Skip to main content

Chương 5: Thiên vương chi vương*

dathaiPiter

05. Thiên vương chi vương* +

(*Tên chương dịch thô là Vua của các vị vua/ Vua của những con bạc, còn cv thì mình thấy được chú thích là tên gốc là phim The Tricky Mastrer, có Châu Tinh Trì đóng vào năm 2009, bên mình hay gọi là Vua Bịp/ Bịp Vương. mình loay hoay mãi không xong nên để thẳng là thiên vương chi vương luôn.) +

【Đến giờ rồi.】 +

【Thật là phấn khích quá đi, có vẻ như mọi người đều đã tìm được đồng đội lý tưởng của bản thân rồi nhỉ. Tôi tin rằng mỗi đội đều có thể đoàn kết với nhau để đạt được những kết quả tuyệt vời.】 +

【Vậy thì, tiếp theo mọi người vui lòng trở về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị bắt đầu chơi màn chơi đầu tiên.】 +

Director nói xong im lặng chờ đợi mười lăm giây, không có một ai nhúc nhích cơ thể. +

【Các quý ông quý bà, xin vui lòng trở về chỗ ngồi của bản thân.】 +

Âm thanh của Director lại vang lên thêm lần nữa, chỉ là lần này có người thể hiện ra sự mâu thuẫn cảm xúc của bản thân. +

“Lối ra đâu?” Tần Quy Xán mở miệng hỏi: “Ông bắt chúng tôi phải lập đội với nhau, bây giờ lại ép chúng tôi phải chơi trò chơi. Ông chẳng có cách nào để bảo đảm người thắng cuộc sẽ có thể rời khỏi nơi này. Nếu ông trở mặt, vậy thì tại sao chúng tôi lại phải nghe theo sự sắp xếp của ông?” +

Trần Lộ Dao tiếp lời: “Đúng vậy, tôi thực sự không thể hiểu. Anh chẳng nói rõ bất kỳ điều gì, cứ luôn ép buộc chúng tôi, vẫn luôn miệng bảo rằng ‘hãy tận hưởng trò chơi’. Hiện giờ tôi chỉ biết anh là một kẻ điên phạm tội bắt cóc, còn phạm vào tội cố ý gây thương tích cho người khác, tốn công tốn sức chỉ để chúng tôi chơi trò chơi hẳn là để thỏa mãn tâm lý biến thái của bản thân. Ngay cả khi chúng tôi làm theo lời anh nói, thì ai mà chắc chắn được rằng anh sẽ thả chúng tôi đi sau khi mọi chuyện kết thúc chứ.” +

“Tóm lại,” Tấn Tước chen vào nói tiếp: “Tụi này sẽ không chơi trò chơi cho đến khi mày có thể cho tụi tao một lý do thuyết phục.” +

Khi ba người này tỏ rõ thái độ, giống như hình thành được một bầu không khí nào đó, ai vì sợ hãi mà đồng ý với yêu cầu của Director thì là kẻ không có lập trường, sẽ bị mọi người khinh thường ngay lập tức. +

Chu Đồng nghĩ thầm đầy khinh bỉ: ‘Nếu muốn từ bỏ thì sao không từ bỏ sớm hơn chút? Nếu như các người náo loạn sớm hơn trước khi lập đội thế thì tôi đã chẳng phải tốn công để chạy vòng vòng như một con ngốc để tìm đồng đội cho bản thân, cũng chẳng phải để bản thân bị kinh tởm khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ả họ Tăng.’ +

Nhưng mà đứng lên phản kháng không hề dễ dàng đến thế. Trước đó đột nhiên mọi người cùng gặp chung một cái biến cố, còn bị việc Tống Hà đứt hết các khớp đầu tiên của ngón tay dọa sợ, cứ như ruồi không đầu, đi được bước nào thì hay bước ấy. Hiện giờ đã đủ thời gian để ngẫm nghĩ lại, bị kẻ khác thao túng không phải là một cách giải quyết ổn thỏa, bản thân vẫn nên tự nắm quyền chủ động, thoát khỏi nơi quỷ quái này. +

