THÔNG BÁO – Chương 43: “Cậu nhìn như vậy tôi dễ bị mất tập trung.”

+
Hello, lâu quá không ngoi lên ~~ Dạo này bận quá, bận đi chơi, bận chuyển thành phố, bận tìm việc mới (vâng, tui chính thức thất nghiệp rồi, từ 19/1 lận). Và thật ra là tui mới mổ cận xong, cụ thể là mổ hôm 12/3, pha mổ cận này đã chính thức gửi tui xuống giai cấp vô sản vì nó đã đốt hết số tiền tiết kiệm của tui để dành phòng thân lúc thất nghiệp : D đúng là tiêu không nghĩ mà. Nói chung là vì mới mổ mắt nên cần giữ gìn và nghỉ ngơi. Tuy là hơi khó với người làm việc trên máy tính như tui nhưng hức, phải chịu thui. +
Bộ này tui đã gõ tới chương năm mấy rồi, trước khi mổ mắt, chỉ còn beta thui. Và thật ra là với truyện của má Tửu thì tui thường edit xong 1 arc rồi mới bắt đầu beta đăng chương, vì lí do gì thì mọi người cũng biết rồi =)))) +
Tuy nhiên thì vì đủ lí do (thất nghiệp + mổ mắt + cháy túi + chuyển tới thành phố mới), tui sẽ DROP bộ Thiên tài kỹ thuật, có thể sau này sẽ quay lại edit tiếp, có thể không, tùy xem bao giờ tui kiếm được việc chứ giờ giai cấp vô sản quá mà nợ thì đầm đìa ; – ; Trong mấy tuần tới tui vẫn sẽ đăng lắt nhắt vài chương cho hết cái đống đã edit, nhưng cũng chỉ tới chương 5 mấy gì đó thui, bạn nào hóng thì có thể qua nhà mấy editor khác cũng làm bộ này nha ~ +
Tui không thể hứa bao giờ sẽ quay lại edit bộ này, liệu có quay lại edit tiếp không ; – ; một con đỗ nghèo khỉ thì không thể hứa gì được, quá khổ =(((((( Thui thì cứ tạm hẹn mọi người ở những bộ truyện khác nhé ~~ +
Edit: Ry +
Thần Thụ có hệ thống trang bị, đến khu vực cao cấp thì rất nhiều người chơi ngoài cây kĩ năng ra sẽ còn chế tạo trang bị cho phù hợp với thói quen chiến đấu. +
Điều chỉnh các loại thuộc tính giúp người chơi định hình trường phái của họ, ví dụ như Thú Sư thì sẽ có dòng chuyên tăng cường thuộc tính thú cưng, cũng có người phát triển theo kiểu hỗ trợ thú cưng… Để làm được những cái này thì cần chế tạo trang bị phù hợp. Những vật liệu trang bị này sẽ rơi ra từ hoạt động, phó bản, đào đất, trồng cây vân vân. Trong đó, vũ khí là quan trọng nhất. +
Trong Trấn Lưu Ly có lò rèn, thợ rèn muốn dung luyện trang bị hay vũ khí thì cần tới những nơi đặc biệt này. +
Chu Tùy đi theo Một Dạo Âm Dương tới lò rèn mới mở ở Trấn Lưu Ly, vừa vào đã gặp một NPC quen thuộc. Ông chủ bụng phệ đứng ở cửa đón khách, thấy Chu Tùy lập tức mở miệng: “Quan khách lại có trang bị muốn bán à?” +
Chủ lò rèn và chủ tiệm trang bị mua lại đồ của Chu Tùy là cùng một người. +
Gặp lần thứ hai, ông chú béo bắt đầu tám chuyện với họ: “Ầy các vị không biết bên ngoài bây giờ loạn cỡ nào đâu, Thiên Vũ Vệ phải phái tới không ít người đi tuần, thành ra khách tới chỗ tôi cũng ít hẳn.” +
Hai tên đầu sỏ khiến lính tuần tra gia tăng không hé răng. +
“Ông chủ, chúng tôi tới để thuê đài tinh luyện.” Quý Tê Nguyên mở miệng. +
Giọng điệu ông chú béo lập tức thay đổi: “Hóa ra là thợ rèn đại nhân, mời ngài qua bên này.” +
Điểm thiện cảm của Một Dạo Âm Dương cao hơn Chu Tùy rất nhiều. +
Chu Tùy đi sau hắn, thầm nghĩ mình có nên đi cày điểm thiện cảm của NPC không nhỉ, có khi sau này mua đồ sẽ được giảm giá. +
Vào trong, Chu Tùy mới thấy được đài tinh luyện rất hoành tráng. +
Đằng sau đài tinh luyện là một cái sân rộng, có 7-8 cái lò, xung quanh còn có những người chơi khác. +
