Chương 42: Hiện trường thảm án Trấn Lưu Ly

Edit: Ry +
Cổng Trấn Lưu Ly, một đoàn người với bá thể linh hoạt nhảy vào trong đám đông, ai đấy đều sải chân hết cỡ, ào ào cuốn lên một trận gió. Anh Kệ Đời là chạy nhanh nhất, theo sát phía sau là Mãnh Hổ 123 Gấu Trúc Nhỏ, phóng qua cái vèo. +
Oắt dờ heo! Các người chơi đang ở trong trấn đều có cùng một câu hỏi, chẳng qua là khi họ nhìn về phía mấy người này chạy đến, đập vào mắt là một đoàn NPC cầm cây đao to tổ chảng dí theo sau. +
Các vị Thiên Vũ Vệ cao lớn vạm vỡ, áo giáp nặng trịch, giọng như tiếng chuông, kèm với cây đao bén mù mắt! +
“Đệt! Giữ trật tự đô thị!” +
“Đông vậy!! Từ đâu tới thế!” +
Các người chơi Thánh Điện phản ứng đầu tiên, vội vàng tăng tốc dịch chuyển né tránh sự đuổi giết của lính thủ thành: “Là bọn Vườn Bách Thú, chúng nó dẫn giữ trật tự đô thị tới!” +
Bảo sao, cứ thắc mắc mãi Chu Nhi Phục Thủy bị họ đuổi giết lâu như vậy mà cái đám thú kia lại im re không hó hé gì. +
Lính thủ thành trong game là đội quân chấp pháp của Thiên Vũ Vệ, chịu trách nhiệm bảo vệ các khu an toàn lớn trong đại lục Thần Thụ. Để đảm bảo họ có vũ lực tuyệt đối, sức chiến đấu của một NPC này bằng với một người chơi max cấp, thế nên không một ai dám bật giết chóc ở trong khu an toàn. +
Vườn Bách Thú đã lợi dụng điểm này, dẫn giữ trật tự đô thị tới đây… Bọn nó xông vào căn bản không phải là để mở đường cứu người, mà là phối hợp với Chu Nhi Phục Thủy câu giờ, nhân cơ hội dẫn giữ trật tự đô thị ở thành bên cạnh tới. Dù là vi phạm quy định của khu an toàn khác, nhưng chỉ cần là bị NPC chấp pháp nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ công kích. Đã vậy giữ trật tự đô thị còn dính chắc như keo, chỉ cần bạn vẫn còn trạng thái giết chóc, những NPC này có thể dí tới trời Nam đất Bắc. +
“Ngẩn ra đó làm gì nữa!” Thánh Điện căng thẳng: “Tụi nó cố ý! Mau rút lui! Đừng để giữ trật tự đô thị nhìn thấy!” +
Trấn Lưu Ly thuộc loại thành chính đang phát triển, tức là, nó cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của Thiên Vũ Vệ. Giờ đám này lại dẫn đội chấp pháp tới, tương đương với những NPC này sẽ quy Trấn Lưu Ly về phạm vi quản của họ. Cũng có nghĩa là, những người nhận lệnh truy sát Chu Nhi Phục Thủy sẽ bị xếp vào mục tiêu của NPC! +
Mà cái đám tới trợ giúp Chu Nhi Phục Thủy còn ngại chuyện chưa đủ lớn. Nhóm đuổi giết rút lui, bọn này lại như lũ điên cố tình bám theo, cứ nhằm đám đông mà xông vào. Giữ trật tự đô thị đang đuổi giết họ cũng không chịu kém cạnh, xách đao lao vào theo. +
“Làm việc thoải mái giết chóc trên phố!” +
“Dân lạc quan ăn dưa giết chóc trên phố!” +
“Cả ngày không có việc gì làm giết chóc trên phố!” +
Những người khác nghe được cuống cuồng rút lui, nhưng mới lùi được một bước, trước mắt đã tối sầm! +
Các vị Thiên Vũ Vệ với vóc dáng cường tráng oai hùng sải bước trong đám người, nhanh chóng tới gần họ. Mẹ bọn này rốt cuộc dẫn bao nhiêu giữ trật tự đô thị tới thế!!!! +
Mà lúc này, nhóm NPC có vẻ cũng không ngờ sẽ đụng độ đoàn thể phạm pháp khổng lồ như vậy. Vừa bước vào Trấn Lưu Ly là đã rà quét ra một lượng lớn người chơi có trạng thái giết chóc. Đao vung lên rồi hạ xuống, tất cả đều thành vong hồn dưới đao. 1
Đám người chơi gần khu vực cổng thành xanh mặt, nhao nhao muốn chạy vào sâu trong trấn. Nhưng đạo cụ Gió Tuyết Phong Thành hoàn toàn khóa họ ở đây, căn bản không ai chạy ra được. Đã vậy phạm vi hoạt động còn nhỏ, căn bản không có chỗ trốn, lại càng tiện cho giữ trật tự đô thị. +
“Địt, phong thành rồi, không ra được!” +
“Thu lại đạo cụ mau lên! Đạo cụ của đứa nào đấy!” +
Mấy người biết tin nội bộ thì đồng loạt nhìn về phía bên kia, người chơi Thánh Điện nói với sắc mặt khó coi: “Đạo cụ dùng một lần… Không thu lại được.” +
Tình thế khẩn cấp, hắn vội bổ sung: “Nghĩ cách, Vườn Bách Thú cũng là trạng thái giết chóc, đi theo chúng nó!” +
