể khống chế phạm vi kỹ năng được rồi!】 +
Hơn nữa đây không phải là vấn đề dùng hay không dùng kỹ năng, chỉ cần chết là đang tích năng lượng cho Thần Chết. Người chơi chậm chạp nhận ra mình lại sập bẫy của Chủ Não một lần nữa, ngay khi bọn họ vừa tưởng như có bước ngoặt, Chủ Não đã giăng ra cạm bẫy tiếp theo rồi. +
Chu Tùy chỉ do dự trong chốc lát, lưỡi đao trong tay lập tức trở nên tàn bạo. Cậu không quan tâm đến hậu quả do cạm bẫy mang lại, vừa dụ thần linh đi vào bên trong, vừa nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ người giấy xung quanh! +
Việc người giấy chết hàng loạt đã đẩy nhanh tốc độ cơ chế thần linh ở cả hai nơi là tháp và bức tranh, nơi xa trong bức tranh lại có thêm hai vị thần đã chết đang rung động, dường như sắp sửa mở mắt. Động tĩnh này làm trái tim của người chơi bên trong tháp lẫn ngoài phó bản lập tức thắt lại. Xong rồi, lại sắp có thần linh xuất hiện nữa rồi! +
Quý Tê Nguyên nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng gõ chữ trong kênh chat văn bản —— +
【Hiện tại】Nhất Độ Âm Dương: Nấm Coca, anh Phú, Ếch Xanh ra phía trước chặn chết người giấy, nhóc Ban bảo vệ họ. +
“Chu chỉ có thể giết, cậu ấy giết thì mới tranh thủ được thời gian.” Người Làm Vườn nhìn thấy tin nhắn văn bản của Nhất Độ Âm Dương: “Người giấy đi nộp mạng cũng cần thời gian.” +
Sau khi chết, người giấy sẽ lại xuất hiện ở thế giới người chết, nhảy nhảy nhót nhót, cần phải đi từ nơi xa đến phía tế đàn này. +
Chu Nhi Phục Thủy cùng Nhất Độ Âm Dương phản ứng rất nhanh, thay vì chịu khống chế từ thần linh, thà rằng giết sạch người giấy, chặn đường hoàn toàn! Nấm Coca có kỹ năng chướng ngại, anh Phú thì lại có rất nhiều thú cưng cỡ lớn, hai người liên tiếp tung kỹ năng, chặn đứng đường đi tới tế đàn của người giấy. Ếch Xanh ở bên cạnh kiểm tra bù đắp lỗ hổng, hễ thấy con nào vượt qua giới hạn xông vào thì trực tiếp dịch chuyển ôm ném trở lại! +
Sự tàn sát của Chu Nhi Phục Thủy làm đẩy nhanh tốc độ, nhưng việc các đồng đội phía sau chặn đường lại ngăn cản tiến độ nộp mạng của người giấy. +
Chỉ trong chớp mắt, Chu Nhi Phục Thủy đã tới vị trí tế đàn, ngọn lửa giấy bùng cháy rừng rực hiếm hoi mang lại cảm giác nóng rát. Khi tiến gần đến đây, cậu nhận ra động tác của ảo ảnh Thần Ảo vốn đang liều mạng tấn công mình đã trở nên chậm chạp. Lúc này cậu quay người tung ra một chiêu khống chế, chỉ thấy ảo ảnh Thần Ảo bị cậu khống chế ngay tại chỗ. Cậu quét mạnh trường thương, nhân lúc đối phương dính khống chế trong khoảnh khắc ngắn ngủi này mà đánh ảo ảnh Thần Ảo lọt vào trong! +
Ngọn lửa nuốt chửng ảo ảnh Thần Ảo, Thần Ảo giấy đang lơ lửng trên cao khẽ lay động. +
Phòng livestream kích động không thôi, có hiệu quả!! Ngọn lửa trên tế đàn này thực sự có thể ảnh hưởng đến những vị thần đã chết này! +
“Không chỉ có một ảo ảnh Thần Ảo.” Đạp Vân Trung nhíu mày, “Hơn nữa thần linh đã đổi hướng rồi.” +
Tế đàn bị thiêu đốt, Thần Chết là quái thông minh, sẽ không tuân theo quy luật rập khuôn mà làm thiêu thân lao vào lửa. Nó không tấn công Chu Nhi Phục Thủy nữa, mà quay sang tập kích đám người anh Phú đang chặn đường! +
Niềm vui mừng của các người chơi lập tức bị dập tắt, lần đầu tiên nhận ra sự đáng sợ của quái thông minh trong môi trường kiểu này. Nó biết che giấu mặt sắc bén của mình, cũng biết xảo quyệt lựa chọn góc tấn công có lợi nhất. +
Bên trong phó bản, nhóc Ban vội vàng đỡ lấy đòn tấn công. Vào lúc này, sự linh hoạt của khiên sư phái né tránh được phát huy đến mức tối đa, liên tiếp đỡ được vài đòn hiểm hóc, tranh thủ thời gian di chuyển cho anh Phú và Nấm Coca. +
Chiến thuật hỗ trợ của Nhất Độ Âm Dương đã hồi lại máu cho bọn họ. +
Chu Tùy dừng bước, ánh mắt lướt nhìn ra xa, ưu thế trong sắc thủy mặc của bức tranh đang dần dần lệch về phía Thần Chết, thế yếu bắt đầu xuất hiện. Cậu biết chỉ số IQ của quái thông minh rất cao, nhưng theo logic bình thường thì vào lúc này, Thần Chết hoàn toàn có thể không tấn công bọn họ, mà quay ra ngoài tấn công Dâu Bên Đường. Thế nhưng Thần Chết không làm vậy, nó vẫn kiên trì muốn tiêu diệt bọn họ! Cậu không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên bị kéo vào thế giới bức tranh này cũng thế, Thần Chết cũng kiên trì không ngừng muốn tiêu diệt bọn họ, đây chính là bản năng của Thần Chết! +