Bọn họ vừa tiến vào, người xung quanh đồng loạt nhìn sang, chỉ là hai người không để ý. +
Trong đầu Chu Tùy đã có dàn khung cơ sở, thuộc tính đầu tiên phải là tốc độ, sau đó là vật công, ba là tổn thương hệ nguyên tố. +
Các thuộc tính khác thì có thể chồng bằng áo giáp và đồ trang sức, trang bị của Kỳ Linh Hương vốn đã có mấy cái này, chỉ có vũ khí là khó tìm nhất. Cậu có ba kĩ năng công kích cơ bản có thể chồng liên kích, tốc độ càng cao thì số lượng liên kích cậu có thể đạt được trong thời gian ngắn sẽ nhiều hơn, thời gian tranh thủ được tất nhiên cũng càng nhiều. +
“Chủ yếu là ba thuộc tính này đúng không?” Quý Tê Nguyên xác nhận lại. +
Chu Tùy gật đầu, nhưng Quý Tê Nguyên vẫn nhìn cậu. +
“Hình thái thì sao?” Quý Tê Nguyên hỏi: “Hình thái vũ khí ấy.” +
Sợ Chu Tùy không hiểu, Quý Tê Nguyên còn lấy vũ khí của mình ra làm mẫu. Hộp Dược bình thường khá cồng kềnh, nhưng dưới thao tác của Quý Tê Nguyên, nó nhanh chóng biến thành một dạng khác: “Hình thái nỏ của hộp Dược là dung hợp với vũ khí cung tiễn của Xạ Thủ Toái Tinh Thành.” +
“Trên mũi tên có sẵn thuốc, nó tăng thời gian tụ lực, đổi lấy tốc độ bắn nhanh hơn.” +
Chỉ cần phù hợp với quy tắc nghề thì người chơi có thể tiến hành cải tạo vũ khí. +
Nhưng cải tạo cũng phải trong phạm vi của quy tắc. Ví dụ như hộp Dược của Một Dạo Âm Dương được cải tạo thành nỏ, vậy khi hắn đổi vũ khí sang nỏ sẽ tăng thời gian nhắm và tụ lực, mất tính nhanh gọn của việc vung thuốc, nhưng cái tụ lực này đổi lấy tầm bắn xa và nhanh hơn. Được cái này thì mất cái khác. +
Đao của Chiến Sĩ có thể cải tạo thành đao co duỗi, đao ngắn, đao dài… Nhưng dù có cải tạo thế nào thì bản chất của nó vẫn là đao. +
Tương tự, kiếm của Kiếm Sĩ có thể to hơn, có thể nặng hơn. Cung tên của xạ thủ có thể đổi thành pháo, thành nỏ, vân vân. +
Kỳ Linh Hương lại chính là nơi sinh mà vũ khí có nhiều hình thái nhất. +
Vì dù là Y Sư Dược Sư hay bất cứ trường phái nào, bản chất vũ khí của họ là hộp. +
Một Dạo Âm Dương, với chất giọng điềm tĩnh, giải thích đơn giản những điều cần biết: “Mà Khí Sư, sở dĩ được gọi là Khí Sư, vì vũ khí của trường phái này có thể biến đổi đa dạng nhất.” +
Hộp Khí của Khí Sư có thể chứa đựng nhiều vũ khí nhất, chỉ cần công thức phù hợp, vật liệu đúng yêu cầu, họ có thể dung hợp rất nhiều vũ khí vào hộp Khí. +
Ban đầu Chu Tùy chọn chơi Khí Sư cũng có một phần là vì cái này. +
Chẳng qua là lên tới khu vực cao cấp, hình thái vũ khí mới mở khóa của hộp Khí cũng chỉ có vài cái. Vũ khí cậu thích dùng nhất hồi ở trại huấn luyện là kiểu như dao găm, hộp Khí lại không có, tới nay cái cậu hay dùng nhất là liềm ngắn: “Cái gì cũng dung hợp được à?” +
“Nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc.” Quý Tê Nguyên một lần nữa nhấn mạnh: “Với cả không phải cứ càng nhiều vũ khí thì sẽ càng tốt, nó có hạn chế thời gian đổi vũ khí. Trong lúc chiến đấu, 1-2 giây này rất trí mạng.” +
Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Khí Sư không phải trường phái phổ biến, nhiều vũ khí nghe cũng ngầu đấy, nhưng thời gian để đổi vũ khí đủ cho Chiến Sĩ áp sát chém mình thêm mấy đao. +
Vũ khí quan trọng là phù hợp, chứ không phải lòe loẹt. +
“Tôi hiểu.” Chu Tùy là người rõ hơn ai hết tầm quan trọng của “phù hợp” với bản thân. +
“Trước hết phải soạn ra vật liệu tương ứng với thuộc tính. Đống trang bị cậu nhặt được đâu?” Quý Tê Nguyên hỏi. +
