Skip to main content

Ngoại truyện: Sau này (2)

dathaiPiter

Ngoại truyện: Sau này (2) +

Trong thế giới game Thần Thụ đã yên ổn khoảng một tháng, sự yên ổn này thể hiện ở mọi mặt. Ví dụ như thi đấu phó bản thông minh mới ra, chỉ huy của phe phái hai bên đều tỏ ra hơi lực bất tòng tâm. Phong cách đánh nhau trước đây của Thần Thụ phải gọi là dồn đối phương vào đường chết, người chưa bị xử chết trong game thì sẽ dốc sức khiến người đó nhục nhã trên Mạng lưới Ngôi Sao. +

【Sao dạo này phe phái hai bên cứ lạ lạ thế nào ấy.】 +

【Đúng đúng, cảm giác phe phái kẻ phản bội chạy trốn suy sụp luôn rồi, trước đây không phải họ nhiệt huyết nhất à?】 +

【Ông không biết đoàn quản lý phe phái kẻ phản bội chạy trốn đã ăn chay ở trong chùa hai ngày rồi hả?】 +

Dáng vẻ hề hước ở đầm lầy trên bản đồ Ngự Thú khiến phe phái kẻ phản bội chạy trốn hoàn toàn rơi vào sóng gió dư luận. Cuối cùng đám quản lý cũng chấp nhận thực tế rằng danh tiếng của phe mình không thể cứu vãn được nữa nên quyết định vò đã mẻ không sợ sứt luôn, chọn tiếp tục đi theo con đường diễn viên hài từ buổi gặp mặt năm xưa, thả cho đám người hoang dã gây phiền lòng này tự do bay nhảy, không buồn quản lý chuyện này nữa. +

Thực ra ban đầu đám quản lý của Thiên Hạ Vô Song vẫn muốn cứu vãn một chút, lúc đó để giải quyết tình trạng toàn bộ dàn chỉ huy quản lý đình công, bọn họ còn nghĩ cách đi tìm Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương. Kết quả là người trước không trả lời trên quang não (nghi ngờ bị tước vũ khí), người sau lại gửi một biểu cảm mỉa mai, khiến đám quản lý hoàn toàn nản lòng thoái chí. +

Có điều, không có chút bản lĩnh thì sao làm quản lý của phe phái kẻ phản bội chạy trốn được? +

Hụt hẫng hai ngày, đám quản lý như gián đánh không chết, lại trỗi dậy một lần nữa. +

Ngay hôm đó bọn họ đã cử một nhóm người đi thuyết phục các chỉ huy đã quy y cửa Phật, rồi lại phái thêm mấy đoàn đi cày cuốc khẩn cấp tìm look ở đầm lầy. Mọi phương án đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ vẫn chưa chịu từ bỏ, lại lén lén lút lút đi tìm Chu thần. +

Đám người hoang dã có kênh giao lưu riêng của mình. Chuyến du lịch của Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương trải dài qua rất nhiều nơi, tuyến đường đều do chính Nhất Độ Âm Dương lên kế hoạch, cho nên trên đường du lịch sẽ ghé qua các hành tinh hoặc thành phố nơi bạn bè sinh sống. Thêm vào đó, Nhất Độ Âm Dương là người không nhịn được việc khoe khoang, nhìn từ hàng trăm bài đăng trên trang cá nhân của anh là có thể biết anh sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội khoe khoang nào. +

Vì thế trong lúc phe phái kẻ phản bội chạy trốn đang đau đớn thê thảm, trang chủ của Nhất Độ Âm Dương đã xuất hiện đủ loại ảnh phong cảnh đẹp đẽ. Anh còn vô cùng khéo léo khoe tình cảm một cách kín đáo, trong ảnh chưa từng xuất hiện góc chính diện hay góc nghiêng của Chu Nhi Phục Thủy, nhưng lại luôn làm nổi bật những chi tiết nhỏ thuộc về Chu Nhi Phục Thủy ở những góc khó mà ngó lơ. +