Lúc này ai rảnh để quản Chu Nhi Phục Thủy nữa, nhao nhao muốn vứt bỏ 10 tên lính thủ thành kia. Ai biết, họ mới đuổi theo nhóm người ẩn ID – đầu sỏ dắt giữ trật tự đô thị tới, đám kia đột nhiên đứng lại. Đã vậy giữ trật tự đô thị còn không công kích chúng nó, chuyển sang công kích người chơi khác. +
“Cờ lờ gờ tờ!? Giữ trật tự đô thị không đánh Vườn Bách Thú!” +
“Tụi nó không phải giết chóc… Trạng thái giết chóc của tụi nó kết thúc rồi!” +
“Bọn này canh chuẩn thời gian mới tới!!” +
Trạng thái giết chóc mỗi lần mở ra sẽ kéo dài 10 phút, nhưng nếu công kích người chơi có trạng thái hòa bình hoặc NPC, thời gian trạng thái giết chóc tồn tại sẽ bị kéo dài tới 1 tiếng. Nếu tình huống ác liệt thì có khi sẽ còn lâu hơn. +
Minh hội Vườn Bách Thú và tiểu đội 3145 đúng là có mở trạng thái giết chóc, nhưng họ không công kích bất cứ người chơi nào, thế nên trạng thái giết chóc kết thúc là họ cũng trở lại thân phận công dân liêm chính, sẽ không bị giữ trật tự đô thị gô cổ. +
Nhưng cái đám trong đạo cụ Gió Tuyết Phong Thành thì chưa chắc… Bọn họ nhận lệnh truy sát, nên trạng thái giết chóc cũng bị kéo dài theo cái lệnh, 3 tiếng đồng hồ!! +
“Địt! Mau tìm bảng treo thưởng nộp tiền phạt đi, hủy lệnh truy sát!!” +
“Đụ má không hủy được, hệ thống nói là tao công kích người chơi hòa bình, hủy lệnh truy sát thì trạng thái giết chóc vẫn còn!” +
“Không giết bọn lính này được à?” +
“Mày nghĩ tại sao chúng nó lại là người bảo vệ khu an toàn hả, chỉ số công kích lẫn phòng thủ đều là kịch trần đấy! Mày giảm tốc được chúng nó đã là trời độ rồi!” +
Một đám giờ mới hiểu tại sao Chu Nhi Phục Thủy lại đổi hướng chạy ra cổng thành, cũng hiểu tại sao họ lại có thể dễ dàng đánh trúng cậu như vậy. +
Chu Nhi Phục Thủy cố ý. Cậu biết quy tắc của lính thủ thành, cho nên cố ý cho bọn họ đánh, để tất cả người chơi đuổi theo cậu bị kéo dài trạng thái giết chóc. Như vậy thì dù lệnh truy sát có bị hủy bỏ hoặc hết thời gian, những ai từng chạm vào Chu Nhi Phục Thủy thì trong 1 tiếng sẽ không thể trở lại thân phận dân lành! +
Trong đám đông, Chu Nhi Phục Thủy lượn trái lượn phải. Cậu linh hoạt di chuyển giữa NPC và người chơi, trên người còn chồng đầy buff. Vẫn không thấy Một Dạo Âm Dương đâu, nhưng một đống ao thuốc giấu trên phố lại lần lượt được kích hoạt. Đám người có trạng thái giết chóc cắm đầu cắm cổ chạy, cứ thế giẫm vào debuff, muốn trốn cũng không được! +
Hai người này đã lật ngược thế cờ! +
Một đường chạy ra cổng thành, họ thế mà còn bố trí được nhiều bẫy như vậy! +
Các người chơi chữ đỏ lạnh hết sống lưng, có cảm giác mình bị gài ngay từ đầu. Thế cục hoàn toàn đảo ngược, bây giờ là bọn họ bị đuổi giết! +
Trong Trấn Lưu Ly, một đám người ngàn dặm xa xôi dẫn giữ trật tự đô thị tới, Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên chưa bao giờ làm gì phách lối như vậy, thật sự là quá phong cách! +
“Kích thích thật!” +
“Không uổng công ông đây chạy hết cỡ.” +
“Công nhận, hóa ra ngược gió gây án là cảm giác này, phê.” +
Trước kia họ trốn giữ trật tự đô thị còn không kịp, đã bao giờ “làm chuyện phi pháp” còn kéo giữ trật tự đô thị tới tận Trấn Lưu Ly. Ban đầu nghe kế hoạch của Một Dạo Âm Dương và Chu Nhi Phục Thủy, họ còn cho là hai người kia điên rồi. Giờ gió đổi chiều, họ không những không cần lo cho bản thân, còn có thể gắp lửa bỏ tay người, cho giữ trật tự đô thị chém hết cái đám thích hội đồng này. +
“Đù, cái đạo cụ này là của đứa nào đấy? Dùng ngu vãi.” +
“Thánh Điện chứ ai, đợt trước tụi nó vượt cái phó bản khai thác rơi ra.” +
“Thôi, tao cười chết mất, này có khác nào đóng cửa đánh chó không? Mà cửa này khóa bao lâu vậy?” +
Thời hạn phong thành của đạo cụ là một tiếng, mô tả về cái đạo cụ này ngầu bao nhiêu thì giờ đám người bị giữ trật tự đô thị đuổi đánh hận nó bấy nhiêu! +
“Bên này ạ! Bên này có mấy tên này!” Anh Kệ Đời bắt đầu hô hào, ỷ vào việc mình chạy nhanh, lượn khắp nơi thu hút thù hận: “Đại nhân ơi! Mau bắt chúng nó đi ạ!” +
Các người chơi nằm trong tầm ngắm: “…” +
