Chương 6: Giải nghệ vui vẻ

Lâm Từ Miên lòng như tro tàn, gương mặt đờ đẫn, trực tiếp làm chín anh em hồ lô tức giận bỏ đi. +
Sau khi đóng cửa, Lâm Từ Miên giằng co với chiếc điện thoại nằm trên mặt đất một hồi, cắn răng bước tới. +
Cậu tuy không dám đối mặt, nhưng cũng không muốn hồ đồ mờ mịt. +
Trong thời gian ngắn ngủi này, hot search lại nhích lên thêm vài vị trí. Cậu hít sâu một hơi, sau khi chuẩn bị sẵn tâm lý thì tùy ý bấm vào một từ khóa. +
Bài đăng Weibo trên cùng là của một tài khoản hóng dưa nổi tiếng, đăng một đoạn video với lời dẫn chỉ vỏn vẹn mấy chữ “ha ha ha”. +
Lâm Từ Miên mở video ra, bất thình lình nhìn thấy gương mặt trắng bệch của chính mình. +
Xấu quá đi mất. +
Video ghi lại cảnh cậu ở hậu trường xem nhóm nhạc nam biểu diễn. Lâm Từ Miên cố gắng dựa vào góc quay để phán đoán vị trí của kẻ quay lén, nhưng cuối cùng thất bại. +
Video vẫn tiếp tục chạy, cậu nhìn thấy chính mình trong khung hình mà não bộ trống rỗng hoàn toàn. +
Cậu đứng im phăng phắc, ngoại trừ việc vẫn còn đang thở, lông mi run rẩy cực nhanh và cả khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu ra, thì trông chẳng khác nào một bức tượng không có sự sống. +
Sau ba phút dài dằng dặc, video cuối cùng cũng kết thúc. +
Lâm Từ Miên phải chịu một sự đả kích cực lớn, tay run bần bật như bị bệnh Parkinson, biểu cảm cũng trở nên vặn vẹo. +
Sao cậu lại có nhiều cái biểu cảm kỳ quặc, quái đản và cường điệu đến thế cơ chứ!! +
Còn nữa, là cái kẻ thất đức nào đã đăng nó lên mạng vậy! +
Lâm Từ Miên lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng lại không muốn thừa nhận, thấp thỏm lo âu tiếp tục lướt xuống dưới. +
Phía dưới là ảnh động do cư dân mạng làm: +
Cậu bị xấu hổ đến mức thần kinh thác loạn, hai cánh tay không biết đặt vào đâu, gương mặt viết rõ sự kinh hãi… Trông sinh động và chuẩn xác vô cùng, hoàn toàn trùng khớp với bộ biểu cảm kinh điển của Khả Vân, hèn chi có một từ khóa hot search là “Tống Khả Vân”. +
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. +
Bức ảnh cậu bị sự dầu mỡ làm cho đau mắt, phải dùng tay che mắt lại được cư dân mạng chèn thêm chữ: “Thứ gì đã che mờ đôi mắt tôi”. +
Bức ảnh cậu ngả người ra sau theo bản năng được cư dân mạng chèn chữ: “Chiến thuật ngửa người”. +
Bức ảnh cậu mặt đầy kinh hãi nhìn về phía trước, năm ngón tay xòe ra đặt trước ngực được chèn chữ: “Ngươi đừng có qua đây nha!”. +
Ngay cả bức ảnh cậu trợn ngược mắt cũng được cắt riêng ra và chèn chữ: “Cứu giá, có kẻ muốn dùng sự dầu mỡ để ám sát trẫm!”. +
… +
Cư dân mạng người này tài hơn người kia, chữ chèn vào cũng đầy ma tính, hoàn toàn chẳng màng đến sống chết của Lâm Từ Miên mà cười nhạo cực lớn trong phần bình luận. +
【Cảm ơn mọi người, chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi tôi đã thu thập được ba mươi cái biểu cảm rồi, mặt chó.jpg】 +