Chẳng hạn như bóng dáng Chu Nhi Phục Thủy dưới mặt hồ, hoặc người đi ngang qua cửa kính một con hẻm nhỏ. Thanh niên mặc áo khoác gió, khi thì mèo đứng trên vai cậu, khi thì leo lên đỉnh đầu cậu, oai phong lẫm liệt tuần tra xung quanh, cái đuôi vẫy vẫy hoặc dựng đứng thể hiện tâm trạng vô cùng tốt…… Chính những bức ảnh hay ảnh động mờ mờ ảo ảo như có như không này lại càng bắt trọn được cảm giác nhẹ nhàng êm dịu của nhân vật chính trong ảnh. +

Chu Nhi Phục Thủy chơi game, mà danh tiếng của cậu trong giới thi đấu thể thao cũng ngày càng rộng mở trong mấy năm nay. Trang chủ của cậu mọc cỏ quanh năm, thứ duy nhất cậu đăng lại chỉ có hai loại, một là KPI hằng ngày của game Thần Thụ, hai là một số nội dung tuyên truyền do ban tổ chức các giải đấu yêu cầu…… Nội dung thuộc về cá nhân cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. +

Những người quen thuộc đều biết cậu có một người yêu đã gắn bó vài năm, tình cảm hai người rất ổn định, không quá phô trương chuyện yêu đương, nhưng lúc nào cũng có thể thấy hai người họ như hình với bóng không rời. Khi Chu Nhi Phục Thủy đại diện cho trường đi khắp nơi tham gia thi đấu, thông tin thực tế của cậu rất khó giấu giếm. Đại học Thủ Đô nằm lù lù ở đó, chuyện sống chung, đối tượng sống chung là ai các thứ, chỉ cần tìm kiếm là biết ngay. +

Khi cái tên Quý Tê Nguyên xuất hiện, cư dân mạng mới biết lý lịch của người yêu cậu xuất sắc đến mức nào! +

Chuyên gia trong lĩnh vực não bộ, nghiên cứu viên trưởng của Viện nghiên cứu số một trên hành tinh Thủ Đô, các dự án công bố nếu không phải cấp bảo mật của Liên minh Ngôi Sao thì cũng là sự tồn tại lừng lẫy trong lĩnh vực y tế…… Còn trẻ mà đã đạt được thành tựu như vậy, nói một câu thiên tài cũng không quá lời, lập tức làm cho mấy kẻ lén lút muốn trèo cao phải choáng váng. +

Vì thế tổ chức dược sư tà ác lại có thêm không ít người bỏ đi, thậm chí có người còn chuyển hẳn sang lầu CP Thỏ Mèo ở nhà bên. +

Thân phận chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất là Nhất Độ Âm Dương thực sự rất biết chụp ảnh. +

Chụp người đẹp, chụp cảnh cũng đẹp, một Chu Tùy thoắt ẩn thoắt hiện dưới ống kính của anh mang một vẻ độc đáo khó tả, khiến người đi qua cảm nhận được thứ tình yêu không thể diễn tả bằng lời…… bắt đầu từ sự quan sát và đong đầy trong từng chi tiết. +

Nói theo cách của quản lý liên minh kẻ phản bội chạy trốn trong Thần Thụ thì chính là cả mạng đều biết anh yêu sâu đậm đến thế nào, chẳng ai so sánh được với anh! +

Do đó trong khoảng thời gian cặp đôi này đi du lịch, khi đi qua một số hành tinh họ sẽ tụ tập với bạn bè, đối tượng tụ tập bao gồm bạn bè ở Cùng Nhau Làm Giàu, Thiên Hạ Vô Song cho đến cả liên minh bang hội kẻ phản bội chạy trốn. Vì vậy trong lần gặp mặt này, đám quản lý chưa từ bỏ ý định của liên minh bang hội kẻ phản bội chạy trốn lại nảy ra ý đồ xấu. Tụ tập thì vẫn tụ tập, vậy thì trong lúc tụ tập thảo luận chút việc trong game chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ!! +