Đụ mẹ mày có thể ngậm cái mồm lại được không. +
Trong hỗn loạn, hai người đáng lẽ phải là nhân vật chính lại sáng chói đứng bên đường. +
Là đối tượng bị đuổi giết, trạng thái giết chóc của họ không được tính là chủ động giết chóc. Về điểm này thì game Thần Thụ vẫn rất văn minh, người chơi hòa bình bị người chơi giết chóc tấn công thì khi đánh lại sẽ được quy thành phòng vệ chính đáng… Xét về mức độ ưu tiên bắt giết của lính thủ thành thì đám người chủ động bật trạng thái giết chóc sẽ luôn nằm ở đầu danh sách, thậm chí ai giúp bắt người lại sẽ còn được NPC khen ngợi là hành hiệp trượng nghĩa. +
Thế là giữa một dàn chữ đỏ, hai người với trạng thái phòng vệ – bị động giết chóc trên đầu vô cùng thản nhiên làm hết chức trách của một công dân nhiệt tình, thong thả ném debuff vào đám người. +
Người chơi khác thấy tình hình không ổn, vội vàng tìm vật cản để che tầm mắt của lính thủ thành, có một đám còn chạy vào trong cửa tiệm ven đường để trốn. +
“Họ không trốn được đâu.” Một Dạo Âm Dương đứng nhìn sự hỗn loạn trên phố, nói ngắn gọn: “NPC Thần Thụ đều rất chất phác, cũng rất thích giúp đỡ mọi người.” +
Chu Tùy nghe vậy nhìn theo tầm mắt hắn, sau đó cậu thấy NPC chủ tiệm vật liệu vác bụng phệ chạy ra, la lên với giữ trật tự đô thị: “Đại nhân, có đào phạm chạy vào trong tiệm tôi —!” 1
Người chơi trong lúc hoảng loạn chạy bừa vào tiệm của NPC, có một chủ tiệm đứng ra tố cáo, nhóm NPC mới chuyển tới đây sinh sống cũng đi theo, tập thể nhìn về phía đám “tội phạm” bỏ trốn này, há mồm hô hào: “Quan binh mau tới đây!” +
Các người chơi chữ đỏ: “?!” +
Cái này cũng mách à!!!! +
Game Thần Thụ chưa bao giờ có hoạt động giết chóc quy mô lớn như vậy, khiến các người chơi trong và ngoài trấn đều chỉ biết nhìn mà than thở. +
Giữ trật tự đô thị đã tới, hệ thống trị an của Trấn Lưu Ly – vốn đang là khu nửa an toàn cũng chậm rãi vận hành. Lính thủ thành vác đao đi khắp nơi bắt tội phạm, NPC dân chúng chính trực thiện lương, cùng với các công dân nhiệt tình như Anh Kệ Đời… Khiến Trấn Lưu Ly loạn thành nồi cháo. +
Một đám người hoảng loạn, một đám người lại thích thú. Các người chơi khác dùng kĩ năng chạy trốn, đám Vườn Bách Thú không những không chạy còn cố tình xông lên chặn đầu. +
Người chơi bị giữ trật tự đô thị để mắt tới đâu có dám lảng vảng ngoài đường, họ chỉ muốn chui ngay vào phòng trốn cho tới khi hết thời gian giết chóc. Nhưng đám Vườn Bách Thú lại chạy ra cản, họ không chạy được, ra tay đánh thì thời gian giết chóc lại tăng dần. Mẹ nó lũ này còn tính ăn vạ nữa!!! +
“Đệt! Kệ bọn Vườn Bách Thú đi!” +
“Tụi nó ăn vạ đấy đừng có đánh!!! Đánh chúng nó là cho chúng nó trạng thái giết chóc bị động!!!” +
Đám Anh Kệ Đời ké được công kích lấy trạng thái giết chóc bị động thì mừng rơn. Chỉ cần có người công kích, họ sẽ có quyền “phòng vệ chính đáng”, đánh chết bọn này luôn. +
Mãnh Hổ lập tức ném kĩ năng vào đám đông, debuff bùng nổ, là giảm tốc quần thể của Đạo Sĩ, mấy người muốn chạy bị giữ chân: “Ối đại nhân ơi! Bên này này!” +
Giữ trật tự đô thị lập tức xách đao chạy tới, nhao nhao khóa chặt người chơi chữ đỏ. +
Có tới mấy đội khác nhau đến mai phục Chu Nhi Phục Thủy, thành ra tin tức không được lưu thông. Bên này có người kêu gọi đừng đánh, bên kia vẫn có người xả chiêu vào đám Anh Kệ Đời. Từng đợt từng đợt như vậy đánh ra trạng thái phòng vệ của cả bọn, họ cũng không diễn nữa, lập tức gia nhập hàng ngũ hỗ trợ các quan trên chấp pháp. +
Bảo vệ Trấn Lưu Ly là trách nhiệm của mỗi người! +
Anh Phú ngấm ngầm thả thú cưng vào giữa dòng người: “Tôi thả thú cưng ra, ai đánh phải cũng coi như là đánh tôi.” +
Để thú cưng ở đó xong y mới quay sang nhìn Thú Sư của Ẩn Tiên. Y nhớ người này ID là Tiên Tiêu Dao: “Người anh em, cậu bên trái tôi bên phải nhé?” +
Tiên Tiêu Dao đang chỉnh góc quay, thong thả nhấn nhấn vuốt vuốt, nghe vậy bảo: “Ok, chờ tí.” +
“Tôi đang livestream, để tôi tìm góc nào đẹp đẹp cho người nhà coi.” +
