Skip to main content

Chương 48: Thị lực động của cậu luôn rất tốt

dathaiPiter

Chương 48: Thị lực động của cậu luôn rất tốt +

Tại trung tâm hồ Bạch Thủy Cốc, Gấu Đen hóa khổng lồ nổi trên mặt nước, kỹ năng đặc biệt phòng thủ hóa khổng lồ kéo dài 45 giây của hắn đã tạo ra một chỗ đứng vững chắc cho đội Bạch Thủy Cốc. Khả năng giảm CD đơn và duy trì hiệu ứng kỹ năng của dược sư Nhất Độ Âm Dương, cộng thêm năng lực kỹ năng của bản thân Gấu Đen với vai trò y sư, hai người đã hợp lực khiến thời gian hồi chiêu 45 giây bị giảm 22 giây trong vòng 40 giây. Thời gian hồi chiêu 23 giây cộng thêm 9 giây duy trì kỹ năng, tính cả khả năng duy trì hiệu ứng kỹ năng, có thể kéo dài thêm vài giây cho Người Đàn Ông Đích Thực 9 Giây. +

Điều này có nghĩa là khoảng thời gian trống của Gấu Đen khi hóa khổng lồ chỉ có khoảng 10 giây. Không tính những giây dư ra, việc hóa khổng lồ với 10 giây trống này hoàn toàn không phải là vấn đề đối với những đồng đội khác. +

Các đoàn đội người chơi ở giữa hồ vốn dĩ đã liên tục tụt máu vì số lượng thú dữ dưới đáy hồ tăng lên. Lúc này, một “Gấu Đen” nổi trên mặt nước cùng đầy đủ DPS trên người hắn, kết hợp với các thú dữ dưới nước đồng loạt tấn công, khiến các đội chơi bị giáp công từ hai phía! +

Đáy hồ, mặt hồ, hai đòn combo! +

“Đánh rơi con gấu đó đi á á!” Một người chơi hét lên. +

Các người chơi khác muốn đánh cũng không đánh được, chưa kể dược sư Nhất Độ Âm Dương luôn khóa mục tiêu vào healer Gấu Đen, liên tục dùng buff giảm sát thương, buff giải trừ, cộng thêm phòng thủ cao của bản thân Gấu Đen và sự bảo vệ như bảo mẫu của khiên sư. Trước đây, các người chơi đã từng nghe danh y sư của Vườn Bách Thú Gấu Đen, tưởng hắn chỉ là một healer dạng bao cát thông thường, nhưng bây giờ thấy hắn được đồng đội bảo vệ thì quả thật là một pháo đài!!! Một pháo đài khổng lồ! +

“Phòng thủ có cao đến mấy cũng đánh được, một nhóm người có thể hạ gục anh ta.” +

“Phía trước anh ta còn có một sát thủ pháp sư đang kéo kìa!! Anh ta đang di chuyển, không phải đứng yên một chỗ đâu!” +

Bao cát đứng yên thì dễ đánh thôi, trong game Thần Thụ không hề có lực phòng thủ kiên cố bất khả chiến bại, nhưng một khi đã di chuyển thì hết cách rồi. Di chuyển có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi khoảng cách tấn công, việc di chuyển liên tục sẽ khiến những người chơi khác trên mặt hồ muốn đoàn kết lại cũng không thể tập trung tấn công. +

Áp lực của các người chơi xung quanh tăng lên, không chỉ phải đối phó với thú dữ mà còn phải chống lại những kẻ điên cuồng tấn công không phân biệt ai với ai trên mặt hồ, một đoàn có ba healer cũng không thể chịu nổi mức tiêu hao máu như vậy. Mà bất cứ ai tấn công Gấu Đen, đám người trên lưng hắn sẽ khóa mục tiêu vào người đó mà tấn công tới tấp! +

Từ ban đầu, rốt cuộc là đám “ngôn lù” nào nghĩ không thông mà đi chọc vào đám người này vậy!!! +

“Tránh bọn họ ra!” +

“Bọn sát thủ pháp sư đang dẫn đầu xông tới rồi!” +

Bất lợi ban đầu ở giữa hồ đã biến thành lợi thế, chỉ cần hai người Gấu Đen và Ếch Xanh không chết, một người hóa khổng lồ di chuyển, một người dùng kỹ năng dịch chuyển điên cuồng di chuyển. Các người chơi khác đều ràng buộc lên người Gấu Đen, cơ chế vĩnh cửu của chiến hạm chỉ có 10 giây trống, điều này đối với đội Bạch Thủy Cốc mà nói là quá dư dả. +

Họ bắt đầu khóa mục tiêu vào những người chơi máu yếu. Các đoàn đội còn lại không nhiều, trong tiếng chỉ huy thoang thoảng của đoàn đội, họ khóa mục tiêu hết đoàn này đến đoàn khác. +

Giết một người chơi được 2 điểm, loại bỏ một đoàn người chơi được 12 điểm, cơ hội kiếm điểm ngon thế này, bỏ lỡ là không còn nữa đâu. 1

Trên bảng xếp hạng chiến đấu thời gian thực của Bạch Thủy Cốc, điểm tích lũy của liên minh Thiên Hạ Vô Song bắt đầu tăng vọt như tên lửa nhờ sự phối hợp của một loạt đối thủ mạnh. Chế độ sinh tồn 48 giờ của Bạch Thủy Cốc mới bắt đầu chưa đầy hai tiếng, nhưng liên minh Thiên Hạ Vô Song vốn ở trong chiến trường đã dùng sức mạnh của một đoàn đội để xông thẳng lên top hai mươi trên bảng tổng điểm tích lũy của khu vực đó, bám rất sát nút điểm của các liên minh xếp trên. +

“Để lại vài người đi, đừng giết hết người chơi.” Chu Tùy nói. +

Các người chơi khác: “?” Tại sao lại thế? +

Quý Tê Nguyên: “Để lại vài người làm mồi nhử.” +

Với quy mô lớn như vậy của Thiên Hạ Vô Song, những người chơi nhìn thấy tình hình từ xa đã sớm bỏ chạy, những người còn lại bị buộc phải chịu đòn đều là những người chơi bị thú dữ vây hãm không thể lập tức chạy thoát. Nếu giết hết tất cả người chơi trước, thú dữ sẽ không bị các đoàn đội khác phân tán sự chú ý, thì việc họ muốn kiếm điểm từ cả hai phía pvp và pve sẽ trở nên khó khăn. +