Đám quản lý tự thuyết phục bản thân, vào ngày bọn họ đi qua Trái Đất, bọn họ đã lén lút kẹp theo tài liệu riêng về trận chiến phe phái (phiên bản mới nhất). +

Hôm đó phong cảnh tươi đẹp, chỉ còn đúng 12 tiếng nữa là trận chiến phe phái tuần này chính thức bắt đầu. +

Bọn họ tập hợp lại ở bãi biển Trái Đất tuyệt đẹp để ăn đồ nướng, địa điểm là bãi biển tư nhân thuộc gia tộc của người chơi Cỏ Phú Quý Nhân Gian thuộc Cùng Nhau Làm Giàu. Buổi gặp mặt offline hôm đó có hơn mười người chơi địa phương ở Trái Đất đến tham dự, một đám người vừa đến nơi đã lén lén lút lút tiến lại gần Chu Nhi Phục Thủy như thể đang giao dịch ngầm. Trời nóng nực mà cả đám còn mặc áo măng tô, nét mặt nghiêm nghị rút từ trong áo ra —— +

Bản chiến thuật bằng giấy. +

Hết cách rồi, dùng bản điện tử thì không thể qua mắt Nhất Độ Âm Dương được. +

Thế nên bọn họ chỉ có thể vây quanh Chu Nhi Phục Thủy từ bốn phía xung quanh, đưa một đống lớn thông tin trên giấy cho Chu Nhi Phục Thủy. Để phòng trường hợp Chu Nhi Phục Thủy bị chứng sợ chữ, sau khi học hỏi từ Dâu Bên Đường, bọn họ còn áp dụng cách diễn đạt phiên bản tinh gọn, cân nhắc vô cùng thấu đáo thói quen đọc của Chu thần. +

Chu Tùy: “Hả?” +

Đám quản lý như làm kẻ trộm lén tránh né Quý Tê Nguyên đang nướng đồ ăn ở cách đó không xa: “Có cách nào để giành chiến thắng bất ngờ không?” +

Hiện tại, trông chờ vào đám chỉ huy đang nản lòng thoái chí đó đã không xong rồi, cách duy nhất là trông cậy vào Chu Nhi Phục Thủy. Tuy anh Chu rất ít khi chỉ huy, nhưng mạch não quá đỗi trực tiếp của cậu lại thường xuyên mang đến hiệu quả bất ngờ nhất. Ngặt nỗi lần nào anh Chu của bọn họ cũng chẳng có ý định chỉ huy, trận chiến phe phái vừa bắt đầu là cậu đã đi lẻ, về sau là dẫn theo đội đi lẻ, một khi đánh nhau là lờ luôn cả kênh chỉ huy. +

Quả thực đám chỉ huy của phe phái kẻ phản bội chạy trốn từng nghĩ tới chuyện để Chu thần chỉ huy, nhưng kiểu chỉ huy quá mức đơn giản và quyết đoán của Chu lại không phù hợp với những cảnh tượng điên cuồng hỗn loạn như trận chiến phe phái. +

Mèo Ragdoll gào thét đến xé lòng xé ruột: Đi đi đi, lên lên lên!! +

Đến miệng Chu thì lại biến thành: Đi, dừng, không đi. +

Từng từ từng âm đơn lẻ, hễ ai mà ù tai một cái là coi như hoàn toàn không theo kịp tư duy của cậu. +

Cho nên mỗi khi đến lượt cậu chỉ huy, âm lượng kênh đoàn đội của mọi người đều được kéo lên mức tối đa…… Về sau có một lần vặn to rồi quên vặn lại, bọn họ bị giọng nói điếc tai nhức óc của Chó Pug gầm cho đau cả màng nhĩ, lúc đó hệ thống y tế của mấy người lập tức báo động. +