Mọi người chậm rãi dựa sát nhau tạo thành một vòng tròn, giống như Director là một kẻ địch vô hình, mà bọn họ lại là đồng đội trung thành của nhau, cùng nhau đứng lên phản kháng kẻ thù chung. Tình huống này không diễn ra thường xuyên ở cuộc sống hàng ngày, mọi người cũng chẳng rõ Director còn chiêu trò nào hay không, sống lưng của cả bọn căng cứng hết cả lên. Ngoại trừ cảm giác vội vàng thì cũng có chút kích thích, xuất phát từ tình đồng đội khi thống nhất được kẻ thù trong thời điểm khủng hoảng và một chút chính nghĩa khi đứng lại chống lại tội phạm. +

Tinh thần trách nhiệm phòng chống tội phạm này từ từ trở nên mãnh liệt hơn, lây lan sang tất cả mọi người. +

Ngoại trừ Niên Vị Dĩ. +

Y ngơ ngác phát hiện mọi người đột nhiên thống nhất ý kiến với nhau tạo thành một loại hiểu ngầm nào đó. Bọn họ tập trung lại bên cạnh nhau, không chừa ra một kẽ hở nào, giống như là tham gia chung với bọn họ thì mới là việc bình thường nên làm, còn kẻ khác loài thì sẽ bị nhắm đến đầu tiên, mặc dù tất cả bọn họ đều được coi là những người bị hại. +

Vốn dĩ Niên Vị Dĩ muốn đến chỗ ngồi của bản thân để ngồi xuống, chơi trò chơi một cách vui vẻ, hiện giờ vì chuyện này mà y bị bỏ ngoài vòng tròn, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Niên Vị Dĩ cảm thấy tình huống này khá quen thuộc, bởi vì y thường xuyên không thể hiểu được logic của số đông thế nên y đã bị gọi là “Quái thai” rất lâu, chỉ bởi vì suy nghĩ của y và mọi người không giống nhau, bất kể là ai đúng ai sai. +

Giống hệt như bây giờ vậy, DEATH SHOW so với công việc hàng ngày thì thú vị và mới mẻ hơn nhiều, vì sao lại vội vã muốn trở về như thế? +

Thôi vậy, mặc kệ. A Niên sải bước dài, bọn họ vui vì bọn họ có tinh thần trách nhiệm và muốn làm anh hùng cứu thế, còn y thì muốn được chơi trò chơi mà thôi. +

【Các người không tuân thủ quy tắc trò chơi chỉ bởi vì không có niềm tin vào tôi thôi sao?】 +

Đúng lúc này, Director lên tiếng. +

【Các vị không thấy hành vi này cực kỳ ngu ngốc à? Tôi có thể cưỡng chế các người tiến hành đến bước này thì tất nhiên tiếp theo cũng sẽ có thủ đoạn để tiếp tục ép buộc các người, chẳng qua đó đều không phải là chủ ý của tôi. Tôi cũng có thể mặc kệ, thậm chí chẳng cần đến 7 ngày, có rất nhiều thí nghiệm đã chỉ ra, nội trong 5 ngày, các người sẽ bắt đầu giết hại lẫn nhau, lột da uống máu nhau chỉ để duy trì nhu cầu hằng ngày của bản thân.】 +

【Tôi nói rồi, chỉ có một người có thể rời đi, tôi không phải đang van xin các người chơi trò chơi, tôi chỉ đơn giản là đang nói cho các người một sự thật đã được định sẵn mà thôi. Các người có thể chọn tin hoặc không, dù sao thì các người cũng chẳng có bất kỳ cách giải quyết nào. DEATH SHOW không cần các người hành động ngu xuẩn vì thứ hy vọng xa vời, chỉ cần các người đem lại sự giải trí cho khán giả mà thôi. Giống như hành động phản kháng ngu ngốc như hiện giờ của các người đã giúp tỷ lệ người xem tăng lên 0.1% 】 +

Director hoàn toàn không có chút tức giận nào, chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ. Lời nói trật tự rõ ràng của hắn lại khiến cho đám người như rơi vào hầm băng. +

【Hơn nữa, nhiều người thì cũng chẳng có nghĩa là sẽ mạnh mẽ hơn. Người đang đứng bên cạnh các người đáng tin hơn so với tôi à? Tôi sẽ không liệt kê hết tất cả những gì mà các người đã làm — Giết người, vu khống, lừa đảo, những chuyện không tốt mà các người làm ra tôi đều biết tất cả. Các người nên biết rõ: Thắng tôi, chỉ có nghĩa là các người vượt qua được trò chơi này, thắng người bên cạnh thì các người sẽ có khả năng cứu được cuộc đời của một người nào đó. Đó là điều đáng giá nhất mà lũ cặn bã xã hội như các người có thể làm trong kỳ DEATH SHOW này.】 +

