Chương 79: Người trong lòng chân chính của đại tiểu thư

Chương 79: Người trong lòng chân chính của đại tiểu thư +
Động tác vắt chân lên cổ mà chạy của Vườn Bách Thú dứt khoát đến mức khiến người ta kinh hãi, Anh Lười Biếng còn chưa kịp theo sát Vườn Bách Thú đã thấy “người nhà” nhanh chóng chạy xa, thậm chí có cảm giác như đang bỏ rơi mình. Đội ngũ phía sau thấy Vườn Bách Thú thì càng sốt ruột, động tác tung kỹ năng càng thêm tàn nhẫn, từ xa còn đánh trúng cả đuôi của Vườn Bách Thú! +
“Thiên Hạ Vô Song chết tiệt!” +
“Đệt, Cùng Nhau Làm Giàu bọn mày đừng chạy!!” +
“Quá hiểm độc rồi, Cùng Nhau Làm Giàu! Thả người xuống!” +
Tiếng chửi bới vang lên liên hồi, những cuối cùng âm thanh giận dữ quát mắng truyền đi vài phút sau cũng dừng lại. +
Trong cảnh hỗn loạn, cuối cùng lính phủ cũng đến dưới ánh mắt mong đợi của người chơi Cùng Nhau Làm Giàu, từng hộ vệ đưa ra đôi bàn tay sắt vô tình, khống chế toàn bộ những người chơi vi phạm, tiện tay vớt luôn cả những tân lang đã tử vong lên. Họ uy nghiêm đi ngang qua trước mặt đám người chơi Cùng Nhau Làm Giàu, trước khi đi còn nhìn mọi người thêm một cái, dường như đang phán đoán đối phương là người hầu hay là tân lang. +
“Đồng chí vất vả rồi!” Anh Lười Biếng nói. +
Lính phủ không nói lời nào, lạnh lùng bỏ đi. +
Những người chơi bị kéo đi nhìn Cùng Nhau Làm Giàu bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù, dường như hận không thể xé xác bọn họ ra. Chỉ là Cùng Nhau Làm Giàu chẳng hề chú ý đến ánh mắt oán hận của đối thủ trước khi bị kéo đi, mà nhiệt tình trò chuyện với những người chơi Vườn Bách Thú vừa dừng lại, thế là ánh mắt nhìn kẻ thù đó ghét lây sang cả Vườn Bách Thú. +
Người chơi Vườn Bách Thú: “?” +
Trời đất thiên địa ơi, bọn họ chỉ đi ngang qua thôi mà! Chẳng làm cái gì cả! +
Anh Phú: “Chúng ta cùng một liên minh, bị nhìn chung cũng là chuyện bình thường.” +
Mà chuyện này vẫn chưa kết thúc, ngoài những ánh mắt xa dần còn có một ánh mắt đến từ gần đó. Vườn Bách Thú nhanh chóng nhìn thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen trong đoàn đội Cùng Nhau Làm Giàu, ánh mắt như đang đếm đầu người của Phong Vân Thôi lướt qua tất cả mọi người ở Vườn Bách Thú, cuối cùng dừng lại trên người sát thủ Gấu Trúc Đỏ, nhìn chằm chằm một cái rồi nhanh chóng quay đi. +
Sát thủ Gấu Trúc Đỏ: “……” +
Không phải chứ, nhìn tôi làm gì! +
“Chẳng phải tuần trước ông hơn Phong Vân Thôi ba đầu người trên chiến trường à?” +
Gấu Đen nói: “Chắc là hắn đã nhớ kỹ ông rồi.” +
Gấu Trúc Đỏ: “???” 1
“Các người là đồng minh đúng không?” Phong Vân Thôi hỏi. +
Anh Phú đáp: “Đúng vậy, đám này thì không cần trộm đâu.” +
Phong Vân Thôi tặc lưỡi một cái, “Được thôi.” +
Mèo Ragdoll nhìn Nhất Độ Âm Dương, “Các anh nên kiềm chế một chút.” +
