Chương 56: SOS!

📖 Khám phá · Trại Nhà Trần 📖 +
Chương 56: SOS! +
Sau bữa ăn, Quý Tê Nguyên có việc phải ra ngoài, nói là có buổi tọa đàm ở trường. +
Chu Tùy lẳng lặng nhìn món đồ chơi của mèo đã bị phá hỏng, sau khi thử sửa chữa không thành công thì đành bỏ cuộc, trong lúc đó còn bị mèo khinh bỉ. +
Cậu không muốn để ý đến con mèo nào đó đang bị đồ chơi và thức ăn làm cho mê muội, mà cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, xác định không để lại dấu vết gì khác mới về phòng. +
Hôm nay tỉnh dậy khá sớm, sau khi về phòng cậu thấy thông tin khóa học từ phía trường gửi tới, thứ tư tuần sau bắt đầu đi học. Lịch trình sắp xếp khá hợp lý, các môn học thông minh cậu có thể tùy ý điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi, chủ yếu là có vài môn của giáo sư thì phải theo thời gian của giáo sư. +
Đã mấy năm không học hành, cậu cẩn thận nhập thời gian vào thiết bị liên lạc, cài đặt hơn mười cái báo thức, tiện thể để lại nhắc nhở thông minh cho mèo. +
Sau khi chuẩn bị xong những việc này, cậu mới nghĩ đến chuyện vào game. +
Khi online, nhân vật vẫn đang đứng ở cổng Trại Nhà Trần từ hôm qua, vừa chuyển sang âm thanh nền của game đã nghe thấy tiếng người qua lại tấp nập, ngay cả vị trí tương đối yên tĩnh của cậu hôm qua giờ cũng xuất hiện không ít người. +
Lối vào phó bản Trại Nhà Trần vốn dĩ chẳng có ai ngó ngàng tới, nay lại người đông như kiến, ai nấy đều như đang cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó. +
Chu Tùy ngạc nhiên nhìn bọn họ, liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh, dường như không có gì khác biệt so với trước khi cậu offline hôm qua, có thì cũng chỉ là trời đã sáng, tầm nhìn rộng mở hơn. +
Hôm qua trong phó bản tối tăm nên không để ý, hôm nay nhìn kỹ, Chu Tùy phát hiện dường như diện tích của Trại Nhà Trần này lớn hơn so với trong phó bản. +
Online chưa được bao lâu, thông báo lập đội của bạn bè đã hiện lên, nhìn qua là bọn Anh Lười Biếng. +
Vừa vào đội làm mới một cái, tọa độ của các đồng đội đều ở gần Trại Nhà Trần này. +
“Anh trai, cậu cũng ở đây à.” Anh Lười Biếng nói. +
“Bọn họ đang làm gì vậy?” Chu Tùy hỏi. +
“Ồ, chẳng phải hôm qua chúng ta cày kinh nghiệm ở đây à, không biết ai đồn là chúng ta đang cày cốt truyện đặc biệt ở đây nữa.” Kênh thông tin của anh Phú vẫn rộng rãi như mọi khi, “Sau đó phía Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên đều ngậm miệng không nói, bảo cứ để mặc người ta cày đi, có giải thích người ta cũng chẳng tin.” +
Vườn Bách Thú là đội ngũ nổi tiếng chuyên về cốt truyện, danh tiếng của Chó Pug ai cũng biết. +
Chẳng ai tin rằng họ liên tục cày Trại Nhà Trần 5 lần ở đây chỉ để lấy kinh nghiệm. +
