Chương 49: Âm mưu không ai biết dưới dương mưu

Chương 49: Âm mưu không ai biết dưới dương mưu +
Trong Bạch Thủy Cốc, những người chơi đang ẩn nấp trong rừng cây cố gắng theo kịp đội Thiên Hạ Vô Song bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, cái không đúng này cùng với âm thanh xé gió đã hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh. Một quả đạn pháo từ trên cao lao thẳng xuống khu rừng, lập tức làm bay mất một phần ba thanh máu của đám đông. +
“Chuyện gì thế!” +
“Trên cao, Thiên Hạ Vô Song phát hiện ra chúng ta rồi.” +
“Đây là pháo gì vậy! Có xạ thủ đang tấn công!” +
Các người chơi ẩn nấp trong rừng bất ngờ, nhiều cây cối che chắn như vậy, làm sao mà nhóm người kia phát hiện ra vị trí của họ được chứ! +
Pháo từ trên cao bắn ra từ vách núi, sau mười mấy giây tụ lực mang đến tiếng nổ vang dội, nháy mắt đã làm nổ lên một làn khói bụi trong rừng, trở thành cảnh tượng nổi bật giữa rừng xanh. +
“Đệt, xạ thủ tầm xa, xạ thủ gì thế này!” Người chơi mắt tinh đã phát hiện ra động tĩnh trên cao. +
Âm thanh không bị khống chế nhanh chóng lan ra, phát ra tiếng ù ù giữa thung lũng. +
Quân truy đuổi chú ý đến sự hỗn loạn trong rừng, việc pháo bắn trúng họ là chuyện nhỏ, quan trọng là âm thanh quá lớn trực tiếp chỉ đường cho thú dữ trong rừng. +
Đội Bạch Thủy Cốc đang bám trên vách núi khi thấy cảnh tượng này, lập tức cảm thấy thứ này quá ngầu, suýt chút nữa quên cả nhiệm vụ của mình, chăm chú nhìn theo vệt sáng xé toạc không trung. +
Anh Lười Biếng: “Chú, khoảnh khắc này chú chính là ánh sáng của xạ thủ Toái Tinh Thành!” +
Ánh mắt mong chờ của những người khác lại rơi vào chú, chú từ tốn nói: “Chờ chút.” +
Chú vừa bắn xong một phát pháo đã tịt ngòi, lại tụ lực: “Đợt tiếp theo phải đợi 12 giây.” +
Mọi người: “?” +
Chậm quá rồi đấy!!! +
Ánh mắt Chu Tùy rơi vào giữa rừng, nhanh chóng báo vị trí cho xạ thủ trong đội: “Phát tiếp theo bắn vào đây.” +
Chú: “Được thôi, không thành vấn đề.” +
Các liên minh bang hội người chơi trong rừng nghe thấy âm thanh tạm dừng, cứ tưởng Thiên Hạ Vô Song đang giương oai diễu võ, định tiếp tục tiến lên thì hỏa pháo trên không lại nổ xuống một lần nữa, bắn trúng chính xác vào giữa đám người. +
“!!!” +
Sự náo động trong rừng rậm càng ngày càng nhiều, những âm thanh vốn đã được che giấu lại bị phóng đại một lần nữa. +
Pháo của chú có thời gian hồi lâu, nhưng khả năng phản ứng không tồi, nghe Chu Tùy báo điểm, chú lập tức điều chỉnh vị trí khẩu pháo. Từng phát pháo liên tiếp xé gió bay ra, giáng đòn chính xác vào khu rừng, “Nhưng như vậy có thể bắn trúng họ không?” +
“Không cần bắn trúng, chỉ cần dẫn đường cho thú dữ là được rồi.” +
Chu Tùy nghĩ rất nhanh, tuy thú dữ ở phía nam ít, nhưng không có nghĩa là không có. Thú dữ có thể bị dụ đến, người chơi cũng có thể bị dụ đến, điều này sẽ khiến các đoàn đội người chơi đang ẩn nấp trong rừng phải đề phòng lẫn nhau. +
Tuy khẩu pháo này bắn xa, nhưng thời gian tụ lực lại rất lâu, pháo tụ lực trong thời gian ngắn thì uy lực và hiệu quả sẽ giảm đi một nửa. Thật sự nếu trong những trận giao tranh với tần suất cao, khẩu pháo của chú vừa dựng lên chưa đến năm giây đã bị quân địch phá hủy rồi. +
