Skip to main content

Chương 76: Tìm đồng đội!

dathaiPiter

Chương 76: Tìm đồng đội! +

“48 điểm! Cậu ta đã giành được 48 điểm!” +

Bên ngoài võ đài Người Kiêu Dũng Thiện Chiến, cùng lúc thông báo kết toán hiện ra, hệ thống quan sát trận đấu võ đài cũng đóng lại. Những người chơi bên ngoài bàng hoàng nhận ra chuyện vừa xảy ra, đồng loạt nhìn vào bảng xếp hạng tổng của Tỉ Thí Kén Rể, vừa mở ra đã thấy ID Chu Nhi Phục Thủy vọt thẳng lên vị trí đứng đầu bảng. +

Ngay khi thông tin này xuất hiện, những người chơi khác đang theo dõi bảng xếp hạng đều chú ý tới. +

Tổng điểm 91, trực tiếp bỏ xa người thứ hai tới 10 điểm, hơn nữa còn là tăng 48 điểm trong thời gian ngắn! +

Khu đấu võ đài PK có thời gian ngắn nhất, cộng thêm thể thức tạm dừng và đánh luân phiên, trung bình một người chơi thăng cấp chỉ nhận được tối đa mười mấy điểm. Thành tích như thế này, dựa vào việc đánh liên tục với 6 người chơi ở vòng đầu, kéo dài sang vòng hai, vòng ba mà suốt quá trình không hề mất thân phận người giữ đài, tạo hiệu ứng quả cầu tuyết là điều chưa từng thấy, trực tiếp nâng cao mặt bằng điểm số của khu đấu này. +

Trong phút chốc, tất cả người chơi đang theo dõi bảng xếp hạng Tỉ Thí Kén Rể đều nhận thấy sự thay đổi này. +

Vậy mà Người Kiêu Dũng Thiện Chiến bị người ta cày nát võ đài rồi, chẳng phải đối thủ ghép đội đều có thực lực tương đương à? +

Đồng đội ghép cùng đều có điểm ẩn xấp xỉ nhau, nhưng điểm ẩn chỉ là điểm đánh giá biểu hiện vượt ải game chứ không phải là giới hạn cao nhất của người chơi. 4

Có thể cày liên tục như vậy chứng tỏ thực lực của Chu Nhi Phục Thủy không hề đơn giản như những gì điểm ẩn thể hiện. +

Việc Chu Nhi Phục Thủy làm thế nào để cày nát đã trở thành mục tiêu chú ý của toàn chiến trường. +

Còn bản thân Chu Tùy sau khi rời võ đài, việc đầu tiên là nhìn vào rương kho báu mình nhận được. Điểm sướng nhất của Tỉ Thí Kén Rể là cứ thăng cấp là được tặng rương kho báu vàng thăng cấp, trước đó đánh đấu đoàn đội một tiếng mới được một rương, giờ đánh võ đài mới trôi qua hơn hai mươi phút cũng đã có một rương kho báu. +

Cảm thấy vận may hiện tại của mình khá tốt, Chu Tùy nhấn mở, nhưng khi thấy ba nguyên liệu vàng hiện ra thì im lặng, lại đen rồi. +

Cậu im lặng trong cái vận đen mở rương của mình, hoàn toàn không nhận ra sự chú ý của những người chơi xung quanh đã đổ dồn vào mình. +

Vũ khí sư Kỳ Linh Hương, phái này hoàn toàn không có ai chơi trong top 100 bảng xếp hạng, trường phái tấn công của Kỳ Linh Hương nhiều nhất cũng chỉ là dược sư tấn công. +

Nhưng hôm nay, biểu hiện thao tác của Chu Nhi Phục Thủy trên võ đài khiến mọi người phải kinh ngạc, những người chơi khác không khỏi vì cậu mà bắt đầu chú ý đến trường phái vũ khí sư. Vũ khí sư phái combo tấn công thường lại hung hãn đến vậy à? +

Có thể gây ra sát thương cao như sát thủ, lại còn có thể dùng kỹ năng hệ y thuật để heal, cách đánh tốc độ cao này linh hoạt hơn nhiều so với dược sư cần phải đọc thanh! +

