Chương 223: Tấn công quần thể Thần Chết!

Chương 223: Tấn công quần thể Thần Chết! +
Thần linh giấy đầu tiên biến mất, nhịp độ bị Thần Chết thao túng bên trong phó bản đảo ngược lại, lập tức bớt đi một thần linh áp chế Cùng Nhau Làm Giàu. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên tế đàn trở thành hy vọng vượt ải, khán giả trong phòng livestream không khỏi reo hò ầm ĩ, vũ khí sư trong bức tranh thủy mặc lại hành động một lần nữa. +
Sau khi tiêu diệt Thần Dục, vũ khí sư không hề khựng lại. Trên người cậu xuất hiện ba tầng buff tốc độ của dược sư, cậu xoay người nhảy xuống từ phía bên tế đàn, kỹ năng dịch chuyển Bước Bóng Vỡ khiến cậu lao thẳng vào đống người giấy một lần nữa. Cùng lúc đó, quả cầu ánh sáng của Thần Sáng trong đống người giấy bị kiếm sĩ khóa mục tiêu, đúng lúc vài kỹ năng khống chế của Anh Lười Biếng cố định quả cầu ánh sáng, đòn tấn công của Chu Nhi Phục Thủy đã nối tiếp ngay lập tức! +
Chuỗi khống chế + đẩy lùi, thao tác tinh xảo như ánh sáng chợt lóe, tới khi người khác bừng tỉnh thì Chu Nhi Phục Thủy đã tách quả cầu ánh sáng ra khỏi đống người giấy. Thậm chí cậu còn không hề va phải người giấy bên cạnh quả cầu, chỉ bằng khống chế đơn mục tiêu và sức mạnh của vũ khí mà tung ra một chuỗi combo mượt mà vô cùng. +
[Từ từ! Chu thần nhiều kỹ năng khống chế đến thế hả!] +
Lúc này, kỹ năng hỗ trợ màu xanh lá rơi trên người cậu, buff giảm CD + thiết lập lại CD lại nối tiếp khả năng chuỗi khống chế cho cậu. Thậm chí Chu Nhi Phục Thủy không cần khựng lại suy nghĩ, dường như đã sớm chắc chắn Nhất Độ Âm Dương sẽ chi viện kỹ năng, lập tức tung tấn công quần thể và khống chế diện rộng. Toàn bộ quá trình tốn chưa đầy 20 giây, quả cầu ánh sáng của Thần Sáng đã bị quét thẳng vào trong ngọn lửa, thần linh thứ hai đã biến mất! +
[Đụ má, tôi còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì thần đã biến mất rồi????] +
Những người chơi quan sát kỹ có thể thấy được sự phối hợp tinh vi giữa Anh Lười Biếng, Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương, còn những ai không nhìn kỹ chỉ cảm thấy trong chớp mắt, Thần Sáng nói mất là mất luôn rồi. +
Người Làm Vườn không khỏi nhìn theo bóng dáng của vũ khí sư, chỉ là không lâu sau, hắn đột nhiên nhận ra sự bất thường xuất hiện trong thế giới người chết. +
Thế giới bức tranh thủy mặc liên tiếp cướp đi sinh mạng của hai vị thần, chấn động gây ra khiến động tác của đám người giấy đều chậm lại. +
Đột nhiên, trong bức tranh thủy mặc trên cao thuộc thế giới người chết, nối tiếp cái chết của cả Thần Dục lẫn Thần Sáng, lại có hai tượng thần linh mở mắt ra. Thần Chết đã mất đi khả năng thao túng thần linh biến mất, nhưng số lượng thần linh bị thao túng bên trong thế giới người chết lại không hề giảm đi chút nào! +
“Thần linh!! Lại có thần linh mở mắt kìa!” Mãnh Hổ khiếp sợ: “Không phải họ đã diệt sạch hai vị thần rồi à, cũng đâu có người chết, sao vẫn còn thần linh xuất hiện chứ!” +
“Là tổng số! Thứ Thần Chết có thể thao túng là tổng số lượng!” Mèo Ragdoll thầm nghĩ không ổn. Sức mạnh của Thần Chết có thể khống chế 6 vị thần linh, sau khi bị tế đàn nuốt chửng 2 tên, nó lại đặt sức mạnh lên những thần linh người giấy khác, khởi động lại cơ chế thần linh rồi. +