Tình huống chuyển biến bất ngờ, mọi người hoảng hốt trong lòng, vô thức rời xa người bên cạnh. Hành động này càng cho thấy bọn họ đang che giấu điều gì đó. +

“Mày điều tra tụi tao.” Mick nghiến răng nghiến lợi nói. +

【Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng rồi, thế nên tôi mới nói tôi đã thiết kế một lá bài dành riêng cho màn diễn xuất của mọi người. Các người bị bắt đến nơi đây cũng chẳng phải là ngẫu nhiên. Tôi đã vì kỳ chơi này mà chuẩn bị cực kỳ chu đáo, hy vọng mỗi người trong các vị đều có một trải nghiệm khó quên, sống sót là phần thưởng dành cho người thắng cuộc, đây cũng là một trong những quy tắc của trò chơi. Chờ các người chơi xong màn chơi đầu tiên, rời khỏi mật thất này để đi đến hội trường thì sẽ tin vào lời nói của tôi thôi.】 +

【Vậy thì, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi được chứ?】 +

【Xin vui lòng trở lại chỗ ngồi của bản thân.】 +

Vừa dứt lời, mái vòm phía trên đột nhiên hạ xuống một tấm mặt phẳng cứng, song song với sàn nhà, lơ lửng trên đỉnh đầu của mọi người. Vốn dĩ bọn họ đang bị lượng tin tức khổng lồ trong lời của Director làm cho choáng váng, giờ lại bị tiếng vang làm cho giật thót, nháo nhác ngẩng đầu nhìn lên. Bề mặt của tấm mặt phẳng được bao phủ bởi vô số gai nhọn, các cạnh của nó hoàn toàn khớp với các bức tường, một khi nó hạ xuống, tất cả mọi người ở đây sẽ bị nghiền thành một đống thịt nát bét đầy máu me. +

【Khi tất cả mọi người đều trở lại chỗ ngồi, trần nhà sẽ khôi phục về dáng vẻ ban đầu, nếu không thì sẽ liên tục hạ xuống cho đến khi ngang bằng mặt đất thì mới thôi.】 +

Mật thất này là mái vòm, vậy thì tấm mặt phẳng này được hạ xuống từ nơi nào? Niên Vị Dĩ bắt đầu nghiên cứu cấu trúc của bức tường với vẻ tò mò. Khác với y, mọi người khi thấy nguy hiểm thì đều co rúm hết cả lại, bắt đầu đánh trống lui quân. Director châm ngòi làm lòng người phân tán, mọi người rất khó để tin tưởng một người xa lạ, tập thể nhỏ không ngừng có người rời khỏi, họ về chỗ của bản thân rồi ngồi xuống. +

Tấn Tước còn đang muốn kiên trì thì bị Tấn Hầu đang ngồi trên ghế cầu xin: “Anh, anh nhanh ngồi xuống đi, nếu không thì tất cả mọi người đều sẽ phải chết.” +

Nếu như phản kháng cùng nhau, phần tinh thần trượng nghĩa mãnh liệt kia sẽ khiến cho bọn họ xem nhẹ rằng bản thân đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng. Nhưng mà một khi số người phản kháng trở nên ít đi thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của số đông, bọn họ sẽ trở thành một con sâu làm rầu nồi canh, sẽ bị cả nhóm kéo xuống đài. +

Đám người dần dần về chỗ, chỉ còn lại mỗi Jin đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, Mick ấn bả vai của cô, kéo cô về chỗ ngồi của mình. +

“Ôi chà, gọn gàng vậy rồi?” Sau khi Niên Vị Dĩ lấy lại tinh thần, y phát hiện những người khác đều đã ngồi vào chỗ của mình, thế là cũng cực kỳ vui vẻ mà ngồi xuống cùng, chờ trò chơi bắt đầu. +

Có thể thấy được mặc dù việc sử dụng bạo lực rất đáng xấu hổ nhưng lại cực kỳ có ích. +

【Cảm ơn đã hợp tác.】 +

【Nếu tất cả mọi người đều không thể chờ đợi thêm nữa, giờ chúng ta sẽ bắt đầu màn chơi đầu tiên.】 +

Director lập tức chuyển sang giọng điệu thân thiện hòa nhã, giống như cuộc giằng co vừa rồi chẳng hề tồn tại, giữa hắn và người chơi chẳng hề có bất kỳ khúc mắc nào. +

