Chương 25: Thần tiên đánh nhau

Chương 25: Thần tiên đánh nhau +
Editor: Out of Eden +
— +
Yêu qua mạng rồi gặp đúng đối tượng xem mắt ngay trước mặt, tuyệt thật đấy, đúng là cả đời cũng không quên nổi. +
Hình Vân đã từng vô số lần kỳ vọng và ảo tưởng về khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ Xuyên Lưu sẽ như thế nào. +
Sẽ bất ngờ, thẹn thùng, hay là hân hoan rạng rỡ nhỉ? +
Thế nhưng vạn lần không ngờ tới lại là cục diện hiện tại. +
Vừa nãy khi đang ăn cơm ở nhà hàng đối diện, cậu vẫn còn nhìn xuống lầu, quan sát từng người đang đứng hay đi bên lề đường, đắm chìm trong sự chờ đợi và thú vị chưa biết trước, khao khát nhận ra Xuyên Lưu giữa biển người mênh mông. +
Không cần nữa, ngay lúc ấy người mà cậu tốn công tìm kiếm đang ngồi đối diện cậu cũng đang tìm người, cũng đang chờ đợi “người ấy” giữa biển người. +
Cậu đã nhìn đường phố, nhìn bầu trời, nhìn căn phòng đèn đuốc sáng trưng đối diện, duy chỉ không quay đầu lại nhìn sang bên cạnh. +
Cậu ấm ức, chẳng lẽ Thịnh Hằng Xuyên người ta thì không hả? +
Đối tượng yêu qua mạng biến thành đối tượng xem mắt, ai mà chẳng tức ói máu. +
Hai con người ấy đã hoàn thành trận “va chạm” đầu tiên. +
Người thân hai bên vốn đang ngơ ngác không hiểu gì, sau đó lại bị màn “nã đạn” không kẽ hở của Hình Vân và Thịnh Hằng Xuyên làm cho hồn siêu phách lạc, mỗi người đều được tận mắt chứng kiến một mặt vô cùng chân thực của người thân. +
Hiện nguyên hình, không còn gì che giấu. +
Phụ huynh hai nhà không dám nhận con. +
“Tại sao chúng ta lại gặp lại nhau nhỉ?” Chỉ huy Hình thận trọng lựa chọn giao tiếp bằng ánh mắt, “Chẳng phải chúng ta đã ăn xong rồi sao? Chẳng phải đã chào tạm biệt rồi sao?” +
“Tôi không biết.” Tướng quân Thịnh đáp lại bằng ánh mắt. +
Hình: “Bọn nó như ăn phải thuốc nổ ấy, bình thường đâu có như vậy.” +
Thịnh: “Tôi không biết.” +
“Có phải chúng ta ép quá mức rồi không? Đừng nói tới xem mắt, làm bạn bè chắc cũng không làm nổi nữa rồi?” +
“Tôi không biết.” +
Phụ huynh hai nhà hối hận rồi, vô cùng hối hận. +
Uống cạn chén rượu đắng mang tên yêu qua mạng này, hai kẻ tính sổ đến mệt nhoài tạm thời đình chiến, mỗi người chiếm giữ một bên cửa, hy vọng có thể dùng ánh mắt giết chết đối phương, căng như dây đàn. +
“Út cưng ơi, hai đứa đang ra ám hiệu liên lạc kỳ quái gì đấy?” Hình Ngân thật thà chân chất không hiểu rõ tình hình, dưới sự khuyến khích bằng ánh mắt của cha mẹ liều mạng tiến lên thăm dò tình hình. +
“Anh hai à, hai người đang nói tiếng lóng gì thế, cho em học với!” Thịnh Cẩn cũng góp vui. +
“Bọn em…” Hình Vân nhất thời cứng họng. +
Lời chưa nghĩ ra, chuyện chưa biết giải thích ra sao, nhưng bài đăng chia sẻ kinh nghiệm gặp mặt tối nay trên forum cậu đã nghĩ xong rồi, tên là… +
[Đối tượng xem mắt chết tiệt của tôi lại chính là đối tượng yêu qua mạng yêu dấu của tôi. Chúng tôi xem mắt ba lần, chê bai nhau vô số lần. Chúng tôi yêu qua mạng ba tháng, phát cơm chó muôn nơi. Giờ chúng tôi đã gặp nhau ngoài đời rồi…] +
Không được, ngôn ngữ đã không còn đủ để diễn tả sự phẫn nộ trong lòng. +
Ngôn ngữ không đủ thì dùng hành động bù vào. +
Đánh một trận đi. +