Bên ngoài võ đài đông nghịt người. +

Ba người chơi Mắt Hoàng Hôn vừa ra ngoài đã trốn vào đám đông, thế nhưng những người chơi đứng xem từ đầu đến cuối đã chứng kiến tất cả. Thông tin Mắt Hoàng Hôn săn người không thành còn bị cày điểm nhanh chóng lan truyền, nếu thành công thì không sao, không thành công thì đúng là cực kỳ mất mặt. Đặc biệt là ba người chơi đó, vừa rời võ đài đã gần như trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, những tiếng bàn tán xì xào khiến họ phải chạy trối chết, kéo theo cả những người chơi khác của Mắt Hoàng Hôn cũng không còn mặt mũi nào ở lại đây. +

Trong đó còn có vài người chơi cố gắng biện minh rằng đó là quy tắc bình thường, nhưng lập tức bị những người chơi đứng xem mở mic chế giễu, phát ngôn ba cân nước của Phong Vân Thôi trở thành trọng tâm của sự mỉa mai. +

Nói về quy tắc thì chỉ có những người chơi không hiểu chuyện mới tin, việc săn người đã làm rõ ràng như vậy rồi, lúc kết thúc còn phải mượn cớ cho mình nữa. +

Cuối cùng, đội ngũ quản lý nào đó của Mắt Hoàng Hôn đã đến hiện trường, mặt mày u ám dẫn người đi, tuyên bố đây là hành vi cá nhân của người chơi, không liên quan đến Mắt Hoàng Hôn. Vả lại Thiên Hạ Vô Song và Mắt Hoàng Hôn vốn là đối địch, dù có nhắm vào người chơi thì cũng là tranh chấp liên minh bang hội bình thường. +

“Mắt Hoàng Hôn thế này cũng quá buồn nôn rồi?” Người chơi của Ẩn Tiên nói: “Phủi sạch quan hệ trước, sau đó mượn cớ, đẩy hết lên đầu người chơi.” +

“Nếu không có quản lý giúp truyền tin và đăng ký tập thể, họ làm sao có thể nhắm trúng Chu Nhi Phục Thủy ngay trong một trận được……” +

Còn chưa dứt lời đã thấy một người chạy ra từ trong đám người phía xa. +

Phong Vân Thôi chen ra khỏi đám đông, từ xa đã thấy Chu Nhi Phục Thủy đang đứng trước NPC. Ngồi xem một trận thi đấu võ đài ngớ ngẩn mãi mới giúp cậu ta tìm được cơ hội, cậu ta hùng hổ xông tới, đang định PK với đối phương một trận, kết quả người còn chưa đi tới nơi đã thấy bóng người đứng trước võ đài đột ngột biến mất, trong nháy mắt đã biến mất ngay trước mặt cậu ta. +

“……!” Đệt +

【Thế Giới】Phong Vân Thôi: Đệt, Chu Nhi Phục Thủy mày không nghỉ ngơi à??? +

【Thế Giới】Phong Vân Thôi: Ra đây PK với tao đê! +

【Truyền Âm Thần Thụ】Phong Vân Thôi: Có ai quen Chu Nhi Phục Thủy không, bảo cậu ta đồng ý kết bạn với tao! +

【Thế Giới】Bé Dâu Tây Tinh Nghịch: Chó đầu người, mày tìm đoàn cái mông ấy, chắc chắn họ liên lạc được. 5

【Truyền Âm Thần Thụ】Phong Vân Thôi: Đoàn cái mông là ai? +

【Thế Giới】Người Chơi Qua Đường: Đám người hoang dã Thiên Hạ Vô Song ấy. +

【Truyền Âm Thần Thụ】Phong Vân Thôi: Mông ra đây. 1

Người chơi Thiên Hạ Vô Song: “?” +

Không phải chứ, liên quan gì đến tôi. +

Quản lý Thiên Hạ Vô Song: “……” +

Đệt, ai lại chọc vào tên mắc bệnh trẻ trâu này rồi? +

Còn cả cái mông nữa? Ai lại nhắc đến chuyện cái mông thế, chuyện này vẫn chưa xong à. +

Thiên Hạ Vô Song không phải là cái mông, không phải là người hoang dã, là thằng ngu nào tính ra cái công thức chết tiệt này thế, hành vi tập thể thì liên minh bang hội không gánh nợ đâu. +

Mèo Ragdoll nhìn Phong Vân Thôi đang hùng hổ trên kênh thế giới, khó hiểu hỏi: “Cậu ta bị làm sao vậy?” +

“Trước đó thi đấu đoàn đội đánh không lại anh Chu nên giờ canh chừng để tìm anh Chu PK.” +