Anh Phú bất ngờ: “Ô người anh em còn là streamer à!” +
Tiên Tiêu Dao phẩy tay gửi link phòng phát sóng lên kênh thế giới lẫn mấy nhóm chat của đám bảng xếp hạng: “Cũng gọi là có chút tiếng tăm, tiện tay follow một cái nhé?” +
Có trò vui mang tới cửa để hút fan, sao lại không tranh thủ? +
Hỗn loạn dần lan tràn khu vực có Gió Tuyết Phong Thành bao trùm. Các người chơi chữ đỏ hoang mang chạy khắp nơi, la hét báo cho những người khác việc NPC đuổi giết. Đám công dân nhiệt tình Vườn Bách Thú thì liên tục ném debuff cản đường, giữ chân cho các anh giữ trật tự đô thị một đao tiễn một em. Cảnh tượng loạn chưa từng có, dân chúng đoàn kết một lòng chấp pháp! +
Người chơi Thánh Điện lẫn trong đám người, bọn họ vì muốn giết Chu Nhi Phục Thủy mà gần như gọi tất cả tới, giờ vướng phảimớ bòng bong này, kĩ năng không biết đánh trúng ai, thời gian giết chóc căn bản không giảm, còn kéo thêm một đống “đồng đội của giữ trật tự đô thị” tới, hối hận đứt ruột. +
Đạo cụ phong thành không phân địch ta này hoàn toàn cắt đứt đường sống của họ. +
Tọa độ của Chu Nhi Phục Thủy vẫn sáng ngời trên bản đồ, nhưng tên đó dẫn theo một vú em, có thể thoát khỏi đuổi giết, còn lợi dụng cơ chế của khu vực an toàn, nguyên vẹn trở ra. +
Các người chơi khác không dám ra tay với cậu nữa, càng không dám mơ tưởng khế đất trên người cậu. +
Với tình hình hiện giờ, bọn họ mà ra tay, đảm bảo trước khi giết được Chu Nhi Phục Thủy, giữ trật tự đô thị sẽ chém đầu họ trước. +
Chu Tùy chợt thấy mấy thứ trên mặt đất đằng kia: “Trang bị kìa.” +
“Có thể nhặt.” +
Người chơi tử vong sẽ có tỉ lệ nhất định bị rớt đồ, giữ trật tự đô thị sẽ trói xác của người chơi nằm trên phố, tất cả đều bị đánh dấu. Ai có dấu này hồi sinh sẽ phải vào tù, muốn ra thì phải nộp phạt. (Editor: Làm nhớ con game Where Winds Meet, chơi game để được trải nghiệm cảm giác đi tù =))))))))))))))))) ) +
Vì họ tử vong nên đồ rơi rớt ra, vương vãi khắp đường… +
Đám Anh Kệ Đời nghe được, nhìn ra phố. Phú quý đầy trời thế này tất nhiên phải nhặt rồi! +
Một Dạo Âm Dương nhắc nhở: “Lúc nhặt đồ nhớ đừng để lính thủ thành nhìn thấy.” +
Người trong đoàn đều hiểu, anh em mình đều là công dân tốt mà! +
Ếch Xanh và đám đàn em đã trốn ra góc, tất cả dọn ba lô, đang tranh thủ chạy khắp nơi nhặt nhạnh chỗ tốt. +
“Đại ca, đùi này công nhận ôm sướng.” Đàn em rất là sùng bái Chu Nhi Phục Thủy. +
Ếch Xanh thầm nghĩ, vớ vẩn, cũng không nhìn xem đại ca chúng mày làm thế nào mới trà trộn được vào 3145: “Nhặt lẹ lên, để ý bọn bên ám sát ấy, chúng nó là sát thủ chuyên nghiệp, trang bị chắc chắn đắt.” +
Nhóm Thánh Điện trở thành mục tiêu chính để “đánh cướp”. Hôm qua tranh thủ lúc họ ra phó bản tính bao vây chơi hội đồng, hôm nay lại dùng lệnh truy sát bắt chẹt Chu Nhi Phục Thủy, thù mới hận cũ tính hết lại, “phòng vệ chính đáng” thôi thì làm sao mà đủ! +
Đúng là người chơi Thánh Điện đều có kĩ thuật tốt, nhưng tự tay phong tỏa đường chạy, còn thêm đám Vườn Bách Thú quấy rối, người chết thảm dưới đao của giữ trật tự đô thị ngày càng nhiều. +
Đám sát thủ được thuê tới còn vẫn luôn gửi tin nhắn, nhưng đợi mãi cũng không được Thánh Điện trả lời. Họ gần như là mặc trang bị tốt nhất để tới giết người, giờ bị giữ trật tự đô thị dí theo, chuyến này đúng là tổn thất nặng nề. Phần lớn người đều đang nằm dưới đất, mất hết thể diện. +
Huyền Nguyệt – người tuyên bố lệnh truy sát vất vả trốn ra khỏi vòng vây, không ngờ lại bị đánh lén, chết ngay giữa đường. Thời gian giết chóc của gã sắp hết rồi, vội vàng la lên với vú em trong đội: “Hồi sinh tao mau lên! Giữ trật tự đô thị chưa đánh dấu tao!” +
Một giao diện hồi sinh kịp thời hiện lên, giải quyết tình hình khẩn cấp. +
Huyền Nguyệt vội vàng xác nhận, nhưng mới hồi sinh, gã đã bị người ta khống chế cứng tại chỗ, tầm mắt đột nhiên tối đen. Ngay sau đó giữ trật tự đô thị đi tới vung đao, một nhát đã giết chết gã. +