Hình Vân đập mạnh vào cửa, hất tóc mái ra sau, ánh bạc từ chiếc khuyên tai bên tai phải lóe lên, nghiêng đầu vung tay chảnh choẹ như boy phố hàng hiệu: “Hẹn ở quán net, anh dám không?” +
“Hẹn thì hẹn, đi!” Thịnh Hằng Xuyên hất vạt áo khoác đen, hiên ngang rời đi, phong thái ngông vô cùng. +
Nhân viên nhà hàng đang bận rộn chỉ thấy hai người mặc đồ đen bước đi như gió, tỏa khí chất anh đại cứng cựa lướt nhanh về phía cửa, ai nấy đều vội vã tránh đường. +
“Hình Vân nhà chúng tôi là sinh viên chính quy bậc Đại học, đủ tố chất luôn ấy…” Chỉ huy Hình vội vàng giải thích, “Bình thường cháu nó không thế này đâu.” +
“Thịnh Hằng Xuyên nhà chúng tôi cũng làm ở đơn vị đàng hoàng, có chứng chỉ quân nhân chuyên nghiệp, rất nghiêm túc thi hành nhiệm vụ…” Tướng quân Thịnh lộ vẻ không nỡ, cuống hết lên, “Bình thường nó cũng không thế này đâu.” +
Phụ huynh từng tâng bốc con nhà mình lên tận mây xanh trước mặt đối phương giờ đây bỗng thấy chột dạ, đồng loạt cúi đầu. +
Con nhà người ta danh tiếng lẫy lừng trong giới phụ huynh tinh cầu Dao Đài đã bước những bước đi “không nhận người thân” ngay trước mặt cha mẹ mình, hùng hổ không thèm ngoảnh đầu chạy thẳng đến quán net thực tế ảo đối diện đường. +
“Hóa ra… lần đầu tiên của anh Hình Vân là ‘diễn như không diễn’ à.” +
Thịnh Cẩn đứng xem cảnh này trầm tư nói. +
“Diễn như không diễn??” +
“Diễn gì?” +
“Diễn cái gì cơ?” +
Thịnh Cẩn chưa kịp suy nghĩ xong đã bị ném cho một đống câu hỏi, bấy giờ mới phát hiện bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm không rời, cha mẹ hai bên đã dồn cậu vào góc phòng. +
Hình Ngân dưới sự đe dọa bằng ánh mắt của ba mẹ mình mỉm cười ái ngại với Thịnh Cẩn, giơ tay “ầm” một tiếng đóng sập cửa phòng lại. +
Tướng quân Thịnh rót cho Thịnh Cẩn một ly nước, cười híp mắt nói: “Nào, con thử kể xem lần đầu của hai thằng nhóc đó gặp nhau là thế sao?” +
“Nghĩ cho kỹ vào nhé.” Chỉ huy Hình đưa cho Thịnh Cẩn một đĩa trái cây, “Cháu cứ từ từ mà nghĩ, tối nay thời gian còn dài.” +
“Thành thật thì được khoan hồng.” +
“Chống đối thì bị nghiêm trị.” +
Trong căn phòng đóng kín cửa vang lên tiếng kêu thảm thiết của Thịnh Cẩn: “Mọi người đừng ép con, con sẽ không nói gì đâu, anh hai sẽ đánh chết con mất…” +
Hình Vân đang chạy thẳng đến quán net thì nhận được tin nhắn từ Diệp Tử, quả nhiên là đến hỏi thăm tiến độ yêu qua mạng. +
[Diệp Tử]: “Gặp chưa?” +
[Bồ Câu Đưa Thư]: “Gặp rồi.” +
[Diệp Tử]: “Thế nào?” +
[Bồ Câu Đưa Thư]: “Chấn động luôn.” +
[Diệp Tử]: “???” +
[Diệp Tử]: “Thế giờ hai người đang làm gì?” +
[Bồ Câu Đưa Thư]: “Đang trên đường đến quán net.” +
[Diệp Tử]: “…” +
[Diệp Tử]: “Hai người đi net làm gì?” +
[Bồ Câu Đưa Thư]: “Quyết – chiến!!!!!” +
Thế giới này lại có thêm một người chết trân. +
Hình Vân và Thịnh Hằng Xuyên cuối cùng cũng dừng chân trước cửa quán net đối diện phố. Thịnh Hằng Xuyên mở thẻ căn cước trên thiết bị ngoại vi, quét mở một phòng đôi. +
Trong phòng có thiết bị thực tế ảo của trò chơi Đồng Cỏ Bao La, người chơi đã liên kết mống mắt chỉ cần quét thông tin mống mắt là có thể vào game bằng tài khoản của mình. Hai người nhìn nhau với ánh mắt vô cùng phức tạp, mỗi người đeo thiết bị giả lập, sóng não tiến vào thế giới Đồng Cỏ Bao La. +