Người chơi Thiên Hạ Vô Song nói: “À đúng rồi, cậu ta không xếp hàng tham gia Tỉ Thí Kén Rể được, trận đó cậu ta không thăng cấp, không còn cơ hội thử thách nữa, giờ chỉ có thể đi canh người thôi.” +

Nhưng Phong Vân Thôi gào thét trên kênh thế giới ước chừng không có tác dụng gì, những người trong Cùng Nhau Làm Giàu mà hay xem kênh thế giới thì đang mải mê trong Tỉ Thí Kén Rể, còn Chu Nhi Phục Thủy là kiểu người nếu không có ai nhắc thì sẽ không bao giờ xem kênh thế giới. +

Chu Tùy không biết tình hình bên ngoài, thi đấu võ đài vừa rồi giúp cậu nếm được chút vị ngọt, cậu không ngừng nghỉ mà tiếp tục đăng ký trận tiếp theo. +

Mấy trận sau những người chơi đăng ký khá bình thường, không tung hết kỹ năng ngay từ đầu mà dùng kỹ năng một cách vòng vo và cố gắng cắt đứt combo của Chu Tùy, độ linh hoạt của thi đấu võ đài tăng cao, khả năng phản ứng của đối thủ cũng mạnh hơn. Đối thủ trở nên cảnh giác, muốn cày điểm không còn dễ dàng như vậy nữa, Chu Tùy chỉ có thể thay đổi tư duy để đối kháng. Trong thời gian đó cậu còn gặp không ít kỹ năng biến dị kỳ lạ, ví dụ như sát thủ có hiệu ứng giảm sát thương khi tấn công liên tục, hay đạo sư phái hút máu…… Có rất nhiều trường phái kỳ quặc, đánh nhau cũng sướng hơn một chút. +

Đánh xong một trận cậu lại đánh tiếp, tinh lực dồi dào đến mức khiến những người chơi khác đang quan sát trận đấu bên ngoài võ đài phải há hốc mồm…… Người này hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, tinh lực sung mãn đến vậy à? 2

Trên bảng võ đài tổng của Tỉ Thí Kén Rể, ID Chu Nhi Phục Thủy luôn đứng ở vị trí cao, số điểm tích lũy sau mỗi trận đều tăng vọt, mỗi lần ít nhất cũng có 20 điểm lót đáy, mà trận nào cũng thắng. +

“Các ông có đi xem bên ải trí tuệ không?” +

“Có một người vẫn đang cày đề kìa.” 3

Tỉ Thí Kén Rể có nhiều hình thức, chế độ thi đấu bên ải trí tuệ hơi giống như Who’s Still Standing?*, người chơi cùng lúc làm bài leo tháp, sai ba câu sẽ bị loại, vượt qua một ải sẽ được cộng điểm tích lũy, người đứng vững đến cuối cùng sẽ chiến thắng. Vì trận đấu này không thiết lập nút thoát, nghĩa là người thắng cũng có thể tiếp tục làm bài bên trong cho đến khi thất bại hoặc chủ động rút lui. +

*”Nhất Trạm Đáo Để” (一站到底) là một chương trình truyền hình giải trí về kiến thức và giải đố nổi tiếng của Trung Quốc, được phát sóng trên kênh Truyền hình vệ tinh Giang Tô (Jiangsu TV). Chương trình được chuyển thể bản quyền từ show truyền hình “Who’s Still Standing?” của đài NBC (Mỹ). +

Mà lúc này trong ải trí tuệ vậy mà có một đấu trường kéo dài suốt một tiếng rưỡi vẫn chưa đóng lại, những người chơi khác đều đã bị loại, người chơi duy nhất còn lại bên trong vẫn chưa ra ngoài. +

Họ không khỏi nhìn vào id của người này, rồi thấy một cái tên ID hơi lạ lẫm —— Nhất Độ Âm Dương. +

Khi kiểm tra, những người chơi đứng xem đi tìm kiếm thông tin người chơi thì thấy chữ hiện ra —— +

Nhất Độ Âm Dương – Cùng Nhau Làm Giàu. +

Cùng Nhau Làm Giàu, đội này trông hơi quen mắt nha, chẳng phải là cùng đội với Chu Nhi Phục Thủy à? +

Người này là biến thái hả? +

Bởi vì ải trí tuệ càng về sau câu hỏi càng khó, thời gian tiêu tốn càng nhiều. 1

Chi phí thời gian quá cao, không tỉ lệ thuận với lợi ích điểm tích lũy nhận được nên những kẻ cuồng cày đề khác thắng xong là rút lui ngay. +

