Chương 28: Cuộc tình bốn người

Chương 28: Cuộc tình bốn người
Editor: Out of Eden
— +
Không thể nào không có duyên phận, càng không thể đến đây là kết thúc. +
Hình Vân và Thịnh Hằng Xuyên cùng lúc quay đầu, tặng cho Thịnh Cẩn nụ cười mỉm chi. +
Ngay khoảnh khắc đó, Thịnh Cẩn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, bốn luồng ánh mắt lạnh lẽo như dao dập thẳng lên người cậu ta. +
Cậu ta rụt cổ lại, thò tay bấu chặt lấy đùi của Hình Ngân đang ngồi bên cạnh. +
Hình Ngân bất thình lình bị bấu một phát đau điếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đành chủ động mở lời phá vỡ bầu không khí: “… Chú em à, chú em bị sao thế?” +
“Em cảm thấy mình sắp phải đón nhận sự đày ải của xã hội rồi.” +
Thịnh Cẩn run rẩy đáp. +
Tương lai Thịnh Cẩn có xuống lòng đất hay không thì Hình Ngân không biết, anh chỉ biết chân mình hiện tại đang rất đau. +
Thế nhưng lúc này anh cũng chẳng rảnh để tâm, bởi vì diễn biến kịch bản bên phía thằng út nhà anh đã đặc sắc vượt quá sự mong đợi rồi. +
Giữa căn phòng, sau khi nghe thấy bốn chữ “không có duyên phận” và “đến đây kết thúc”, hai nhân vật chính của đêm nay bỗng dưng bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn. +
“Mọi người không cần nói nữa, chúng con không chia tay đâu.” Hình Vân kiên định nói, “Chúng con khó khăn lắm mới đến được với nhau đó…” +
“Con sẽ không thích thêm bất kỳ ai khác nữa, không ai ngoài em ấy.” Thịnh Hằng Xuyên khẳng định chắc nịch. +
“Hai đứa… chẳng phải vừa nãy bảo không có duyên phận sao?” Cha mẹ hai nhà aka những người vừa khó khăn lắm mới đưa ra quyết định không làm thông gia nữa yếu ớt lên tiếng hỏi. +
Hai đứa nghịch tử vội vã xua tay, thể hiện quyết tâm: “Không, chúng con rất có duyên ạ!” +
Hai người thay đổi hẳn thái độ đối chọi gay gắt lúc trước. +
Cậu Omega nắm tay nhỏ của chàng Alpha, chàng Alpha cũng tựa vào vai của cậu Omega, nhìn nhau đắm đuối một hồi lâu rồi hiên ngang ngẩng cao đầu đón nhận ánh mắt soi mói khó hiểu của hai bên gia đình. +
“Hai người…” Hình Ngân vừa xoa xoa đùi vừa ngập ngừng lên tiếng. +
“Chúng con đã quyết định sẽ ở bên nhau rồi ạ.” Hình Vân nghiêm túc nói, “Nhưng chưa phải là tất cả, hiện tại ở bên nhau mới chỉ có linh hồn của chúng con thôi.” +
Thịnh Hằng Xuyên tiếp lời: “Thể xác hiện tại vẫn chưa đuổi kịp tiến độ, con vẫn đang nỗ lực ạ.” +
Hai bên gia đình: “???” +
Thế này là thế nào, chơi kiểu mới hả? +
“Không được!” Thịnh Cẩn đập bàn đứng phắt dậy, lớn tiếng vạch trần, “Anh hai à, anh không thể làm thế được.” +
“Tại sao?” Bà Thịnh càng thêm hiếu kỳ. +
“Thưa anh Hình Vân, người anh trai yêu không phải là anh đâu.” Thịnh Cẩn đau lòng đáp. +
“Em ấy là Bồ Câu Đưa Thư đấy.” Thịnh Hằng Xuyên lườm em trai. +
“Hả?” Thịnh Cẩn reo lên vui sướng, “Ảnh chính là đại thần của em sao?” +
“Xin lỗi mi nhé, giờ là đại thần của anh rồi.” Thịnh Hằng Xuyên bổ sung thêm, tiện tay tặng luôn cho cậu em trai thêm một cái lườm sắc lẹm. +
Trong sự việc lần này, các bậc phụ huynh – những người có biểu đồ cảm xúc lên xuống như tàu lượn rất muốn lên tiếng. +
Chỉ huy Hình giơ tay: “Hình Vân à, cha nhớ không lầm thì trước đó con vừa nói con không xứng với Thịnh Hằng Xuyên nhà người ta mà?” +
Mới nói cách đây hai tiếng trước chứ đâu. +
Hình Vân nắn nắn tay, khí thế bừng bừng: “Con trai út của cha học vấn cao, ngoại hình sáng sủa, thành tích xuất sắc, chơi game đỉnh cao, con không xứng thì ai xứng!” +