Trong bản đồ Rừng Hoa, streamer mới nổi của nền tảng livestream Hân Hỏa là Kẹo Giấy đang livestream thu thập thực vật, phòng livestream một mảnh yên bình hài hòa. +
“Mọi người xem này, lát nữa thôi, khi ánh trăng soi rọi thì bông hoa này sẽ nở.” Kẹo Giấy nói, “Chúng ta chỉ cần nhắm mắt chờ đợi, khi nghe thấy tiếng gió, hoa sẽ đến!” +
Sau tiếng gió, ánh trăng như nước, giữa rừng hoa lù lù hiện ra hai người. +
Kẹo Giấy: “?” +
Kẹo Giấy gào lên một tiếng: “Hoa của tôi đâu?” +
Hai đoá hoa bá vương chà bá từ dưới đất mọc lên lạnh lùng quét mắt nhìn Kẹo Giấy, quanh thân tỏa ra khí lạnh, không thèm nói nửa lời, bắt đầu nhìn chằm chằm đối phương. +
Kẹo Giấy vốn định chuồn, anh ta nhận ra ID và biểu tượng kết hôn chớp nhoáng trên đầu hai người, trực giác bảo rằng không nên dây vào. +
Viewer trong phòng livestream lại bắt anh ở lại, thậm chí từ khi hai người này xuất hiện, lượt xem của phòng livestream tăng vọt. Anh không nỡ chạy, đành liều chết hóng hớt. +
[Wow wow tùy tiện vào một phòng livestream mà cũng tóm được Bồ Câu Đưa Thư nhà tôi, streamer đừng chạy, để tôi xem một lát đi.] +
[Tại sao hai người này dạo này cứ hay xuất hiện trong phòng livestream của người khác thế, quá đáng lắm luôn.] +
[Hai người họ đang nhìn nhau cái gì vậy, cảm giác như đang giận nhau ấy… Mina-san còn nhớ tin đồn bố đường – bé đường trên forum không?] +
[Bồ Câu Đưa Thư chẳng phải nói trên trang chủ là tối nay họ gặp mặt ngoài đời sao? Hẹn hò mà còn chơi game, chuyên nghiệp thế à?] +
Hình Vân đứng giữa rừng hoa nhìn Xuyên Lưu đối diện, đột nhiên trào dâng một cảm giác không thực. +
Lần trước offline hai người họ còn đặc biệt tìm đến bản đồ phong cảnh này, hy vọng lần đầu tiên online sau khi xác định quan hệ ngoài đời sẽ được bao quanh bởi một rừng hoa. +
Hình Vân nhìn một cái là thấy ID Xuyên Lưu quen thuộc, Xuyên Lưu rõ ràng cũng đã thấy cậu, cả hai đều dùng hình tượng trong game của mình. Gió thảo nguyên thổi tung những cánh hoa khắp trời, bay lượn trong khung hình. +
Hai người giữa rừng hoa xa xa nhìn nhau, đồng thời nảy sinh một nỗi u sầu về sự đổi thay của thời gian và thế sự. Hai kẻ đang giương cung bạt kiếm lại đồng thời rơi vào im lặng. +
Hình Vân cảm thấy không hề chân thực, cứ như thể thời gian quay ngược lại một ngày trước. +
Hai người họ vẫn chưa gặp mặt, vẫn chưa thấy diện mạo của nhau, vẫn đang yêu đương qua mạng ngọt ngào, mong chờ buổi hẹn hò. +
Ảo giác này khiến hai người tạm thời rơi vào trạng thái hòa bình ngắn ngủi. +
Nghĩ vậy, Hình Vân lén nhấn tùy chọn tạm thoát, ở trong phòng quán net tháo kính thực tế ảo ra, ném lên bàn. +
Tất cả những chuyện ngày hôm nay là mơ sao? Nếu là mơ, thì khi mở mắt ra điều cậu nhìn thấy nên là… +
Thịnh Hằng Xuyên cũng vừa tháo kính ra: “…” +
Hình Vân: “…” +
Động tác này nhất quán đến mức cái nắp quan tài cậu vừa đậy lại đã không giữ nổi nữa rồi. +
Hình Vân mở miệng giễu cợt: “Sao, thấy em nên anh thất vọng lắm hả?” +
Thịnh Hằng Xuyên bất thình lình bị cướp lời thoại hỏi ngược: “Sao nào, Xuyên Lưu là anh nên em cũng hụt hẫng lắm nhỉ?” +
Hình Vân là người đầu tiên không phục, hờn dỗi gào lên: “Hồi đó chính miệng anh nói Xuyên Lưu nghe tên là thấy giống đàn ông tồi cơ mà?” +