Đây vẫn còn là chuyện nhỏ, thậm chí có đôi khi bản thân cậu đã xông tới tận cửa nhà phe địch rồi mới sực nhớ ra chưa chỉ huy đại quân tiến lên trên kênh. Kết quả là cậu dẫn theo đội đánh thẳng vào lòng địch, đại quân ngơ ngác bắt đầu hoài nghi nhân sinh xem rốt cuộc mình có tác dụng gì không, vừa khóc sướt mướt vừa tìm đến Mèo Ragdoll. +

Kể từ đó, đám chỉ huy kẻ phản bội chạy trốn không còn dám để cậu đơn độc chỉ huy nữa, hễ muốn chỉ huy là phải dẫn theo chiếc máy phiên dịch bỏ túi Nhất Độ Âm Dương. +

Chẳng qua là lần nào trước khi mở trận chiến phe phái, bọn họ cũng đều tới tìm Chu để hỏi ý kiến, nhằm hoàn thiện chiến thuật của Chu lúc bấy giờ. +

Bên bờ biển, một đám người lén lén lút lút vây Chu Tùy ở giữa, mở một cuộc họp offline ngắn ngủi. +

Chu Tùy mượn ánh đèn chẳng biết do ai rọi cho, vừa viết viết vẽ vẽ trên bãi cát vừa nhai thịt do Quý Tê Nguyên nướng: “Có thể như thế này, hoặc như thế này, lần trước chỗ này đi được…… Các anh có muốn mấy con đường nhỏ ẩn không?” +

Đám quản lý cảm động đến rơi nước mắt, một mặt cuồng nhiệt ghi ghi chép chép, một mặt dâng đồ ăn cho Chu thần, hoàn toàn không chú ý tới Nhất Độ Âm Dương đang mỉm cười đứng nhìn bọn họ thảo luận ở cách đó không xa, cùng với Anh Lười Biếng đang bị anh đè ở bên cạnh liều mạng ra hiệu bằng ánh mắt tới mức suýt trợn mắt ngất đi. +

Quý Tê Nguyên: “Được đấy.” +

Mèo đứng trên vai Quý Tê Nguyên, hùa theo: “Gió mát ghê!” +

Anh Lười Biếng: “……” +

Trời lạnh rồi. +

Khi mọi người hào hứng ăn xong đồ nướng, học xong chiến thuật, kết thúc buổi tụ họp trở lại trên mạng thì lướt thấy trang cá nhân của Nhất Độ Âm Dương —— +

[@Nhất Độ Âm Dương: [Hình ảnh] [Mỉm cười] Buổi tụ họp nhỏ.] +

Trong bức ảnh, một đám người lén lén lút lút vây lại một chỗ, cảnh tượng ngồi xổm ở đó trông giống hệt như hiện trường giao dịch đặc biệt nào đó, thậm chí ánh đèn rọi vào còn khiến mặt mũi cả đám trắng bệch. Vừa đăng trạng thái lên đã có vô số người chơi kéo vào xem, cư dân mạng khen ngợi tấm ảnh này chụp không khí đỉnh quá, chỉ có đám quản lý là cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, như thể đã chết đi sống lại một lần trong nụ cười của Nhất Độ Âm Dương. +

Mèo Ragdoll vừa quyết định trở về nhìn thấy bức ảnh đã chạy mất dép lần nữa: “Tôi không về nữa đâu, tuần sau tính tiếp vậy, tôi đi làm hai ngày để bình tĩnh lại đã, thời gian làm việc năm nay còn chưa đủ chỉ tiêu đâu.” +

“Đừng mà!!!” Đám quản lý khóc lóc. +

Buff vận rủi của Yurix ở Đền Nguyệt Lão vẫn chưa giải trừ, Đào Tươi Mơn Mởn từ chối cho hắn lên hình vì sợ ảnh hưởng tới phe phái. Không chỉ vậy, toàn đội Chước Hoa nghi là đang nghiên cứu Hồ May Mắn phiên bản Cùng Nhau Làm Giàu, hòng cứu vớt bộ não duy nhất. +

look thì đã ra khỏi đầm lầy rồi, nhưng chắc là gánh nặng hình tượng quá lớn, không chịu nổi mùi hôi thối do ngâm mình trong đầm lầy suốt nhiều ngày nên đã một mình đi ngâm đầm nước. +