Chu Tùy hiểu ngay, nhìn về phía lò luyện, trước hết phải rèn sắt. +
Cậu lập tức xốc ra đống trang bị nhặt nhạnh trước đó. +
Đồ rơi loảng xoảng, khiến cả đám người xung quanh chú ý, đến cả ông chủ bụng phệ cũng sợ ngây người. +
Trong đó không thiếu vũ khí trang bị mà người chơi bỏ ra cả đống tiền để chế tạo, rơi vãi đầy đất vẫn còn tỏa ánh vàng. Đám thợ rèn xung quanh đỏ ngầu mắt, từ từ, đừng bảo mấy người muốn nấu chảy hết đống trang bị này nhé! +
“Không dùng được.” Chu Tùy nói. +
Ông chủ béo lập tức đi tới: “Quan khách, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thu mua.” +
Người chơi bên cạnh: “Cậu gì ơi, cậu bán mấy cái này cho chúng tôi nhé, nấu chảy hết thì quá —“ +
Chưa nói hết, Quý Tê Nguyên đã ném tất cả vào lò, trang bị lấp lánh ánh vàng biến thành sắt vụn trong lò nung. +
Xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả không nhịn được lùi về một bước. +
Chu Tùy hỏi: “Cứ ném hết vào là được à?” Đơn giản vậy? +
Quý Tê Nguyên đáp: “Phải chờ, mấy trang bị này nấu chảy thì có thể hủy ra vài vật liệu.” +
Rèn vũ khí không đơn giản như vậy, có thể dùng vật liệu riêng, cũng có thể ném trang bị cũ vào lò luyện để nấu chảy ra vật liệu. +
Đồ nấu chảy ra thường sẽ có chất liệu cực kì tốt, có thể tiết kiệm rất nhiều công sức, nhất là đống vũ khí Chu Tùy nhặt được còn bao gồm các loại hình thái như đao kiếm cung, nấu chảy xong khả năng cao sẽ rút ra được vật liệu tối ưu từ mỗi món. Ví dụ như vũ khí công kích cao có thể dung luyện ra vật liệu để chế tạo thuộc tính tăng công kích. +
Ngoài ra còn một điểm nữa là vật liệu thu thập từ dung luyện sẽ dễ tạo hình thái cho hộp Khí hơn. +
Cơ mà cụ thể thì vẫn phải để xem đống này nấu chảy xong sẽ ra vật liệu gì. +
“Vật liệu tinh luyện xong phiền ông chuyển tới đây.” Quý Tê Nguyên cho ông chủ bụng phệ địa chỉ gia viên của Anh Kệ Đời: “Vận chuyển siêu tốc.” +
Ông chủ: “… Vâng.” +
Quý Tê Nguyên dẫn Chu Tùy ra ngoài, đằng sau là cả đám người dõi theo. +
Thật đấy hả, hai bố kia ác vãi, trang bị cướp được cứ như thế nấu chảy. Có người không biết phải nói gì, xoay người chụp ảnh lò luyện gửi vào nhóm: “Người anh em, chú đừng mơ chuộc về trang bị nữa, anh mới thấy đồ của chú biến thành sắt lỏng rồi…” +
Hai người tinh luyện xong trang bị thì về gia viên. +
Phải đợi vật liệu từ lò nung chuyển tới mới biết có những gì, Quý Tê Nguyên bèn hỏi Chu Tùy trong kho còn vật liệu gì khác không, chuẩn bị viết công thức cho cậu. +
Quý Tê Nguyên: “Cậu có những vật liệu gì cho tôi xem, để tôi tính rồi viết công thức phù hợp.” +
Chu Tùy lưu loát giũ ra tất cả vật liệu trong ba lô, đẩy hết tới trước mặt đối phương. +
Quý Tê Nguyên nhìn mà choáng. Tuy là hắn từng xem giao diện túi của Chu Tùy, nhưng giờ nhìn núi đồ hỗn tạp kì quái trước mắt. Có một ít đồ thường nhìn là biết rơi lúc đánh quái ở dã ngoại, có cái là đồ tím rơi từ Khu Du Đãng… Tạp nham vụn vặt chất đống ở đó, không thấy được hết. +
“Tất cả vật liệu của tôi đây.” Chu Tùy hỏi: “Cậu xem cần cái gì?” +
Nhiều… Còn tạp. +
Quý Tê Nguyên: “Để tôi xem còn thiếu gì.” +
Chu Tùy ngồi bên cạnh, Quý Tê Nguyên làm gì thì cậu nhìn cái đó. +
“Cậu phải nói cho tôi số liệu.” Quý Tê Nguyên có chút bất đắc dĩ, giải thích thêm: “Kích thước của vũ khí, trọng lượng, mọi thứ.” +