Nhưng bây giờ, khẩu pháo này đặt trên vách núi cheo leo, không ai có thể tấn công được chú, còn pháo của chú lại có thể tạo ra khí thế mạnh mẽ ngàn cân, thực sự đã đạt được mục đích trấn áp quân truy đuổi phía sau. +
Trong rừng, các liên minh bang hội vốn đang ẩn nấp muốn theo dõi Thiên Hạ Vô Song đã bị lộ vị trí, hành động lập tức trở nên chậm chạp. +
Đội Thiên Hạ Vô Song không bỏ lỡ khoảng thời gian đã giành được này, cả đám người bám theo nhịp CD của kỹ năng hóa khổng lồ của Gấu Đen. Một khi rơi vào khoảng thời gian trống CD, tất cả sẽ lập tức bám vào vách núi để chia sẻ gánh nặng, nhân cơ hội này bắn pháo về phía sau. +
Không cần bắn quá nhiều pháo, chỉ cần khóa mục tiêu chính xác vào vài vị trí là được. Chỉ cần người chơi phía sau tự đấu đá nội bộ hoặc bị thú dữ vây hãm, họ sẽ đạt được mục đích kéo dài thời gian. +
Động tĩnh trong rừng ngày càng lớn, khoảng cách đội Bạch Thủy Cốc kéo giãn ngày càng rõ ràng, hồ ở phía nam Bạch Thủy Cốc cũng ngày càng gần sau khi vượt núi băng đèo. +
“Hơi lạ.” Chu Tùy khẽ nheo mắt lại, đồng tử co rút nhìn về phía rừng cây, dường như đang khóa mục tiêu phán đoán điều gì đó, “Động tĩnh từ hướng đông nam đã chia thành hai nhóm rồi.” +
Quý Tê Nguyên theo hướng cậu chỉ dẫn nhìn về phía vị trí đó, vị trí ban đầu nằm gần khu vực trung tâm của toàn bộ bản đồ Bạch Thủy Cốc. Kẻ có đủ bản lĩnh chiếm giữ phòng tuyến trung tâm Bạch Thủy Cốc mà không bị người chơi khác đánh đuổi, thì trên bảng xếp hạng điểm tích lũy hiện tại của toàn Bạch Thủy Cốc cũng chỉ có duy nhất liên minh bang hội đứng thứ nhất [Mắt Hoàng Hôn], “Họ đã chia lẻ ra, nhận ra ý đồ của chúng ta rồi.” +
Khẩu pháo của chú có thể tấn công chính xác là vì trong rừng núi đã có động tĩnh. +
Mắt Hoàng Hôn chọn cách chia đội phân tán, giảm thiểu động tĩnh xuống mức thấp nhất, cách này không chỉ giúp tiếp tục tiếp cận Thiên Hạ Vô Song, mà còn có thể tránh được tai mắt của các liên minh bang hội khác, thậm chí còn né tránh được cả đàn thú dữ. Lợi dụng động tĩnh do chính họ tạo ra, quả là một mũi tên trúng ba đích. +
Người chỉ huy, là Dâu Bên Đường. +
Tai Chu Tùy khẽ động, trong mớ âm thanh lộn xộn, cậu phân biệt rõ nguồn gốc của từng tiếng động, nhưng không phát hiện ra giọng nói của đối phương: “Âm thanh nhỏ đi rồi, thông minh thật.” +
“Chúng ta sắp tới nơi rồi phải không?” Giọng nói của đồng đội đã cắt ngang suy nghĩ của Chu Tùy. +
Rừng rậm rạp, không có đường núi, khắp nơi đều là cỏ dại mọc um tùm. +
Khi nhìn về phía trước, đầu tiên là thấy khe suối chảy róc rách, sâu hơn nữa mới là hồ nước yên tĩnh kia. +
“Hồ này trông cũng bí ẩn quá!” Có người thốt lên. +
Nhóm người chơi đến đây mới nhận ra suy đoán của Chu Nhi Phục Thủy là đúng, nơi này thực sự quá yên tĩnh, không chỉ yên tĩnh mà trong rừng cũng không có dấu vết người chơi nào từng chiến đấu. Rất rõ ràng là từ đầu, nơi này chưa từng xuất hiện bất kỳ đoàn đội người chơi nào, thuộc về điểm mù ẩn giấu của toàn bộ bản đồ. +
Nếu không phải họ không đi theo lối thông thường, thì thật sự chưa chắc đã tìm thấy con đường núi dẫn đến đây. +
“Vậy boss ở đâu?” Anh Phú lên tiếng hỏi. +
Gấu Đen dẫn mọi người nhảy vọt từ vách núi xuống, mà ngay lúc này, dường như họ chạm phải một rào chắn vô hình, cảnh tượng trước mắt giống như một khối thạch rau câu bị va vào rồi chui tọt vào trong. Cơ thể mọi người bị bật nhẹ một cái, tiếp đó là mặt nước lấp lánh hiện ra, khi nhìn kỹ lại một lần nữa, cảnh vật trước mắt đã thay đổi long trời lở đất. +