Trận chiến phe phái tuần đó, đám quản lý vất vả phấn đấu suốt một tuần rơi vào trạng thái tinh thần hoảng hốt. +

Mất đi chỉ huy dưới áp lực đè nặng, tới khi thực sự triển khai trên chiến trường, bọn họ mới phát hiện mẹ nó con đường nhỏ ẩn mà Chu thần nói lại là dây treo trên không, còn lối đi ngầm được nhắc tới lại là lỗ chó!! Một đám người trình độ thông thuộc địa hình bình thường, vượt núi băng đèo thì thôi đi, đằng này còn lỡ tay chọc giận quái hoang dã trong núi, hôm đó đánh một trận hỗn loạn, hết người này đến người khác gieo mình xuống vực. +

Ngay trong ngày hôm đó bọn họ lại leo lên hot search Mạng lưới Ngôi Sao lần nữa, lần này còn kết hợp cùng người hoang dã, tiếng gào khóc của đám quản lý vẫn còn văng vẳng bên tai. +

Chẳng cần đợi tới đơn hàng nguyên liệu giá trên trời của Nhất Độ Âm Dương khi anh đi du lịch về, bọn họ đã hoàn toàn hóa điên ngay tại chỗ rồi. +

Đến khi đám chỉ huy tu thân dưỡng tính trở về, danh tiếng của phe phái kẻ phản bội chạy trốn trên Mạng lưới Ngôi Sao đã hoàn toàn một đi không trở lại, vô số video quỷ súc bay ngập trời, lịch sử mới, lịch sử cũ cùng quá khứ đen tối trộn lẫn vào nhau. Đúng lúc đó lại gặp đợt bình chọn rà soát quy mô lớn thường niên của game thực tế ảo trên Mạng lưới Ngôi Sao, nổi tiếng vượt khỏi phạm vi luôn! +

Lần nổi tiếng này là kiểu nổi tiếng mà không thể thu dọn tàn cuộc được nữa. +

Bạn bè người thân của đám quản lý rủ nhau cùng lên tiếng hỏi thăm cảm giác nổi tiếng vượt tầm kiểm soát này. +

Người chơi bên ngoài còn hỏi đoàn người hoang dã của bọn họ có tuyển người không? Không đủ hoang dã thì có thể gia nhập không? +

Chu Tùy đi du lịch về vừa đăng nhập game, bước vào Nhà Thỏi Vàng đã phát hiện cả gian nhà vườn đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Căn cứ của bọn họ trồng trọt câu cá vốn là chuyện thường ngày, dù sao cũng có nhiều người chơi hệ sinh hoạt sinh sống ở đây. Mà lần này trở về lại phát hiện bên ngoài căn cứ có thêm mấy suối nước nóng dưỡng sinh, trong căn cứ xuất hiện thêm vài người chơi làm nông, liếc mắt nhìn qua toàn là người quen, ngay cả bên ngoài lò rèn đúc của Chiếu Thanh Dương cũng có thêm vài người giúp anh ta chuyển quặng, tranh mất việc của thú cưng thông minh. +

“Cậu Chu về rồi đấy à?” +

“Câu cá không?” +

“Làm phiền rồi.” +

Đám quản lý ai nấy trông như già đi mười tuổi, ngồi cùng chú mà khí chất y hệt nhau. Còn khác biệt hoàn toàn với khí chất của họ chính là nhóm người Phong Vân Thôi và Gấu Đen, họ ở trong ruộng của Anh Lười Biếng biến thành dáng vẻ mấy gã nông dân, trên người còn mặc trang phục nghi là của nhà chùa, đến cả tóc cũng mô phỏng phiên bản đầu trọc. Nếu không phải Chu Tùy còn nhận ra ID thì suýt nữa đã chẳng nhận ra mấy người này. +

