Ngoại truyện: Sau này (1)

Ngoại truyện: Sau này (1) +
Bài đăng được thảo luận thường xuyên nhất trên diễn đàn Thần Thụ không phải cái gì khác mà chính là nhật ký yêu nhau lắm cắn nhau đau giữa hai phe phái lớn của Thần Thụ Thiên Không. Còn về việc yêu nhau lắm cắn nhau đau ra sao thì phải nói từ thiết lập thời kỳ đầu của lối chơi liên minh bang hội · phe phái xa xưa. Ngày Thần Thụ mở server lấy liên minh bang hội làm nền tảng, sau này mới biến thành liên minh bang hội cấu thành nên phe phái lớn, chỉ là trong phe phái lại có liên minh bang hội, từ đó dẫn đến cạnh tranh biến thành phe phái đấu với phe phái, liên minh bang hội đấu với liên minh bang hội…… +
Phe phái người bảo vệ từ chỗ đánh đâu thua đó lúc ban đầu, về sau thu nhận một đám tuyển thủ mạnh mẽ của Trại Tập Kết thì cuối cùng cũng đánh ngang tài ngang sức với phe phái kẻ phản bội chạy trốn. Mỗi lần lối chơi phe phái làm mới là lại khiến hai phe phái chìm trong gió tanh mưa máu. +
Mới mở server, quản lý của hai phe phái vẫn còn là bạn bè, nhưng có câu nói rất hay, khi bạn bè biến thành kẻ thù thì quả thực là toàn chọc vào điểm chết. Ví dụ như Chiến Phi Vân bị trận pháp cố định nhốt tới mức lần đầu tiên chửi thề nói tục, ví dụ như Thủy Hàn Sương bị đẩy xuống vực sâu dính kỹ năng chướng ngại vật đành phải cắn răng bò lên hai vạn mét, ví dụ như Yurix bị dùng vật phẩm vận rủi đóng góp tới bốn mươi chín kiểu chết đủ loại, ví dụ như Chó Pug chết rồi còn bị kéo thi thể qua hai thành chính…… +
Hai phe phái mà phát điên lên thì thảm nhất chính là chỉ huy quản lý của cả hai bên. +
Điều này cũng dẫn đến việc pvp của Thần Thụ càng đánh càng hăng, phạm vi chiến tranh bao phủ không chỉ là chiến đấu hoang dã trong game mà còn lan sang cả cuộc chiến dư luận trên diễn đàn. +
Cuộc chiến dư luận bắt đầu từ thời kỳ đầu mở server Thần Thụ, hồi đầu do một vài cao thủ trong liên minh bang hội số một của phe phái kẻ phản bội chạy trốn hiện nay Thiên Hạ Vô Song lỡ để lộ mông trong phòng livestream của streamer top thịnh hành Tiêu Dao Tiên, kể từ đó liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song đã dấn thân vào con đường trận chiến dư luận không lối về. Thành tích bao gồm vạch rõ ranh giới với người hoang dã lộ mông, bấm thích lịch sử đen tối của phe địch lẫn đồng minh, buổi gặp mặt offline…… nói mãi cũng không hết. +
Về sau, cả người chơi cũ lẫn người chơi mới của Thần Thụ đều đã quen với điều này. +
Vừa nhìn thấy Thiên Hạ Vô Song là nói ngay, ồ, đám người hoang dã đó hả! +
Cho dù Thiên Hạ Vô Song tốn rất nhiều sức lực để làm truyền thông xử lý khủng hoảng, muốn gỡ bỏ cái danh người hoang dã khỏi đầu liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song. Dạo gần đây khó khăn lắm họ mới chịu ngoan ngoãn một thời gian, cuối cùng một số người chơi mới vào cũng kính cẩn gọi họ là liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song. +