Giữ người lại làm mồi nhử, kiểm soát số lượng mới là cách lâu dài. +

Game cạnh tranh thì phải có người thua người thắng. +

Người chơi ở Bạch Thủy Cốc đã hăng máu đến mức thấy người chơi khác muốn chạy vẫn không nhịn được đuổi theo: “Không phải, chạy cái gì chứ, lại đây đánh đi!” +

Các người chơi khác: “?” +

Thằng ngu mới thèm đánh với mấy người, cút đi, đừng lại đây! +

Một nhóm người chơi chưa từng tham gia một chiến trường pvp nào mệt mỏi đến vậy, nếu là ở khu vực lang thang hoang dã bình thường thì mẹ nó còn có lúc kết thúc, chứ ở trong cái hồ này thì đúng là như địa ngục trần gian. Rốt cuộc bọn họ đã đi nhầm đường ở đâu mà lại xuất hiện cùng đám Diêm Vương này trong cùng một chiến trường chứ, không chỉ trước đó phải chứng kiến đồng đội bị chìm xuống hồ, bây giờ còn bị kẹp đánh, chạy cũng không thoát được! +

Những đồng đội bị chìm xuống hồ của họ đều im bặt, không dám hó hé tiếng nào, cái cảm giác này đáng sợ đến mức cứ như một tập phim kinh dị vậy. +

Chẳng phải trước đây nói người chơi trong Vườn Bách Thú đều rất thân thiện, rất tốt bụng à! +

Con mẹ nó, liên minh cái tính cách thay đổi hẳn luôn! +

“Chủ Não bị ngu, tự dưng thiết kế ra cái chế độ như này.” +

“Rốt cuộc là ai khen Chủ Não trước trận chiến liên minh bang hội vậy, quái pve với người pvp cùng bao vây tấn công, trông cái cơ chế này có hợp lý không?” +

Thảm án ở Bạch Thủy Cốc không biết kéo dài đến bao giờ, cho đến khi một đoàn đội người chơi khác sử dụng vật phẩm trốn thoát khỏi trung tâm hồ thì đoàn đội Thiên Hạ Vô Song mới có dấu hiệu dừng lại. Thật ra thì bọn họ cũng phải ngừng lại thôi, vì không còn người chơi nào giúp họ phân tán sức mạnh chiến đấu của đám thú dữ nữa, nên dù muốn đánh tiếp cũng đành phải rút lui. +

Chỉ là họ chưa đi hẳn mà chỉ vòng quanh bờ hồ, chuyện chạy thoát thân giao cho Gấu Đen và Ếch Xanh, còn những người khác thì tiếp tục đứng trên người Gấu Đen mà gây sát thương. +

Những con thú dữ dưới đáy hồ dường như đều là thủy quái, không thể lên bờ nên tạm thời họ vẫn an toàn, vấn đề duy nhất là áp lực phòng thủ hơi nặng. +

Chu Tùy nhìn về phía Nhất Độ Âm Dương đang đảm nhiệm heal nhóm một mình, cảm thấy điều này tạm thời vẫn chưa phải vấn đề. +

– +

Bên trong Bạch Thủy Cốc, địa hình rộng lớn đã tiếp nhận một lượng lớn người chơi. +

Lúc này, sâu trong thung lũng, liên minh Mắt Hoàng Hôn đã tập hợp toàn bộ thành viên. Số lượng năm đội tinh anh đã giúp họ nhanh chóng thiết lập lợi thế ngay từ khi Bạch Thủy Cốc bắt đầu, lợi dụng con đường núi hẹp để tạo thành vòng vây, tiêu diệt các đoàn đội người chơi đi ngang qua, thiết lập lợi thế điểm tích lũy và trở thành vị trí số một trên bảng xếp hạng điểm tích lũy của Bạch Thủy Cốc hiện tại. +

“Đúng là cao thủ có khác, vậy mà lại nghĩ ra cách bao vây chặn người.” Một người chơi trong liên minh bang hội nói. +

Con đường núi mà họ đang ở gần như là trung điểm của Bạch Thủy Cốc, những người chơi khác muốn đi qua Bạch Thủy Cốc, trừ khi vượt núi băng đèo, nếu không thì chỉ có thể đi qua đây. +

Dâu Bên Đường không hùa theo hay nịnh bợ, hắn cúi đầu xem thông tin về đội Cùng Nhau Làm Giàu do người chơi khác gửi đến. +

Thánh Điện và Chu Nhi Phục Thủy đã từng giao đấu ở Thị Trấn Lưu Ly, những kỹ năng mà người chơi cấp thấp có thể sử dụng có hạn, sau khi loại bỏ các kỹ năng cơ bản mà vũ khí sư của Kỳ Linh Hương có thể tra được, phần còn lại có thể suy đoán ra cây kỹ năng của Chu Nhi Phục Thủy. +

Vị dược sư vừa cứu người ở lối vào, Nhất Độ Âm Dương, không thường dùng kỹ năng biến dị, không có thông tin chi tiết về cây kỹ năng của anh. 1

Cây kỹ năng của những người khác thì dễ tra, Anh Lười Biếng là một kiếm sĩ, đi theo lối tốc độ chí mạng. +

Cỏ Phú Quý Nhân Gian là một thú sư, anh ta có rất nhiều thú cưng, bên Thánh Điện cũng đã thu thập một số thông tin về các thú cưng mà anh ta thường dùng. +

Nghĩ đến đây, Dâu Bên Đường chần chừ, bọn hắn khi vây chặn Chu Nhi Phục Thủy đã không hề phát hiện Nhất Độ Âm Dương đang tiếp cận. +

Người đó có tính cảnh giác rất cao, hành động cũng vô cùng kín đáo. +

“Chúng ta không cần quá cảnh giác với Thiên Hạ Vô Song.” Một người chơi đội trưởng trong Mắt Hoàng Hôn đề xuất: “Bên chúng tôi vừa nhận được tình báo mật mới nhất, Mèo Ragdoll dẫn liên minh Thiên Hạ Vô Song chủ công 10 địa điểm bảo vệ khác, ở địa điểm bảo vệ này họ chỉ phái một đoàn 12 người chơi thôi.” +