Chu Tùy hiểu, lập tức nói: “Lưỡi dao dài khoảng 21-25 centimet, dày chừng 0.5-0.6 centimet, rộng…” +
“Trọng lượng chất liệu là bao nhiêu?” +
Quý Tê Nguyên: “Để tôi tính.” +
Chu Tùy: “Vậy cậu cho tôi biết trọng lượng của chất liệu trước.” +
Chất liệu nặng thì phải tính lại chiều dài lưỡi dao, không thì cảm giác sẽ không giống. +
Động tĩnh bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám Anh Kệ Đời. Bọn họ biết hai vị đại ca đã về, nhưng thấy cả hai nghiêm túc thảo luận nên không tới quấy rầy. +
Chẳng qua là lúc thảo luận cả hai lại nói trong kênh đội, nên họ tất nhiên nghe được hết. +
Đù má, thợ rèn có thể cải tạo vũ khí, như này mà ra ngoài nhận đơn là kiếm bộn luôn! +
Anh Kệ Đời là người chơi sinh hoạt, phương diện này yêu cầu hàm lượng kĩ thuật đỉnh cỡ nào gã biết rất rõ, chính vì thế nên bên cạnh mấy đấng trên bảng xếp hạng luôn có những thợ rèn tinh thông rèn đúc. Dung luyện ra thuộc tính cơ sở chỉ là tiền tiêu vặt, nhưng làm trang bị theo yêu cầu thì phải nói là kiếm cả gia tài… Với trình độ tinh thông rèn đúc lẫn thiết kế vũ khí của Một Dạo Âm Dương, ra ngoài mở quán đúng thật là sẽ đông như trẩy hội. +
Còn anh Chu nữa, chỉ số của vũ khí mà cũng nhớ chính xác đến vậy á? Lưỡi dao dài bao nhiêu rộng bao nhiêu còn cần biết nặng bao nhiêu nữa??? +
Gã nhìn vũ khí của mình, nói thật lòng thì là người cầm kiếm hàng ngày, kiếm của mình dài bao nhiêu gã cũng không biết. +
“Sự khác biệt đấy.” Anh Phú thì thầm. +
Anh Kệ Đời: “Đã hiểu, hóa ra sự khác biệt giữa tôi và đấng là như vậy.” +
Ếch Xanh mới bàn xong một hợp đồng siêu bự với anh Phú: “…” +
Không tính hai ông kia thì cái tiểu đội này của các người toàn là ngọa long phượng sồ hết! +
Hai người kia tiếp tục thảo luận, phần lớn là Quý Tê Nguyên hỏi, Chu Tùy đáp. +
Tính đi tính lại, dùng tốt nhất vẫn là đống trang bị nhặt được ở Trấn Lưu Ly. Đống đó đều là hàng tuyển, dung luyện xong có thể biến thành vật liệu chế tạo hình thái hoặc là dòng thuộc tính phụ. Chu Tùy ngồi bên cạnh nhìn, cậu nhận thấy tốc độ nhặt đồ của Một Dạo Âm Dương rất nhanh, một đống vật liệu cậu để trên bàn đã được hắn phân loại chỉ trong vài phút, vừa lựa còn vừa viết gì đó vào bảng ghi chép của hệ thống. +
Chu Tùy xem rất chăm chú, động tác của Quý Tê Nguyên lại chậm dần. +
Chu Tùy: “?” +
Quý Tê Nguyên im lặng vài giây, cuối cùng nói: “Hay là cậu chơi gì đó đi?” +
“Cậu nhìn như vậy tôi dễ bị mất tập trung.” +
Chu Tùy sửng sốt, cậu nhìn thôi mà sao lại mất tập trung. +
Nhưng người ta đã nói vậy, cậu bèn chuyển chỗ sang bên kia. Chu Tùy lờ mờ hiểu được, dù sao mỗi lần mèo làm việc cũng sẽ đuổi cậu đi, vậy cậu không thêm phiền nữa. +
Quý Tê Nguyên giương mắt nhìn động tác chuyển chỗ của nam sinh, có vẻ như là không muốn quấy rầy hắn nữa. +
Chẳng qua là thỉnh thoảng vẫn sẽ liếc sang bên này. +
Chu Tùy nghĩ có nên ngồi ra xa nữa không, Một Dạo Âm Dương đột nhiên lấy ra thứ gì, sau đó có mấy vũ khí dạng hộp xuất hiện trên bàn đá, đây đều là vũ khí đã qua cải tạo. Chu Tùy vô thức bị hấp dẫn, sau đó nghe được người kia nói: “Cậu xem thử mấy cái này đi, thích cái nào thì nói với tôi.” 1
Hộp Dược của Dược Sư cứ như vậy bày đầy trên bàn đá, Chu Tùy tò mò cầm trên tay quan sát. Hứng thú Chu Tùy dành cho vũ khí luôn cao hơn tất cả những việc khác. +
