Skip to main content

Chương 75: Healer sát thủ???

dathaiPiter

Chương 75: Healer sát thủ??? +

[Chu Nhi Phục Thủy thắng một hiệp, đại tiểu thư vui vẻ, +2 điểm tích lũy!] +

[Vì người chơi là người giữ đài trận đầu, thân phận người giữ đài vẫn còn, +1 điểm tích lũy thêm!] +

[Cỏ Lau tạm dừng xuống đài, hiệp này không được điểm, thời gian tạm dừng, người chơi còn lại số lần tạm dừng 2/3] +

Khi thời gian tạm dừng, tất cả kỹ năng hồi chiêu và trạng thái trên người đạo sư xuống đài tiếp theo đều sẽ vào trạng thái tạm dừng thời gian, tiêu hao một lần số lần tạm dừng. +

Lần đầu tiên Chu Tùy trải nghiệm quy tắc game của Người Kiêu Dũng Thiện Chiến, nhìn đến đây cũng hiểu được đại khái quy tắc. +

Đối phương xuống đài thì xác định Chu Tùy thắng, Chu Tùy thắng được hiệp này, đạt được hiệu ứng cộng điểm…… Hơn nữa vì cậu là người chơi ra sân đầu tiên, trong quy tắc được coi là người giữ đài ban đầu nên sẽ có điểm cộng thêm. +

Theo quy tắc của võ đài, người chơi có thứ tự số 3 sẽ lên đài giao đấu với cậu, cứ thế luân phiên. +

Tình hình trên võ đài thay đổi, người chơi thứ ba lên đài hơi ngơ ngác, dường như không ngờ người chơi số 2 đánh xong một bộ kỹ năng thì lại offline, lập tức thay anh ta lên đài theo thứ tự. +

Người chơi số 3: “Chuyện gì vậy chứ?” +

Chu Tùy liếc mắt nhìn những người chơi khác, trong 7 người ngoài cậu ra, có 3 người chơi của Mắt Hoàng Hôn, 2 người chơi của Thiên Hành Kiện, còn lại một người là người chơi không có liên minh bang hội. +

Thứ tự của ba người chơi Mắt Hoàng Hôn lần lượt là 2 4 6, là thứ tự đã bị sắp xếp lệch đi. +

Hiểu rồi. +

Thì ra là lối chơi như vậy. +

Sự thay đổi chiến thuật như vậy trên võ đài khiến mấy người chơi khác cùng trận cảm thấy kinh ngạc. Mắt Hoàng Hôn là liên minh bang hội lớn, số lượng người chơi đông, việc 3 người Mắt Hoàng Hôn xuất hiện trong 7 người tưởng chừng là cơ chế ghép bình thường, nhưng trong đó lại tồn tại một bầu không khí vi diệu. +

Suất thăng cấp của đánh luân phiên chỉ dành cho người đứng đến cuối cùng, mà cách tích lũy điểm chỉ có thông qua hiệp đấu. +

Trong thể thức thi đấu của game Tỉ Thí Kén Rể kéo dài 6 giờ, cuối cùng chỉ lấy 250 người chơi có điểm tích lũy cao nhất. +

Thể thức đấu luân phiên mỗi người chỉ có một thanh máu, thanh máu hết thì người đó chết và bị loại khỏi cuộc chơi. +

Rốt cuộc với số lượng người chơi tham gia, cách duy nhất để thăng cấp lên ải thứ hai là điểm tích lũy, sử dụng tạm dừng một cách hợp lý. Dựa vào việc tạm dừng và đổi hiệp đấu có thể giúp bản thân được nghỉ ngơi, đồng thời gặp được đối thủ thích hợp vào thời điểm thích hợp mới có thể đạt được mục đích thắng hiệp và tích lũy điểm, đây mới là cách chiến thuật bình thường của thể thức này. +

…… +

“Cái đệch, hình như Mắt Hoàng Hôn đang nhắm vào Cùng Nhau Làm Giàu.” +

“Tôi nhớ hai người họ là đối địch mà, trực tiếp không cần suất thăng cấp để nhắm tới à? Ngay cả rương kho báu cũng không cần hả?” +

“Có thể quan sát trận đấu bên chiến trường võ đài, mau đi xem đi.” +

Lối chơi trận này đặc biệt vì là thể thức đặc biệt, cho phép người chơi tự do đăng ký trong 6 giờ nên hầu như tất cả người chơi của Thần Thụ Thiên Không đều có thể tham gia. +

Những người chơi có điểm ẩn gần nhau, khi đăng ký sẽ bị cơ chế ghép của Chủ Não gom những người chơi ở giai đoạn này lại với nhau. Vì quy tắc này, nhiều người chơi trong các liên minh bang hội đã gặp tình trạng đồng đội đụng độ, chỉ có thể đăng ký lệch giờ để tránh cơ chế đặc biệt đụng độ dẫn đến cạnh tranh suất thăng cấp. +

Nhưng với đạo lý tương tự, đi ngược lại là có thể nhắm tới người chơi khác. +

Dù hiện tại Chu Nhi Phục Thủy vẫn chưa lên bảng xếp hạng, nhưng mấy lần phó bản trước của cậu rất nổi tiếng, người chơi biết tính toán có thể tính ra được điểm ẩn của cậu. +

Mắt Hoàng Hôn đã tìm một nhóm người chơi có điểm ẩn gần với Chu Nhi Phục Thủy đăng ký cùng lúc, trong tình huống này sẽ có xác suất rất lớn đụng độ với Chu Nhi Phục Thủy trên cùng một võ đài, hình thành cục diện nhiều đánh một. Nhưng thông thường sẽ không ai làm như vậy trên sân PK, bởi vì sân PK chỉ có thể có một người thăng cấp, đụng độ đồng thời chắc chắn đồng đội sẽ bị loại cùng nhau. +

Tin tức từ phía Người Kiêu Dũng Thiện Chiến truyền đến, người đến vây xem không ít. +

Người chơi số 3 là người của Thiên Hành Kiện, vừa ra sân đã giao đấu qua lại với Chu Tùy, là màn thăm dò kỹ năng của người chơi bình thường. +

Chu Tùy vốn dĩ đã bị bào mòn lượng máu và kỹ năng, người chơi số 3 lên đài không khách khí, hào phóng tung kỹ năng giao đấu với Chu Tùy một cách bình thường. +