Dường như Mèo Ragdoll rất lo lắng tin tức về việc Bạch Thủy Cốc chỉ có một đoàn bị lộ ra, nên anh ta luôn miệng nói ra bên ngoài rằng bên họ đã phái rất nhiều đội đến Bạch Thủy Cốc. Càng che đậy thì càng có điều mờ ám, nếu là ở lối chơi khác, họ còn phải cảnh giác Thiên Hạ Vô Song nữa. +

Trong lối chơi mang tính tích lũy điểm này, việc ít người hơn chính là một bất lợi. +

“Khoan đã, Thiên Hạ Vô Song nổi lên rồi!” Một người chơi nói. +

“Bọn tôi vừa mới hóng được tin nóng, bọn họ đã ăn được một đống điểm ở hồ đấy!” +

Tin tức từ bên ngoài nhanh chóng truyền đến, người chơi Mắt Hoàng Hôn bất ngờ, chỉ một đoàn người mà có thể cày được nhiều điểm đến thế. +

Dâu Bên Đường không nói gì, hắn thấy biểu tượng liên minh của Thiên Hạ Vô Song không biết đã leo lên vị trí thứ 15 từ lúc nào, điểm tích lũy cũng không hề thấp: “Chỉ là bọn họ tình cờ tìm được đường tắt ở trung tâm hồ Bạch Thủy Cốc thôi, số điểm mà họ có thể cày được có hạn.” +

Có người hỏi: “Giờ chúng ta cần làm gì?” +

Dâu Bên Đường quả quyết: “Ưu tiên tìm kiếm khu vực có nước trong thung lũng.” +

Họ sẽ tìm những con thú dữ trấn giữ thung lũng, chỉ cần chặn đường thì Thiên Hạ Vô Song sẽ không thắng được. +

– +

Cho đến khi Gấu Đen kéo người lên bờ, những con thú dữ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đã chẳng còn bao nhiêu, nhờ đó mà điểm tích lũy của Thiên Hạ Vô Song vọt thẳng lên top 15. +

Thú dữ trong hồ càng ngày càng tụ tập đông đúc, những con thú dữ gần bờ hồ đều đã bị họ dọn sạch rồi. Mà dường như những con thú dữ còn lại vì giới hạn của cơ chế mà không rời khỏi bờ hồ để đến gần, điều này ngay lập tức dập tắt ý định tiếp tục cày điểm của nhóm người Thiên Hạ Vô Song. +

Ếch Xanh nằm dài trên bờ, mặt như tro tàn. +

Tinh thần Gấu Đen phấn chấn, xong việc rồi còn vỗ vai hậu bối: “Thể lực của cậu kém quá đấy, có muốn theo tôi luyện tập không? Đảm bảo sau này cậu có thể kéo 8 tiếng mà không thở dốc luôn.” +

Ếch Xanh: “……” +

Nếu tôi mà luyện thành với ông thì chịu rồi, thành cả đời làm kiếp trâu ngựa! +

“Kỳ lạ thật, sao đội phó không trả lời tin nhắn của tôi vậy?” Sau khi giết mệt rồi, lúc này Mãnh Hổ mới chợt nhớ ra tin nhắn mà Mèo Ragdoll đã gửi tới từ lâu mà anh ta đã phớt lờ. +

Một nhóm người chỉ có thể nhìn bờ mà ngẩn ngơ, thầm nghĩ xem quãng thời gian tiếp theo phải làm sao. +

Họ đột nhiên phát hiện, không chỉ thú dữ không dám lại gần họ nữa, mà ngay cả các đoàn đội người chơi khác khi đi ngang qua, thấy họ từ xa là đã bỏ chạy rồi. +

Điểm tích lũy trên bảng xếp hạng Bạch Thủy Cốc vẫn đang biến động, qua đó có thể thấy hiện tại có rất nhiều liên minh và đoàn đội người chơi đang ở trong thung lũng. +

Với 48 giờ đồng hồ, việc các đoàn đội liên minh khác muốn vượt qua họ chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, trong điều kiện chiến thắng chỉ có một người duy nhất này, việc họ giành hạng 15 hay hạng cuối cùng cũng chẳng khác gì nhau. Hoặc là đứng nhất, hoặc là thất bại, chỉ có hai lựa chọn. +

“Giờ chúng ta chỉ có thể tìm thú dữ trấn giữ thung lũng thôi,” Tiêu Dao Tiên nói. “Chỉ là trông con thú dữ đó thế nào, lớn hay nhỏ, những thông tin này đều không có.” +

Chu Tùy nói: “Ở đây không có.” +

Vừa nãy khi đuổi theo những con thú dữ khác dưới nước, họ đã chú ý đến đáy hồ, gây ra động tĩnh lớn như vậy mà cũng không thấy con quái vật nào mạnh hơn xuất hiện. Rõ ràng là trong hồ mà họ đang ở không có dấu vết của thú dữ trấn giữ thung lũng. +

Là điều kiện chiến thắng, chỉ với 48 giờ để vượt ải, Chủ Não sẽ không đặt ra những điều kiện quá khắt khe. +

Vậy nên con thú dữ trấn giữ thung lũng này, hoặc là rất khó đánh, hoặc là rất khó tìm. +

Trên bản đồ Bạch Thủy Cốc, tình hình địa hình được đánh dấu rất rõ ràng. +

Nhìn thoáng qua, trên toàn bộ bản đồ có gần 8 cái hồ, trong đó chỉ có 4 cái hồ lớn, họ đã loại trừ 1 cái rồi. +

Nếu muốn tìm thú dữ, những nơi cần loại trừ đầu tiên chính là 3 cái hồ lớn còn lại. +

“Con đường này có vẻ hơi xa, bây giờ chúng ta bắt đầu lên đường à?” Khiên sư trong đoàn hỏi. +

Ếch Xanh mới nghỉ chưa đầy hai mươi phút: “Không phải chứ, lại phải chạy nữa???” +

Những người chơi khác đều cảm thấy nên lập tức lên đường, đồng loạt nhìn về phía hai vị cao thủ của Cùng Nhau Làm Giàu. +