Hồ phía nam hoàn toàn biến mất ngay trước mặt, đập vào mắt là cát bụi và đá ngầm dưới đáy sông ở khắp nơi, có thể thấy lờ mờ những cây thủy tảo dưới đáy sông đang chầm chậm lay động. +
Tất cả mọi người nhảy vào khe núi, trong nháy mắt đã từ giữa khe núi đi vào đáy hồ. +
“Đệt mẹ cái chỗ này!” Gấu Đen xông lên phía trước nhất vội vàng phanh lại, đứng sững tại chỗ. +
Anh Lười Biếng: “Nếu người không đến gần đây, thì ai có thể phát hiện ra chỗ này chứ!” +
Thảo nào hồ phía nam yên tĩnh đến mức ngay cả một con chim cũng không có, hóa ra cái mẹ gì cũng có ẩn chứa huyền bí bên trong! +
“Cẩn thận!” Quý Tê Nguyên đột nhiên nói. +
Chu Tùy: “Trên trời.” +
Mọi người phản ứng lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một con cá khổng lồ hiện ra lơ lửng trên đầu họ, bầu trời đối với họ, lại giống như giữa hồ nước đối với con cá này. Nó tự do bơi lội, dùng đôi mắt quái dị và trống rỗng nhìn chằm chằm vào nhóm người chơi. +
[Chuyện Lạ Bạch Thủy Cốc: Thiên Hạ Vô Song đã phát hiện ra sự tồn tại của thú dữ trấn giữ thung lũng!] +
Cùng lúc với tiếng thông báo, cá khổng lồ quay người một cái, đuôi cá đột ngột quật mạnh về phía người chơi Thiên Hạ Vô Song. +
Luồng gió mạnh mẽ kèm theo lượng sát thương khổng lồ, trong khoảnh khắc đã quét tất cả mọi người lùi hơn mười mét, toàn bộ thành viên đều bị máu yếu! +
Cái thứ quái quỷ gì vậy! +
Toàn bộ bản đồ trước mắt giống như đáy hồ, nhưng đối với người chơi mà nói lại là mặt đất bằng phẳng. Sự chênh lệch lớn này khiến con cá có thể tự do bay lượn trên đầu họ, trong khi người chơi lại bị cản trở bởi việc không thể bay, chỉ có thể tấn công nó từ mặt đất. Ngay giai đoạn đầu đã rơi vào thế yếu, lập tức khiến ba chiến sĩ cận chiến trong đoàn đội Thiên Hạ Vô Song rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân. +
“Chủ Não ác quá rồi đấy!” Ếch Xanh: “Cái mẹ gì mà vừa ở hồ lại vừa biết bay, có cân nhắc đến việc chúng tôi là cận chiến tay ngắn không!” +
Sát thủ Gấu Trúc Đỏ: “Chắc là không……” +
Hai người mắng chửi ầm ĩ đòi lên diễn đàn viết huyết thư, nhưng con cá khổng lồ lại không cho người chơi không gian để thở, một cú vẫy đuôi vừa kết thúc, nó lại tiếp tục vẫy thêm một cú nữa. +
“Kiểm tra lượng máu và khoảng cách tấn công.” Quý Tê Nguyên lập tức nói. +
Các xạ thủ tầm xa trong đoàn đội phản ứng lại, vừa trúng con cá khổng lồ, thanh máu của nó lập tức hiện ra, một đợt tấn công chỉ làm giảm 1% máu. +
Xong đời rồi, cái thứ này vẫn là một con quái boss máu cao giáp cao! +
Chu Tùy chợt quay đầu nhìn lại, cảnh tượng dưới đáy hồ hướng ra ngoài, có thể thấy phong cảnh Bạch Thủy Cốc lờ mờ bên ngoài một lớp màng mỏng trong suốt. Khu vực boss này là một không gian độc lập, chỉ những người chơi tiếp cận và đi vào mới có thể phát hiện ra vị trí này. Họ bị Gấu Đen dẫn dắt vượt núi băng rừng, đi đường tắt vào đây, tối đa chỉ có thể kéo dài 25 phút, đây là nói đến đại quân, không loại trừ những người chơi khác đang bám theo họ. +
Trong vòng 25 phút không thể đánh bại thú dữ trấn giữ thung lũng giống như boss thế giới này, rất có thể sẽ bị boss và những người chơi khác kẹp lại từ hai phía. +