Sự chú ý của hầu hết người chơi trong và ngoài sân đều đổ dồn vào Chu Nhi Phục Thủy, rõ ràng đội hình mở màn của Mắt Hoàng Hôn là cố ý nhắm vào. +

Nhưng Chu Nhi Phục Thủy đột nhiên thay đổi chiến thuật, cậu duy trì một khoảng cách nhất định với người chơi số 3 trong suốt quá trình, lượng máu bị đánh rớt đợt đầu vẫn còn ở mức 80%, lượng máu còn khỏe mạnh không hề ảnh hưởng đến cậu chút nào. 1

Người chơi số 3 là chiến sĩ cận chiến, Chu Tùy vừa kéo giãn khoảng cách anh ta đã nhanh chóng đuổi theo. Nước Độc Rắn và Lửa Tro Hương được sử dụng xen kẽ, vừa kéo giãn khoảng cách vừa bào mòn máu của người chơi số 3…… Người chơi số 3 cũng không phải người dễ chọc, thấy tình hình của Chu Nhi Phục Thủy thì lập tức sử dụng kỹ năng áp sát để đột kích. +

Anh ta vừa mới lách người xông lên, dường như Chu Nhi Phục Thủy đã đoán trước được sự lướt tới của anh ta nên nhanh chóng lùi lại một bước né tránh đòn tấn công. +

Mà đúng lúc này, điểm bùng nổ của Nước Độc Rắn và Lửa Tro Hương đã đến, Chu Tùy lập tức mở Hồi Dương Xuân, áp sát xông về phía đối phương. +

6 giây miễn khống chế, hoàn toàn bỏ qua tất cả kỹ năng khống chế của người chơi số 3. Một chuỗi combo nhanh chóng bùng nổ, Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn xen kẽ vào, trong nháy mắt đánh rớt 30% máu của người chơi số 3! +

6 giây, một đợt bùng nổ đã kết thúc. +

Chu Nhi Phục Thủy lập tức kéo giãn khoảng cách lùi lại di chuyển, khiến kỹ năng của người chơi cận chiến đánh hụt. +

Sau hai đợt ăn quả đắng người chơi số 3 đã bị đánh mất 35% máu, trên người anh ta lập tức hiện ra trạng thái heal, trạng thái bạo huyết có thể khiến anh ta heal và tiến vào giai đoạn điên cuồng. Tốc độ tăng vọt khiến anh ta lập tức xông về phía Chu Nhi Phục Thủy, một kỹ năng giáng xuống ngay mặt. Lần này cuối cùng anh ta cũng chạm được vào Chu Nhi Phục Thủy, đánh máu đối phương xuống 75%, nhưng rất nhanh đối phương lại trượt khỏi tay anh ta như một con cá. +

“Tạm dừng!” Người chơi số 3 không thể không lên tiếng. +

Trạng thái của cả hai cùng dừng lại, Chu Tùy nhìn đối phương. +

[Chu Nhi Phục Thủy thắng một hiệp, đại tiểu thư vui vẻ, +2 điểm tích lũy! Người giữ đài +1 điểm thêm!] +

[Chiến Sĩ Nhiệt Huyết tạm dừng xuống đài, hiệp này không được điểm, thời gian tạm dừng, người chơi còn lại số lần tạm dừng 2/3] +

Lúc này, người chơi của Mắt Hoàng Hôn ra sân, người mới ra sân là trận pháp sư. +

Người chơi tầm xa đối phó Chu Nhi Phục Thủy là đơn giản nhất, trên võ đài thích hợp cho người chơi hệ trận pháp đánh trận địa. Một khi bày đầy trận pháp thì có thể tái hiện tình cảnh như người chơi số 2 đánh rớt máu của Chu Nhi Phục Thủy. Hắn vừa vào sân đã nhanh chóng bày đầy trận pháp, sử dụng cùng một bộ bài với đạo sư Cỏ Lau, vừa vào sân đã nhanh chóng gây áp lực lên Chu Nhi Phục Thủy. +

【Đậu má, Mắt Hoàng Hôn này thâm hiểm vãi!】 +

【Nhưng đây là chiến thuật bình thường mà, Chu Nhi Phục Thủy nói tạm dừng xuống đài là được rồi.】 +

【Họ đang ép Chu Nhi Phục Thủy phải dùng tạm dừng, ai mà không biết trận pháp sư là có lợi thế nhất khi đánh võ đài chứ.】 +

Những tân lang tham gia thi đấu dưới võ đài không có kênh giao lưu, toàn bộ quá trình đều im lặng. +

Mấy người chơi Mắt Hoàng Hôn lại luôn nhìn chằm chằm vào Chu Nhi Phục Thủy, chú ý trọng tâm tình trạng kỹ năng của Chu Nhi Phục Thủy. Đợt đầu bọn họ đã bào mòn được Chu Nhi Phục Thủy, người chơi số 3 ra sân chắc chắn sẽ tiếp tục bào mòn đối phương, mục tiêu ưu tiên nhất của bọn họ là ép Chu Nhi Phục Thủy phải dùng tạm dừng. +

Ba lần tạm dừng kết thúc, Chu Nhi Phục Thủy sẽ không còn cơ hội tạm dừng nữa. +

Bên ngoài chiến trường, sự thay đổi xảy ra ở bên Người Kiêu Dũng Thiện Chiến nhanh chóng truyền đến tai người khác. Với tư cách là liên minh lớn, khi Mèo Ragdoll đánh xong một hiệp đi ra thì đã nghe được tin tức Chu Nhi Phục Thủy bị nhắm tới như vậy. +

Bây giờ làm như vậy, Mắt Hoàng Hôn chỉ đơn thuần dùng số lần thăng cấp của người chơi khác để chặn đường Chu Nhi Phục Thủy. +

“Có người chơi của Thánh Điện, cũng có người chơi khác, nghe nói là ra giá mua suất thăng cấp của họ.” +