Hồi sinh chưa tới 5 giây đã lại ngã xuống, khi thị giác thành màu đen trắng, Huyền Nguyệt mới nhìn thấy người nhân lúc hỗn loạn hồi sinh mình là ai. +
Một đôi giày vải bước ra khỏi đám đông, Dược Sư mặc trang phục Kỳ Linh Hương đi bên cạnh lính thủ thành, bước qua mấy cái xác tới trước mặt gã, hộp Dược của hắn vừa mới được thu lại. Xung quanh nào còn có đồng đội của Huyền Nguyệt, phần lớn người đều đã thành vong hồn dưới đao, giờ gã mới nhìn ra Y Sư nhà mình cũng nằm trong đống xác, chết trước cả gã. +
Hai lần tử vong liên tiếp khiến đồ Huyền Nguyệt rơi ra càng nhiều, chất đống bên cạnh. Trong đó không thiếu vật liệu quý giá, cùng với trang bị gã dốc hết tâm huyết chế tạo. +
Là người tuyên bố lệnh truy sát, tội của gã nặng hơn, trừng phạt cũng nặng nhất, giữ trật tự đô thị đóng lên xác gã một cái dấu to, liệt kê một đống tội danh. +
Vị Dược Sư vừa rồi hồi sinh gã cũng đủng đỉnh đi tới, liếc ID Huyền Nguyệt, giữ trật tự đô thị vừa quay đi đã tiện tay nhặt hết đồ gã rơi. +
Lần này Huyền Nguyệt cuối cùng cũng được thấy dung nhan Dược Sư vẫn luôn đi theo Chu Nhi Phục Thủy, ID bị ẩn, nhưng gã không dám coi thường hắn. Phải biết có vô số người chơi chữ đỏ đuổi theo giết hai người này, trong đó không thiếu người chơi bình thường không mở giết chóc hùa theo. Chỉ cần đánh phải người bình thường, họ sẽ dính giết chóc, trở thành mục tiêu của giữ trật tự đô thị. +
“Đồ khá tốt.” Dược Sư đánh giá xong, đưa cho Chu Nhi Phục Thủy bên cạnh: “Có thể dung luyện làm vật liệu rèn vũ khí.” +
Nhưng không hề, người này hỗ trợ Chu Nhi Phục Thủy giết người, cùng Chu Nhi Phục Thủy chạy trốn, chạy từ trung tâm trấn cho tới cổng trấn, lại chưa một lần đánh người chơi bình thường, không dính một tội nào. +
Thảm kịch Trấn Lưu Ly nhờ có người chơi đứng ngoài xem, nhờ có kênh thế giới, thậm chí là livestream của streamer Tiên Tiêu Dao mà nhanh chóng lan truyền tới mọi ngóc ngách của Thần Thụ. +
Xác chất đầy đường, giữ trật tự đô thị xử lý công bằng đúng luật, người dân của Trấn Lưu Ly đồng tâm hiệp lực… +
Các người chơi đứng ngoài cuộc lần đầu được chứng kiến vũ lực của NPC thủ thành, đến cả các người chơi Thiên Vũ Vệ cũng hoảng hốt. Hóa ra các đấng NPC tiền bối lại đỉnh tới vậy, chẳng trách mấy ông chơi lâu đều khuyên ăn no rửng mỡ thì cũng đừng có mở giết chóc trong thành, NPC trong môn phái đều bày tỏ phải tôn kính các tiền bối đang thủ thành. Sau bài học tàn khốc này, danh tiếng của NPC thủ thành Thiên Vũ Vệ hoàn toàn nổi tiếng. +
Khi đạo cụ phong thành hết thời gian, trong thành lập tức xuất hiện NPC quan phụ mẫu cưỡi ngựa tới nhậm chức, mang theo NPC lính canh ngục, xách từng người có ấn lên nhốt vào trong tù. Thậm chí nhà tù ở Trấn Lưu Ly còn không đủ chỗ, có một ít bị chuyển tới nhà lao ở thành lớn bên cạnh. 1
Các NPC thủ thành khác cũng mau chóng xuất hiện, trên xe tù xuất hiện đủ loại người chơi bị giam giữ, tất nhiên là cũng có người của Thánh Điện ở trong. Họ ngồi trên xe dưới cái nhìn chòng chọc của bàn dân thiên hạ, không còn mặt mũi. 1
Các minh hội trên bảng xếp hạng im phăng phắc, mấy tiểu đội cùng minh hội với Thánh Điện cũng không dám lên kênh thế giới bênh. +
Cách chơi minh hội mới ra có một ngày, Thánh Điện đã chơi một vố to như vậy, cả lũ chết rơi một đống trang bị, tên trên bảng cũng tụt mất mấy dòng. +
Pha này khiến mấy minh hội và tiểu đội thiên phú định chặn đánh Chu Nhi Phục Thủy cũng im ru. Thành công thì còn tốt, thất bại bị cả game chế giễu, ai dám đi? +
Khế đất của Trấn Lưu Ly ở đây này, giữ trật tự đô thị cũng ở đây này, có ngon thì tới mà lấy. +
Trấn Lưu Ly từ nửa an toàn, nhờ có đám Chu Nhi Phục Thủy “đẩy nhanh tốc độ phát triển”, trở thành một khu an toàn chân chính. +
Trong lúc người ngoài kiêng dè Trấn Lưu Ly, Chu Tùy – người sở hữu khế đất – đang tụ hội với đồng đội để chia của. +