Nhất Độ Âm Dương: “Kiềm chế cái gì?” +
Người chơi Vườn Bách Thú: “?” 1
Còn hỏi kiềm chế cái gì, cứ tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt thế này, sớm muộn gì Thiên Hạ Vô Song cũng sẽ trở thành kẻ thù của tất cả liên minh trên Thần Thụ, cho dù không nghĩ cho bản thân thì cũng phải thương xót cho những đồng minh vô tội bị vạ lây chứ! 1
Mèo Ragdoll bỏ cuộc không thèm giao tiếp nữa, anh ta liếc nhìn sang phía bên kia. Chu Nhi Phục Thủy đang đứng thong dong một bên, dường như vừa tiện tay nhặt được vật phẩm gì đó dưới đất, nhưng vì vật phẩm không bỏ được vào túi nên đành tiếc nuối ném sang một bên. +
Chu Tùy hỏi: “Còn trộm nữa không?” +
Quý Tê Nguyên: “Về nhà xem thử đã.” +
Trộm được 13 tân lang, đi qua những sân vườn rất xa, cả đám người chạy về nhà mất tận 10 phút. Vừa về đến nhà đã thấy một đám đồng đội đang ngồi bệt trên bậc thềm trong sân với vẻ kiệt sức, ánh mắt mỗi người phảng phất mất đi ánh sáng, thấy mọi người về cũng chẳng buồn chào hỏi một câu vì quá tê liệt. +
Đám người này đi trộm người ở bên ngoài vui vẻ bao nhiêu thì sự thù hằn ở phía bọn họ lại lớn bấy nhiêu. +
Những đội ngũ đi ngang qua thấy bọn họ chỉ có sáu người thủ nhà là muốn xông vào đánh một trận, những đoàn đội chứng kiến Cùng Nhau Làm Giàu trộm tân lang thì mưu đồ sao chép lại thao tác ảo ma này, vòng qua tường định vào trộm Dâu Bên Đường…… Trong nửa giờ qua, tất cả những chuyện nực cười nhất mà cả đội từng gặp trong đời đều dồn hết vào một lúc. +
“Đụ má, các ông giỏi thật, thế mà cũng thủ được.” +
“Cũng có vài đội kéo đến đấy.” +
“Thế thì chẳng phải là quá đỉnh rồi à!” +
Anh Phú giơ ngón tay cái: “Quá mạnh.” +
Trong lúc đó Dâu Bên Đường còn đưa mắt nhìn Chu Nhi Phục Thủy, người sau không biết anh ta nhìn cái gì, đành phải làm theo động tác của đồng đội anh Phú, cũng giơ một ngón tay cái lên. +
Tâm trạng vốn hơi u uất lúc đầu của Dâu Bên Đường dần bay bổng theo những lời nịnh nọt liên tục của đồng đội, hắn đã quên mất mình từng bị bao nhiêu người chơi lôi kéo xé rách quần áo, miễn cưỡng nói: “Cũng tạm.” 6
Trong sân vườn có rất nhiều rương kho báu vừa mới làm mới, cả đám người đều không mở rương mà để cho Anh Phú và Nhất Độ Âm Dương có vận may tốt nhất đội đi mở. +
Ánh mắt Chu Tùy gần như dán chặt vào Nhất Độ Âm Dương, nhìn đối phương mở hết rương này đến rương khác mà bên trong không hề có một Tấm Gỗ Nát nào, cuối cùng cậu cũng nhận ra tầm quan trọng của việc để đồng đội mở rương. Để tránh vận may Schrödinger của mình ảnh hưởng đến người khác, suốt quá trình thậm chí cậu còn không bước qua ngưỡng cửa sân vườn mà chỉ đứng ở cửa quan sát. 1
Mở một lượt được tổng cộng hơn năm mươi vật phẩm nguyên liệu, chia đều cho 12 người. +
