Skip to main content

Chương 80: Kỹ năng tổ hợp

dathaiPiter

Chương 80: Kỹ năng tổ hợp +

“Chúng ta không có chiêu cuối.” +

Anh Phú nói: “Trong các game khác, không có chiêu cuối là sẽ bị người chơi khác hành đấy.” +

Những người khác trong Cùng Nhau Làm Giàu lần lượt nhìn về phía Ếch Xanh trong đội. +

Ếch Xanh thầm nghĩ nhìn anh ta làm gì, anh ta có thiên phú dị bẩm đến đâu cũng không thể dẫn theo nhiều người như vậy xông về đích được đâu nhé! +

Nếu sát thủ pháp sư mà mạnh được như vậy thì trên diễn đàn đã sớm gào thét đòi nerf rồi! +

Cho dù không có chiêu cuối thì vẫn phải tiếp tục chạy về phía trước, trước đó ở gác mái Quý Tê Nguyên đã ghi chép lại địa hình lân cận, sắp xếp ra lộ trình mê cung, việc này giúp mọi người tiết kiệm được thời gian tiến lên của mọi người. Chỉ là càng đi về phía trước mê cung, chướng ngại vật trên đường càng nhiều hơn, đội đầu tiên gặp phải trước đó là Giang Sơn Như Họa có trận pháp sư phái khống chế, sau đó bọn họ còn gặp phải xạ thủ phái cạm bẫy. +

Giống như sự thiên lệch tầm siêu xa của chú, xạ thủ phái cạm bẫy cũng là một nhánh thiên lệch trong nghề nghiệp xạ thủ, từ bỏ kỹ năng tầm xa vốn là niềm kiêu hãnh của xạ thủ, chọn toàn bộ cạm bẫy cận chiến. Suốt dọc đường hắn đều đặt đầy cạm bẫy trên lối đi, khiến không ít người chơi đi sau liên tiếp dẫm phải cạm bẫy, Cùng Nhau Làm Giàu cũng là kẻ xui xẻo đó. +

Lối ra của mê cung có hạn, rõ ràng mê cung này chỉ có một lối ra duy nhất. +

Cho dù các đoàn đội đều phân tán khắp nơi ở sân sau phủ Nam Vu, chỉ cần đi mê cung bình thường thì tất cả đều sẽ hội tụ tại cùng một lối ra. +

Cho nên đặt cạm bẫy hay trận pháp trên những lối đi như vậy gần như có thể đạt được hiệu quả trên 80%, hơn nữa còn có thể hố đối thủ. +

Phong Vân Thôi: “Đệt, mấy cái bẫy này hiểm hóc vãi!” +

Chu Tùy đi ra ngoài không được bao xa lại gặp phải cạm bẫy, ngay cả Phong Vân Thôi vốn giỏi di chuyển linh hoạt cũng liên tiếp giẫm phải hai cái, điều này cho thấy thực lực của người chơi thả cạm bẫy rất mạnh. +

Lối ra của mê cung chỉ có một, cứ tiếp tục như vậy thì người chơi chạy phía trước sẽ có khả năng thiết lập cạm bẫy cho đoàn đội đến sau. Trong thời gian ngắn có thể sử dụng kỹ năng miễn khống chế hoặc kỹ năng xóa bỏ để xông qua, nhưng hiện tại kỹ năng xuất hiện trước mặt bọn họ không phải kỹ năng bình thường, đại đa số là kỹ năng biến dị. +

Biến dị của trận pháp sư có thể là khống chế trận pháp nhiều giai đoạn, sau khi xóa bỏ xong lập tức bổ sung khống chế giai đoạn hai, trực tiếp khống chế liên tục. +

Vị trí cạm bẫy của xạ thủ rất đa dạng, có cái là khống chế ngắn, có cái là khống chế dài, dưới sự thiết lập kỹ năng như vậy, tình trạng đồng đội bị khống chế sẽ xuất hiện sự khác biệt, bị khống chế thường xuyên sẽ dẫn đến chuỗi xóa bỏ bên bọn họ bị đứt đoạn. Đây thực chất là một loại quy tắc chạy đua, người chơi ở phía trước có ưu thế tuyệt đối, muốn giảm bớt ưu thế này thì chỉ có thể vượt qua theo kiểu nhảy vọt. +