Thế mà Nhất Độ Âm Dương vẫn đang làm bài, tốc độ làm bài rất chắc chắn, vả lại còn không hề chậm, thử thách cửa ải đã đánh thẳng tới ải thứ 17! +

Hiện tại điểm tích lũy tích lũy được sắp đuổi kịp những người chơi khác cày liên tục mấy trận ải trí tuệ rồi, vậy mà anh vẫn chưa bị Chủ Não đá ra ngoài. Ngay khi mọi người muốn xem người này rốt cuộc sẽ thử thách đến ải thứ mấy thì thấy anh làm xong ải hiện tại, nhận được 7 điểm ải rồi rút khỏi đấu trường. +

Sau khi rút lui, Nhất Độ Âm Dương đứng trước bảng võ đài lật xem thứ hạng tổng điểm tích lũy, sau đó đi về phía khu đấu Người Kiêu Dũng Thiện Chiến ở bên cạnh. +

Khi những người chơi khác đoán anh định đổi khu đấu để thử thách, thì chỉ thấy anh nhấn vào quan sát trận đấu, dường như đã xác nhận điều gì đó, rồi ngang nhiên offline ngay trước mặt mọi người! +

Khi Chu Tùy đánh xong bốn trận thi đấu võ đài đi ra, cậu chú ý thấy tin nhắn hiện lên từ phía mèo. +

Kể từ sau vài lần phớt lờ tin nhắn của mèo, để tránh việc mình lại chìm đắm trong game mà bỏ sót, mèo đã đặc biệt thêm vào đủ loại nhắc nhở, đảm bảo Chu Tùy có thể chú ý đến những tin nhắn nổi bật của nó trong game. +

—— “Ăn cơm thôi! Bác sĩ Quý nấu đồ ăn rồi!” +

“Chu Tùy!!! Người đang sốt không được chơi game quá lâu!! Offline đi!” +

Những dấu chấm than của mèo khiến Chu Tùy giật mình, chỉ đành vội vàng offline. +

Trước khi offline, cậu liếc nhìn các đồng đội khác, phát hiện phần lớn mọi người vẫn đang trong [Kén Rể], duy chỉ có ảnh đại diện của Nhất Độ Âm Dương là màu xám. +

Đối phương lại offline sớm rồi. 1

Khi Chu Tùy offline, vừa vặn là lúc hoàng hôn, ánh cam bên ngoài xuyên thấu vào trong. +

Tông màu rất giống phòng khách trong ký túc xá, mang lại một cảm giác rất ấm áp. +

Chu Tùy nhìn một lúc lâu, cho đến khi bị âm thanh ngoài cửa thu hút. +

Dạo này trong ký túc xá mèo càng lúc càng tự nhiên, lúc ra ngoài thỉnh thoảng không đóng cửa phòng nên âm thanh ở phòng khách có thể truyền vào rất rõ ràng. Khi Chu Tùy đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Quý Tê Nguyên đang đứng trong phòng bếp, anh đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, đang nếm thử món canh, không chú ý thấy cậu đi ra. +

Chu Tùy đi tới ghế sofa ngồi xuống, mèo đã nằm ngửa trên sofa phơi bụng. +

Bên cạnh còn đặt đồ chơi cho mèo, dường như cách đây không lâu có người đang trêu mèo ở đây. +

Trong cuộc sống của một người một mèo bỗng nhiên có người thứ ba xông vào, hình như cảm giác này ngày càng trở nên rõ rệt. +

Chu Tùy không khỏi nhìn về phía Quý Tê Nguyên, Quý Tê Nguyên vẫn đang nấu cơm, dường như trên tai đang đeo tai nghe, bên cạnh bàn bếp đặt quang não, có vẻ trên đó đang phát thứ gì đó. Khi Quý Tê Nguyên nấu nướng, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn quang não, độ tập trung rất cao, liên tục nhìn mấy lần. +

Video nấu ăn? Ngài Quý nấu cơm cũng phải xem hướng dẫn à? +

Khi Quý Tê Nguyên quay đầu nhìn lại, Chu Tùy theo bản năng né tránh ánh mắt. +

Trong nồi đang sôi sùng sục, Quý Tê Nguyên khẽ rũ mắt, đã thu hết hành vi của ai đó vào tầm mắt từ sớm. Anh không vạch trần ngay tại chỗ mà nhìn vào thứ đang phát trong video trên quang não, đó chính là trận thi đấu võ đài của Chu Nhi Phục Thủy cách đây không lâu được người chơi khác quay màn hình đăng lên Mạng lưới Ngôi Sao, nhờ vậy anh mới có thể xem được toàn bộ quá trình. +