Hôm qua Anh Lười Biếng và anh Phú phát hiện gần đây có không ít thứ có thể mang về căn cứ, vừa hay bộ đôi chú xạ thủ và khiên sư nhóc Ban cũng khá quen thuộc với khu vực cấp cao, tối qua bốn người họ đã cày vật phẩm hoang dã ở đây để tích lũy tài nguyên. Kết quả là khi họ vừa bắt đầu khai thác, có một số người chơi cứ bám theo, mãi đến khi họ thay trang phục khác mới không còn ai tới nữa. +
“À đúng rồi, anh Chu, có chuyện này muốn bàn với mọi người, chúng tôi muốn kéo chú ấy vào đội.” Anh Lười Biếng nói. +
Cùng Nhau Làm Giàu là một đội năm người, việc kéo thêm người vào Anh Lười Biếng đều hỏi ý kiến của tất cả mọi người. +
Chu Tùy khá bất ngờ, hiện tại Cùng Nhau Làm Giàu không có tên trên bảng xếp hạng, thực tế với năng lực của hai người họ, hoàn toàn có thể gia nhập những đội thiên phú có thứ hạng cao hơn. +
“Hai người họ khó tìm đội lắm, các đội khác đều chỉ nhận một người thôi.” Anh Phú giải thích. +
Chú xạ thủ và khiên sư nhóc Ban không có đội thiên phú, cả hai đều từ game khác chuyển sang, thường xuyên theo đoàn hoang dã, sau khi gia nhập liên minh bang hội thì tình hình mới khá hơn một chút. +
Nhưng do hướng chuyên tinh của hai người quá kỳ quặc, lại còn luôn đi cùng nhau nên những đội có thứ hạng cao một chút đều không muốn dành chỗ cho họ. Trước đây cũng vì thế mà họ mới bị xếp vào cùng đoàn Bạch Thủy Cốc với bọn Chu Tùy. +
Chu Tùy không có ý kiến, “Tôi thế nào cũng được.” +
Chú xạ thủ tính tình hiền lành, khiên sư nhóc Ban làm việc nhanh nhạy linh hoạt, đều là những người dễ gần. +
Ếch Xanh và anh Phú cũng không phản đối, Anh Lười Biếng nói: “Vậy đợi anh Thỏ Con online rồi hỏi ý kiến anh ấy luôn.” +
Nhất Độ Âm Dương là người rất hòa nhã, Chu Tùy cảm thấy đối phương chắc cũng sẽ tùy ý thôi. Nghĩ đến đây, cậu nhìn vào danh sách bạn bè, hôm nay cậu online cũng không thấy đối phương…… Chuyện ở hiện thực rắc rối lắm à? +
Chú xạ thủ gãi gãi sau gáy: “Thật ngại quá.” +
Nhóc Ban cũng ngoan ngoãn gật đầu theo. +
“Anh Thỏ Con vẫn chưa online, lát nữa chúng ta cứ lập đội trước đi. Hôm qua tôi với chú phát hiện ở ngoài này có mấy con quái nhỏ trông giống hệt trong phó bản, chắc là nhiều kinh nghiệm lắm. Chúng ta cứ cày quái ngoài này trước, đợi anh Thỏ Con online rồi lại vào Trại Nhà Trần tiếp.” +
Anh Lười Biếng lần lượt mời người vào đội, nói: “Chắc cày thêm vài ngày nữa là lên được cấp 60 rồi.” +
Hôm qua kiếm được một mẻ lớn nên ai nấy đều không quên được Trại Nhà Trần. +
Vừa nghe nói cày kinh nghiệm, một đám người lập tức kéo tới ngay, có thể thấy họ cũng đang rảnh rỗi sinh nông nổi, dù sao thì trận chiến liên minh bang hội kéo dài 48 giờ cũng phải vài tiếng nữa mới kết thúc. +
Thiên Hạ Vô Song có một địa điểm bảo vệ vẫn đang trong trận quyết chiến ác liệt, nghe nói cả đám quản lý đều đang chen chúc trong kênh chỉ huy để vắt óc suy nghĩ, những ai không biết dùng não đều bị đuổi ra ngoài hết rồi. +