Kỹ năng hóa khổng lồ có thể làm được, người chơi hóa khổng lồ có thể nhảy vọt như Gấu Đen, từ đó giảm bớt khả năng chạm phải cạm bẫy hoặc trận pháp. Mà Ếch Xanh kéo người thì không thể làm được, bởi vì dịch chuyển trên mặt đất chỉ cần tiếp đất là sẽ bị xác định do va chạm. +

Cậu khẽ nhíu mày, thà rằng chậm bước chân chứ không đi kích hoạt cạm bẫy, rất cảnh giác với những cạm bẫy xuất hiện. +

“Có thể loại bỏ cạm bẫy không?” Chu Tùy hỏi. +

Quý Tê Nguyên: “Sát thủ pháp sư có thể trinh sát cạm bẫy, nhưng hiện tại không áp dụng được.” +

“Sát thủ pháp sư có kỹ năng trinh sát, có thể trinh sát cạm bẫy trên đường, nhưng CD dài.” +

Ếch Xanh nhìn những cạm bẫy này mà da đầu tê dại: “Nhiều cạm bẫy thế này, tôi muốn kiểm tra cũng không kịp, tôi có phải chơi sát thủ pháp sư phái trinh sát đâu.” +

Chu Tùy nghe xong hơi bất ngờ, bất ngờ trước sự đa dạng của lối chơi, đây là điều trước đó cậu chưa từng trải nghiệm trong các lối chơi loại pve. +

Trong môi trường như thế này, đối thủ cạnh tranh mà cậu cần đối mặt bao gồm Chủ Não thiết lập các quy tắc độ khó cao và những cao thủ hoặc game thủ chuyên nghiệp có khả năng phản ứng tự thân và trí tuệ. +

Hiện tại ải thứ ba vừa mới bắt đầu, trận pháp sư phái thuần khống chế, xạ thủ chuyên tinh cạm bẫy các kiểu, tất cả các trường phái đều đã xuất hiện. +

Chỉ mới chạm mặt trong chốc lát đã có thể thấy được chỗ lợi hại của những người chơi này qua cách sử dụng kỹ năng, nếu cứ đi theo lộ trình hiện tại mà đi tiếp, dù bọn họ tính toán lối ra mê cung nhanh đến đâu cũng không đuổi kịp những người chơi sở hữu kỹ năng đặc biệt kia. +

“Chúng ta không có chiêu cuối à?” Anh Phú là người chỉ có kỹ năng triệu hồi nên chỉ có thể hỏi các đồng đội khác. +

Chim Cánh Cụt Lạch Bạch: “Đừng nhìn tôi, nếu chúng ta có thể vượt qua, tôi còn có thể đặt trận pháp làm đối phương ói ẻ, chứ tôi thật sự không có biến lớn.” +

Lữ Động Tân cũng nói: “Tôi chỉ có kỹ năng loại bùng nổ, gây sát thương thì còn được, chứ cái khác thì thật sự không giúp được gì.” +

Tất cả người chơi đều không có kỹ năng đặc biệt, nếu muốn vượt qua các đối thủ khác, bọn họ bắt buộc phải đi đường tắt đến phía trước đối thủ, nếu không yếu thế sẽ bị tích lũy dần. +

Nghĩ đến đây, Chu Tùy nhìn sang bên cạnh, lúc trước khi leo gác mái cậu không cảm thấy sự hạn chế của tường không khí, sau khi rơi xuống chạm vào luồng khí trắng trên tường sân cậu mới chú ý đến sự ngăn cách, “Tường không khí ngăn cách hoàn toàn à?” +