Mấy cái này tốt hơn vũ khí cậu thấy trong cửa hàng nhiều, cầm trên tay cũng cảm nhận được trọng lượng khác biệt, còn có các dòng thuộc tính phụ kì lạ nữa. Nghịch chừng 10 phút, các hình dạng của hộp Dược đã được cậu nằm lòng. Chu Tùy thấy Một Dạo Âm Dương vẫn đang tính số liệu, nghĩ đến kĩ năng mình chưa kịp nâng. +
Lệnh truy sát phá đám kế hoạch của cậu khi đó, mà trong tình huống khẩn cấp thì cậu cũng không rảnh để chế tạo kĩ năng. +
[Cái gương vỡ nát] vẫn còn nằm trong ba lô. Lúc chia đống đồ nhặt được ở Trấn Lưu Ly, mọi người đều biết cậu tay thối nên gần như cho cậu hết lương thực nhặt được. Chu Tùy mở cây kĩ năng, chọn kĩ năng [châm cứu] của hệ Trị Liệu, khảm đạo cụ vào. Cái gương vỡ nát lập tức hóa thành vệt sáng lung linh, nhanh chóng tụ lại, ngưng kết ra vầng sáng chói lòa trên ô biểu tượng [châm cứu]. +
“Ơ?” Chu Tùy xem mô tả kĩ năng, trong mắt là sự bất ngờ. +
Động tĩnh này khiến Quý Tê Nguyên chú ý. +
Nhóm ba người phía bên kia cũng thấy, nhao nhao chạy tới! +
“Sao rồi sao rồi!” +
“Anh chế ra gì vậy!” +
Chu Nhi Phục Thủy xui thì xui, nhưng lần nào biến dị kĩ năng cũng có thể bùng nổ nhân phẩm một cách kì lạ. +
[Trị Liệu – Sợi Bóng Sương (hiếm) (có thể nâng cấp)] +
Sức mạnh còn sót lại của Thần Sương Mù Trấn Lưu Ly kích thích biến dị kĩ năng [châm cứu], cho ra hiệu quả Sợi Bóng Sương. Gỡ bỏ hiệu quả trị liệu và hỗ trợ vốn có, gia tăng hiệu quả đặc biệt Liên Kết Ảnh Gương. Hiệu quả sẽ được kích hoạt sau khi chọn một mục tiêu để công kích, dây sương biến dị ra từ sương sẽ kết nối với mục tiêu, hấp thụ thuộc tính tốc độ (hấp thụ tối đa 10%) từ mục tiêu. Kẻ địch bị nối dây sẽ luôn duy trì khoảng cách 8 mét với người chơi, không thể tránh né, kéo dài 6 giây, kĩ năng CD 30 giây. 1
Xin chú ý, kĩ năng có thể bị hóa giải, cũng có thể bị xua tan. +
[Hiệu quả nâng cấp ** **, chưa mở khóa] +
Ba kĩ năng đánh thường đều là kĩ năng công kích loại liên kích, kĩ năng trị liệu châm cứu này lại biến dị ra một kĩ năng không phải công kích, là kĩ năng có chức năng đặc biệt đầu tiên Chu Tùy chế tạo ra! +
Liên Kết Ảnh Gương thực tế là kĩ năng khống chế cứng, nối với mục tiêu xong chẳng khác nào giữ chặt người kia, đồng thời sẽ còn hấp thụ tốc độ của đối phương. Hiệu quả hấp thụ tốc độ hẳn là biến dị từ cái hiệu quả buff tốc ban đầu của châm cứu. +
“Đù má, kĩ năng khống chế!” Anh Kệ Đời la. +
Quý Tê Nguyên xem mô tả kĩ năng, bỗng nói: “Phải thử xem mới biết tình hình thực tế.” +
“Phú Quý, nhận PK.” Chu Tùy có cùng ý tưởng. +
Anh Phú tới ngay, chấp nhận lời mời PK của Chu Tùy. +
Hai người tiến vào trạng thái chiến đấu, y thấy Chu Tùy đầu tiên là khóa vào thú cưng của mình. Kĩ năng này không chỉ có thể khóa mục tiêu vào người chơi mà còn có tác dụng với đơn vị triệu hồi. +
Kĩ năng vừa sử dụng, Chu Tùy bỗng biến thành sương mù, một giây sau sợi dây sương tuôn ra từ cơ thể cậu lập tức nối với bò sữa của anh Phú. Trên người cả hai đồng thời xuất hiện dây sương như lúc đánh Thần Sương Mù, chẳng qua là dây này không có tác dụng san sẻ tổn thương, mà là hấp thụ tốc độ. +
Bò sữa của anh Phú bị nối dây, nó lập tức đứng im không chạy nữa, tốc độ còn sụt giảm vì bị Chu Tùy hấp thụ, hơn nữa còn không thể thoát khỏi phạm vi của sợi dây kia: “Dây này còn khống chế được cả khoảng cách kìa!” +