“Sau đó đăng ký đánh luân phiên vì không để Chu Nhi Phục Thủy thăng cấp.” +

Trước đây nhiều đội của Mắt Hoàng Hôn đều mất mặt vì Cùng Nhau Làm Giàu, tính cả Thị Trấn Lưu Ly, Bạch Thủy Cốc và Trại Nhà Trần, ở ngoài hoang dã và các nơi khác không thể gây sự được, chỉ có thể thông qua việc mua chuộc suất thăng cấp của người chơi khác ngoài đời để gây rối. Một khi chuyện này là giao dịch ngoài đời không thông qua Chủ Não game, không có bằng chứng trực tiếp thì rất khó xác định, đây là quy tắc ngầm trong game. +

Đằng sau Mắt Hoàng Hôn là công ty khám phá, đối với những nhà tư bản đó mà nói, bọn họ rất am hiểu loại thao tác ngầm này. +

“Có mấy người chơi tham gia?” Mèo Ragdoll nói. +

Người chơi Thiên Hạ Vô Song nói: “Ba người, đạo sư phái bùng nổ, trận pháp sư phái buff, kiếm sĩ chí mạng.” +

Không ít người chơi vây xem xung quanh võ đài, Mèo Ragdoll liếc mắt nhìn qua, phát hiện không ít đều là quản lý của các liên minh lớn, người tên Chu Nhi Phục Thủy này trong mắt các liên minh bang hội khác đều là đối tượng trọng điểm cần chú ý. Thi đấu võ đài này có quá nhiều người quan tâm, Mèo Ragdoll mở cửa sổ xem thì thấy các trận pháp được bày khắp nơi trên võ đài. Thấy trạng thái này, anh ta hơi nhíu mày. +

Trận pháp sư sẽ bày trận pháp, trận pháp có thời gian duy trì, đa số có thể kéo dài 8-10 giây. +

Trận pháp tấn công và trận pháp khống chế được đặt xen kẽ, tốc độ thi triển của người chơi số 4 rất nhanh, hẳn là hệ toàn thi triển. Tốc độ bày trận pháp của hắn cũng nhanh hơn người chơi khác một chút, vừa lên đài đã nhanh chóng khóa mục tiêu Chu Tùy, liên tiếp bày 3 trận pháp, kéo giãn khoảng cách giữa hắn và Chu Tùy, trận pháp đều bày dưới chân Chu Tùy. +

Ngay lúc hắn đang bày trận pháp, máu trên người Chu Tùy đột nhiên hồi phục về 85%! +

Heal của hệ y thuật, heal liên tục. Heal cần thời gian, trong lúc di chuyển Chu Nhi Phục Thủy đã tự trang bị kỹ năng heal, đồng thời ném kỹ năng tấn công thường vào người đối phương. +

Hai bên nhanh chóng giao đấu, trận pháp sư bị bào mòn lượng máu, Chu Nhi Phục Thủy cũng bị tổn thất. +

“Tạm dừng!” Người chơi số 4 tạm dừng. +

Hệ thống lại một lần nữa hiển thị Chu Nhi Phục Thủy được cộng 3 điểm. +

【Ê, Chu Nhi Phục Thủy liên tục ba hiệp rồi đấy!】 +

【Mày nghĩ cái gì vậy, mày không thấy trận pháp sư toàn dùng kỹ năng trạng thái à, hắn đang gây debuff cho Chu Nhi Phục Thủy đấy!】 +

Người chơi số 5 là xạ thủ tốc độ tấn công. +

Giây trước giao đấu với trận pháp sư toàn là debuff, hiệp tiếp theo lại giao đấu với xạ thủ hệ tốc độ tấn công. +

Người chơi hệ tốc độ tấn công đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhân lúc debuff mà trận pháp sư đính lên người Chu Tùy còn đó, lợi dụng ưu thế tầm xa và tốc độ tấn công, anh ta lập tức tiến hành tấn công thả diều* Chu Tùy! Tốc độ tấn công cao, độ chính xác cao, cách tấn công dồn dập sẽ khiến Chu Nhi Phục Thủy đang trong thời gian hồi chiêu kỹ năng rơi vào thế bất lợi. +

*kite/kiting: giữ khoảng cách an toàn với đối thủ, liên tục di chuyển để né đòn trong khi vẫn tung chiêu tấn công, khiến kẻ địch giống như con diều bị kéo dây, không thể chạm vào người mình nhưng liên tục bị mất máu. +

Tình hình bên ngoài chiến trường nhìn có vẻ Chu Nhi Phục Thủy chiếm ưu thế, nhưng thực tế máu và thanh trạng thái của Chu Nhi Phục Thủy đã xuất hiện điều bất thường. Liên tục giao đấu với người chơi khác nhau, trạng thái debuff sẽ mang sang vòng tiếp theo, cách tốt nhất là nói tạm dừng thích hợp mới có thể ngăn chặn thế bất lợi, chuyển đổi mục tiêu tấn công để bản thân giao đấu với người chơi cũng đang mệt mỏi. +

【Đệt mẹ? Chu Nhi Phục Thủy vẫn chưa nói tạm dừng á?】 +

【Lượng máu của cậu ta bị xạ thủ rỉa thẳng xuống còn 50% rồi!】 +

Xạ thủ càng đánh càng hăng, tung ra hết các kỹ năng sát thương cao vào lúc này. Mà thời gian chịu debuff của Chu Tùy cũng vừa kết thúc, lượng máu của cậu bị đánh xuống chỉ còn 45%. Lúc này cậu sử dụng một kỹ năng heal, kỹ năng heal của hệ y thuật Kỳ Linh Hương đã kéo lượng máu của cậu lên 65%! +

【Cậu ta là Kỳ Linh Hương mà, Kỳ Linh Hương đều có kỹ năng heal.】 +

【Lượng heal này…… chỉ được 20% thôi à? Nếu là y sư khác thì kỹ năng này đã có thể hồi đầy máu trong một nốt nhạc rồi.】 +

【Dược sư tấn công cũng hồi được 35%, cậu ta chỉ có 20%!】 +

Kỹ năng heal bất ngờ này khiến đối thủ sững sờ một chút, dường như giờ các người chơi khác mới nhớ ra Chu Nhi Phục Thủy là một Kỳ Linh Hương chứ không phải chỉ đơn thuần là một DPS. +

Ngay khi lượng máu quay lại mức trên một nửa, Chu Tùy lập tức áp sát lần nữa, tung một chuỗi combo bùng nổ vào xạ thủ, kéo máu đối thủ xuống còn 70%! +