Kết quả là bị một phó bản phe phái cấp chín sao đánh cho trở lại nguyên hình! +
Cuối cùng phe phái kẻ phản bội chạy trốn đã đón nhận cuộc khủng hoảng cấp sử thi đầu tiên kể từ khi mở server! +
Từ khóa hot gần đây trên diễn đàn là —— +
[Phe phái kẻ phản bội chạy trốn chạy trần truồng]. +
Nguyên nhân chính là do hai bên phe phái đánh trận chiến phe phái, thủ lĩnh hiếu chiến của phe phái kẻ phản bội chạy trốn là Chu Nhi Phục Thủy đã dẫn dắt Cùng Nhau Làm Giàu làm nổ đầm lầy, vùi lấp cả hàng nghìn người của cả hai phe phái vào trong đầm lầy. Lại vì đầm lầy đó thuộc phạm vi bản đồ Ngự Thú mới ra, đâu đâu cũng là dấu vết mà các thú cưng linh thú ỉa bậy, đến khi hàng nghìn người bò ra khỏi đầm lầy thì toàn thân dính đầy bùn đầm lầy biến thành người bùn, lại còn có một mùi hương không sao tả nổi quẩn quanh. +
Bùn đầm lầy này là đầm lầy nghìn năm, dính vào còn bị tăng thêm debuff, rửa thế nào cũng không sạch. +
Muốn giải quyết thì chỉ có thể đi sâu vào bản đồ Ngự Thú tìm một cái đầm già nghìn năm để tẩy rửa. Không rửa còn tốt, chứ vừa rửa một cái thì không biết xui xẻo thế nào lại có kẻ kích hoạt lối chơi ẩn của đầm già nghìn năm [Khỉ Già Nghìn Năm Thèm Trai]. Các cao thủ còn chưa kịp nhận ra đây là cái thứ quần què gì thì chỉ thấy một bầy khỉ xông ra, trộm sạch bách quần áo của một đám cao thủ!! 1
Thèm trai nên lũ khỉ chỉ trộm của người chơi nam, mà lần trộm này lại phong ấn luôn hệ thống thời trang cùng trang bị. Trang phục trên toàn thân mọi người chỉ còn lại đúng một lớp mỏng dính, ai nấy chỉ còn sót lại mỗi một chiếc quần đùi lớn, muốn khôi phục thì chỉ có cách đi tìm lại quần áo bị mất từ bầy khỉ. +
Mà lũ khỉ này đâu có dễ tìm như thế! +
Khi trộm được quần áo của người chơi nam xong, chúng nó đã sớm giải tán chạy lung tung khắp các nơi trên bản đồ Ngự Thú rồi! +
Một đám cao thủ ngơ ngác tại chỗ, cuối cùng vẫn là đội trưởng Chước Hoa Đào Tươi Mơn Mởn dẫn theo một đám người chơi nữ dấn thân vào con đường tìm khỉ. +
Game cũng không đến mức để bọn họ chạy khỏa thân hoàn toàn, ít nhất vẫn để lại cho người chơi nam một chiếc quần đùi lớn. Nếu các cao thủ chịu ngoan ngoãn một chút thì tốt rồi, nhưng đám người này tụ tập cùng nhau thì định sẵn là không thể yên ổn, bầy khỉ kia vừa thấy người chơi nữ đi khỏi là quay lại khiêu khích các cao thủ đang rúc trong đầm nước. +
Hóa ra bầy khỉ này chưa hề rời đi, lại còn cực kỳ thông minh, quay lại để trêu chọc người chơi. +