Mỗi người được chia 4-5 món tùy theo độ quý giá, Chu Tùy nhận được bốn món cao cấp do Thỏ Con chọn cho. Cậu cất chúng vào góc sâu nhất trong túi đồ, đợi đến khi kết thúc lối chơi này xem những vật phẩm nguyên liệu này có thể mang ra ngoài được không. +
Chứng kiến cảnh chia chác của Cùng Nhau Làm Giàu, Vườn Bách Thú im lặng, giờ bọn họ mới biết đám người này đi cướp tân lang khắp thế giới là vì cái gì, hóa ra là vì những vật phẩm làm mới trong sân vườn. Mãnh Hổ muộn màng nhớ tới những thứ trông có vẻ vô dụng mà bọn họ không thèm nhặt trong sân vườn của mình, “Đậu má, mau thông báo cho đội thủ nhà nhặt hết đi.” +
Hóa ra còn có quy tắc ngầm như vậy, chẳng có lý do gì mà không nhặt vật phẩm đặt ngay trước mắt, nhặt hết. +
“Thế nào, có muốn tiếp tục làm một vố nữa không?” Anh Lười Biếng đưa ra lời mời. +
Mãnh Hổ thấy mình hơi dao động, “Để tôi nghĩ đã……” +
Các người chơi khác của Vườn Bách Thú: “?” +
Chu Tùy đang quan sát tình hình trong chiến trường, nhìn vào giao diện rồi khẽ nhíu mày: “Số lượng đoàn đội đã ít đi rồi, không đánh được nữa.” +
Nghe thấy tiếng, những người khác mới nhìn vào cục diện trên sân. +
Trên giao diện nhiệm vụ của mọi người, số lượng đoàn đội người chơi đã giảm từ 180 lúc đầu xuống còn 26, thậm chí vẫn đang tiếp tục giảm. Khi đông người thì việc cướp tân lang rất hiệu quả, nhưng một khi các đội bị loại chỉ còn lại những kẻ mạnh, phương thức tấn công bất ngờ này sẽ không còn tác dụng với họ nữa. +
Khi mọi người nhìn vào giao diện, con số trên đó lại nhảy lên lần nữa, số lượng đoàn đội người chơi từ 26, chưa đầy hai phút đã biến thành 23. +
Thông báo hệ thống game cũng theo đó hiện ra vài tin nhắn tố cáo thành công, trên các chiến trường khác của Phủ Nam Vu, tốc độ giảm quân số không những không chậm lại mà ngược lại tốc độ thúc đẩy còn nhanh hơn. Nói cách khác, ngoài hành động cướp tân lang của Cùng Nhau Làm Giàu, các đội mạnh khác trên sân cũng đang dốc sức loại bỏ những người chơi khác. +
“Chúng tôi phải về thôi, áp lực thủ nhà đang tăng lên.” +
Mèo Ragdoll nói: “Bọn đại ca vẫn đang ở nhà.” +
Người chơi Vườn Bách Thú không ở lại lâu, khi số người càng ít thì tầm quan trọng của việc thủ nhà càng tăng cao. +
Cùng Nhau Làm Giàu vốn định đi trộm tân lang đành phải gác lại ý tưởng nguy hiểm đó, mà ngay khi số lượng đoàn đội trở thành 20, giao diện của mọi người đã thay đổi, các vật phẩm trong sân vườn cũng biến mất hoàn toàn, đồng thời tin nhắn thông báo tương ứng hiện lên trên giao diện —— +
[Mời tất cả người hầu quay về sân vườn của mình, quá trình kết toán ải thứ hai sắp bắt đầu!] +