【Ha ha ha ha cái mặt xấu đau đớn của Lâm Từ Miên kết hợp với biểu cảm khó đỡ đúng là cuốn vãi】 +
【Sau này nhất định phải dành riêng một máy quay cho Lâm Từ Miên, cái phản ứng của cậu ta đáng giá lắm đó!】 +
【Hóa ra mình không phải là người duy nhất, chính chủ cũng thấy họ nhảy sến súa kinh khủng.】 +
【Mỗi lần thấy cái động tác đẩy hông đó là tôi lại thấy nổi da gà, trước đây đăng Weibo còn bị fan đuổi mắng qua ba con phố, giờ có phản ứng của Lâm Từ Miên rồi, để xem fan còn nói được gì nữa!】 +
Chỉ trong lúc lướt một bài Weibo, Lâm Từ Miên đã dùng ngón chân “đào” xong cả công trình lăng mộ Tần Thủy Hoàng đồ sộ, và đang tiếp tục xây dựng lâu đài Babylon, nỗ lực tái hiện lại bốn nền văn minh cổ đại kỳ tích. +
Sau khi bị kích thích quá mức thường để lại sự trống rỗng vô hạn. Nửa tiếng sau, Lâm Từ Miên chậm rãi đặt điện thoại xuống, nằm thẳng cẳng trên giường, tay đặt lên ngực, trên mặt nở một nụ cười thấu hồng trần coi nhẹ mọi sự. +
Có những người tuy còn sống nhưng thực ra đã chết rồi. +
Cậu ngay đêm nay sẽ mua vé xe lên sao Hỏa luôn! +
Chuyện này có sức sát thương quá lớn đối với Lâm Từ Miên. Cậu tự nhốt mình trong phòng suốt cả một buổi chiều, bộ não đang sung huyết mới cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. +
Người quản lý và chín thành viên còn lại trong nhóm nhạc chẳng được thong thả như thế. Họ cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, tâm lý sắp suy sụp đến nơi rồi. +
Vừa mới nói trong buổi phỏng vấn rằng Lâm Từ Miên không khỏe, ngay sau đó video Lâm Từ Miên bình an vô sự đứng ở hậu trường xem biểu diễn đã nổ ra, đây chẳng phải là vả mặt công khai sao! +
Trước đó trên mạng luôn có những tiếng tăm chỉ trích, nhưng đã bị đội ngũ vận hành và người hâm mộ dùng vũ lực áp xuống. Video của Lâm Từ Miên chẳng khác nào một ngòi nổ, khiến những đánh giá tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều. +
Gương mặt mỗi thành viên đều nóng rát, đặc biệt là Đội trưởng. Anh ta không ngừng nổi điên gây áp lực cho Người quản lý và cả đội ngũ, đã đạt đến mức mất đi lý trí. +
Đối mặt với loại tin xấu này, cách tốt nhất và hiệu quả nhất chính là bôi nhọ Lâm Từ Miên. Người quản lý lập tức thuê thủy quân để tung tin đồn nhảm trên mạng. +
【Lâm Từ Miên đúng là nực cười thật, mắc bệnh ngôi sao không thèm tham gia ghi hình, ép Đội trưởng phải nói cậu ta không khỏe lúc phỏng vấn, vậy mà cậu ta lại đứng ở hậu trường nhìn đồng đội biểu diễn bằng ánh mắt chê bai, cái trò đâm sau lưng này tởm quá!】 +
【Trước thì mặt dày ké fame của Yến Thời Việt, giờ lại đâm sau lưng đồng đội, loại rác rưởi này sao vẫn còn ở lại giới giải trí được nhỉ, lót dép hóng Lâm Từ Miên tuyên bố giải nghệ】 +
【Thương Đội trưởng quá, ngày nào cũng phải bấm bụng đi dọn bãi chiến trường cho Lâm Từ Miên, các thành viên khác cũng chẳng có lấy một lời oán thán, đúng là nhóm nhạc nam báu vật!】 +