Cả hai đều có tốc độ đánh, nhưng chuỗi combo tốc độ cao của Chu Nhi Phục Thủy gây áp lực lớn hơn cho xạ thủ. Khi thấy đối phương heal anh ta đã hoảng hốt một chút, dẫn đến combo không theo kịp, bị Chu Nhi Phục Thủy đánh xuống còn 55% máu, ngược lại đối phương vẫn còn 45% máu. Kỹ năng thao tác có khoảng cách, anh ta không thể tiếp tục bào mòn với Chu Nhi Phục Thủy được nữa. +

Xạ thủ số 5 bất đắc dĩ phải nói tạm dừng. +

Chu Nhi Phục Thủy vẫn là người giữ đài, lượng máu của cậu là 45%. +

Vũ khí sư Kỳ Linh Hương hoàn toàn không có bao nhiêu lượng heal, kỹ năng duy nhất có thể dùng là heal lớn 20%, nhưng kỹ năng này cần đọc thanh ngắn, cho dù tốc độ đánh của Chu Nhi Phục Thủy có nhanh đến đâu thì 1 giây dừng lại để đọc thanh cũng đủ để đối thủ khác lao lên tấn công. Quả nhiên khi người chơi thứ ba của Mắt Hoàng Hôn ra sân, hắn ta đã tấn công dồn dập vào Chu Nhi Phục Thủy, hàng loạt kỹ năng diện rộng dội xuống, dù Chu Nhi Phục Thủy có thể heal thì lượng máu vẫn tiếp tục sụt giảm, rơi thẳng xuống mức 30%. +

Trong trận chiến bào mòn có thể thấy rõ lượng máu đang sụt giảm, khi kiếm sĩ của Mắt Hoàng Hôn nói tạm dừng để xuống đài, hắn ta đã canh chuẩn xác 15 giây thời gian CD của Chu Tùy. +

Người chơi cuối cùng lên đài không phải của Mắt Hoàng Hôn mà là một sát thủ, sát thủ có nhiều kỹ năng bùng nổ hơn. Kiếm sĩ Mắt Hoàng Hôn nhìn Chu Tùy một cách nham hiểm, thao tác có giỏi đến đâu cũng chỉ có thể đánh ngang tay với người chơi khác thôi. Nhưng trong một trận đấu gặp nhiều người chơi bùng nổ như vậy, cứ đánh tiếp thì máu của cậu chỉ có giảm chứ không tăng, tạm dừng cũng không hồi lại máu. Chu Nhi Phục Thủy quá tự phụ rồi, nếu đối phương nói tạm dừng sớm hơn, với kỹ năng của bọn họ thì đối phó với cậu sẽ còn tốn thêm chút thời gian…… +

Kéo dài đến bây giờ, tạm dừng cũng vô ích. +

Sát thủ mới lên đài đã lao về phía Chu Nhi Phục Thủy, tàng hình tập kích, ẩn nấp vòng ra sau rồi lập tức tấn công, khiến cậu mất ngay 5% máu. Chu Nhi Phục Thủy tung ra Lò Sợ Hãi, đánh bật sát thủ đang tàng hình ra ngoài, sát thủ lập tức dùng miễn khống chế, vòng ra sau định tung đòn tấn công thứ hai. +

Chu Nhi Phục Thủy đã dự liệu được điều này, nhanh chóng giãn cách khoảng cách trong phạm vi của Lò Sợ Hãi, khiến đòn tấn công của sát thủ bị hụt. +

Sát thủ buộc phải tung thêm kỹ năng biến dị, lướt nhanh trúng Chu Nhi Phục Thủy, Chu Nhi Phục Thủy giải khống chế rồi lùi lại, đồng thời tích lũy Nước Độc Rắn lên người anh ta! +

Cả hai đánh qua đánh lại, lượng máu của Chu Nhi Phục Thủy đã rơi xuống mức 20%! +

Người kéo đến bên cạnh võ đài Kiêu Dũng Thiện Chiến ngày càng đông, sự bất lợi của Chu Nhi Phục Thủy có thể thấy rõ bằng mắt thường. +

Khi Phong Vân Thôi chen được vào trong thì thấy một đám người đang vây quanh quan sát, cậu ta nhìn tình hình trên võ đài, khựng lại rồi nói: “Đệt!” +

“Các người không nhận ra à? Mẹ nó thằng này đang giả khổ đấy.” 6

Phong Vân Thôi nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ cần cậu ta giả khổ, đám người kia sẽ tìm mọi cách để tung hết các kỹ năng bùng nổ ra!” +

Trong trận đấu trước thằng nhóc Chu Nhi Phục Thủy này có thể dựa vào trạng thái vận rủi 50% mà suýt chút nữa đánh cậu ta tàn phế khi đang đầy máu đấy. +

Tên sát thủ trên võ đài này tính là cái lông gì chứ, thằng nhóc này đang giả khổ để kéo dài thời gian! +

Phong Vân Thôi, hạng ba bảng sát thủ, sự xuất hiện của cậu ta khiến không ít người chơi chú ý đến. +

Mèo Ragdoll hơi quay đầu lại, liếc nhìn cậu ta rồi cũng nói: “Mặc dù con thỏ con kia bám cậu ta rất sát, nhưng đừng quên cậu ta cũng là Kỳ Linh Hương.” +

“Tại sao Mắt Hoàng Hôn lại nghĩ chỉ cần 3 người là có thể bào mòn chết cậu ta?” +

“Đến rồi.” Một người chơi Ẩn Tiên bên cạnh lên tiếng. +

Người chơi ở võ đài bên cạnh ngẩn ra, là sao cơ? +

Các người chơi xung quanh thấy vậy, khó hiểu nhìn sang. +

Mà ngay lúc này, khi 15 giây vừa trôi qua, trên người Chu Nhi Phục Thủy hiện lên trạng thái mới. Trạng thái Hồi Dương Xuân cùng với Nước Độc Rắn và Lửa Tro Hương đồng loạt bùng nổ, lập tức tung một bộ combo vào tên sát thủ vừa bị nhìn thấu, trong trạng thái bùng nổ cộng thêm tăng sát thương, 15% lượng máu biến mất trong chớp mắt. Vẫn chưa kết thúc, trong combo của Chu Nhi Phục Thủy còn thêm vào Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn, combo 5 giây gây xác suất hỗn loạn! +

Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn, 30% xác suất kích hoạt trạng thái Cuồng, hiệu ứng tấn công tăng 5%, vậy mà bị tên tù trưởng Châu Phi này kích hoạt lần đầu. 1

Sát thủ bị đánh trả đến mức hơi ngơ ngác, bản thân nghề nghiệp này có kháng thấp, buộc phải dùng kỹ năng giải khống chế để rút lui. Anh ta dùng giải khống chế xong định quay lại đánh tiếp một bộ bùng nổ, nhưng khi quay đầu lại thì đột nhiên thấy máu của Chu Nhi Phục Thủy đã hồi phục! +

Sự chú ý của mọi người đều bị cuộc giao đấu của hai người thu hút, hoàn toàn không để ý Chu Nhi Phục Thủy đã heal từ lúc nào —— +

Lượng máu của Chu Nhi Phục Thủy là 50%! +

Quầng sáng màu xanh lá vụt tan biến trên người cậu. +

Hồi Dương Xuân, trong trạng thái này hiệu ứng heal tăng 30%, uy lực kỹ năng tấn công tăng 30%. +

Trong lúc tung chuỗi bùng nổ đối phó sát thủ, cậu đã canh giây cuối cùng để heal cho chính mình! +

Các trạng thái heal liên tục của Chu Tùy đều được bật trước khi kích hoạt Hồi Dương Xuân, lượng heal nhảy số của kỹ năng heal duy trì sẽ tăng lên trong thời gian Hồi Dương Xuân, hiệu ứng heal tăng thêm 30%. Cậu rất ít khi giữ lại kỹ năng heal, trên người từ đầu đến cuối chỉ giữ lại ba chiêu từ thời Miếu Thần Thiên Địa đến tận bây giờ, heal duy trì CD 8 giây, heal lớn CD 15 giây và heal diện rộng CD 6 giây. +

Ba kỹ năng này đủ để cậu duy trì buff heal không gián đoạn trong suốt cả trận. +

Cho dù hiệu quả heal của mỗi kỹ năng này đều rất yếu, thấp nhất là 5%, cao nhất cũng chỉ có 20%. +

Với 45 giây của Hồi Dương Xuân, canh chuẩn khoảng thời gian heal của hai kỹ năng 8 giây và 15 giây, hiệu ứng sẽ được tối đa hóa. +

Hồi Dương Xuân lập tức kéo máu của Chu Tùy từ 20% lên thêm 30%, lượng máu trên mức một nửa đối với cậu mà nói thì không còn là vấn đề. +

Tại sao Mắt Hoàng Hôn lại nghĩ có thể dựa vào kỹ năng bùng nổ để bào mòn Chu Nhi Phục Thủy? Bản thân Chu Nhi Phục Thủy không phải là nghề nghiệp dựa vào sát thương bùng nổ, bình thường người này giết người rất nhanh, thực tế hoàn toàn dựa vào các trạng thái tích lũy từ combo cao. Các kỹ năng gây sát thương chính của cậu đều là kỹ năng tấn công thường chứ không phải các kỹ năng bùng nổ cao mà các nghề nghiệp khác dựa vào để sinh tồn. Trong trận chiến bào mòn, người chơi phái CD sẽ yếu thế khi đánh với phái tấn công thường, khi người chơi khác rơi vào khoảng thời gian trống của kỹ năng thì đối với Chu Nhi Phục Thủy chỉ là mất đi trạng thái kèm theo của một số kỹ năng thôi. +

Hiệu ứng phá giáp của Lửa Tro Hương vào thời gian CD, combo của Chu Tùy lập tức chuyển sang Nước Độc Rắn + Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn. +

Giây trước sát thủ vừa dùng kỹ năng miễn khống chế để chống đỡ, ai ngờ Chu Nhi Phục Thủy đã canh chuẩn thời gian combo. Miễn khống chế không phải là siêu giáp, trong tình huống có thể tấn công, chuỗi combo của Chu Nhi Phục Thủy sẽ không bị ngắt quãng. +

Chu Tùy cố ý đợi 6 giây miễn khống chế của anh ta kết thúc mới tiếp nối Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn! Lại bị hỗn loạn lần nữa! +

Sát thủ chỉ chiếm được ưu thế lúc mở đầu, khi máu của Chu Nhi Phục Thủy hồi phục về mức 50%, anh ta đã phải hứng chịu những đòn đánh trả không hề nương tay. +

Với thân hình máu giấy rất khó để trụ vững, khi máu của sát thủ bị đánh xuống còn 40% thì anh ta đã hoảng loạn, vội vàng nói tạm dừng. +

Các người chơi trên sân ngẩn ngơ, cách đánh của Chu Nhi Phục Thủy hoàn toàn khác với lúc đầu, tính tấn công của cậu đã trở nên mạnh hơn. +

Điểm quan trọng nhất là máu của sát thủ còn 40%, mà máu của cậu không những không giảm, trái lại còn tăng lên 55%. +

【Đậu má, máu của cậu ta tăng lên rồi.】 +

【Chẳng phải mỗi lần cậu ta chỉ được 20% thôi à, sao tốc độ lại nhanh thế?】 +

Các người chơi đột nhiên nhận ra điều gì đó, trước đó ngoại trừ thỉnh thoảng dùng kỹ năng heal thì những lúc khác Chu Nhi Phục Thủy đều để máu của mình duy trì ở trạng thái dưới một nửa, đây là mức máu dễ khiến những chó đầu người mắc bẫy. Lượng máu lâm nguy, trong trạng thái như vậy, bất kỳ người chơi nào thấy máu yếu cũng đều muốn tung ra kỹ năng sát thương cao nhất để kết liễu đối phương. +

Nhưng một khi đã tung ra, kỹ năng đó sẽ bị phơi bày ngay trước mắt Chu Nhi Phục Thủy. Cậu đang dùng lượng máu để lừa kỹ năng, lừa hết tất cả combo và kỹ năng bùng nổ của đối thủ ra ngoài! +

Sau một đợt, Chu Tùy đã nắm rõ các bài kỹ năng của những người này. +

Giao đấu với người chơi, sợ nhất là những quân bài bùng nổ chưa biết, sau một vòng cậu đã nắm thóp được hết. +

Đạo sư bùng nổ, chiến sĩ phái bạo huyết, trận pháp sư phái buff, xạ thủ phái tốc độ đánh, kiếm sĩ chí mạng, sát thủ thông thường. +