[Đậu má, vậy chẳng lẽ Cùng Nhau Làm Giàu phải tiêu diệt 49 vị thần linh mới có thể đánh cho Thần Chết hiện ra thân thể thật à??] +
[Độ khó này…… Thảo nào lại là cấp mười sao!] +
Trong thế giới bức tranh ngoại trừ Thần Sống và Thần Chết, dựa vào dữ liệu mà người chơi Mạng lưới Ngôi Sao thu thập được khi khám phá cửa sổ mô phỏng thì có tổng cộng 49 vị thần linh. Trong đó có một phần thần linh là những vị bọn họ từng gặp như Thần Dục, Thần Ảo, mà những thần linh này cũng không ghép thành từng cặp như ở Đấu Trường Thần Linh, Thần Tốt hay Thần Ác đều có cả. Đa số là những thần linh mà người chơi Thần Thụ từng nghe danh nhưng chưa thực sự giao đấu bao giờ. +
Chó Pug nhanh chóng mở dữ liệu cốt truyện qua các thời kỳ của Thần Thụ, đối chiếu từng vị thần trên bức tranh, nhận ra đây đều là những thần linh đã chết trong lịch sử Thần Thụ từ trước đến nay: “Cậu xem, những thần linh từng bị chúng ta tiêu diệt như Thần Ảo đều đã bị thu vào bức tranh, số còn lại cũng là những thần linh đã chết. Nhưng có một điểm mấu chốt, những thần linh được Thần Thụ làm thành phó bản cho chúng ta tiêu diệt thì chúng ta hiểu rõ cơ chế của nó, còn những thần linh chỉ được ghi chép lại chứ chưa làm thành boss thì cơ chế hoàn toàn xa lạ!” +
Khi hai thần linh mới xuất hiện, kỹ năng cơ chế xuất hiện là thứ mà Cùng Nhau Làm Giàu chưa từng trải qua. +
Anh Phú và Nấm Coca không ngờ rằng lúc này lại gặp phải cơ chế mới, trở tay không kịp liền bị một vị thần điều khiển gió đánh trúng, bất ngờ bị thổi lùi lại vài bước, chướng ngại vật dựng lên suýt chút nữa đã sụp đổ hoàn toàn. +
Lời chửi thề của anh Phú đều bị tắt tiếng, lảm nhảm nửa ngày cũng chẳng chửi ra được câu nào. +
Trong thời khắc nguy cấp, Anh Lười Biếng gom cả hàng rào căn cứ ra để bao vây khẩn cấp một vòng. +
Hỏng rồi! +
Cơ chế xa lạ làm tăng thêm một tầng độ khó, dù chỉ là một cơ chế nhưng cũng họ cũng rất lo sợ trước loại đòn tấn công bất ngờ thế này. Nấm Coca, nhóc Ban và anh Phú chật vật dựng lại tuyến phòng thủ một lần nữa, nhưng tuyến phòng thủ đã bị đẩy lùi vào bên trong vài mét, tiến sát hơn về phía tế đàn, số người giấy không chặn được cũng tăng lên. +
Kỹ năng của Nhất Độ Âm Dương đều rất nhẹ nhàng, ngay cả sát thương từ buff cũng ít tới mức đáng thương. Anh rải vòng thuốc màu xanh lá, vòng bắn ngược quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa, đẩy lùi toàn bộ những người giấy vượt qua tuyến phòng thủ vào bên trong! +
Bên trong bức tranh đang cuống cuồng tìm cách khắc phục, Hành Gừng Tỏi chú ý thấy: “Phong Thần, có khả năng khống chế gió, theo ghi chép kỹ năng cơ chế khi vị thần này xuất hiện có xác suất cực cao là –“ +
Dâu Bên Đường nghe vậy lập tức ngắt lời anh ta, quay ngoắt đi nhìn chằm chằm Hành Gừng Tỏi: “Anh nói với tôi thì có tác dụng gì, đi vào trong đó đi!” +
Hành Gừng Tỏi, một người chơi thuần cốt truyện thuộc lòng mọi dữ liệu cốt truyện, anh ta quen thuộc với các thần linh bên trong hơn bất kỳ ai. Anh ta còn chưa kịp đồng ý thì Phong Vân Thôi nóng tính sau lưng đã đá anh ta một cú bay thẳng ra ngoài. Cú đá này lập tức khiến anh ta bị cơ chế thần linh vây hãm tấn công, rắc một tiếng chết ngay tại chỗ. 2
Phong Vân Thôi vốn đã bực bội ngột ngạt ở bên ngoài từ lâu, nhân cơ hội này liền túm lấy thi thể của Hành Gừng Tỏi, mượn cửa sổ của Thần Chết lao thẳng vào trong bức tranh: “Anh em đi thôi!” +