【Màn chơi đầu tiên có tên là “Vua của các vị vua”. Quy tắc rất đơn giản: Trước mặt các người là một bộ bài poker, mỗi người sẽ nhận được một lá bài tẩy theo thứ tự, vòng tiếp theo có thể tự do quyết định có nên gọi thêm bài hay không. Sau khi lật bài, điểm số vượt quá 21 điểm, hay được gọi là quắc bài thì sẽ bị loại. Nếu không ai quắc bài, người chơi có tổng điểm chênh lệch nhiều nhất với 21 điểm sẽ bị loại. Thứ hạng của người chơi bị loại cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng chung của đội ngũ.】 +

【Bộ bài Poker này có tổng cộng 50* lá, không có Joker. Quy tắc tương ứng với hoa văn của lá bài: J ứng với 11 điểm, Q ứng với 12 điểm, K ứng với 13 điểm, A ứng với 1 điểm.】 +

(*Thường thì bài tây có 54 lá, luôn joker, ở đây không tính joker thì vẫn phải còn 52 lá, raw lẫn cv đều ghi là 50, mình nghĩ là tác giả nhầm.) +

【Quy tắc ban đầu chính là như thế, cho phép thêm quy tắc vào bản gốc. Quy tắc đơn giản là vì chừa lại không gian tự do, xin hãy dùng diễn xuất đặc sắc của bản thân để tạo độ hot. Chỉ có một điều cấm là không thể gian lận, nếu không điểm tích lũy sẽ về 0.】 +

【Vua của các vị vua, GAME START.】 +

Hình chiếu của mộ bộ bài poker treo lơ lửng trước mặt mọi người, chỉ hiện ra mặt sau. Mỗi người được chia một lá bài tẩy theo thứ tự, click vào là có thể xem nội dung lá bài. +

Mặt sau của lá bài poker là những hình vẽ hình học đơn giản, giống với những hoa văn được điêu khắc trên mái vòm. Niên Vị Dĩ tiện tay ấn mở lá bài, là K Bích, xác suất 85%, y lớn gan, vòng tiếp theo lại bốc thêm một lá, là 5 Cơ, y vừa lòng thu tay về, quan sát phản ứng của những người khác. +

Màn chơi đầu tiên là cờ bạc, quy tắc lại hòa bình như vậy, khiến y có chút bất ngờ. +

Người bình thường nghĩ rằng cờ bạc hoàn toàn dựa vào may rủi nhưng Niên Vị Dĩ biết rất rõ, cờ bạc chưa bao giờ dựa vận may. +

Tụ tập lại để chơi cờ bạc là hành vi phạm pháp luật, y rất hiếm khi tham gia vào. Chỉ là khi còn nhỏ, Tổ Dân Phố không quản quá nghiêm khắc, hàng xóm của y thường tổ chức vài buổi cờ bạc nho nhỏ, y đi theo hóng chuyện, tiện thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Y có thể đoán được điểm số đại khái khi nghe âm thanh va chạm của xúc xắc, chơi mạt chược thì có vài người xào bài khá chậm, y có thể dễ dàng ghi nhớ vị trí của nó. Y thật sự không thể hiểu được ý nghĩa của mấy trò chơi đơn giản dễ hiểu này, nhìn các bậc trưởng bối cực kỳ yêu thích nó, y lặng lẽ lấy ít tiền rồi đi mua kem ăn và làm bài tập về nhà. +

Bài poker thì phức tạp hơn chút. Vừa chơi thì bài được xào loạn lên rồi mỗi người rút một lá, ban đầu Niên Vị Dĩ vẫn có thể cảm nhận được một ít niềm vui khi được tận hưởng trò chơi. Sau đấy đến ván tiếp theo, y đánh bài, xào bài, cài bài, mỗi một lá bài đều được sắp xếp ngay ngắn trong đầu, y biết rõ lá bài tiếp theo mình rút được sẽ là lá gì. Ở ký túc xá của trường cấp ba, chẳng có hoạt động giải trí nào khác, bạn cùng phòng mỗi ngày đều lấy cùng một bộ bài tây ra để đấu địa chủ (một cách chơi bài phổ biến ở Trung Quốc). Khi ấy Niên Vị Dĩ sẽ tính bài cho ba người họ, chơi trước một ván trong đầu hộ họ, trong khi đó ba người bạn vẫn đang ngốc nghếch tích điểm để làm vua. Y cảm thấy những trò chơi này dựa vào bài nhiều hơn là dựa vào chính năng lực của bản thân, y thấy nó không có gì thú vị cả. +