Nhất Độ Âm Dương và Chu Nhi Phục Thủy lại không động đậy tí nào, một người thì đang đánh dấu vẽ vời gì đó trên bản đồ, còn người kia thì dựa vào gốc cây. +

“Đại ca đang tính toán gì vậy?” Tiêu Dao Tiên không nhịn được tiến lại gần hỏi. +

Nhất Độ Âm Dương nghe vậy bèn nghiêng đầu, đưa cho anh ta xem một tấm bản đồ phác thảo đầy những đường nét: “Đã tính toán lộ trình ngắn nhất rồi, sẽ không dễ kiếm điểm của người chơi nữa đâu.” +

Các liên minh khác đâu phải là kẻ ngốc, bây giờ đã qua hai tiếng rưỡi rồi, các đoàn đội người chơi cần tập hợp đều đã tập hợp. Những liên minh ít người thì có khoảng 30 người, còn các đoàn đội liên minh đông người có thể lên đến hàng trăm người, lỡ đâu mà gặp phải liên minh bang hội chủ công Bạch Thủy Cốc thì có đến vài trăm người là chuyện bình thường. +

Những liên minh tập hợp lại này, khác với các đoàn đội người chơi đơn lẻ phân tán trong hồ, sẽ không có cơ chế tên đỏ dẫn đến việc tấn công lẫn nhau, càng không thể phạm sai lầm mà dung túng Thiên Hạ Vô Song lộng hành. +

12 người mà đối đầu với mấy trăm người thì chỉ có là mồi ngon. +

Huống chi cái gọi là boss của Bạch Thủy Cốc rốt cuộc có cơ chế thử thách thế nào thì họ cũng không rõ. +

“Vậy tức là bây giờ chúng ta gặp bất kỳ đoàn đội người chơi nào, đều có thể là mồi nhử à?” Xạ thủ hỏi. +

Gấu Trúc Đỏ nói: “Đúng là như vậy, những đoàn đội đơn lẻ sẽ thu hút chúng ta, rồi lừa chúng ta vào sâu bên trong thì hết cách rồi.” +

Quý Tê Nguyên không lập tức trả lời, mà nghiêng đầu nhìn về phía vũ khí sư đang đứng ở bên cạnh. +

Chu Nhi Phục Thủy dựa vào gốc cây bên bờ, ánh mắt liếc nhìn con thú dữ càng ngày càng đi xa trong hồ, dường như ánh mắt cậu hoàn toàn trống rỗng. Những cuộc thảo luận sôi nổi khác trong đoàn đội có vẻ chẳng liên quan gì đến cậu, cũng không biết cậu có nghe thấy lời của người khác hay không, cậu nói quá ít khiến những người khác không khỏi muốn nhìn về phía cậu. +

Chu Tùy nhìn thú dữ đã đi xa, chợt nhận ra ánh mắt nóng rực từ bên cạnh, quay đầu lại thì thấy những người khác đều đang nhìn mình, cậu nghi hoặc hỏi: “Mấy anh nói chuyện xong rồi à?” +

Quý Tê Nguyên hỏi: “Nhìn gì thế?” +

Chu Tùy thuận miệng đáp: “Hồ, chúng nó bơi rất nhanh.” +

Những người khác: “?” +

Cái mà cậu đang quan tâm lại cái này à? +

“Anh Chu, cậu nghĩ cái quái gì thế?” Anh Lười Biếng không nhịn được hỏi, dù sao cậu cũng là kẻ máu mặt có thể nghĩ ra cách để xác chìm xuống hồ, “Các liên minh bang hội khác có thể sẽ chặn đường chúng ta, cậu có chiến lược gì không?” +

Lúc này, Chu Tùy nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt cậu bình tĩnh, nhưng lại không phân biệt mà lướt qua tất cả người chơi, cuối cùng dừng lại trên ngọn núi lớn gần bờ nhất, nói ngắn gọn: “Đi thẳng qua.” +

“Chúng ta có lợi thế.” +

Ếch Xanh: “?” Lợi thế gì cơ? 1

Những người khác: “……?” Hả??? +

– +

Trong thung lũng sâu của Bạch Thủy Cốc, các liên minh bang hội lớn đều đang chờ đợi cơ hội trong thời gian ẩn mình. +

Một số người chơi phái trinh sát đi thăm dò tin tức của các liên minh bang hội khác, liên tục theo dõi sự thay đổi trên bảng xếp hạng. Đúng lúc này, trong thung lũng đột nhiên xuất hiện những hiện tượng lạ, âm thanh mơ hồ này ngay lập tức khiến những người chơi đang ẩn mình trong rừng núi cảnh giác, đồng loạt nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. +

“Khoan đã, cái thứ đó là cái quái gì vậy!” Mọi người nhìn sang, lập tức thấy có người xuất hiện trong rừng. +

Vốn luôn trong trạng thái mai phục, khi người chơi xuất hiện trong rừng, họ lập tức trở thành mục tiêu hàng đầu của vài đoàn đội đang ẩn nấp. +

Mục tiêu là người chơi Gấu Đen của Vườn Bách Thú, thân hình khổng lồ của hắn xuất hiện trong rừng, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. +

“Thiên Hạ Vô Song trắng trợn đến thế à?” +

“Tôi xem trên diễn đàn thấy bọn họ vừa mới đại khai sát giới ở hồ đó rồi, đừng lại gần, sẽ có chuyện đấy.” +

Một mục tiêu rõ ràng như vậy xuất hiện ngay trước mặt, nhưng những người chơi đang ẩn nấp lại đột nhiên không dám động đậy. Chỉ cần ai đã từng xem diễn đàn đều biết cảnh tượng thảm khốc ở hồ nước đó như thế nào, bây giờ một mồi nhử rõ ràng như vậy xuất hiện trước mặt họ, rõ ràng là đang nói cho họ biết vị trí, đây chẳng phải là một cái bẫy à? +

“Ra tay không?” +

“Ra tay cái gì, mẹ nó lớn như thế, chúng ta thấy được thì mấy đoàn khác cũng thấy được, đợi người khác ra tay trước đi.” +

Sau khi Gấu Đen xuất hiện chưa đầy ba giây, trên bản đồ nhỏ đã xuất hiện thêm một mục tiêu chấm đỏ. +