Những người khác: “?” +
Mẹ nó cậu chạy nhanh thế! +
Cùng Nhau Làm Giàu đột nhiên lại có thêm một người chết, số thần linh mà Thần Chết có thể triệu hồi lại tăng lên rồi! +
Phong Vân Thôi vừa vào bức tranh đã vớt ngay thi thể của Hành Gừng Tỏi chạy về hướng đồng đội, kỹ năng hồi sinh của Quý Tê Nguyên rơi lên người Hành Gừng Tỏi. Anh còn cần theo dõi lượng máu của quá nhiều người, không có thời gian gõ chữ giải thích, lúc này Hành Gừng Tỏi vào là vừa đẹp. +
Hành Gừng Tỏi biết mình vào đây chính là một cỗ máy gõ chữ, tay gõ lạch cạch một đống chữ trên kênh chat văn bản. Thực ra anh ta cũng không chắc về cơ chế lắm, nhưng các kỹ năng cơ chế của boss đều được đúc kết từ thông tin chữ của cốt truyện, chỉ cần có thông tin là có thể đề phòng. +
【Thần linh bên trong tăng lên rồi!】 +
【Số lượng thần linh mà Thần Chết có thể triệu hồi đã biến thành 8 vị rồi!】 +
Người giấy chết cộng thêm người chơi làm cho Thần Chết nhận được một đợt phản công mạnh mẽ. Nó triệu hồi tới tận 8 thần linh, 3 tên còn ở lại trong phạm vi tháp bên ngoài, số lượng thần linh trong bức tranh đã tích lũy lên tới 5 tên. Số thần linh Cùng Nhau Làm Giàu từng đánh qua có hạn, khi số lượng triệu hồi tăng lên, thần linh xa lạ cũng tăng thêm theo đó. +
【Hiện tại】Hành Gừng Tỏi: Mắt to mắt nhỏ là Thần Cốc, chắc là hệ triệu hồi, có thể thả ngũ cốc. Có đuôi dài là Thủy Thần, khống chế nước, chắc là tấn công quần thể…… +
【Hiện tại】Phong Vân Thôi: Trâu bò! +
【Hiện tại】Anh Lười Biếng: Mẹ nó chứ cậu còn rảnh để gõ chữ, khống chế quái đi người anh em!!! +
Lần đầu tiên Hành Gừng Tỏi nhận ra tầm quan trọng của mình, cảm nhận được phái cốt truyện có chỗ đứng trong Cùng Nhau Làm Giàu. Mẹ nó chứ có dễ dàng gì đâu, đi phó bản lâu như vậy, cuối cùng phái cốt truyện bọn họ cũng không bị xua đuổi ở Cùng Nhau Làm Giàu nữa rồi. 1
Khán giả trong phòng livestream sững sờ, từng thấy Cùng Nhau Làm Giàu va chạm đánh quái mạo hiểm, đây là lần đầu tiên thấy được thông tin văn bản có logic rõ ràng đến vậy, tuy lời lẽ hơi thô tục, nhưng quan trọng nhất là ngắn gọn dễ hiểu. Chó Pug lại mừng rỡ ra mặt khi nhìn thấy người anh em Bát Nhã Hành Gừng Tỏi, chứ còn gì nữa, đây chính là người chơi phái cốt truyện hiếm hoi trong Cùng Nhau Làm Giàu đấy! +
Chu Tùy đảo mắt nhìn thấy thông tin văn bản, lập tức khóa mục tiêu một trong số đó, đánh dấu cho Anh Lười Biếng. +
Anh Lười Biếng lao vụt ra ngoài, lôi kéo con quái dẫn tới trước mặt anh Chu của bọn họ. Phong Vân Thôi cùng Hành Gừng Tỏi vào thật đúng lúc, Phong Vân Thôi là sát thủ có nhiều đòn tấn công đơn mục tiêu, ở lại bên ngoài đánh kiềm chế không hiệu quả lắm, ở lại bên trong cậu ta chính là người thứ hai có thể khống chế chuẩn xác thần linh giấy! +
Đánh được. +
Chu Tùy khẳng định. +
Trong phó bản gần như hỗn loạn tưng bừng, thần linh được triệu hồi tăng lên đồng nghĩa với việc người chơi Cùng Nhau Làm Giàu trong bức tranh phải đồng thời đối mặt với năm vị thần linh. Kỹ năng hỗn loạn một bên ngăn cản người giấy tiến tới, bên còn lại là kỹ năng cơ chế của các thần linh múa loạn trên không. Khán giả bên ngoài phòng livestream xem đến da đầu tê dại, Cùng Nhau Làm Giàu mới có mấy người, nhiều kỹ năng cùng lúc ập tới như vậy, họ chịu nổi không chứ! +