Quả nhiên là chế độ loại bỏ, hễ đạt được mục tiêu loại bỏ là lối chơi của ải thứ hai tự động đóng lại. Trước tiên Chu Tùy nhìn vào đồ đạc trong túi mình, ải thứ hai kết thúc, bốn món nguyên liệu vật phẩm còn lại trong túi cậu không hề biến mất, xem ra là có thể giữ lại được. Cậu ngẩng đầu nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, dường như sân sau vốn còn chút náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên tĩnh. +
Khoảng vài phút sau, có vẻ đã phát hiện tất cả người chơi đã quay về vùng đất khởi đầu, hệ thống hiện ra lời nhắc nhở. +
[Thành Phong Tuyết Tỉ Thí Tìm Lương Duyên · Ải Thứ Hai (Trong Phủ) đã kết thúc, đang tiến hành kết toán!] +
[Tân lang trận này (20/180), chúc mừng 20 vị tân lang chính đã tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc thăng cấp, tân lang và người hầu thăng cấp sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Tân lang chính cũng như (tân lang nắm giữ quyền khiêu chiến) sẽ nhận được [Ban Thưởng Của Đại Tiểu Thư] x1, [Rương Kho Báu Bí Ẩn] x1. Những người chơi người hầu khác cùng đoàn đội với tân lang sẽ nhận được [Rương Kho Báu Bí Ẩn] X1] +
Chu Tùy thấy trong túi đồ của mình có thêm hai chiếc rương kho báu, có quyền khiêu chiến hóa ra lại được nhận thêm một rương nữa, xem ra quyền khiêu chiến tích lũy được ở ải đầu tiên cũng sẽ giúp phần thưởng sau này được nhân đôi. +
Thông tin thông báo vẫn chưa kết thúc, sau khi tuyên bố ải thứ hai kết thúc, thông tin thông báo mới cũng theo đó hiện ra —— +
[Thành Phong Tuyết Tỉ Thí Tìm Lương Duyên · Ải Thứ Ba (Lời Mời) sắp bắt đầu. Chúc mừng các vị tân lang đã vượt qua các vòng khảo hạch của đại tiểu thư, đại tiểu thư rất hài lòng về các vị, đặc biệt mời chư vị cùng trải qua đêm nay! Chỉ là khuê phòng của đại tiểu thư rất xa, không thể rời khỏi phòng ngủ, đêm nay đại tiểu thư chỉ muốn mời những tân lang đến được chỗ ở của mình. Số lượng có hạn, xin các vị tân lang đừng lỡ hẹn!] +
[Chỉ khi gặp được đại tiểu thư, mới có thể trở thành người trong lòng chân chính của đại tiểu thư đó nha~] +
[Đếm ngược mở ải thứ ba 00:05:00] +
Thời gian đếm ngược 5 phút hiện ra, đám người Cùng Nhau Làm Giàu lập tức ngớ người. Từ từ đã, sao chỉ đưa thông tin thông báo thôi, ít nhất cũng phải cho biết đại tiểu thư ở đâu chứ! +
Trên thông báo không có thông tin gợi ý về nơi ở của đại tiểu thư, Chu Tùy nhún chân vài cái nhảy lên tường sân, nhưng lần này cậu không dừng lại trên đó mà mượn lực tường sân để leo lên vị trí cao hơn. Phần lớn các sân vườn gần đó đều là mặt phẳng, phía ngoài có một gác mái nhỏ, đó chính là đích đến của Chu Nhi Phục Thủy. +
Cậu sử dụng khinh công nhảy lên cao, đưa tay bám vào phần gờ nhô ra bên ngoài gác mái, mượn lực lộn người một cái, cả người nhẹ nhàng nhảy vọt lên nơi cao. +
“Đôi khi tôi cứ muốn hỏi, khả năng leo trèo biến thái này của Chu Nhi Phục Thủy từ đâu ra vậy?” +