Chỉ huy sững sờ, đột nhiên thấy một kỹ năng bay vọt qua đầu họ, ngay sau đó thì nổ tung phía sau lưng họ từ hư không. +

Trên bản đồ nhỏ không chỉ có một chấm đỏ xuất hiện, kiếm sĩ Anh Lười Biếng xuất hiện trong rừng với dáng vẻ đang chạy, anh ta vừa chạy vừa tung ra kỹ năng kiếm quyết tầm xa, tấn công không phân biệt ai với ai vào trong rừng. +

“Quả nhiên! Bọn họ không chỉ có một người, cẩn thận mai phục, xem rõ Thiên Hạ Vô Song có bao nhiêu người trước!” Chỉ huy dứt khoát nói. +

Không chỉ có một mình anh ta, những người chơi đang ẩn nấp trong bụi cỏ ngẩng đầu lên thì thấy một con thú cưng giẫm trên đầu họ nhảy qua. Con vật giống ngựa với bốn chân khỏe mạnh phi nước đại, trên đầu còn treo cái tên “Đến đánh tôi đi”. 2

Kỹ năng của thú sư chủ yếu tập trung vào số lượng mục tiêu lớn, đặc biệt là mỗi đơn vị triệu hồi đều có chấm đỏ. Trong rừng, chỉ cần chúng xuất hiện là đã thành một nhóm nhỏ, nhờ vậy mà hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là người, đâu là thú trên bản đồ. +

“Tôi từng thấy con ngựa này rồi, là của tên thú sư 3145 ở khu tân thủ hồi trước.” +

“Mẹ nó, vấn đề bây giờ là con ngựa à! Vườn Bách Thú chạy ra hết rồi!” +

“Bên kia là thú triệu hồi của Tiêu Dao Tiên! Tất cả thú triệu hồi của anh ta đều là hệ bay!” +

Thú triệu hồi của Cỏ Phú Quý Nhân Gian đang chạy như điên trong rừng, còn thú triệu hồi của Tiêu Dao Tiên thì bay lượn trên cao. 1

Một người triệu hồi ngẫu nhiên sáu, bảy con, chớp mắt nhìn qua cứ như một đoàn mục tiêu chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ. +

Lúc này, các đoàn đội người chơi đang ẩn nấp trong bóng tối càng thêm cảnh giác, những người chơi chỉ thấy chấm đỏ mà không thấy thú triệu hồi nên không dám nhúc nhích. Vốn dĩ đã e dè thực lực của Thiên Hạ Vô Song, giờ Thiên Hạ Vô Song lại xuất hiện rầm rộ như vậy, những thao tác không ngừng nghỉ đã khiến họ hoàn toàn choáng váng. +

Lên không, lỡ bị mai phục thì sao? +

Không lên, lỡ đối phương dùng kế nghi binh thì sao? +

“Đừng có xông lên bừa bãi, quên đồng đội chết trong hồ rồi à?” +

Chỉ huy mãi mới tập hợp được đồng minh đau lòng nói: “Đừng chọc Thiên Hạ Vô Song, cứ để bọn họ đi qua đi, đừng ngứa tay, đừng đánh bừa!” +

“Chúng ta có đánh không?” +

“Liên minh đối diện còn chưa đánh, chúng ta đánh trước chẳng phải sẽ vừa chịu thiệt vừa dâng điểm cho họ à?” +

Trong Bạch Thủy Cốc có bao nhiêu liên minh bang hội như vậy, hễ ai từng lướt diễn đàn thì không ai dám chọc Gấu Đen và người chơi sau lưng hắn cả. +

Những người không xem diễn đàn thấy các liên minh bang hội khác đều bình tĩnh chờ thời, nên cũng không dám ra tay, sợ người chơi khác đục nước béo cò. +

“Đừng quan tâm đến bọn họ, bọn họ cứ làm ầm ĩ thế này, mấy con thú dữ khác chắc chắn sẽ chạy ra ngoài thôi.” +

Một người chơi có lý trí nói: “Cứ đợi bọn họ bị thú dữ quấn lấy đi.” +

Trong hồ có thú dữ, trong núi cũng có thú dữ. Người chơi của các liên minh khác khi cày quái và mai phục người đều vô cùng cẩn trọng, ẩn mình trong rừng rậm như du kích. +

Thiên Hạ Vô Song lại làm ngược lại, bọn họ hoàn toàn không quan tâm kỹ năng có đánh trúng người hay không, mà lại dốc hết mọi chiêu trò để gây náo loạn trong rừng núi. +

Cái đám người này đang làm cái quái gì vậy??? Người hoang dã à, gì mà chạy điên cuồng trong rừng vậy!! +

Cũng chính trong mười mấy phút do dự này, đội Bạch Thủy Cốc đã thành công đột phá vòng vây để tiến vào thung lũng và gây ra một trận gió tanh mưa máu trong rừng. Lúc này, trong rừng núi bắt đầu có những động tĩnh khác lờ mờ nổi lên, chỉ thấy đám thú dữ vốn ẩn nấp trong núi đều bị sự náo động bất chấp sống chết của Thiên Hạ Vô Song dụ ra ngoài, vô số thú dữ giữa rừng với đôi mắt đỏ ngầu ồ ạt xuất hiện trong rừng. +

Những người chơi khác lén lút theo dõi Thiên Hạ Vô Song đều nghĩ thầm cơ hội đã đến, đợi Thiên Hạ Vô Song bị đám thú dữ bao vây hết, bọn họ sẽ có thể thừa cơ hành động. +

Thế nhưng ngay lúc này, một bóng dáng khổng lồ đã ầm một tiếng xuất hiện trong rừng. +

Cơ thể đột nhiên vọt cao lên như người khổng lồ, vù vù vượt khỏi tán cây rừng, những người chơi Thiên Hạ Vô Song vốn đang gây rối thì bám lấy hắn. Chỉ thấy Gấu Đen nhảy như nhảy xa tại chỗ, rầm một tiếng đã vọt qua đầu những người chơi khác, một cú nhảy đã hai, ba mươi mét, thoáng cái đã nhảy ra khỏi khoảng cách tấn công. +

Cái này thôi đã đành, Gấu Đen còn tung mình nhảy vọt, sau cú nhảy xa lại tiếp tục double jump*. +