Tiến triển đến hiện tại, điểm khó nhất chính là khống chế người giấy và chống đỡ cơ chế. Cùng Nhau Làm Giàu trót lỡ tay giết nhiều người giấy thì sẽ mang lại nhiều cơ chế thần linh hơn, mà cơ chế thần linh mới xuất hiện lại mang tính không xác định. Chỉ cần một mắt xích xuất hiện vấn đề, hoặc có cơ chế mới làm họ mất một người, cục diện cực tốt hiện tại sẽ lập tức sụp đổ hoàn toàn. +
Đòn tiêu diệt cánh tay của Thần Sống trước đó hoàn toàn không thể so sánh với sự lộn xộn của các thần linh hiện tại, hệ số độ khó quá cao. +
Các người chơi thấy lạnh sống lưng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. E rằng độ khó lớn nhất của phó bản cấp mười sao là ở đây, vừa phải khống chế Thần Sống bên ngoài, vừa phải dụ Thần Chết bên trong. Thao tác cá nhân và đoàn đội đều không thể tuột xích, ai mắc sai lầm là sẽ mang lại mức tăng độ khó mới cho cả đoàn đội. +
【Thế này khó lắm! Đâu phải ai cũng có thao tác của Chu thần đâu!】 +
【Trong tình huống này, tuyến phòng thủ thu hẹp, phạm vi bao phủ kỹ năng của thần linh lại rộng, tỷ lệ sai sót của họ sẽ tăng lên rất nhiều.】 +
Thế nhưng đúng lúc những nghi ngờ vừa trồi lên trên làn đạn, thêm một đòn tiêu diệt nữa lại bật ra từ trong đống kỹ năng hỗn loạn! +
Trong kẽ hở của hiệu ứng kỹ năng, dường như vũ khí sư hòa làm một với nhịp độ tấn công, bên cạnh cậu là hai đồng đội Anh Lười Biếng cùng Phong Vân Thôi đang dẫn quái và khống chế quái. Lúc đồng đội kéo cơ chế của thần linh ra hai bên, cậu nối tiếp vào nhịp độ của đồng đội khóa mục tiêu một thần linh tung ra một đợt khống chế liên tục. Bước di chuyển của cậu nhanh đến mức khó bắt kịp, nhưng lại xuất hiện ở vị trí then chốt đúng vào thời điểm thích hợp! +
Lại tiêu diệt một lần nữa! +
Hai lần tiêu diệt liên tiếp! +
Các người chơi mở to hai mắt nhìn. +
Hộp vũ khí chuyển từ Roi dài sang Kim, rồi lại từ Kim chuyển sang Liềm…… Ánh mắt khán giả không kềm chế được mà bị cậu thu hút, giữa cục diện hỗn loạn cậu như thể là mắt xích ổn định nhất bên trong, chỉ cần đồng đội tìm được cơ hội, cậu lập tức có thể khóa mục tiêu con mồi của đồng đội một cách chuẩn xác để tung thêm đòn tấn công. Bóng dáng linh hoạt còn khó bắt hơn cả cơ chế kỹ năng, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của thần linh và đồng đội. Có người chơi không khỏi khóa mục tiêu vào thanh kỹ năng của cậu, liền thấy sự thay đổi canh giây chính xác ở phía trên. +
“Vòng tuần hoàn kỹ năng của cậu ấy, khống chế quá vững.” Đạp Vân Trung phóng to phòng livestream, nhìn mười mấy trạng thái trên thanh trạng thái của cậu. Mỗi khi đếm ngược của một trạng thái kết thúc, trạng thái mới sẽ lập tức được bù vào. Trong môi trường phó bản kẻ địch bủa vây như thế này, muốn duy trì trạng thái bùng nổ cao liên tục, đây không phải là điều mà thao tác đơn thuần có thể làm được, mà cần phải tập trung vào nhiều thứ cùng lúc. +
Chu Nhi Phục Thủy hiểu rõ tình trạng của bản thân tới mức gần như thấu suốt, thậm chí cậu có thể hoàn toàn rời khỏi phạm vi heal của dược sư Nhất Độ Âm Dương, dựa vào trạng thái hồi máu và combo của bản thân để duy trì trạng thái bùng nổ ổn định nhất giữa vô số trạng thái kỹ năng. +
“Thao tác này…… Thảo nào năm đó lại có thể chinh phục đấu trường.” +
