Chương 3: “Tôi cũng sẽ có chút ghen tị”

Chương 3: “Tôi cũng sẽ có chút ghen tị.” +
— +
[23L BiteBoy] Ủa alo sốp? Sao kể được một nửa rồi dừng ngang dị?? +
[24L =.=] Sốp càng ngày càng biết cách khiến chúng tôi hứng thú. +
[25L Kích thích] Người ơi người bỏ giáp đầu hàng địch nhanh quá vậy, giờ đã đến mức người ta mới nhìn thôi mà mình cũng nắng được rồi hả? Cười điên mất thôi nhất định phải kiềm chế lại nha! Đừng có dọa cậu ấy chạy mất. +
[26L Hì Hì] Thật là muốn đổi luôn tên thành “hóng update” luôn á. Sốp ơi tốc độ kể chuyện này của anh làm tôi buồn gớt nước mắt, mà lần này còn ngắn có tí tẹo… Nếu còn cập nhật kiểu như này nữa, cẩn thận cuộc sống về sau không được thỏa mãn* đâu →_→ +
[27L Chủ topic] Xin lỗi, ban nãy vừa đi nghe điện thoại… +
Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, giọng em ấy trong điện thoại có hơi khác ngoài đời, có chút, nói sao nhỉ, gợi cảm… +
[28L Lé biên] +
Chủ thớt à, có lời này tui muốn nói lâu rồi +
Anh thật sự là… nghiện lắm rồi đấy hahaha +
Mê muội từ mặt đến giọng con nhà người ta luôn +
Hết cứu rồi hahaha +
[29L Chủ topic] +
@25L: Cảm ơn, tôi biết phải kiềm chế mà. +
@28L: Nghiện ý là bảo tôi si mê em ấy hả? Tôi cũng biết mình hết đường cứu chữa rồi… Từ khoảnh khắc em ấy đi tới bên tôi, trong đầu tôi không lúc nào là không có hình bóng em ấy. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. +
>>> +
Kể tiếp chuyện hôm đó. +
Cuối cùng chúng tôi đến một quán bán đồ ăn địa phương. +
Mấy món em ấy gọi tôi đều đoán được trước, khẩu vị của em ấy rất dễ nắm bắt, em ấy thích đồ ăn thanh đạm, cách làm đơn giản. Sau đó tôi gọi thêm một phần nghêu chưng trứng và cá vược kho. +
Bận rộn cả nửa tháng trời, rốt cuộc cũng được ăn bữa cơm nóng hổi, chúng tôi đều ăn rất ngon miệng, cả bàn thức ăn gần như được dọn sạch bách. +
Sau khi ăn xong, tôi còn đang cảm thấy tiếc nuối vì sắp phải tạm biệt, thế mà em ấy lại mời tôi: “Ăn nó quá, anh Lương có vội về nhà không ạ? Hay là chúng ta dạo phố chút đi?” +
Sao tôi có thể từ chối em được chứ? +
Phố xá tấp nập, chúng tôi chầm chậm đi theo dòng người, có lúc chỉ là im lặng đi, có lúc thấy món đồ nào hay ho sẽ trò chuyện đôi câu. +
Đi khoảng 20 phút, chúng tôi mới trở về chỗ cũ lấy xe. +
Nhà tôi cách chỗ này không xa, tôi nói với em ấy để tôi tự về là được, nhưng em ấy vẫn cứ muốn đưa tôi về, tôi cũng không biết xa cách khách sáo với em, thế là cũng đồng ý. +
Khi chiếc xe dừng lại dưới khu nhà tôi, tôi nói cảm ơn với em ấy, còn chúc em có một kỳ nghỉ vui vẻ, em ấy cong mắt cười với tôi, cũng chúc lại. +
Đến lúc về tới nhà rồi, trở lại không gian chỉ thuộc về mình, tôi mới chợt tỉnh táo, CPU cũng hoạt động trở lại. +
Tôi hối hận quá đi mất, lần đầu tiên hẹn hò (cho phép tôi đơn phương gọi vậy nhé) mà tôi lại cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn… Hơn nữa lúc đi dạo phố, tôi đáng lẽ phải nói chuyện với em ấy thật nhiều, nhưng mà giờ nhớ lại, lúc đó phần lớn thời gian đều là em ấy tìm chủ đề khơi chuyện, mà tôi thì không hề tìm chuyện để nói gì cả, giờ tôi cũng không nhớ là mình đã nói những gì nữa… Tôi không biết có vì chuyện này mà em ấy cảm thấy chúng tôi chỉ nên là đồng nghiệp thôi, không thể làm bạn bè có chủ đề chung không nữa… +