Vốn dĩ lối chơi này đã nhắm vào mục tiêu cụ thể, lại thêm những năm gần đây Chủ Não ngày càng hống hách, lối chơi gài bẫy người xuất hiện liên tục không ngừng, lúc nhìn thấy bầy khỉ có mấy người đã nổi điên ngay tại chỗ. +
Người đầu tiên lao ra là Gấu Đen của Vườn Bách Thú cùng Phong Vân Thôi của Cùng Nhau Làm Giàu, người trước vì là quán quân thể hình rất mê khoe cơ bắp, người sau hoàn toàn do hăng máu nên tay chân nhanh hơn não. Lúc hai người lao ra bắt khỉ lập tức gây ra một trận gà bay chó chạy trong rừng. +
Có đôi khi sự nhiệt huyết đến thật bất ngờ, nhất là sau khi bị khỉ trêu chọc, người chơi hăng máu cũng nhiều lên. +
Trong đó nổi bật nhất chính là Thiên Hạ Vô Song, vật phẩm mà Cùng Nhau Làm Giàu dùng để nổ đầm lầy vẫn chưa dùng hết, bị khỉ khiêu khích như thế làm sao nhịn nổi, lập tức xách đạn nổ tiếp tục nổ tung ngay tại chỗ. Thế là khi phó bản lối chơi cấp chín sao Ngự Thú được thu hồi, người chơi bên ngoài bản đồ đã nhìn thấy những bóng dáng ẩn hiện trong rừng cây. +
Những người chơi cao thủ nửa người nửa bùn vừa chạy trong rừng vừa hét lớn bảo con khỉ đứng lại, trong đó còn có vật phẩm ném lung tung, tựa như những người hoang dã đang cuồng chạy xuyên qua núi rừng tạo thành một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. +
Thế là ngay trong ngày hôm đó đã leo lên hot search trên Mạng lưới Ngôi Sao, thẳng tiến vào bài viết thảo luận sôi nổi trên diễn đàn. +
“Cho nên tại sao nhiều người chạy như vậy mà họ chỉ nhớ mỗi Thiên Hạ Vô Song hả!?” Quản lý của Thiên Hạ Vô Song gầm lên, chỉ vào vô số bài đăng trên Mạng lưới Ngôi Sao chất vấn đám người chơi xông lên phía trước nhất: “Tên Yurix sát bên còn biết tìm vật phẩm vải choàng lên người mà đi, các ông không biết lên khu vực giao dịch mua vải à!!!” +
“Thế thì không được, khoác đống vải đó thì sao chạy lại đàn khỉ kia chứ?” Mãnh Hổ không hiểu. +
Anh Lười Biếng: “Đúng đấy, khỉ đã áp sát tận mặt rồi, đánh không lại khỉ mà truyền ra ngoài thì chúng ta còn mặt mũi gì nữa?” +
Quản lý Thiên Hạ Vô Song: “?” +
Thế giờ mấy người còn mặt mũi ư???? +
Cùng bị đầm lầy làm hại như nhau, phe phái người bảo vệ bên cạnh có thể ngoan ngoãn chờ người chơi nữ tới cứu, mấy người không thể ngoan ngoãn hơn một chút được hả!!!! +
“Hầy, lên khu vực giao dịch cũng chẳng ăn thua đâu.” Người chơi Cùng Nhau Làm Giàu · đại lý đại lục Thần Thụ · anh Phú cố gắng giải thích giúp họ: “Hầy, không trách bọn tôi được, sau đó bọn tôi lên khu vực giao dịch thì phát hiện đồ đạc đã bị quét sạch bách rồi. Đều tại Adolf với Morris, hai người họ trực tiếp mua sạch vải trên khu vực giao dịch, lại còn thuê người chơi quay màn hình nữa!” +
Trương Đại Bảo nói: “Tôi thấy phe phái người bảo vệ cũng mua, chúng ta chậm một bước rồi.” +
Ếch Xanh: “Chúng tôi cũng đâu có trần truồng hoàn toàn đâu!” +