Mọi người trong đoàn đội nhanh chóng ổn định máu của nhau, con cá khổng lồ ở phía trên bắt đầu tấn công lần thứ hai. Chẳng mấy chốc, mọi người đã thấy những bong bóng lớn hơn cả người xuất hiện xung quanh từ lúc nào không hay, chỉ chưa đầy năm giây sau khi bong bóng xuất hiện đã nhanh chóng nổ tung, gây ra một lượng sát thương khổng lồ cho đoàn đội Thiên Hạ Vô Song. +
Máu của mọi người giảm xuống còn 10%, lại được Gấu Đen và Nhất Độ Âm Dương cưỡng chế kéo lên. +
10 phút trong tổng số 25 phút đã trôi qua, con cá khổng lồ đã sử dụng ba kỹ năng hoàn toàn khác nhau, mỗi kỹ năng đều gây sát thương khổng lồ và làm xáo trộn vị trí. Cả đám người hoàn toàn không thể đứng yên để gây sát thương, không chỉ phải né tránh những bong bóng bị phun ra khắp nơi, mà còn phải luôn đề phòng bị cá khổng lồ húc bay. Trong khi đó, máu của nó mới bị giảm 7%, còn kỹ năng đã ra đến ba loại. +
Loại thứ nhất là vẫy đuôi mà tất cả mọi người đã từng trải nghiệm, có hiệu ứng đẩy lùi và trọng thương. +
Loại thứ hai là phun bong bóng, bong bóng sẽ nhanh chóng nổ tung sau khi bay đi, gây sát thương diện rộng. +
Loại thứ ba là di chuyển, cá khổng lồ sẽ nhanh chóng xuyên vào giữa đám người, lướt qua lướt lại, người chơi bị va phải sẽ bị văng ra xa và bị thêm debuff giảm heal. +
Ngoài ra còn có các tình huống môi trường phụ khác. +
Ví dụ như là cát bụi dưới đáy hồ sẽ bay lên theo tấn công của boss, khiến tầm nhìn của người chơi bị mờ, còn có rong rêu xung quanh, nếu người chơi đến gần sẽ bị chúng quấn chặt, dẫn đến bị cố định không thể di chuyển…… Cuối cùng là những tảng đá chìm dưới đáy biển, bề mặt đá phủ đầy rêu nhớt, nếu không cẩn thận giẫm phải còn có thể trượt ngã và bị ngắt kỹ năng. +
Vốn dĩ việc di chuyển đã khó rồi, cái bản đồ tệ hại này còn liên tục tăng thêm độ khó cho họ. +
“Cái thứ này phải đánh thế nào đây?” Tiêu Dao Tiên cảm thấy da đầu tê dại: “Nếu đông người tấn công cùng lúc thì còn đỡ, chứ 12 người chúng ta muốn cưỡng sát thì quá khó.” +
Bạch Thủy Cốc vốn dĩ là một trong những bản đồ của trận chiến liên minh bang hội, dù có điều kiện thắng đặc biệt, nhưng đơn vị thiết lập cơ bản của điều kiện này cũng theo tiêu chuẩn của trận chiến liên minh bang hội. +
Quý Tê Nguyên nói: “Với lực chiến của đoàn chúng ta, nếu không mắc lỗi và không bị diệt đoàn, muốn đánh bại nó cũng cần ít nhất 120 phút.” +
Đây chỉ là ước tính sơ bộ, tiền đề là boss sẽ không xuất hiện kỹ năng giai đoạn hai. +
Anh nói tiếp: “Cứ thế mà suy ra, số người càng đông, tốc độ tiến công sẽ càng nhanh.” +
“Anh, chúng ta còn cần tấn công nữa không?” Anh Phú run rẩy bám theo sau anh Chu nhà mình để dùng kỹ năng, nhìn đám người Tiêu Dao Tiên và Vườn Bách Thú ở đằng xa kiên trì muốn liều mạng với boss. Họ chỉ có một đoàn, tình huống suy luận tương tự này sẽ không hề xảy ra với họ. +
Dù có thêm năm cái động cơ nữa cũng không đủ được! +
Chu Tùy vẫn đang quan sát boss, cận chiến muốn tấn công boss chỉ có thể đợi khi nó từ trên cao xuống để thả kỹ năng mới có thể tấn công vào kẽ hở. Môi trường gây sát thương của tầm trung và tầm xa sẽ tốt hơn một chút, nhưng con boss này di chuyển cực kỳ nhanh, dù cho aggro của nó lúc này đang ổn định trên người khiên sư của họ, nhưng khi nó di chuyển đến gần, đường đi của nó rất dễ khiến người chơi tầm xa phán đoán sai dẫn đến đánh trượt. +
