Skip to main content

Chương 4: “Tôi tình nguyện mạo hiểm, để đổi lấy cơ hội bên người dài lâu.”

dathaiPiter

Chương 4: “Tôi tình nguyện mạo hiểm, để đổi lấy cơ hội bên người dài lâu.” +

— +

[47L Hì Hì] Quyết định gì đấy??? Quyết định tỏ tình hả??? A a a tui ngồi đây đợi kết quả nhaaa! +

[48L LongTimeNoSea] Quào, chúc mừng sốp đã quyết định bước một bước quan trọng trong đời hen. +

[49L Dust] …Chúc may mắn. +

[50L Chủ topic] Tôi vui quá!!! +

[51L Hì Hì] Gì đấy gì đấy? Mau phun châu nhả ngọc đi!!! +

[52L Kích thích] Ui, hồi hộp quá hồi hộp quá, tui hóng! +

[53L BiteBoy] Cậu ấy đồng ý rồi? Tui muốn nghe chi tiết! +

[54L Chủ topic] Em ấy chưa đồng ý ngay, nhưng mà em ấy nói sẽ suy nghĩ! Cái này tốt hơn nhiều so với kết quả tôi dự đoán rồi, lúc ấy tôi rất sợ em ấy sẽ tránh né rồi chán ghét tôi. +

[55L Dứa hấp muối] Chúc mừng chủ topic nhé! Cầu xin anh kể chi tiết o((>ω< ))o +

[56L Hì Hì] Oaaaa! Hy vọng chủ thớt cầu được ước thấy nha. +

[57L Kích thích] Xếp hàng chờ kể chi tiết màn tỏ tình!!! +

[58L Stone] Xin chi tiết màn tỏ tình +10086 +

[59L Chủ topic] +

Trưa hôm nay, chúng tôi vẫn như mọi ngày xuống nhà ăn công ty ăn cơm. +

Em ấy vẫn gọi món như cũ, cảm giác như không bao giờ thấy ngán vậy. Còn tôi thì rất căng thẳng, cũng không ăn được bao nhiêu, em ấy để ý tới liền hỏi tôi có phải không khỏe không, em ấy thật sự rất chu đáo. +

Tôi lắc đầu bảo không sao. +

Ăn xong chúng tôi đi cất bát đũa, em ấy theo thói quen bước về phía phòng làm việc, tôi dừng lại tại chỗ không đi, em ấy đi được một đoạn mới phát hiện tôi không đi theo, quay đầu nhìn tôi, mặt lộ vẻ thắc mắc, hỏi sao tôi không đi tiếp. +

Xung quanh người qua lại rất đông, đều là các đồng nghiệp đang trên đường quay về công ty, tôi cắn răng bước mấy bước tới trước mặt em ấy, nắm tay kéo em đến một công viên nhỏ gần đó. +

Buổi sáng và chạng vạng là lúc người trong công viên khá đông, phần lớn là người lớn tuổi tới đi bộ hoặc tập thể dục, buổi trưa trong công viên nhỏ thì không có mống người nào, với tôi mà nói thì đây là một địa điểm vô cùng thích hợp. +

Em ấy bị tôi kéo đi cả đoạn đường nhưng lại không phản kháng, đợi tôi dừng lại rồi em ấy mới nghiêm túc nhìn biểu cảm trên mặt tôi, hỏi tôi làm sao thế, xảy ra chuyện gì rồi sao. +

Không biết tôi đã im lặng bao lâu, tôi đoán là khá lâu, bởi vì hai phe trong đầu tôi đều đang giằng co kịch liệt, lời muốn nói cứ quay quẩn nơi đầu môi không thốt ra được, nhưng có lẽ cũng không lâu như tôi tưởng, bởi vì trên mặt em ấy không hề có vẻ sốt ruột, vẫn luôn dịu dàng nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. +

Tôi hít một hơi thật sâu, dũng cảm nói câu đầu tiên: “Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em.” +