Choáng ngợp, mượt mà…… hoàn toàn không có điểm yếu. +
Vũ khí sư sải vài bước vượt qua dốc cao sắc thủy mặc, bậc thang tế đàn trở thành điểm mượn lực của cậu, tới lúc đáp xuống, cậu đã phối hợp với Anh Lười Biếng quét thêm một cơ chế thần linh vào trong tế đàn. Cảnh tượng hỗn loạn dần trở nên rõ ràng theo nhịp điệu của cậu, các cao thủ đang chăm chú nhìn phòng livestream đã thấy được sự ổn định trong thao tác của Cùng Nhau Làm Giàu, sự ổn định này được tạo nên từ vô số sự hỗn loạn. +
Nhóm ba người Nấm Coca, anh Phú và nhóc Ban thủ chặt phòng tuyến người giấy, Anh Lười Biếng và Phong Vân Thôi liên tục nối nhịp khống chế, Nhất Độ Âm Dương cùng Ếch Xanh bịt lỗ hổng, Hành Gừng Tỏi báo vị trí. Những người này luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình, nên dù cảnh tượng có hỗn loạn đến đâu, nhiệm vụ của bọn họ cũng không hề mắc lỗi. Mà chỉ cần bọn họ không mắc lỗi, Chu Nhi Phục Thủy có thể gánh vác vai trò mấu chốt là cầu nối. +
Cây cối bị lửa thiêu rụi, nước bị dập tắt, mười mấy thú triệu hồi ngũ cốc không sót con nào bị tống vào tế đàn…… Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người chơi bên trong dần nắm bắt được nhịp điệu tấn công của thần linh. +
【Mấy tên rồi??】 +
【Hình như chỉ còn lại 35 vị thần linh nữa thôi!】 +
【Còn 33 tên!!!】 +
Chu Tùy nhận ra, tốc độ cơ chế của thần linh đã chậm lại. +
Sau khi dần mất đi sức mạnh thao túng, Thần Chết nhìn như có thể điều khiển nhiều thần linh, nhưng thực tế tốc độ của từng thần linh đã xuất hiện điểm bất thường. Nó giống như Thần Sống ban đầu, sức mạnh hiện có chỉ đủ điều khiển một hai vị thần linh duy trì nhịp độ tấn công tốc độ cao, mà một khi nó dồn trọng tâm vào hai vị thần linh, ba vị thần linh còn lại sẽ rơi vào trạng thái di chuyển chậm chạp. +
Trong tình huống này, điều cậu cần làm chính là dự đoán. +
Khi khán giả bừng tỉnh lại, số lượng thần linh bên trong bức tranh đang dần dần giảm xuống. +
Trong phòng livestream im phăng phắc, những nghi ngờ và phỏng đoán ban đầu dần biến mất theo sự ngã xuống của các vị thần linh, đến giờ đám người Cùng Nhau Làm Giàu vẫn chưa tuột xích!! Đám quản lý Thiên Hạ Vô Song đều chấn động, lần đầu tiên thấy Cùng Nhau Làm Giàu đánh chắc tay đến mức này. Nếu cứ giữ đà vững vàng thế này, e rằng thật sự có thể dọn sạch tất cả thần linh! +
【Còn 25 tên!!!】 +
Vũ khí sư hoàn thành việc tiêu diệt một lần nữa, lại thêm một thần linh gục xuống. +
【Hiện tại】Nấm Coca: Anh Chu, có cần đẩy ra ngoài không? +
【Hiện tại】Chu Nhi Phục Thủy: Không cần, Hành Gừng Tỏi tiếp tục. +
Khi chỉ còn lại 25 thần linh trong bức tranh, thế giới người chết mang sắc thủy mặc lại xuất hiện biến động một lần nữa. +
Anh Lười Biếng chỉ vừa chớp mắt một cái, thần linh trước mắt đột nhiên biến dạng. Cơ chế thần linh đang giao đấu với anh ta chợt biến mất, thay vào đó là một cơ chế thần linh khác chưa từng thấy qua. Không đúng! Bên bọn họ chưa có ai chết mà, sao đột nhiên lại thay đổi rồi! +
【Hiện tại】Anh Lười Biếng: !!! +
Dấu chấm than vội vã như lời cảnh báo hiện ra trước mắt toàn bộ người chơi Cùng Nhau Làm Giàu. Chu Tùy dứt khoát ngoảnh đầu lại, trong phạm vi mắt thường nhìn thấy vẫn là năm tượng thần linh, chỉ có điều một trong số các tượng thần linh đã thay đổi! +