“Không, Thần Thụ cũng có thiết lập tường không khí trong các cốt truyện khám phá khác, những thứ này thông thường có độ cao đủ lớn.” Quý Tê Nguyên ngẩng đầu nhìn luồng khí trắng thông thẳng lên mây xanh, “Phạm vi cậu có thể nhìn thấy chính là độ cao ngăn cách của nó, theo quan sát của tôi trên gác mái vừa rồi, độ cao thẳng đứng ngăn cách trong cảnh này khoảng 20 mét.” +

Đám người Cùng Nhau Làm Giàu nghe Chu Tùy hỏi vậy, nghĩ đến kỳ tích leo gác mái vừa rồi của đối phương, “Anh Chu, chẳng lẽ cậu muốn leo tường không khí?? Không leo qua được đâu, tường không khí sẽ đẩy cậu lại, thứ này có một chút lực đẩy, lại còn trơn nữa.” +

Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào, chưa nói đến độ khó của việc leo trèo, tường không khí không có điểm mượn lực, ở bên ngoài dùng đại khinh công còn có thể không bay qua được, huống chi trong lối chơi đặc biệt này chỉ có tiểu khinh công. Không có điểm mượn lực, tiểu khinh công sẽ bị trượt xuống, các kỹ năng leo trèo cũng đều sẽ mất hiệu lực. +

Nhóc Ban liếc nhìn cây kỹ năng của mình, vừa xem xong kỹ năng cô ấy bỗng cảm nhận được ánh mắt của một người khác —— là Chu Nhi Phục Thủy. +

“Em cũng không có kỹ năng biến lớn.” Nhóc Ban nói. +

Chu Tùy lại hỏi: “Trước đó ở Trại Nhà Trần, khiên của em không phải chỉ dựa thuần vào phòng thủ, cách di chuyển có ý né tránh sát thương.” +

Nhóc Ban không ngờ Chu Nhi Phục Thủy lại chú ý đến điểm này, trên cây kỹ năng của cô ấy toàn là kỹ năng loại khiên hoặc kỹ năng né tránh. Là một khiên sư phái thuần né tránh, hướng cộng điểm kỹ năng của cô ấy gần như toàn bộ nằm ở việc tăng tính năng cho khiên. Đây là một điểm khá kỳ quặc, có liên quan đến thói quen chơi game trước đây của cô ấy. +

Kể từ sau khi biết phái né tránh không thể tăng phòng thủ của khiên, hướng nỗ lực của cô ấy thực chất đều nằm ở việc tăng cường thuộc tính né tránh và đỡ đòn, cho nên cách cô ấy đỡ khiên rất khác biệt, cách cộng điểm khiên cũng rất khác biệt. Có lẽ các khiên sư khác chỉ cần mở khiên là có thể giải quyết vấn đề phòng thủ, còn cô ấy sẽ chủ động di chuyển trước để khiến bản thân tích lũy các buff loại né tránh. Chỉ cần tích lũy buff né tránh đủ cao, kỹ năng sẽ thông qua sự lắc lư của thân khiên để nâng cao tính bền bỉ cho khiên của mình. +

Cô ấy chưa từng nói với người khác về cây kỹ năng của mình nên rất ngạc nhiên khi Chu Nhi Phục Thủy bình thường ít nói lại có thể chú ý đến chi tiết như vậy. Cô ấy đã giữ khiên của mình rất vững rồi, ngay cả chú có quan hệ rất tốt với cô ấy cũng không chú ý đến. +

“Khiên của em không giống bình thường.” Nhóc Ban nói: “Chắc không giúp được gì cho mọi người đâu, tính ổn định không cao.” +

Chu Tùy nghiêm túc hỏi: “Cơ chế né tránh của khiên có thể tích lũy bao nhiêu? Lực tác dụng* của việc hóa giải lực là khoảng bao nhiêu?” +

*作用力 +

Cậu nói xong thì chú ý đến sự do dự của nhóc Ban. +

“Backswing*.” +

*khoảng thời gian nhân vật bị khựng lại sau khi thực hiện xong một kỹ năng +

Nhất Độ Âm Dương ở ngay bên cạnh. +

Chu Tùy hơi bất ngờ quay đầu nhìn lại. +

Quý Tê Nguyên đứng bên cạnh quan sát, sau đó giải thích thêm một câu: “Backswing, cậu ấy muốn hỏi về backswing sau khi thi triển kỹ năng.” +