Thao tác của cậu trai thật mãn nhãn sướng tâm, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện vài người chơi chướng mắt. +

Quý Tê Nguyên nhấn vài cái trên quang não, thành thạo thực hiện việc ẩn đi, cắt ghép rồi lưu lại. +

Cuối cùng, trong bữa ăn dinh dưỡng đã chuẩn bị xong, anh đặc biệt thêm cho Chu Tùy vài miếng thịt. +

“Có thể rửa tay rồi qua đây.” Quý Tê Nguyên nói vọng ra từ phòng ăn. +

Chu Tùy: “Ồ.” +

Vừa mới khỏi bệnh nặng, cơm canh tương đối đồng đều, chay mặn cân bằng. +

Chu Tùy không có yêu cầu gì khắt khe với thức ăn, món nào ngon thì dù là rau củ cậu cũng thấy đậm đà như thịt, tốt hơn nhiều so với cuộc sống chỉ có dịch dinh dưỡng trước kia. +

Khi Quý Tê Nguyên ngồi xuống, anh đặt thứ đang cầm trên tay sang một bên. +

Trên chiếc quang não nhỏ hiện lên một hình ảnh lướt qua, khung cảnh thực tế hơi quen thuộc khiến Chu Tùy đang ăn cơm không khỏi liếc nhìn, hình như cậu vừa thấy cảnh tượng trong game Thần Thụ? 1

“Sao vậy?” Quý Tê Nguyên hỏi. +

Chu Tùy đáp không có gì, nhưng trong lòng bắt đầu để ý. +

Sau khi ăn xong bữa tối, Chu Tùy uống thuốc dưới sự giám sát của mèo, đo nhiệt độ cơ thể thấy bình thường rồi mới về phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. +

Mấy ngày trước, ngài Quý và bác sĩ Ngô đã bàn bạc và khuyên cậu nên tăng thời gian nghỉ ngơi phân đoạn, nghĩa là mỗi ngày có thể ngủ nhiều giấc ngắn hơn, mỗi lần không nên ngủ quá lâu, khống chế một chu kỳ giấc ngủ trong khoảng 2-3 tiếng để điều chỉnh tình trạng giấc ngủ một cách hợp lý, tránh việc thỉnh thoảng ngủ một giấc là li bì suốt một ngày một đêm không tỉnh. +

Vì vậy trong mấy ngày ở trạm y tế, thời gian ngủ của cậu đã đủ nhiều. +

Không biết có phải do mấy ngày trước ngủ quá nhiều hay không mà hôm nay Chu Tùy hiếm khi không thấy buồn ngủ sau khi ăn. Cậu ở trong phòng trêu mèo, tiện tay mở video chính thức của Thần Thụ để tìm hiểu lối chơi ở các khu đấu khác của sự kiện kén rể. +

Vừa mở bản tin trực tiếp, mèo ở bên cạnh đã kêu lên: “Cậu chơi với mèo mà chẳng để tâm chút nào hết!!!” +

Chu Tùy: “Vậy mày tự chơi đi.” +

Lúc mèo đi vào không đóng chặt cửa phòng, nhìn qua khe hở ra ngoài thì thấy phòng khách im ắng lạ thường. +

Khi Chu Tùy ra ngoài rót nước mới phát hiện những chỗ khác đã được dọn dẹp xong, Quý Tê Nguyên không có ở đây. +

Cửa phòng của anh cũng không đóng chặt, để lộ một khe hở rộng chừng bàn tay. +

Lúc Chu Tùy đi trở về, vô tình liếc thấy cảnh tượng bên trong phòng qua khe cửa, đó là một dãy giá sách lớn. +

Cậu không có ý định soi mói không gian riêng tư của người khác, vừa định quay người đi tiếp thì bỗng nhiên nhìn thấy một đồ vật quen thuộc trên mặt bàn cạnh giá sách —— +