Quản lý Thiên Hạ Vô Song chỉ vào bức ảnh trên Mạng lưới Ngôi Sao, nhìn đám người này dùng lá cây che giấu những bộ phận quan trọng, sống chết biến mấy chiếc lá thành hiệu ứng làm mờ pixel. Thế thì cũng thôi đi, đám người này lại quay về đầm lầy lăn thêm một vòng nữa là sao!??? +
Quản lý Thiên Hạ Vô Song nhìn bức ảnh một đám người bùn hở miệng cười, toàn thân dính đầy bùn chỉ có răng là trắng. Nghe ai gọi một tiếng tất cả còn đồng loạt ngoái đầu nhìn, tay vung vẩy khi chạy như điên vẫn chẳng dừng lại, tấm ảnh ấy đã trở thành ảnh mở đầu cho hot topic trên diễn đàn. +
Bên dưới toàn là bình luận hả hê của phe phái người bảo vệ, biểu tượng thả tim từ Chiến Phi Vân, Nhà Thơ Ngâm Rong, Adolf các kiểu sờ sờ ngay trước mắt. Thả tim thì thôi đi, lại còn có người chơi thuộc phe phái người bảo vệ đăng thêm ảnh bổ sung, cống hiến cho Mạng lưới Ngôi Sao một đống trò cười. +
“Mờ căm thế này, họ cũng chẳng nhận ra bọn tôi đâu.” +
“Đầu óc ông bị khỉ đá rồi à!! Khóa mục tiêu vào mấy người là xem được ID đấy!!!” +
Quản lý Thiên Hạ Vô Song vuốt xuống dưới, các cư dân mạng chu đáo đã chỉnh sửa lại tấm ảnh mở đầu, dán đầy ID người chơi lên đó. +
Bọn người hoang dã: “……?” +
Đệt! Còn có chiêu này nữa!!! Sơ suất rồi! +
“Tôi cũng đăng ảnh của họ rồi!! Tôi đăng ảnh mông của họ đấy, đây là lúc rửa sạch nhục nhã, sao mọi người không vào thả tim!” +
“Rửa nhục cái đéo gì, bên mình bao nhiêu cái mông, bên họ bao nhiêu cái mông??? Số mông của mấy người gấp N lần họ rồi!!!!” +
Quản lý: “Lại còn có cả đồng minh! Ai mượn mấy người đăng ảnh mông của Yurix với look hả???” +
Người hoang dã tủi thân: “Sao lại trách bọn tôi, bọn tôi chỉ gửi meme vào trong nhóm thôi, ai mà biết lại bị gián điệp tuồn ra ngoài.” +
“Gián điệp cái éo, ngày nào mấy người cũng dùng meme người nhà mình, sớm đã lan truyền xa vạn dặm rồi!!! Cần gì gián điệp? Gián điệp còn sợ bị mấy người biến thành meme ấy!” +
“Ông nội ơi, mấy ông cứ đăng nữa đi, giờ Công Đức Vô Hạn với Thiên Lượng đều quay sang thả tim cho chúng ta rồi đây này! Các người có hiểu cảm giác một thân một mình không, là một thân một mình đấy!” +
Phong Vân Thôi cười lạnh: “Bọn tao thế này gọi là đối đầu với cả thế giới! Ngầu lòi luôn!” +
“Tao đập chết mày ngay tại chỗ bây giờ!” Quản lý Thiên Hạ Vô Song gào thét bất lực: “Giải quyết!!! Mau nghĩ cách giải quyết đi!! Không giải quyết thì tuần sau trận chiến phe phái không có chỉ huy, mấy người định tìm ai lên hả!!!!” +