Trận pháp sư mới gia nhập đội hỏi: “Ngoài đời cậu ta chơi leo núi à?” +
Trong lối chơi đặc biệt này bị hạn chế sử dụng đại khinh công, game có kỹ năng leo trèo và một số kỹ năng bay, những kỹ năng này cần phải học, việc làm chủ để ứng phó với các địa hình cũng cần thời gian. Thường xuyên có người chơi dùng khinh công bay quá đà hoặc hạ cánh ở những vị trí kỳ quặc, đáp xuống đúng phạm vi đã là tốt lắm rồi. +
Nhưng vừa rồi Chu Nhi Phục Thủy leo lên mà chẳng cần dùng đến những kỹ năng đó, cậu linh hoạt như mèo, vượt tường nhảy xa gần như liền mạch…… Đặc biệt là những góc chết trên gác mái, điểm đặt chân nhỏ như vậy mà cậu vẫn leo lên được cao thế, chắc dân leo núi chuyên nghiệp cũng chẳng làm mượt được như cậu! +
Anh Lười Biếng: “Đó là vì ông chưa thấy cảnh anh Chu dắt mũi Vua Rắn Vàng ở khu tân thủ thôi……” +
Cái gác mái nhỏ này đã là gì, hồi đánh Vua Rắn Vàng cậu còn có thể vừa dắt quái vừa đánh nhau trên vách đá dựng đứng cơ…… Có điều dường như tốc độ leo trèo của anh Chu nhanh hơn trước, ngày xưa cậu ít khi dùng khinh công, giờ thì dùng mượt thật đấy. +
Dâu Bên Đường nhìn theo bóng người nhưng không nói gì, hắn liếc mắt nhìn sang Quý Tê Nguyên bên cạnh. +
Thái độ người sau còn bình thản hơn, tựa như đang đợi Chu Nhi Phục Thủy leo lên đến đỉnh. +
“Có thể thấy rồi.” Chu Tùy nói. +
Đứng cao nhìn xa, gác mái nhỏ là khu vực cao nhất quanh đây, một khi leo lên được chỗ cao là có thể nhìn thấy tình hình phía xa. +
Chu Tùy vừa đứng vững đã thấy trong màn đêm mịt mù, phía xa có một nơi đang tỏa ra ánh sáng màu cam —— +
Đó là một hồ nước lớn, mặt nước phản chiếu ánh trăng lấp lánh ánh bạc, trông như một tấm gương sáng loáng. +
Ở vị trí giữa hồ có một tòa gác mái, bên ngoài gác mái đèn hoa lung linh, từng con thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt hồ, tô điểm cho cảnh sắc rực rỡ. +
Nơi sáng nhất trong đêm tối chính là ở đó. +
Nơi đó cách sân sau bọn họ đang đứng một khoảng khá xa, Chu Tùy nhìn xuống con đường phía dưới, thấy hiện ra một mê cung quy mô nhỏ. Những sân vườn nơi các tân lang ở lúc trước đã tạo thành một mê cung với đường đi phức tạp, rìa của tất cả các khu vực mê cung đều hiện lên ánh sáng trắng mờ nhạt, như thể đang ngăn cản thứ gì đó. +
“Mê cung.” Chu Tùy đột nhiên gọi: “Thỏ Con.” 1
Quý Tê Nguyên đã đến dưới chân gác mái, giây tiếp theo trên người anh xuất hiện biểu tượng kỹ năng [Gương Bóng Không Rời · Hộ], anh và Chu Tùy lập tức hoán đổi vị trí cho nhau. +
Nhất Độ Âm Dương đã lên đến chỗ cao, tình hình xung quanh thu hết vào tầm mắt. +
Tranh thủ lúc đếm ngược chưa kết thúc, khi vừa đáp xuống đất Chu Tùy đã đến chạm thử vào ánh sáng trắng. Khi cơ thể va vào đó, cậu cảm nhận được một lực đẩy mềm mại đẩy mình lùi lại. +