Thế nên Niên Vị Dĩ mới không thích chơi bài. +

Ngược lại thì, chơi cờ còn bất ngờ hơn nhiều, nó tồn tại nhiều tình huống khó xác định, mặc dù chơi đến giữa ván là y đã có thể dự đoán được toàn bộ các nước cờ của đối phương, và vẫn phải tốn thời gian để chơi với đối thủ cho xong ván. +

【Vòng thứ nhất kết thúc, mời lật bài.】 +

Mọi người đều lật lá bài lên, phần lớn mọi người đều dè dặt, chỉ giữ một lá bài tẩy chứ không rút thêm. +

【Không ai bị quắc. Điểm số của Jin là 0, điểm thấp nhất, bị loại.】 +

Căn bản là Jin chẳng biết rút bài, một vòng này kết thúc thuận lợi chẳng có chút hồi hộp nào. Đồng thời Niên Vị Dĩ cũng chú ý, sau khi Director nói tên của Jin xong thì có ngừng lại trong chốc lát. +

【Trò chơi tiếp tục.】 +

Lá bài bị lật sẽ bị loại bỏ, tiếp tục dùng những lá còn dư lại. Ánh mắt Niên Vị Dĩ sáng ngời. Bài điện tử không có thực thể, không có cách để ghi nhớ lại bằng xúc giác, hơn nữa nó cũng không theo một trật tự nào. Sẽ không xào bài thêm một lần nữa, tất cả những lá bài này đều hoàn toàn xa lạ trong mắt Niên Vị Dĩ, điều này cho phép y có thể thực sự tận hưởng trò chơi. +

Director quả là một người cực kỳ chu đáo. Niên Vị Dĩ nghĩ thầm trong hạnh phúc. +

【Vòng thứ hai, không ai bị quắc.】 +

Vậy thì vòng này ai là người có điểm số thấp nhất? Niên Vị Dĩ nhìn về phía hai lá bài đang nằm trong tay của mình, là Q Rô và 8 Chuồn, điểm số hoàn hảo. Người chỉ có một lá bài tẩy thì trông có vẻ không được hài lòng lắm. Niên Vị Dĩ nhìn từng người rồi thử tính nhẩm số điểm của họ, khi Director công bố kết quả, nó gần như trùng khớp với những gì y tính được. +

【Điểm số của Nghê Thượng và Tấn Hầu đều là 13, số điểm thấp nhất, bị loại.】 +

Nghê Thượng nghe thấy tên của chính mình, khuôn mặt vội vã đến mức cứng đờ. Không ai biết “Bị loại” trong lời của Director là có ý gì, nhưng Nghê Thượng vẫn vô thức sợ hãi. Khi hình chiếu lá bài mờ dần, nước mắt của cô rơi như mưa. Từ Khải Tường thấy thế thì nhanh chóng an ủi: “Không sao, không sao, đừng khóc, vẫn còn anh ở đây mà.” Nói xong thì vươn tay trái qua, phủ lên tay phải của Nghê Thượng, nhẹ nhàng nắm lấy. +

“Ồ, xin lỗi, anh.” Tấn Hầu dùng tay gãi gáy, nở nụ cười ngượng ngùng với Tấn Tước. Tấn Tước không để ý đến em trai mình, gã ta nhìn chằm chằm vào mặt sau của lá bài, nhìn qua thì có vẻ như đang tự giải mã những hoa văn trên lá bài. +

Mặt sau của lá bài là những hình dạng hình học, vì bị nghề nghiệp ảnh hưởng, gã cực kỳ nhạy cảm với các con số và hình vẽ. Những hình vẽ này mặc dù trông như tương tự nhau nhưng ở các góc hoặc các độ dài cạnh vẫn có sự khác biệt nhỏ nhặt. Lá bài được hiển thị thông qua việc trình chiếu bằng 3D, nên đương nhiên sẽ không có lỗi in ấn, sự khác biệt nho nhỏ này hẳn là có tồn tại một quy luật nào đó. +