Thịnh Hằng Xuyên là người thứ hai không phục, giận dữ đáp trả: “Hồi đó cũng chính em nói Bồ Câu Đưa Thư nghe tên là thấy không đáng tin cơ mà?” +
Khi miệt thị người khác thì chẳng ai nhường ai, nhất thời trong phòng sặc mùi thuốc súng. +
Hình Vân: “…” +
Chào thân ái và quyết thắng, đồ con rùa thối. +
Chuyện này không bỏ qua được rồi. +
Hai người bùng lên ngọn lửa liếc xéo đối phương một cái, rồi giơ tay đẩy kính dữ liệu game về lại trên mặt, trở về thế giới game. +
Trong phòng livestream của một streamer giải trí nào đó, khán giả đang bàn tán xôn xao. +
[Họ vào game ở đâu thế, sao cả hai người đều bị đứt mạng, giờ vẫn đang nhấp nháy kìa.] +
[Tò mò gặp mặt ngoài đời đã xảy ra chuyện gì ghê, đây là nhịp điệu định đánh nhau từ offline đến online à?] +
[Bán cơm chó hơi quá rồi á? Hình tượng nhân vật đang nhấp nháy kìa.] +
[Đù má, nổ rồi, chạy đi các cháu ơi!] +
[Vãi, ai véo tôi một cái đi, đột ngột vậy sao?] +
Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu vừa online trở lại mỗi người cầm một thanh kiếm, đánh nhau túi bụi giữa rừng hoa. +
Bồ Câu Đưa Thư: “Hồi đó anh lén lút đi xem mắt dám bảo có công việc, ai cho anh sự tự tin đó hả?” +
Xuyên Lưu: “Vậy hồi đó em rõ ràng là đi xem mắt thì nói có việc đột xuất, ai cho em dũng khí? Ngày hôm ấy nếu không phải anh vừa hay đang thực thi nhiệm vụ ở biên giới…” +
“Thì làm sao?” Hình Vân đầy đủ chứng cứ phản bác, “Hồi đó ai nói: Cứu viện công dân Liên bang là trách nhiệm của quân nhân?” +
Xuyên Lưu: “…” +
Lời này anh đúng là có nói thật. +
Bồ Câu Đưa Thư: “Giờ em với anh không còn nửa xu quan hệ nào hết.” +
Xuyên Lưu: “Cũng tốt, chúng ta xóa sạch nợ nần.” +
Nhưng xóa sạch nợ nần không có nghĩa là huề nhau. +
Hai kẻ tự xưng không còn nửa xu quan hệ đã xóa sạch nợ nần đang cầm kiếm đốp chát kịch liệt giữa rừng hoa. +
Từng đường kiếm rực rỡ xé nát màn đêm. +
Rừng hoa phương Nam vốn là bản đồ phong cảnh trong Đồng Cỏ Bao La giờ bị hai tay to PvP khuấy đảo thành một trận mưa máu. Vô số cặp đôi đang ngắm cảnh tâm sự bị vạ lây trúng đạn, còn chưa kịp nhận một cái ôm thì người bên cạnh đã đổ rầm xuống đất, thanh máu về không. +
[Thế giới – Kẹo Giấy]: Bản đồ Rừng Hoa, ai muốn xem náo nhiệt thì đến mau, thần tiên đánh nhau nè! +
[Thế giới – Tiểu Đinh Đông]: Ai đánh với ai thế? +
[Thế giới – Mao Cầu Cầu]: Bồ Câu Đưa Thư đấm nhau với Xuyên Lưu, tôi đang ở đấy đây. +
[Thế giới – Máy Sấy Tóc]: Thật hay giả vậy, vui vãi nồi hahahaha =))))))). Đồng Cỏ Bao La hôm nay như ăn Tết vậy hahahaha =))))))))))))). Chúng nó toang rồi, tin đồn Boss thỏ làm bố đường trên forum chắc thành sự thật rồi! +
[Bản đồ – Lâm Nhược Diệp]: Thật đấy, tôi đang ở hiện trường nè. Đỉnh của chóp, một lời khó nói hết, đến mà xem mấy ní ơi! Hai cái đứa này lúc mặn nồng hay lúc chia tay đều có dũng khí và khí phách kéo cả server cùng chết chùm tại chỗ, mị đứng quá gần nên đã tèo rồi, who’s next?] +
[Thế giới – Thanh Lộc]: Hahaha tôi cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi, Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu hẹn hò ngoài đời xong là toang rồi!!! Anh em ơi, ai xem náo nhiệt thì nhấn vào ID của tôi lập đội mình cùng lên xe nhé! +