Cơ chế của Thần Chết lại biến động một lần nữa! +
【Bên ngoài! Thần linh ở tháp vào trong bức tranh rồi!】 +
【Đụ má, đổi nhanh thế hả!】 +
Tốc độ biến hóa cơ chế của Thần Chết nhanh hơn nhiều so với phản ứng của khán giả, khán giả thấy cơ chế triệu hồi của Thần Chết thay đổi một lần nữa, trong lúc nó duy trì ổn định việc triệu hồi 8 thần linh thì đồng thời bắt đầu dồn dập điều động vị trí thần linh giữa tháp và bên trong bức tranh. +
Khi người chơi bên ngoài tháp đã quen với nhịp độ bao vây tấn công thần linh, nó lại trực tiếp hoán đổi thần linh bên ngoài với bên trong bức tranh! +
Màn hoán đổi này gần như gia tăng độ khó thêm một bước nữa, nghĩa là nhìn qua như triệu hồi 8 thần linh, nhưng thực chất người chơi bên trong lẫn bên ngoài phải đối phó với độ ngẫu nhiên của cơ chế lên tới tám loại. Giây trước bọn họ có thể đang đánh quái tấn công quần thể, giây sau đã biến thành quái đơn mục tiêu! +
“Tử thủ!!!” Dâu Bên Đường nói. +
Mục đích bên ngoài tháp của bọn họ chính là thủ, tử thủ + khống chế máu của Thần Sống, phần còn lại giao hết cho người bên trong giải quyết. +
Chiếu Thanh Dương: “May mà hai anh em anh phát huy tác dụng cả trong lẫn ngoài.” +
Tương Giấm Trà lạnh lùng một lúc rồi nói: “Vậy cảm ơn anh đã khen.” +
【Tấn công quần thể!! Bên trong tụ tập toàn quái tấn công quần thể!!!】 +
【Nhiều cơ chế tấn công quần thể như vậy, mà bên trong toàn là cận chiến khống chế đơn mục tiêu!】 +
Chỉ trong chớp mắt, các cơ chế tấn công quần thể đều bị kéo vào trong bức tranh, kỹ năng khống chế của Anh Lười Biếng và Phong Vân Thôi không đủ dùng nữa rồi! +
【Đổi người đi, cái này phải để trận pháp sư đánh, hai trận pháp sư của Cùng Nhau Làm Giàu đều đang ở bên ngoài kìa!】 +
【Mẹ nó chứ đổi kiểu gì đây, chết ra ngoài chắc? Thế chẳng khác nào lại dâng mạng cho Thần Chết hết.】 +
Đám quản lý Thiên Hạ Vô Song tái mặt, nhiều quái tấn công quần thể như vậy, đám người bên trong làm sao trụ nổi! Bọn họ vừa nhìn thấy rồi, cơ chế đơn mục tiêu của thần linh là dễ giải quyết nhất, còn cơ chế quần thể muốn triệt tiêu thì phải lôi toàn bộ những thứ được triệu hồi vào trong ngọn lửa. Nhiều quái tấn công quần thể thế này, liệu kỹ năng khống chế diện rộng của họ có chống đỡ nổi không! Quả nhiên đúng như dự đoán, biến động này vừa xảy ra, Anh Lười Biếng và Phong Vân Thôi lập tức không thể khống chế quái trên diện rộng được nữa. +
Dâu Bên Đường ở trong tháp do dự có nên đưa thêm người vào hay không, “Phiền phức rồi đây.” +
“Không cần vào đâu, anh ta đang ở đó.” Chiếu Thanh Dương nói. +
Đúng lúc này, các hiệu ứng debuff diện rộng của Nhất Độ Âm Dương phủ xuống phạm vi chỉ định, khả năng ứng biến của một dược sư toàn buff lập tức bộc lộ rõ rệt, sự hỗ trợ khống chế diện rộng đã kịp thời tiếp ứng cho Anh Lười Biếng và Phong Vân Thôi. Anh không cảm xúc đứng ở chính giữa đoàn đội, vòng debuff trải rộng ra, giúp Cùng Nhau Làm Giàu ổn định lại ngay trên bờ vực vỡ trận. +
Chu Tùy nhìn sang Quý Tê Nguyên, thấy rìa dải debuff của anh đã ổn định lại phần lớn cục diện, Hành Gừng Tỏi cũng đã cấp tốc vào cứu viện, áp lực khống chế khổng lồ của cả đoàn đều đổ dồn lên vai Quý Tê Nguyên. Vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu cậu, Thần Chết có thể thao túng tốc độ của một thần linh đơn lẻ, tuy Nhất Độ Âm Dương khống chế được đa số, nhưng Thần Chết lại có thể chuyển đổi khống chế và linh hoạt thay đổi, tính biến động quá cao! +