【Muốn giới thiệu với cả thế giới vị Đội trưởng dịu dàng và bao dung nhất】 +
Mặc dù không có bằng chứng thực thể nhưng thủy quân nói năng rất có lý có lẽ, cộng thêm việc danh tiếng của Lâm Từ Miên vốn không tốt, thiện cảm của người qua đường cực thấp, nên dư luận trên mạng nhanh chóng xoay chiều. +
Người quản lý và các thành viên vừa định thở phào nhẹ nhõm thì trên mạng đột nhiên lại tung ra một đoạn ghi âm, chính là cuộc đối thoại giữa Đội trưởng và Lâm Từ Miên trong phòng trang điểm. +
Đoạn ghi âm không hề qua xử lý, âm thanh rõ nét, bày ra trước mặt cư dân mạng lý do Lâm Từ Miên không được lên sân khấu biểu diễn một cách rành mạch. Đội trưởng và Người quản lý dù có tâm muốn chối cãi cũng chẳng tìm nổi một cái cớ nào ra hồn. +
Dư luận lại một lần nữa đảo chiều. +
【?? Mấy cái người lúc nãy thương xót Đội trưởng đâu rồi, sao giờ im re hết thế】 +
【Uổng công tôi cứ tưởng anh ta là người dịu dàng bao dung, suýt nữa thì lọt hố luôn rồi, không ngờ toàn là diễn cả】 +
【Cười chết mất, đây chính là cái nhóm nhạc đoàn kết yêu thương nhau trong truyền thuyết đó hả, rõ ràng là cả hội đều ác như nhau】 +
Người hâm mộ thường có bộ lọc mười lớp đối với thần tượng, rất nhanh đã có người nhảy ra nói đỡ cho Đội trưởng. +
【Anh ấy là người chứ có phải Bồ Tát đâu, anh ấy đã làm tốt lắm rồi, mọi người có thể bao dung cho anh ấy một chút được không】 +
【Tôi thấy anh ta chẳng làm gì sai cả, nếu là tôi thì tôi đã đá văng Lâm Từ Miên đi từ lâu rồi!】 +
【Dù không cho cậu ta lên sân khấu, nhưng mọi người đều cùng một nhóm, cũng không thể đâm sau lưng bôi nhọ người khác như vậy chứ. Video và ghi âm chắc chắn là do Lâm Từ Miên tung ra rồi】 +
Có fan thì ắt có antifan, antifan và fan của Đội trưởng cãi nhau ỏm tỏi. Người qua đường thi nhau vào hóng dưa, vừa xem kịch vừa thêm dầu vào lửa, chỉ thiếu nước viết chữ “đánh nhau đi” lên mặt thôi. +
Chuyện đã phát triển đến nước này, Người quản lý vì lợi ích lớn nhất, chỉ có thể từ bỏ Lâm Từ Miên để bảo vệ Đội trưởng và những người còn lại. Thế nhưng hướng đi của dư luận ngày càng không ổn, Người quản lý trong lúc cuống quýt, để đánh lạc hướng cư dân mạng, đã vô tình kéo Thẩm Như Dao xuống nước. +
Hắn ta mua rất nhiều tài khoản marketing, nhanh chóng có đủ loại tin sốt dẻo được tung ra, nói năng kiểu nửa thật nửa giả, rất có sức hút. +
【Cái chuyện gây tranh cãi gần đây ấy, thật sự không trách người ta được, đến Bồ Tát cũng chẳng chịu nổi cái loại đó đâu! Dùng tâm cơ bỏ mặc đồng đội để đi quay hình riêng, lúc quay thì chẳng có chút phong độ quý ông nào cả, quay xong còn cưỡng ép xin WeChat của một nữ minh tinh nào đó, vạn nhất mà đắc tội với cô ấy thì cả nhóm coi như xong đời. Ai cũng cần phải có miếng cơm manh áo cả, phải cung phụng một ông hoàng như thế, không biết lúc nào sẽ bị kéo xuống hố cùng nhau, nên muốn Lâm Từ Miên yên phận một chút cũng là điều dễ hiểu】 +