Nghĩ đến đây, cậu chợt chú ý tới một điểm. +
Cậu nhìn thấy khiên sư trong hàng cận chiến, vóc dáng nhỏ bé tương phản rõ rệt với chiến sĩ Thiết Quải Lý cao lớn vạm vỡ bên cạnh, đặc biệt khi cát bụi bay lên, bóng dáng cô ấy dễ bị che lấp. Nhưng điều Chu Tùy chú ý là vị trí của cô ấy, độ linh hoạt gần như sánh ngang với sát thủ Gấu Trúc Đỏ. +
Sát thủ vốn có cộng thiên phú tốc độ nên mới có thể thoắt ẩn thoắt hiện như bóng, khiên sư vì phải tăng máu và phòng thủ nên cơ thể sẽ nặng nề hơn các người chơi khác, đây là thiết lập nghề nghiệp không thể thay đổi. Trước khi thấy khiên sư này, Chu Tùy từng thấy khiên sư linh hoạt nhất là Mèo Ragdoll, đội phó của Vườn Bách Thú…… Nhưng khiên sư có ID là “Bảy Mươi Tuổi Vác Khiên Đi Làm” trước mắt này lại di chuyển với tần suất còn nhiều hơn cả Mèo Ragdoll. +
Khiên sư là người kỵ việc di chuyển liên tục nhất, điều đó sẽ khiến boss di chuyển hoặc đổi hướng tấn công dẫn đến đòn đánh rơi vào đồng đội. +
Cô ấy nhanh nhẹn xoay người, dùng khiên chắn ở phía trước, chặn đứng cú bổ nhào trực diện của cá khổng lồ, nhưng sát thương giáng xuống cô ấy lại rất ít. +
Chu Tùy thường xuyên dùng đỡ đòn để né tránh sát thương liếc mắt một cái đã nhận ra lối chơi của khiên sư này, người này không phải dựa vào việc dùng kỹ năng phòng thủ để cứng rắn chịu đòn tấn công của boss, mà là lợi dụng đỡ đòn và né tránh tần suất cao…… Hơn nữa, còn một điểm nữa bị khiên sư này đè nén, hẳn là tốc độ của cô ấy không chậm, có vẻ đang kìm hãm cách di chuyển của mình. +
“Chắc chắn tốc độ di chuyển rất nhanh.” Chu Tùy đột nhiên nói. +
“Tập trung cộng tốc độ, dựa vào đỡ đòn và né tránh cao để chịu sát thương của boss, sát thương boss gây ra lên người cô ấy chuyển thành né tránh, từ đó sẽ giảm sát thương.” Quý Tê Nguyên vẫn luôn theo dõi tình hình của boss, sự thay đổi của tank chính cũng nằm trong tầm mắt anh, hi sinh phòng thủ để đổi lấy tốc độ và né tránh, rất ít khiên sư đi theo lối chơi này, “Vì vậy ngay từ đầu cô ấy đã nói phòng thủ của mình không cao.” +
Chu Tùy hơi khựng lại, liếc thấy Nhất Độ Âm Dương không biết đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. +
Vừa ngẩng đầu thì bắt gặp đôi mắt nửa cười nửa không của đối phương. +
Quý Tê Nguyên: “Còn nhìn ra điều gì nữa không?” +
Chu Tùy tránh ánh mắt, không gây sát thương mà đứng một bên xem chuyện đồng đội với boss, cứ như thể bị người kia nhìn thấy hết cả rồi. +
Chú đang đặt pháo bên cạnh chợt hiểu ra, nhận thấy hai người này đang bàn luận về khiên sư: “Hai cậu nói đến nhóc Ban à, con bé trước đây chơi game offline, lối chơi khiên khác người lắm, đôi khi chơi lên ——” +
Dưới đáy hồ vốn dĩ có rất nhiều đá và rong rêu, những dps khác đang đến gần chú ý điểm này, lập tức nhắc nhở: “Khiên sư kéo ra xa!” +
Khiên sư nhóc Ban đang đứng yên nghe vậy, thân hình khẽ động né tránh đám rong rêu dưới chân, hai lần dịch chuyển giúp cô ấy thoát khỏi đám rong rêu, tạo ra một khoảng cách lớn. Khoảnh khắc đó, cô ấy như ngựa hoang thoát cương phi nước đại mười mấy mét, vạch một đường trên mặt đất. +
Kỹ năng của đồng đội vụt một cái rơi vào khoảng không: “?” +
Chu Tùy: “?” +
Quý Tê Nguyên: “……” +
Chú cười lớn: “Đôi khi con bé nhanh quá, quên mất đồng đội phải đợi.” +