Những nơi có ánh sáng trắng bao phủ, người chơi không thể trực tiếp đi xuyên qua mà sẽ bị chặn lại. +
“Đụ má, đây là tường không khí à!” Anh Lười Biếng nói. +
Tường không khí là những bức tường vô hình ngăn cản người chơi vượt qua để đến những nơi không được phép. Vừa nãy lúc cướp tân lang đám người Cùng Nhau Làm Giàu toàn là leo tường, giờ ải thứ ba này đột nhiên xuất hiện tường không khí, coi như đã hoàn toàn cắt đứt con đường leo tường của bọn họ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo con đường bình thường trong sân sau. +
[Đếm ngược 00:04:21] +
Dường như thời gian đếm ngược là để người chơi suy nghĩ lần cuối, sau khi thử nghiệm và biết mê cung phía xa không thể leo tường vượt qua, Chu Tùy lập tức lấy ngay vật phẩm Vuốt Co Duỗi trong túi đồ ném cho Ếch Xanh: “Tốc độ ai chưa đến 400 thì tìm Ếch Xanh.” +
Khi Ếch Xanh nhận lấy cái vuốt thì khựng lại, anh trai, lại nữa à??? +
Cứ hễ gặp lúc cần chạy thục mạng là lại phải lôi cái thứ này ra hả! +
“Anh kéo 4 người là được.” Chu Tùy nói. +
Ếch Xanh định than vãn thì khựng lại: “…… Chỉ 4 người thôi?” 2
Vượt mê cung cần phải tranh thủ từng giây, bọn họ phải băng qua mê cung và đến được hồ nước lớn trong thời gian sớm nhất nên không thể lãng phí thời gian trên đường. Trong đội có không ít người chơi tốc độ cao, nhưng chú cùng hai người nghề phép và y sư mới đến đều thuộc các nghề có tốc độ di chuyển chậm, lát nữa nếu tốc độ bị chậm lại thì rất dễ bị rớt lại phía sau. +
Anh Lười Biếng điều chỉnh kỹ năng, anh Phú triệu hồi lạc đà alpaca ra, các người chơi khác cũng lần lượt điều chỉnh tốc độ di chuyển. +
Chú thành thục tự buộc mình lại, tiện tay đưa đầu dây kia cho ba người mới: “Lại đây, đừng lãng phí thời gian, bốn người chúng ta là chậm nhất đấy.” +
Ba người chơi kia chẳng hiểu mô tê gì, đành phải ngoan ngoãn buộc vào. +
Bốn mươi giây trôi qua trong chớp mắt, khi Nhất Độ Âm Dương nhảy từ đỉnh gác mái xuống, tiếng thông báo hệ thống cũng vang lên. Tất cả người chơi đều thấy thời gian đếm ngược trên thông báo biến mất, biểu tượng ải thứ ba lập tức hiện ra, tim ai nấy đều thắt lại, cứ thế ải thứ ba bắt đầu rồi! +
Buff tốc độ di chuyển của Nhất Độ Âm Dương bao phủ lấy đám người, mấy người chơi được ưu tiên tăng cường tốc độ di chuyển lập tức lao vọt đi, “Rẽ trái rồi rẽ phải!” +
Chu Tùy là người đầu tiên lao ra khỏi sân vườn, sau khi đi hết lộ trình rẽ trái rồi rẽ phải, xung quanh lập tức dựng lên vô số tường không khí. Những bức tường không khí này nằm giữa các sân nhỏ, chặn đứng hoàn toàn ý định leo tường để né tránh mê cung của người chơi. +
Gần như chỉ trong tích tắc, trong những sân vườn vốn đang yên tĩnh bỗng vang lên đủ loại âm thanh, tiếng kỹ năng truyền đến từ khắp nơi, người chơi của 19 đội khác đã đồng loạt tung kỹ năng! +