Thú cưng của Thú Sư chỉ có một chức năng, hoặc là công kích, hoặc là trị liệu, không có giải khống chế là chuyện bình thường. Mà thú cưng bị khống chế tức là không thể điều khiển, chỉ có thể hủy triệu hồi. Khống chế này có một phần nhỏ là giảm tốc, nhưng tốt hơn debuff giảm tốc bình thường ở chỗ trong 6 giây mục tiêu bị khóa sẽ không thể cách Chu Tùy quá 8 mét, trừ khi dùng giải khống chế hoặc xua tan. +
Quý Tê Nguyên xua tan cho bò sữa, xóa hết trạng thái của nó, dây sương cũng biến mất: “Xem ra kĩ năng này là khống chế cứng, rất trí mạng với mục tiêu có tốc độ thấp, vậy chẳng khác nào định thân, không đi được.” +
Nhưng thử xong, anh Phú và Anh Kệ Đời lại cảm giác chiêu này không có lợi hại như tưởng tượng. +
Thú cưng bị trói thì hủy triệu hồi là được, nhưng với thú cưng có tầm đánh xa thì chiêu này gần như vô dụng. +
Dây sẽ giữ khoảng cách giữa mục tiêu và người dùng, hút tốc độ tạo hiệu quả định thân. Cái này nếu là nghề Đạo Sĩ thì chỉ cần một lá bùa định thân là sẽ có công dụng tương đương, nên nếu dùng nó làm khống chế cứng thì hơi yếu, vì nó không hoàn toàn đạt được mục đích là hạn chế đối phương. +
Tác dụng lớn nhất của nó với Chu Nhi Phục Thủy có lẽ là có thể hút tốc độ… Nhưng mà khoảng cách 8 mét quá ngắn, trói đối phương thì có khác gì trói mình đâu? +
Mà cái này còn dễ bị người chơi cận chiến lợi dụng để đánh trả, không tiện điều chỉnh vị trí. +
“Lần này chế hỏng rồi à?” Anh Phú thấy đồng đội không nói gì: “Thật ra mình nghĩ lạc quan lên thì chí ít anh Chu có một kĩ năng khống chế rồi!” +
Anh Kệ Đời: “Kĩ năng trị liệu đổi kĩ năng khống chế, thật ra cũng tốt mà.” +
Bản thân Khí Sư đã ít chiêu khống chế hơn các nghề hệ pháp khác, thêm một chiêu là thêm phần thắng. +
Trong ba lô vẫn còn lương thực, Chu Tùy thử xong kĩ năng thì ngồi suy nghĩ xem có nên tiếp tục nâng nó lên không. Sau đó cậu mới phát hiện thanh kinh nghiệm của kĩ năng này có vấn đề, nó còn dài hơn cả thanh kinh nghiệm của Tro Tàn Rực Lửa: “Thanh kinh nghiệm rất dài.” +
“Gì? Một cái kĩ năng khống chế mà có thanh kinh nghiệm dài á???” +
Anh Kệ Đời lại gần, quả nhiên thấy được số điểm kinh nghiệm hiển thị trên đó, cao gấp 1.5 lần Tro Tàn Rực Lửa. +
Kĩ năng có độ khó càng cao hoặc là cơ chế càng phức tạp, đạo cụ dùng để biến dị càng cao cấp thì sẽ càng yêu cầu nhiều điểm kinh nghiệm. +
Kĩ năng này mặt ngoài là khống chế mềm, thực tế nó sử dụng đạo cụ rơi ra từ phó bản khai thác Thần Sương Mù để biến dị. Anh Kệ Đời dùng đạo cụ từ phó bản đó biến dị ra một kĩ năng sát thương cao, là kiểu tụ lực xong đâm ba nhát liên tiếp là có thể đâm bay nửa cây máu của mấy tên máu giấy. Anh Chu nhà họ có đen cỡ nào thì cũng không thể là tạo ra một kĩ năng tầm thường như vậy được. +
“Cho ăn đi.” Quý Tê Nguyên nói: “Kĩ năng này có lẽ không đơn giản như vậy.” +
Chu Tùy nhìn số tài sản không thể nói là giàu có của mình, lần này cậu không may mắn có nhiều vật liệu hệ kim giống lần nâng Lưỡi Dao Mê Loạn nữa. Sợi Bóng Sương là kĩ năng hệ thủy, trong ba lô của cậu có đúng một vật liệu hệ thủy. Chu Tùy lôi hết ra đút cho kĩ năng, bao gồm cả vật liệu nhặt được ở Trấn Lưu Ly mà vẫn không đủ để đút no cái thanh kinh nghiệm này. Cuối cùng Một Dạo Âm Dương phải cho cậu thêm hai vật liệu mới đủ. +
Kĩ năng Sợi Bóng Sương lập lòe ánh sáng, hiệu quả vừa mở khóa hiện lên trước mặt Chu Tùy. +