Trụ được mười mấy phút, nhưng về sau thì sao, đồng đội sẽ dần kiệt sức. +
Phải tấn công quần thể, dồn lực tấn công quần thể để làm chậm tốc độ chuyển đổi khống chế thần linh của Thần Chết! +
Quý Tê Nguyên hiểu ngay ý tưởng của cậu, lập tức ném một vật phẩm phòng thủ về hướng nhóc Ban, dùng vật phẩm để nhắc nhở Chu Tùy. Những người bên trong không đủ khả năng tấn công quần thể, nhưng bọn họ vẫn còn vật phẩm có thể dùng, phó bản này cho phép dùng vật phẩm. +
Thế nhưng vật phẩm khống chế diện rộng và tấn công quần thể cỡ lớn lại có nhược điểm là khó kiểm soát, rất dễ trúng phải người giấy. +
Nếu muốn dùng vật phẩm tấn công quần thể, hàng phòng thủ ở phía người giấy phải được bảo vệ tuyệt đối nghiêm ngặt. +
Quý Tê Nguyên như hiểu làm cách nào để Chu Tùy không còn mối lo sau lưng, sau khi tung vật phẩm phòng thủ, anh lập tức di chuyển vị trí đến gần nhóc Ban hơn. +
Trong im lặng, hành động ấy như muốn nhắn nhủ với cậu, không cần lo lắng. +
Chu Tùy lập tức đưa ra quyết định. +
【Hiện tại】Chu Nhi Phục Thủy: Dùng vật phẩm phòng thủ lên người giấy, còn lại tấn công quần thể! +
Mấy người Cùng Nhau Làm Giàu thấy vậy vội vàng lôi đủ loại vật phẩm trong túi đồ ra dùng hết. Chu Tùy lướt mắt qua túi đồ của mình, vật phẩm của cậu còn rất ít, hầu hết đã dùng hết từ trước, nhưng ở góc sâu nhất trong túi đồ, có một vật phẩm đã để rất lâu mà chưa từng đụng tới —— +
[Quyển Sách Cấm Thuật Còn Sót] +
Vật phẩm dùng một lần có thể triệu hồi thân thể Thần Cổ còn sót mà cậu thu thập được ở Trại Nhà Trần khi trước. +
Khi đám người Mèo Ragdoll thấy Cùng Nhau Làm Giàu liên tục thả vật phẩm thì có dự cảm không lành. Với trình độ keo kiệt nổi tiếng của Cùng Nhau Làm Giàu, họ chỉ chấp nhận dùng vật phẩm dùng một lần khi đối mặt với áp lực cực kỳ lớn, vậy mà lúc này họ lại lôi ra một hơi đến bảy tám vật phẩm dùng một lần! +
Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy có một vật gì đó lóe lên trên tay Chu Nhi Phục Thủy. +
Khoảnh khắc vật phẩm vỡ ra, một mảnh thân thể hiện ra trên khoảng không mang sắc thủy mực, tượng Thần Cổ xấu xí sừng sững hiện ra trước mặt tất cả mọi người, khiến khán giả ngơ ngác sững sờ. Bọn họ nhớ rõ Thần Cổ đã bị cuốn vào ngọn lửa trên tế đàn mà chết rồi cơ mà, thứ xuất hiện vào lúc này là cái gì vậy chứ! +
Mèo Ragdoll sực nhớ ra: “Vật phẩm của Chu! Cậu ấy từng nhận được một vật phẩm thần linh ở Trại Nhà Trần!” +
Triệu hồi Thần Cổ dùng một lần! Ai cũng biết cơ chế kỹ năng của Thần Cổ có nhiều cổ trùng nhất. +
Đó là kỹ năng kết hợp tấn công quần thể và khống chế diện rộng làm một! +
[Đã triệu hồi Thần Cổ, thời gian duy trì 5 phút!] +
【Hiện tại】Anh Lười Biếng: Đệt, có 5 phút thôi à, đồ dùng một lần này cũng một lần quá rồi đấy! +
Trong Quyển Sách Cấm Thuật Còn Sót, khi Thần Cổ xuất hiện, đi cùng nó là một lượng lớn cổ trùng. Vô số cổ trùng rơi xuống đất tựa như một đợt tấn công quần thể trên diện rộng, lập tức càn quét các cơ chế thần linh gần tế đàn! +
【Đụ má, vật phẩm này!】 +
【Không phân địch ta luôn kìa!!】 +
5 phút, nhưng 5 phút có cường độ của 5 phút. +