Tin sốt dẻo này rất có trình độ, không chỉ đích danh ai nhưng chỉ thiếu nước viết thẳng tên Lâm Từ Miên lên thôi. +
Quần chúng hóng dưa nghe mùi tìm đến, chương trình quay lúc trước vẫn chưa phát sóng nhưng mọi người đã dựa vào những manh mối nhỏ nhặt mà hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. +
【Nữ minh tinh đó không phải là Thẩm Như Dao đấy chứ…】 +
【Lâm Từ Miên gan to thật đấy, tuy chẳng ai biết gia thế của Thẩm Như Dao ra sao nhưng nhìn cái cách cô ấy dám làm mưa làm gió trong giới giải trí là biết chắc chắn có người chống lưng rồi】 +
【M&N toàn người lương thiện, nếu là tôi thì tôi đã đá văng Lâm Từ Miên đi rồi, làm gì có chuyện chỉ không cho cậu ta lên sân khấu biểu diễn thôi đâu!】 +
【Thương anh quá, mọi chuyện giờ đã sáng tỏ rồi, mấy cái người lúc nãy mắng anh mau lăn ra đây xin lỗi đi!】 +
Fan của Đội trưởng nắm bắt thời cơ, cắt ghép đủ loại video khoảnh khắc tỏa sáng của Đội trưởng, nỗ lực dựng lại thiết lập nhân vật dịu dàng bao dung. +
Chỉ tiếc là những từ khóa như #Thương Đội trưởng M&N#, #M&N toàn người tốt#, #Lâm Từ Miên đáng đời# vừa mới xuất hiện ở cuối bảng hot search thì Thẩm Như Dao đã đăng Weibo rồi. +
【@Thẩm Như DaoGiả hết nhé, Từ Miên lúc ghi hình rất có phong độ quý ông, tôi và cậu ấy hợp tác rất vui vẻ, có điều sau khi quay xong đúng là có người xin WeChat của tôi, nhưng không phải cậu ấy, hy vọng mọi người đừng có nghe gì tin nấy.】 +
Nếu là những ngôi sao khác, họ sẽ chẳng bao giờ phản hồi những tin đồn thật giả lẫn lộn này vì sợ dính phiền phức, nhưng Thẩm Như Dao vốn tính tình thẳng thắn, cái gì cũng dám nói. Cho dù bài đăng không chỉ đích danh nhưng phần bình luận đã gọi tên cô thì Thẩm Như Dao cũng phải ra mặt đi tuần một vòng. +
Thế là, cái hot search của Đội trưởng trở nên vô cùng ngượng ngùng. Người qua đường công bằng vô cùng, chẳng thèm nể mặt Đội trưởng và fan của anh ta tí nào, từ khóa toàn là những tiếng cười nhạo đầy hả hê của họ. +
Mọi chuyện phát triển đến giờ đã kéo theo nhiều bên xuống nước, đảo chiều liên tục, cái dưa này trở nên vô cùng đặc sắc. Cư dân mạng bắt đầu canh chừng Weibo, mong chờ phản hồi từ Lâm Từ Miên. +
Thế nhưng Lâm Từ Miên vẫn luôn không online. +
Cậu rất tự biết mình biết ta, rõ ràng khả năng chịu đựng tâm lý của mình kém nên dứt khoát ngắt mạng luôn, trốn trong thế giới nhỏ của mình, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. +
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đã có người không ngồi yên nổi nữa rồi. +
Người quản lý thấy hướng đi của dư luận không thể kiểm soát được nữa, vì lợi ích lớn nhất, chỉ có thể bấm bụng tìm đến Lâm Từ Miên. +