Trong trấn có chỗ nghỉ chuyên dụng cho “thành chủ tạm thời”, trước kia khu an toàn còn chưa hoàn toàn được thiết lập nên mới không mở ra, giờ lính thủ thành đã tới, Chu Tùy và Cộng Đồng Giàu Có cũng như Vườn Bách Thú và minh hội Thiên Hạ Vô Song đều có quyền truyền tống thẳng tới Trấn Lưu Ly. +
Trong minh hội Thiên Hạ Vô Song, hai tiểu đội cầm đầu tất nhiên là Vườn Bách Thú Kỳ Diệu và Ẩn Tiên, ngoài ra còn có sự góp mặt của mấy tiểu đội khác trên bảng xếp hạng, đều chung một hội ngày thường hay chơi với nhau. Lúc đặt tên, Ẩn Tiên đề nghị đặt là [Vườn Thần Tiên], Vườn Bách Thú lại muốn đặt là [Đại Quân Thú Tiên], các tiểu đội khác thì đề nghị lấy một chữ từ tên các tiểu đội hợp thành tên minh hội. Cuối cùng vì tổ hợp tên chữ vừa dài vừa khó đọc, tất cả thống nhất chọn cái tên Thiên Hạ Vô Song do Chó Pug – người có trình độ văn hóa cao nhất ở đây – đặt. +
Bởi vì nghe rất ngầu nên bỏ phiếu 100% thông qua. +
Khi đám Mèo Ragdoll truyền tống tới, bọn Chu Tùy đang bận chia của. +
Náo nhiệt bên ngoài không liên quan tới họ, so với việc đi chế giễu Thánh Điện phải ngồi tù thì chia của quan trọng hơn. +
Mèo Ragdoll nhìn một lũ nhóc bận rộn chia của, uyển chuyển nói: “Lần này Thánh Điện ăn một vố đau như vậy, tạm thời sẽ không ra tay với các cậu nữa.” +
Muốn ra tay cũng không có cách, mất một đạo cụ phong thành, dẫn một đám người đi chịu hết, liên minh của Thánh Điện sẽ không chịu để họ làm mất thể diện thêm nữa. +
Thánh Điện gọi rất nhiều người tới để cướp khế đất, ban đầu tính là đánh một ván thật xinh đẹp, lấy được phần thưởng của Trấn Lưu Ly, còn có thể xây dựng danh tiếng cho minh hội. Ai mà biết nhục tới mức cả game đều biết, nghe nói liên minh vừa thành lập, do Thánh Điện làm mất thể diện, rất nhiều tiểu đội muốn gia nhập đều chạy. 1
“Không sao, tụi nó tới nữa cũng được.” Anh Kệ Đời nói. +
Anh Phú: “Đúng rồi, tới cho thêm vài món trang bị thế này lại càng ngon.” +
Mãnh Hổ: “…” +
Người ta cũng đâu có ngu! Ai dám tới lần nữa chứ! +
Đồ Ếch Xanh dẫn dắt đám đàn em nhặt được đều chất thành đống dưới đất. Rác thì bán cho NPC, cái nào tốt thì dùng làm vật liệu dung luyện, ai cũng có thu hoạch phong phú. +
Chu Tùy nhặt được rất nhiều, cậu mới lên cấp nên cái gì cũng thiếu, pha này xem như kiếm đầy bồn đầy bát. +
Không chỉ đổi mới được trang bị trên người, thậm chí còn kiếm được vài đạo cụ rất tiện tay, ví dụ như đao, côn, cung tên… Trước kia gì cũng thiếu, Thánh Điện tặng một đống thứ như vậy, thời gian tới cậu không thiếu vật liệu trang bị. +
“Nào nào qua đây, mọi người kết bạn nhé, anh em mình ra ngoài thì bạn bè là lớn nhất.” +
Anh Phú nóng lòng mở rộng quan hệ, mà nhắc tới kết bạn, nguyên đám Vườn Bách Thú quay sang nhìn Chu Nhi Phục Thủy đang cân nhắc chuyện vũ khí. +
Bị nhắc, Chu Nhi Phục Thủy ngẩn ra, không hiểu sao lại nhìn sang Một Dạo Âm Dương nãy giờ không lên tiếng. Một Dạo Âm Dương đang xem bảng hệ thống, có vẻ như suy tư gì. 2
Đối phương cố ý chạy vào trong thành cứu cậu, lại vì chưa kết bạn nên phải tìm cậu trên bản đồ. +
Chu Tùy nghĩ vậy, mở giao diện bạn bè, ngập ngừng nửa giây, sau đó nhập tên đối phương vào khung tìm kiếm ID. +
Lời mời kết bạn được gửi, Dược Sư đang đứng yên bỗng có động tĩnh. +
Ánh mắt hắn chuyển từ bảng hệ thống sang Chu Tùy ở cách đó không xa. +
Chu Tùy nói: “Tôi gửi lời mời rồi.” +
Một Dạo Âm Dương mở giao diện bạn bè, lại không chấp nhận ngay, hình như đang gõ gì đó: “Ừ.” +
Chu Tùy không hiểu, kiểu tự dưng cậu có cảm giác tâm trạng của đối phương trở nên rất tốt. +
“Người anh em, chúng ta kết bạn đi!” +
“Cho xin slot trên danh sách bạn bè nào!” +
Một đống giọng tạp nham sấn sổ tới, đám Mãnh Hổ cũng tranh thủ chạy lên. Từ 3145 đến đây, muốn cái slot trên danh sách bạnbè thôi mà mẹ nó quá khó khăn! +
Một đám có được lời mời kết bạn như ước nguyện. +
Thánh Điện xui xẻo, những minh hội còn lại tranh nhau cướp người, tất cả đều bận rộn chuẩn bị cho minh hội mới lập. Dù vậy, Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên vẫn dành thời gian tới hỗ trợ, Chu Tùy kết bạn xong nói với họ một tiếng cảm ơn, cả bọn nhao nhao đáp ơn huệ gì, chơi game phải có bạn có bè hỗ trợ chứ. +