Lượng lớn cổ trùng càn quét khiến tất cả người chơi từng trải qua phó bản Trại Nhà Trần cảm nhận được cảm giác tởm lợm một lần nữa. Phạm vi tấn công của Thần Cổ quá rộng, trong lúc lao vào cơ chế thần linh, nó cũng lao về phía người giấy. Đúng lúc này, vật phẩm phòng thủ do đám người Nhất Độ Âm Dương thả ra đã gánh vác vai trò ngăn chặn, bảo vệ người giấy ngay từ giây phút đầu tiên! +
Sự càn quét của tấn công quần thể và khống chế diện rộng đã làm rối loạn nhịp độ điều khiển thần linh của Thần Chết. +
Nó có thể khống chế tốc độ và hoán đổi, nhưng một khi những thần linh này dính khống chế hoặc bị cuốn lấy, nó sẽ không thể lập tức hoán đổi, trực tiếp rơi vào thế bị động. +
Mà Chu Nhi Phục Thủy chờ chính thời khắc này, khi cổ trùng tràn ngập trời đất tràn tới, cậu đã đánh dấu trong đoàn đội, Phong Vân Thôi và Anh Lười Biếng vừa thấy dấu lập tức tiến công cùng cậu. Ngay lúc này, ba người có khả năng cận chiến mạnh nhất của Cùng Nhau Làm Giàu đã chia ra ba hướng, trong vòng vây cổ trùng, quét từng vật triệu hồi tấn công quần thể về phía tế đàn! +
Khoảng thời gian 5 phút trở nên vừa chậm vừa nhanh, mối đe dọa của Thần Chết bị hóa giải, các cơ chế thần linh triệu hồi tới bị ngọn lửa thiêu rụi. +
Những cảnh tượng kích thích đan xen vào nhau, đến khi 5 phút kết thúc, 5 con quái tấn công quần thể chỉ còn lại vỏn vẹn 1 con, Thần Chết buộc phải điều động thần linh mới tiến lại gần. Thế nhưng nó đã dần mất đi sức mạnh, khi trong bức tranh chỉ còn lại 20 vị thần linh, tốc độ triệu hồi và điều khiển của nó đã giảm xuống mức đóng băng. +
Bên trong thế giới bức tranh bắt đầu rung chấn và sụp đổ, cổ trùng của Thần Cổ đã lui đi từ lâu, vật phẩm vỡ vụn biến mất. +
Màn phản công tạm thời của Thần Chết thất bại, buộc phải giảm bớt cơ chế thần linh để giảm bớt sự tiêu hao sức mạnh, mà nó vừa lơi lỏng thì Cùng Nhau Làm Giàu đã thừa thắng xông lên. Cùng Nhau Làm Giàu càng đánh càng hăng, nắm lấy sơ hở của Thần Chết, lại dùng lửa của tế đàn thiêu rụi thêm bốn tên! +
Đã đánh bao lâu rồi, một tiếng, hay hai tiếng? 1
Các người chơi đã không còn nhớ rõ nữa. +
Những cảnh tượng hãi hùng ngạt thở diễn ra trong phòng livestream, khán giả nhìn thấy hết thần linh này đến thần linh khác tan biến dưới tay Cùng Nhau Làm Giàu. Vô số thần linh giấy trở thành những bóng ma bị quét sạch sành sanh, hình như trong lúc thiêu rụi ngọn lửa tế đàn càng thêm mãnh liệt, phản chiếu bóng dáng khiến người ta hãi hùng của người trên tế đàn. +
Trong vô số sự hỗn loạn, thao tác của vũ khí sư vẫn điềm tĩnh như lúc ban đầu, số thần linh bao phủ trong bức tranh từ nhiều không đếm nổi nay chỉ còn trơ trọi vài tên. Sự chuyển đổi vũ khí của cậu cùng sự phối hợp tinh vi với đồng đội đã đẩy những cơ chế thần linh đi lẻ vào trong ngọn lửa hừng hực một lần nữa! +
Vạn người chú ý, cậu đứng vững trên tế đàn, ngỡ như cậu mới chính là Thần Chết thao túng toàn bộ trận đấu. +
Bức tranh sụp đổ hơn một nửa, tiếng thông báo của Thần Chết vang lên giữa bức tranh và tháp! +
Trong sân chỉ còn lại 8 thần linh, đúng lúc này —— +
[Bạn đã phát hiện ra bí ẩn của [Chết]!] +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến rồi +



Má ơi đánh đã tay thiệt chứ
Chồ ôi căng thẳng quá
Đọc nín thở luôn má
Đánh đãaaaa
=))))) cơ chế phó bản đúng cho chó chơi
Đánh tới h mà chưa mỏi tay luôn hả:)))