Hắn ta dùng đủ mọi lý lẽ, đánh vào tình cảm trước: “Tôi biết lần này cậu chịu ủy khuất, là Đội trưởng và những người khác làm không đúng, nhưng vì họ đã lỡ mất buổi quay quan trọng như vậy nên trong lúc bốc đồng mới làm ra những chuyện này… Mọi người đều cùng một nhóm, hà tất phải làm căng đến mức này cơ chứ, hy vọng lần này cậu có thể tha thứ cho họ, đăng Weibo giải thích rõ ràng mọi chuyện.” +
“Làm vậy sẽ có lợi hơn cho hình ảnh chung của cả nhóm, sự nghiệp cá nhân của cậu cũng sẽ phát triển tốt hơn, biết đâu lại giành được tài nguyên tốt hơn nữa, đến lúc đó tôi nhất định sẽ nâng cậu thành ngôi sao đang nổi.” +
Lâm Từ Miên từ chối ăn bánh vẽ, nhìn Người quản lý bằng ánh mắt phức tạp: “Sự thật chẳng phải đúng là như vậy sao, còn gì để mà giải thích nữa?” +
Hắn ta khựng lại một chút rồi nói một cách thản nhiên: “Sự thật có thể biến đổi theo hướng có lợi cho chúng ta hơn mà, dù sao cậu nói gì mọi người cũng sẽ tin thôi, cậu có thể thay đổi một chút chi tiết nhỏ, ví dụ như hai bên cãi nhau trong phòng trang điểm, cậu dùng từ ngữ không đúng nên Đội trưởng mới bốc đồng nói ra những lời đó, anh ta sau đó đã tìm cậu xin lỗi rồi, nhưng lúc ấy cậu cũng đang nóng giận nên không xuống nước được, thế mới không đi biểu diễn.” +
Lâm Từ Miên: “…” +
Cậu nhìn Người quản lý rồi hỏi ngược lại đầy chân thành: “Anh thấy tôi có ngốc không?” +
“…” Hắn ta ngượng nghịu ho khan một tiếng, bị bóc trần mà chẳng có chút chột dạ nào, ngược lại còn nổi giận vì Lâm Từ Miên không biết điều, thế là Người quản lý chọn cách dùng biện pháp mạnh luôn. +
“Nói thật với cậu nhé, giá trị tổng thể của Đội trưởng và M&N lớn hơn cậu rất nhiều, trước đây vấn đề cá nhân của cậu đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho chúng tôi, trong lòng cậu không biết sao! Là tôi và Đội trưởng đã luôn bảo vệ cậu, giờ hợp đồng chỉ còn lại nửa năm, nếu lần này cậu không phối hợp cho tốt thì công ty sẽ thanh lý hợp đồng trước thời hạn với cậu, ngoại trừ chúng tôi ra sẽ không có công ty quản lý nào nhận cậu đâu, cậu chắc cũng không muốn phải rút lui khỏi giới giải trí như thế này chứ!” +
Lâm Từ Miên: “…” +
Không, cậu muốn! Cực kỳ muốn luôn ấy chứ!! +
Cậu trước đây đã muốn thanh lý hợp đồng rồi, nhưng lo lắng nếu do mình chủ động đề xuất thì có thể sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. +
Chẳng ngờ đang buồn ngủ thì có người đưa gối đến, việc thanh lý hợp đồng lại có thể dễ dàng đến thế này, vậy thì cậu càng không thể đổi ý rồi! +
Sự đe dọa của Người quản lý mang lại tác dụng ngược. Lâm Từ Miên cố nén niềm vui sướng điên cuồng, đanh mặt lại, nói bằng giọng điệu kiên quyết: “Tôi tuyệt đối sẽ không đăng Weibo theo ý của các anh.” +
Lông mày Người quản lý nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, dùng đủ cả biện pháp mềm mỏng lẫn cứng rắn, nói một tràng dài nữa. +