Huống hồ, nhờ Chu Nhi Phục Thủy làm một mẻ như vậy mà Vườn Bách Thú không còn tai họa ngầm nữa. +
Trước đó có rất nhiều người muốn cướp khế đất, sau pha này, mấy đứa dám tới tham gia náo nhiệt giảm mạnh. +
“Lần tới có vụ nào như này nhớ hú em nhé.” Tiên Tiêu Dao gửi lì xì vào trong đoàn, vụ thảm sát hôm nay đẩy lượt xem của y lên top 1 Tinh Võng TV, tất cả đua nhau chạy tới stream của y xem hiện trường chấp pháp, phê phải biết. Tiên Tiêu Dao nói: “Anh em mình cùng nổi tiếng.” +
Những người khác: “!” +
Có cả lì xì luôn! Streamer đúng là chất chơi! +
“Uầy vãi 500 vàng!” +
“Tao cướp được 800 này!!!!” +
Chu Tùy cũng cướp, nhìn thấy con số 1 vàng thì câm nín. +
Minh hội vừa thành lập nên còn bộn bề nhiều việc, Mèo Ragdoll đại diện cho Vườn Bách Thú tới thăm hỏi, xác định Cộng Đồng Giàu Có không sao thì nhanh chóng ra về, đi xử lý chuyện khác. +
Trước khi đi, y dặn đám Chu Tùy theo dõi tin tức minh hội nhiều hơn, cố gắng đừng ra khỏi khu vực an toàn. Chuyện này làm lớn như vậy, minh hội bên Thánh Điện chưa chắc sẽ nuốt xuống. +
“Tất nhiên muốn đánh thì có thể gọi chúng tôi.” Mèo Ragdoll nhắc khéo, liếc mắt ra hiệu với Một Dạo Âm Dương, người kia nhìn y đáp lại, Mèo Ragdoll thỏa mãn ra về. +
“Lần tới lại cùng nhau kéo giữ trật tự đô thị nhé!” Anh Kệ Đời mời. +
Những người khác: “Thôi ông ơi, không có lệnh truy sát thì bỏ đi, bọn này không muốn đi phát triển nhà tù đâu.” +
Vườn Bách Thú ra về, Anh Kệ Đời đề nghị về gia viên, tránh cái bọn vẫn còn lén lút theo dõi họ ở Trấn Lưu Ly. +
“Đại ca, lần sau có mấy chuyện này nhớ kêu tụi em nhé.” Ếch Xanh cũng nói. +
Sau lần mời giữ trật tự đô thị này, gã và đám đàn em có thể nói là xe nhẹ đường quen, quyết định về mở thêm dịch vụ. Có người làm sát thủ mà, vậy phòng làm việc của họ có thể thêm dịch vụ bảo kê, không chỉ có thể lấy tiền của khách, trang bị nhặt được còncó thể mang đi đổi tiền, ngon ăn thế này tất nhiên phải làm. 1
“Cậu thì sao?” Chu Tùy nhìn Ếch Xanh: “Không muốn lấy thưởng Trấn Lưu Ly à?” +
Ếch Xanh mừng rơn, đám đàn em vội vàng thúc gã. +
“Cho em vô à?” +
Mắt Chu Tùy hiện lên nghi hoặc, không muốn à? +
“Vậy để em đổi acc!” Ếch Xanh đổi sang nick chính — Ếch Xanh Thần Bí, cũng là Thích Khách. +
Gã không ngờ các đấng vẫn nhớ tới mình, vội vàng thoát khỏi tiểu đội của phòng làm việc. +
5 người di chuyển vào gia viên của Anh Kệ Đời, Ếch Xanh gia nhập Cộng Đồng Giàu Có: “Mấy sếp có gì cứ việc gọi em!” +
“Cần dịch vụ luyện nick càng phải nhắn nhé!” +
Mắt anh Phú lập tức sáng lên: “Các cậu nhận bắt thú với kiếm lương thực không?” +
“Chủ tịch” Ếch Xanh: “Tất nhiên rồi, sếp có nhu cầu gì nào, muốn thú cưng cấp bậc như nào, đồ ăn cho thú cấp nhiêu, tụi em giảm giá còn 95% nhé!” +
Nhà giàu và cày thuê bắt nhịp với nhau, qua kia nói chuyện làm ăn. +
Chu Tùy nhìn họ đi mất, quay sang thì Anh Kệ Đời đã bắt đầu cần cù canh tác cho ruộng đồng rộng lớn nhà mình. +
Gia viên của tiểu đội sau khi lên khu cao cấp đã được mở rộng, lại thêm buff Thần Sương Mù thúc đẩy tốc độ phát triển của cây giống, nên địa bàn của Cộng Đồng Giàu Có còn lớn hơn trước. +
Khiến người ta khá bất ngờ là, xích sương mù mang từ phó bản ra lại có thể trồng ở đây. Anh Kệ Đời mang thứ này về vốn là để xem nó có tác dụng gì, nhưng được Một Dạo Âm Dương đề nghị thì mang ra ruộng trồng thử. Thế là trồng ra được [vụ liên] – nguyên liệu đặc biệt, thứ này có tính bền dẻo tốt, có thể dùng làm vật liệu chế tạo hoặc rèn luyện trang bị! +
Anh Kệ Đời rất ngạc nhiên, vội vàng nghiên cứu xem làm sao để nhân bản mở rộng quy mô gieo trồng, đồ tốt thế này mang ra ngoài bán đảm bảo rất được giá! +
Từ hồi ở trại huấn luyện Chu Tùy đã thích vũ khí, giờ có nhiều vũ khí như vậy, cậu đổi liên tục, làm quen với cảm giác khi sử dụng. Mà Một Dạo Âm Dương cũng chăm chú xem cậu hí hoáy từ nãy tới giờ. +