Anh Lười Biếng: “Tôi hiểu, đôi khi đúng là không phanh kịp.” +
Những đồng đội khác suýt chút nữa phải đuổi theo boss để gây sát thương: “……!” +
Kéo quái để điều chỉnh hướng cũng đâu cần chạy nhanh như thế đâu! +
Đây là kéo quái hay là kéo đồng đội vậy! +
Khiên sư không phanh kịp, bước thêm mấy bước về phía trước: “Ơ?” +
Chú đã nhắm pháo xong: “Không sao, cháu di chuyển chậm lại chút, đợi mọi người nữa.” +
Khiên sư: “Ồ ồ! Xin lỗi, em muốn kéo boss ra khỏi vùng rong rêu, chỗ đó mấy anh đứng không tiện.” +
Nghe vậy, những người khác quay đầu lại, chợt phát hiện em gái khiên sư kéo khoảng cách rất xa, nhưng đã kéo phạm vi của cá khổng lồ ra khỏi vùng rong rêu, tiện cho người chơi cận chiến gây sát thương hơn. +
“Không sao, em gái chạy trước thì nói một tiếng nhé.” Mãnh Hổ nói. +
Trước đây khiên sư vẫn luôn mở khiên hoặc đứng yên, lần này là lần đầu tiên đánh boss, một đám người có cảm giác khó tả, họ phát hiện dường như em gái khiên sư này hơi hiếu động. +
Trong lúc giao lưu, bên cạnh lại xuất hiện hiện tượng lạ. +
Đột nhiên, mặt hồ phía nam nổi lên những gợn sóng, Chu Tùy lập tức chú ý đến sự bất thường. +
Chu Tùy nói: “Có người đến.” +
– +
Nơi gợn sóng tách ra, có hai đoàn đội nhảy xuống từ trên cao, xông vào bản đồ ẩn chứa boss này. +
Biểu tượng Mắt Hoàng Hôn xuất hiện trên đầu họ, người chơi dẫn đầu chính là Dâu Bên Đường đã chặn Chu Nhi Phục Thủy ở lối vào Bạch Thủy Cốc lúc đầu. +
Ánh mắt Chu Tùy nhanh chóng lướt qua, Mắt Hoàng Hôn chỉ có 24 người đến, rõ ràng hỏa pháo trong rừng đã ngăn chặn đại quân của họ. +
Người chơi Mắt Hoàng Hôn thấy con cá khổng lồ trên không, vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ, “Quả nhiên boss ở đây!” +
Chỉ huy trong số đó thấy đám người Thiên Hạ Vô Song, lập tức hô lên: “Dọn dẹp chiến trường, tống cổ bọn họ ra ngoài.” +
Mắt Hoàng Hôn sẽ không bị lừa bởi chiêu trò che mắt của Thiên Hạ Vô Song như những đoàn đội bên ngoài, họ có thông tin chính xác biết rằng đám người này bị cô lập không có ai giúp, đương nhiên sẽ không xem trọng họ. Vừa vào đã xác định mục tiêu rõ ràng là tấn công đám người Thiên Hạ Vô Song, điên cuồng rút cạn thanh máu. +
Vốn dĩ đã phải chịu sát thương của boss, giờ lại thêm một đoàn đến cướp quái, điều này chẳng khác nào họa vô đơn chí*. +
*tai hoạ không chỉ đến một lần mà có thể đến dồn dập, liên tiếp. +
Đám người Mãnh Hổ chửi thề, phản ứng nhanh chóng rút lui, Tiêu Dao Tiên lập tức dùng thú cưng hệ bay chặn đứng đòn tấn công của những người kia, để tất cả mọi người có thể nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của Mắt Hoàng Hôn. +
“Lên cướp aggro.” Dâu Bên Đường không quan tâm đến việc đám người Thiên Hạ Vô Song rút lui, “Nhắm vào tank chính đối diện mà ra tay, kéo aggro boss về đây.” 1
Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn, trên bảng aggro chung của cá khổng lồ, aggro cao nhất là của khiên sư Bảy Mươi Tuổi Vác Khiên Đi Làm, tiếp đến là một loạt DPS của Thiên Hạ Vô Song. +
Boss này không giống boss thế giới, cũng không có cơ chế aggro cố định, tức là một khi mục tiêu có aggro cao nhất bị vượt qua, con quái này sẽ bị Mắt Hoàng Hôn kéo đi. +
“Đệt, đám người này đến cướp.” Thiết Quải Lý. +
Gấu Trúc Đỏ: “Lùi trước đi, bọn họ đông người quá.” +
Quý Tê Nguyên nói: “Vậy nhường cho bọn họ.” +
