Skip to main content

Giới thiệu

dathaiPiter

【Chào mừng đến với chương trình thực tế giết người cỡ lớn, hiện trường phòng livestream DEATH SHOW, tôi là đạo diễn game của trận này, mọi người có thể gọi tôi là Director.】 +

【Hiện nay có rất nhiều đội phạm pháp lấy những tiết mục để bao biện cho việc giết người, còn tổ tiết mục của chúng tôi sẽ không làm loại hành động hèn hạ này.】 +

【Chúng tôi sẽ thật sự vì tiết mục mà giết người.】 +

【Cung chúc các quý ông quý bà chơi vui vẻ.】 +

Mười ba người, thời gian bảy ngày, chỉ có một người có thể sống sót trở về. +

Đạo diễn Ngụy Tử Hư xin được trân trọng thông báo, tiết mục DEATH SHOW vô cùng nặng ký được vạn người chú ý đã quay trở lại! Quy tắc đào thải của game dựa vào điểm tích lũy, các hạng mục trò chơi sẽ đan xen nhau, các cửa ải được thiết kế vô cùng thú vị, hiện trường xử tử tội phạm đầy lộng lẫy, các tội ác mà người chơi đã phạm phải trong quá khứ cũng không giống nhau. Bọn họ nhất định phải vì sống sót mà cạnh tranh, sẽ vì giải trí mà chết. Lừa gạt, phản bội, túng dục, sa đọa. Toàn bộ thế giới tràn ngập vẻ đẹp chóng tàn, trong trận game chết chóc này, ai sẽ là người sống sót đến cuối cùng và giành lấy chiến thắng đây? +

Chuyên viên tư vấn tâm lý Niên Vị Dĩ trên đường tan tầm về nhà, vô tình bị cuốn vào DEATH SHOW, ở nơi đây y gặp bạn học cũ Ngụy Tử Hư đã mất liên lạc nhiều năm. Thế nhưng dường như Ngụy Tử Hư lại không hề quen biết y. Niên Vị Dĩ cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng việc quan trọng nhất là chiến thắng DEATH SHOW và giành lấy sống sót, thế là diễn viên A Niên nhanh chóng đưa ra quyết định — Trước tiên thì cứ ôm chặt cái đùi là bạn học cũ Ngụy Tử Hư đã! +

Mà lúc ấy Niên Vị Dĩ chẳng hề hay biết rằng, cái đùi mà y quyết định ôm chặt lại chính là cái đùi bự nhất của DEATH SHOW, Ngụy Tử Hư thế mà lại là kẻ đứng sau màn trình diễn này. +

——————————— +

Niên Vị Dĩ X Ngụy Tử Hư +

CP: Công – Ác ma đội lốt người; Chuyên gia diễn xuất x Thụ – Đồng đội cấp thần; Game master* cao cấp; Kẻ thao túng phía sau bức màn; Tẩy trắng cực kỳ cực kỳ vất vả. +

(*Game master nôm na là quản lý trò chơi, có trách nhiệm để trò chơi có thể vận hành một cách suôn sẻ thuận lợi) +

Mùa trước Game Show Chết Chóc: Tên điên sinh đẹp đã cho chúng ta biết được câu chuyện trước kia Ngụy Tử Hư đã chiến thắng DEATH SHOW và lên làm Director, đã hoàn thành. Hai mùa này vốn là hai trận game độc lập, không cần xem quyển kia trước khi đọc quyển này. +

Lưu ý cực kỳ quan trọng: +

1. Công máu lạnh, thụ dối trá. Bên ngoài thì tương ái tương sát, thật ra thì công rất được chiều chuộng, chiều đến mức bay hẳn lên trời. Không liêm khiết trong sạch gì cả, cường cường, đè lẫn nhau đều có hết. +

2. Ngoại tình có, cắm sừng có, ấu dâm có, loạn luân có, cờ bạc có, hít ma túy có, hiện trường xử tội có, giải trí đến chết có. +

Tag: Trinh thám, khoa học viễn tưởng, tương ái tương sát, cường cường, HE. +

CẢNH BÁO IN ĐẬM VIẾT HOA VUI LÒNG ĐỌC TRƯỚC KHI NHẢY XUỐNG HỐ!! +

Thụ rất ác, không thể tẩy trắng, công cũng thế, hai đứa nó tay trong tay thì thế giới này sẽ hoà bình. +

Tác giả ghi vậy thôi chứ góc nhìn cũng hay thay đổi, không phân biệt công thụ gì hết á. +

Tam quan bộ này cực kỳ có vấn đề nên ai tâm lý yếu dễ thay đổi cách nhìn nhận thì tốt nhất nên đi, đọc xong là sốc óc lắm. +

Ngụy Tử Hư đã từng đè người khác và bị đè, nhỏ sẽ vì mọi thứ mà tán tỉnh con gái nhà người ta. Là một tay thạo đời, sẽ dụ dỗ bạn gái người ta cắm sừng, cực kỳ dối trá, hầu như chẳng có câu nào là thật lòng cả. Cái tên nhỏ như nào thì tính nó như đấy thật:)) không còn đường tẩy. +

Cá nhân mình thấy không đọc bộ 1 mà đọc bộ này luôn thì vẫn ổn chán, vẫn hiểu vì vốn dĩ hai bộ là hai màn chơi độc lập, bộ 1 thì anh Niên còn chả thấy mặt đâu cơ, đôi lúc được nhắc tới vì nhỏ Ngụy nhớ về quá khứ ấy, công của bộ 1 cũng không phải Niên Vị Dĩ nốt. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.