*nhân vật thực hiện một cú nhảy thứ hai trên không sau cú nhảy đầu tiên, thường để đạt được độ cao hoặc khoảng cách lớn hơn. +

Vừa nhảy lên bộp một cái đã lên thẳng ngọn núi, thân hình khổng lồ bám chặt vào sườn núi, mang theo cả đám Thiên Hạ Vô Song nhảy vọt lên. +

Những người chơi khác đang ra tay: “?” +

Hơi bị lố rồi đấy!!! +

“Không đúng, bọn họ chạy rồi, đám quái vật bị kéo đến này thì phải làm sao giờ!” +

Các người chơi đang mải suy nghĩ, bỗng thấy đôi mắt đỏ ngầu của thú dữ vốn đang đuổi theo Thiên Hạ Vô Song đột ngột chuyển hướng, khóa mục tiêu vào những kẻ gần nhất, chính là họ! +

Đệt!!! Đang lao về phía bọn họ kìa! +

Trong rừng càng ngày càng có nhiều thú dữ đuổi theo tiếng động và áp sát những người chơi. Vừa kéo giãn khoảng cách, tốc độ hành động của chúng lại chậm lại, dường như đang phán đoán điều gì đó, rồi liên tiếp khóa mục tiêu vào những con mồi gần hơn. +

Gấu Đen ở trên cao đang cõng một nhóm người chơi leo trèo, thân hình khổng lồ khiến hắn chỉ trong một lần có thể leo được quãng đường xa hơn những người chơi khác. Hơn nữa, thể chất của hắn còn đáng sợ đến kinh người, chỉ thấy hắn cứ thế leo lên ngọn núi cao không thể vượt qua kia. Thân hình to lớn giúp hắn kéo giãn khoảng cách nhanh hơn, khiến cả bọn lập tức thoát khỏi khoảng cách tấn công của những người chơi mai phục khác. +

Chỉ cần không có nguy cơ bị tấn công, họ sẽ có cơ hội quay đầu. +

Hình thái của Gấu Đen vừa biến mất, tất cả người chơi lập tức tìm kiếm điểm tựa để bám víu và đặt chân lên vách núi, tránh để trọng lực quá lớn ảnh hưởng đến hắn. +

Lúc này, họ nhìn về phía xạ thủ trong đoàn đội. Xạ thủ Toái Tinh Thành là nghề nghiệp có khoảng cách tấn công xa nhất toàn Thần Thụ, cho dù không có mục tiêu có thể trúng, kỹ năng tấn công tầm xa loại pháo của người này cũng có thể bao phủ một khoảng cách lớn. Chỉ thấy người này, dưới sự bảo vệ của đồng đội khác, đã thành công bám rễ trên vách núi tạo thành pháo đài, nòng pháo nhắm thẳng vào khu rừng ở đằng xa. +

Đứng càng cao, khẩu pháo này càng bắn được xa hơn. +

Những người chơi Thiên Hạ Vô Song khác có cái khí thế liều lĩnh kiểu làm xong vụ này thì nghỉ luôn, kỹ năng thì cứ thế ném ra như không tốn tiền. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ thung lũng rừng núi đã một phen gà bay chó sủa, chim thú trú ngụ trong rừng đều hoảng loạn nhảy vọt ra ngoài. Màn náo động cực lớn khiến tất cả người chơi đang ẩn nấp trong rừng đều đồng loạt sững sờ. +

“Không đúng, ngăn bọn họ lại!” +

“Bọn họ đang dụ quái kìa!” +

“Chúng ta đi theo lên núi thôi.” +

“Tên Gấu Đen đó một bước bằng mười mấy bước của chúng ta, làm sao mà đuổi kịp bọn họ được!” +

Chỉ là họ đã bỏ lỡ cách để tóm gọn Thiên Hạ Vô Song ngay từ đầu, thú dữ và các liên minh khác đồng loạt xuất hiện, khiến khu rừng núi vốn yên bình trở nên náo động. Chu Tùy đứng trên cao, nhanh chóng liếc nhìn qua ba cái hồ lớn còn lại mà họ đã đánh dấu trên bản đồ. Vì có thể vượt núi băng đèo, họ đã tiết kiệm được thời gian đi những con đường nhỏ, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị nhiều người chơi khác mai phục. +

Hơn nữa, nếu có thể lên được các đỉnh núi ở hai bên thung lũng, thì sẽ nhìn được rõ hồ lớn trong Bạch Thủy Cốc hơn. +

Thú dữ khác trong rừng bị đủ thứ tiếng động thu hút mà trở nên vô cùng bồn chồn, cảnh chim chóc bay tán loạn càng giúp nhận biết khu rừng nào đang diễn ra hỗn chiến. +

Quý Tê Nguyên nhìn chằm chằm vào trạng thái của mọi người trong đoàn đội, liếc sang Chu Nhi Phục Thủy bên cạnh: “Tầm nhìn này đủ chưa?” +

Chu Tùy: “Ừm.” +

Cảnh tượng từ trên cao bao quát hết, không có tầm nhìn nào rộng lớn và rõ ràng hơn bây giờ. +

Nếu đã là thú dữ trấn giữ thung lũng, điều đó cho thấy con quái vật này đang ở vị trí bá chủ trong bản đồ, khu vực nó chiếm giữ sẽ có những đặc điểm rõ rệt. +

Lúc này, Chu Tùy chú ý thấy trong bốn cái hồ thì chỉ có hồ phía nam là khá yên tĩnh, thậm chí mấy lần tiếng tấn công của xạ thủ bên họ truyền về phía đó cũng biến mất, cũng không có dấu hiệu động vật nào di chuyển bất thường. Chuyện bất thường ắt có yêu quái, “Hồ phía nam.” +

Quý Tê Nguyên nghiêng đầu, cả người Chu Tùy treo lơ lửng trên vách núi, một tay bám vào một tảng đá nhô ra, vạt áo trên người cậu bay phấp phới trong gió. +

Đôi mắt ấy rất chăm chú nhìn về phía xa, ánh mắt đầy sự bình tĩnh và chắc chắn, thị lực động của cậu luôn rất tốt, tốt đến mức có thể nhìn rõ những chi tiết mà nhiều người không thể nắm bắt ngay lập tức. Anh tin chắc về phía nam, thì khả năng cao sẽ không có vấn đề gì. +