Những người khác không hiểu, tại sao lại phải nhường? +
Chỉ là khi Nhất Độ Âm Dương nói ra, người đầu tiên rời khỏi phạm vi chiến đấu là Chu Nhi Phục Thủy. +
Hai vị cao thủ đều chọn rút lui, những người khác chỉ đành rút lui. +
Boss sát thương cao, không cần thiết phải tranh boss vào lúc này, gặp phải đoàn đội tấn công thống nhất như vậy thì không thể đục nước béo cò, bị tập trung hỏa lực phá giáp chỉ khiến bên họ chịu áp lực lớn hơn. Mắt Hoàng Hôn thấy đám người Thiên Hạ Vô Song vừa rút, mấy khiên sư lập tức thay phiên ra trận giành aggro từ khiên sư của Thiên Hạ Vô Song. +
“Không vội.” Quý Tê Nguyên nói: “Bọn họ chỉ có 24 người.” +
Mọi người chợt hiểu ra, bên họ đánh cần 120 phút, đối phương cũng không thể đánh xong trong chốc lát được. +
Thế thì tại sao họ phải vội giành aggro, chẳng phải đứng ngoài xem kịch tốt hơn à! +
“Gấu Đen và Ếch Xanh rời khỏi bản đồ, đi ra ngoài.” Quý Tê Nguyên nói. +
Chu Tùy nghe vậy nhìn về phía đối phương, không nói gì. +
Gấu Đen nói: “Chúng tôi phải làm gì?” +
Quý Tê Nguyên khẽ nhíu mày: “Bọn họ theo đuôi đến, cho nên gây rối một chút sẽ tốt hơn.” +
Những người khác: “??” +
Trong bản đồ ẩn của cá khổng lồ, Thiên Hạ Vô Song vừa rút lui, Mắt Hoàng Hôn lập tức chiếm được vị trí tốt. +
Dâu Bên Đường thấy Chu Nhi Phục Thủy lùi lại, ánh mắt tối sầm, thoắt cái đã thấy sát thương cao giáng xuống, lập tức đánh họ thành máu yếu. Tất cả mọi người đều không ngờ lượng sát thương của con boss này lại cao đến vậy. +
Đám người Mắt Hoàng Hôn cũng không nghĩ đến tình huống này, ngay sau đó thì nghe thấy đại ca hô to: “Giữ vững aggro.” +
Đã cướp aggro từ tay Thiên Hạ Vô Song thì không có lý do gì để nhường lại, không chỉ không nhường, họ còn phải giải quyết những người của Thiên Hạ Vô Song: “Để các đội khác trong rừng lập tức tới đây, máu với phòng thủ của boss này cao, lại còn ở trong bản đồ ẩn, những người khác nhất thời không thể qua được.” +
Liên minh bang hội của họ chia sẻ tọa độ, chỉ cần những người chơi khác đến, họ có thể ổn định boss, đồng thời giải quyết đám người chơi Thiên Hạ Vô Song ở xa kia. +
“Đại ca, có người bên Thiên Hạ Vô Song thoát khỏi bản đồ rồi.” Người chơi mắt tinh phát hiện. +
Ánh mắt Dâu Bên Đường lộ vẻ hung ác, thấy bóng dáng Gấu Đen của Vườn Bách Thú biến mất. +
Rắc rối rồi, đám người Thiên Hạ Vô Song này không dễ đối phó như vậy, người bên đối diện có đối sách khác. +
“Nhìn chằm chằm bọn họ, bọn họ chưa đi, tức là vẫn còn ý định cướp quái.” +
Trong rừng kéo dài thời gian không thể ngăn cản quá lâu, Gấu Đen lớn như vậy biến mất khỏi tầm nhìn, nhiều người chơi bị thú dữ trong rừng cản bước đều ghi nhớ phương hướng vị trí biến mất của Gấu Đen. Suốt dọc đường tiến vào giữa núi rừng, vốn dĩ đã mất phương hướng trong rừng núi rộng lớn, mà đúng lúc này, Gấu Đen của Thiên Hạ Vô Song lại xuất hiện trên vách núi một lần nữa. +
Trong rừng núi sẽ lạc đường, nhưng có Gấu ở đó, sao mà không nhìn rõ đường đi được, đúng lúc họ đang suy nghĩ boss đi đâu thì mặt hồ phía nam lại nổi lên gợn sóng. +
“Bên kia!” +
“Có bản đồ ẩn!” +
“Chẳng trách ông đây tìm boss mãi mà không thấy.” +
Hai người Gấu Đen và Ếch Xanh hợp tác đi ra, thông báo tọa độ bản đồ ẩn của hồ phía nam cho tất cả mọi người ở nơi dễ thấy nhất: “Bọn tôi đã vào vị trí rồi, nhưng liệu có ổn không? Chẳng phải càng nhiều người đến sẽ càng khó xử lý à?” +