[Hiệu quả mở khóa (Ảnh Gương Đeo Bám) (1/3): Xảy ra biến dị thành Ảnh Gương Đeo Bám, sau khi thi triển kĩ năng sẽ không lập tức tiến vào trạng thái hồi khí, khi người chơi thi triển kĩ năng lần thứ hai thì Ảnh Gương Đeo Bám sẽ biến thành dị trạng thái. Trong trạng thái này, dây sương sẽ không hấp thụ thêm tốc độ của mục tiêu bị trói, nhưng người chơi có thể lập tức dịch chuyển đến bên cạnh mục tiêu bị trói, đồng thời tạo thành 2 giây choáng. Xin chú ý, khi Ảnh Gương Đeo Bám được thi triển thành công, kĩ năng sẽ lập tức hồi khí, thời gian hồi khí đổi thành 45 giây.] +
Công dụng của kĩ năng lại thay đổi! +
“Lần này là kỹ năng biến dị chức năng thật.” Quý Tê Nguyên bình luận. +
Chu Tùy sững sờ, trước giờ nâng cấp kĩ năng biến dị từ kĩ năng đánh thường đều chỉ là cường hóa hoặc có thêm hiệu quả kèm, kĩ năng này lên cấp lại là khống chế nhiều bậc. Bậc thứ nhất là khống chế mềm, duy trì hiệu quả hấp thụ tốc độ ban đầu. Bậc thứ hai là bỏ qua hiệu quả của bậc một, có thể đột kích khống chế cứng mục tiêu, khiến tính linh hoạt của kĩ năng tăng vọt. +
“Á dù kĩ năng này mà đuổi người thì sướng phải biết luôn!” Mắt Anh Kệ Đời sáng trưng: “Sao em toàn đánh ra kĩ năng gây damage nhỉ, sao không cho em một cái kĩ năng khống chế chứ.” +
Anh Phú rùng mình, y rút lại lời nói là kĩ năng này phế. DPS tầm xa mà gặp chiêu này chắc nổi hết cả da gà. +
“Đây mới là hiệu quả cấp 1 thôi! Nó biến dị tiếp thì sẽ còn mạnh cỡ nào nữa?” Anh Kệ Đời muốn xem hiệu quả cấp tiếp theo. +
Nhưng chủ nhân của kĩ năng lại im lặng. +
Chu Tùy nhìn thanh kinh nghiệm còn dài hơn cả thanh cấp 1: “Sợ là không nuôi nổi.” +
Anh Phú: “?” +
Anh Kệ Đời: “?” +
Thứ ngăn cản anh Chu nhà họ mạnh lên không chỉ là vận may, mà còn có vật liệu. +
Lúc nâng Tro Tàn Rực Lửa, Chu Tùy phải đánh Khu Du Đãng gần một tuần. +
Lưỡi Dao Mê Loạn thì may mắn hơn, đúng lúc gặp phải Ảnh Gương Mê Trấn, còn mở ra một đống vật liệu hệ kim. +
Giờ có Sợi Bóng Sương, vốn liếng móc rỗng rồi vẫn chỉ nâng được có 1 cấp. +
Chu Tùy hết nhìn kĩ năng của mình lại nhìn Quý Tê Nguyên còn đang tính công thức vũ khí, bỗng ý thức được tháng ngày gian khó sắp tới: “Hay là thôi tạm thời không làm vũ khí nữa.” +
“Thật ra chưa chắc đã không kiếm được vật liệu.” Quý Tê Nguyên nhìn ra sự khó xử của cậu, thiếu niên đang xoắn xuýt không biết nên nuôi kĩ năng trước hay tạo vũ khí trước: “Phần thưởng chiếm lĩnh Trấn Lưu Ly 2 ngày nữa sẽ được phát, ngoài ra thì vẫn còn một cách.” +
Hắn đề nghị: “Chúng ta có thể đi minh hội làm thuê.” +
-* +
Trong Thần Thụ, trên kênh thế giới, ở mọi con đường có thể truyền tin đều là lời kêu gọi kết đồng minh của các tiểu đội thiên phú. +
Cách chơi minh hội mới ra mắt vài ngày, khu Cây Không Trung đã thành lập vô số minh hội, chỉ tính riêng tiểu đội trên bảng xếp hạng đã là hơn trăm cái. Trong số đó, nổi tiếng nhất không ai khác ngoài minh hội của top 1 bảng xếp hạng Bay Lên Trời Cao – [Thiên Hành Kiện], Griffin – [The Twilight Eyes*] và [Thiên Hạ Vô Song] do Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên hợp tác xây dựng. +
*Gốc là 黄昏之眼 aka Mắt Hoàng Hôn, nhưng mà để cho phù hợp với sự chảnh chó của team Griffin thì tui xin phép để tiếng Anh, nghe nó tông xuyệt tông hẳn =)))))))))))) +
+
Người chơi Vườn Bách Thú đắc ý trở lại địa bàn nhà mình, vật liệu ăn hôi được chất đầy nhà kho của minh hội, còn đề cao tiếng tăm của [Thiên Hạ Vô Song], bây giờ có vô số tiểu đội tới hỏi thăm họ còn nhận người không kìa. +
