Giới thiệu

GIỚI THIỆU +
Mẹ của Ngụy Viễn kết hôn lần thứ ba và chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bà cưỡng ép giao cho anh một cậu em trai lớp 12 không chút huyết thống để chăm sóc. +
Ngày đầu tiên người em hờ đến nhà, cậu ôm gối đứng trước cửa, dáng vẻ đáng thương như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi: “Anh ơi, nhà anh rộng quá, em sợ.” +
Ngụy Viễn vốn đã quen với việc chăm sóc em trai, tự nhiên sẽ rộng mở vòng tay che chở. +
Cho đến một đêm khuya mất ngủ, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt lờ mờ, anh nhìn thấy bạn nhỏ ấy cúi người xuống trao cho mình một nụ hôn. +
Để được ở lại bên cạnh anh, Hạ Tri Tùng đã dùng hết mọi thủ đoạn. Cậu muốn anh phải đau lòng cho mình, xót xa đến mức để cậu có thể bám lấy anh cả đời không rời. +
Ai ngờ những thủ đoạn vụng về của cậu đã sớm bị nhìn thấu. Ngụy Viễn lặng lẽ rời khỏi thành phố này. Trong suốt ba năm sau đó, cậu không thể tìm thấy anh nữa. +
… +
Ba năm sau khi chia lìa, Ngụy Viễn gặp lại Hạ Tri Tùng tại một xưởng sửa xe. Hắn giờ đây đã trở thành một tay đua moto chuyên nghiệp, cưỡi chiếc Ducati mà anh yêu thích nhất. Bạn nhỏ từng mặc bộ đồng phục cũ nát năm nào đã tự mình gây dựng được một vùng trời riêng, nhưng vẫn mang trong mình một chấp niệm đáng sợ đối với anh. +
“Anh ơi, bây giờ em đã đủ tư cách để đứng bên cạnh anh chưa?” +
Ngụy Viễn chẳng hề chớp mắt: “Em mãi mãi là em trai của anh.” +
Anh không ngờ rằng câu nói này lại gây ra đả kích lớn đến thế cho bạn nhỏ ngốc nghếch kia. Hạ Tri Tùng mất tập trung trên đường đua, ngã khỏi sân đấu dẫn đến gãy cột sống. +
Lần nữa gặp lại Hạ Tri Tùng, hắn đã gầy rộc đến mức biến dạng. Lần đầu tiên, hắn gọi thẳng tên anh: “Ngụy Viễn, bây giờ em là một kẻ tàn phế rồi, anh đi đi.” +
— +
Capu có lời muốn nói: +
NIÊN HẠ TRÀ XANH CÔNG +
NIÊN HẠ TRÀ XANH CÔNG +
NIÊN HẠ TRÀ XANH CÔNG +
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần 🤤 +



chấm viên gạch ở đây nhée
Thích niên hạ trà xanh công mà đọc giới thiệu thấy thương công quóooooo. Gãy cột sống là nặng lắm á 🥹 🥹 🥹