Em ấy cười, dùng chất giọng dịu dàng trấn an tôi: “Anh nói đi, em nghe đây.” +

Nụ cười ấm áp của em cho tôi thêm dũng khí, để những tình cảm với em đã ấp ủ trong lòng tôi rất lâu có chỗ để sẻ chia. +

Tôi nói với em, rằng tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Rằng từ trước khi cả hai gặp nhau ở công ty, tôi đã từng thấy em ấy trên xe buýt, rồi sau đó là thương nhớ không nguôi, vô tình tách em ấy ra khỏi những người khác, để em ấy trở thành người có thể làm xáo trộn nhịp tim tôi. +

Tôi nói ra những tưởng tượng của mình về cuộc sống sau này của hai đứa: Tương lai khi tôi già đi, người tôi hy vọng được bầu bạn ở bên là em ấy, và chúng tôi có thể đến sinh sống ở một thành phố yên bình nào đó. +

Em ấy thích vườn tược, trên sân thượng nhà chúng tôi có thể để dành ra một khoảng cho em đặt những chậu cây yêu thích; em ấy thích đọc sách, vậy thì trong phòng làm việc của chúng tôi nhất định phải lắp một giá sách full tường, xếp đầy những quyển sách em ấy thích; em ấy thích dạo bộ, thế thì chúng tôi có thể nuôi một chú chó nhỏ tính cách hiền hòa, mỗi ngày ăn tối xong, chúng tôi có thể cùng nhau dắt chó đi dạo. +

Cũng có lẽ, quan hệ của chúng tôi sẽ không kéo dài được đến tuổi già, có lẽ ở tuổi trung niên, tình cảm của hai đứa sẽ nhạt dần, vì đã quá quen thuộc nhau, cho nên sẽ cảm thấy chán ngán, chúng tôi có lẽ sẽ cùng đeo nhẫn đôi nằm chung trên một chiếc giường, nhưng mỗi người lại ngủ một bên, quay lưng về phía nhau mà ngủ, hoặc có lẽ đến một ngày nào đó, một bên sẽ không còn chịu đựng nổi những ngày tháng bình đạm mà nhàm chán đó nữa mà buông lời chia tay. +

Những điều “có lẽ” này không chỉ mới xuất hiện trong đầu tôi ngày một ngày hai, chúng là những kết cục mà mỗi đôi tình nhân trong cuộc đời củi gạo mắm muối này đều có thể sẽ phải trải qua. Thế nhưng, dù biết tương lai sau này có khả năng sẽ đau khổ đến vậy, tôi cũng tình nguyện mạo hiểm, chỉ để đổi lấy một cơ hội cùng người dài lâu. +

Muốn cùng em sống chung một nhà, có thể cùng nhau đi làm rồi tan làm, sáng sớm tôi làm đồ ăn cho em ấy, tan tầm rồi có thể cùng nhau đi siêu thị mua đồ, sau đó lại cùng về nhà làm cơm tối. +

…Tôi còn muốn ôm ấp, hôn môi,… làm tình với em. Muốn mỗi ngày đều được ôm em chìm vào giấc ngủ, qua ngày mới lại được thấy em thức giấc trong lòng tôi… +

Tôi nói với em: +

Xin lỗi em, do tôi quá ích kỷ, đáng lẽ tôi nên chôn chặt tình cảm này dưới đáy lòng, nhưng tôi không nhịn được, tôi muốn nói cho em biết. +

Tôi không muốn dọa em, tôi thực sự rất thích cảm giác được làm bạn với em, nếu như em không thể chấp nhận được tình cảm này, tôi cũng sẽ không ép buộc, nhưng tôi hy vọng em sẽ ghét tôi vì điều này, hãy cứ đối xử với tôi như bạn bè bình thường là được rồi. +