Cha của Hình Vân: “…” +
Chịu đấy, ông từ chối nhận thằng nhóc thối này làm con trai. +
Tướng quân Thịnh cũng tò mò hỏi: “Hằng Xuyên à, vừa rồi ở bên kia con chẳng phải đã nói sẽ có người tốt hơn chăm sóc cho Hình Vân sao?” +
“Không ạ.” Thịnh Hằng Xuyên ngắt lời, “Sẽ không còn ai tốt hơn đâu thưa cha. Ai có ý nghĩ đó thì bảo người ta đến nói chuyện với con trước.” +
Tướng quân Thịnh: “…” +
Ok ông hiểu rồi, nhưng sao cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? +
Hai kẻ đã quyết định dù thế nào cũng không thể tách rời cứ bướng bỉnh đứng giữa phòng bao, hoàn toàn không có chút tự giác nào của việc má sưng húp do tự quay xe. +
Cha mẹ hai bên bỗng sinh ra một cảm giác đảo lộn, cảm thấy mình có làm gì thì cũng thành người xấu. +
Lúc trước bắt Hình Vân và Thịnh Hằng Xuyên đi xem mắt là lỗi của họ. Bây giờ bảo Hình Vân và Thịnh Hằng Xuyên tránh xa nhau ra cũng là lỗi của họ. +
Giờ hít thở hay tia sáng lỡ lọt vào tầm nhìn thì cũng là lỗi của họ. Làm cha làm mẹ thật là khổ quá mà, tháng nào cũng có vài ngày muốn đem mấy thằng nghịch tử nhà mình hầm thành canh bổ, cũng may nhà mình không chỉ có một đứa con. +
Hình Ngân và Thịnh Cẩn, hai con người ngơ ngác đứng ngoài rìa trong sự việc lần này rõ ràng chẳng làm gì cũng chẳng nói gì bỗng dưng lại nhận được hai phần tình yêu thương vô bờ bến nhưng đầy áp lực từ cha mẹ. +
Sau một hồi im lặng, Chỉ huy Hình rụt rè giơ tay lần nữa: “Cha có thể hỏi hai đứa hiện tại đang ở trạng thái gì không?” +
“Có chút phức tạp, cháu xin phép được giải thích ạ.” Thịnh Hằng Xuyên cản Hình Vân lại rồi bước lên phía trước, “Chúng con yêu qua mạng rồi.” +
“Cho nên?” Tướng quân Thịnh mặt tái mét, “Thực ra hai đứa vẫn có chút vừa lòng với đối phương hả?” +
“Chúng con mới vừa ý tâm hồn nhau thôi, thể xác thì chưa. Chúng con dự định tiếp tục yêu qua mạng, còn thế giới hiện thực thì cứ từ từ mà tiến tới.” Hình Vân tổng kết, “Sẽ có một ngày, chúng con sẽ yêu toàn bộ con người của đối phương.” +
Con cái nhà mình quá coi trọng cốt lõi bên trong mà ngó lơ ngoại hình, một chút cũng không nông cạn, cũng sâu sắc phết đấy. +
Nhưng có thể coi đây chuyện tốt hay chuyện xấu nhỉ? Rõ ràng hai đứa chỉ cần dựa vào khuôn mặt đẹp phát sáng là có thể yêu nhau thắm thiết, vậy mà cứ khăng khăng phải đi theo con đường tâm hồn trước. +
Thế giới mạng đúng là khó lường. +
Chỉ huy Hình và Tướng quân Thịnh – hai người đã lo lắng bạc cả đầu – nhìn nhau, thấy rõ khát vọng được nghỉ hưu trên gương mặt của đối phương. +
Sau khi nghe xong toàn bộ quá trình yêu qua mạng phức tạp, bốn vị phụ huynh đều có chút ngơ ngác. +
“Cha mẹ mấy đứa già cả lẩm cẩm rồi.” +
Hai vị quan lớn trong quân bộ đang ở độ tuổi sung mãn nhất đồng loạt cảm thán. Quân đội Liên bang sắp sửa vì vấn đề xã hội mang tên “xem mắt” này mà mất đi hai cánh tay đắc lực. +
“Là chúng ta lỗi thời rồi, có lẽ đây là thú vui đặc biệt của giới trẻ ngày nay chăng.” +
Phụ huynh hai nhà càng trò chuyện càng hoang mang. +
Nhưng rõ ràng là hai đứa chúng nó hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, tại sao cứ phải xé lẻ ra thành bốn mảnh để yêu đương làm gì cơ chứ? +
Không một ai dám hỏi. +
Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện xấu hổ tối nay nên dừng ở đây thôi, không nên để lọt gió bất kì lời nào ra ngoài. +