Giống như Thần Sống muốn cướp đoạt sức sống trên người bọn họ, Thần Chết không cho phép bất kỳ sinh vật sống nào xuất hiện trong lĩnh vực của nó! +
【Hiện tại】Chu Nhi Phục Thủy: Lùi về sau! +
Lúc này lùi về sau chính là thu hẹp chiến trường, như vậy con đường người giấy đi tới tế đàn cũng sẽ bị rút ngắn. Nấm Coca và anh Phú hiểu rõ điều này có nghĩa là gì, một khi đường ngắn lại, tỉ lệ chịu lỗi khi chặn người giấy của bọn họ cũng sẽ nhỏ đi, số lượng người giấy bọn họ chặn lại được sẽ giảm đi rất nhiều. Thế nhưng đến nước này bọn họ đã không còn thời gian suy nghĩ chuyện khác, nếu không dụ địch vào sâu, bọn họ hoàn toàn không có cách nào dụ thần linh tới bên cạnh Chu Nhi Phục Thủy. +
Làm thôi! +
Nấm Coca và anh Phú đồng thời rút lui, tung kỹ năng chướng ngại và thú cưng ra vị trí cách phía sau vài chục mét, trải thẳng tới gần tế đàn! Vừa thu kỹ năng lại, chướng ngại cản trở người giấy biến mất, hai người dùng kỹ năng dịch chuyển rút về phía sau, đám người giấy tụ tập cũng đi theo về phía sau, lập tức rút ngắn một khoảng cách lớn. +
Thần linh giấy do Thần Chết khống chế khẽ khựng lại, rồi nhanh chóng bị ép phải đuổi theo. Không còn cách nào khác, Thần Chết có thông minh đến đâu thì nó vẫn bắt buộc phải tiêu diệt những thiên phú giả bước vào bức tranh này, bản năng đó không thể cưỡng lại được. +
Cơ chế của thần linh bị dẫn dắt, theo sự lùi lại của bọn họ, những thần linh giấy trên không trung dõi theo sức sống mà tới đành phải tiếp cận bọn họ một lần nữa. Chúng tương ứng với kỹ năng cơ chế của bản thân, kỹ năng cơ chế bị Cùng Nhau Làm Giàu dẫn tới đâu, tượng thần của thần linh cũng sẽ bị thu hút tới đó! +
Anh Lười Biếng đã theo kịp bước chân của Quý Tê Nguyên, may là những người đi vào đây là cận chiến như bọn họ, đòn tấn công khoảng cách gần rất dễ kiểm soát, nếu như gặp phải tấn công quần thể như của Chiếu Thanh Dương hay Hành Gừng Tỏi thì đã không hiệu quả rồi! +
Khi Quý Tê Nguyên dùng kỹ năng khống chế làm chậm cú va chạm từ quả cầu sáng của Thần Sáng, Anh Lười Biếng đã dụ lão già Thần Dục vào phạm vi tấn công của Chu Tùy. +
Chu Tùy di chuyển ngay thời điểm lão già Thần Dục nhảy bổ tới, kỹ năng khống chế giáng xuống người lão già Thần Dục. Thậm chí cậu còn lợi dụng dịch chuyển Bước Bóng Vỡ tiếp cận một người giấy đi lẻ rồi tiêu diệt nó để làm mới Dung Nham Lửa. Lợi dụng CD vừa được thiết lập lại, các chiêu khống chế liên tiếp lại xuất hiện trong sự biến hóa nhanh chóng của hộp vũ khí! +
Thần Dục dính khống chế, lại bị ngọn lửa ảnh hưởng nên không kịp phản ứng, lại dính thêm đòn khống chế tới từ bên cạnh. +
Chu Nhi Phục Thủy linh hoạt hòa mình vào sắc thủy mặc mượt mà trong bức tranh, từ hộp vũ khí chuyển sang trường thương, cú quét này lập tức gạt lão già Thần Dục vào trong ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ! Ngọn lửa lớn nuốt chửng lão già Thần Dục, tượng thần Thần Dục lơ lửng trên không trung cũng xuất hiện dáng vẻ uể oải tương tự. Mép tượng thần xuất hiện ánh lửa, cùng với việc lão già bị đè trong tế đàn thiêu đốt điên cuồng, chưa đầy năm giây sau, tượng thần Thần Dục lơ lửng đã biến mất! +
Thế giới tràn ngập sắc thủy mặc chấn động một nhịp, đó là sự phẫn nộ khó mà kìm nén của Thần Chết! +
Tên đầu tiên. +
Chu Tùy liếc mắt quay người lại, đôi mắt không chút gợn sóng quét về phía thần linh đang tiến lại gần ở đằng xa. Ngoại trừ những vị thần đã bị bọn họ tiêu diệt, dường như toàn bộ những vị thần đã chết trong thế giới bức tranh đều nằm trọn trong tầm mắt cậu. +
Cậu thầm nghĩ, vẫn còn 48 tên nữa. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến rồi, ngủ ngon. +



Đánh mà nghe mệt mỏi ghê
Trời mé đông ghê á
Ẻm sẽ cho mn thấy ẻm hong chỉ dừng lại ở lv52 đâuu
ui nhứt đầu thé
em bé ngầu quáaa
48 con:))) đánh khi nào mới xong=))