
Hoàng hôn trên cồn cát
Giới thiệu chung
Thẩm Dữ mang theo cuốn nhật ký của cha dấn bước đến vùng Tây Bắc rộng lớn. Nào ngờ giữa đường lại bị nhà xe thất đức bỏ rơi ở trạm dừng chân, cậu chỉ biết ôm nửa quả dưa ngồi thẫn thờ, trông đáng thương vô cùng.
Mãi cho đến khi cậu gặp được Thỉ Phong—-
“Cho tôi đi cùng với” Thẩm Dữ chặn anh lại
Thỉ Phong lắc đầu: “Không nhận khách lẻ.”
“Tôi có tiền.”
“Không thiếu.”
“….Tôi còn nửa quả dưa hấu.”
Thí Phong nhìn cậu trai trẻ trước mặt, ánh mắt quật cường, hành động tuy nực cười nhưng lại có chút đáng thương, bèn nhướng mày: “Được thôi, cho cậu năm phút thuyết phục tôi.”
Trên đường đi ấy, cậu ngồi trên cồn cát với nỗi lòng man mác, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực tựa cam máu nhuộm thắm cả sa mạc—
Thỉ Phong ngoảnh đầu lại: “Cậu xem, mỗi hạt cát đều đang chờ đợi một cơn gió.”
“Nhưng gió vốn dĩ tự do.”
CP: Thỉ Phong (công là hướng dẫn viên tự do, phóng khoáng) x Thẩm Dữ (thụ thật thà, kiên cường, cố chấp)




Bìa truyện ấn tượng quá =)))) hóng update từ editor ạ