Trừ nhân vật chính, những người khác có mặt đêm nay đều cảm thấy mình đã để lại bóng ma tâm lý với phố mua sắm và hai nhà hàng này. Hình Vân theo gia đình lên xe, vừa đi được một đoạn không xa liền nghe thấy tiếng khóc thét của Thịnh Cẩn vọng lại từ đằng sau. +
Hình Ngân vẫn chưa hoàn hồn, vừa đi vừa xoa xoa cái đùi của mình. +
Anh Xuyên xã hội, nói đạp đứa nào đấy xuống lõi tinh cầu là phải làm liền. +
Hình Ngân cảm thấy sau trận phong ba đêm nay, Thịnh Cẩn mới là nạn nhân duy nhất chịu trận. +
Chuyện xem mắt và gặp mặt ngoài đời đều thành công một nửa, Hình Vân có chút đắc ý. Cậu tựa vào cửa sổ xe bay, mở forum của trò chơi Đồng Cỏ Bao La ra. Bản thân vốn định update tình trạng yêu qua mạng hiện tại của mình, kết quả ngay khi vừa mở forum lên đập vào mắt toàn là những lời tố cáo đẫm máu và nước mắt. +
Trên forum bắt đầu chia làm hai phe. Một phe là fan cuồng của cặp đôi Xuyên Lưu x Bồ Câu Đưa Thư, hiện tại đang hoài niệm và tiếc nuối. Phe còn lại là những người đã ăn đủ cơm chó của Xuyên Lưu và Bồ Câu Đưa Thư, chịu đủ sự đầu độc của mối tình chớp nhoáng này hiện tại đang mở tiệc ăn mừng như đón Tết. +
Chiến sự trên forum vô cùng phức tạp, Hình Vân suy nghĩ một lát xong tự tay xóa status đã soạn sẵn, quyết định cho mọi người một bất ngờ. Dù sao chuyện tình cảm lớn lao như vậy, cậu muốn tự mình nói trong buổi livestream. +
Tối hôm sau, khi Hình Vân đăng nhập vào phòng livestream, cậu nhìn thấy một vùng trắng xóa toàn là chim bồ câu. Đám netizen vào phòng livestream giống như đã hẹn trước từ trước, đều khoác lên mình hình tượng chim bồ câu có sẵn của nền tảng livestream Hân Hỏa, trên chóp cánh của mỗi con bồ câu còn kẹp hai chiếc que phát quang. +
Vừa thấy streamer lên mạng, hiện trường liền bùng nổ những tiếng reo hò cổ vũ. +
Hình Vân: “…” +
“Mọi người bị sao thế?” Hình Vân chân thành hỏi. +
Phô trương quá trời, bé thỏ bự ngồi trên sân khấu nhìn đám chim bồ câu trong phòng livestream, đôi tai hoang mang cụp xuống. Cái quy mô tầm cỡ concert này là sao? +
[Streamer đừng khóc, tụi tui mãi mãi là fanclub đứng sau chống lưng cho cậu.] +
[Bồ Câu Đưa Thư về đây mama ôm, Xuyên Lưu không cần cưng thì tụi này cũng không bỏ rơi cưng đâu nè~] +
[Quay lại đi thôi, không yêu đương gì hết, cưng vẫn mãi là đại thần PvP siêu kính nghiệp.] +
[Đừng yêu qua mạng nữa, để cho con game quèn này nghỉ ngơi dưỡng sức tí đi] +
[Mấy người phía trước nói thật lòng chút đi được không, rõ ràng đã giao kèo là đến nghe nhóc streamer kể chuyện thất tình rồi cơ mà? Tui đã mua sẵn hạt hướng dương với nước ngọt rồi, mấy người thế này là thế nào hả?] +
[Thằng phía trên câm mồm, sao lại nói huỵch toẹt sự thật ra thế, đã bảo đây là bí mật của tổ chức rồi cơ mà?] +
[Fan giả cút đi] +
Màn khai trừ này không hề lọt vào mắt của streamer. +
Chàng streamer ngây thơ không biết lòng người hiểm ác, hoàn toàn không hay biết nhóm người này đang nhảy múa ăn mừng vì chuyện cậu thất tình, bé cưng lương thiện lúc này đang vô cùng xúc động trước nhóm fan khổng lồ trước mắt. +
Hình Vân không ngờ rằng cậu và Xuyên Lưu lên mạng giận dỗi một trận lại có thể kéo ra nhiều fan bồ câu đến thế, còn có tổ chức có kỷ luật ôm nhau theo nhóm đặc biệt đến an ủi cậu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy. +
“Thật ra thì…” +