“Chúng ta đi về phía nam thôi.” Quý Tê Nguyên nói. +

Chu Tùy nhìn Gấu Đen cũng đang ở bên cạnh, “Anh còn cử động được không?” +

Gấu Đen đam mê tập gym, có sức lực vô tận nói: “Đương nhiên rồi, cậu cứ nói đi.” +

Những người khác vừa mới hoàn hồn sau dư âm chạy thoát chết, còn chưa kịp thích nghi để bắt đầu cảm thấy sướng thì nghe thấy lời đó, lập tức cảm thấy choáng váng. +

Không phải chứ! Lại phải chạy nữa à! +

Ở phía bên kia thung lũng, các người chơi Mắt Hoàng Hôn vẫn luôn chờ đợi mai phục cảm nhận được sự náo động bên trong. Dâu Bên Đường cau mày nhìn vào thung lũng, thấy Gấu Đen xuất hiện ở đằng xa, lập tức có dự cảm không lành: “Có chuyện gì vậy?” +

“Là Thiên Hạ Vô Song, những người chơi khác không biết bọn họ chỉ có một đoàn vào Bạch Thủy Cốc, bị bọn họ nắm được cơ hội lẻn vào thung lũng rồi.” Người chơi vừa thăm dò tin tức xong nhanh chóng nói: “Bây giờ trong thung lũng loạn hết cả rồi, không chặn được bọn họ, họ không đi con đường nhỏ mà chúng ta đã mai phục, mà chọn cách trực tiếp vượt núi luôn!” +

“Sao lại vậy được, mấy ngọn núi ở đây cao thế này mà!” +

Vừa dứt lời, người chơi Mắt Hoàng Hôn lập tức nhìn thấy Gấu Đen khổng lồ trong thung lũng, dù cách xa như vậy, họ vẫn có thể thấy rõ tư thế của đối phương đang nằm sấp trên vách núi. +

“Tôi nghe nói ngoài đời thật Gấu Đen của Vườn Bách Thú là một quán quân thể hình có thể chất cấp S.” Có người chơi nói nhỏ. +

Người chơi bình thường không thể nào vượt núi băng đèo được, nhưng nếu nhờ vào một người chơi khổng lồ để leo thì những người chơi khác đều có thể giữ được thể lực tốt nhất. +

Đừng nói là mai phục, ngay cả mục tiêu ban đầu của bọn họ là muốn lợi dụng các liên minh bang hội khác để mai phục làm Thiên Hạ Vô Song suy yếu cũng không đạt được, giờ đuổi cũng không theo kịp nổi! +

Dâu Bên Đường: “Không đúng, bọn họ đang tìm vị trí của boss.” +

“?!” +

Những người chơi khác hơi sững sờ, sao lại thế được, bọn họ tìm kiếm trong thung lũng lâu như vậy mà còn chẳng tìm được manh mối của boss, thế mà nhóm người này lại tìm thấy dễ dàng như vậy. +

Dâu Bên Đường nhanh chóng phản ứng lại, nhìn về phía Gấu Đen ở đằng xa, ánh mắt hắn lập tức tối sầm: “Đi theo hướng của bọn họ, tuyệt đối không thể để bọn họ hạ gục boss.” +

Không chỉ riêng Mắt Hoàng Hôn, hầu hết các liên minh bang hội người chơi thuộc top 10 bảng điểm tích lũy Bạch Thủy Cốc đã nhận ra, tất cả đều lập tức khóa mục tiêu vào những thay đổi của Thiên Hạ Vô Song. +

Từ khi hành động của Thiên Hạ Vô Song có thay đổi, các liên minh bang hội khác đang ẩn nấp trong thung lũng mà chưa bị kích động cũng nhanh chóng phản ứng lại. +

Họ lập tức khóa mục tiêu vào vị trí của Gấu Đen trên cao, giống như đã xác định được một bia chỉ dẫn mới. +

“Có người bám theo rồi.” +

Chu Tùy nói: “Vẫn còn rất nhiều đoàn đội đang trốn.” +

Quý Tê Nguyên nhìn ra ngoài theo tầm mắt của đối phương, bọn họ không nghĩ rằng chiến lược như vậy có thể lừa gạt tất cả người chơi của các liên minh bang hội. Sự hỗn loạn trong thung lũng chủ yếu nhắm vào những liên minh bang hội có thông tin không rõ ràng để ra tay, cược vào chính sự do dự của những người đó, thì bọn họ mới có cơ hội tiếp cận vách núi. +

Các liên minh bang hội có thể lọt vào bảng xếp hạng đều không phải dạng vừa, có liên minh bang hội sẽ mắc bẫy, đương nhiên cũng có những đoàn đội xảo quyệt bình tĩnh chờ đợi để hưởng lợi sau cùng. +

Vì vậy, ngay khi họ thành công vượt qua mai phục, mục đích của họ sẽ bị bại lộ. +

Chu Tùy vẫn còn đang nhìn, trong lúc Gấu Đen đang leo, cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào thung lũng, “Có ít nhất năm liên minh thống nhất đã theo tới rồi.” +

Khi tĩnh lặng, cậu có thể cảm nhận được dấu vết của gió lưu động xung quanh, có tiếng vang giữa thung lũng và những tiếng động hỗn loạn lớn hơn cũng vang vọng khắp thung lũng. Điểm yếu của họ so với những người chơi khác là ít người, nhưng điểm mạnh của họ so với những người chơi khác cũng chính là ít người. Ví dụ như bây giờ, khi những đoàn đội gần trăm người đang ẩn nấp bắt đầu di chuyển về phía họ, một vài chi tiết sẽ bị lộ ra. +

Không động đậy thì không sao, chứ hễ động là sẽ có tiếng động. +

Quý Tê Nguyên: “Vị trí.” +

Chu Tùy rảnh một tay, đánh dấu vị trí trên giao diện chung của đoàn đội: “Vẫn đang di chuyển, phương hướng đại khái là thế này, có một số di chuyển rất nhanh, chắc là có dùng vật phẩm.” +

Tiêu Dao Tiên đang dùng vật phẩm để quan sát tình hình bên dưới nhưng chỉ phát hiện ra một nhóm người: “Người anh em, có thể cho tôi mượn mắt và tai của cậu dùng một lát không?” +