Ngay hôm đó, chỉ huy liên minh bang hội kẻ phản bội chạy trốn Mèo Ragdoll và Chó Pug đã tăng xông phải lặn mất tăm offline, tuyên bố trong vòng một tuần sẽ không bao giờ online nữa. Thanh Y Khách lôi Tiêu Dao Tiên đang ngâm mình trong vũng bùn mở livestream, tuyên bố sẽ dọn dẹp nội bộ rồi hiện tại đã bặt vô âm tín. Yurix vì xui xẻo kích hoạt lối chơi bầy khỉ mà bị nhóm người thân bạn bè truy lùng, đành chui vào Đền Nguyệt Lão xả xui. Cuối cùng là chỉ huy mới nổi look, vì trong hành động dội bom đầm lầy hắn đã xông quá lên phía trước cùng Chu thần, hiện vẫn còn kẹt trong đầm lầy chờ đồng đội vớt…… tin nhắn cầu cứu gửi đi ai ai cũng biết. +
Phe phái kẻ phản bội chạy trốn, hoặc là những kẻ tiên phong chết sạch rồi, hoặc là chán nản thất vọng tuyên bố cái ghế chỉ huy này ai thích làm thì làm. +
Các quản lý của Thiên Hạ Vô Song buộc phải gánh vác cả bầu trời, vì cứu vớt tình nghĩa phe phái mà phải nhún nhường dọn dẹp bãi chiến trường, rốt cuộc bây giờ không tìm được chỉ huy cho tuần sau! +
“Tìm Cùng Nhau Làm Giàu đi!” Mãnh Hổ nhìn sang bên cạnh. +
Mối quan hệ giữa phe phái kẻ phản bội chạy trốn và Nhất Độ Âm Dương của Cùng Nhau Làm Giàu từng trải qua một thời kỳ hòa thuận tuyệt vời. Nghe đồn hồi Chu Nhi Phục Thủy kết hôn rầm rộ với Nhất Độ Âm Dương, phe phái kẻ phản bội chạy trốn đã tiêu tốn hết công lực cả đời để dẹp yên sự hỗn loạn ở đám cưới, tạo cho hai vị đại ca một hôn lễ trong game khó quên suốt đời. Vì thế Nhất Độ Âm Dương có một khoảng thời gian đã làm việc không công cho phe phái kẻ phản bội chạy trốn, cả hai bên đều có trải nghiệm hợp tác rất mỹ mãn. +
Lần này toàn bộ chỉ huy đều đã bay màu, các quản lý đành phải nhìn về phía Nhất Độ Âm Dương vạn năng. +
“Hầy, không phải tôi không giúp anh, mà Cùng Nhau Làm Giàu bọn tôi gần đây cũng có một đống chuyện rắc rối phải giải quyết đây này!” Anh Lười Biếng nhìn trời: “Nếu không giải quyết vấn đề của đội nữa thì cái nhà này sắp tan rã tới nơi rồi!” +
Đầu tiên chính là hai anh em Bát Nhã ngày nào cũng nhen nhóm ý định đi ăn máng khác, hiện tại cặp đôi người chơi cốt truyện này là hai người chơi phái cốt truyện duy nhất trong Cùng Nhau Làm Giàu. Thế nhưng, trong kiểu vượt ải xô bồ như bùn đá trôi của Cùng Nhau Làm Giàu, cảm giác tồn tại của bọn họ cứ giảm dần rồi biến mất hoàn toàn trong lối chơi phe phái cấp chín sao lần này. +
Vào lần thứ 99 bọn họ đòi đi ăn máng khác, bảo mẫu chính của Cùng Nhau Làm Giàu Dâu Bên Đường đành phải gia nhập hàng ngũ thuyết phục, dẫn theo chú (lớn tuổi nhất), nhóc Ban (đậm mùi công sở nhất), Ba Nghìn Khách và Nấm Coca (giỏi tâm sự nhất) tiến hành giải tỏa tâm lý. Để giúp hai anh em cốt truyện tìm lại cảm giác tồn tại, hiện tại bọn họ đã chìm đắm vào nhiệm vụ cốt truyện suốt hai ngày rồi. +
Chiếu Thanh Dương thì muốn chế tạo trang bị bay, việc không thể bay ở đầm lầy đã phá hỏng hai bộ thời trang xa hoa của anh ta, đến giờ vẫn còn để bụng. Còn về phần hai nhân vật quan trọng nhất là Nhất Độ Âm Dương và Chu Nhi Phục Thủy, từ sau khi đánh xong trận chiến phe phái, họ đã không online hai ngày rồi. +