>>> +
[30L Hì Hì] Ui cướp được bình luận đầu! Sốp yên tâm đi, nghe anh miêu tả thì tôi cảm thấy cơ hội thành công rất lớn đó. +
[31L Kích thích] Ngốc nghếch lớn tuổi công x xinh đẹp, chủ động thụ hihi +
[31L BiteBoy] Thế này mà còn không phải là bạn á, yêu cầu của chủ thớt có cao quá không vậy? +
[33L Stone] Chỉ có tôi nhớ là chủ topic nói lúc nãy đang gọi điện thoại thôi à? Nói gì với nhau thế [tò mò. jpg] +
[34L Chủ topic] +
@30L: Mượn lời chúc của bạn. +
@32L: Tôi muốn trở thành người bạn mà dù buồn vui hờn giận gì em ấy cũng đều chia sẻ với tôi cơ. Chứ không phải chỉ là bạn bè ăn uống chơi bời bình thường. +
@33L: Đúng thế, lúc đó em ấy đã về tới nhà rồi, trước khi xuống xe tôi có dặn khi về đến nhà thì gọi cho tôi. 4 ngày tiếp theo không được gặp em ấy nữa… Có hơi buồn. +
[35L Hì Hì] An ủi sốp chút nè, coi như tiểu biệt thắng tân hôn đi ha, có khoảng cách mới có cái đẹp nha. +
[36L Hì Hì] Bốn ngày rồi đó sốp ơi, sốp đi đâu rồi [chống cằm. jpg] +
[37L Chủ topic] +
Có người bạn mua thừa hai tấm vé xem phim, tôi trong lúc kích động đã nhận mất rồi, nhận xong mới biết là phim tình cảm… +
Vốn chỉ là muốn cùng em ấy đi xem một bộ phim hài nhẹ nhàng thôi… +
Nếu mọi là em ấy, mọi người có muốn đi xem phim tình cảm ngọt ngào cùng với một người đàn ông mới quen hơn một tháng không? +
[38L Kích thích] Yooooo, nhanh đi hỏi cậu ấy có muốn cùng anh đi xem phim không đi nè!!! Chưa thử sao biết không được! +
[39L Hì Hì] Nếu như là tôi, nếu tôi thích người ta thì đương nhiên là nhận lời rồi, nhưng nếu không thích thì →_→ +
[40L Dust] Cạn lời luôn, trước tiên anh phải làm rõ xem người ta có phải gay không đã rồi làm gì mới làm chứ? +
[41L BiteBoy] Không thì sốp mua thêm hai vé phim hài đi, trước đây đọc thấy bảo điểm cười của cậu ấy rất thấp mà, không khí phim cũng nhẹ nhàng nữa. +
[42L Chủ topic] +
@38L: Xin lỗi, tôi không muốn mạo hiểm. +
@39L: Cảm ơn câu trả lời của bạn. +
@40L: Bạn hiểu lầm rồi, trước mắt tôi chỉ muốn làm bạn với em ấy thôi. Phim tình cảm đúng là hơi mập mờ, tôi đã tặng lại cho em gái rồi. +
@41L: Cảm ơn lời đề nghị của bạn, sau này tôi sẽ làm như vậy. +
>>> +
Tôi đối xử với người khác khá lạnh nhạt, quan hệ với các đồng nghiệp khác cũng chỉ dừng lại ở việc chạm mặt thì gật đầu chào hỏi, trước đây tôi đã kể rồi, giữa tôi và đồng nghiệp nếu không phải chuyện công việc thì chỉ có mười phút tán dóc lúc rảnh rỗi trà nước thôi. +
Nhưng mà em ấy thì khác, em ấy đối xử với mọi người rất ôn hòa lễ phép, năng lực làm việc lại xuất sắc, đồng nghiệp xung quanh đều thích em ấy, hôm nào tới giờ nghỉ trưa cùng đều có người chủ động đến nói chuyện với em ấy đôi câu, mà em ấy cũng có thể thoải mái đáp lại. +