Ánh mắt Chu Tùy khẽ động, hơi để tâm nhìn đối phương một cái. +

Danh từ riêng chuyên dụng trong game, không giống với đấu trường thực tế ảo, việc sử dụng sự mượn lực hóa giải lực của vũ khí cùng các kỹ xảo chiến đấu khác, trong thế giới Thần Thụ đều được gọi chung là đỡ đòn. +

Hỏi chuyên nghiệp thật đấy, nhóc Ban thắc mắc, nghe Nhất Độ Âm Dương nói cô ấy mới hiểu lực tác dụng mà Chu Tùy nhắc đến là gì, hóa ra là chỉ backswing do quán tính sau khi đỡ đòn, chỉ là trong game sao không hỏi thẳng là backswing đi, nghe từ lực tác dụng cứ thấy kỳ kỳ. Nghĩ thì nghĩ vậy, cô ấy vẫn đáp: “Sẽ có backswing, nên không được cộng dồn né tránh quá cao, dù là trong game thì né tránh cao quá cũng sẽ bị mất kiểm soát.” 1

Phái né tránh thực chất là dựa vào việc liên tục đỡ đòn và né tránh, một khi cộng dồn buff né tránh quá cao sẽ khó mà kiểm soát được vị trí di chuyển của mình, dẫn đến tình trạng né xong không biết mình đã vọt đi đến tận đẩu tận đâu. +

Quý Tê Nguyên lại nhìn về phía Chu Tùy, cậu đều có thể phát hiện ra công dụng của những chi tiết rất nhỏ. Bởi vì trong môi trường như Trại Tập Kết thực tế ảo, mỗi tuyển thủ đều phải cân nhắc việc tận dụng mọi yếu tố biến đổi xung quanh để đạt được mục đích của bản thân, việc tận dụng vật liệu tại chỗ gần như đã trở thành thói quen của Chu Tùy. +

Anh bỗng dừng bước: “Cậu có ý tưởng gì à?” +

Chu Tùy không ngờ đối phương lại đột ngột dừng lại, lúc rẽ suýt chút nữa đã đâm sầm vào người anh, may mà kịp dừng bước. +

Nhất Độ Âm Dương dừng lại khiến những người khác trong Cùng Nhau Làm Giàu đang tiến lên cũng lần lượt dừng theo. +

“Tôi có một ý này, không biết có thực hiện được không.” +

Chu Tùy nhìn Gấu Lớn hóa khổng lồ của Vườn Bách Thú ở phía xa, bỗng nói: “Có cách để vượt qua trong thời gian ngắn…… Chắc là cần kỹ năng của ba người, còn phải tính toán một chút.” 2

– +

Trong mê cung Phủ Nam Vu, các đội khác trên bảng xếp hạng đang di chuyển cực nhanh, ba đoàn đội có kỹ năng hóa khổng lồ gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Vừa có thể dùng hóa khổng lồ đi đường, vừa có thể dựa vào đó để suy luận hướng đi còn lại của mê cung, khoảng cách trên sân nhanh chóng bị kéo dãn do sự khác biệt về kỹ năng. +

Không ít đoàn đội vì bất lợi lúc xuất phát mà bị đủ loại kỹ năng kéo chân sau. +

Thủy Hàn Sương đang quan sát hướng di chuyển của các đội ngũ trong đoàn, bên cạnh anh ta chính là một người chơi phái cạm bẫy. +