Ngay khi vừa xuất hiện, một đội ngũ hành động cực kỳ dứt khoát đã đụng độ trực diện với Chu Tùy. Khi không ai có thể leo tường, việc di chuyển trong mê cung sẽ khiến các đối thủ dễ dàng chạm trán trên cùng một con đường. Cuộc giao đấu hết sức căng thẳng, người chơi đối diện lập tức tung kỹ năng, một chiêu khống chế diện rộng rơi ngay trước mặt Chu Tùy. Cậu nhanh chóng lùi lại né tránh, liếc mắt qua đã thấy ngay biểu tượng của người chơi đối địch. +
“Đội Thiên Hành Kiện – Giang Sơn Như Họa, họ là đội xếp hạng thứ 15 trên bảng xếp hạng đấy!” Dâu Bên Đường lên tiếng. +
Nghe vậy, Chu Tùy nhanh chóng lùi lại, vung tay ném ra Lò Vạn Độc, người chơi đối diện cũng đồng thời thả kỹ năng, là trận pháp sư! +
Các kỹ năng khống chế diện rộng phủ khắp các con hẻm nhỏ trong sân vườn, trong tầm mắt Chu Tùy là ba tầng trận pháp tốc độ di chuyển của trận pháp sư. Hai trận pháp sư đối phương cùng lúc ra tay, các kỹ năng trận pháp xuất hiện nối tiếp nhau trong con hẻm nhỏ. +
Nhất Độ Âm Dương và Dâu Bên Đường lập tức ra tay đẩy lui, nhưng trận pháp sư của Giang Sơn Như Họa rất khôn ngoan lùi lại, tận dụng lợi thế khoảng cách để tiếp tục tung kỹ năng. Những kỹ năng khống chế rơi xuống liên tiếp còn nhiều hơn cả chuỗi kỹ năng của Chu Tùy, trong nháy mắt đã chiếm được ưu thế. Kỹ năng khống chế diện rộng ở những nơi như ngõ hẹp có lợi thế tuyệt đối, ngay lập tức phong tỏa đường tiến lên của Cùng Nhau Làm Giàu. +
Chu Tùy buộc phải dừng bước, trước mặt cậu bày dày đặc các trận pháp tức thời của trận pháp sư. +
Giang Sơn Như Họa không hề dừng lại, ném xong kỹ năng là quay người đi thẳng. +
“Mẹ nó ơi, trận pháp sư trong mấy trận chiến ngõ hẹp thế này đúng là bá đạo thật.” Anh Phú vội vàng ghìm ngựa lại. +
Loại trận pháp này có thời gian duy trì ngắn nhưng có kèm khống chế, đặc biệt là khi có tường không khí bao quanh, lao lên là dính khống chế ngay, mà dừng lại thì lại lãng phí thời gian. Không chỉ là vấn đề ưu thế nghề nghiệp, chỉ qua một lần chạm mặt, Chu Tùy đã nhận ra sự khác biệt giữa người chơi đối phương với những người gặp ở ải thứ hai lúc trước. Người chơi đối diện có khả năng phản ứng rất nhanh, gần như ngay khi đụng độ đã biết cách phối hợp tác chiến và tìm đúng vị trí của mình. +
Chu Tùy có thể cảm nhận được tố chất của đối thủ rất cao, ý thức chiến đấu rất mạnh. +
“Mọi người nhìn lên cao kìa! Anh Gấu Đen!” +
Gấu Đen của Vườn Bách Thú hóa khổng lồ xuất hiện trong đêm tối, vì hình thể quá lớn nên thậm chí còn có xu hướng phình ra, ép cho ánh sáng trắng của tường không khí lồi hẳn ra ngoài một chút. Không chỉ có Gấu Đen, trong số những người chơi cùng trận còn xuất hiện thêm ba người chơi hóa khổng lồ khác, nhìn từ xa như ba người khổng lồ đứng trong ngõ hẹp, trên người họ đều thấp thoáng bóng dáng của những người chơi khác. +