Hình Vân liếc nhìn hàng ghế đầu của phòng livestream, Xuyên Lưu vì vướng bận công việc nên vẫn chưa đến. +
Cậu định nói lại thôi, chuyện hẹn hò lần đầu thành công một nửa này cậu hy vọng có thể nói ra khi Xuyên Lưu cũng có mặt trong phòng livestream. +
“Em tiếp tục livestream PVP cho mọi người xem nhé?” Hình Vân hỏi fan, “Tiếp tục đánh nhau nào.” +
[Ôi đau lòng vãi nồi, bé Bồ Câu Đưa Thư thất tình vẫn kiên cường làm việc, tặng hết cà rốt cho cưng này.] +
[Bồ Câu Đưa Thư phải kiên cường lên, thất tình thà đau một lần rồi thôi, sau này đừng phát cơm chó nữa. Chúng ta cùng làm những đoá hoa thiện lành, chuyện nổ tung bản đồ coi như chưa từng xảy ra đi ha~] +
[Trở lại kiếp độc thân, mi vẫn là streamer tốt của tụi này] +
[Đánh rank đi, lâu lắm rồi không được xem đánh nhau, suốt ngày thấy cưng với Xuyên Lưu chạy lung tung khắp thế giới, không chia tay là tụi này sắp biến thành chanh chua hết lượt rồi.] +
[Huhu, đã bảo là buổi kể chuyện thất tình cơ mà, bé streamer định hóa đau thương thành sức mạnh sao?] +
Giao diện phòng livestream hiện lên biểu tượng trò chơi quen thuộc, Hình Vân trong hình tượng bé thỏ khua khua móng vuốt, gõ gõ vào biểu tượng của trò chơi Đồng Cỏ Bao La, giao diện đăng nhập quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu. +
Bé thỏ băng qua bầu trời sao của giao diện đăng nhập, lao về phía Trái Đất trong đêm sao như thường lệ. Đã mấy ngày không đánh PvP, Hình Vân tràn đầy khát vọng đối với đấu trường và chiến đấu, đến mức tốc độ đăng nhập trò chơi nhanh hơn bình thường rất nhiều. +
Một tiếng “đoàng” vang dội, bé thỏ đập đầu thật mạnh vào một bức tường vô hình, bị bật văng ra khỏi biểu tượng trò chơi, lùi về phòng livestream của Bồ Câu Đưa Thư. +
Hình Vân: “?” +
Khán giả: “?” +
Quần què gì vậy? +
Bé thỏ ngã ở đâu đứng lên ở đó, không hề nản lòng, lại nhảy vào biểu tượng lần nữa, tiếp tục bị chặn đứng bên ngoài giao diện đăng nhập, lại bị bật ngược về phòng livestream. +
Bé thỏ bự ngồi bệt trên đất của phòng livestream, có chút hoang mang không rõ tình hình. +
Biểu tượng trò chơi Đồng Cỏ Bao La rung lên một cái, nhả ra một bức thư, từ trên trời rơi xuống ngay vào tay Hình Vân. +
Bé thỏ bự nằm sấp trên mặt đất đọc thư: +
[Người chơi thân mến, trò chơi Đồng Cỏ Bao La đang tiến hành điều chỉnh và nâng cấp server, bản đồ phong cảnh Rừng hoa cũng đang được sửa chữa khẩn cấp. Vì sự phát triển của trò chơi, vì mục đích nâng cao trải nghiệm trò chơi của người chơi, chúng tôi quyết định trong thời gian sửa chữa bản đồ sẽ cách ly tất cả các yếu tố nguy cơ cao, tạm thời nghiêm cấm người chơi Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu đăng nhập vào trò chơi.] +
[Mọi quyền giải thích cho đợt điều chỉnh lần này đều thuộc về nhà phát hành chính thức của trò chơi Đồng Cỏ Bao La, không chấp nhận bất kỳ sự chất vấn nào, đặc biệt là Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu.] +
Bồ Câu Đưa Thư: “???” +
Cậu bị ban acc tạm thời hả? Còn bị nhà phát hành nêu đích danh nữa chứ? +
Cái đám này sao mà mong manh dễ vỡ thế không biết, cậu chỉ lên mạng bán cơm chó rồi cãi nhau một trận thôi mà, sao lại biến thành nhân tố nguy hiểm rồi? +
Thế đạo suy vi, lòng người thay đổi, một trò chơi rộng lớn như vậy mà tình yêu và thù hận của cậu lại không có nơi nào để gửi gắm. +
Lời tác giả: Hai người mà yêu ra hẳn cuộc tình bốn người. +