Đạo sư của Mắt Hoàng Hôn không ngờ sau một vòng quay lại, máu của Chu Nhi Phục Thủy vẫn còn khỏe mạnh như vậy, điều này hoàn toàn khác với dự tính của bọn họ! Nụ cười của hắn lập tức cứng đờ, là người đầu tiên ra sân, các kỹ năng bùng nổ của hắn đều đã vào CD, hiện tại hoàn toàn ở trạng thái khoảng thời gian trống, chỉ còn lại vài kỹ năng nhỏ. +

Vừa lên đài, Chu Tùy đã tung ra Dây Bóng Sương, Dây Bóng Sương lướt nhanh tấn công rồi lùi lại. +

Đạo sư vội vàng giải khống chế, vừa lùi lại thì trên người đã bị nổ mất 12% máu! +

“Chuyện gì vậy!” Đạo sư hốt hoảng lùi lại. +

Trạng thái [Nước Độc Rắn] vẫn còn duy trì, trước khi xuống đài đúng lúc hắn bị tích lũy đến điểm bùng nổ, Chu Nhi Phục Thủy vừa lên đã dùng combo kích hoạt, mở màn đã nổ máu của hắn trước! Vẫn chưa kết thúc, Chu Tùy biết người này đang trống kỹ năng, sau khi Nước Độc Rắn nổ xong thì Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn nối tiếp ngay, Lửa Tro Hương dùng để phá giáp sát thủ đang CD, nhưng không ngăn được cậu tiếp tục combo của mình. +

Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn combo 5 lần, kích hoạt hiệu ứng mất phương hướng! +

“Vận may của anh còn tệ hơn cả tôi.” Chu Tùy rất ngạc nhiên, hiếm khi cậu đánh ra được hiệu ứng mất phương hướng. +

Đạo sư: “……” +

Kỹ năng xác suất không đáng sợ, 30% Cuồng, 50% mất phương hướng, Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn chỉ cần đạt được hiệu quả combo thì CD kỹ năng của cậu có thể xoay nhanh hơn. Khi 45 giây trôi qua, hiệu ứng Hồi Dương Xuân kích hoạt, heal liên tục lại nhảy số. Chu Tùy áp sát, canh chuẩn thời điểm bùng nổ của combo một lần nữa, đánh máu của đạo sư xuống mức tàn phế 20%! Lại canh giây cuối cùng để kỹ năng heal lớn nhảy đầy số! +

Tỷ lệ tận dụng kỹ năng được đẩy lên mức tối đa, còn máu của chính cậu đã từ 50% hồi lại mức 80% theo nhịp nhảy của Hồi Dương Xuân. +

Đạo sư hoảng loạn khiến mấy kỹ năng đều không trúng mục tiêu, buộc phải nói tạm dừng. +

【Không phải chứ? Đạo sư bị làm sao vậy?】 +

【Mẹ nó ơi, sau một vòng mà vẫn còn 80% máu, người này là ma quỷ à?】 +

Mèo Ragdoll và những người đang đứng xem bên ngoài đã nhận ra tính toán của Chu Nhi Phục Thủy. +

Các combo tấn công thường không tiêu tốn năng lượng, hơn nữa Chu Nhi Phục Thủy kiểm soát kỹ năng rất tốt, các kỹ năng heal đều được dùng vào những thời điểm thích hợp. +

Chiến lược của các người chơi Mắt Hoàng Hôn đã sai lầm ngay từ đầu, họ tưởng rằng dùng hết kỹ năng có thể bào mòn máu của Chu Nhi Phục Thủy. Nhưng thực tế cậu không phải sát thủ, lượng máu của cậu có thể nhảy múa linh hoạt, nhắm vào thanh máu của cậu hoàn toàn không phải điểm yếu. Muốn đối phó với cậu chỉ có thể ngắt combo, một khi để cậu combo liên tục vào đúng chuỗi tuần hoàn thuận tay thì kỹ năng nào cũng bị cậu hóa giải, lượng máu bị mất cũng có thể được kéo lại trong khoảng thời gian trì hoãn 45 giây. +

Đánh trận chiến bào mòn với Chu Nhi Phục Thủy chỉ khiến cậu càng thêm bắt nhịp. +

Một khi 7 người chơi ở vòng đầu tiên không thể bào chết cậu, sau khi bị cậu nắm thóp hết kỹ năng, họ sẽ rơi vào nhịp điệu của cậu. +

Khi lên đài người chơi số 3 trông như gặp ma, đánh xong một vòng thì bản thân đã tàn tạ, trong khi Chu Nhi Phục Thủy chưa thèm nói tạm dừng lần nào mà máu vẫn còn nguyên. +

Anh ta vội vàng giãn cách khoảng cách, nhưng mới đi được vài bước, trong sân đấu đã xuất hiện biến hóa mới. +

Chỉ thấy Chu Nhi Phục Thủy ném thứ gì đó về phía trước, một cái lò lớn rơi ngay giữa sân đấu. +

Sự xuất hiện của cái lò khiến người chơi trong và ngoài sân ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên họ thấy Chu Nhi Phục Thủy dùng kỹ năng này trên võ đài. +

【Đệt mẹ, cậu ta vẫn còn kỹ năng kìa.】 +

【Chu Nhi Phục Thủy lừa hết kỹ năng của người khác ra rồi, còn kỹ năng của chính mình thì vẫn chưa dùng!】 +

Trong vòng đấu võ đài trước, người chơi thấy nhiều nhất cũng chỉ là các kỹ năng combo cộng thêm trạng thái bùng nổ đó, còn lại đều là những kỹ năng thông thường của vũ khí sư như Lò Sợ Hãi. +

Nhưng hiện tại, bọn họ đã thấy Chu Nhi Phục Thủy tung ra kỹ năng mới! +

Lò Vạn Độc xuất hiện, xung quanh hiện ra một lượng lớn quái nhỏ. Người chơi số 3 lần đầu thấy trạng thái này nên hơi ngơ ngác, vốn định cắt đứt combo của Chu Nhi Phục Thủy, kết quả lại xuất hiện cái lò quái dị này. Ngay khi lò hiện ra, Chu Tùy lập tức khóa mục tiêu vào quái cóc, trạng thái của quái cóc là Dễ bị tổn thương. Để đối phó với tên chiến sĩ phái bạo huyết có thể heal này, cậu cần sát thương cao hơn. +