Đó là thiết bị nhập vai game. +

– +

Đại đa số người chơi Thần Thụ Thiên Không đều đổ xô đến Thành Phong Tuyết, 6 tiếng đồng hồ của sự kiện Tỉ Thí Kén Rể trôi qua rất nhanh, số người thăng cấp rất nhiều, thế nhưng lối chơi này chỉ lấy 250 người có điểm tích lũy cao nhất để tiến vào vòng trong, dù những người chơi khác có thắng liên tiếp nhưng nếu không đủ điểm tích lũy thì đều bị loại. Những người chơi mải mê thăng cấp trước đó mới nhận ra game này hoàn toàn dựa vào điểm tích lũy, thắng bao nhiêu trận không quan trọng, quan trọng là tổng điểm tích lũy sau tất cả các trận có đủ cao hay không, không đủ cao thì vẫn bị loại. +

“Đệt, cho có sáu tiếng thì ít quá đấy?” +

“Không ít đâu, cái này nhìn là biết lối chơi đặc biệt rồi, không thể mở lâu như vậy được.” +

Trong nửa tiếng cuối cùng, hầu như người chơi ở các đội đều dốc hết sức để kéo điểm. +

Chỉ tiếc thời gian có hạn, đúng 7 giờ tối theo giờ hành tinh Thủ Đô, các quản gia của Phủ Nam Vu bước ra khỏi phủ, gỡ bỏ cáo thị Tỉ Thí Kén Rể, các khu đấu kén rể cũng theo đó đóng lại. Sau đó họ mang bảng thông báo ra, bảng võ đài liệt kê rõ ràng thông tin của những người thăng cấp. +

[Thành Phong Tuyết Tỉ Thí Tìm Lương Duyên · Ải Đầu Tiên kết thúc, đại tiểu thư Phủ Nam Vu đã tỉ mỉ chọn được lang quân vừa ý, các thiên phú giả còn lại cũng đừng nản lòng, sau này vẫn còn cơ hội tìm được người tốt. Những thiên phú giả nằm trong top 250 điểm tích lũy trên bảng võ đài sẽ tự động thăng cấp, tất cả người chơi thăng cấp vui lòng kiểm tra thư cá nhân, phần thưởng vượt ải đã được phát xuống!] +

Người chơi thăng cấp sẽ nhận thêm một rương kho báu vàng như một phần thưởng thăng cấp. +

Chu Tùy offline đi ăn cơm giữa chừng nên thứ hạng bị tụt vài bậc, nhưng nhìn chung vẫn nằm ở top đầu. +

Khi cậu đến tìm đồng đội thì thấy Nhất Độ Âm Dương và Anh Lười Biếng đang đứng cùng nhau, dường như đang đợi mình. +

“Đến rồi à.” Nhất Độ Âm Dương nói. +

Chu Tùy gật đầu, hơi nghiêng tai lắng nghe giọng nói của đối phương. +

Toàn bộ thành viên Cùng Nhau Làm Giàu tập hợp, tất cả đều đang xem kết quả tỉ thí. +

Liếc mắt nhìn qua, cậu thấy không ít ID ở top đầu bảng xếp hạng là những gương mặt quen thuộc, người chơi Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên cũng có tên trong bảng. Vậy mà Cùng Nhau Làm Giàu có tới bốn người lọt top, Chu Nhi Phục Thủy, Nhất Độ Âm Dương, Dâu Bên Đường và Cỏ Phú Quý Nhân Gian. +

Mấy người chơi khác cũng thắng liên tục, chỉ là điểm tích lũy không đủ nên không chen chân lên được. +

“Thế mà tôi đứng thứ 250 này!” Anh Phú hầu như ngâm mình trong kênh câu cá suốt hơn năm tiếng đồng hồ, “Không ngờ đi câu cá mà cũng có tương lai gớm.” 1

Anh Lười Biếng: “…… Chuyện câu cá này ấy mà, vận may cũng là một loại thực lực.” +

Thông báo hệ thống đã liệt kê danh sách những người thăng cấp, ngay khi mọi người đang chú ý đến hoạt động kỳ lạ này thì trong túi đồ của tất cả người chơi thăng cấp bỗng nhiên xuất hiện một bức thư. +

Quý Tê Nguyên nhìn thấy bức thư này, khi mở ra thì trước mặt đột nhiên hiện lên thông báo —— +

[Thành Phong Tuyết Tỉ Thí Tìm Lương Duyên · Ải Thứ Hai sẽ mở sau 15 phút nữa, yêu cầu tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng!] +

[Lang quân được đại tiểu thư chọn sẽ được vào Phủ Nam Vu để cùng đại tiểu thư trải qua đêm xuân. Trước khi vào phủ, các tân lang dự bị có thể mang theo người hầu vào cùng, tổng số lượng người hầu và tân lang không quá mười hai người!] +