Cây kỹ năng của Thần Thụ có thể chế tạo ra bất cứ kỹ năng nào, đương nhiên ưu thế hóa khổng lồ không thể chỉ thuộc về mỗi Vườn Bách Thú. +
Kỹ năng biến dị kỳ quái xuất hiện, những đội bọn họ đang đối đầu lúc này chính là những đội đã qua sàng lọc kỹ càng. Từ trận pháp sư vừa chạm trán đến những người chơi hóa khổng lồ ở phía xa, thế yếu của Cùng Nhau Làm Giàu lập tức lộ rõ…… Những đội ngũ người chơi vào được đến ải thứ ba này hầu hết đều là các đội có tên trên bảng xếp hạng, mà lại còn là những đội trên bảng xếp hạng có lực chiến pvp cực mạnh. +
“Rất thông minh, hóa khổng lồ vừa có thể nhìn thấu bản đồ mê cung vừa có thể kéo cả đoàn di chuyển.” Quý Tê Nguyên nhận xét. +
Chu Tùy cũng gật đầu, trong mắt thoáng chút ngưỡng mộ, sao kỹ năng người khác tạo ra cái nào cũng xịn thế nhỉ. +
Ếch Xanh trợn mắt há hốc mồm: “Thế ai là người kéo anh Gấu vậy?” +
Chu Tùy: “Gấu Trúc Đỏ, tốc độ di chuyển của anh ta cũng rất nhanh.” +
Ếch Xanh không thể tin nổi: “Gấu Trúc Đỏ kéo được, thế sao trước đây toàn bắt tôi kéo!” +
Chu Tùy thắc mắc, đáp lại: “Anh làm tốt hơn Gấu Trúc Đỏ.” +
Không phải chứ, điểm chú ý của các người là ở chỗ này hả! +
Họ có hóa khổng lồ, còn chúng ta có cái gì! +
Những người chơi khác của Cùng Nhau Làm Giàu vốn từng là những người hưởng lợi từ việc hóa khổng lồ để leo núi, bỗng nhiên cảm thấy như kiểu ai cũng có chiêu cuối mà mình lại không nên cảm giác lạc hậu dâng trào. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Vẫn chưa viết xong chương bổ sung, mọi người khoảng 7 giờ tối quay lại làm mới nhé~ +
Cập nhật trước một chương, tối nay sẽ có chương bổ sung~ +



Bn Chu giống mèo nhưng cầm tinh con khỉ🐒🐒
Đoàn Làm Giàu fomo liền =)))
Tiếc ~~~
Anh ếch lại bị khen qua mặt r🤣
Anh Chu dỗ mấy câu là Ếch ok liền🤣
Sát thủ gặp Làm Giàu là bị pua liền =)))
Bị fomo haha
Em Chu đã nếm được mùi vị khi có đồng đội tay thơm mở rương giùm =))) khum biết sau này có nhờ anh người yêu vô acc mở giùm không ta 😋
Sắp giàu r :))
Ếch Xanh bị pua miết thí=))
Mấy khứa sát thủ dễ dụ vậy:)))
Cái đoàn này cứ được Anh Chu khen 1 câu là sướng hết :))))))
Đoàn này ai cũng muốn được em Chu khen =)))
🌷🌷🌷
anh Chu đỉnhhhg
nguyên đám đàn e này dc khen 1 câu là có thể bán thân cho a Chu luôn🤡
Dc khen cái là sướng rơnnnn
Lại là chuỗi ngày bị dụ dỗ của Ếch
🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Nhân viên cty dễ dụ thiệt sự
em chu chương này cái vibe mèo lộ rõ quáa
Dễ dụ thế đem bán cũng dễ
không sao hết anh Chu dẫn mấy em đi chơi parkour chuyên nghiệp
Không sao để anh mình nghĩ cách
ko có anh Gấu đen cõng là thấy ko quen liền =))
Thương mấy anh không có khổng lồ để bay