Hôm đó anh Chu của bọn họ đã làm nổ đầm lầy, nổ xong thì dẫn Nhất Độ Âm Dương đi tắm. Trong lúc một đám tứ chi phát triển rượt đuổi khỉ xông lên thì cậu đã ngủ khò dưới đầm nước, áo choàng tắm cũng là do Nhất Độ Âm Dương nhờ mối quan hệ giao tới. Cư dân mạng lùng sục mọi bài viết cười ẻ khắp nơi cũng không tìm nổi một tấm ảnh hiếm hoi Chu thần mặc quần đùi, vì tên não yêu đương hay ghen nào đó vốn chẳng chịu cho người ta bước ra khỏi đầm nước. +
Hai người họ vui vẻ tắm ngoài trời xong, hoàn thành nhiệm vụ là offline mất hút. +
Khổ nhất chính là quản lý liên minh bang hội kẻ phản bội chạy trốn đang phải gồng gánh công việc! +
Quản lý Thiên Hạ Vô Song lên tiếng: “Dâu Bên Đường bận đi thuyết phục rồi, thế chẳng phải hai người họ rảnh rỗi à? Họ đâu có đi làm tư vấn viên tâm lý đâu.” +
“Anh không biết hả! Anh Thỏ Con bảo giúp anh Mèo xong việc thì mấy tuần tới sẽ không đi phó bản cũng không tham gia phe phái nữa.” +
Ếch Xanh nhìn các quản lý, nói: “Họ còn giao cả tài khoản cho bọn tôi cày thuê luôn rồi.” +
“Giao cho các người cày thuê???” +
“Đúng rồi, anh Chu đi du lịch tốt nghiệp mà!” +
Quản lý Thiên Hạ Vô Song như bị sét đánh ngang tai, hình như nghe mang máng Mèo Ragdoll nhắc qua chuyện này. Bọn họ cũng quen biết Chu Nhi Phục Thủy mấy năm rồi, biết Chu Nhi Phục Thủy là sinh viên, thậm chí còn thường thấy cậu tham gia các giải đấu offline, nhưng không bao giờ ngờ tới lại còn có cái vụ du lịch tốt nghiệp này!!! +
Chu Nhi Phục Thủy đi du lịch tốt nghiệp, thế còn Nhất Độ Âm Dương thì sao? +
Cái tên não yêu đương đó đã sớm dọn dẹp hành lý đi theo rồi chứ sao! +
Tại Đại học Thủ Đô, trong lúc quản lý Thiên Hạ Vô Song nổ tin nhắn dồn dập vào thiết bị liên lạc của Nhất Độ Âm Dương thì anh đã chuẩn bị xong hai chiếc vali, đứng trước phòng ký túc xá. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, anh đã lên kế hoạch suốt hơn hai tháng qua, kế hoạch bao phủ tới 20 tuyến đường nổi tiếng cùng 15 tuyến đường ít người biết, thậm chí còn đặc biệt xin nghỉ phép năm trước nửa năm để dành thời gian đi chơi cùng cậu. +
Chỉ là Quý Tê Nguyên rất rảnh rỗi, còn Chu Tùy lại bận đến tối tăm mặt mũi mỗi ngày, về tới ký túc xá là lăn ra ngủ ngay. +
Tuy Chu Tùy đã tốt nghiệp, nhưng ban lãnh đạo nhà trường lại không nỡ để cậu đi. +
Hai năm trước, nhờ thể hiện xuất sắc, Chu Tùy từng được đơn vị đặc biệt của Liên minh Ngôi Sao gửi lời mời, bên đó chỉ chờ cậu tốt nghiệp là vào làm ngay. Nhưng hiện tại vừa tốt nghiệp đại học, phía nhà trường lại chờ cậu học tiếp lên cao, hận không thể giữ cậu ở lại trường tới lúc về hưu, tóm lại là có cả đống rắc rối trong cuộc sống. +