[Đếm ngược mở lối chơi: 00:14:25] +

[Số lượng thành viên trong đội hiện tại: 1/12] +

[Quy tắc đặc biệt: Nếu trong đoàn đội có nhiều tân lang thăng cấp, khi dịch chuyển vào trong cần chọn ra một vị tân lang chính. Chứng chỉ của các tân lang khác sẽ biến thành ấn ký, ấn ký này có quyền nhận thưởng chung với tân lang chính mà đoàn đội đã chọn. Việc các tân lang lập đoàn đội với nhau không làm thay đổi phần thưởng, không tăng hay giảm phần thưởng, vui lòng cân nhắc kỹ khi lập đội.] +

[Xin hãy lưu ý, người chơi có thể lập đoàn đội để vào trong, nếu trước khi vào phủ vẫn chưa gom đủ đồng đội thì hệ thống sẽ mặc định dịch chuyển đoàn đội hiện tại!] +

Lối chơi đã thay đổi, ải đầu tiên vẫn là kiểu kén rể chiến đấu cá nhân, vậy mà sang đến ải thứ hai lại biến thành chiến đấu đoàn đội. +

Chu Tùy liếc qua giới hạn 12 người, xem ra sau khi vào phủ sẽ biến thành phó bản đoàn đội rồi. +

Chú nói: “Lần này được mang nhiều người hầu thế? Bình thường chẳng phải chỉ mang một người thôi à?” 1

Anh Lười Biếng: “Chắc đại tiểu thư thích náo nhiệt? Tận 250 thằng tân lang mà.” +

Ếch Xanh nhìn Phủ Nam Vu trước mắt, “Đệt, rốt cuộc đất nhà này rộng bao nhiêu thế không biết, đại tiểu thư này có thật là đang kén rể không vậy?” +

“250 suất thăng cấp thực chất là phát ra 250 quyền thử thách, xem ra khả năng cao lối chơi Tỉ Thí Kén Rể này có liên quan đến phó bản khám phá.” Quý Tê Nguyên hơi nhíu mày nhìn quy tắc, lối chơi đặc biệt cấp sáu sao tuyệt đối không thể chỉ đơn giản như thăng cấp ở ải đầu tiên, cảm giác những thông tin lộ ra hiện tại rất chi tiết, “Số lượng người hầu cũng rất nhiều.” +

Chu Tùy hỏi: “Vậy chúng ta có cần tuyển thêm người không?” +

Đều đang chú ý đến chuyện người hầu hết rồi! +

Suýt nữa thì quên mất cái trò này còn phải tuyển thêm người! +

Hiện tại đội Cùng Nhau Làm Giàu mới có 8 người, trong đó đã có 4 người là tân lang rồi, nếu tất cả đi cùng nhau thì đội 12 người vẫn còn thiếu 4 người nữa, nghĩa là phó bản đoàn đội này họ phải tìm thêm 4 đồng đội có thực lực ổn áp một chút. +

“Vãi thật, trên kênh thế giới toàn là tin tuyển người kìa!” Anh Lười Biếng mở kênh thế giới ra. +

Game chỉ cho 15 phút để tuyển người, những người chơi có quyền thử thách thì đã có đoàn nhỏ, người thì đi lẻ, thời gian gấp rút thế này thì giờ không phải lúc để thắc mắc đại tiểu thư tuyển tân lang rồi còn tuyển người hầu làm gì nữa, việc cấp bách là phải mau chóng tìm cho ra 4 đồng đội! +

“Tìm Vườn Bách Thú đi.” +

“Bên Vườn Bách Thú cũng có quyền thử thách mà, họ cũng phải gom đủ đội 12 người trước chứ.” +

Quý Tê Nguyên gửi tin nhắn cho Vườn Bách Thú trước, phát hiện bên đó cũng đang điều phối nhân sự, chưa chắc đã chia được người chơi sang đây. +

Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên đều là những đội đầy đủ 15 người nhưng chỉ được vào 12 người, họ có khá nhiều quyền thử thách nên mấy người còn lại còn phải điều phối vị trí…… Hơn nữa các suất chắc chắn là ưu tiên nội bộ Thiên Hạ Vô Song, việc xây dựng đội ngũ phù hợp để leo bảng mới là chuyện quan trọng. +