Chu Tùy nhìn đám người chơi Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên đang chạy tới, dường như đúng là một lũ không biết dùng não thật. 3
Chỗ cày quái nằm ở phía sau Trại Nhà Trần, con đường này rất hẻo lánh, người chơi trên đường cũng thưa thớt. +
Các công trình xung quanh mang lại cảm giác cũ kỹ và đổ nát, trong rừng thậm chí còn không có đường đi. Mấy người đi theo Anh Lười Biếng lách vào trong, đi vòng vèo mấy vòng lớn mới phát hiện phía sau Trại Nhà Trần lại có một hang động bị cây cối che khuất, mang lại cảm giác như một thế giới hoàn toàn khác. +
Chỉ có những người đi khắp thế giới tìm nguyên liệu như Anh Lười Biếng và anh Phú mới có thể phát hiện ra những ngóc ngách xó xỉnh như thế này. +
“Chỗ này mà cũng tìm ra được à?” Ếch Xanh hỏi: “Bình thường mấy ông làm cái gì vậy?” +
Tiêu Dao Tiên thấy mới lạ thì hỏi: “Tôi đang mở livestream, mọi người không phiền chứ?” +
Cày quái hoang dã thôi có gì mà phiền, cả đám người đều bảo không sao. +
Chu Tùy đi theo Anh Lười Biếng vào trong, phát hiện hang động này khá sâu, phải thắp đèn mới có thể bước tiếp. +
Khi cả đám người đi sâu vào bên trong, quả nhiên phát hiện có vài người đang hoạt động trong hang động. +
Gọi là người vì họ trông giống như các NPC đang trò chuyện, trang phục trên người y hệt như trong Trại Nhà Trần hôm qua. Sau khi tiến lại gần, trên bản đồ xuất hiện các chấm đỏ. +
Chấm đỏ là mục tiêu có thể tấn công. +
Những NPC đó không hề nhìn về phía vị trí của bọn họ. +
“Chính là chỗ đó, hôm qua chúng tôi tới muộn quá, chỉ kịp nhìn qua một cái rồi về.” +
Anh Lười Biếng nói: “Sợ là loại quái kinh nghiệm lớn đánh xong không hồi lại ngay, nên mới đợi mọi người cùng đi đây?” +
Trong hang động, tiếng nước nhỏ tí tách nghe rất rõ, những người khác tiến vào trong chuẩn bị khóa mục tiêu để bắt đầu chiến đấu. +
Vào lúc này Chu Tùy bỗng nhiên dừng bước, xung quanh dường như có âm thanh lạ truyền đến, âm thanh môi trường rất nhỏ xen lẫn trong tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của mọi người. Cậu đột ngột quay đầu lại, lối nhỏ trong hang động lúc họ đi vào vẫn tối đen như mực, không thấy có thứ gì kỳ quái xuất hiện. +
Ảo giác à? Chu Tùy tiếp tục đi về phía trước. +
Vừa đi được vài bước, âm thanh kỳ lạ đó lại bám theo như hình với bóng. +
“Anh Chu sao vậy?” Anh Phú quay đầu lại: “Phía sau có gì à?” +
Chu Tùy đứng yên, khi họ quay đầu lại, âm thanh đó cũng dừng hẳn. +
Có thứ gì đó đang đi theo họ. +
Chu Tùy phát hiện tiếng nước tí tách đã nhỏ dần: “Không đúng, có thứ gì đó ——” +
Còn chưa dứt lời, chỉ thấy vật phẩm chiếu sáng trong tay Anh Lười Biếng bỗng nhiên vụt tắt. +
