Giới thiệu

GIỚI THIỆU
Thế giới thứ nhất: (Anh ba)
Tại một tương lai nơi sinh vật xảy ra biến dị, Vu Yếm xuyên thành một nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm sinh học. +
Đối tượng nghiên cứu của anh là một thực thể biến đổi gen mang trong mình vô số virus nguy hiểm, đồng thời cũng là phản diện của thế giới này. +
Trong cốt truyện gốc, Vu Yếm là một tên pháo hôi biến thái độc ác, kẻ chuyên hành hạ thực thể thí nghiệm để rồi bị khi đối phương trốn thoát đã tiện tay… tiễn anh lên đường. +
Thế nhưng, Vu Yếm của hiện tại lại là một gã nhân viên văn phòng lười biếng, chỉ muốn “nằm yên mặc kệ đời”. +
Thế giới thứ hai: (Anh tư)
Vu Thực, đúng như cái tên của mình, là một người đàn ông thành thật, yêu thích làm việc nhà và đồ thủ công. +
Xuyên đến một thế giới kỳ lạ để làm hộ lý cho một bệnh nhân của đại gia tộc? +
Quả là đúng chuyên môn! +
Mặc dù bệnh nhân này hơi quái đản, vừa biết kết kén lại còn biết hóa bướm, nhưng vì phúc lợi hậu hĩnh, Vu Thực vẫn rất hài lòng. +
Còn về chuyện phản diện á hả?, điều đó chẳng can hệ gì đến một người lao động cần cù như anh. +
Thế giới thứ ba: (Em út)
Vu Lạc xuyên thành một tên pháo hôi trong thế giới tiên hiệp, nhưng với bản tính thích tìm vui, cậu vừa đến đã lập tức để mắt tới phản diện.. +
Kẻ tương lai sẽ sát sư diệt hữu, hóa ma điên cuồng ấy hiện giờ vẫn là vị đại sư huynh mẫu mực, tu luyện “đồng tử công” và thầm yêu sư muội. +
Vu Lạc ra tay phá tan thân xác thuần dương của hắn, lột trần huyết thống ma tộc rồi nhìn gương mặt sụp đổ của hắn mà cười hì hì: “Anh phát điên trông mới đẹp làm sao, em thích lắm.” +
Thế giới thứ tư: (Anh hai)
Vu Mạc mở mắt thấy mình đang mặc nữ phục để thực hiện tế lễ Nguyệt Thần. +
Tại đây, tín ngưỡng Nguyệt Thần bị coi là dị giáo, nếu bị phát hiện cậu sẽ phải chết. Nhưng Vu Mạc chẳng hề lo lắng, bởi vì người đại diện của Nguyệt Thần đã trà trộn vào Giáo hội Quang Minh, thậm chí còn leo lên vị trí phó thủ lĩnh. +
Vị phản diện gián điệp ấy trong mắt các phu nhân tiểu thư ở đế đô, là một quý ông trưởng thành ổn trọng, dịu dàng chu đáo, nhưng với Vu Mạc, hắn chỉ là “một kẻ si tình đến lú lẫn”. +
Thế giới thứ năm: (Anh cả)
Người anh cả Vu Quang là một “ánh sáng chính đạo” đầy trách nhiệm. +
Anh xách cổ tên phản diện có bản chất xấu xa bẩm sinh, u ám và tự ti kia lên rồi cười lớn: “Chẳng có khó khăn nào không vượt qua được cả, xắn tay áo lên, theo anh ra ngoài chạy bộ tắm nắng nào!” +
…… +
Hệ thống: “Mấy người cứ việc làm điều mình thích, còn sống chết của tôi thì mấy người mặc kệ đúng không?” +
…… +
Tóm tắt một câu: Hành trình biến những kẻ phản diện nguy hiểm thành những “anh chồng” vô hại của năm anh em nhà họ Vu! +
#Năm anh em nhà họ Vu cùng trói buộc Hệ Thống Giám Sát Phản Diện, xuyên qua các thế giới khác nhau để “cứu vớt” (thật sao?) phản diện – những câu chuyện tình yêu nhỏ# +
#Bánh ngọt nhỏ mất não, không có chiều sâu# +
Thể loại: Tình hữu độc chung, Hệ thống, Xuyên nhanh, Điềm văn (ngọt). +
Lịch ra chương: 1 tuần 2 chương. +



dạo này có nhiều truyện viết về 5 ae, 7 ae vậy, trend mới hả ta ◝(⁰▿⁰)◜
Hóng phần anh hai quá