Mèo Ragdoll đã gửi tin nhắn bảo bọn họ cứ ưu tiên tự lập đội trước. +

“Bên anh ta mà điều người sang thì không thể xác định nghề nghiệp được.” Quý Tê Nguyên nói. +

“Chúng ta cần nghề nghiệp gì?” Chu Tùy hỏi. +

Quý Tê Nguyên đáp: “Nghề phép.” +

Tình hình hiện tại của Cùng Nhau Làm Giàu là một khiên sư, hai xạ thủ, một kiếm sĩ, một thú sư, một sát thủ pháp sư, một vũ khí sư và một dược sư. +

Nghề phép thì miễn cưỡng chỉ có anh Phú và Ếch Xanh, mà Ếch Xanh cũng không phải pháp sư chính thống. +

Những nghề như trận pháp sư vừa hỗ trợ vừa tấn công thì không có, đạo sư loại bùng nổ sát thương thuần túy cũng không. +

Anh Lười Biếng: “Đệt, tính ra đoàn mình ít nghề phép thật đấy!” +

Dâu Bên Đường cũng đau đầu: “Nếu gặp quái vật lý mà sát thương phép không đủ thì việc ép thanh máu sẽ rất chậm.” +

Bọn họ chắc chắn sẽ không chia nhỏ quyền thử thách ra, đồng đội phù hợp quan trọng hơn việc tách ra lập nhiều đoàn. +

Quý Tê Nguyên xem xét tình hình đoàn đội rồi gửi yêu cầu sang phía Vườn Bách Thú để họ điều người qua: “Lý tưởng nhất là tuyển 3 nghề phép, người còn lại là khiên sư hoặc healer.” +

“Bọn Hổ Con không sang à?” Anh Lười Biếng hỏi. +

Anh Phú nói: “Ưu tiên Vườn Bách Thú đi, ước chừng họ không chia được khiên sư với healer cho mình đâu, còn DPS thì phải xem tình hình đã.” +

Chu Tùy thấy vậy thì xem danh sách bạn bè tìm Rồng Bong Bóng rồi gửi tin nhắn, nhưng không thấy anh ta online, chắc là off rồi. +

Dường như trong danh sách bạn bè của cậu không có mấy khiên sư hay pháp sư quen biết, đa số là những người kết bạn từ trước nhưng không thực sự quen. +

Nhưng khi nhắc đến nghề phép, cậu bỗng nhớ tới hai người Bát Nhã gặp ở ải tân lang đầu tiên, họ chính là trận pháp sư và đạo sư. +

“Bên Vườn Bách Thú nói có thể cho ba tinh anh sang đây, trong đó có hai nghề phép.” Quý Tê Nguyên nói. +

Dâu Bên Đường: “Vậy vẫn còn thiếu một người.” +

Thấy thời gian sắp hết, mọi người đang tính hay là cứ tìm đại một nghề nghiệp nào đó cho xong thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ từ phía sau. +

Mọi người quay đầu lại thì thấy một người đang lao tới từ xa. +

Sát thủ có khuôn mặt hung dữ đáng sợ, trên mặt còn có hai vết sẹo dao, trên lưng đeo đôi đoản đao đặc trưng của nghề sát thủ, khi chạy tới mang một luồng khí thế kỳ lạ. Nghe thấy tiếng động, Anh Lười Biếng và anh Phú đứng cạnh đó giật nảy mình, Dâu Bên Đường thì lập tức thấy đau đầu: “Sao cái tên này cứ như oan hồn uổng tử thế!” +

Phong Vân Thôi người còn chưa tới mà cái giọng oang oang đã tới trước rồi. +

“Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi!” +

“Chu Nhi Phục Thủy tới PK đi!” +

“Chu Nhi Phục Thủy!!!” +

Chu Tùy nghe vậy quay đầu lại thì thấy người nọ, trước mặt hiện lên một yêu cầu PK —— +

Quý Tê Nguyên liếc thấy thông tin thì thấy Phong Vân Thôi đã lao thẳng tới chỗ Cùng Nhau Làm Giàu. +

Khi người đó đến gần, nhìn thấy ID Chu Tùy mới nhớ ra đây là ai, cậu muộn màng nhớ lại chiến trường kén rể. +

Nghĩ đến khả năng đánh hơi nhạy bén như mũi chó của đối phương, Chu Tùy đột nhiên hỏi —— +

“Có muốn chó đầu người không?” 3

Các đồng đội: “???” +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến muộn rồi! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (29)