Hang động sâu thẳm lập tức chìm vào bóng tối, tầm nhìn của cả đám người hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó là tiếng gió rít gào vang lên trong hang, luồng gió mạnh mẽ lướt nhanh dọc theo vách đá hang động, phát ra những tiếng gào thét thê lương khiến ai nấy đều rợn tóc gáy. +
“Chuyện gì vậy!? Lười Biếng, vật phẩm chiếu sáng của ông!” +
“Tiếng gió!” +
“Đậu má cái tiếng gió này nghe như ai đang khóc tang á!” +
Anh Lười Biếng vội vàng móc vật phẩm chiếu sáng ra, nhưng khi mở túi đồ thì sững người. +
Vì quá tối, túi đồ của anh ta cũng đen kịt, hoàn toàn không nhìn ra vật phẩm nào tương ứng với cái nào. +
Chu Tùy lập tức tắt âm thanh của đội, âm thanh môi trường rõ ràng lọt vào tai cậu. Trong tiếng gió rít như quỷ khóc sói gào xen lẫn một âm thanh đang ngày càng tiến lại gần, cậu quát lớn: “Có thứ gì đó đang tới, khiên sư mở khiên!” +
Khiên sư nhóc Ban nghe vậy lập tức mở khiên: “Vào trong khiên của em!” +
Cả đám người chơi có khả năng thực thi hạng nhất, vừa dứt lời đã đồng loạt chen chúc về phía khiên sư. +
“Này, có ai rảnh quá thì cũng đừng ấn vai tôi, mạnh tay quá đấy.” +
Mãnh Hổ nói: “Không cần phải sợ đến mức này chứ.” +
“Xì, ai thèm chạm vào vai ông.” +
Trong đội im phăng phắc, Mãnh Hổ đột nhiên nổi da gà: “Vậy khoan đã, người đứng sau lưng tôi là ai thế……?” +
Không có ai đứng sau lưng anh ta cả, phía sau lưng anh ta chính là vách đá hang động. +
Chu Tùy nhìn về phía vị trí của Mãnh Hổ. +
Ngay lúc đó, bỗng nhiên có thứ gì đó đặt lên vai cậu, bàn tay ấy lạnh thấu xương, dường như cái lạnh lẽo rợn người xuyên qua lớp áo chạm vào da thịt. Cậu đột ngột xoay người, một tay kẹp chặt mục tiêu, cảm giác khi chạm vào giống như một cành cây khô héo cong queo. +
Bàn tay đó bám chặt lấy vai cậu như muốn găm vào xương, lôi Chu Tùy lùi về phía sau. +
Chu Tùy vừa định lên tiếng cảnh báo thì có vẻ như ngũ quan bị thứ gì đó che mắt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. +
Ngay sau đó, cậu cảm thấy xung quanh có thứ gì đó ép tới! +
Cậu bị kéo vào trong vách đá hang động. +
Trong kênh đoàn đội, Gấu Đen vốn luôn để mắt tới cả đội bỗng thấy tên của Chu Nhi Phục Thủy tối đen lại: “Từ từ? Chu Nhi Phục Thủy biến mất rồi!” +
Cái gì? Anh Chu biến mất rồi! +
Cả đám người lập tức nhìn về vị trí trong đoàn đội, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Khi họ nhìn chằm chằm vào chỗ Chu Nhi Phục Thủy vừa đứng, bỗng có một luồng gió lướt qua tai. +
Dường như gió xung quanh đột ngột ập tới, Gấu Đen gào lên: “Ôm chặt tôi!!” +
Cả đám người vội vàng ôm chầm lấy nhau, người này chen người kia ở giữa. +
Sao cao thủ có thể biến mất được chứ! +
“Hình như Mãnh Hổ không lên tiếng nữa rồi……” Gấu Trúc Đỏ nói. +
Trong góc tối không ai để ý, tên Mãnh Hổ 123 trong đoàn đội cũng đã biến mất. +