Thế này là đã tiết kiệm được một vật phẩm! +

Vậy thì phiền phức rồi, họ khóa mục tiêu boss, nhóm người này theo tới chẳng phải đục nước béo cò à? +

“Chúng ta có lợi thế, cứ tiếp tục gây rối đi.” Chiến sĩ Ẩn Tiên Thiết Quải Lý nói: “Những con thú dữ trong rừng bên này vẫn chưa bị dụ ra, chắc bọn họ cũng sợ bị thú dữ cản đường, chúng ta chỉ cần tranh thủ thời gian là được.” +

Hiện tại không chắc chắn cơ chế của boss cũng như cách thức thử thách ra sao, vì vậy họ phải là người đầu tiên tiếp cận boss, cũng không thể để các liên minh bang hội khác có cơ hội lợi dụng. +

Hiện tại, lợi thế lớn nhất của họ chính là tầm nhìn và thời gian, nhưng thế vẫn chưa đủ, phải gây ra chút rắc rối cho những người đó. +

“Vậy thì tiếp tục kéo quái và xử lý bọn họ.” +

“Khoảng cách quá xa rồi, những vị trí mà các cao thủ đánh dấu có vị trí rất xa, quái vật mà chúng ta kéo ở bên núi này chưa chắc đã kéo được chúng lên người bọn họ đâu.” +

Khoảng cách kéo quái không đủ, đám người kia thấy động tĩnh đã sớm tránh đi, thậm chí còn có khả năng kéo quái về phía mình. +

“Đúng là có vấn đề, vật phẩm tấn công tầm xa cũng có thời gian CD.” Quý Tê Nguyên đang suy nghĩ về tính khả thi, việc ngăn chặn thì chắc chắn phải làm, chỉ là làm thế nào để điều phối đoàn đội. +

Khiên sư, y sư, sát thủ pháp sư và anh đã bị ràng buộc vào chu trình CD duy trì trạng thái khổng lồ của Gấu Đen. Những nghề nghiệp khác có tay dài hạn chế, dù kỹ năng nghề nghiệp có tầm tấn công xa đến mấy, trong thung lũng rộng lớn như vậy cũng sẽ bị giới hạn. Vì vậy, lúc đầu họ đã gây sự chú ý trong thung lũng bằng cách sử dụng thú sư và một số vật phẩm tầm xa. +

Đây cũng là lý do tại sao họ có thể gây náo động trong rừng chỉ trong một thời gian ngắn. Chỉ là vật phẩm không phải vạn năng, cũng không thể đồng thời ngăn cản nhiều người từ các hướng khác nhau như vậy. +

Quý Tê Nguyên nhìn tuyến đường và khoảng cách để phán đoán, hướng Chu Tùy đánh dấu ít nhất có 3-4 cái, dùng hết vật phẩm cũng chỉ có thể khống chế 2 hướng, những hướng còn lại rất khó để áp chế. Cứ thế này, cuối cùng ít nhất sẽ có người chơi của hai liên minh bang hội đuổi kịp họ. +

Lúc này, trong đoàn đội có một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh, giọng con gái đã tham gia vào cuộc thảo luận. +

“Phần sau cứ để chú ấy lo đi, một mình chú ấy có thể canh giữ hai phía, pháo của chú ấy xa lắm.” +

Người lên tiếng là một khiên sư, vóc dáng nhỏ bé của cô ấy thường khiến người ta bỏ qua việc cô ấy là khiên sư duy nhất đảm nhận việc chống đỡ trong đoàn đội. +

Mọi người nhìn về phía ông chú trung niên không mấy nổi bật trong đoàn đội, cặp đôi này luôn thể hiện rất khiêm tốn, khiên của khiên sư thì không cứng, sát thương của xạ thủ cũng chẳng mạnh, trong đoàn, họ luôn chỉ đóng vai trò những người công cụ bình thường. +

“Tôi chắc là được.” Khi nói chuyện chú có giọng điệu của bậc trưởng bối, cùng với ID “Năm Tháng Vội Vã” của chú, rất dễ khiến người ta nhớ đến chú, “Tôi chuyên về pháo thủ của xạ thủ, tốc độ thao tác của tôi sẽ chậm hơn những người chơi khác, nhưng pháo của tôi đã được tinh luyện rồi, tầm bắn xa hơn, tụ lực lâu hơn, uy lực lớn hơn.” +

Chu Tùy nhìn chú, lập tức thấy ụ pháo sau lưng đối phương cực kỳ có sức uy hiếp, “Có thể xa bao nhiêu?” +

Vừa thắc mắc xong, mọi người đã thấy chú tháo khẩu pháo xuống vác lên vai, một tay bám víu một bên vác pháo. Thao tác khó nhằn này khiến chú làm hơi tốn sức, sau khi đặt pháo vào vị trí ổn định, chú lập tức bắt đầu tụ lực. +

Quá trình tụ lực kéo dài khoảng gần mười giây, lâu đến mức những người khác đều tưởng rằng không khí xung quanh đã ngưng đọng lại. Đột nhiên, trong khẩu pháo đó ngưng tụ ra một luồng sáng, chỉ thấy vai của ông chú giật nhẹ một cái, ngay sau đó, lực giật mạnh mẽ khiến tay của tất cả những người đang bám vào Gấu Đen và vách đá chợt run lên, chùm sáng lập tức bùng nổ bắn ra từ bên cạnh họ. +

Tiếng gầm rú vang vọng khắp thung lũng vừa dứt, trong thung lũng lại vang lên tiếng chửi rủa của những người chơi khác. +

Những người chơi khác xung quanh đều đứng hình, không vì điều gì khác, bởi vì phát pháo này lại có thể bắn ra khoảng cách tới cả trăm mét! +

Chu Tùy: “!” +

Quý Tê Nguyên từng nghe nói có người chơi chuyên về khoảng cách, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh thấy một người chơi chuyên về khoảng cách đến mức độ này. +

Chú hỏi: “Thế nào?” +

Những người khác: “!!!” +

Chú! Cái hướng chuyên tinh bá đạo như vậy mà mẹ nó giờ chú mới chịu tung ra á!! +

“!!!” +

Chú đúng là pháo vương đương đại mà!!! +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Hẹn ngày mai gặp lại! [thả tim] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (34)