Chiến sĩ vội vàng đánh chết đám quái nhỏ xung quanh, vì lần đầu thấy kỹ năng này nên anh ta không kịp phản ứng để đánh cái lò. +

Những con cóc không ngừng nhảy ra từ trong lò, khiến chiến sĩ buộc phải tung kỹ năng xóa bỏ. Lúc này 15 giây đã trôi qua, thời gian của Lò Vạn Độc kết thúc, chúng tụ lại thành một con quái cóc đi theo bước chân của Chu Tùy. +

Chu Nhi Phục Thủy thừa dịp chiến sĩ đang dính trạng thái Dễ bị tổn thương lập tức ra tay ngay, Nước Độc Rắn + Lửa Tro Hương + Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn! +

Ba combo nhanh chóng chồng lên, tung ra một bộ combo trực tiếp đánh chiến sĩ thành tàn phế. Chiến sĩ muốn ngắt combo của cậu nhưng hoàn toàn không thể, tốc độ di chuyển của Chu Nhi Phục Thủy quá nhanh, đặc biệt là khi có thêm quái cóc. Trong tình huống bị kẹp đánh hai bên, anh ta có thể căn chuẩn thời điểm nhưng kỹ năng thì không theo kịp. +

Hiệu ứng Dễ bị tổn thương của cóc cộng với combo của Chu Tùy đã tiễn đưa chiến sĩ cũng vừa dùng hết kỹ năng ở vòng trước vào khoảng thời gian trống. +

Chiến Sĩ Nhiệt Huyết: “Đệt, trâu bò vãi!” +

Khi chiến sĩ máu dày bị tiễn đi, bên ngoài sân im phăng phắc, hoàn toàn không ngờ nhịp độ trận đấu lại đột ngột biến thành thế này. +

Chẳng phải hiệp trước Chu Nhi Phục Thủy vẫn đang bị ăn đòn à, sao giờ nhịp độ lại đảo ngược rồi, hơn nữa con cóc đó là thế nào nữa!? Có thể gây trạng thái Dễ bị tổn thương luôn! +

[Chu Nhi Phục Thủy thắng một hiệp, đại tiểu thư vui vẻ, +2 điểm tích lũy!] +

[Vì người chơi là người giữ đài trận đầu, thân phận người giữ đài vẫn còn, +1 điểm tích lũy thêm! Loại bỏ người chơi thành công, đại tiểu thư rất vui vẻ, +1 điểm tích lũy!] +

[Chiến Sĩ Nhiệt Huyết bị loại, số người chơi còn lại trong trận là 6 người!] +

Mọi người nhìn vào điểm tích lũy của Chu Nhi Phục Thủy, vòng đầu tiên 6 đối thủ đều đấu một lượt, mỗi lần 3 điểm, cậu đã tích lũy được 18 điểm. +

Sang vòng thứ hai, đầu tiên cậu đánh cho đạo sư phải tạm dừng lấy 3 điểm, sau đó trực tiếp loại bỏ chiến sĩ lấy 4 điểm! +

25 điểm…… +

Thi đấu võ đài tích lũy được 25 điểm??? +

Người này là ma quỷ à! +

Khi những người khác muốn tung kỹ năng bùng nổ để bào chết cậu thì đều bị cậu trì hoãn lại, trận chiến bào mòn hoàn toàn không bào mòn được cậu, mà là bào mòn chính những người chơi đang nôn nóng muốn giết cậu. Những người khác bị phong ấn trạng thái khi lên đài là khoảng thời gian trống, còn Chu Nhi Phục Thủy thì không có khoảng thời gian trống, chỉ cần người chơi không thể ngắt combo của cậu thì hoàn toàn không thể giết được cậu. +

Khi lên sân mặt mày trận pháp sư phái buff của Mắt Hoàng Hôn cứng đờ, hắn định lặp lại chiêu cũ thả kỹ năng trận pháp, nhưng lần này Chu Tùy sẽ không cho hắn cơ hội thong thả thả trận pháp nữa. +

Con cóc từ Lò Vạn Độc lao thẳng về phía đối phương, những nơi nó đi qua đều kích hoạt hết các trận pháp ẩn mà trận pháp sư đã đặt. Chu Tùy nhanh chóng lách qua những trận pháp đó, trực tiếp ném ra Dây Bóng Sương trói chặt trận pháp sư, căn chuẩn khoảng cách rồi lướt nhanh gây choáng. Một khi trận pháp sư bị áp sát sẽ mất đi khả năng thả diều, hắn muốn đặt kỹ năng dưới chân mình để giảm xóc, không ngờ tốc độ của Chu Nhi Phục Thủy còn nhanh hơn. +

Tốc độ tấn công cao bùng nổ, combo nhanh chóng bồi thêm Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn ngay sau khi trận pháp sư giải khống chế. +

Cậu bám sát trận pháp sư tung combo trong 2 giây, Lưỡi Kiếm Hỗn Loạn lại kích hoạt lần nữa, giữ chân trận pháp sư tại chỗ. +

Một trận pháp sư không đặt được trận pháp thì chẳng còn đe dọa gì. +

Trận pháp sư dùng siêu giáp chạy ra khỏi phạm vi, thành công ngắt được một combo của Chu Nhi Phục Thủy. +

Tuy nhiên Chu Nhi Phục Thủy vẫn thong dong, di chuyển quanh đối phương, vừa tránh trận pháp vừa canh chuẩn thời gian siêu giáp của trận pháp sư kết thúc. Ngay khi siêu giáp vừa hết, cậu lại chồng thêm combo. +

Trận pháp sư vừa mới giết được quái cóc thì lại lại lại bị áp sát! +

“Tạm dừng!” Trận pháp sư nói. +

Chu Nhi Phục Thủy dứt khoát thu đao, chờ người tiếp theo, dường như cậu chỉ chờ trận pháp sư nói tạm dừng. +

Sau khi tạm dừng, trận pháp sư xuống đài, đập vào mắt là khuôn mặt đen sì của hai đồng đội. +

【Có phải tên trận pháp sư này bị ngu  không!】 +

【Chu Nhi Phục Thủy cố ý mà nhỉ, cậu ta chỉ chờ đám người này nói tạm dừng thôi!】 +