Mà quy luật nói không chừng có ẩn giấu những manh mối liên quan đến nơi này. +

Một vòng chơi mới lại bắt đầu, sau khi Tấn Tước lật bài tẩy xong thì bắt đầu cẩn thận so sánh sự khác biệt về hình ảnh giữa lá bài của mình và lá bài tiếp theo. Niên Vị Dĩ đã sớm chú ý đến những hình vẽ hình học có thể ẩn giấu điều gì đó, rõ ràng nhất là, các góc cắt của đường cong ở mỗi một lá bài đều sẽ có một ít thay đổi. Niên Vị Dĩ yên lặng nhớ kỹ mặt trước và mặt sau lá bài của những người khác đến tận giờ, hẳn là thứ hạng của lá bài có liên quan đến đến những góc cắt này. Tấn Tước cũng đã phát hiện ra quy luật này, gã im lặng suy nghĩ một lát rồi mới yên tâm mạnh dạn gọi thêm bài. +

Vừa lật lá bài lại, ánh mắt Tấn Tước lạnh lẽo hẳn. +

Dù bận nhưng Niên Vị Dĩ vẫn ung dung nhìn biểu cảm của Tấn Tước dần sụp đổ. Không phải chỉ có mỗi mình y cố gắng suy luận ra những quy luật từ sự khác biệt của các hình vẽ trên những lá bài. Niên Vị Dĩ đã dùng thử rất nhiều loại công thức để giải thích, loại bỏ từng khả năng cho những trường hợp ngoại lệ. Bằng cách sử dụng những thay đổi góc cắt, pha và tần số, y có thể nghĩ ra được 30 quy luật khác nhau nhưng chẳng có quy luật nào hoàn toàn trùng khớp. Khiến cho y không khỏi giả định rằng có một quy luật trung gian, giống mới mã Morse, cần phải có một bản tham chiếu đặc biệt thì mới có thể hiểu được. Quy luật trung gian khiến độ khó của việc tính toán gia tăng đáng kể, mở rộng các khả năng thông qua hoán vị và tổ hợp của tất cả các công thức và thuật toán đã biết. Trong tình huống này mà Tấn Tước lại khăng khăng gọi bài theo quy luật mà bản thân phát hiện ra thì đúng là tự mình hại mình. +

【Tấn Tước 24 điểm, quắc, bị loại.】 +

Niên Vị Dĩ vẫn chưa tính ra được quy luật phù hợp nhất nên tất cả vẫn còn rất mới mẻ với y, gần như là sự hưng phấn trong trò chơi may rủi. Thật bất ngờ, thiết kế càng phức tạp thì càng khiến màn chơi đánh cược này hoàn toàn dựa vào vận may. Trong vòng lật bài tiếp theo, y có tổng cộng 12 điểm, đây không phải là dấu hiệu tốt, may mắn thay là có người còn xui hơn y. +

【Không ai quắc. Chu Đồng và Trần Lộ Dao đều có số điểm là 10, bị loại.】 +

“Đệt!” Chu Đồng mắng câu thô tục, còn Trần Lộ Dao thì chỉ khẽ thở dài. +

Hiện giờ Niên Vị Dĩ chẳng còn tâm trạng đâu mà chú ý đến người khác, trong mắt chỉ còn lại những hình vẽ, trong đầu là những phép tính xoay tròn. Khi đến lượt mình bốc thêm bài, y thậm chí chẳng hề suy nghĩ trước khi ấn mở lá bài tiếp theo. Giờ thắng hay thua chẳng còn quan trọng nữa, tất cả những gì y muốn là có thêm dữ liệu để có thể củng cố suy luận của chính mình. +

【Không ai quắc. Niên Vị Dĩ 15 điểm, bị loại.】 +

Mãi đến khi hình chiếu của lá bài biến mất, Niên Vị Dĩ mới phát hiện ra bản thân đã bị loại. Nhưng mà cũng không có sao, y vẫn còn có thể thông qua việc nhìn bài của người khác để tiếp tục tính toán. Y nhìn về phía Ngụy Tử Hư đầy ranh mãnh, giơ hai ngón tay cái lên cho hắn: “Cố lên!” +

Ngụy Tử Hư cạn lời, hắn quay mặt đi chỗ khác không nói gì. +

【Trò chơi tiếp tục, bắt đầu chia bài.】 +

“Chờ một chút!” +

Mick giơ tay phải lên cao, kêu tạm dừng trò chơi. Những người chơi khác nhìn về phía gã. +

“Tôi muốn thêm một quy tắc vào quy tắc gốc.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.