Nhóc Ban đang chống khiên ở giữa suýt thì nghẹt thở, yếu ớt lên tiếng: “…… À ừm, sát thủ pháp sư cũng mất tiêu rồi.” +
Bóng tối bao trùm lấy họ, cảm giác kinh hoàng khi cơn gió lạnh lẽo dần tiến lại gần ngày càng tăng thêm. Lúc này mọi người đều ôm chặt Gấu Đen, hy vọng tìm thấy chút cảm giác an toàn ít ỏi trong bóng tối. Ngay khi họ đang dùng cả tay chân ôm lấy đối phương, bỗng nhiên chạm phải một cảm giác thô ráp, giống như tay người, lại giống như vỏ cây. +
“Người anh em Gấu Lớn này, tay ông thô ráp thật đấy.” Anh Lười Biếng nói. +
Gấu Đen thắc mắc: “Đâu có, ông đang chạm vào tay tôi à ——” 2
Cả đám người: “……?” +
Từ từ? Người bọn họ đang ôm là ai!! +
Trong game Thần Thụ, cổng Trại Nhà Trần vẫn còn không ít người chơi tụ tập, hoàn toàn không nhận ra trong bóng tối của ngôi làng vốn bình yên vào ban ngày đã xuất hiện những thứ không nên xuất hiện. +
11 người dự định cày Trại Nhà Trần bỗng nhiên biến mất khỏi danh sách bạn chung của tất cả người chơi, từng avatar đều xám đi, hiển thị thông báo đối phương đã offline. Trong kênh chỉ huy của liên minh Thiên Hạ Vô Song, một đám quản lý đang chiến đấu kiệt sức thì đột nhiên vài dòng thông báo hiện ra trước mắt họ. 2
[Bạn bè của bạn Chu Nhi Phục Thủy đã offline.] +
[Bạn bè của bạn Mãnh Hổ 123 đã offline.] +
…… +
“Đám người này làm gì vậy?” Có quản lý hỏi: “Sao lại offline cùng nhau thế?” +
Những người khác phụ họa: “Ai biết được, chắc là đang cày thành tựu gì đó thôi.” +
Khi Quý Tê Nguyên bận xong việc trở về ký túc xá, trong phòng ký túc xá rất yên tĩnh, ngay cả mèo cũng không thấy ở phòng khách. +
Anh không đi gõ cửa mà cho một ít nguyên liệu vào dụng cụ nhà bếp để chế biến, sau đó quay về phòng mình. +
Khi online, anh đang định tìm người trong danh sách bạn bè để xin vào đội, lúc mở ra thì hơi khựng lại, anh thấy Chu Nhi Phục Thủy không online. +
Giày đi ra ngoài của Chu Tùy vẫn còn ở lối vào, có thể khẳng định là cậu không ra ngoài, mà giờ này lại là lúc Chu Tùy thường xuyên online chơi game. Điều kỳ lạ không chỉ có Chu Nhi Phục Thủy, mà cả những người thường xuyên online như Anh Lười Biếng cũng không có mặt. Anh lập tức nhận ra sự bất thường, kiểm tra phần mềm game đã liên kết trước đó, mở ra thì thấy dòng chữ [Bạn bè của bạn Chu Nhi Phục Thủy đang trong game]. +
Người đang ở trong game, nhưng danh sách bạn bè lại hiển thị không online. +
Anh lập tức liên lạc với người của Vườn Bách Thú. +
Thiên Hạ Vô Song vẫn còn thiếu một nửa nguyên liệu chưa đưa cho người ta, nên khi thấy Nhất Độ Âm Dương thì hơi chột dạ. +
Khi quản lý đang định nói nguyên liệu sẽ đưa sau thì Nhất Độ Âm Dương lại hỏi chuyện khác: “Bọn họ đâu rồi?” +
“Hả? Chắc khoảng nửa tiếng trước, tôi thấy họ offline rồi.” +
Chó Pug nói: “Nói cũng lạ, sao Mãnh Hổ offline xong là không thấy lên lại nữa.” +
