Giới thiệu

Phu quân của Nguyễn Tố là do cậu bỏ ra hai lượng bạc mua về. +
Lúc đầu chỉ tính ham rẻ, mua đại một người về làm “đứa ở” sai vặt trong nhà, ai ngờ chưa bao lâu sau, cái người gọi là đứa ở đó không hiểu sao lại thành phu quân của cậu. +
Nhìn gương mặt tuấn tú của Tần Vân Tiêu, Nguyễn Tố thở dài trong bụng: Thôi thì phu quân cũng được… +
Ít ra biết làm việc, dáng dấp lại sáng sủa, tuy có hơi ngốc ngốc một chút, nhưng cha mẹ cậu coi bộ cũng vừa ý. +
Ở chung lâu ngày, Nguyễn Tố mới phát hiện Tần Vân Tiêu không chỉ phụ giúp được chuyện buôn bán ngoài quán, mà còn biết xuống ruộng, biết nấu ăn, lên núi săn thú kiếm thêm đồ dùng trong nhà cũng không thành vấn đề. +
Đối với cậu thì lại càng chiều chuộng hết mực, lúc nào cũng nâng như nâng trứng, dỗ dành không thôi. +
Dần dà, Nguyễn Tố cũng thấy cuộc sống vậy mà tốt. +
Tiền bạc Tần Vân Tiêu kiếm được lần nào cũng đem nộp hết, nói gì nghe nấy, còn cam tâm cúi đầu hầu hạ cậu. +
Điều khiến cậu bất ngờ nhất là… phương diện kia của phu quân cũng thật sự rất khỏe. +
Giường gỗ kêu cót két, Nguyễn Tố mắt mơ màng, trong lòng lơ mơ nghĩ: Hai lượng bạc này… mua không lỗ. +
Nhìn cái quán nhỏ bán đồ ăn vặt ngày nào giờ đã thành cửa tiệm sạch sẽ, rộng rãi. +
Những món điểm tâm mềm thơm, tạo hình tinh xảo, hấp dẫn khách buôn kẻ bán từ nam chí bắc ghé qua nếm thử. +
Nghe khách khen không dứt miệng, Nguyễn Tố sờ sờ cái bụng ngày càng nhô lên, cười đến là mãn nguyện. +
Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình lại có thể có con. +
Mà bên kia, Tần Vân Tiêu nhìn bụng phu lang nhà mình ngày một lớn, vừa lo chuyện tiệm, vừa cẩn thận chăm sóc phu lang, trong lòng lại rối như tơ vò. +
Hắn đang nghĩ… Phải nói sao cho phu lang biết rằng — Cha mẹ mà hắn nói là đã qua đời, thật ra vẫn còn sống khỏe. +
Lỡ phu lang biết hắn nói dối để cưới được người, rồi đòi hưu phu thì biết làm sao? +
Đến ngày sự thật bị lộ. +
Tần Vân Tiêu quỳ trước giường, ôm chân phu lang, đau khổ nhận sai: “Đều là lỗi của ta… phu lang đánh cũng được, mắng cũng được, chỉ xin đừng hưu ta.” +
“Khế bán thân ta đã giao cho phu lang rồi, đời này… ta chính là người của phu lang.” +
Nguyễn Tố ngơ ngác: “Hả?” Cậu khi nào nói muốn hưu phu chứ? +
Lưu ý: +
- 1v1, song khiết, xuyên qua làm ruộng, sinh hoạt bình dị
- Có sinh con
- Bối cảnh hư cấu, giá cả và phong tục đều tự đặt ra
- Truyện thiên về sinh hoạt thường ngày, nấu ăn, làm ruộng, chuyện gia đình
Một câu tóm tắt: Hai lượng bạc mua được phu quân, rốt cuộc là lời hay lỗ? +
Lập ý: Cuộc sống là do chính mình sống ra. +



Truyện làm ruộng my gu, văn án dễ thương xĩuuu
Tổng có bao nhiêu chương vậy an
Dạ 73 chương nha
Kiếm được người chồng toàn năng cực khó, hưu phu là chuyện không thể nào 😆
Tổng có bao nhiêu chương vậy ạ
Hai lạng bạc mua được anh chồng siu đẹp trai lại còn dính vợ, hời cỡ này hưu là hưu thế nào