Chương 36: Cớ sao phải làm tổn thương nhau

Chương 36: Cớ sao phải làm tổn thương nhau +
Editor: Out of Eden +
— +
Trên đầu NPC dường như có một đám mây đen, đáng tiếc là Thịnh Cẩn lại không nhìn thấy. +
Thịnh Cẩn dần trở nên phấn khích: “Anh giai biết sự kiện vui vẻ nhất trong quá trình trưởng thành của em là gì không?” +
“?” Hình Ngân gửi một dấu chấm hỏi. +
Thịnh Cẩn rất hài lòng với sự phối hợp của NPC này: “Hồi anh trai đi xem mắt lần đầu tiên, em đã tìm cho ảnh một cái nơ bướm màu xanh lá khổng lồ, còn lén chụp ảnh lại nữa, anh ấy không hề hay biết đâu.” +
Hình Ngân: “…” +
Thằng nhóc này ngứa da rồi, muốn ghi âm lại quá. +
Thịnh Cẩn lải nhải kể khổ suốt nửa đêm, sau đó mãn nguyện vỗ vai NPC: “Hẹn anh giai lần kế nhé.” +
Anh giai không muốn hẹn hò gì nữa, tâm trạng anh giai lúc này đang cực kỳ tệ. +
“Có gì thì đừng giữ trong lòng, nói ra sẽ thấy thoải mái hơn nhiều á.” +
Thịnh Cẩn tâm trạng cực tốt, vừa hát vừa log out khỏi trò chơi. +
Hình Ngân nằm không cũng trúng đạn nghẹn một bụng lửa giận điều khiển lính canh NPC đi đứng cứng nhắc trở lại cổng Tây, thực hiện một cú đánh lái cực đẹp. +
Sau khi đưa NPC về đúng vị trí cũ, anh cũng log out. +
Trong phòng riêng, Hình Ngân tắt thiết bị kết nối dữ liệu, ngồi vào bàn và bắt đầu nghiêm túc ôn lại những kiến thức vừa học được tối nay. +
Hình Ngân: “…” +
Chẳng có quần què gì để ôn lại cả. +
Trong mắt anh, hai người kia gia tăng tình cảm bằng cách chà đạp người chơi khác và nhà phát hành game. +
Điều này chỉ áp dụng cho Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu, không thể bắt chước. +
Hai kẻ này trong game bị người người nhà nhà hắt hủi, danh tiếng cực xấu, cộng đồng player con game này tốt tính quá rồi. +
Điểm đáng học hỏi duy nhất chắc là chuyện né tránh thành công chuyện mai mối, chọn yêu qua mạng nhỉ? +
Hình Ngân lắc đầu, quyết định cho cặp đôi này một cơ hội cuối cùng, tối mai sẽ vào game quan sát thêm lần nữa. +
Còn về Thịnh Cẩn tối nay, Hình Vân nghĩ An toàn thông tin là một chuyên ngành hay, nếu tìm thấy niềm vui trong đó thì sẽ không thấy khô khan. +
Nhìn Thịnh Cẩn là biết chưa được gia đình định hướng tốt. Với tư cách là bạn thân của Thịnh Hằng Xuyên trong quân đội, Hình Ngân quyết định sẽ giúp một tay. +
Hình Ngân lục tung đồ đạc trong phòng, tìm lại mấy bộ đề thi hay thời học Đại học chưa nỡ làm hết. +
Thịnh Hằng Xuyên và Hình Vân vừa chơi game xong, log out chưa bao lâu thì nhận được hơn mười bộ đề thi từ Hình Ngân gửi tới, toàn bộ đều liên quan đến chuyên ngành An toàn thông tin. +
Người đã tốt nghiệp nhiều năm như Thịnh Hằng Xuyên gửi lại một dấu chấm hỏi. +
Hình Ngân reply: “Không cần cảm ơn, tặng cho em trai chú đấy. Chuyên ngành này rất thú vị, thằng nhóc sẽ thích thôi.” +
Thịnh Hằng Xuyên: “Ok.” +
Anh chẳng thèm nhìn qua, tiện tay foward đống đề sang cho Thịnh Cẩn, sẵn tiện gửi tin nhắn cho Hình Vân: “Em mặc kệ Thịnh Cẩn đi, quan tâm anh nhiều hơn một chút là được.” +
Hình Vân đúng là hiểu chuyện, còn biết quan tâm đến bài vở của Thịnh Cẩn nữa. +
Trong ký túc xá, Hình Vân ôm điện thoại, nửa ngày trời vẫn không hiểu nổi ngoài lúc trấn lột trang bị ra thì mình quan tâm Thịnh Cẩn lúc nào. +
Cậu đang định trả lời thì Thịnh Hằng Xuyên lại gửi tin nhắn: “Mai anh đến trường, tan học gặp nhau nhé?” +
“Vâng ạ.” Hình Vân đáp. +