Đi góp vui một trận, Thiên Hạ Vô Song lại thành bên thắng. +
Một đám quản lý minh hội bận tối mày tối mặt, nhưng mà vui. +
Mèo Ragdoll còn định dùng loa tìm người, nhưng giờ có vụ ở Trấn Lưu Ly, tiết kiệm luôn được tiền quảng cáo. +
Nghĩ đến đây, y xem tin nhắn của Bay Lên Trời Cao. Đọc thì tưởng là tới mời chào họ, thực tế là đang hỏi thăm tin tức của Chu Nhi Phục Thủy. Trên đời không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, việc Vườn Bách Thú và Cộng Đồng Giàu Có hợp tác vượt qua Ảnh Gương Mê Trấn, lấy được quyền thu hoạch tài nguyên quanh trấn, giờ thêm vụ kéo giữ trật tự đô thị tới Trấn Lưu Ly, khiến Thánh Điện lôi kéo cả đống người đi hội đồng lại thành mất cả chì lẫn chài. Y đã nghe Mãnh Hổ nói, vụ kéo lính thủ thành tới đều là kế hoạch của Chu Nhi Phục Thủy và Một Dạo Âm Dương. +
Để kế hoạch này thành công, điều kiện tiên quyết là trước khi giữ trật tự đô thị đến, hai người họ phải còn sống. Và họ thật sự đã kite mấy chục người trong Trấn Lưu Ly một thời gian dài như vậy. +
Nếu là những người khác, có ai làm làm chuyện khó khăn vậy chứ, để tiếp viện từ ngàn dặm xa xôi tới đi gọi cứu viện, còn gọi hẳn NPC thủ thành. +
Hai người này không chỉ là kĩ thuật tốt, khả năng phản ứng và tư duy đều cực kì xuất sắc. +
Đúng lúc này, hệ thống bạn bè của Y Sư Gấu Đen nhận được tin, người gửi tin là Một Dạo Âm Dương. Anh lớn nhà họ lại đóng cửa cày cốt truyện rồi, trước khi đi đã cố ý dặn dò chuyện vật liệu với Gấu Đen. +
Chẳng qua là khi anh ta mở khung chat, lại im re. +
Mèo Ragdoll hỏi: “Sao?” +
“À không, thì lần trước anh cả có nói vụ trả công bằng vật liệu đó…” Gấu Đen muốn nói lại thôi: “Thì người anh em ngoại viện gửi danh sách cho em rồi.” +
“Hay là đội phó xem thử?” +
Mèo Ragdoll không hiểu ra sao nhìn anh ta, sau đó thấy một danh sách vật liệu được gửi vào khung chat. +
[Quả Phục Diệp] [Dây Trường Xà] [Giáp Bắc Phong] [Gan Thủy Long]… Bây giờ có bao nhiêu vật liệu quý giá thì có bấy nhiêu được liệt kê trên tờ đơn này, khiến Vườn Bách Thú chỉ biết trố mắt nhìn. +
Mèo Ragdoll: “…?” +
Anh cả bán Vườn Bách Thú à!!! +
“Ngoại viện bảo không gấp, có thể ghi nợ trả góp.” +
Gấu Đen nhận thấy tất cả quản lý đều im re, ngập ngừng không biết có nên nói tiếp không. +
“Thật ra thì ổng còn nhắn một tin khác nữa.” Gấu Đen quyết định đẩy khung chat của mình tới trước mặt đội phó Mèo Ragdoll: “Ổng bảo là có thể phát triển thành hợp tác dài lâu với chúng ta. Minh Hội Chiến sắp tới mà đúng không, ổng hỏi tụi mình có muốn gửi offer cho ổng không?” +
“Ổng gửi sẵn đơn vật liệu luôn rồi, bảo là có thể nể mặt anh cả giảm giá cho chúng ta.” +
Mèo Ragdoll: “?” +
Gửi offer, có nhà ai tìm việc kiểu đó không hả!!!! +
Với cả, anh cả nói là Một Dạo Âm Dương đứng trước núi vàng cũng không dao động cơ mà! +
Tác giả có lời muốn nói: +
Anh Chu (kĩ năng muốn) (vũ khí cũng muốn) (cảm giác con đường phía trước sao mà dài) +
Anh Thỏ (nghĩ cách) (đi làm thêm) (bắt đầu lên kế hoạch) +
Đầu não (nhắc nhở có buff vận rủi) +



Vẫn yêu sốp lắm nha
Bào thg anh kiếm đồ về nuôi vk =))
Hí hí motip chồng cày vợ phá
đã xui còn nuôi toàn mấy skill háu ăn😂
Ôi đang tình nhảy hố thì đọc được thông báo T___T chúc editor sớm tìm được sếp giỏi việc ngon
Ảnh đứng trước núi vàng không dao động nhưng ảnh đứng trước vợ ảnh thì có á =))))