【Tạm dừng là bỏ qua một hiệp, Chu Nhi Phục Thủy được cộng điểm mà.】 +

Hiện tại Chu Nhi Phục Thủy là người giữ đài, mỗi khi người chơi khác tạm dừng xuống đài, cậu sẽ được +3 điểm. +

Càng nhiều người nói tạm dừng thì càng có lợi cho cậu, trừ khi những người này có thể chế ngự được cậu, nếu không thân phận người giữ đài của cậu vẫn còn đó, điểm số sẽ lăn như quả cầu tuyết vậy. +

“Đậu má, thế này thì vô địch vãi.” Cục diện trận đấu này khiến người ta há hốc mồm, một người chơi bên cạnh không nhịn được thốt lên. +

“Kỹ năng của đám người chơi này đều bị Chu Nhi Phục Thủy lừa cho loạn hết cả lên rồi. Cơ chế này có trạng thái tạm dừng, nếu ngay từ đầu họ đánh cẩn thận, mỗi lần căn đúng lúc Chu Nhi Phục Thủy bùng nổ combo mà ngắt quãng thì nhịp điệu của cậu ta sẽ bị kéo xuống. Cậu ta hoàn toàn dựa vào combo bùng nổ, chỉ cần tính chuẩn thời điểm bùng nổ rồi ngắt ở giây cuối cùng là được.” +

Phong Vân Thôi nhìn thấu hết chân tướng kỹ năng của Chu Nhi Phục Thủy, đứng bên cạnh mắng: “Ngay từ đầu đám ngu ngốc này đã tung hết kỹ năng, hết sạch kỹ năng của mình rồi thì làm sao mà ngắt được combo của Chu Nhi Phục Thủy nữa?” +

Mới vào trận đã tự triệt đường lui của mình, não không vào ba cân nước thì không nghĩ ra được cái thao tác ảo ma như vậy. +

“Tạm dừng thì có ích gì, giờ tạm dừng chỉ có nước tặng điểm thôi, vòng đầu tiên họ bị lừa đến tê tái rồi!” +

Nhịp độ trên toàn võ đài tăng nhanh, gần như Chu Nhi Phục Thủy chỉ cần bám lấy người là tốc độ combo nhanh đến mức đối phương không kịp phản ứng. Kỹ năng khống chế mạnh bị cậu dùng di chuyển né được, kỹ năng khống chế yếu thì Chu Nhi Phục Thủy hoàn toàn không nao núng. Người chơi ngoài sân bỗng nhận ra ngoại trừ những kỹ năng chắc chắn trúng, các kỹ năng khống chế diện rộng mang tính dự đoán khác đều bị Chu Nhi Phục Thủy chặn lại hoặc né sạch. +

Hơn nữa người này còn biết căn hướng mặt, cố tình xoay hướng khi đối thủ tung chiêu cuối, ép đối thủ phải ngắt đọc thanh để điều chỉnh vị trí, chút thời gian đó đủ để cậu đánh thêm một combo. Chi tiết, di chuyển, chu kỳ kỹ năng, mọi thứ đều được Chu Nhi Phục Thủy tính toán chuẩn xác. +

Nếu những người chơi này không tung hết kỹ năng để đánh một Chu Nhi Phục Thủy đang máu yếu ở vòng đầu tiên, thì sang vòng thứ hai chu kỳ kỹ năng sẽ không thảm hại như vậy. Khoảng thời gian trống của họ quá dài, chỉ có thể tung kỹ năng phòng thủ để chống đỡ, sau khi dùng hết kỹ năng phòng thủ mới tung được kỹ năng khóa mục tiêu bùng nổ cao vừa hồi xong CD. Nhưng lúc này Hồi Dương Xuân của Chu Nhi Phục Thủy cũng gần như đã hồi xong, lượng máu bị mất sau một loạt chiêu đều được cậu dùng miễn khống + bùng nổ + heal kéo lại hết, đánh xong một bộ bùng nổ mà cậu chẳng hề mất máu! +

Mấy người chơi khác thấy tình hình đã lực bất tòng tâm, không muốn tặng thêm điểm cho Chu Nhi Phục Thủy nên không nói tạm dừng mà để cậu tiêu diệt luôn. +

Ba người chơi năm sáu bảy bị loại, Chu Nhi Phục Thủy +12 điểm! +

Còn lại hai tên ngốc nói tạm dừng của Mắt Hoàng Hôn là đạo sư và trận pháp sư, sau khi đấu thêm một vòng với Chu Nhi Phục Thủy lại tặng thêm 8 điểm nữa. +

Ngoài sân, tất cả người chơi đều ngây người, chứng kiến một màn cày điểm chưa từng có trong lịch sử. +

“Mẹ nó cái này giống hệt sát thủ luôn.” +

“Cậu ta không mệt à?? Đánh lâu như vậy mà kỹ năng không hề sai sót.” +

“Đệt, sát thủ dựa vào combo bùng nổ, còn cậu ta thì kỹ năng bùng nổ 45 giây một lần! Lại còn kèm heal!” +

“…… Heal?? Healer…… healer sát thủ???” +

Mà màn cày điểm này hoàn toàn là do ba người chơi Mắt Hoàng Hôn cầm đầu dâng tặng, nếu không phải họ bắt đầu đã dùng toàn bộ trạng thái để ép thanh máu của Chu Nhi Phục Thủy thì cũng không kéo theo nhịp độ của những người chơi qua đường. Kết quả là kéo theo người chơi qua đường cùng tung hết kỹ năng mà không giết được Chu Nhi Phục Thủy, ngược lại còn để cậu nắm thóp được bài vở rồi rơi vào vùng an toàn, hoàn toàn biến họ thành máy cày điểm cho Chu Nhi Phục Thủy. +

[Tân lang Chu Nhi Phục Thủy chiến thắng, nhận được 48 điểm tích lũy!] 1

[Những người chơi khác bị loại, đã kết toán!] +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

8k8 kết thúc…… Hẹn ngày mai gặp lại! +

Chương hôm qua viết vội quá, có một đoạn miêu tả hơi mơ hồ. +

Mắt Hoàng Hôn bao gồm cả người trên sân là 3 người, không phải 4 người nhé~ Đã sửa lại cách diễn đạt rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (30)