“Nếu nói vậy thì…… livestream của Tiêu Dao Tiên lúc nãy cũng đột nhiên tối thui, chẳng thấy gì nữa.” +
Đội trưởng của Ẩn Tiên nói: “Người xem trong livestream của cậu ta cũng đang bàn tán, nhưng cậu ta bày trò rồi offline cũng không phải chỉ một hai lần.” +
Những người khác: “?” +
Không phải chứ, sao ông đang chỉ huy trận chiến liên minh bang hội mà vẫn còn tâm trí xem livestream vậy hả!? +
Đội trưởng Ẩn Tiên: “Hơi kỳ lạ, lúc trước bọn họ còn nói là đang cày kinh nghiệm…… Mọi người mau xem kênh thế giới đi!” +
Trận chiến liên minh bang hội sắp kết thúc, kênh thế giới hiếm khi không thảo luận về nội dung trận chiến. +
Chỉ thấy giữa những lời khiêu khích của các liên minh trong trận chiến liên minh bang hội, xen lẫn một hai mẩu tin về Trại Nhà Trần, khiến đám quản lý của liên minh Thiên Hạ Vô Song bỗng chốc rơi vào trầm tư. Chó Pug vốn nhạy bén với cốt truyện khẽ nhíu mày, cảm nhận được một chút bất thường. +
【Thế Giới】Hươu Kêu U U: Có ai đang ở Trại Nhà Trần không! +
【Thế Giới】Ra Khơi Bay Cao: Đụ má, hình như đồng đội của tôi biến mất rồi! +
【Thế Giới】May Mắn Gõ Cửa: Mau rời khỏi Trại Nhà Trần đi, tôi vừa đánh xong phó bản thì mất tiêu ba đồng đội rồi!! +
Ánh mắt Quý Tê Nguyên khựng lại, anh lướt kênh thế giới xuống dưới để xem tiếp. +
“Đậu má!! Mọi người mau vào xem livestream của Tiêu Dao Tiên đi!!” +
“Cái gì!?” +
“Livestream của cậu ta sáng lại rồi!” +
Livestream của Tiêu Dao Tiên bỗng nhiên sáng sủa hẳn lên, trong khung cảnh tối tăm có thể thấy đó là một nơi giống như ngục tù, xiềng xích và hình cụ treo lủng lẳng hai bên. Trên đống rơm rạ là một người đang bị trói gô, từ trong bóng tối có thể nhận ra đó là streamer Tiêu Dao Tiên. Chỉ là lúc này tư thế của anh ta hơi kỳ quặc, miệng bị bịt chặt bằng vải, cơ thể bị trói chặt đang vặn vẹo như rắn, cố gắng xếp thứ gì đó trên mặt đất, trông như vẽ bùa vậy. 1
【Đờ mờ? Streamer đang play gì thế?】 +
【Tiêu Dao Tiên lại đang bày trò rồi, lần này là lối chơi giam cầm à?】 +
“Xoay ngược màn hình lại đi.” Quý Tê Nguyên đột nhiên nói. +
Đội trưởng Ẩn Tiên lập tức làm theo, dường như thông tin được xếp từ những cọng rơm vặn vẹo đang dần dần thành hình. +
“Haha, cái này hình như là SOS phải không?” +
Một người chơi lên tiếng. +
Quý Tê Nguyên bình tĩnh nói: “Họ bị kẹt trong lối chơi cốt truyện rồi.” +
Một đám trong kênh quản lý: “?” +
Không phải chứ, đám người đó mà cũng bị kẹt trong lối chơi cốt truyện được à?? 4
Gần như ngay khi tiếng nói vừa dứt, hệ thống liên lạc game của vài người trong kênh chỉ huy bỗng nhiên hiện lên một tin nhắn. Tiếng vang đột ngột đã thu hút sự chú ý của mọi người, vừa mở ra đã thấy mấy người chơi vừa offline kia gửi tới một tin nhắn kỳ quặc. +