Trước đây Chu Tùy chưa từng rời khỏi hành tinh Thủ Đô, lần đầu tiên rời đi cũng là nhờ đi tham gia thi đấu sau này. +
Hình như trong cuộc đời trước đây của cậu chưa từng có kế hoạch đi du lịch. Lúc cậu và mèo nghe Quý Tê Nguyên bảo muốn đưa bọn họ đi du lịch, một người một mèo đều chẳng biết địa điểm nổi tiếng là gì, Quý Tê Nguyên cứ nói ra một nơi là bọn họ lại tra cứu ngay trước mặt anh. Nếu không phải lãnh đạo Đại học Thủ Đô tiếc không nỡ để Chu Tùy đi một phát hơn một tháng thì Quý Tê Nguyên đã muốn dẫn một người một mèo đi khám phá khắp Liên minh Ngôi Sao rồi. +
Cũng vì vậy, chuyến du lịch này đối với Quý Tê Nguyên và Chu Tùy mà nói đều vô cùng quan trọng. +
Mèo nhẹ nhàng nhảy lên vai Chu Tùy, một người một mèo được nhân viên xúc phân dắt ra cửa đi du lịch. +
Vừa bước ra khỏi cửa, thiết bị liên lạc của Chu Tùy đã sáng màn hình kêu ding ding, cậu vừa lướt nhìn nội dung lập tức bị thu hút ánh nhìn. +
Quý Tê Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu, nhíu mày: “Sao thế?” +
Chu Tùy nhìn chằm chằm màn hình: “Họ bảo tuần sau có phó bản cấp mười sao mới mở, đi kèm với lối chơi phe phái, còn mở thêm cả lối chơi ẩn nữa……” +
Trên màn hình chính là tuyển tập lối chơi đầy chân thành do quản lý Thiên Hạ Vô Song gửi tới. Trang màn hình ít chữ đến đáng thương, để phù hợp với thói quen đọc của ai đó, họ lọc toàn bộ những chi tiết trọng tâm nhất để gửi sang, trông chẳng khác nào một chiếc bàn cào móng khổng lồ đang dụ dỗ kẻ nào đó trước màn hình. +
Quý Tê Nguyên im lặng. +
Quý Tê Nguyên nhìn Chu Tùy. +
Quý Tê Nguyên: “Em không đi du lịch với anh à?” +
Chu Tùy đầu hàng, đưa quang não của mình ra: “Đi, lần sau hẵng đánh phó bản.” +
Để cứu vớt phe phái kẻ phản bội chạy trốn đang ngàn cân treo sợi tóc, quản lý Thiên Hạ Vô Song không chỉ gửi tin nhắn cho Chu thần, mà còn cắn răng chi đậm đưa ra 50 trang bị may mắn cấp cao nhất, 30 nguyên liệu cấp Đặc…… Khi danh sách nguyên liệu xa hoa gửi tới tài khoản của Nhất Độ Âm Dương, bọn họ đã nhận được câu trả lời từ Nhất Độ Âm Dương. +
[Nhất Độ Âm Dương: .] +
[Nhất Độ Âm Dương: ^-^] +
Một đám điên khùng vây quanh xem tin nhắn của Nhất Độ Âm Dương —— +
“Thế này là sao?” +
“Từ từ, để tôi hỏi anh Chó xem, cùng lắm anh Chó cũng chỉ từng được gửi dấu chấm thôi.” +
“Chúng ta còn có thêm một emo này! Chúng ta có nên trả lời anh Thỏ Con không, gửi emo có nghĩa là tâm trạng đang tốt hử?” +
Quản lý Thiên Hạ Vô Song nhìn thấy tin nhắn, cảm thấy trời sập luôn rồi. +
Tâm trạng tốt cái quái gì chứ, đó là tính sổ sau đấy!!! +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Viết chút chuyện xảy ra sau này~ +
Đại khái mỗi chương là một câu chuyện nhỏ. +
Rơi 100 bao lì xì~ +