Người chơi có ID Nhà Thơ Ngâm Rong, xếp hạng thứ bảy trên bảng xạ thủ, là một tuyển thủ thiên lệch hiếm thấy trong Phi Tiêu Lăng Vân. Trong số vô vàn người chơi của Phi Tiêu Lăng Vân, hắn không thuộc nhóm có lực chiến cao nhưng lại là một người chơi hệ trí tuệ, cực kỳ giỏi đánh trận địa. Lúc này, hắn đang nhìn danh sách chiến đấu hiển thị những cạm bẫy đã bị kích hoạt, cạm bẫy không chỉ cản bước đối thủ mà còn giúp thu thập lượng lớn tình báo từ thông tin chiến đấu. Chẳng hạn như người chơi nào giẫm phải cạm bẫy của hắn, bị phát hiện ở vị trí nào, tất cả đều nhanh chóng truyền thông tin về phía hắn. +

“Đã tổng hợp được vị trí của vài đoàn đội rồi.” +

Nhà Thơ Ngâm Rong suy đoán từ thông tin bẫy rập của mình, nói: “Tốc độ tiến lên của Griffin cũng rất nhanh, trong đó có nhiều người chơi sở hữu kỹ năng đặc biệt, rất nhiều cạm bẫy của tôi đã bị né được. Tôi đoán hôm nay đoàn đội của họ mang theo không dưới hai pháp sư sát thủ. Cũng có thể tính ra được vị trí của vài đội khác, theo tình hình hiện tại, chúng ta đang nằm trong ba vị trí dẫn đầu.” +

Thủy Hàn Sương: “Vất vả rồi.” +

Anh ta ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Còn vị trí của Cùng Nhau Làm Giàu thì sao?” +

“Trong luồng thông tin của tôi đúng là có đoàn đội họ, không thấy Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương, nhưng có thấy Ếch Xanh Bí Ẩn và Anh Lười Biếng.” Nhà Thơ Ngâm Rong tiếp tục: “Vị trí của họ tụt lại rất xa phía sau, chắc là không gây ra đe dọa gì cho chúng ta đâu.” +

Các người chơi của Phi Tiêu Lăng Vân đều biết đội phó của mình luôn đặc biệt quan tâm đến Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương, nhưng trong tình thế bất lợi thế này, vị trí của đối phương thậm chí còn tụt lại phía sau hơn cả những người chơi khác trong liên minh bang hội, lại không phải chiến trường thiên về cốt truyện nên rất khó để bứt phá vượt lên. +

Thay vì lo lắng cho Cùng Nhau Làm Giàu, thà lo lắng cho con gấu kia còn hơn. +

Con gấu được nhắc đến chính là Gấu Đen của Vườn Bách Thú, lúc này hắn đã vọt lên vị trí thứ tư của đội ngũ. Kỹ năng hóa khổng lồ tuyệt vời gần như mang lại sự thuận tiện cực lớn cho Vườn Bách Thú, biến hắn thành tọa độ lớn nhất trong mê cung sân sau, lại còn có thể duy trì trạng thái hóa khổng lồ trong thời gian dài. +

Đám người Vườn Bách Thú nghênh ngang leo trên mình Gấu Đen, vừa nhìn quanh thu thập thông tin, vừa nhìn thấy Phi Tiêu Lăng Vân cũng đang quan sát mình. +

Mèo Ragdoll biết không chỉ có Phi Tiêu Lăng Vân, ước chừng hiện tại có rất nhiều người chơi đang chú ý đến bọn họ: “Bọn Cùng Nhau Làm Giàu đã đuổi kịp chưa?” +

“Cách xa quá, không thấy bóng dáng họ đâu cả.” Gấu Trúc Đỏ nói. +

Chó Pug hiếm khi lên tiếng: “Sức cạnh tranh của họ hơi yếu, trong bối cảnh thế này, thiếu hụt kỹ năng dự phòng là một điểm yếu chí mạng. Lúc nãy thấy họ bị Giang Sơn Như Họa chặn lại, giờ chắc là cách chúng ta một đoạn xa rồi.” +

Dù thực lực cá nhân có mạnh đến đâu, trong tình cảnh người khác có ưu thế còn mình thì yếu thế về môi trường, năng lực cá nhân cũng sẽ dần dần bị thu hẹp lại. +