Nghĩ đến đây, Chu Tùy ngừng tay, ánh mắt của người kia tức thì chuyển từ vũ khí sang cậu. +
Một Dạo Âm Dương có vẻ cao hơn Con thỏ nhỏ một chút, ngoại hình cũng khác hẳn. +
Khuôn mặt nam tính không hề mất sự sắc bén, đôi mắt sâu thẳm. Trong game có rất nhiều người nặn mặt đẹp, nhưng mặt của Một Dạo Âm Dương lại có tính cá nhân nhất định, hẳn là dùng mặt gốc rồi điều chỉnh lại, ngũ quan đều là thật… Một khuôn mặt không quá có tính công kích, lại đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được phải ngoái lại nhìn. +
Trước kia nhìn mặt của Con thỏ nhỏ có cảm giác không hợp lắm, giờ thấy gương mặt mới này, Chu Tùy thầm nghĩ mặt này mới khớp với tính cách của Một Dạo Âm Dương. +
“Chu, qua đây.” Một Dạo Âm Dương bỗng nói. +
Chu Tùy nghi hoặc, nhưng vẫn đi tới: “Gì vậy?” +
“Cho tôi mượn vũ khí.” Một Dạo Âm Dương dịu giọng bảo: “Tôi thông thạo rèn đúc.” +
Rèn đúc trang bị ở game này là thợ rèn, hay còn gọi là bậc thầy chế tạo. Rất nhiều trang bị người chơi treo bán ngoài tiệm đều từ đó mà ra. +
Thông thạo rèn đúc, tức là người chơi đã nắm giữ được tất cả quy tắc rèn sau đổi mới ở giai đoạn hiện tại. +
Chu Tùy từng thấy vũ khí của Một Dạo Âm Dương khi chiến đấu, không giống với vũ khí bình thường của Dược Sư lắm. Nó phối với kĩ năng tốt hơn, thậm chí dùng kĩ năng khác nhau sẽ còn ra hiệu quả khác biệt. +
Nghĩ tới đây, cậu dứt khoát lấy vũ khí ra đặt lên bàn đá. +
Một Dạo Âm Dương cầm vũ khí của Chu Tùy lên quan sát, thấy mấy dòng cộng là hắn biết cậu đang chồng thuộc tính gì: “Game này có công thức chế tạo vũ khí, chỉ cần nắm được nguyên lý và xác suất là có thể tạo ra thứ mình muốn ở trong khoảng giới hạn chỉ số… Còn lại phụ thuộc vào may mắn.” +
Hắn thấy được khi nhắc tới may mắn, Chu Tùy khẽ nhăn mặt. +
“Vậy không hợp với tôi.” Vốn dĩ Chu Tùy còn định nghiên cứu xem làm sao để tự chế vũ khí, mấy cái ở cửa hàng có chỉ số tốt thì lại không khớp 100% với thuộc tính cậu muốn. Nhưng một khi dính tới xác suất và may mắn, cậu chỉ có thể từ bỏ. May mắn của cậu chỉ tốt khi chế tạo kĩ năng, những cái khác thì đen không thấy được cả đường. +
Chu Tùy hỏi Một Dạo Âm Dương: “Cậu biết tạo vũ khí à?” +
“Hình như mỗi lần cậu gọi tôi đều chỉ là cậu.” Một Dạo Âm Dương nhìn về phía mấy người ở đằng kia: “Nhưng cậu sẽ gọi ID của họ, ví dụ như Kệ Đời với Phú Quý.” +
Chu Tùy khựng lại, không nói nữa. +
Một Dạo Âm Dương cũng không nói. Sau một lúc lâu, khi hắn chuẩn bị mở miệng thì lại nghe thấy — +
“Thỏ.” +
Giọng nam sinh hơi trầm, thành ra nghe khá nhỏ. Giọng này vẫn còn sự thiếu niên,khơi dậy chút hồi ức ngắn ngủi nơi đáy lòng Quý Tê Nguyên. +
Chu Tùy thấy Một Dạo Âm Dương im lặng, cũng cảm thấy cái tên này không hợp với đối phương, nhưng thật sự không biết nên gọi thế nào: “Hay là…” +
Quý Tê Nguyên nhìn cậu, thấy được sự do dự và đấu tranh, hắn che giấu cảm xúc, khẽ đáp: “Được, gọi Thỏ đi.” +
Chu Tùy nhẹ nhàng thở ra. +
“Vũ khí.” Quý Tê Nguyên hỏi tiếp: “Cậu muốn làm vũ khí như thế nào?” +
Chu Tùy ngạc nhiên: “Cái gì cũng được à?” +
Quý Tê Nguyên cười đáp: “Miễn là nó nằm trong phạm vi cho phép của Thần Thụ.” +
Chu Tùy bị cám dỗ, trong đầu đã hiện lên hình thức ban đầu của món vũ khí phù hợp với mình nhất. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Mọi người: Chúng tôi đều là công dân tốt! +
Tiên Tiêu Dao (chỉnh máy quay) +
Thánh Điện và đồng bọn: … +
Con thỏ (dạo phố) (chọn chọn lựa lựa) (đưa cho anh Tùy) +
Anh Tùy (bị đuổi giết một chuyến mà kiếm được nhiều thật) +



Em Chu gọi nghe xiêu lòng vl, mai mốt ẻm có mà làm nũng thì ạh Nguyên chỉ có nước đầu hàng
Hóng chương mới của sốp ạ 🫶🏻💗
Tr ơi bao nhiêu thứ em Chu cần thì Thỏ đều biết làm hết =))) tri kỉ đây rồi
Gọi thỏ một tiếng..🫣🫣
Sau mìn gọi chồng là thỏ ơi nhá em Chu
id của a khó gọi quá mà =)) kêu âm dương hay một dạo thì kì kì, mà kêu thỏ thì nó ko hợp vs tính a 🤡 con thỏ này chiến quá tr
Thỏ ơi =))