Bọn họ hiểu Nhất Độ Âm Dương làm vậy là để gây rắc rối cho Mắt Hoàng Hôn, nhưng càng đông người đến, chẳng phải những thao tác kéo dài thời gian trước đó của họ sẽ trở nên lãng phí ư? +
Quý Tê Nguyên không trả lời, trái lại nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy đang chán nản ngồi xổm trên đất ngắm rong rêu: “Chu, cậu nghĩ sao.” +
“Phải dụ, bọn họ sẽ sốt ruột.” Chu Tùy rời sự chú ý khỏi rong rêu, ngẩng đầu nhìn thấy vị trí của Mắt Hoàng Hôn ở đằng xa đã có sự phòng bị, lập tức thuận theo lời Nhất Độ Âm Dương mà trả lời: “Càng nhiều người, bọn họ sẽ phân tán binh lực, không để ý đến chúng ta được.” +
Nếu chỉ có hai liên minh bang hội, Mắt Hoàng Hôn với số lượng áp đảo chỉ cần tập hợp đủ người, họ sẽ ung dung đối phó với Thiên Hạ Vô Song. +
Nhưng nếu có thêm nhiều liên minh bang hội khác kéo đến, Mắt Hoàng Hôn muốn giành vị trí thứ nhất thì phải đề phòng nhiều liên minh bang hội hơn, vậy nên các đội khác của Mắt Hoàng Hôn đang tới tập hợp sẽ tìm cách chặn những liên minh mà họ gặp trên đường, bởi vì họ phải đảm bảo con boss này nhất định phải do Mắt Hoàng Hôn hạ gục. +
Nói cách khác, Mắt Hoàng Hôn buộc phải phái đội đi chặn các liên minh bang hội khác, như vậy thời gian mà bọn họ có thể tranh thủ được sẽ nhiều hơn. +
Chu Tùy đứng bên cạnh, chợt thấy ánh mắt của Nhất Độ Âm Dương dừng lại trên người mình. +
Khoảng cách giữa hai người hơi gần, khi đối phương hạ giọng nói chuyện cứ như đang nói chuyện riêng vậy —— +
“Tôi sẽ chú ý cả đoàn, sau khi boss còn 5% máu thì cậu canh chừng.” +
Chu Tùy hơi biến sắc, không biết khoảng cách giữa đối phương và cậu đã rút ngắn chỉ còn trong vòng một bước chân từ lúc nào. +
Những lời nói kéo gần khoảng cách ấy, cứ như thể một âm mưu không ai hay biết nằm dưới dương mưu đã được vạch ra từ trước của Nhất Độ Âm Dương. 1
“Cậu hạ boss.” +
Chu Tùy nghe thấy đối phương dùng giọng điệu khẳng định. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến đây đến đây! +
Ngày mai kết thúc phó bản này, tôi sẽ tiếp tục cày! +
Hẹn ngày mai gặp lại~ +



Anh Quý tranh thủ nhỉ😋😋
Chẹppppp
sơ hở là dính dính lại gần :)))
Hai fen ních ních nha
Cơ hội quá nha anh quý!
Anh Quý cứ nói nói r sáp lại gần hà
Anh Quý cơ hội ghê
Gahhh ảnh nói gì xao xuyến dợ trời owiiiii
Anh Quý cơ hội ghê á-))
Anh Quý cũng biết tranh thủ ghê ha:)))
Sơ hở là cơ hội
Dính dính dính haha
cơ hội thíii
Cao thủ sao bằng tranh thủ :))
Anh Quý cơ hội đấy=)))
Anh Quý tranh thủ quá dị 😆
Cảm giác như đang dụ mèo:)
Anh Quý đang tập cho Bé Chu quen việc mình sáp gần đây mà
Đâu ra có việc cướp đồ mà đuổi người. Mơ đẹp quá rr đấy, nhà bên kia 🙂🙂🙂🙂
Anh Quý biết nắm bắt thời cơ quá ta, có cơ hội là đứng gần nói, sáp sáp vào người ta miết 😗😗😗
Anh Quý cơ hội :3 nhưng ảnh thì nhìn ánh mắt ẻm thôi là hiểu em quá rồi ^^
Nhường em hết
Ảnh chiều emmmm
bên đó biết cướp thì bên này cũng biết 🤗 cho tụi bây đánh bục chỉ xong bị hớt tay trên nè he
Anh Qúy biết nắm bắt thời cơ ghê =))
Thừa nước đục thả câu. Haha
Mắt Hoàng Hôn mà nghe được thì cay đỏ dái
cứ tranh thủ lại gần người ta hoài :))
Ảnh cứ mon men thu hẹp khoảng cách thuiii
Sao tui lại cảm nhận được sự lãng mạn dzị nè chờiiiii