“Mình đuổi tiến độ ngoài đời thực chút nhỉ?” +
“… Vâng ạ.” +
Nhờ vào tình thương của anh trai dành cho khoá dưới, Hình Vân sắp có thêm một buổi hẹn hò ngọt ngào. +
Thịnh Cẩn trước khi ngủ nhận được một đống bài tập từ anh trai, cứ như vậy mất ngủ cả đêm luôn. +
Trên forum của Đồng Cỏ Bao La, một nhóm người đang thảo luận về tình trạng thất thủ của bản đồ game hôm nay. +
1L: Giải tán đi, hôm nay còn tốt chán. Hai đứa nó chỉ đòi cơm thôi, không tổn thất gì lớn, thành chính chưa sụp đổ, chúng ta cũng chưa mất miếng thịt nào. +
2L: Đội ơn em giai Earth Yellow đã cứu mạng tất cả chúng ta, kết thúc thảm họa sớm hơn dự kiến. +
3L: Khứa bên trên đừng cảm ơn Earth Yellow, nguồn cơn của mọi tội ác đấy. +
4L: Anh giai nói vậy là có ý gì? +
5L: Mấy ní quên mất Bồ Câu Đưa Thư và Xuyên Lưu quen nhau thế nào rồi sao? Ban đầu người Bồ Câu hành hung là Earth Yellow, sau đó Xuyên Lưu mới đăng nhập giải cứu. +
17L: Tui bỗng nhiên hết thấy tội nghiệp cho Earth Yellow rồi. +
18L: Xin lỗi cho tui ngắt lời chút, tui muốn hỏi tại sao NPC ở cổng Tây thành chính chỉ còn lại một người vậy? Vốn dĩ có hai người mà? +
19L: Tui cũng phát hiện ra. +
20L: Đi phản hồi cho admin đi, NPC to xác thế kia sao mà lạc được? +
21L: Ok ok, tôi đi tìm đây. +
Mười phút sau, nhân viên chăm sóc khách hàng nhìn vào camera giám sát game, anh ta để ý thấy NPC xuất hiện thừa ra ở cổng Bắc mà ngẩn người. +
NPC đang yên đang lành sao lại chạy sang cổng Bắc nằm vùng thế kia? +
Hình Ngân mệt mỏi cả ngày lỡ “đậu xe” nhầm chỗ đã log out đi ngủ, không thể giải thích thắc mắc cho nhân viên chăm sóc khác hàng. +
Sáng hôm sau Hình Vân vừa tỉnh dậy đã thấy mình bị kéo vào một nhóm chat. +
Hình Vân: “?” +
Thịnh Hằng Xuyên: “?” +
Hình Ngân: “?” +
Thịnh Cẩn: “Good morning =w=~.” +
Cậu bạn Thịnh Cẩn tối qua mệt mỏi quá độ, nửa đêm nảy ra ý định kéo cả hai gia đình vào một nhóm chat chung. +
“Chào buổi sáng.” Chỉ huy Hình lên tiếng, “Hằng Xuyên và bé Vân nhà chúng ta dạo này thế nào rồi?” +
Hình Vân dần tỉnh táo lại mới phát hiện trong nhóm có tám người, phụ huynh hai nhà vốn đang lo sốt vó cũng có mặt ở đây. +
Hình Vân: “Tốt lắm ạ, bọn con đã tiến đến bước nắm tay rồi.” +
Thịnh Hằng Xuyên: “Ừm.” +
Hình Ngân: “…” +
Anh cóc tin, không đời nào anh đi tin hai kẻ lần trước ở chung một phòng mà chỉ mới nắm đôi tay nhỏ đâu. +
Với tư cách là Beta duy nhất trong nhà, Thịnh Cẩn luôn cho rằng yêu đương chẳng liên quan gì đến mình. Cậu chỉ thuận tay làm việc tốt lập nhóm để đại thần và anh trai có chỗ khoe tình cảm, cho Hình Ngân chỗ ngồi ăn cơm chó miễn phí mỗi ngày, +
Đều là những người bị cuộc đời vùi dập như nhau, cỏ lúa bằng nhau mà thôi. +
Buổi chiều, Hình Vân tan học, Thịnh Hằng Xuyên đã đợi cậu ngoài cổng trường. +
Phi thuyền cá nhân đậu ngay cổng khiến vô số người dừng lại xem. Hình Vân không quan tâm xung quanh, bước lên phi thuyền. +
“Mình đi đâu vậy ạ?” Hình Vân tò mò. +
“Đi date.” Thịnh Hằng Xuyên nói một cách khá bí ẩn.
—— +
Lời tác giả: +
Về pheromone: +
Hình Vân – Kẹo sữa Thỏ Trắng +
Thịnh Hằng Xuyên – Trà chanh +
Thịnh Cẩn – Beta vốn không có pheromone, nhưng trên người cậu ấy thường có mùi chanh tươi mới bổ +
Hình Ngân – Trà sữa +
Mùi sữa di truyền từ gia đình, em trai ngọt ngào hơn anh trai chút thôi à. +
Về chênh lệch tuổi tác: Đều là niên thượng cách nhau 7 tuổi. +