Dâu Bên Đường trông già đi: “Về rồi hở?” +

Nhất Độ Âm Dương: “Ừm, nhà mở du lịch sinh thái nông thôn à?” +

Anh Phú than ngắn thở dài: “Hầy, chẳng kiếm ra tiền đâu.” +

“Chuyện dài lắm.” Dâu Bên Đường ân cần gửi mấy tin nhắn, giải thích cho hai đại ca vừa đi du lịch bỏ lỡ chuyện lớn của giới Thần Thụ: “Họ đưa người vào chùa, kết quả là……” +

#Thiên Hạ Vô Song nghi đắc tội NPC nhà chùa nên bị trục xuất khỏi chùa# +

#Người hoang dã cởi trần chơi bắn nước, thầy nói đó là tội lỗi!# +

#Bóc phốt kẻ vào chùa dưỡng bệnh nhưng lại ăn vụng thức ăn cho mèo gây phẫn nộ công chúng……# +

#Chước Hoa vào chùa khai quang nhưng bị đánh tơi tả, gào lên không thể bị liên lụy!# +

#Phe phái người bảo vệ liên tục nhấn thích, hóa ra là kẻ địch bị đánh ngay trên đường!# +

“Bây giờ đã bị đưa vào danh sách đen của các ngôi chùa lớn ở Thần Thụ rồi, hai người đi đường cẩn thận một chút, gặp hòa thượng thì né xa ra.” Dâu Bên Đường vỗ vỗ vai Chu Tùy: “Không nói nữa, vì không thể vào cửa Phật khám phá cốt truyện nên giờ Bát Nhã đang làm ầm lên kìa, tôi phải đi tư vấn tâm lý trước đã……” +

Dâu Bên Đường bước tới hai bước, lập tức ngã sấp mặt xuống bờ ruộng. +

Trương Đại Bảo đau đớn gào lên: “Anh Dâu cố lên!!” +

Dâu Bên Đường bò dậy, tiếp tục đi về phía trước, xua tay bảo không cần lo lắng. +

Những người chơi bên cạnh thấy Chu Tùy trở về, lập tức tiến lại gần. +

“Hôm đó bọn tôi còn leo lên top 1 Mạng lưới Ngôi Sao đấy! Nổ hot search luôn, cái đứng đầu tiên chính là bọn tôi!” +

“Đến cả video thao tác của Chiến Phi Vân cũng không nổi bằng bọn tôi!” +

“Đúng thế!” +

Chu Tùy nhìn các chủ đề liên tục được chuyển tiếp cho mình trong nhóm, nhiều đến mức xem không hết, nhưng cậu vẫn hỏi: “Mấy cái này cũng cần cày dữ liệu à? Nhấn thích, bình luận, chia sẻ?” +

Quản lý đang câu cá đồng loạt quay đầu lại, cuống quýt bò trườn tới đến nỗi cần câu cũng chẳng thèm ngó tới: “?” +

Anh ơi!!! Dừng tay!! Đừng có bấm!!! +

Ba Nghìn Khách tò mò hỏi: “Không phải họ bảo là không quan tâm nữa à?” +

Đào Tươi: “Đàn ông mạnh miệng thôi, ngày nào nửa đêm họ cũng tự tìm xem, thế này gọi là tự hành hạ mình nhỉ?” +

Quý Tê Nguyên nhìn một đám người lao lên ngăn cản Chu Tùy, thong thả đi về gian nhà của anh và Chu Tùy, chuẩn bị sắp xếp hết những đồ vật ưng ý khi đi du lịch vào nhà. Anh nhìn Chu Tùy bị một đám người vây quanh, thời gian còn sớm, xem ra tạm thời chưa cần đi phó bản rồi. +

Thời tiết quang đãng, lại là một ngày không bình yên ở Nhà Thỏi Vàng. +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Một ngày không bình yên~ +

Rơi 100 bao lì xì nhỏ~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.