Skip to main content

Chương 69: Lời kết

dathaiPiter

Hello các tình iu, tui đến để cập nhật phần lời cuối truyện đây. +

Ban đầu, mị định đặt tên cho cuốn truyện này là “Hai đồng tiền xu”, bởi vì câu chuyện của hai anh em bắt đầu từ hai đồng tiền. Nhưng sau đó mị cảm thấy cái tên này hơi bình thường quá, nên đã đổi thành “Si Triền”. +

Em trai đối với anh trai lúc nào cũng si mê quấn quýt không rời, cái tên này xem ra cũng rất phù hợp với chủ đề nhỉ. +

Cậu em trai vốn là một người cực kỳ để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, trái tim cậu rung động trước anh trai chỉ đơn giản bắt đầu từ lúc anh trai đổi cho cậu chiếc mũ bảo hiểm dành cho nam. +

Lúc nhỏ em trai không nhận được quá nhiều tình thương, thế nên trong quá trình trưởng thành, cậu luôn khao khau đi tìm kiếm tình yêu. Cậu ấy luôn lo sợ được mất, lại còn có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân. Trong khoảng thời gian anh trai rời đi, em trai từng có ý định tự sát ngay trước mặt anh trai để anh phải hối hận cả đời. +

Sau này gặp lại, thấy anh trai cũng không thể buông bỏ được mình, cậu mới dần từ bỏ cái suy nghĩ lệch lạc đó. Trong truyện, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra tâm tư của em trai: cậu dùng cách làm tổn thương chính mình để nhận được sự chú ý; thực chất là vì cậu chưa từng cảm nhận được thế nào là được yêu thương một cách đúng đắn, nên mới tự nhiên cho rằng làm vậy sẽ có được tình yêu. +

Chỉ sau khi anh trai rời bỏ cậu, em trai mới hiểu ra những việc mình làm là sai trái và bắt đầu trưởng thành hơn về mặt tư tưởng. Mặc dù khi gặp lại anh trai, cậu vẫn cứ như một đứa trẻ, nhưng đó là vì anh trai quá nuông chiều cậu, khiến cậu vô thức bật “chế độ làm nũng”. +

Về phần người anh trai, anh ấy luôn là một “cool guy”, rất tùy hứng, rất phóng khoáng. Anh là người coi trọng thể diện, đôi khi là thái quá, luôn vô thức suy nghĩ cho người khác mà ngó lơ cảm xúc của chính mình. Năm đó anh rời xa cậu cũng là vì sợ bị chú Hạ và mẹ phát hiện, sợ sẽ lỡ dở cả cuộc đời của em trai. +

Thực ra anh trai cũng đã động lòng từ sớm rồi, nếu không thì anh đã chẳng khăng khăng đòi đưa cậu đi bằng được. +

Cả hai đều có gia đình không mấy tốt đẹp, vì thế họ luôn nương tựa vào nhau để sưởi ấm. Anh trai luôn khao khát một sự ổn định, một người sẽ không tùy tiện rời bỏ mình. Và em trai hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh: dù anh có đẩy ra, cậu ấy vẫn sẽ quấn quýt bên anh cả đời. +

Anh trai có thể trao đi thật nhiều tình yêu, còn em trai lại cần thật nhiều sự yêu thương đó. +

Hai người họ chính là một cặp tuyệt cmn vời! +

Cuối cùng, cảm ơn các tình iu đã đón đọc! Những bình luận, quà tặng, ngôi sao, sưu tầm và lượt đọc của các bạn chính là động lực của tui. Cảm ơn mọi người rất nhiều! +

Cảm ơn vì đã gặp gỡ, yêu các bạn! +

Chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.