Chỉ tiếc là Lâm Từ Miên tai này lọt tai kia, chẳng thèm để tâm đến những lời đó, thi thoảng mới đối phó với Người quản lý một chút, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn là một câu “tôi không làm đâu, không đời nào, tùy anh muốn sao thì tùy”. +
Hắn ta nói đến mức khô cả cổ, thở hồng hộc như trâu, đi đi lại lại trong phòng. Còn Lâm Từ Miên thì ngồi đó với vẻ thong dong tự tại, tâm trạng tốt đến mức muốn ngâm nga một bài hát, lần đầu tiên đạt được thành tựu “mỉm cười nhẹ nhàng làm đối phương tức chết”. +
Đây mới là cảnh giới cao nhất của việc cãi nhau mà! +
Người quản lý trước đây luôn có thể dễ dàng nắm thóp Lâm Từ Miên, lần này lại vấp phải đá, mặt mũi chẳng còn chút nào, tức đến mức mất cả lý trí. Hắn ta chỉ tay vào mũi Lâm Từ Miên, ném lại một câu yếu ớt “chúng ta cứ đợi đấy cho tôi”, rồi đập cửa bỏ đi. +
Lâm Từ Miên nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Người quản lý, cảm thấy việc thanh lý hợp đồng coi như đã nắm chắc mười phần rồi, nhưng rồi lại không khỏi lo lắng nhỡ đâu những gì hắn ta nói chỉ là lời nói lúc nóng giận thôi. +
Sự thật đúng là như vậy. +
Mặc dù Lâm Từ Miên có hàng tá tin xấu và những lời mắng nhiếc không thể tẩy trắng, fan trung thành chẳng được bao nhiêu, số lượng antifan trái lại còn áp đảo cả những ngôi sao đang nổi, thế nhưng trong cái thời đại lấy lưu lượng làm vương này, sự tồn tại của Lâm Từ Miên đã mang lại rất nhiều lợi ích cho M&N. +
Hồi tham gia show tuyển tú, tổ sản xuất thấy Lâm Từ Miên không có bệ đỡ, tính cách lại dễ gây tranh cãi nên đã đẩy Lâm Từ Miên ra làm vật hy sinh, cắt ghép lung tung để dẫn dắt dư luận, khiến Lâm Từ Miên nhiều lần lên hot search, những thí sinh chủ chốt nhờ vậy mà hưởng lợi không ít, có được danh tiếng. +
Loại vật hy sinh như Lâm Từ Miên vốn dĩ dùng xong là vứt, nhưng cậu lại quá có tố chất để nổi tiếng theo kiểu hắc hồng, tổ sản xuất không đành lòng bỏ đi cái lưu lượng trên người Lâm Từ Miên nên đã dành suất ra mắt cuối cùng cho cậu. +
Thông thường sau khi thành lập nhóm sẽ có một khoảng thời gian hào quang, nhưng nếu không có thành tích tiếp theo thì xác suất cao là sẽ sớm lụi tàn. +
M&N chính là rơi vào trường hợp này. Nhờ sự tồn tại của Lâm Từ Miên mà sự chú ý dành cho M&N mới chỉ có tăng chứ không giảm, các hợp đồng quảng cáo và lịch trình cũng theo đó mà tới tấp bay đến. +
Người quản lý nhìn ra được điểm này, trong phút chốc quỷ ám. Người quản lý cưỡng ép đoạt lấy tài khoản Weibo của Lâm Từ Miên, thường xuyên giả mạo chính chủ để làm ra mấy cái chiêu trò gây sốc, trước đây việc va chạm với Yến Thời Việt, mặt dày ké nhiệt độ chính là tác phẩm của Người quản lý. +
Lâm Từ Miên bị mắng thậm tệ, nhưng Đội trưởng và các thành viên khác lại nhờ vậy mà nhận được sự thương cảm và chú ý. Họ nếm được mùi vị ngọt ngào nên thường xuyên cố tình hoặc vô ý mà bán thảm để tăng không ít fan. +