[Bạn bè của bạn Mãnh Hổ 123 đã bị chúng tôi bắt cóc, nếu muốn giải cứu họ, hãy chuẩn bị tiền chuộc 10 vạn đồng vàng rồi tới Trại Nhà Trần, quá hạn không đợi!] 4
[Bạn bè của bạn Gấu Đen……] +
…… +
Những người nhận được tin nhắn chủ yếu là thành viên của Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên, người gửi là đồng đội nhưng giọng điệu lại là của kẻ bắt cóc. +
Hàng chục tin nhắn lần lượt hiện ra, nội dung xoay quanh 11 người mất tích, những người chơi có bạn chung với bọn họ đều nhận được, nội dung thống nhất một cách kỳ lạ. +
Quý Tê Nguyên im lặng nhìn tin nhắn gửi tới từ “Chu Nhi Phục Thủy”. +
Trong livestream, Tiêu Dao Tiên vẫn đang dốc sức xếp gợi ý SOS. +
Đám quản lý của Thiên Hạ Vô Song đều rơi vào im lặng, 10 vạn một mạng người??? Đám NPC này đang tống tiền à! +
Vậy chẳng phải để cứu 11 người thì phải tốn tới 110 vạn đồng vàng hả!!! 1
“……” +
Hay là…… thôi khỏi cứu đi. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Hai chương tổng cộng 9k chữ, chương siêu “béo” luôn nhé~ +
Hẹn ngày mai gặp lại! [thả tim] +



tới giờ tg mới ngoi lên ngta chờ muốn dài rồi ó
tại thi ó huheo, mới thi xong hôm 23 thui à
thi cuối kì hả
đúm gòi á
Tui chờ chương mới đến nỗi suýt quên mất phải điểm danh 🥹
Má từ chuyện ma chuyển sang bắt cóc tống tiền r
=))) chơi game cx bị bắt cóc tống tiền nx
Tưởng truyện ma ai ngờ cua gắt qué =))
Rất là lắm trò đấy nhé=))
cái game này đúng là gì cũng dám làm 🙂
Quả cốt truyện này có đủ làm em xao xuyến =)))))) mà nghĩ sao nói không cứu mượt vữ vậy, ngay từ đầu đã muốn làm z rồi phớ hônggg
Cốt chuyện tới đê( ≧∀≦)ノ
Trong game mà còn bị bắt cóc nữa =))
Bảo sao nghiện game không phân biệt nổi thực hư 🙁 lắm trò như này 🤣
Từ chuyện kinh dị xoay hẳn sang khủng bố tống tiền-)))
Tình đồng đội platis =)))
Anh hùng cứu mỹ nhưn :)))
Tưởng phó bản tâm linh :))
Tốn tiền quá =)))
Ai mà bào ác v má=)))
Chơi hẳn bắt cóc luôn:))))))
Há há bắt cóc tống tiền 😭
Qua chắc giết cả trại nên bị bắt cóc nà
Vụ gì nữa đây trời, chơi kiểu bắt cóc tống tiền mà cũng được sao🙂🙂🙂
Đầu não không đào tiền người chơi là thấy ngứa tay =))) Dường như hành hạ người chơi là thú vui của nó 🤣🤣🤣
Ôi con game này =))
O-o
Cốt truyện phó bản này thú vị vậy
nè he :)))) ko có dc z nheeeee, cta là ae tốt của nhao mà các anhhhhhh
Trước ngưỡng cửa tiền bạc, bạn bè cũng như giấy thuiii 🤣🤣🤣
Hay là thôi khỏi cứu luôn đi 😂😂
bảo chơi game bị bắt cóc tống tiền chắc k ai tin =))))))
Sao cái gì sợ vậy 🫠
Chơi tới bắt cóc tống tiền luôn r :)))
“Hay là thôi khỏi cứu đi”. Quá tàn nhẫn
cốt truyện ăn cướp gì đây 🤣
thấy cày kinh nghiệm ngon ăn quá nên bày trò tống tiền đây mà :))
:))) Mất nết không thèm giấu
Trong game mà cũng có bắt cóc tống tiền nữa :))
Toàn anh em cây khế
Hề, farm kinh nghiệm dữ quá giờ bị bắt luôn rồi