Mèo Ragdoll lại đầy tâm sự, đối phương im hơi lặng tiếng khiến anh ta thấy không quen lắm: “Không hiểu sao cứ có dự cảm chẳng lành, hay là cứ xác định lại xem họ đang……” +

“Hình như tôi thấy họ rồi.” Gấu Trúc Đỏ đang dùng vật phẩm nhìn xa quan sát nói: “Hiện tại họ…… họ đang đứng yên tại chỗ!” +

Đứng yên tại chỗ? Tình huống này sao lại đứng yên tại chỗ được. +

Gấu Trúc Đỏ nhìn qua vật phẩm giống như kính viễn vọng, thấy một đám người đang ôm chặt lấy nhau từ xa, trên người còn quấn dây thừng. 12 con người tương thân tương ái ôm thành một cục, chen chúc đến mức suýt không ra hình người: “Còn, còn ôm nhau nữa?” 1

“Dính sát rạt luôn……” Gấu Trúc Đỏ nói thêm. +

Người chơi Vườn Bách Thú: “???” +

Sao càng nghe càng thấy cảnh tượng này kỳ quái vậy. +

Mèo Ragdoll bình tĩnh nói: “Đưa vật phẩm cho tôi.” +

Còn chưa kịp đưa vật phẩm cho Mèo Ragdoll, Gấu Trúc Đỏ bỗng thấy dường như có một luồng sáng đang tụ lại ở phía cuối ống kính, chưa kịp nhìn rõ là gì thì đã thấy hình như trong đám người có một người chơi giơ tay lên, đang vẫy vẫy về phía bọn họ, “Từ từ? Sao họ lại chào bọn mình?” +

Mèo Ragdoll cầm lấy vật phẩm, vừa nhìn đã thấy bao quanh cái gọi là cục người kia là khiên của khiên sư, mà ngay phía sau đó xuất hiện một khẩu pháo. +

Anh ta nhớ đó là khẩu pháo của người tên chú trong Cùng Nhau Làm Giàu, chuyên tinh tầm xa. +

“Họ ôm nhau bao lâu rồi?” Mèo Ragdoll hỏi. +

Gấu Trúc Đỏ: “…… Một phút???” +

Tụ lực cả một phút đồng hồ??? +

Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, một tiếng nổ lớn long trời lở đất đã vang lên! +

Trong đêm tối, một tiếng nổ lớn đột ngột bùng phát, một cục người ôm chặt lấy nhau bỗng chốc bay vút lên không trung trong bóng đêm, ngoài cùng là một chiếc khiên sáng rực. Chỉ thấy chiếc khiên đó đã va vào tường không khí trên cao trong tiếng nổ, lực tác dụng cực mạnh tạo ra lực đẩy khiến chiếc khiên nảy liên tục, va đập vào tường không khí với một lực đàn hồi kinh người. Dưới tác động của chiếc khiên kỳ quái đó, cả đám người nảy lên với tốc độ cao, lao vút lên trời theo hình chữ z góc 45 độ. +

Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, bọn họ bị bắn vọt lên cao hơn ba mươi mét, vượt qua tường không khí trong nháy mắt, nhảy vọt thẳng về phía trước một khoảng cách cực lớn! +

Mãnh Hổ giơ tay che mắt nhìn lên: “Đụ mẹ bắn ngược để cất cánh luôn???” 3

Những người chơi khác trên sân: “?” +

Thủy Hàn Sương khựng lại ngay lập tức. +

Gấu Trúc Đỏ có dự cảm chẳng lành: “…… Hình như đang bay về phía bọn mình.” +

Người chơi Vườn Bách Thú nhìn cục người bay lên không như pháo hoa kia, một cú nhảy xa tới mấy chục mét, đang bật nhanh về phía họ với tốc độ chóng mặt! +

Không phải hình như đâu!! +

Mẹ nó, đúng là đang bay thẳng về phía bọn họ rồi! 2

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến muộn rồi! +

Chương này rơi ra ngẫu nhiên 50 bao lì xì nhé! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (31)