Lúc tôi nói những lời này, tôi vẫn luôn nhìn thẳng vào em, cũng thấy được đôi mắt chuyển từ ý cười dịu dàng, sang chợt bất ngờ, cuối cùng là cụp xuống. Em hơi nghiêng người, toàn thân đều viết rõ chữ “kháng cự”. +

Tôi không hề viết nháp cho lần tỏ tình này, nhưng những ý nghĩ này đã chôn giấu trong lòng tôi rất lâu rồi, không cần dùng tới kỹ năng ghi nhớ gì cũng có thể tuôn ra như suối. +

Đợi đến lúc tôi nhận ra thì tay tôi đã cuộn này nắm đấm, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, sự hoảng hốt tôi cố gắng che giấu lập tức ào ra, tôi không nhịn được lùi về sau nửa bước, hơi có cảm giác muốn quay người bỏ chạy. +

Nhưng cũng chỉ là lùi nửa bước mà thôi, chưa nghe được câu trả lời từ em ấy, tôi không dám rời đi, tôi có thể dự đoán được, nếu lúc này tôi thực sự quay người bỏ đi, thì quan hệ của chúng tôi sẽ bị bầu không khí gượng gạo chắn ngang, và tôi cũng sẽ khó mà có được dũng khí lần nữa tỏ tình với em ấy. +

Cho nên tôi cứ đứng bất động tại chỗ, cố gắng nặn ra chút âm thanh từ cổ họng, rồi gượng cười nói với em ấy: “Từ chối tôi cũng không sao đâu… Nhưng mà tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn, có được không…” +

Em ấy vẫn không nhìn tôi, vẫn nghiêng mặt đi, không biết đang nhìn cái gì. +

Trong lúc im lặng đó, tim tôi dần đập chậm lại, giờ lớp cửa sổ giấy đã bị chọc thủng, tôi lại có tâm lý “thôi thì chuyện đã rồi”, máu trong người tưởng như bị đông cứng vì căng thẳng cũng dần chuyển động trở lại. +

Tôi nhìn chăm chú vào gò má em ấy. +

Giữa chúng tôi chỉ cách một bước chân, ngày trước vì không muốn làm lộ ra tình cảm của mình nên tôi chưa từng nhìn kỹ em ấy, vì vậy khoảnh khắc ấy tôi vô cùng tham lam mà quan sát. +

Làn da của em ấy rất đẹp, trắng nõn nhẵn thín, tôi đã từng vô tình chạm vào, vô cùng mềm mại. +

Em ấy vẫn không nhìn tôi, nhịp thở vừa gấp gáp lại hơi đè nén, hai cánh môi hồng nhạt hơi mím lại. +

Hình như là cảm nhận được tầm mắt của tôi, đôi mi của em ấy bất giác rung rung, như cánh quạt nhỏ thổi nhẹ vào lòng tôi. +

Em ấy đang nghĩ gì nhỉ? Là đang nghĩ từ chối tôi thế nào, hay là đang quyết định từ bây giờ trở đi không muốn nói một câu nào với tôi nữa? Hoặc cũng có thể là đang nghĩ xem có nên ở bên tôi không, có lẽ em ấy cảm thấy chúng tôi đến với nhau cũng không tệ lắm, mặc dù không thể có đời sau, nhưng tôi có thể cho em ấy lời hứa một đời chung thủy… +

Hồi lâu sau, em ấy hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi lần nữa mở ra, sau đó nhìn về phía tôi. +

Là cái nhìn thẳng vào mắt tôi. +

“Có thể cho em ba ngày không?” +

“Em không muốn trả lời anh trong phút bồng bột.” +

Mọi người có hiểu tâm trạng lúc đó của tôi thế nào không? +

Tôi cũng không rõ lúc đó mình có biểu cảm gì, có lẽ là tôi đã nở nụ cười vô cùng ngốc nghếch nhỉ. +

— +

Heo Mập chia sẻ: +

Huhuhu tui cũng xúc động lắm đó anh Lương ơi TvT +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.