Ở điểm này thì tôi kém hơn em ấy, đối với tôi, vòng giao thiệp chỉ có hai loại: Thân thiết và không thân thiết, không có vùng giao thoa nào cả. +
Có lúc nhìn thấy em ấy cười nói với người khác, tôi cũng sẽ có chút ghen tị. Tôi cũng muốn giữ tâm tư đơn thuần để nói chuyện với em ấy, sao tôi lại có tình cảm với em chứ? +
Thứ tình yêu này khiến mỗi lần tôi đối diện với em đều trở nên bối rối, khiến cho kẻ vốn đã ít nói như tôi càng khó bày tỏ lòng mình, tôi muốn đối xử tốt với em, nhưng lại sợ em phát hiện, muốn dằn lại con tim đập như sấm khi gặp em, nhưng ngày tiếp theo chạm mặt tôi lại quên hết tất cả quyết tâm tự lập trước đó… +
Trước kia nghe người khác nhắc tới hai chữ “tình yêu”, tôi chỉ cảm thấy mờ mịt, nhưng giờ hình như tôi đã hiểu được một chút rồi. +
Khiến con người ta vừa yêu thương vừa đau khổ. +
>>> +
[43L Hì Hì] Tội nghiệp sốp… Không thì sốp tìm hiểu xu hướng tính dục của người ta trước đi. Nếu cũng cong thì sốp dũng cảm theo đuổi cậu ấy đi!!! +
[44L Lé biên] Cái hướng phát triển của topic này… +
Trồi lên giải thích chút nè, tôi với bạn gái trước khi đến với nhau là bạn cùng lớp, từ trung học đến đại học luôn, nhưng trước khi tốt nghiệp cấp ba thì hai chúng tôi hoàn toàn không hề nói chuyện với nhau miếng nào luôn. +
Dáng người tôi cao nên xếp hàng phía đằng sau, cô ấy đứng ở hai ba hàng phía trước tôi. Thành tích của cô ấy rất tốt, là người phụ trách thu bài tập Tiếng Anh, mỗi lần tôi đi học muộn, mới vội vã ngồi vào chỗ là cô ấy cũng theo đến thu bài tập của tôi. +
Sau đó có mấy lần tôi cố ý đến muộn hẳn, muốn nói chuyện với cô ấy mấy câu. Lần nào tôi cũng tự nhủ phải nói nhiều một chút, kết quả là tôi cứ sợ sệt, rồi lại tự nhủ bản thân thôi thì lần sau nói vậy. +
Lần cuối cùng, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất khó xử, nói rằng giáo viên Tiếng Anh dặn sau này nếu tôi lại đến muộn thì không cần thu bài tập của tôi nữa, cô ấy còn nói với tôi phải chăm chỉ học tập, đừng đến muộn mãi, haha. +
Lúc ấy tôi áy náy lắm, cảm thấy rước thêm phiền toái cho cô ấy, rất lâu sau đó cũng không dám nói chuyện với cô ấy nữa. +
Kỳ nghỉ sau khi thi đại học, tôi còn buồn một trận vì nghĩ sẽ không được gặp lại cô ấy nữa, ngờ đâu lúc lên đại học lại phát hiện trong nhóm chat lớp có một người cùng họ cùng tên với cô ấy, đến khi gặp mặt mới biết đúng là cô ấy thật… Lúc đó tôi không màng gì cả, chỉ biết đây chính là định mệnh của tôi và cô ấy, nếu bỏ lỡ nữa thì tôi sẽ hối hận đến chết. Sau đó thì niềm vui ập đến, hóa ra cô ấy cũng thích tôi từ lâu rồi, nhưng mà cũng vì nhát gan giống tôi, nên không dám bước thêm bước nữa. +
Cho nên là, tôi nghĩ lúc nên chủ động thì hãy chủ động, nếu không sẽ giống như hai chúng tôi nè, lãng phí những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. +
[45L Stone] Chuyện tình của bạn trên đẹp thật đó. +
[46L Chủ topic] Cảm ơn Lé biên nhé, cảm ơn mọi người, tôi đã có quyết định rồi. +
— +
Chú thích từ Heo Mập: +
(*) Raw là hai ô trống, toy tự đọc hiểu rồi edit theo ý hiểu của toy hen :v +