Các thành viên M&N đều rất tự phụ, cảm thấy nhiệt độ và lưu lượng hiện tại đều là kết quả của sự nỗ lực từ phía họ, còn Lâm Từ Miên chỉ là con sâu làm rầu nồi canh khiến nhóm đi xuống. Chỉ có Người quản lý là còn chút tỉnh táo, biết rõ Lâm Từ Miên mới là mấu chốt, không nỡ từ bỏ cái công cụ thu hút sự chú ý này. +
Thế nhưng các thành viên dưới sự dẫn đầu của Đội trưởng, đồng loạt dùng việc thanh lý hợp đồng để đe dọa Người quản lý. Người quản lý đầu óc rối bời, lại nhớ đến biểu hiện của Lâm Từ Miên ngày hôm đó, bèn cắn răng quyết định thanh lý hợp đồng với Lâm Từ Miên. +
Nhưng Lâm Từ Miên thực sự quá đỗi hữu dụng, Người quản lý không muốn để Lâm Từ Miên rơi vào tay các công ty quản lý khác, thế là hắn ta làm kẻ ác đến cùng, ép Lâm Từ Miên phải rút lui khỏi giới giải trí. +
Điều khiến Người quản lý bất ngờ chính là Lâm Từ Miên thế mà lại đồng ý ngay tắp lự! +
Hắn ta đã kìm nén sự độc ác, trước đó nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để ép cậu phục tùng, giờ lại giống như đấm một nắm đấm vào đống bông vải, trong lòng trống rỗng vô cùng, lại còn lờ mờ có một loại ảo giác: +
Hắn ta bị tính kế rồi. +
Các thành viên khác trong nhóm nhạc không thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Người quản lý. Sau khi biết Lâm Từ Miên thanh lý hợp đồng và rút lui khỏi giới, tâm trạng họ vô cùng sảng khoái và đắc ý. +
Họ hiểu rõ hơn ai hết, Lâm Từ Miên rất coi trọng mọi thứ trong giới giải trí, khao khát có được thành công như để chứng minh bản thân trước mặt một người nào đó. +
Bây giờ bị ép phải thanh lý hợp đồng và rút lui, chắc chắn cậu ta sẽ đau khổ đến mức muốn chết cho mà xem. +
Các thành viên đồng loạt xuất hiện trước cửa phòng Lâm Từ Miên, muốn trực tiếp mỉa mai, nhìn cái bộ mặt bị kích thích đến mức vặn vẹo của cậu. +
Anh ta hừ lạnh một tiếng, đáy mắt chứa đầy sự oán độc, gương mặt vặn vẹo đẩy cửa bước vào. +
Khác xa với cảnh tượng trong tưởng tượng của anh ta, căn phòng trống không, chẳng còn chút dấu vết nào của sự sống, Lâm Từ Miên cũng đã biến mất tăm. +
Từ lúc Lâm Từ Miên ký vào hợp đồng thanh lý mới chỉ trôi qua vỏn vẹn mười phút, cậu không thể nào thu dọn đồ đạc rời đi nhanh đến thế được. Vậy thì chỉ có một khả năng——Lâm Từ Miên đã thu dọn hành lý từ lâu, chỉ chờ chực để được rời đi mà thôi. +
“…” +
Chín anh em hồ lô mắt to trừng mắt nhỏ, biểu cảm đờ đẫn tại chỗ. +
Ngay lúc bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng, gió từ chân trời thổi tới, hất tung rèm cửa tràn về phía cửa phòng, mang theo một thông điệp vô hình mà Lâm Từ Miên để lại: +
Ha ha ha ha ha đừng có mà tự mình đa tình nữa, tưởng ông đây thích ở cùng các người lắm chắc! Cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ rồi, không bao giờ gặp lại!! +


